[QUẢNG BÌNH-XỨ SỞ HANG ĐỘNG]
Một chiếc cảm nhận sương sương sau gần 1 tuần du hí tại “Vương quốc của những hang động” Quảng Bình. Bài viết không có quảng cáo, chỉ là vài chia sẻ cá nhân sau khi tham quan và sử dụng một số dịch vụ tại mảnh đất đáng mến này. Hy vọng giúp ích cho các bạn đang có dự định du lịch tại Quảng Bình nhé!
1/ Phương tiện di chuyển:
Vì là ở Sài Gòn nên phương tiện di chuyển nhanh nhất chỉ có thể là máy bay thôi. Vietnam Airlines chính là lựa chọn của bọn mình cho cả chuyến đi và về.
Chi phí mất tầm hơn 2tr4 cho 2 người
2/ Mình ở đâu?
Đây đúng là hơi nhức đầu thật nè, cũng muốn ở Resort cho thoải mái như người ta, mà bị cái kinh phí hạn hẹp quá, để dành tiêu vào những địa điểm sắp tới nên thôi ưu tiên của mình vẫn là “RẺ – ĐẸP – WC ỔN”.
Và Windy chính là sự lựa chọn của tụi mình lúc 2h đêm hehe.
Mình book KS Windy trên booking.com với giá 1tr8 phòng 2 giường lớn view thành phố cho 5 ngày 4 đêm. Không yêu cầu đặt cọc trước và nếu hủy đặt phòng vẫn không sao nên mình thấy là ok rồi đó.
Bên trong khá là ok, phòng đẹp, sạch, đầy đủ trang thiết bị. Nhân viên ở đây thì rất là thân thiện và dễ thương, cá nhân mình thì mình thấy nơi đây được 9/10.
3/ Đi bằng oto hay xe máy nhỉ?
Tất nhiên là bọn mình lựa chọn di chuyển bằng xe máy rồi nè. Vừa chủ động được thời gian, vừa tiết kiệm chi phí hehe và đặc biệt với lịch trình thích đâu đi đó như bọn mình thì xe máy là hợp lý nhất rồi.
Mình thuê xe ngay tại Khách sạn lun nè, xe số là 150k/ngày và xe tay ga là 180k/ngày không bao gồm xăng nhé!
Lưu ý là các bạn có thể hỏi khách sạn xem chổ bơm bánh xe ở đâu để đỡ phải đi tìm, đợt mình đi quên không hỏi cứ thế mà tìm hoài không thấy tiệm nào bơm bánh xe hết trơn, may sao xe còn ngon lành hehe.
Ok! Giờ tới đoạn 3 ngày du hí liên tục nè!
Ngày 1: Động Phong Nha – Động Tiên Sơn và Đồi Cát Quang Phú:
- Thời tiết: Quá ư là chiều lòng mấy đứa thích sống aỏ như mình vì nắng đẹp... Nắng chiếu lung linh đen thui rồi,
Bên trong động đẹp lắm mọi người ơi, mê mẩn luôn. Mùa này nước cạn nên có thể vào tham quan được còn tầm tháng 9 là nước lớn che hết miệng hang luôn nên không thể vào được-mình nghe cô hướng dẫn bảo thế. Ở đây mọi người sẽ ngồi trên thuyền tham quan hệ thống hang động, sau đó quay ra và di chuyển bằng hệ thống cầu thang gỗ và ngắm những nhũ đá, măng đá hay trụ đá rủ xuống lung linh huyền ảo. Để chụp hình trong này mình nghĩ các bạn nên dùng đèn flash hoặc nếu được thì nên có 1 chiếc đèn nhỏ cầm tay vì trong động rất tối.
Động Tiên Sơn nhưng phải leo hơn 600 bậc thang mới vào Động được nha. Đúng là thử thách với con khủng long như mình .Xong là đứng hình lặng thinh luôn vì quá đẹp á hehe.
Chiều về ra bãi cát chụp choẹt vài phát là xong tại không có gì ngoài cát và mình thì đừ rồi kkkk.
Nói vậy thôi chứ ngay khi đặt chân tới đây, các bạn sẽ thấy những đồi cát trắng trải dài dưới ánh nắng buổi chiều về, để có thể trượt cát các bạn phải đi bộ lên những đồi cát cao hơn, cũng hơi mệt đó.
Ở đây không có chổ giữ xe nên bọn mình gửi xe ở chổ cô bán nước mia nè, cô cũng dễ thương lém, cô nói cô trông giúp cho có gì tí mua nước mía ủng hộ cô là được rồi.
- Đồ ăn: Sáng này mình ăn phở bê nè, khá ổn mà chắc do mình ăn mặn hay sao nên thấy hơi nhạt, phải nêm vào kha khá tương. Trưa thì lo mê leo trèo quá nên ko ăn luôn, uống nước suối cũng đủ no kkkk Chiều về là ăn tối tại quán "Nam Thành" kế bên cầu Dài. Ở đây có món "Cua nấu bí đao" khá ổn nha. bí đao thì không quá mềm thấm gia vị, linh hồn chính là em cua. Gạch quá chừng gạch, thịt cua mềm, ngọt ăn đã lắm lun. Ăn thêm cả mực trứng hấp và một chén soup hải sản. Rất là nhiều hải sản lun đó mọi người mà only 20k.
Ngày 2: Động Thiên Đường - Suối Mooc – East Hill – Thành cổ Quảng Bình:
Nghe cái lịch trình là thấy đã đời luôn he!
Bọn mình rời Đồng Hới lúc 9h30 và đúng 10h30 là tới Động Thiên Đường. Vì đi xe máy nên phải dò theo Google map để chỉ đường, đoạn chạy ngang Cây cầu ở Sông Son vì cầu thì khá cao và cheo veo vừa có 1 chiếc xe máy chạy thôi. Đang đứng đắn đo một lúc thì có một chị chạy từ bên kia cầu qua, vừa lo vừa sợ độ cao nên mình bị liệu đã hỏi chỉ là “ Chị ơi Thiên đường đi đường nào tới vậy chị?” Chị nghe mình hỏi xong cũng buồn cười rồi chỉ mình “Em qua cây cầu kia đi tiếp một đoạn là tới Thiên đường nha”.
Vì đang giảm giá nên mình và bạn mình chỉ mất 325k/2ng và có xe vận chuyển luôn thay vì đi bộ vào tầm 1.5km nữa.
Dư âm hôm qua leo động Tiên Sơn vẫn còn nên mình cứ lo lắng là sẽ không đi lên nỗi nhưng mình nghĩ là đã đến đây rồi, không lên tới nơi thì có mà tiếc chết à. Thế là 2 đứa quyết tâm chiến thắng bản thân.
Ở đây bạn sẽ có 2 sự lựa chọn, hoặc là bạn đi theo các bậc thang để lên cửa Động, hoặc là đi dọc theo đoạn đường dọc quanh sườn núi để lên miệng hang. Đa phần mọi người lựa chọn phương án 2 để đỡ tốn sức và bọn mình cũng thế
Cảm giác đầu tiên khi đến cửa động Thiên Đường chính là cái sự mát mẻ nó ập vào mặt mình. Mát lắm các bạn ơi, cảm giác hết mệt liền luôn á. Nghỉ chân khoảng 5 phút là bọn mình tiến hành tham quan động Thiên Đường.
Nhiệt độ trong hang đâu chỉ tầm hơn 20 độ thôi, quanh năm như thế dù bên ngoài có nắng gắt hay mưa giông.
Thực sự càng đi sâu vào bên trong thì càng đẹp, khung cảnh kì vĩ hiện ra trước mắt mình.Mỗi thạch nhũ lại có dáng vẻ khác nhau, màu sắc khác nhau. Chưa kể đến là những trụ đá đều có hình dáng giống như nhà chòi nè, thỏ ngọc nè, ... Và điều đặc biệt toàn bộ thạch nhũ ở bên trong hang đều từ tự nhiên, không hề có bàn tay của con người, nếu có thì cũng chỉ là lắp thêm những chiếc đèn hay những bậc thang bằng gỗ để thuận tiện cho mọi người dễ tham quan hơn thôi.
Lưu ý là các bạn không được sờ vào thạch nhũ đâu nha!
Sau đấy là bọn mình di chuyển trở ra Suối Mooc, nếu đi sâu vào bạn sẽ tới khu du lịch Ozo, bạn mình kêu Ozo phải đi cả ngày mới đã nên là tụi mình quyết định đi Suối Mooc trước nè. Hẹn Ozo dịp sau vậy.
Đến đây thì cũng đã hơn 13h rồi nên cả 2 đứa mình quyết định ăn trưa tại Suối Nước Moọc luôn.Đồ ăn ở đây khá ngon đặc biệt là mình thấy ấn tượng đó là tất cả đồ ăn được trưng bày ra 1 chiếc mẹt, và tùy thuộc vào số lượng người đi cùng mà bạn có thể gọi mẹt lớn/nhỏ phù hợp.
Bọn mình chọn một mẹt 2ng gồm:
- Gà đồi nướng,
- Thịt heo rừng nướng
- Rau củ hay còn gọi là salad phong cách suối Mooc
- Cơm nắm chấm muối mè
- Nước suối và nước ngọt nữa nè
Ăn uống phần 1 đã xong và bọn mình bắt đầu tham gia các trò chơi vận động như trèo thuyền Kayak, Nhảy cầu. Điều làm mình ấn tượng ở đây là Suối ở đây trong vắt màu ngọc,cũng không hiểu sao nó xanh đến như vậy luôn. Có 1 điều lưu ý với mọi người là nước ở đây rất lạnh, mọi người nên ngâm mình dưới nước 1 chút trước khi tham gia nhảy cầu, kẻo bị shock nhiệt nhé. Như mình phải ngâm một hồi lâu mới có thể bơi tiếp được.
ó 2 trò chơi nổi bật nhất ở đây là chèo thuyền kayak và nhảy cầu. Đừng lo nếu bạn không biết bơi nhé vì quy định của Suối Mooc là bạn phải mang áo phao rồi mới được xuống suối và tham gia các trò chơi. Mình đi vào ngày tương đối đông nên mình chỉ ngâm nước bơi vài vòng rồi lên thôi vì cũng không đủ thuyền để bơi và ngại nhảy .
Xong rồi thì thay đồ và lại ăn tiếp tập 2 thôi! À! Các bạn lưu ý là ở đây không cho sử dụng dầu gội đầu đâu, chỉ có chổ thay đồ và đi WC thôi. Mình thấy có mấy cô chắc cũng biết không có nhà tắm nên mang dầu gội ra Suối để gội luôn và đã bị Bảo vệ nhắc nhở cảnh cáo lun í. Nghe nói sẽ phạt rất nặng nếu thải hóa chất tẩy rửa ra Suối nên các bạn lưu ý nha!.
Okay bây giờ là 16h15 và mình bắt đầu di chuyển qua địa điểm tiếp theo là East hill Cafe. Vừa uống cafe vừa ngắm hoàng hôn và cũng vẫn là chụp vài kiểu ảnh nè.
East hill nằm trên đường HCM hướng từ Phong Nha về lại Đồng Hới, Địa điểm này cũng đã có sẵn trên Google map rồi nên các bạn search một tí là ra ngay.
Về nước uống: Theo mình thì khá ngon. Mình order 1 soda táo và 1 soda curacao. Tổng thiệt hại là 30k, khá là rẻ so với chất lượng nè.
Điểm cộng là ở đây không phụ thu phí chụp hình nhé, gọi nước rồi bạn cứ tung tăng chụp ảnh đi, còn lại để chị chủ lo nè. Nếu các bạn có ý định ăn chiều thì có thể ghé đây đẻ thưởng thức Gà nướng ở đây nhé, thật sự là siêu phẩm luôn ý. Do mình đã ăn ở suối nước Mooc rồi nên đành hẹn đợt sau vậy. Chị chủ cho tụi thử 1 miếng mà 2 đứa nao lòng muốn ăn thêm nữa lắm luôn.
Thế là xong những địa điểm của hôm nay rồi, lên đường về lại Đồng Hới thôi, muộn quá là không thấy đường về vì không có đèn đường đâu. Mình về tới Tp là 18h30. May ghê vẫn còn sáng hihi. Đi ăn thôi nào!
Tối nay thì mình lại ăn các loại bánh và nem nướng tại quán bánh khoái Tứ Quý trên đường Cô Tám. Bọn mình ăn 1 phần gồm:
- Nem nướng: 1 dĩa cỡ 5 cuốn thì phải
- Bánh bèo
- Bánh khoái – cá nhân mình thấy khá giống với Bánh xèo Đà Nẵng, ý kiến cá nhân của mình thôi ạ.
- 2 lon pepsi.
Tổng thiệt hại cho buổi tối của 2 đứa là 195k. Cũng được ấy chớ vì ăn xong phải lấy hơi lên chứ no quá thở không nỗi hehe.
Xong rồi thì mình đi dạo thành phố về đêm cho tiêu bớt đồ ăn nè, và mình ghé đến Thành cổ Quảng Bình hay còn gọi là Quảng Bình Quan nè.
Quảng Bình Quan là 1 trong những cửa ải của hệ thống lũy thầy do Đào Duy Từ thành lập năm 1631. Do thời gian cũng như sự tàn phá của bom Mỹ nên bị hư hại và ngày nay nó đã được trùng tu lại, vừa là chiến luỹ phòng ngự chiến đấu kiên cố vững chắc, vừa là một công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc.
Lúc đấy chạy đến muốn chụp từ xa để thấy hết Quảng Bình Quan về đêm mà lúc xem lại không biết chú bào vệ đã ở đấy từ khi nào kkkk, chắc chú tưởng mình chụp chú đây mà.
Ngày 3: Bãi đá nhảy - Tượng đài Mẹ Suốt – Nhà thờ Tam tòa cổ
Do đã thấm mệt vì 2 ngày trước chạy quá chạy + sự cố chí mạng không mong muốn nên hôm nay chỉ đi được 3 địa điểm này thôi, rất là tiếc lun vì Quảng Bình thật sự còn rất nhiều nơi mình chưa đi hết.
Sáng này thì mình được tiếp sức bằng 1 tô Bún bò Huế. Mình ăn ở quán Cố Đô trên đường Hai Bà Trưng nhé!
Khá hợp khẩu vị của mình chứ không nhạt như mấy quán trước mình ăn,nghe đâu cô chủ là người Huế gốc luôn. Một tô bò chả huyết như thế là 35k, ăn chả Huế thêm thì bạn có thể gọi thêm nhé!
Tổng thiệt hại cho 2 đứa là 90k.
Sau đó mình và bạn mình chạy ra Bãi đá nhảy.
Điều làm mình khá buồn là bãi biển khá nhiều rác, hôm ấy mình đi chỉ thấy có mỗi một chú cũng khá lớn tuổi đang thu gom chai nhựa lại. Có thể do bãi biển còn khá hoang sơ nên công tác bảo vệ môi trường biển nơi đây vẫn chưa thật sự nghiêm ngặt, dẫn đến tinh trạng vứt rác khắp bãi biển.
