[Góc chê dạo]
Nãy mình đọc đc rv của bạn trong group cùng về quán này, làm mình nhớ đến cái ký ức kinh hoàng sau đây
Bạn đó quá đỏ so với mình. Lần đầu tiên và cuối cùng mình đến ăn tầm 2h chiều đi 2ng gọi một chảo thập cẩm và 1 chai nước lọc
Cái cốc đá ấy có nguyên đàn kiến @@ dù bạn phục vụ đưa 2 cái. Phải đổi đến cái thứ 3 và thứ 4
Chảo thì trừ sốt ấm nóng còn lại là trong lạnh. Cắn vào miếng thấy lạnh luôn ấy ạ. Thịt gà bị chua (hình như dớt luôn) + bở. Ba chỉ bò thì mùi bò thoang thoảng và vị thịt lợn. Bạch tuộc mà cắn vào nó lạnh lại chả có gia vị gì trừ bản thân nó các bạn tưởng tượng đi ạ.
May còn xúc xích với trứng lòng đào là rán bình thường.
Cái sốt thì t k biết nói gì luôn ạ. Nước + cà chua + bột? Và nó nhớt chứ k phải sánh. Ăn với nhân tanh và trưỡn. Mỗi thứ gắp 1 gắp xong bỏ cả
Cá nhân mình ng Hải Phòng. Khẩu vị cũng khó tính nhưng đấy là trải nghiệm bmc tệ nhất ở HN của mình.
Hô. Bạn phục vụ k thái độ cũng chẳng nhiệt tình nên bọn mình còn bình tĩnh trả tiền đi về

Bình loạn

Dieu Thuan NguyenT ăn bánh mì chảo chỗ Quán Cột Điện ở Đặng Văn Ngữ với ở Hoà Mã thấy ngon nhất
Dino NgôTùng TaDo hết mơ tg?
Bùi Tuyết NhungĐã ăn, va như loèn. Laii còn đắt )))
Đặng Ngọc Minh ThuMình cx thấy trên fb quảng cáo ầm ĩ nên đến thử xem sao. Hôm đó k ăn trưa cx 2r chiều nên đói gần chết. Mà nuốt cx k nổi đc cái chảo này. Hôm đó mình với bạn mình gọi 2 chảo thập cẩm với nem chua phô mai...
Chảo thập cẩm thì thịt bò dai, k thơm k có vị bò. Bạch tuột thì nhạt, mà cảm giác nó là con gì chứ k p bạch tuộc, cứ đen đen nhạt nhạt. Thịt gà thì cứng, khô dã man. Trứng cũng nhạt. Tóm lại ăn cả cái chảo k thấy vị gì. Mà kinh nhất là phomai, nó cứ sao sao ấy, k giống phomai ăn bt các hàng khác. Mà nó cứ nhão nhão rồi k có vị gì.
Nem chua phomai thì thôi rồi...nem rán còn cháy, phomai bên trong thì cứng 1 cục.
1 lần và k bao giờ đến nữa ạ!
Nguyễn Thu HàC nên ăn thử bánh mì đình ngang,bánh mỳ chảo cột điện với ô long ở đặng văn ngữ (riêng ô long thì 50-50 vì mình từng bị đau bụng 1 lần nhưng nó khá ngon và các lần ăn sau thì lại k bị)
Nguyễn Tường ViYết Kiêu có quán bánh mì chảo giờ k biết còn k
Thanh ThưDương Phạm ))
Mai HươngNam Hải
Việt TrinhBạn muốn ăn gà xào bắp cải phô mai, bạch tuộc phomai hay bò phomai thì thử đến Simisi nhé, rất đc luôn, giá hợp lí mà phục vụ nhiệt tình lắm )
Uyen NguyenBmc ngon mình nghĩ là ở đình ngang, mình ăn chỗ đó với bánh mỳ cười thì thấy okie hơn. Các nơi khác chưa thử

Thác loạn

Mọi người cho mình xin địa chỉ ăn gà rán giòn ngon với. Nếu có cả gà chiên truyền thống lẫn sốt chua chua ngọt ngọt cay cay thì tốt quá. Cho mình xin cả giá để tham khảo luôn nhé. Cảm ơn mọi người nhiều :"> xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Anh chị em cho tôi xin một vài địa điểm ăn uống quanh khu Nguyễn Trãi - Thanh Xuân chỉ giúp t với. Tất cả các món ạ. Mình cảm ơn xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Ac Cho e xin vài nhận xét về Kichi Kichi và bánh mì Minh Nhật vớiii
À và nhân tiện e rất thích ăn bmi mà tìm mãi k có chỗ nào ngon nên mng tư vấn giúp e quán bmi ngon ở khu Cầu Giấy với ạ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Em hơi lạc đề tí khi post hỏi han ở gr review....