Nhìn chung thì cảnh đẹp, biển xanh cát vàng, nhưng hãy cùng nhau chung tay giữ gìn cảnh quan nơi đây nhé các bạn ơi!,l
Tượng đài mẹ Suốt
Nằm bên bến đò sông Nhật Lệ, tọa lạc trên trục đường Quách Xuân Kỳ, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Vị trí tượng đài cách cầu Nhật Lệ khoảng 1km. Tượng đài mẹ Suốt cũng như tinh thần của mẹ sống mãi cùng với năm tháng và lưu mãi trong lòng những người con Quảng Bình về một hình ảnh người phụ nữ anh hùng.
Nhà thờ Tam tòa cổ
Từng là nhà thờ công giáo duy nhất ở Đồng Hới thời Pháp thuộc, Nhà thờ Tam Tòa bị chiến tranh tàn phá nặng nề đến mức chỉ còn trơ tháp chuông đầy vết đạn. Nay trở thành một chứng tích chiến tranh.
Nhà thờ Tam Tòa được xây dựng vào năm 1886, khi đó thuộc giáo phận Vinh, và đến năm 1940 thì được tu sửa cải tạo cả vế kiến trúc và trang trí. Nhà thờ là nơi mà nhà thơ nổi tiếng Hàn Mạc Tử được rửa tội vào năm 1912
Sau đó thì bọn mình đi ăn món đặc sản của Quảng Bình: Canh xương rồng nấu cá đuối.
Nghe lạ hen! Mà ăn vô cũng lạ thiệt hehe.
Canh xương rồng có vị chua nhẹ thanh thanh và hơi nhớt nhớt xíu giống như canh cua rau đay vậy, cá đuối tươi ơi là tươi, một sự kết hợp khá lạ nhưng cũng khá bắt cơm đó nhe. Cơm nóng hổi chan miếng canh, cắn miếng xương rồng giòn giòn sựt sựt, cảm nhận vị chua nhẹ ngay đầu lưỡi. Thật là trọn vị cho mộ buổi tối mát mẻ.
Ngày hôm sau bọn mình lại về với Sài Gòn thân yêu nhộn nhịp đây. Mà chắc là có duyên với Quảng Bình hay sao đó mà níu chân tụi mình ở lại thêm vài tiếng nữa. Thế là lại ra bãi biển Nhật Lệ, xơi ngay một ly sinh tố bơ, ngắm tàu trên biển cảm nhận gió biển mát mẻ dễ chịu gì đâu.
Và cho đến hiện tại thì điều mà mình tiếc nhất chính là không thể viếng thăm Mộ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp vì để đảm bảo an toàn do Covid-19 chỉ mới lắng xuống ở nước mình thôi. Đành hẹn một dịp gần nhất vậy.
Sau bài viết này thì mình có một số lưu ý cho các bạn như sau nè:
- Vi hiện tại ở Quảng Bình thời tiết vẫn khá là nắng nóng do chịu ảnh hưởng của gió Lào, mà các bạn cũng biết rồi đấy, với cái nắng ở Quảng Bình thì có khỏe đến đâu đi một ngày về là đừ. Chưa kể các địa điểm tham quan đều khá xa nhau, nên nếu các bạn đi đông thì các bạn có thể thuê xe ô tô đi cho tiện cũng được hoặc tham khảo thêm về hình thức ghép đoàn, và sắp xếp hành trình hợp lý nhất. Bản thân mình sau khi đi chặn đầu tiên về đã thấy rất đừ vì quá nắng, xém xíu bỏ cuộc ở chặn 2 lun ấy. Nhưng nếu các bạn thích thoải mái phiêu lưu như mình thì mình vẫn ủng hộ nha hehehe.
- Đi hang hay suối thì nhớ mang theo túi chống nước cho điện thoại, hoặc máy ảnh để đảm bảo an toàn khi bạn vừa trải nghiệm vừa chụp hình. Mình cứ quên mua rồi khi đi đến Suối cứ thấp thỏm lo âu vì cái tính hậu đậu. Sợ lắm cơ!
- Nhớ mang theo kem chống nắng các bạn gái nhé, không là đen thui như cục than đó. Nắng Quảng Bình ghê lắm nha. Chân mình vẫn hai màu đây huhu.
Cuối cùng là: ENJOY EVERY MOMENT OF THE JOURNEY nhé các bạn ơi hihi
-




Bình loạn

Nguyễn UyểnT Phươngtổng chi phí chuyến đi hết bao nhiêu vậy bạn
Le Thi Tra MyLê Ý Lài
Le Thi LanNguyễn Quỳnh Chi đẹp chưa nè chị
Trần Dương Cẩm TiênPham Ductoan
Thu PhươngLinh Linh nè he
Dinh ChanhNgố Nga Thùy An Diu Bui Yen Nguyen Nguyễn Như Ngọc
Thuexemay NinhBinhThu Trang Bui
Thoa Phuong DinhLi Lee Tran
Nguyễn Thúy AnnPhạm Quỳnh
Hương Quỳnh LêKim Chi

Thác loạn

[QUẢNG BÌNH-XỨ SỞ HANG ĐỘNG]
Một chiếc cảm nhận sương sương sau gần 1 tuần du hí tại “Vương quốc của những hang động” Quảng Bình. Bài viết không có quảng cáo, chỉ là vài chia sẻ cá nhân sau khi tham quan và sử dụng một số dịch vụ tại mảnh đất đáng mến này. Hy vọng giúp ích cho các bạn đang có dự định du lịch tại Quảng Bình nhé!
1/ Phương tiện di chuyển:
Vì là ở Sài Gòn nên phương tiện di chuyển nhanh nhất chỉ có thể là máy bay thôi. Vietnam Airlines chính là lựa chọn của bọn mình cho cả chuyến đi và về.
Chi phí mất tầm hơn 2tr4 cho 2 người
2/ Mình ở đâu?
Đây đúng là hơi nhức đầu thật nè, cũng muốn ở Resort cho thoải mái như người ta, mà bị cái kinh phí hạn hẹp quá, để dành tiêu vào những địa điểm sắp tới nên thôi ưu tiên của mình vẫn là “RẺ – ĐẸP – WC ỔN”.
Và Windy chính là sự lựa chọn của tụi mình lúc 2h đêm hehe.
Mình book KS Windy trên booking.com với giá 1tr8 phòng 2 giường lớn view thành phố cho 5 ngày 4 đêm. Không yêu cầu đặt cọc trước và nếu hủy đặt phòng vẫn không sao nên mình thấy là ok rồi đó.
Bên trong khá là ok, phòng đẹp, sạch, đầy đủ trang thiết bị. Nhân viên ở đây thì rất là thân thiện và dễ thương, cá nhân mình thì mình thấy nơi đây được 9/10.
3/ Đi bằng oto hay xe máy nhỉ?
Tất nhiên là bọn mình lựa chọn di chuyển bằng xe máy rồi nè. Vừa chủ động được thời gian, vừa tiết kiệm chi phí hehe và đặc biệt với lịch trình thích đâu đi đó như bọn mình thì xe máy là hợp lý nhất rồi.
Mình thuê xe ngay tại Khách sạn lun nè, xe số là 150k/ngày và xe tay ga là 180k/ngày không bao gồm xăng nhé!
Lưu ý là các bạn có thể hỏi khách sạn xem chổ bơm bánh xe ở đâu để đỡ phải đi tìm, đợt mình đi quên không hỏi cứ thế mà tìm hoài không thấy tiệm nào bơm bánh xe hết trơn, may sao xe còn ngon lành hehe.
Ok! Giờ tới đoạn 3 ngày du hí liên tục nè!
Ngày 1: Động Phong Nha – Động Tiên Sơn và Đồi Cát Quang Phú:
- Thời tiết: Quá ư là chiều lòng mấy đứa thích sống aỏ như mình vì nắng đẹp... Nắng chiếu lung linh đen thui rồi,
Bên trong động đẹp lắm mọi người ơi, mê mẩn luôn. Mùa này nước cạn nên có thể vào tham quan được còn tầm tháng 9 là nước lớn che hết miệng hang luôn nên không thể vào được-mình nghe cô hướng dẫn bảo thế. Ở đây mọi người sẽ ngồi trên thuyền tham quan hệ thống hang động, sau đó quay ra và di chuyển bằng hệ thống cầu thang gỗ và ngắm những nhũ đá, măng đá hay trụ đá rủ xuống lung linh huyền ảo. Để chụp hình trong này mình nghĩ các bạn nên dùng đèn flash hoặc nếu được thì nên có 1 chiếc đèn nhỏ cầm tay vì trong động rất tối.
Động Tiên Sơn nhưng phải leo hơn 600 bậc thang mới vào Động được nha. Đúng là thử thách với con khủng long như mình .Xong là đứng hình lặng thinh luôn vì quá đẹp á hehe.
Chiều về ra bãi cát chụp choẹt vài phát là xong tại không có gì ngoài cát và mình thì đừ rồi kkkk.
Nói vậy thôi chứ ngay khi đặt chân tới đây, các bạn sẽ thấy những đồi cát trắng trải dài dưới ánh nắng buổi chiều về, để có thể trượt cát các bạn phải đi bộ lên những đồi cát cao hơn, cũng hơi mệt đó.
Ở đây không có chổ giữ xe nên bọn mình gửi xe ở chổ cô bán nước mia nè, cô cũng dễ thương lém, cô nói cô trông giúp cho có gì tí mua nước mía ủng hộ cô là được rồi.
- Đồ ăn: Sáng này mình ăn phở bê nè, khá ổn mà chắc do mình ăn mặn hay sao nên thấy hơi nhạt, phải nêm vào kha khá tương. Trưa thì lo mê leo trèo quá nên ko ăn luôn, uống nước suối cũng đủ no kkkk Chiều về là ăn tối tại quán "Nam Thành" kế bên cầu Dài. Ở đây có món "Cua nấu bí đao" khá ổn nha. bí đao thì không quá mềm thấm gia vị, linh hồn chính là em cua. Gạch quá chừng gạch, thịt cua mềm, ngọt ăn đã lắm lun. Ăn thêm cả mực trứng hấp và một chén soup hải sản. Rất là nhiều hải sản lun đó mọi người mà only 20k.
Ngày 2: Động Thiên Đường - Suối Mooc – East Hill – Thành cổ Quảng Bình:
Nghe cái lịch trình là thấy đã đời luôn he!
Bọn mình rời Đồng Hới lúc 9h30 và đúng 10h30 là tới Động Thiên Đường. Vì đi xe máy nên phải dò theo Google map để chỉ đường, đoạn chạy ngang Cây cầu ở Sông Son vì cầu thì khá cao và cheo veo vừa có 1 chiếc xe máy chạy thôi. Đang đứng đắn đo một lúc thì có một chị chạy từ bên kia cầu qua, vừa lo vừa sợ độ cao nên mình bị liệu đã hỏi chỉ là “ Chị ơi Thiên đường đi đường nào tới vậy chị?” Chị nghe mình hỏi xong cũng buồn cười rồi chỉ mình “Em qua cây cầu kia đi tiếp một đoạn là tới Thiên đường nha”.
Vì đang giảm giá nên mình và bạn mình chỉ mất 325k/2ng và có xe vận chuyển luôn thay vì đi bộ vào tầm 1.5km nữa.
Dư âm hôm qua leo động Tiên Sơn vẫn còn nên mình cứ lo lắng là sẽ không đi lên nỗi nhưng mình nghĩ là đã đến đây rồi, không lên tới nơi thì có mà tiếc chết à. Thế là 2 đứa quyết tâm chiến thắng bản thân.
Ở đây bạn sẽ có 2 sự lựa chọn, hoặc là bạn đi theo các bậc thang để lên cửa Động, hoặc là đi dọc theo đoạn đường dọc quanh sườn núi để lên miệng hang. Đa phần mọi người lựa chọn phương án 2 để đỡ tốn sức và bọn mình cũng thế
Cảm giác đầu tiên khi đến cửa động Thiên Đường chính là cái sự mát mẻ nó ập vào mặt mình. Mát lắm các bạn ơi, cảm giác hết mệt liền luôn á. Nghỉ chân khoảng 5 phút là bọn mình tiến hành tham quan động Thiên Đường.
Nhiệt độ trong hang đâu chỉ tầm hơn 20 độ thôi, quanh năm như thế dù bên ngoài có nắng gắt hay mưa giông.
Thực sự càng đi sâu vào bên trong thì càng đẹp, khung cảnh kì vĩ hiện ra trước mắt mình.Mỗi thạch nhũ lại có dáng vẻ khác nhau, màu sắc khác nhau. Chưa kể đến là những trụ đá đều có hình dáng giống như nhà chòi nè, thỏ ngọc nè, ... Và điều đặc biệt toàn bộ thạch nhũ ở bên trong hang đều từ tự nhiên, không hề có bàn tay của con người, nếu có thì cũng chỉ là lắp thêm những chiếc đèn hay những bậc thang bằng gỗ để thuận tiện cho mọi người dễ tham quan hơn thôi.
Lưu ý là các bạn không được sờ vào thạch nhũ đâu nha!
Sau đấy là bọn mình di chuyển trở ra Suối Mooc, nếu đi sâu vào bạn sẽ tới khu du lịch Ozo, bạn mình kêu Ozo phải đi cả ngày mới đã nên là tụi mình quyết định đi Suối Mooc trước nè. Hẹn Ozo dịp sau vậy.
Đến đây thì cũng đã hơn 13h rồi nên cả 2 đứa mình quyết định ăn trưa tại Suối Nước Moọc luôn.Đồ ăn ở đây khá ngon đặc biệt là mình thấy ấn tượng đó là tất cả đồ ăn được trưng bày ra 1 chiếc mẹt, và tùy thuộc vào số lượng người đi cùng mà bạn có thể gọi mẹt lớn/nhỏ phù hợp.
Bọn mình chọn một mẹt 2ng gồm:
- Gà đồi nướng,
- Thịt heo rừng nướng
- Rau củ hay còn gọi là salad phong cách suối Mooc
- Cơm nắm chấm muối mè
- Nước suối và nước ngọt nữa nè
Ăn uống phần 1 đã xong và bọn mình bắt đầu tham gia các trò chơi vận động như trèo thuyền Kayak, Nhảy cầu. Điều làm mình ấn tượng ở đây là Suối ở đây trong vắt màu ngọc,cũng không hiểu sao nó xanh đến như vậy luôn. Có 1 điều lưu ý với mọi người là nước ở đây rất lạnh, mọi người nên ngâm mình dưới nước 1 chút trước khi tham gia nhảy cầu, kẻo bị shock nhiệt nhé. Như mình phải ngâm một hồi lâu mới có thể bơi tiếp được.
ó 2 trò chơi nổi bật nhất ở đây là chèo thuyền kayak và nhảy cầu. Đừng lo nếu bạn không biết bơi nhé vì quy định của Suối Mooc là bạn phải mang áo phao rồi mới được xuống suối và tham gia các trò chơi. Mình đi vào ngày tương đối đông nên mình chỉ ngâm nước bơi vài vòng rồi lên thôi vì cũng không đủ thuyền để bơi và ngại nhảy .
Xong rồi thì thay đồ và lại ăn tiếp tập 2 thôi! À! Các bạn lưu ý là ở đây không cho sử dụng dầu gội đầu đâu, chỉ có chổ thay đồ và đi WC thôi. Mình thấy có mấy cô chắc cũng biết không có nhà tắm nên mang dầu gội ra Suối để gội luôn và đã bị Bảo vệ nhắc nhở cảnh cáo lun í. Nghe nói sẽ phạt rất nặng nếu thải hóa chất tẩy rửa ra Suối nên các bạn lưu ý nha!.
Okay bây giờ là 16h15 và mình bắt đầu di chuyển qua địa điểm tiếp theo là East hill Cafe. Vừa uống cafe vừa ngắm hoàng hôn và cũng vẫn là chụp vài kiểu ảnh nè.
East hill nằm trên đường HCM hướng từ Phong Nha về lại Đồng Hới, Địa điểm này cũng đã có sẵn trên Google map rồi nên các bạn search một tí là ra ngay.
Về nước uống: Theo mình thì khá ngon. Mình order 1 soda táo và 1 soda curacao. Tổng thiệt hại là 30k, khá là rẻ so với chất lượng nè.
Điểm cộng là ở đây không phụ thu phí chụp hình nhé, gọi nước rồi bạn cứ tung tăng chụp ảnh đi, còn lại để chị chủ lo nè. Nếu các bạn có ý định ăn chiều thì có thể ghé đây đẻ thưởng thức Gà nướng ở đây nhé, thật sự là siêu phẩm luôn ý. Do mình đã ăn ở suối nước Mooc rồi nên đành hẹn đợt sau vậy. Chị chủ cho tụi thử 1 miếng mà 2 đứa nao lòng muốn ăn thêm nữa lắm luôn.
Thế là xong những địa điểm của hôm nay rồi, lên đường về lại Đồng Hới thôi, muộn quá là không thấy đường về vì không có đèn đường đâu. Mình về tới Tp là 18h30. May ghê vẫn còn sáng hihi. Đi ăn thôi nào!
Tối nay thì mình lại ăn các loại bánh và nem nướng tại quán bánh khoái Tứ Quý trên đường Cô Tám. Bọn mình ăn 1 phần gồm:
- Nem nướng: 1 dĩa cỡ 5 cuốn thì phải
- Bánh bèo
- Bánh khoái – cá nhân mình thấy khá giống với Bánh xèo Đà Nẵng, ý kiến cá nhân của mình thôi ạ.
- 2 lon pepsi.
Tổng thiệt hại cho buổi tối của 2 đứa là 195k. Cũng được ấy chớ vì ăn xong phải lấy hơi lên chứ no quá thở không nỗi hehe.
Xong rồi thì mình đi dạo thành phố về đêm cho tiêu bớt đồ ăn nè, và mình ghé đến Thành cổ Quảng Bình hay còn gọi là Quảng Bình Quan nè.
Quảng Bình Quan là 1 trong những cửa ải của hệ thống lũy thầy do Đào Duy Từ thành lập năm 1631. Do thời gian cũng như sự tàn phá của bom Mỹ nên bị hư hại và ngày nay nó đã được trùng tu lại, vừa là chiến luỹ phòng ngự chiến đấu kiên cố vững chắc, vừa là một công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc.
Lúc đấy chạy đến muốn chụp từ xa để thấy hết Quảng Bình Quan về đêm mà lúc xem lại không biết chú bào vệ đã ở đấy từ khi nào kkkk, chắc chú tưởng mình chụp chú đây mà.
Ngày 3: Bãi đá nhảy - Tượng đài Mẹ Suốt – Nhà thờ Tam tòa cổ
Do đã thấm mệt vì 2 ngày trước chạy quá chạy + sự cố chí mạng không mong muốn nên hôm nay chỉ đi được 3 địa điểm này thôi, rất là tiếc lun vì Quảng Bình thật sự còn rất nhiều nơi mình chưa đi hết.
Sáng này thì mình được tiếp sức bằng 1 tô Bún bò Huế. Mình ăn ở quán Cố Đô trên đường Hai Bà Trưng nhé!
Khá hợp khẩu vị của mình chứ không nhạt như mấy quán trước mình ăn,nghe đâu cô chủ là người Huế gốc luôn. Một tô bò chả huyết như thế là 35k, ăn chả Huế thêm thì bạn có thể gọi thêm nhé!
Tổng thiệt hại cho 2 đứa là 90k.
Sau đó mình và bạn mình chạy ra Bãi đá nhảy.
Điều làm mình khá buồn là bãi biển khá nhiều rác, hôm ấy mình đi chỉ thấy có mỗi một chú cũng khá lớn tuổi đang thu gom chai nhựa lại. Có thể do bãi biển còn khá hoang sơ nên công tác bảo vệ môi trường biển nơi đây vẫn chưa thật sự nghiêm ngặt, dẫn đến tinh trạng vứt rác khắp bãi biển.
Nhìn chung thì cảnh đẹp, biển xanh cát vàng, nhưng hãy cùng nhau chung tay giữ gìn cảnh quan nơi đây nhé các bạn ơi!,l
Tượng đài mẹ Suốt
Nằm bên bến đò sông Nhật Lệ, tọa lạc trên trục đường Quách Xuân Kỳ, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Vị trí tượng đài cách cầu Nhật Lệ khoảng 1km. Tượng đài mẹ Suốt cũng như tinh thần của mẹ sống mãi cùng với năm tháng và lưu mãi trong lòng những người con Quảng Bình về một hình ảnh người phụ nữ anh hùng.
Nhà thờ Tam tòa cổ
Từng là nhà thờ công giáo duy nhất ở Đồng Hới thời Pháp thuộc, Nhà thờ Tam Tòa bị chiến tranh tàn phá nặng nề đến mức chỉ còn trơ tháp chuông đầy vết đạn. Nay trở thành một chứng tích chiến tranh.
Nhà thờ Tam Tòa được xây dựng vào năm 1886, khi đó thuộc giáo phận Vinh, và đến năm 1940 thì được tu sửa cải tạo cả vế kiến trúc và trang trí. Nhà thờ là nơi mà nhà thơ nổi tiếng Hàn Mạc Tử được rửa tội vào năm 1912
Sau đó thì bọn mình đi ăn món đặc sản của Quảng Bình: Canh xương rồng nấu cá đuối.
Nghe lạ hen! Mà ăn vô cũng lạ thiệt hehe.
Canh xương rồng có vị chua nhẹ thanh thanh và hơi nhớt nhớt xíu giống như canh cua rau đay vậy, cá đuối tươi ơi là tươi, một sự kết hợp khá lạ nhưng cũng khá bắt cơm đó nhe. Cơm nóng hổi chan miếng canh, cắn miếng xương rồng giòn giòn sựt sựt, cảm nhận vị chua nhẹ ngay đầu lưỡi. Thật là trọn vị cho mộ buổi tối mát mẻ.
Ngày hôm sau bọn mình lại về với Sài Gòn thân yêu nhộn nhịp đây. Mà chắc là có duyên với Quảng Bình hay sao đó mà níu chân tụi mình ở lại thêm vài tiếng nữa. Thế là lại ra bãi biển Nhật Lệ, xơi ngay một ly sinh tố bơ, ngắm tàu trên biển cảm nhận gió biển mát mẻ dễ chịu gì đâu.
Và cho đến hiện tại thì điều mà mình tiếc nhất chính là không thể viếng thăm Mộ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp vì để đảm bảo an toàn do Covid-19 chỉ mới lắng xuống ở nước mình thôi. Đành hẹn một dịp gần nhất vậy.
Sau bài viết này thì mình có một số lưu ý cho các bạn như sau nè:
- Vi hiện tại ở Quảng Bình thời tiết vẫn khá là nắng nóng do chịu ảnh hưởng của gió Lào, mà các bạn cũng biết rồi đấy, với cái nắng ở Quảng Bình thì có khỏe đến đâu đi một ngày về là đừ. Chưa kể các địa điểm tham quan đều khá xa nhau, nên nếu các bạn đi đông thì các bạn có thể thuê xe ô tô đi cho tiện cũng được hoặc tham khảo thêm về hình thức ghép đoàn, và sắp xếp hành trình hợp lý nhất. Bản thân mình sau khi đi chặn đầu tiên về đã thấy rất đừ vì quá nắng, xém xíu bỏ cuộc ở chặn 2 lun ấy. Nhưng nếu các bạn thích thoải mái phiêu lưu như mình thì mình vẫn ủng hộ nha hehehe.
- Đi hang hay suối thì nhớ mang theo túi chống nước cho điện thoại, hoặc máy ảnh để đảm bảo an toàn khi bạn vừa trải nghiệm vừa chụp hình. Mình cứ quên mua rồi khi đi đến Suối cứ thấp thỏm lo âu vì cái tính hậu đậu. Sợ lắm cơ!
- Nhớ mang theo kem chống nắng các bạn gái nhé, không là đen thui như cục than đó. Nắng Quảng Bình ghê lắm nha. Chân mình vẫn hai màu đây huhu.
Cuối cùng là: ENJOY EVERY MOMENT OF THE JOURNEY nhé các bạn ơi hihi
-




xem tiếp
[QUẢNG BÌNH-XỨ SỞ HANG ĐỘNG]
Một chiếc cảm nhận sương sương sau gần 1 tuần du hí tại “Vương quốc của những hang động” Quảng Bình. Bài viết không có quảng cáo, chỉ là vài chia sẻ cá nhân sau khi tham quan và sử dụng một số dịch vụ tại mảnh đất đáng mến này. Hy vọng giúp ích cho các bạn đang có dự định du lịch tại Quảng Bình nhé!
1/ Phương tiện di chuyển:
Vì là ở Sài Gòn nên phương tiện di chuyển nhanh nhất chỉ có thể là máy bay thôi. Vietnam Airlines chính là lựa chọn của bọn mình cho cả chuyến đi và về.
Chi phí mất tầm hơn 2tr4 cho 2 người
2/ Mình ở đâu?
Đây đúng là hơi nhức đầu thật nè, cũng muốn ở Resort cho thoải mái như người ta, mà bị cái kinh phí hạn hẹp quá, để dành tiêu vào những địa điểm sắp tới nên thôi ưu tiên của mình vẫn là “RẺ – ĐẸP – WC ỔN”.
Và Windy chính là sự lựa chọn của tụi mình lúc 2h đêm hehe.
Mình book KS Windy trên booking.com với giá 1tr8 phòng 2 giường lớn view thành phố cho 5 ngày 4 đêm. Không yêu cầu đặt cọc trước và nếu hủy đặt phòng vẫn không sao nên mình thấy là ok rồi đó.
Bên trong khá là ok, phòng đẹp, sạch, đầy đủ trang thiết bị. Nhân viên ở đây thì rất là thân thiện và dễ thương, cá nhân mình thì mình thấy nơi đây được 9/10.
3/ Đi bằng oto hay xe máy nhỉ?
Tất nhiên là bọn mình lựa chọn di chuyển bằng xe máy rồi nè. Vừa chủ động được thời gian, vừa tiết kiệm chi phí hehe và đặc biệt với lịch trình thích đâu đi đó như bọn mình thì xe máy là hợp lý nhất rồi.
Mình thuê xe ngay tại Khách sạn lun nè, xe số là 150k/ngày và xe tay ga là 180k/ngày không bao gồm xăng nhé!
Lưu ý là các bạn có thể hỏi khách sạn xem chổ bơm bánh xe ở đâu để đỡ phải đi tìm, đợt mình đi quên không hỏi cứ thế mà tìm hoài không thấy tiệm nào bơm bánh xe hết trơn, may sao xe còn ngon lành hehe.
Ok! Giờ tới đoạn 3 ngày du hí liên tục nè!
Ngày 1: Động Phong Nha – Động Tiên Sơn và Đồi Cát Quang Phú:
- Thời tiết: Quá ư là chiều lòng mấy đứa thích sống aỏ như mình vì nắng đẹp... Nắng chiếu lung linh đen thui rồi,
Bên trong động đẹp lắm mọi người ơi, mê mẩn luôn. Mùa này nước cạn nên có thể vào tham quan được còn tầm tháng 9 là nước lớn che hết miệng hang luôn nên không thể vào được-mình nghe cô hướng dẫn bảo thế. Ở đây mọi người sẽ ngồi trên thuyền tham quan hệ thống hang động, sau đó quay ra và di chuyển bằng hệ thống cầu thang gỗ và ngắm những nhũ đá, măng đá hay trụ đá rủ xuống lung linh huyền ảo. Để chụp hình trong này mình nghĩ các bạn nên dùng đèn flash hoặc nếu được thì nên có 1 chiếc đèn nhỏ cầm tay vì trong động rất tối.
Động Tiên Sơn nhưng phải leo hơn 600 bậc thang mới vào Động được nha. Đúng là thử thách với con khủng long như mình .Xong là đứng hình lặng thinh luôn vì quá đẹp á hehe.
Chiều về ra bãi cát chụp choẹt vài phát là xong tại không có gì ngoài cát và mình thì đừ rồi kkkk.
Nói vậy thôi chứ ngay khi đặt chân tới đây, các bạn sẽ thấy những đồi cát trắng trải dài dưới ánh nắng buổi chiều về, để có thể trượt cát các bạn phải đi bộ lên những đồi cát cao hơn, cũng hơi mệt đó.
Ở đây không có chổ giữ xe nên bọn mình gửi xe ở chổ cô bán nước mia nè, cô cũng dễ thương lém, cô nói cô trông giúp cho có gì tí mua nước mía ủng hộ cô là được rồi.
- Đồ ăn: Sáng này mình ăn phở bê nè, khá ổn mà chắc do mình ăn mặn hay sao nên thấy hơi nhạt, phải nêm vào kha khá tương. Trưa thì lo mê leo trèo quá nên ko ăn luôn, uống nước suối cũng đủ no kkkk Chiều về là ăn tối tại quán "Nam Thành" kế bên cầu Dài. Ở đây có món "Cua nấu bí đao" khá ổn nha. bí đao thì không quá mềm thấm gia vị, linh hồn chính là em cua. Gạch quá chừng gạch, thịt cua mềm, ngọt ăn đã lắm lun. Ăn thêm cả mực trứng hấp và một chén soup hải sản. Rất là nhiều hải sản lun đó mọi người mà only 20k.
Ngày 2: Động Thiên Đường - Suối Mooc – East Hill – Thành cổ Quảng Bình:
Nghe cái lịch trình là thấy đã đời luôn he!
Bọn mình rời Đồng Hới lúc 9h30 và đúng 10h30 là tới Động Thiên Đường. Vì đi xe máy nên phải dò theo Google map để chỉ đường, đoạn chạy ngang Cây cầu ở Sông Son vì cầu thì khá cao và cheo veo vừa có 1 chiếc xe máy chạy thôi. Đang đứng đắn đo một lúc thì có một chị chạy từ bên kia cầu qua, vừa lo vừa sợ độ cao nên mình bị liệu đã hỏi chỉ là “ Chị ơi Thiên đường đi đường nào tới vậy chị?” Chị nghe mình hỏi xong cũng buồn cười rồi chỉ mình “Em qua cây cầu kia đi tiếp một đoạn là tới Thiên đường nha”.
Vì đang giảm giá nên mình và bạn mình chỉ mất 325k/2ng và có xe vận chuyển luôn thay vì đi bộ vào tầm 1.5km nữa.
Dư âm hôm qua leo động Tiên Sơn vẫn còn nên mình cứ lo lắng là sẽ không đi lên nỗi nhưng mình nghĩ là đã đến đây rồi, không lên tới nơi thì có mà tiếc chết à. Thế là 2 đứa quyết tâm chiến thắng bản thân.