Các anh chị cho e hỏi có quán bún đậu nào dồi rán vs cuống họng rán ngon k ạ.... Cuống họng có hay k cũng đc ạ xem tiếp
(Góc khen dạo)
Nhà hàng bbq yukssam
1. Quán rất dễ tìm. Ngay ô chợ dừa, to, ngay mặt đường
2. Mình rất thích không gían ở đây. To, sạch, khá rộng, trang trí đúng phong cách hàn, nói chung đẹp. View cạnh cửa sổ là đẹp nhất. Bát đũa đúng kiểu hàn, đẹp, thích lắm luôn.
3. Ăn buffet, nhân viên rất lịch sự, nhiệt tình, mang đồ ăn ra nhiều. Thịt đa số đều ngon, tẩm ướt đậm đà, ngon nhất là nạc vai ướp muối, bò kim chÂm và dải sườn. Pancha ở đây rất ngon, có gừng, kim chi và củ cải muối, ăn cùng thịt siêu ngon. Chỉ có kim chi ăn hơi chán. Các món khác mình đều thử thì thấy khá ổn, ngon, trứng hấp ở đây ngon nhất so với các hàng mình từng thử. Mỳ janchi, sushi, kim bap là ngon nhất. Mì trộn cay thì không nên thử
4. Phục vụ tốt, nhiệt tình, nướng trực tiếp cho mình
5. Giá cả hợp lí: bt là 199k buffet, mình mua voucher muachung là 169k. vat10% nữa nhé. Nhưng giá quá hợp lí với chất lượng xem tiếp
[Góc khuyên nhủ )]
Khuyên bạn nào định đi thi cái bánh mì chảo khổng lồ ở dutox 14 chợ gạo thì dẹp ngay nhé )) trừ khi là các bạn cực kì tự tin về khoảng ăn uống với cả có khả năng ăn mỡ , trứng , phô mai không biết ngấy thì hãy đăng kí )
thằng em nó ham triệu rưỡi rủ mình đăng kí , mà hai anh em bình thường ăn như thuồng luồng mà chưa ăn hết nửa đã gần nôn ra rồi ) bảo sao thấy bảo có hơn 400 người đăng kí mà chỉ đc có hơn chục người
ăn từ 7h đến bây giờ mà vẫn ợ lên xúc xích ) buồn nôn ko chịu đc
quên không chụp ảnh , ảnh này của bạn thi thắng gần đây cửa hàng chụp , của mình mình thấy nhiều hơn rất nhiều , thịt bò thì toàn mỡ , xúc xích thì gấp đôi thế kia , trứng thì rõ nhiều ko thể ăn nổi
Update thêm cái ảnh thật của bạn quang trần ) xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
500 anh em có ai biết quán nào quanh khu Hà Đông Thanh Xuân có đồ ăn vặt ngon, sạch sẽ mà nhiều rau ít thịt không ạ
Chẳng là vì bạn em không ăn được thịt huhu xem tiếp
Góc than thở
E vừa ăn bánh xèo ở 324 Minh Khai, e có gọi thêm nem rán, nem lụi, cút xào me. K biết m.n ăn sao nhưng e thì có nhận thấy k ngon bằng 1 số chỗ e đã ăn.
-bánh xèo k ngon như bên tài chính ,nhân cũng bt, còn dính nhiều dầu đọng lại ở bánh ,nước chấm theo cả e và bạn đều thấy k đậm vị
- nem lụi k thơm và ngon như ngã tư hàng bún (k biết dẹp vỉa hè h còn bán k )
-nem rán e ăn thấy bt
- cút xào thì k đk như ở 87 Tam Trinh xem tiếp
[góc khen ngợi]
bún riêu sụn Cô Điếc
Có ai thích ăn sụn giống e không ạ Trước hay ăn bún riêu sườn sụn ở Nguyễn Siêu thì đắt mà nước nguội ngắt không ngon, sau khi tìm được hàng này thì giờ đây là điểm dừng chân mỗi khi thèm của e Quán bán gánh thôi ạ nhưng bù lại nước dùng ở đây nóng, Ớt chưng hàng này đỏ chót thơm lừng luôn, dấm bỗng để chai nguyên ở bàn ai thích thêm có thể lấy, đb riêu k bị trộn nhiều nên ăn k bị bã, nhạt nhẽo mà là cua phi hành thơm, giò tai giòn và sụn thì mềm nhai k lo gãy răng quẩy giòn chứ k bị ỉu xìu xìu hehee. Full option 25k/bát nhé mng
quán này là bún riêu sụn cô điếc - 18 hàng khoai, mở từ 6h tối đến trc nửa đêm ạ. xem tiếp
[Góc chê bai]
Suchef-77 hai bà trưng- buffet nướng x lẩu(mình chỉ ăn nướng)
Chú ý: bài viết sẽ dài
Về đồ ăn: menu phong phú cơ mà mình chưa ăn đc nhiều món (lí do mình sẽ ghi ở dưới),tẩm ướp hơi nhạt cơ mà ăn cũng ổn,thịt có vẻ tươi,món phụ mình gọi là soup ăn cũng rất vừa miệng,tuy nhiên mình gọi món cơm nắm chà bông thì trên cơm của mình có VÀI EM KIẾN ĐANG RONG CHƠI,lúc đấy mải nói chuyện vs chị gái méo để ý đang nhai dở nhìn xuống mới giật mình
Và đây mới là lí do chính của việc chê bai và gần như cáu: mình tan làm và đến cũng khá muộn (9h kém) và lúc vào cửa hàng thì bạn lễ tân (kiêm thu tiền) vẫn nhận khách thì mừng húm,lên bàn gọi đồ thì sau khi mình gọi món các thứ thì bạn nv nam gầy (có 2 nv,để phân biệt với nam béo) hơi đơ ra và bảo: chỗ em mang đồ đặc trưng của quán em lên trước...cơ mà thôi chị cứ gọi đồ cũng được,sau đấy đồ mang lên sai lẫn,nhầm nhọt hết cả. Chắc tại mình đến muộn,nv có tư thế cbi về nên họ k thèm care đồ nướng bàn mình,làm thịt thà cá mú cháy cmn hết,ăn đắng ngắt,thịt thì khô quắt lại,kinh khủng mình vs chị mình phải tự lật vì sợ phải ăn than lắm rồi đã thế sau đấy nv thấy thế thì kệ luôn kiểu m biết làm m tự đi mà làm ấy!? Sau lần gọi đồ thứ 2 bạn nv nam béo mang lên thái độ lạnh tanh xong bảo BẾP CHỐT ĐỒ
RỒI NHÉ XANH RỜN xong bỏ đi!??? Mình vs chị mình đơ người tưởng đấy là nhắc nhở nên bảo nhau gọi thêm lẹ cơm cho có tinh bột và lúc gọi thì bạn nv gầy bảo: ơ nv k báo trước chị ạ,bếp bọn e 10h là chốt r k gọi thêm ạ (lúc đấy 9h40) e vs chị e phát chán,ăn nốt vài miếng rồi về,lúc xuống dưới tầng thanh toán còn nghe tiếng hú yê cuối cùng cũng xong (hay về gì đấy) ô đm nó chứ,k muốn lm muộn thì ban đầu đừng nhận khách thì không xong rồi phục như thế là thế nào????
Chốt là: các bạn vẫn nên đến để thử đồ ăn(vì đồ ăn khá ổn nếu như k bị cháy đen),nhưng đừng có đi muộn như mình,còn mình thì xin kiếu thôi,k bao giờ dám quay lại nữa!!!