Ở đây bạn sẽ có 2 sự lựa chọn, hoặc là bạn đi theo các bậc thang để lên cửa Động, hoặc là đi dọc theo đoạn đường dọc quanh sườn núi để lên miệng hang. Đa phần mọi người lựa chọn phương án 2 để đỡ tốn sức và bọn mình cũng thế
Cảm giác đầu tiên khi đến cửa động Thiên Đường chính là cái sự mát mẻ nó ập vào mặt mình. Mát lắm các bạn ơi, cảm giác hết mệt liền luôn á. Nghỉ chân khoảng 5 phút là bọn mình tiến hành tham quan động Thiên Đường.
Nhiệt độ trong hang đâu chỉ tầm hơn 20 độ thôi, quanh năm như thế dù bên ngoài có nắng gắt hay mưa giông.
Thực sự càng đi sâu vào bên trong thì càng đẹp, khung cảnh kì vĩ hiện ra trước mắt mình.Mỗi thạch nhũ lại có dáng vẻ khác nhau, màu sắc khác nhau. Chưa kể đến là những trụ đá đều có hình dáng giống như nhà chòi nè, thỏ ngọc nè, ... Và điều đặc biệt toàn bộ thạch nhũ ở bên trong hang đều từ tự nhiên, không hề có bàn tay của con người, nếu có thì cũng chỉ là lắp thêm những chiếc đèn hay những bậc thang bằng gỗ để thuận tiện cho mọi người dễ tham quan hơn thôi.
Lưu ý là các bạn không được sờ vào thạch nhũ đâu nha!
Sau đấy là bọn mình di chuyển trở ra Suối Mooc, nếu đi sâu vào bạn sẽ tới khu du lịch Ozo, bạn mình kêu Ozo phải đi cả ngày mới đã nên là tụi mình quyết định đi Suối Mooc trước nè. Hẹn Ozo dịp sau vậy.
Đến đây thì cũng đã hơn 13h rồi nên cả 2 đứa mình quyết định ăn trưa tại Suối Nước Moọc luôn.Đồ ăn ở đây khá ngon đặc biệt là mình thấy ấn tượng đó là tất cả đồ ăn được trưng bày ra 1 chiếc mẹt, và tùy thuộc vào số lượng người đi cùng mà bạn có thể gọi mẹt lớn/nhỏ phù hợp.
Bọn mình chọn một mẹt 2ng gồm:
- Gà đồi nướng,
- Thịt heo rừng nướng
- Rau củ hay còn gọi là salad phong cách suối Mooc
- Cơm nắm chấm muối mè
- Nước suối và nước ngọt nữa nè
Ăn uống phần 1 đã xong và bọn mình bắt đầu tham gia các trò chơi vận động như trèo thuyền Kayak, Nhảy cầu. Điều làm mình ấn tượng ở đây là Suối ở đây trong vắt màu ngọc,cũng không hiểu sao nó xanh đến như vậy luôn. Có 1 điều lưu ý với mọi người là nước ở đây rất lạnh, mọi người nên ngâm mình dưới nước 1 chút trước khi tham gia nhảy cầu, kẻo bị shock nhiệt nhé. Như mình phải ngâm một hồi lâu mới có thể bơi tiếp được.
ó 2 trò chơi nổi bật nhất ở đây là chèo thuyền kayak và nhảy cầu. Đừng lo nếu bạn không biết bơi nhé vì quy định của Suối Mooc là bạn phải mang áo phao rồi mới được xuống suối và tham gia các trò chơi. Mình đi vào ngày tương đối đông nên mình chỉ ngâm nước bơi vài vòng rồi lên thôi vì cũng không đủ thuyền để bơi và ngại nhảy .
Xong rồi thì thay đồ và lại ăn tiếp tập 2 thôi! À! Các bạn lưu ý là ở đây không cho sử dụng dầu gội đầu đâu, chỉ có chổ thay đồ và đi WC thôi. Mình thấy có mấy cô chắc cũng biết không có nhà tắm nên mang dầu gội ra Suối để gội luôn và đã bị Bảo vệ nhắc nhở cảnh cáo lun í. Nghe nói sẽ phạt rất nặng nếu thải hóa chất tẩy rửa ra Suối nên các bạn lưu ý nha!.
Okay bây giờ là 16h15 và mình bắt đầu di chuyển qua địa điểm tiếp theo là East hill Cafe. Vừa uống cafe vừa ngắm hoàng hôn và cũng vẫn là chụp vài kiểu ảnh nè.
East hill nằm trên đường HCM hướng từ Phong Nha về lại Đồng Hới, Địa điểm này cũng đã có sẵn trên Google map rồi nên các bạn search một tí là ra ngay.
Về nước uống: Theo mình thì khá ngon. Mình order 1 soda táo và 1 soda curacao. Tổng thiệt hại là 30k, khá là rẻ so với chất lượng nè.
Điểm cộng là ở đây không phụ thu phí chụp hình nhé, gọi nước rồi bạn cứ tung tăng chụp ảnh đi, còn lại để chị chủ lo nè. Nếu các bạn có ý định ăn chiều thì có thể ghé đây đẻ thưởng thức Gà nướng ở đây nhé, thật sự là siêu phẩm luôn ý. Do mình đã ăn ở suối nước Mooc rồi nên đành hẹn đợt sau vậy. Chị chủ cho tụi thử 1 miếng mà 2 đứa nao lòng muốn ăn thêm nữa lắm luôn.
Thế là xong những địa điểm của hôm nay rồi, lên đường về lại Đồng Hới thôi, muộn quá là không thấy đường về vì không có đèn đường đâu. Mình về tới Tp là 18h30. May ghê vẫn còn sáng hihi. Đi ăn thôi nào!
Tối nay thì mình lại ăn các loại bánh và nem nướng tại quán bánh khoái Tứ Quý trên đường Cô Tám. Bọn mình ăn 1 phần gồm:
- Nem nướng: 1 dĩa cỡ 5 cuốn thì phải
- Bánh bèo
- Bánh khoái – cá nhân mình thấy khá giống với Bánh xèo Đà Nẵng, ý kiến cá nhân của mình thôi ạ.
- 2 lon pepsi.
Tổng thiệt hại cho buổi tối của 2 đứa là 195k. Cũng được ấy chớ vì ăn xong phải lấy hơi lên chứ no quá thở không nỗi hehe.
Xong rồi thì mình đi dạo thành phố về đêm cho tiêu bớt đồ ăn nè, và mình ghé đến Thành cổ Quảng Bình hay còn gọi là Quảng Bình Quan nè.
Quảng Bình Quan là 1 trong những cửa ải của hệ thống lũy thầy do Đào Duy Từ thành lập năm 1631. Do thời gian cũng như sự tàn phá của bom Mỹ nên bị hư hại và ngày nay nó đã được trùng tu lại, vừa là chiến luỹ phòng ngự chiến đấu kiên cố vững chắc, vừa là một công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc.
Lúc đấy chạy đến muốn chụp từ xa để thấy hết Quảng Bình Quan về đêm mà lúc xem lại không biết chú bào vệ đã ở đấy từ khi nào kkkk, chắc chú tưởng mình chụp chú đây mà.
Ngày 3: Bãi đá nhảy - Tượng đài Mẹ Suốt – Nhà thờ Tam tòa cổ
Do đã thấm mệt vì 2 ngày trước chạy quá chạy + sự cố chí mạng không mong muốn nên hôm nay chỉ đi được 3 địa điểm này thôi, rất là tiếc lun vì Quảng Bình thật sự còn rất nhiều nơi mình chưa đi hết.
Sáng này thì mình được tiếp sức bằng 1 tô Bún bò Huế. Mình ăn ở quán Cố Đô trên đường Hai Bà Trưng nhé!
Khá hợp khẩu vị của mình chứ không nhạt như mấy quán trước mình ăn,nghe đâu cô chủ là người Huế gốc luôn. Một tô bò chả huyết như thế là 35k, ăn chả Huế thêm thì bạn có thể gọi thêm nhé!
Tổng thiệt hại cho 2 đứa là 90k.
Sau đó mình và bạn mình chạy ra Bãi đá nhảy.
Điều làm mình khá buồn là bãi biển khá nhiều rác, hôm ấy mình đi chỉ thấy có mỗi một chú cũng khá lớn tuổi đang thu gom chai nhựa lại. Có thể do bãi biển còn khá hoang sơ nên công tác bảo vệ môi trường biển nơi đây vẫn chưa thật sự nghiêm ngặt, dẫn đến tinh trạng vứt rác khắp bãi biển.
Nhìn chung thì cảnh đẹp, biển xanh cát vàng, nhưng hãy cùng nhau chung tay giữ gìn cảnh quan nơi đây nhé các bạn ơi!,l
Tượng đài mẹ Suốt
Nằm bên bến đò sông Nhật Lệ, tọa lạc trên trục đường Quách Xuân Kỳ, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Vị trí tượng đài cách cầu Nhật Lệ khoảng 1km. Tượng đài mẹ Suốt cũng như tinh thần của mẹ sống mãi cùng với năm tháng và lưu mãi trong lòng những người con Quảng Bình về một hình ảnh người phụ nữ anh hùng.
Nhà thờ Tam tòa cổ
Từng là nhà thờ công giáo duy nhất ở Đồng Hới thời Pháp thuộc, Nhà thờ Tam Tòa bị chiến tranh tàn phá nặng nề đến mức chỉ còn trơ tháp chuông đầy vết đạn. Nay trở thành một chứng tích chiến tranh.
Nhà thờ Tam Tòa được xây dựng vào năm 1886, khi đó thuộc giáo phận Vinh, và đến năm 1940 thì được tu sửa cải tạo cả vế kiến trúc và trang trí. Nhà thờ là nơi mà nhà thơ nổi tiếng Hàn Mạc Tử được rửa tội vào năm 1912
Sau đó thì bọn mình đi ăn món đặc sản của Quảng Bình: Canh xương rồng nấu cá đuối.
Nghe lạ hen! Mà ăn vô cũng lạ thiệt hehe.
Canh xương rồng có vị chua nhẹ thanh thanh và hơi nhớt nhớt xíu giống như canh cua rau đay vậy, cá đuối tươi ơi là tươi, một sự kết hợp khá lạ nhưng cũng khá bắt cơm đó nhe. Cơm nóng hổi chan miếng canh, cắn miếng xương rồng giòn giòn sựt sựt, cảm nhận vị chua nhẹ ngay đầu lưỡi. Thật là trọn vị cho mộ buổi tối mát mẻ.
Ngày hôm sau bọn mình lại về với Sài Gòn thân yêu nhộn nhịp đây. Mà chắc là có duyên với Quảng Bình hay sao đó mà níu chân tụi mình ở lại thêm vài tiếng nữa. Thế là lại ra bãi biển Nhật Lệ, xơi ngay một ly sinh tố bơ, ngắm tàu trên biển cảm nhận gió biển mát mẻ dễ chịu gì đâu.
Và cho đến hiện tại thì điều mà mình tiếc nhất chính là không thể viếng thăm Mộ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp vì để đảm bảo an toàn do Covid-19 chỉ mới lắng xuống ở nước mình thôi. Đành hẹn một dịp gần nhất vậy.
Sau bài viết này thì mình có một số lưu ý cho các bạn như sau nè:
- Vi hiện tại ở Quảng Bình thời tiết vẫn khá là nắng nóng do chịu ảnh hưởng của gió Lào, mà các bạn cũng biết rồi đấy, với cái nắng ở Quảng Bình thì có khỏe đến đâu đi một ngày về là đừ. Chưa kể các địa điểm tham quan đều khá xa nhau, nên nếu các bạn đi đông thì các bạn có thể thuê xe ô tô đi cho tiện cũng được hoặc tham khảo thêm về hình thức ghép đoàn, và sắp xếp hành trình hợp lý nhất. Bản thân mình sau khi đi chặn đầu tiên về đã thấy rất đừ vì quá nắng, xém xíu bỏ cuộc ở chặn 2 lun ấy. Nhưng nếu các bạn thích thoải mái phiêu lưu như mình thì mình vẫn ủng hộ nha hehehe.
- Đi hang hay suối thì nhớ mang theo túi chống nước cho điện thoại, hoặc máy ảnh để đảm bảo an toàn khi bạn vừa trải nghiệm vừa chụp hình. Mình cứ quên mua rồi khi đi đến Suối cứ thấp thỏm lo âu vì cái tính hậu đậu. Sợ lắm cơ!
- Nhớ mang theo kem chống nắng các bạn gái nhé, không là đen thui như cục than đó. Nắng Quảng Bình ghê lắm nha. Chân mình vẫn hai màu đây huhu.
Cuối cùng là: ENJOY EVERY MOMENT OF THE JOURNEY nhé các bạn ơi hihi
-




xem tiếp
[QUẢNG BÌNH-XỨ SỞ HANG ĐỘNG]
Một chiếc cảm nhận sương sương sau gần 1 tuần du hí tại “Vương quốc của những hang động” Quảng Bình. Bài viết không có quảng cáo, chỉ là vài chia sẻ cá nhân sau khi tham quan và sử dụng một số dịch vụ tại mảnh đất đáng mến này. Hy vọng giúp ích cho các bạn đang có dự định du lịch tại Quảng Bình nhé!
1/ Phương tiện di chuyển:
Vì là ở Sài Gòn nên phương tiện di chuyển nhanh nhất chỉ có thể là máy bay thôi. Vietnam Airlines chính là lựa chọn của bọn mình cho cả chuyến đi và về.
Chi phí mất tầm hơn 2tr4 cho 2 người
2/ Mình ở đâu?
Đây đúng là hơi nhức đầu thật nè, cũng muốn ở Resort cho thoải mái như người ta, mà bị cái kinh phí hạn hẹp quá, để dành tiêu vào những địa điểm sắp tới nên thôi ưu tiên của mình vẫn là “RẺ – ĐẸP – WC ỔN”.
Và Windy chính là sự lựa chọn của tụi mình lúc 2h đêm hehe.
Mình book KS Windy trên booking.com với giá 1tr8 phòng 2 giường lớn view thành phố cho 5 ngày 4 đêm. Không yêu cầu đặt cọc trước và nếu hủy đặt phòng vẫn không sao nên mình thấy là ok rồi đó.
Bên trong khá là ok, phòng đẹp, sạch, đầy đủ trang thiết bị. Nhân viên ở đây thì rất là thân thiện và dễ thương, cá nhân mình thì mình thấy nơi đây được 9/10.
3/ Đi bằng oto hay xe máy nhỉ?
Tất nhiên là bọn mình lựa chọn di chuyển bằng xe máy rồi nè. Vừa chủ động được thời gian, vừa tiết kiệm chi phí hehe và đặc biệt với lịch trình thích đâu đi đó như bọn mình thì xe máy là hợp lý nhất rồi.
Mình thuê xe ngay tại Khách sạn lun nè, xe số là 150k/ngày và xe tay ga là 180k/ngày không bao gồm xăng nhé!
Lưu ý là các bạn có thể hỏi khách sạn xem chổ bơm bánh xe ở đâu để đỡ phải đi tìm, đợt mình đi quên không hỏi cứ thế mà tìm hoài không thấy tiệm nào bơm bánh xe hết trơn, may sao xe còn ngon lành hehe.
Ok! Giờ tới đoạn 3 ngày du hí liên tục nè!