(Ảnh chụp khi bữa đã tàn) xem tiếp
( góc hỏi han )
Mình muốn hỏi quanh khu vực viện 108(< 2km ) Trần hưng đạo có quán ăn trưa nào ngon k ? Kiểu cơm rang , hay bún bánh gì đấy ạ . xem tiếp
Trần Phú,Hà Đông
Cạnh Dingtea truyền thống thì mình rất thích uống Bobapop. Nhiều loại trà mà topping cũng thấy da dạng và đậm vị hơn những chỗ khác. Trc mình hay uống ở cs Ô Chợ Dừa,hơi xa một xíu nhưng đc cái lần nào cũng ưng cái miệng. Nghe tin Bobapop mở thêm cs ở Trần Phú,Hà Đông thật sự là mình rất háo hức. Từ khi khai trương cs Trần Phú mình đã rủ rất nhiều bb qa uống và nchung là thấy rất ok. Tuy nhiên vừa nãy mình vs bạn có qua gọi hồng trà sủi bọt cả trà gạo nâu mình thật sự k hài lòng. Hồng trà của mình vị hơi nhạt nhưng vẫn còn hơn cái Trà gạo nâu của bạn mình. Thật sự chả khác gì uống nước lã với topping!!!
Bạn mình có gọi Trà gạo nâu có sữa thế nhưng đến khi trà ra thì bạn mình có kêu nhạt. Mình nghĩ do khẩu vị bạn mình. Vì trc mình uống cơ sở Xã Đàn lần nào cũng rất ok,vị vừa phải,ko qá ngọt vừa miệng. Thế rồi mình mới thử uống,thật sự là NHƯ NƯỚC LÃ vậy!! Còn k cả thấy tí hương vị sữa nào cả. Mình mới nghĩ hay do bên pha chế quên cho sữa vào,bảo bạn mình ra bảo lại,đưa bạn nhân viên thử thì nv ko thử chỉ bảo : "c qua bên pha chế để cho thêm đường ạ". Ừ thì thôi có tý vị ngọt vẫn còn hơn là uống nước lã. Nhưng ko ạ! Cho thêm tý đường vào thì nước lã vẫn hoàn nước lã...
Chán hết sức! Vậy là bạn mình đã bỏ ra gần 40k chỉ để uống một cốc nước lã thêm hạt nha đam và mình thì mất gần 50k cho một cốc Hồng trà nhạt toẹt . Rất thích Bobapop nhưng như hôm nay thì thôi chắc mình sẽ phải kiêng zè cơ sở Trần phú,HĐ ra! xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO] Zpizza - Indochina plaza Xuân Thủy
Hnay mình muốn review cho các bạn bữa trưa giá rẻ như cho mà lại sang chảnh ở Zpizza chỗ iph xuân thuỷ. Bữa trưa ở đây có 59k thôi mà được hẳn 1 spagetti + 1 salad + 1 caramen. Nhưng hình như chỉ được chịn 2 loại 1 là mì tôm, 2 là mì bò băm thôi thì phải, còn có thể thay salad bằng những món khác nữa chẳng nhớ. Bữa trưa áp dụng từ 10h đến 2h chiều mng nhá. Mng knao thấy ngán đồ Việt muốn chuyển qua đồ Tây hãy 1 lần nên thử đấy ah ). Nhân viên thân thiện nhiệt tình xuất sắc luân. Điểm trừ là bị tính thêm 10% thuế Vat đúng là hơi dở hơi thật nhưng đc bữa sang chảnh mà rẻ ) xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Mọi người cho xin mấy địa chỉ ăn bún đậu ngon vs ạ xem tiếp
[góc khen dạo]
Mình là cái đứa vừa hỏi quán cơm đây. Nhờ lướt lướt trên hội, thấy có bạn gợi ý quán này, mình đi ăn luôn và có ngay review nóng hổi đây
Dành cho bạn nào chán phở thèm cơm như mình nè.
Quán này là CƠM GÀ NHA TRANG ngách 1 ngõ 233 Tô Hiệu. Quán to rộng rãi sạch sẽ, so với giá ở đây thì mình thấy quán khá sang chảnh. Vào chủ đề chính, cơm ở đây đầy đặn, menu đa dạng, từ 30-45k. Mình gọi cơm sườn, gà sốt nấm, nói chung mọi thứ đều tươi ngon, vị vừa ăn, gọi thêm trà quất đầy ự 5k, có cả canh mà mang sau nên mình k chụp
Nói chung là rất ok, nhân viên dễ thương hết sức. Ăn no hai đứa hết 105k xem tiếp
hỏi han
Mng ơi tầm 10h tối đến đêm có những hàng ăn nào ngon khu vực quận ba đinh, hoàn kiếm . Ma tiện hỏi luôn hàng mì gà tần chỗ cột điện ngã tư chỗ hàng cân h chuyển đi đâu r nhỉ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Lớp mình chuẩn bị liên hoan muốn tìm địa điểm ăn buffet giá tầm 300k/ng không gian tương đối. Bạn nào biết giới thiệu cho mình với. Thank all xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mng cho e xin ít địa chỉ ăn vặt ở gần Minh khai, Bạch Mai với ạ. Cả trà sữa và bingsu ạ xem tiếp
[Góc hỏi han] mn cho e hỏi xung quanh khu vực minh khai, tam trinh, thanh nhàn, kim ngưu có quán lẩu nào ngon chỉ cho e với ạ. Ths ạ xem tiếp
[Góc gợi ý]
Em xin phép review về view của các quán cafe cho ace đến sống ảo ))
Nhà Kho 247- Văn Quán Hà Đông
Một quán cà phê với phong cách hoài cổ, không gian yên tĩnh nhẹ nhàng không ồn ào cùng với gu âm nhạc của quán khiến bạn thấy trong người thoải mái
Đồ uống của quán cũng rất ổn giá bình dân từ 20k đến 50k, 50k là Cafe đặc biệt của quán ạ! Có đủ cafe đến iceblend hay trà xem tiếp

Mọi người có biết ở đâu có takoyaki ngon không ạaaa, hãy cho mình chút review với : ))) xem tiếp
[Góc nhờ vả]
Tự nhiên dở hơi thèm ăn cơm. Ăn linh tinh mãi cũng chán ạ. Cả nhà biết ở đâu cơm gà cơm sườn ngon ngon k ạ. Giúp e với, vật cơm quá. Em cám ơn!
xem tiếp
Thực sự món này không xa lạ với mình ( cổng trường cấp 1 ngày bé của mình cũng bán kakaa ), nhưng ở đây cô chủ làm thạch khéo nên thơm đậm và mềm dẻo hơn, trân châu trắng ngon giống mẹ hay làm hồi nhỏ cho mình, phần sữa chua cũng được chế biến với sữa và cốt dừa nên ăn vừa vặn thanh mát lắm. Mình order thêm 2 quả dâu mỗi cốc để nhai cho vui mồm nên tổng hết 23k/ cốc. Ngồi ăn đúng phong cách phố cổ luôn ) xem tiếp
Chê vậy thôi chứ chắc vẫn phải dính tới nó dài dài xem tiếp
Hôm nay tớ muốn review cho các cậu một địa điểm mà theo t cần phải liệt ngay vào blacklist 1 đi không bao giờ trở lại
Mình vs bạn mình đi ăn ở FOOD CORNER 2 Lý Thái Tổ mà về cảm thấy tại sao mình lại ăn ở một chỗ siêu siêu mất vệ sinh đến vậy.
Quán này một hồi rất nổi, kiểu ai cx nô nức đi ăn mà quán cx đông cơ nhưng mà chất lượng thì không hề ổn một chút nào. Gọi 2 đĩa nui xào với gà sốt phomai, gà rất bở, siêu cay ăn k rõ vị, còn đĩa nui xào mới là thảm hoạ. Sặc mùi bơ rẻ, xào bị nhũn tí thịt còn đâu toàn rau )
Được cái ra đồ khá nhanh, nhìn đĩa ăn cx đầy đặn và giá thì rẻ nhưng cảm thấy chất lượng k đảm bảo tí gì ) có hồi đi qua đó thấy họ chiên gà lấy ra từ một cái túi bóng đen to rồi thả vào chảo chiên đã thấy hơi sợ sợ rồi thế là từ đấy cạch, chắc cạch đến già luôn mất. xem tiếp