Ngày 1: Động Phong Nha – Động Tiên Sơn và Đồi Cát Quang Phú:
- Thời tiết: Quá ư là chiều lòng mấy đứa thích sống aỏ như mình vì nắng đẹp... Nắng chiếu lung linh đen thui rồi,
Bên trong động đẹp lắm mọi người ơi, mê mẩn luôn. Mùa này nước cạn nên có thể vào tham quan được còn tầm tháng 9 là nước lớn che hết miệng hang luôn nên không thể vào được-mình nghe cô hướng dẫn bảo thế. Ở đây mọi người sẽ ngồi trên thuyền tham quan hệ thống hang động, sau đó quay ra và di chuyển bằng hệ thống cầu thang gỗ và ngắm những nhũ đá, măng đá hay trụ đá rủ xuống lung linh huyền ảo. Để chụp hình trong này mình nghĩ các bạn nên dùng đèn flash hoặc nếu được thì nên có 1 chiếc đèn nhỏ cầm tay vì trong động rất tối.
Động Tiên Sơn nhưng phải leo hơn 600 bậc thang mới vào Động được nha. Đúng là thử thách với con khủng long như mình .Xong là đứng hình lặng thinh luôn vì quá đẹp á hehe.
Chiều về ra bãi cát chụp choẹt vài phát là xong tại không có gì ngoài cát và mình thì đừ rồi kkkk.
Nói vậy thôi chứ ngay khi đặt chân tới đây, các bạn sẽ thấy những đồi cát trắng trải dài dưới ánh nắng buổi chiều về, để có thể trượt cát các bạn phải đi bộ lên những đồi cát cao hơn, cũng hơi mệt đó.
Ở đây không có chổ giữ xe nên bọn mình gửi xe ở chổ cô bán nước mia nè, cô cũng dễ thương lém, cô nói cô trông giúp cho có gì tí mua nước mía ủng hộ cô là được rồi.
- Đồ ăn: Sáng này mình ăn phở bê nè, khá ổn mà chắc do mình ăn mặn hay sao nên thấy hơi nhạt, phải nêm vào kha khá tương. Trưa thì lo mê leo trèo quá nên ko ăn luôn, uống nước suối cũng đủ no kkkk Chiều về là ăn tối tại quán "Nam Thành" kế bên cầu Dài. Ở đây có món "Cua nấu bí đao" khá ổn nha. bí đao thì không quá mềm thấm gia vị, linh hồn chính là em cua. Gạch quá chừng gạch, thịt cua mềm, ngọt ăn đã lắm lun. Ăn thêm cả mực trứng hấp và một chén soup hải sản. Rất là nhiều hải sản lun đó mọi người mà only 20k.
Ngày 2: Động Thiên Đường - Suối Mooc – East Hill – Thành cổ Quảng Bình:
Nghe cái lịch trình là thấy đã đời luôn he!
Bọn mình rời Đồng Hới lúc 9h30 và đúng 10h30 là tới Động Thiên Đường. Vì đi xe máy nên phải dò theo Google map để chỉ đường, đoạn chạy ngang Cây cầu ở Sông Son vì cầu thì khá cao và cheo veo vừa có 1 chiếc xe máy chạy thôi. Đang đứng đắn đo một lúc thì có một chị chạy từ bên kia cầu qua, vừa lo vừa sợ độ cao nên mình bị liệu đã hỏi chỉ là “ Chị ơi Thiên đường đi đường nào tới vậy chị?” Chị nghe mình hỏi xong cũng buồn cười rồi chỉ mình “Em qua cây cầu kia đi tiếp một đoạn là tới Thiên đường nha”.
Vì đang giảm giá nên mình và bạn mình chỉ mất 325k/2ng và có xe vận chuyển luôn thay vì đi bộ vào tầm 1.5km nữa.
Dư âm hôm qua leo động Tiên Sơn vẫn còn nên mình cứ lo lắng là sẽ không đi lên nỗi nhưng mình nghĩ là đã đến đây rồi, không lên tới nơi thì có mà tiếc chết à. Thế là 2 đứa quyết tâm chiến thắng bản thân.
Ở đây bạn sẽ có 2 sự lựa chọn, hoặc là bạn đi theo các bậc thang để lên cửa Động, hoặc là đi dọc theo đoạn đường dọc quanh sườn núi để lên miệng hang. Đa phần mọi người lựa chọn phương án 2 để đỡ tốn sức và bọn mình cũng thế
Cảm giác đầu tiên khi đến cửa động Thiên Đường chính là cái sự mát mẻ nó ập vào mặt mình. Mát lắm các bạn ơi, cảm giác hết mệt liền luôn á. Nghỉ chân khoảng 5 phút là bọn mình tiến hành tham quan động Thiên Đường.
Nhiệt độ trong hang đâu chỉ tầm hơn 20 độ thôi, quanh năm như thế dù bên ngoài có nắng gắt hay mưa giông.
Thực sự càng đi sâu vào bên trong thì càng đẹp, khung cảnh kì vĩ hiện ra trước mắt mình.Mỗi thạch nhũ lại có dáng vẻ khác nhau, màu sắc khác nhau. Chưa kể đến là những trụ đá đều có hình dáng giống như nhà chòi nè, thỏ ngọc nè, ... Và điều đặc biệt toàn bộ thạch nhũ ở bên trong hang đều từ tự nhiên, không hề có bàn tay của con người, nếu có thì cũng chỉ là lắp thêm những chiếc đèn hay những bậc thang bằng gỗ để thuận tiện cho mọi người dễ tham quan hơn thôi.
Lưu ý là các bạn không được sờ vào thạch nhũ đâu nha!
Sau đấy là bọn mình di chuyển trở ra Suối Mooc, nếu đi sâu vào bạn sẽ tới khu du lịch Ozo, bạn mình kêu Ozo phải đi cả ngày mới đã nên là tụi mình quyết định đi Suối Mooc trước nè. Hẹn Ozo dịp sau vậy.
Đến đây thì cũng đã hơn 13h rồi nên cả 2 đứa mình quyết định ăn trưa tại Suối Nước Moọc luôn.Đồ ăn ở đây khá ngon đặc biệt là mình thấy ấn tượng đó là tất cả đồ ăn được trưng bày ra 1 chiếc mẹt, và tùy thuộc vào số lượng người đi cùng mà bạn có thể gọi mẹt lớn/nhỏ phù hợp.
Bọn mình chọn một mẹt 2ng gồm:
- Gà đồi nướng,
- Thịt heo rừng nướng
- Rau củ hay còn gọi là salad phong cách suối Mooc
- Cơm nắm chấm muối mè
- Nước suối và nước ngọt nữa nè
Ăn uống phần 1 đã xong và bọn mình bắt đầu tham gia các trò chơi vận động như trèo thuyền Kayak, Nhảy cầu. Điều làm mình ấn tượng ở đây là Suối ở đây trong vắt màu ngọc,cũng không hiểu sao nó xanh đến như vậy luôn. Có 1 điều lưu ý với mọi người là nước ở đây rất lạnh, mọi người nên ngâm mình dưới nước 1 chút trước khi tham gia nhảy cầu, kẻo bị shock nhiệt nhé. Như mình phải ngâm một hồi lâu mới có thể bơi tiếp được.
ó 2 trò chơi nổi bật nhất ở đây là chèo thuyền kayak và nhảy cầu. Đừng lo nếu bạn không biết bơi nhé vì quy định của Suối Mooc là bạn phải mang áo phao rồi mới được xuống suối và tham gia các trò chơi. Mình đi vào ngày tương đối đông nên mình chỉ ngâm nước bơi vài vòng rồi lên thôi vì cũng không đủ thuyền để bơi và ngại nhảy .
Xong rồi thì thay đồ và lại ăn tiếp tập 2 thôi! À! Các bạn lưu ý là ở đây không cho sử dụng dầu gội đầu đâu, chỉ có chổ thay đồ và đi WC thôi. Mình thấy có mấy cô chắc cũng biết không có nhà tắm nên mang dầu gội ra Suối để gội luôn và đã bị Bảo vệ nhắc nhở cảnh cáo lun í. Nghe nói sẽ phạt rất nặng nếu thải hóa chất tẩy rửa ra Suối nên các bạn lưu ý nha!.
Okay bây giờ là 16h15 và mình bắt đầu di chuyển qua địa điểm tiếp theo là East hill Cafe. Vừa uống cafe vừa ngắm hoàng hôn và cũng vẫn là chụp vài kiểu ảnh nè.
East hill nằm trên đường HCM hướng từ Phong Nha về lại Đồng Hới, Địa điểm này cũng đã có sẵn trên Google map rồi nên các bạn search một tí là ra ngay.
Về nước uống: Theo mình thì khá ngon. Mình order 1 soda táo và 1 soda curacao. Tổng thiệt hại là 30k, khá là rẻ so với chất lượng nè.
Điểm cộng là ở đây không phụ thu phí chụp hình nhé, gọi nước rồi bạn cứ tung tăng chụp ảnh đi, còn lại để chị chủ lo nè. Nếu các bạn có ý định ăn chiều thì có thể ghé đây đẻ thưởng thức Gà nướng ở đây nhé, thật sự là siêu phẩm luôn ý. Do mình đã ăn ở suối nước Mooc rồi nên đành hẹn đợt sau vậy. Chị chủ cho tụi thử 1 miếng mà 2 đứa nao lòng muốn ăn thêm nữa lắm luôn.
Thế là xong những địa điểm của hôm nay rồi, lên đường về lại Đồng Hới thôi, muộn quá là không thấy đường về vì không có đèn đường đâu. Mình về tới Tp là 18h30. May ghê vẫn còn sáng hihi. Đi ăn thôi nào!
Tối nay thì mình lại ăn các loại bánh và nem nướng tại quán bánh khoái Tứ Quý trên đường Cô Tám. Bọn mình ăn 1 phần gồm:
- Nem nướng: 1 dĩa cỡ 5 cuốn thì phải
- Bánh bèo
- Bánh khoái – cá nhân mình thấy khá giống với Bánh xèo Đà Nẵng, ý kiến cá nhân của mình thôi ạ.
- 2 lon pepsi.
Tổng thiệt hại cho buổi tối của 2 đứa là 195k. Cũng được ấy chớ vì ăn xong phải lấy hơi lên chứ no quá thở không nỗi hehe.
Xong rồi thì mình đi dạo thành phố về đêm cho tiêu bớt đồ ăn nè, và mình ghé đến Thành cổ Quảng Bình hay còn gọi là Quảng Bình Quan nè.
Quảng Bình Quan là 1 trong những cửa ải của hệ thống lũy thầy do Đào Duy Từ thành lập năm 1631. Do thời gian cũng như sự tàn phá của bom Mỹ nên bị hư hại và ngày nay nó đã được trùng tu lại, vừa là chiến luỹ phòng ngự chiến đấu kiên cố vững chắc, vừa là một công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc.
Lúc đấy chạy đến muốn chụp từ xa để thấy hết Quảng Bình Quan về đêm mà lúc xem lại không biết chú bào vệ đã ở đấy từ khi nào kkkk, chắc chú tưởng mình chụp chú đây mà.
Ngày 3: Bãi đá nhảy - Tượng đài Mẹ Suốt – Nhà thờ Tam tòa cổ
Do đã thấm mệt vì 2 ngày trước chạy quá chạy + sự cố chí mạng không mong muốn nên hôm nay chỉ đi được 3 địa điểm này thôi, rất là tiếc lun vì Quảng Bình thật sự còn rất nhiều nơi mình chưa đi hết.
Sáng này thì mình được tiếp sức bằng 1 tô Bún bò Huế. Mình ăn ở quán Cố Đô trên đường Hai Bà Trưng nhé!
Khá hợp khẩu vị của mình chứ không nhạt như mấy quán trước mình ăn,nghe đâu cô chủ là người Huế gốc luôn. Một tô bò chả huyết như thế là 35k, ăn chả Huế thêm thì bạn có thể gọi thêm nhé!
Tổng thiệt hại cho 2 đứa là 90k.
Sau đó mình và bạn mình chạy ra Bãi đá nhảy.
Điều làm mình khá buồn là bãi biển khá nhiều rác, hôm ấy mình đi chỉ thấy có mỗi một chú cũng khá lớn tuổi đang thu gom chai nhựa lại. Có thể do bãi biển còn khá hoang sơ nên công tác bảo vệ môi trường biển nơi đây vẫn chưa thật sự nghiêm ngặt, dẫn đến tinh trạng vứt rác khắp bãi biển.
Nhìn chung thì cảnh đẹp, biển xanh cát vàng, nhưng hãy cùng nhau chung tay giữ gìn cảnh quan nơi đây nhé các bạn ơi!,l
Tượng đài mẹ Suốt
Nằm bên bến đò sông Nhật Lệ, tọa lạc trên trục đường Quách Xuân Kỳ, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Vị trí tượng đài cách cầu Nhật Lệ khoảng 1km. Tượng đài mẹ Suốt cũng như tinh thần của mẹ sống mãi cùng với năm tháng và lưu mãi trong lòng những người con Quảng Bình về một hình ảnh người phụ nữ anh hùng.
Nhà thờ Tam tòa cổ
Từng là nhà thờ công giáo duy nhất ở Đồng Hới thời Pháp thuộc, Nhà thờ Tam Tòa bị chiến tranh tàn phá nặng nề đến mức chỉ còn trơ tháp chuông đầy vết đạn. Nay trở thành một chứng tích chiến tranh.
Nhà thờ Tam Tòa được xây dựng vào năm 1886, khi đó thuộc giáo phận Vinh, và đến năm 1940 thì được tu sửa cải tạo cả vế kiến trúc và trang trí. Nhà thờ là nơi mà nhà thơ nổi tiếng Hàn Mạc Tử được rửa tội vào năm 1912
Sau đó thì bọn mình đi ăn món đặc sản của Quảng Bình: Canh xương rồng nấu cá đuối.
Nghe lạ hen! Mà ăn vô cũng lạ thiệt hehe.
Canh xương rồng có vị chua nhẹ thanh thanh và hơi nhớt nhớt xíu giống như canh cua rau đay vậy, cá đuối tươi ơi là tươi, một sự kết hợp khá lạ nhưng cũng khá bắt cơm đó nhe. Cơm nóng hổi chan miếng canh, cắn miếng xương rồng giòn giòn sựt sựt, cảm nhận vị chua nhẹ ngay đầu lưỡi. Thật là trọn vị cho mộ buổi tối mát mẻ.
Ngày hôm sau bọn mình lại về với Sài Gòn thân yêu nhộn nhịp đây. Mà chắc là có duyên với Quảng Bình hay sao đó mà níu chân tụi mình ở lại thêm vài tiếng nữa. Thế là lại ra bãi biển Nhật Lệ, xơi ngay một ly sinh tố bơ, ngắm tàu trên biển cảm nhận gió biển mát mẻ dễ chịu gì đâu.
Và cho đến hiện tại thì điều mà mình tiếc nhất chính là không thể viếng thăm Mộ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp vì để đảm bảo an toàn do Covid-19 chỉ mới lắng xuống ở nước mình thôi. Đành hẹn một dịp gần nhất vậy.
Sau bài viết này thì mình có một số lưu ý cho các bạn như sau nè:
- Vi hiện tại ở Quảng Bình thời tiết vẫn khá là nắng nóng do chịu ảnh hưởng của gió Lào, mà các bạn cũng biết rồi đấy, với cái nắng ở Quảng Bình thì có khỏe đến đâu đi một ngày về là đừ. Chưa kể các địa điểm tham quan đều khá xa nhau, nên nếu các bạn đi đông thì các bạn có thể thuê xe ô tô đi cho tiện cũng được hoặc tham khảo thêm về hình thức ghép đoàn, và sắp xếp hành trình hợp lý nhất. Bản thân mình sau khi đi chặn đầu tiên về đã thấy rất đừ vì quá nắng, xém xíu bỏ cuộc ở chặn 2 lun ấy. Nhưng nếu các bạn thích thoải mái phiêu lưu như mình thì mình vẫn ủng hộ nha hehehe.
- Đi hang hay suối thì nhớ mang theo túi chống nước cho điện thoại, hoặc máy ảnh để đảm bảo an toàn khi bạn vừa trải nghiệm vừa chụp hình. Mình cứ quên mua rồi khi đi đến Suối cứ thấp thỏm lo âu vì cái tính hậu đậu. Sợ lắm cơ!
- Nhớ mang theo kem chống nắng các bạn gái nhé, không là đen thui như cục than đó. Nắng Quảng Bình ghê lắm nha. Chân mình vẫn hai màu đây huhu.
Cuối cùng là: ENJOY EVERY MOMENT OF THE JOURNEY nhé các bạn ơi hihi
-




xem tiếp
[QUẢNG BÌNH-XỨ SỞ HANG ĐỘNG]
Một chiếc cảm nhận sương sương sau gần 1 tuần du hí tại “Vương quốc của những hang động” Quảng Bình. Bài viết không có quảng cáo, chỉ là vài chia sẻ cá nhân sau khi tham quan và sử dụng một số dịch vụ tại mảnh đất đáng mến này. Hy vọng giúp ích cho các bạn đang có dự định du lịch tại Quảng Bình nhé!
1/ Phương tiện di chuyển:
Vì là ở Sài Gòn nên phương tiện di chuyển nhanh nhất chỉ có thể là máy bay thôi. Vietnam Airlines chính là lựa chọn của bọn mình cho cả chuyến đi và về.
Chi phí mất tầm hơn 2tr4 cho 2 người
2/ Mình ở đâu?
Đây đúng là hơi nhức đầu thật nè, cũng muốn ở Resort cho thoải mái như người ta, mà bị cái kinh phí hạn hẹp quá, để dành tiêu vào những địa điểm sắp tới nên thôi ưu tiên của mình vẫn là “RẺ – ĐẸP – WC ỔN”.
Và Windy chính là sự lựa chọn của tụi mình lúc 2h đêm hehe.
Mình book KS Windy trên booking.com với giá 1tr8 phòng 2 giường lớn view thành phố cho 5 ngày 4 đêm. Không yêu cầu đặt cọc trước và nếu hủy đặt phòng vẫn không sao nên mình thấy là ok rồi đó.
Bên trong khá là ok, phòng đẹp, sạch, đầy đủ trang thiết bị. Nhân viên ở đây thì rất là thân thiện và dễ thương, cá nhân mình thì mình thấy nơi đây được 9/10.
3/ Đi bằng oto hay xe máy nhỉ?
Tất nhiên là bọn mình lựa chọn di chuyển bằng xe máy rồi nè. Vừa chủ động được thời gian, vừa tiết kiệm chi phí hehe và đặc biệt với lịch trình thích đâu đi đó như bọn mình thì xe máy là hợp lý nhất rồi.
Mình thuê xe ngay tại Khách sạn lun nè, xe số là 150k/ngày và xe tay ga là 180k/ngày không bao gồm xăng nhé!
Lưu ý là các bạn có thể hỏi khách sạn xem chổ bơm bánh xe ở đâu để đỡ phải đi tìm, đợt mình đi quên không hỏi cứ thế mà tìm hoài không thấy tiệm nào bơm bánh xe hết trơn, may sao xe còn ngon lành hehe.
Ok! Giờ tới đoạn 3 ngày du hí liên tục nè!
Ngày 1: Động Phong Nha – Động Tiên Sơn và Đồi Cát Quang Phú:
- Thời tiết: Quá ư là chiều lòng mấy đứa thích sống aỏ như mình vì nắng đẹp... Nắng chiếu lung linh đen thui rồi,
Bên trong động đẹp lắm mọi người ơi, mê mẩn luôn. Mùa này nước cạn nên có thể vào tham quan được còn tầm tháng 9 là nước lớn che hết miệng hang luôn nên không thể vào được-mình nghe cô hướng dẫn bảo thế. Ở đây mọi người sẽ ngồi trên thuyền tham quan hệ thống hang động, sau đó quay ra và di chuyển bằng hệ thống cầu thang gỗ và ngắm những nhũ đá, măng đá hay trụ đá rủ xuống lung linh huyền ảo. Để chụp hình trong này mình nghĩ các bạn nên dùng đèn flash hoặc nếu được thì nên có 1 chiếc đèn nhỏ cầm tay vì trong động rất tối.
Động Tiên Sơn nhưng phải leo hơn 600 bậc thang mới vào Động được nha. Đúng là thử thách với con khủng long như mình .Xong là đứng hình lặng thinh luôn vì quá đẹp á hehe.
Chiều về ra bãi cát chụp choẹt vài phát là xong tại không có gì ngoài cát và mình thì đừ rồi kkkk.
Nói vậy thôi chứ ngay khi đặt chân tới đây, các bạn sẽ thấy những đồi cát trắng trải dài dưới ánh nắng buổi chiều về, để có thể trượt cát các bạn phải đi bộ lên những đồi cát cao hơn, cũng hơi mệt đó.
Ở đây không có chổ giữ xe nên bọn mình gửi xe ở chổ cô bán nước mia nè, cô cũng dễ thương lém, cô nói cô trông giúp cho có gì tí mua nước mía ủng hộ cô là được rồi.
- Đồ ăn: Sáng này mình ăn phở bê nè, khá ổn mà chắc do mình ăn mặn hay sao nên thấy hơi nhạt, phải nêm vào kha khá tương. Trưa thì lo mê leo trèo quá nên ko ăn luôn, uống nước suối cũng đủ no kkkk Chiều về là ăn tối tại quán "Nam Thành" kế bên cầu Dài. Ở đây có món "Cua nấu bí đao" khá ổn nha. bí đao thì không quá mềm thấm gia vị, linh hồn chính là em cua. Gạch quá chừng gạch, thịt cua mềm, ngọt ăn đã lắm lun. Ăn thêm cả mực trứng hấp và một chén soup hải sản. Rất là nhiều hải sản lun đó mọi người mà only 20k.
Ngày 2: Động Thiên Đường - Suối Mooc – East Hill – Thành cổ Quảng Bình:
Nghe cái lịch trình là thấy đã đời luôn he!
Bọn mình rời Đồng Hới lúc 9h30 và đúng 10h30 là tới Động Thiên Đường. Vì đi xe máy nên phải dò theo Google map để chỉ đường, đoạn chạy ngang Cây cầu ở Sông Son vì cầu thì khá cao và cheo veo vừa có 1 chiếc xe máy chạy thôi. Đang đứng đắn đo một lúc thì có một chị chạy từ bên kia cầu qua, vừa lo vừa sợ độ cao nên mình bị liệu đã hỏi chỉ là “ Chị ơi Thiên đường đi đường nào tới vậy chị?” Chị nghe mình hỏi xong cũng buồn cười rồi chỉ mình “Em qua cây cầu kia đi tiếp một đoạn là tới Thiên đường nha”.
Vì đang giảm giá nên mình và bạn mình chỉ mất 325k/2ng và có xe vận chuyển luôn thay vì đi bộ vào tầm 1.5km nữa.
Dư âm hôm qua leo động Tiên Sơn vẫn còn nên mình cứ lo lắng là sẽ không đi lên nỗi nhưng mình nghĩ là đã đến đây rồi, không lên tới nơi thì có mà tiếc chết à. Thế là 2 đứa quyết tâm chiến thắng bản thân.
Ở đây bạn sẽ có 2 sự lựa chọn, hoặc là bạn đi theo các bậc thang để lên cửa Động, hoặc là đi dọc theo đoạn đường dọc quanh sườn núi để lên miệng hang. Đa phần mọi người lựa chọn phương án 2 để đỡ tốn sức và bọn mình cũng thế
Cảm giác đầu tiên khi đến cửa động Thiên Đường chính là cái sự mát mẻ nó ập vào mặt mình. Mát lắm các bạn ơi, cảm giác hết mệt liền luôn á. Nghỉ chân khoảng 5 phút là bọn mình tiến hành tham quan động Thiên Đường.
Nhiệt độ trong hang đâu chỉ tầm hơn 20 độ thôi, quanh năm như thế dù bên ngoài có nắng gắt hay mưa giông.
Thực sự càng đi sâu vào bên trong thì càng đẹp, khung cảnh kì vĩ hiện ra trước mắt mình.Mỗi thạch nhũ lại có dáng vẻ khác nhau, màu sắc khác nhau. Chưa kể đến là những trụ đá đều có hình dáng giống như nhà chòi nè, thỏ ngọc nè, ... Và điều đặc biệt toàn bộ thạch nhũ ở bên trong hang đều từ tự nhiên, không hề có bàn tay của con người, nếu có thì cũng chỉ là lắp thêm những chiếc đèn hay những bậc thang bằng gỗ để thuận tiện cho mọi người dễ tham quan hơn thôi.
Lưu ý là các bạn không được sờ vào thạch nhũ đâu nha!
Sau đấy là bọn mình di chuyển trở ra Suối Mooc, nếu đi sâu vào bạn sẽ tới khu du lịch Ozo, bạn mình kêu Ozo phải đi cả ngày mới đã nên là tụi mình quyết định đi Suối Mooc trước nè. Hẹn Ozo dịp sau vậy.
Đến đây thì cũng đã hơn 13h rồi nên cả 2 đứa mình quyết định ăn trưa tại Suối Nước Moọc luôn.Đồ ăn ở đây khá ngon đặc biệt là mình thấy ấn tượng đó là tất cả đồ ăn được trưng bày ra 1 chiếc mẹt, và tùy thuộc vào số lượng người đi cùng mà bạn có thể gọi mẹt lớn/nhỏ phù hợp.
Bọn mình chọn một mẹt 2ng gồm:
- Gà đồi nướng,
- Thịt heo rừng nướng
- Rau củ hay còn gọi là salad phong cách suối Mooc
- Cơm nắm chấm muối mè
- Nước suối và nước ngọt nữa nè
Ăn uống phần 1 đã xong và bọn mình bắt đầu tham gia các trò chơi vận động như trèo thuyền Kayak, Nhảy cầu. Điều làm mình ấn tượng ở đây là Suối ở đây trong vắt màu ngọc,cũng không hiểu sao nó xanh đến như vậy luôn. Có 1 điều lưu ý với mọi người là nước ở đây rất lạnh, mọi người nên ngâm mình dưới nước 1 chút trước khi tham gia nhảy cầu, kẻo bị shock nhiệt nhé. Như mình phải ngâm một hồi lâu mới có thể bơi tiếp được.
ó 2 trò chơi nổi bật nhất ở đây là chèo thuyền kayak và nhảy cầu. Đừng lo nếu bạn không biết bơi nhé vì quy định của Suối Mooc là bạn phải mang áo phao rồi mới được xuống suối và tham gia các trò chơi. Mình đi vào ngày tương đối đông nên mình chỉ ngâm nước bơi vài vòng rồi lên thôi vì cũng không đủ thuyền để bơi và ngại nhảy .
Xong rồi thì thay đồ và lại ăn tiếp tập 2 thôi! À! Các bạn lưu ý là ở đây không cho sử dụng dầu gội đầu đâu, chỉ có chổ thay đồ và đi WC thôi. Mình thấy có mấy cô chắc cũng biết không có nhà tắm nên mang dầu gội ra Suối để gội luôn và đã bị Bảo vệ nhắc nhở cảnh cáo lun í. Nghe nói sẽ phạt rất nặng nếu thải hóa chất tẩy rửa ra Suối nên các bạn lưu ý nha!.
Okay bây giờ là 16h15 và mình bắt đầu di chuyển qua địa điểm tiếp theo là East hill Cafe. Vừa uống cafe vừa ngắm hoàng hôn và cũng vẫn là chụp vài kiểu ảnh nè.
East hill nằm trên đường HCM hướng từ Phong Nha về lại Đồng Hới, Địa điểm này cũng đã có sẵn trên Google map rồi nên các bạn search một tí là ra ngay.
Về nước uống: Theo mình thì khá ngon. Mình order 1 soda táo và 1 soda curacao. Tổng thiệt hại là 30k, khá là rẻ so với chất lượng nè.
Điểm cộng là ở đây không phụ thu phí chụp hình nhé, gọi nước rồi bạn cứ tung tăng chụp ảnh đi, còn lại để chị chủ lo nè. Nếu các bạn có ý định ăn chiều thì có thể ghé đây đẻ thưởng thức Gà nướng ở đây nhé, thật sự là siêu phẩm luôn ý. Do mình đã ăn ở suối nước Mooc rồi nên đành hẹn đợt sau vậy. Chị chủ cho tụi thử 1 miếng mà 2 đứa nao lòng muốn ăn thêm nữa lắm luôn.
Thế là xong những địa điểm của hôm nay rồi, lên đường về lại Đồng Hới thôi, muộn quá là không thấy đường về vì không có đèn đường đâu. Mình về tới Tp là 18h30. May ghê vẫn còn sáng hihi. Đi ăn thôi nào!
Tối nay thì mình lại ăn các loại bánh và nem nướng tại quán bánh khoái Tứ Quý trên đường Cô Tám. Bọn mình ăn 1 phần gồm:
- Nem nướng: 1 dĩa cỡ 5 cuốn thì phải
- Bánh bèo
- Bánh khoái – cá nhân mình thấy khá giống với Bánh xèo Đà Nẵng, ý kiến cá nhân của mình thôi ạ.
- 2 lon pepsi.
Tổng thiệt hại cho buổi tối của 2 đứa là 195k. Cũng được ấy chớ vì ăn xong phải lấy hơi lên chứ no quá thở không nỗi hehe.
Xong rồi thì mình đi dạo thành phố về đêm cho tiêu bớt đồ ăn nè, và mình ghé đến Thành cổ Quảng Bình hay còn gọi là Quảng Bình Quan nè.
Quảng Bình Quan là 1 trong những cửa ải của hệ thống lũy thầy do Đào Duy Từ thành lập năm 1631. Do thời gian cũng như sự tàn phá của bom Mỹ nên bị hư hại và ngày nay nó đã được trùng tu lại, vừa là chiến luỹ phòng ngự chiến đấu kiên cố vững chắc, vừa là một công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc.
Lúc đấy chạy đến muốn chụp từ xa để thấy hết Quảng Bình Quan về đêm mà lúc xem lại không biết chú bào vệ đã ở đấy từ khi nào kkkk, chắc chú tưởng mình chụp chú đây mà.
Ngày 3: Bãi đá nhảy - Tượng đài Mẹ Suốt – Nhà thờ Tam tòa cổ
Do đã thấm mệt vì 2 ngày trước chạy quá chạy + sự cố chí mạng không mong muốn nên hôm nay chỉ đi được 3 địa điểm này thôi, rất là tiếc lun vì Quảng Bình thật sự còn rất nhiều nơi mình chưa đi hết.
Sáng này thì mình được tiếp sức bằng 1 tô Bún bò Huế. Mình ăn ở quán Cố Đô trên đường Hai Bà Trưng nhé!
Khá hợp khẩu vị của mình chứ không nhạt như mấy quán trước mình ăn,nghe đâu cô chủ là người Huế gốc luôn. Một tô bò chả huyết như thế là 35k, ăn chả Huế thêm thì bạn có thể gọi thêm nhé!
Tổng thiệt hại cho 2 đứa là 90k.
Sau đó mình và bạn mình chạy ra Bãi đá nhảy.
Điều làm mình khá buồn là bãi biển khá nhiều rác, hôm ấy mình đi chỉ thấy có mỗi một chú cũng khá lớn tuổi đang thu gom chai nhựa lại. Có thể do bãi biển còn khá hoang sơ nên công tác bảo vệ môi trường biển nơi đây vẫn chưa thật sự nghiêm ngặt, dẫn đến tinh trạng vứt rác khắp bãi biển.
Nhìn chung thì cảnh đẹp, biển xanh cát vàng, nhưng hãy cùng nhau chung tay giữ gìn cảnh quan nơi đây nhé các bạn ơi!,l
Tượng đài mẹ Suốt
Nằm bên bến đò sông Nhật Lệ, tọa lạc trên trục đường Quách Xuân Kỳ, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Vị trí tượng đài cách cầu Nhật Lệ khoảng 1km. Tượng đài mẹ Suốt cũng như tinh thần của mẹ sống mãi cùng với năm tháng và lưu mãi trong lòng những người con Quảng Bình về một hình ảnh người phụ nữ anh hùng.
Nhà thờ Tam tòa cổ
Từng là nhà thờ công giáo duy nhất ở Đồng Hới thời Pháp thuộc, Nhà thờ Tam Tòa bị chiến tranh tàn phá nặng nề đến mức chỉ còn trơ tháp chuông đầy vết đạn. Nay trở thành một chứng tích chiến tranh.
Nhà thờ Tam Tòa được xây dựng vào năm 1886, khi đó thuộc giáo phận Vinh, và đến năm 1940 thì được tu sửa cải tạo cả vế kiến trúc và trang trí. Nhà thờ là nơi mà nhà thơ nổi tiếng Hàn Mạc Tử được rửa tội vào năm 1912
Sau đó thì bọn mình đi ăn món đặc sản của Quảng Bình: Canh xương rồng nấu cá đuối.
Nghe lạ hen! Mà ăn vô cũng lạ thiệt hehe.
Canh xương rồng có vị chua nhẹ thanh thanh và hơi nhớt nhớt xíu giống như canh cua rau đay vậy, cá đuối tươi ơi là tươi, một sự kết hợp khá lạ nhưng cũng khá bắt cơm đó nhe. Cơm nóng hổi chan miếng canh, cắn miếng xương rồng giòn giòn sựt sựt, cảm nhận vị chua nhẹ ngay đầu lưỡi. Thật là trọn vị cho mộ buổi tối mát mẻ.
Ngày hôm sau bọn mình lại về với Sài Gòn thân yêu nhộn nhịp đây. Mà chắc là có duyên với Quảng Bình hay sao đó mà níu chân tụi mình ở lại thêm vài tiếng nữa. Thế là lại ra bãi biển Nhật Lệ, xơi ngay một ly sinh tố bơ, ngắm tàu trên biển cảm nhận gió biển mát mẻ dễ chịu gì đâu.
Và cho đến hiện tại thì điều mà mình tiếc nhất chính là không thể viếng thăm Mộ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp vì để đảm bảo an toàn do Covid-19 chỉ mới lắng xuống ở nước mình thôi. Đành hẹn một dịp gần nhất vậy.
Sau bài viết này thì mình có một số lưu ý cho các bạn như sau nè:
- Vi hiện tại ở Quảng Bình thời tiết vẫn khá là nắng nóng do chịu ảnh hưởng của gió Lào, mà các bạn cũng biết rồi đấy, với cái nắng ở Quảng Bình thì có khỏe đến đâu đi một ngày về là đừ. Chưa kể các địa điểm tham quan đều khá xa nhau, nên nếu các bạn đi đông thì các bạn có thể thuê xe ô tô đi cho tiện cũng được hoặc tham khảo thêm về hình thức ghép đoàn, và sắp xếp hành trình hợp lý nhất. Bản thân mình sau khi đi chặn đầu tiên về đã thấy rất đừ vì quá nắng, xém xíu bỏ cuộc ở chặn 2 lun ấy. Nhưng nếu các bạn thích thoải mái phiêu lưu như mình thì mình vẫn ủng hộ nha hehehe.
- Đi hang hay suối thì nhớ mang theo túi chống nước cho điện thoại, hoặc máy ảnh để đảm bảo an toàn khi bạn vừa trải nghiệm vừa chụp hình. Mình cứ quên mua rồi khi đi đến Suối cứ thấp thỏm lo âu vì cái tính hậu đậu. Sợ lắm cơ!
- Nhớ mang theo kem chống nắng các bạn gái nhé, không là đen thui như cục than đó. Nắng Quảng Bình ghê lắm nha. Chân mình vẫn hai màu đây huhu.
Cuối cùng là: ENJOY EVERY MOMENT OF THE JOURNEY nhé các bạn ơi hihi
-




xem tiếp
Sau n lần review vô cùng có tâm cho các bạn trong hội thì mình đang cần sự giúp đỡ uhu
[ Góc hỏi han ]
Chả là sắp khai giảng nên lớp c2 e lại về họp lớp, muốn kiếm một chỗ để ăn trưa giá vừa tầm học sinh ( khoảng 100k/ng ) cho tầm 20 người, tiết trời oi nên mong có điều hoà, quanh khu vực Hai Bà Trưng và Hoàn Kiếm hoặc quanh khu THPT Kim Liên mong các chế giúp đỡ xem tiếp
*****
Tổng hợp review có tâm:
*****
Bạn Nguyễn Thu Quyên
Tùy phong cách nha mấy chế
Natural Raw Phan Chu Trinh (không nhớ địa chỉ lắm, hay sống ảo bên ngoài cửa đc)
Taste tea (240 Xã Đàn)
Royal Tea (500 Xã Đàn thì phải chỗ gần ngã 5 Ô Chợ Dừa)
Trill Bistro (98 Hàng Buồm, cực rộng, góc nào cũng ảo được, giá khá chát, phong cách hiện đại)
Lofita (Trần Hưng Đạo, đồ uống healthy, bánh bèo)
Baked by Julie (khá chát, toàn màu hường, 193 Hàng Bông gần ngã tư Cửa Nam)
Villa des Fleur (biệt thự, 40 Trần Phú thì phải)
La Fleurs (22B Hai Bà Trưng, khá chát, bánh bèo)
Le Douxi (Hồ Đắc Di, đồ hơi chán nhưng quán bánh bèo, xinh xắn)
Le Dahlia (106 Yết Kiêu, giá ổn, trông sang chảnh, xinh lắm)
Hệ thống Cup of Tea cũng xinh (Ng Đình Thi, Nguyễn Khang....phong cách nhẹ nhàng nữ tính)
Fogligan (Rộng, cây xanh, xinh)
Hệ thống Gardenista quán nào cũng xinh (Nguyễn Thị Định, Tây Sơn, Lê Thạch chỗ tượng đài Lý Thái Tổ, nên đi ban ngày)
The Garden Kafe (66 Hoàng Cầu, nên đi ban ngày)
The Rustic (ngã 3 giao Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, xinh, nên đi ban ngày)
Trill Rooftop (26 Hei Tower, Ngụy Như Kon Tum, rộng, đi xuống hầm để xe)
Cư xá (cũng ổn, phong cách hơi Hội An) xem tiếp
( Góc vừa miệng )
Nằm vùng đã lâu mà chưa dám viết gì. Hnay 2 vợ chồng em nổi hứng lượn phố, qua Nguyễn Khắc Cần vắng vẻ mà bụng đói cồn cào, thấy hàng bún ngan hơi đìu hiu tặc lưỡi vào cũng chỉ định làm bát lót dạ. Ai ngờ tự dưng lại tìm được 1 hàng vừa ý mình ra phết.
Em không thích ăn măng khô như hầu hết hàng bún ngan bây giờ hay có nên khoái món măng ở đây. Măng tươi được xào trước để trong nồi riêng ai ăn mới múc. Thịt ngan dày, chắc, ăn kèm thêm cả mọc . Như bát em gọi cả trứng cả thịt cả tiết ( miếng tiết đậm đà chắc ko bị vỡ ) tính ra 40k kèm trà đá thì chắc cũng chả đắt đỏ so với mặt bằng phố cổ.
Điểm trừ là nước dùng hơi nhạt, em là người ăn mặn phải thêm thìa nước mắm cho nó đậm đà. Thêm nữa là hình như quán mới mở và nằm trên con phố vắng vẻ buổi tối.
Địa chỉ : hình như số 4 Nguyễn Khắc Cần gần đầu Hai Bà Trưng. xem tiếp
[ Góc nhớ nhung ] sống 20 năm trên đất Hà Thành mới tìm được chỗ ăn BÚN ỐC RIÊU tuyệt như thế
Mình ăn chỗ này không biết bao nhiêu lần rồi nhưng bây giờ mới dám review. Cũng vì muốn thử xem lục tung cả cái Hà Nội này có chỗ nào ngon hơn ở đây không )) Qua hẳn những chỗ nổi tiếng như Hai Bà Trưng nhưng cá nhân thấy bún riêu ốc ở HBT quá ít và nước nhạt, đắt đỏ nữa. Mình hay ăn ở đây một mình hoặc ăn với người yêu cũ, tuyệt nhiên chưa có người thứ ba )))
Nhìn bát bún ốc giò bò này chắc cũng không cần nói thêm về độ đầy đủ topping và độ đẹp mắt rồi nhé )) Mình gọi bún ốc giò bò và có mắm tôm, nhiều bún.
Ở đây nếu đến vào lúc chưa đông, chị chủ quán sẽ hỏi rất đầy đủ là em ăn bún gì nào, có giò bò gì không, ăn rau trần hay rau sống, có mắm tôm không em, có nhiều bún không em? Ừ oke em ngồi đi nhé. Và sau đó được bưng ra bát bún như thế này đây Nước dùng chị ấy nấu rất là đậm vị và quyện vị, còn ở chỗ khác ăn mình cảm thấy bún với topping cứ bị tách vị ấy.
Nếu đến vào lúc quán chị ấy đông người ăn thì phải tự order đầy đủ như thế kia nhá. Nếu muốn ăn thêm thịt bò hay giò thì cứ gọi, hoặc quẩy nữa.
Hôm nay nhân một ngày đẹp trời, cũng thích hợp để nhớ người yêu cũ aka có việc bên Times City nên mình tạt qua đây ăn, vừa ngọ vừa rẻ lại được thoả nỗi nhớ )))
Giá thành: bát mình ăn đầy đủ là 28k, còn nếu ăn ốc giò hoặc ốc bò sẽ là 20k, còn nếu chỉ ăn bún ốc không hoặc riêu không thì còn rẻ hơn nữa nhé.
Địa chỉ: vì quán không có địa chỉ cụ thể nên mình sẽ chỉ dẫn như thế này ạ: Đi vào ngõ 293 Tam Trinh, quán ở đối diện cửa hàng Vinmart nhé. Quán ở bên tay phải đó.
Thời gian: hôm nay ngồi ăn nghe chị chủ quán tình cờ nói chuyện với người trong làng, mình biết được quán bắt đầu từ chị gái của chị, còn chị ngồi bán ở đây từ năm 2007 cho đến nay vẫn thế.
Chị chỉ bán từ 6h-13h thôi ạ. Quá rẻ mà ngon cho bát bún truyền thống như vậy, mà lại đậm đà hương vị. Cảm ơn vì đã đọc đến đây. xem tiếp
[chè ngon mẹ nhím 53C - Hai Bà Trưng ]

Mình vừa ăn ở đó xong , ăn xong lên xe về là 1 cảm giác rất khó chịu ^^
Mặc dù bát chè lớn , chất lượng chè phù hợp với số tiền bỏ ra. Còn mình cảm thấy không ngon vì từ cách phục vụ của nhân viên gây cảm giác khó chịu ko ngon miệng. ( nhân viên mang đồ ra nhưng mặt cứ hằm hằm cũng k có câu thưa gửi cho e gửi đồ anh chị , lúc thu dọn của ghế bên cạnh làm đổ nước ra chân khách cũng ngoảnh mặt quay đi như ko có chuyện gì , ko 1 câu xin lỗi :(( )
Ăn không hết bát chè , đứng dậy ra lấy xe về thì mới biết là chỗ để xe của quán có thu phí ( mình để bên chỗ đối diện cửa hàng là chỗ ngân hàng gì đó ko nhớ tên )
Mình trước giờ đi ăn cái quan trọng nhất là thái độ nhân viên phục vụ nhưng hnay thì hơi thất vọng ^^
Mặc dù là fan a HĐ nhưng chắc sẽ không quay lại xem tiếp
* GÓC KHEN * Bò nhúng dấm 999 - 46 Trần Xuân Soạn , quận Hai Bà Trưng , một người ăn bình thường 100k , nước dùng vừa , đồ ăn ngon , phục vụ nhanh , điều hoà mát lạnh , chỗ gửi xe hơi xa chút . xem tiếp
( Góc khen )
Chè ngon Mẹ Nhím 53C Hai Bà Trưng
)) Là một đứa không ưa ăn chè nhưng khi ăn chè thái ở đây thì đâm ra nghiện ) Chè ngon + thêm chị chủ quán rất nhiệt tình xem tiếp
[QUẢNG BÌNH-XỨ SỞ HANG ĐỘNG]
Một chiếc cảm nhận sương sương sau gần 1 tuần du hí tại “Vương quốc của những hang động” Quảng Bình. Bài viết không có quảng cáo, chỉ là vài chia sẻ cá nhân sau khi tham quan và sử dụng một số dịch vụ tại mảnh đất đáng mến này. Hy vọng giúp ích cho các bạn đang có dự định du lịch tại Quảng Bình nhé!
1/ Phương tiện di chuyển:
Vì là ở Sài Gòn nên phương tiện di chuyển nhanh nhất chỉ có thể là máy bay thôi. Vietnam Airlines chính là lựa chọn của bọn mình cho cả chuyến đi và về.
Chi phí mất tầm hơn 2tr4 cho 2 người
2/ Mình ở đâu?
Đây đúng là hơi nhức đầu thật nè, cũng muốn ở Resort cho thoải mái như người ta, mà bị cái kinh phí hạn hẹp quá, để dành tiêu vào những địa điểm sắp tới nên thôi ưu tiên của mình vẫn là “RẺ – ĐẸP – WC ỔN”.
Và Windy chính là sự lựa chọn của tụi mình lúc 2h đêm hehe.
Mình book KS Windy trên booking.com với giá 1tr8 phòng 2 giường lớn view thành phố cho 5 ngày 4 đêm. Không yêu cầu đặt cọc trước và nếu hủy đặt phòng vẫn không sao nên mình thấy là ok rồi đó.
Bên trong khá là ok, phòng đẹp, sạch, đầy đủ trang thiết bị. Nhân viên ở đây thì rất là thân thiện và dễ thương, cá nhân mình thì mình thấy nơi đây được 9/10.
3/ Đi bằng oto hay xe máy nhỉ?
Tất nhiên là bọn mình lựa chọn di chuyển bằng xe máy rồi nè. Vừa chủ động được thời gian, vừa tiết kiệm chi phí hehe và đặc biệt với lịch trình thích đâu đi đó như bọn mình thì xe máy là hợp lý nhất rồi.
Mình thuê xe ngay tại Khách sạn lun nè, xe số là 150k/ngày và xe tay ga là 180k/ngày không bao gồm xăng nhé!
Lưu ý là các bạn có thể hỏi khách sạn xem chổ bơm bánh xe ở đâu để đỡ phải đi tìm, đợt mình đi quên không hỏi cứ thế mà tìm hoài không thấy tiệm nào bơm bánh xe hết trơn, may sao xe còn ngon lành hehe.
Ok! Giờ tới đoạn 3 ngày du hí liên tục nè!
Ngày 1: Động Phong Nha – Động Tiên Sơn và Đồi Cát Quang Phú:
- Thời tiết: Quá ư là chiều lòng mấy đứa thích sống aỏ như mình vì nắng đẹp... Nắng chiếu lung linh đen thui rồi,
Bên trong động đẹp lắm mọi người ơi, mê mẩn luôn. Mùa này nước cạn nên có thể vào tham quan được còn tầm tháng 9 là nước lớn che hết miệng hang luôn nên không thể vào được-mình nghe cô hướng dẫn bảo thế. Ở đây mọi người sẽ ngồi trên thuyền tham quan hệ thống hang động, sau đó quay ra và di chuyển bằng hệ thống cầu thang gỗ và ngắm những nhũ đá, măng đá hay trụ đá rủ xuống lung linh huyền ảo. Để chụp hình trong này mình nghĩ các bạn nên dùng đèn flash hoặc nếu được thì nên có 1 chiếc đèn nhỏ cầm tay vì trong động rất tối.
Động Tiên Sơn nhưng phải leo hơn 600 bậc thang mới vào Động được nha. Đúng là thử thách với con khủng long như mình .Xong là đứng hình lặng thinh luôn vì quá đẹp á hehe.
Chiều về ra bãi cát chụp choẹt vài phát là xong tại không có gì ngoài cát và mình thì đừ rồi kkkk.
Nói vậy thôi chứ ngay khi đặt chân tới đây, các bạn sẽ thấy những đồi cát trắng trải dài dưới ánh nắng buổi chiều về, để có thể trượt cát các bạn phải đi bộ lên những đồi cát cao hơn, cũng hơi mệt đó.
Ở đây không có chổ giữ xe nên bọn mình gửi xe ở chổ cô bán nước mia nè, cô cũng dễ thương lém, cô nói cô trông giúp cho có gì tí mua nước mía ủng hộ cô là được rồi.
- Đồ ăn: Sáng này mình ăn phở bê nè, khá ổn mà chắc do mình ăn mặn hay sao nên thấy hơi nhạt, phải nêm vào kha khá tương. Trưa thì lo mê leo trèo quá nên ko ăn luôn, uống nước suối cũng đủ no kkkk Chiều về là ăn tối tại quán "Nam Thành" kế bên cầu Dài. Ở đây có món "Cua nấu bí đao" khá ổn nha. bí đao thì không quá mềm thấm gia vị, linh hồn chính là em cua. Gạch quá chừng gạch, thịt cua mềm, ngọt ăn đã lắm lun. Ăn thêm cả mực trứng hấp và một chén soup hải sản. Rất là nhiều hải sản lun đó mọi người mà only 20k.
Ngày 2: Động Thiên Đường - Suối Mooc – East Hill – Thành cổ Quảng Bình:
Nghe cái lịch trình là thấy đã đời luôn he!
Bọn mình rời Đồng Hới lúc 9h30 và đúng 10h30 là tới Động Thiên Đường. Vì đi xe máy nên phải dò theo Google map để chỉ đường, đoạn chạy ngang Cây cầu ở Sông Son vì cầu thì khá cao và cheo veo vừa có 1 chiếc xe máy chạy thôi. Đang đứng đắn đo một lúc thì có một chị chạy từ bên kia cầu qua, vừa lo vừa sợ độ cao nên mình bị liệu đã hỏi chỉ là “ Chị ơi Thiên đường đi đường nào tới vậy chị?” Chị nghe mình hỏi xong cũng buồn cười rồi chỉ mình “Em qua cây cầu kia đi tiếp một đoạn là tới Thiên đường nha”.
Vì đang giảm giá nên mình và bạn mình chỉ mất 325k/2ng và có xe vận chuyển luôn thay vì đi bộ vào tầm 1.5km nữa.
Dư âm hôm qua leo động Tiên Sơn vẫn còn nên mình cứ lo lắng là sẽ không đi lên nỗi nhưng mình nghĩ là đã đến đây rồi, không lên tới nơi thì có mà tiếc chết à. Thế là 2 đứa quyết tâm chiến thắng bản thân.
Ở đây bạn sẽ có 2 sự lựa chọn, hoặc là bạn đi theo các bậc thang để lên cửa Động, hoặc là đi dọc theo đoạn đường dọc quanh sườn núi để lên miệng hang. Đa phần mọi người lựa chọn phương án 2 để đỡ tốn sức và bọn mình cũng thế
Cảm giác đầu tiên khi đến cửa động Thiên Đường chính là cái sự mát mẻ nó ập vào mặt mình. Mát lắm các bạn ơi, cảm giác hết mệt liền luôn á. Nghỉ chân khoảng 5 phút là bọn mình tiến hành tham quan động Thiên Đường.
Nhiệt độ trong hang đâu chỉ tầm hơn 20 độ thôi, quanh năm như thế dù bên ngoài có nắng gắt hay mưa giông.
Thực sự càng đi sâu vào bên trong thì càng đẹp, khung cảnh kì vĩ hiện ra trước mắt mình.Mỗi thạch nhũ lại có dáng vẻ khác nhau, màu sắc khác nhau. Chưa kể đến là những trụ đá đều có hình dáng giống như nhà chòi nè, thỏ ngọc nè, ... Và điều đặc biệt toàn bộ thạch nhũ ở bên trong hang đều từ tự nhiên, không hề có bàn tay của con người, nếu có thì cũng chỉ là lắp thêm những chiếc đèn hay những bậc thang bằng gỗ để thuận tiện cho mọi người dễ tham quan hơn thôi.
Lưu ý là các bạn không được sờ vào thạch nhũ đâu nha!
Sau đấy là bọn mình di chuyển trở ra Suối Mooc, nếu đi sâu vào bạn sẽ tới khu du lịch Ozo, bạn mình kêu Ozo phải đi cả ngày mới đã nên là tụi mình quyết định đi Suối Mooc trước nè. Hẹn Ozo dịp sau vậy.
Đến đây thì cũng đã hơn 13h rồi nên cả 2 đứa mình quyết định ăn trưa tại Suối Nước Moọc luôn.Đồ ăn ở đây khá ngon đặc biệt là mình thấy ấn tượng đó là tất cả đồ ăn được trưng bày ra 1 chiếc mẹt, và tùy thuộc vào số lượng người đi cùng mà bạn có thể gọi mẹt lớn/nhỏ phù hợp.
Bọn mình chọn một mẹt 2ng gồm:
- Gà đồi nướng,
- Thịt heo rừng nướng
- Rau củ hay còn gọi là salad phong cách suối Mooc
- Cơm nắm chấm muối mè
- Nước suối và nước ngọt nữa nè
Ăn uống phần 1 đã xong và bọn mình bắt đầu tham gia các trò chơi vận động như trèo thuyền Kayak, Nhảy cầu. Điều làm mình ấn tượng ở đây là Suối ở đây trong vắt màu ngọc,cũng không hiểu sao nó xanh đến như vậy luôn. Có 1 điều lưu ý với mọi người là nước ở đây rất lạnh, mọi người nên ngâm mình dưới nước 1 chút trước khi tham gia nhảy cầu, kẻo bị shock nhiệt nhé. Như mình phải ngâm một hồi lâu mới có thể bơi tiếp được.
ó 2 trò chơi nổi bật nhất ở đây là chèo thuyền kayak và nhảy cầu. Đừng lo nếu bạn không biết bơi nhé vì quy định của Suối Mooc là bạn phải mang áo phao rồi mới được xuống suối và tham gia các trò chơi. Mình đi vào ngày tương đối đông nên mình chỉ ngâm nước bơi vài vòng rồi lên thôi vì cũng không đủ thuyền để bơi và ngại nhảy .
Xong rồi thì thay đồ và lại ăn tiếp tập 2 thôi! À! Các bạn lưu ý là ở đây không cho sử dụng dầu gội đầu đâu, chỉ có chổ thay đồ và đi WC thôi. Mình thấy có mấy cô chắc cũng biết không có nhà tắm nên mang dầu gội ra Suối để gội luôn và đã bị Bảo vệ nhắc nhở cảnh cáo lun í. Nghe nói sẽ phạt rất nặng nếu thải hóa chất tẩy rửa ra Suối nên các bạn lưu ý nha!.
Okay bây giờ là 16h15 và mình bắt đầu di chuyển qua địa điểm tiếp theo là East hill Cafe. Vừa uống cafe vừa ngắm hoàng hôn và cũng vẫn là chụp vài kiểu ảnh nè.
East hill nằm trên đường HCM hướng từ Phong Nha về lại Đồng Hới, Địa điểm này cũng đã có sẵn trên Google map rồi nên các bạn search một tí là ra ngay.
Về nước uống: Theo mình thì khá ngon. Mình order 1 soda táo và 1 soda curacao. Tổng thiệt hại là 30k, khá là rẻ so với chất lượng nè.
Điểm cộng là ở đây không phụ thu phí chụp hình nhé, gọi nước rồi bạn cứ tung tăng chụp ảnh đi, còn lại để chị chủ lo nè. Nếu các bạn có ý định ăn chiều thì có thể ghé đây đẻ thưởng thức Gà nướng ở đây nhé, thật sự là siêu phẩm luôn ý. Do mình đã ăn ở suối nước Mooc rồi nên đành hẹn đợt sau vậy. Chị chủ cho tụi thử 1 miếng mà 2 đứa nao lòng muốn ăn thêm nữa lắm luôn.
Thế là xong những địa điểm của hôm nay rồi, lên đường về lại Đồng Hới thôi, muộn quá là không thấy đường về vì không có đèn đường đâu. Mình về tới Tp là 18h30. May ghê vẫn còn sáng hihi. Đi ăn thôi nào!
Tối nay thì mình lại ăn các loại bánh và nem nướng tại quán bánh khoái Tứ Quý trên đường Cô Tám. Bọn mình ăn 1 phần gồm:
- Nem nướng: 1 dĩa cỡ 5 cuốn thì phải
- Bánh bèo
- Bánh khoái – cá nhân mình thấy khá giống với Bánh xèo Đà Nẵng, ý kiến cá nhân của mình thôi ạ.
- 2 lon pepsi.
Tổng thiệt hại cho buổi tối của 2 đứa là 195k. Cũng được ấy chớ vì ăn xong phải lấy hơi lên chứ no quá thở không nỗi hehe.
Xong rồi thì mình đi dạo thành phố về đêm cho tiêu bớt đồ ăn nè, và mình ghé đến Thành cổ Quảng Bình hay còn gọi là Quảng Bình Quan nè.
Quảng Bình Quan là 1 trong những cửa ải của hệ thống lũy thầy do Đào Duy Từ thành lập năm 1631. Do thời gian cũng như sự tàn phá của bom Mỹ nên bị hư hại và ngày nay nó đã được trùng tu lại, vừa là chiến luỹ phòng ngự chiến đấu kiên cố vững chắc, vừa là một công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc.
Lúc đấy chạy đến muốn chụp từ xa để thấy hết Quảng Bình Quan về đêm mà lúc xem lại không biết chú bào vệ đã ở đấy từ khi nào kkkk, chắc chú tưởng mình chụp chú đây mà.
Ngày 3: Bãi đá nhảy - Tượng đài Mẹ Suốt – Nhà thờ Tam tòa cổ
Do đã thấm mệt vì 2 ngày trước chạy quá chạy + sự cố chí mạng không mong muốn nên hôm nay chỉ đi được 3 địa điểm này thôi, rất là tiếc lun vì Quảng Bình thật sự còn rất nhiều nơi mình chưa đi hết.
Sáng này thì mình được tiếp sức bằng 1 tô Bún bò Huế. Mình ăn ở quán Cố Đô trên đường Hai Bà Trưng nhé!
Khá hợp khẩu vị của mình chứ không nhạt như mấy quán trước mình ăn,nghe đâu cô chủ là người Huế gốc luôn. Một tô bò chả huyết như thế là 35k, ăn chả Huế thêm thì bạn có thể gọi thêm nhé!
Tổng thiệt hại cho 2 đứa là 90k.
Sau đó mình và bạn mình chạy ra Bãi đá nhảy.
Điều làm mình khá buồn là bãi biển khá nhiều rác, hôm ấy mình đi chỉ thấy có mỗi một chú cũng khá lớn tuổi đang thu gom chai nhựa lại. Có thể do bãi biển còn khá hoang sơ nên công tác bảo vệ môi trường biển nơi đây vẫn chưa thật sự nghiêm ngặt, dẫn đến tinh trạng vứt rác khắp bãi biển.
Nhìn chung thì cảnh đẹp, biển xanh cát vàng, nhưng hãy cùng nhau chung tay giữ gìn cảnh quan nơi đây nhé các bạn ơi!,l
Tượng đài mẹ Suốt
Nằm bên bến đò sông Nhật Lệ, tọa lạc trên trục đường Quách Xuân Kỳ, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Vị trí tượng đài cách cầu Nhật Lệ khoảng 1km. Tượng đài mẹ Suốt cũng như tinh thần của mẹ sống mãi cùng với năm tháng và lưu mãi trong lòng những người con Quảng Bình về một hình ảnh người phụ nữ anh hùng.
Nhà thờ Tam tòa cổ
Từng là nhà thờ công giáo duy nhất ở Đồng Hới thời Pháp thuộc, Nhà thờ Tam Tòa bị chiến tranh tàn phá nặng nề đến mức chỉ còn trơ tháp chuông đầy vết đạn. Nay trở thành một chứng tích chiến tranh.
Nhà thờ Tam Tòa được xây dựng vào năm 1886, khi đó thuộc giáo phận Vinh, và đến năm 1940 thì được tu sửa cải tạo cả vế kiến trúc và trang trí. Nhà thờ là nơi mà nhà thơ nổi tiếng Hàn Mạc Tử được rửa tội vào năm 1912
Sau đó thì bọn mình đi ăn món đặc sản của Quảng Bình: Canh xương rồng nấu cá đuối.
Nghe lạ hen! Mà ăn vô cũng lạ thiệt hehe.
Canh xương rồng có vị chua nhẹ thanh thanh và hơi nhớt nhớt xíu giống như canh cua rau đay vậy, cá đuối tươi ơi là tươi, một sự kết hợp khá lạ nhưng cũng khá bắt cơm đó nhe. Cơm nóng hổi chan miếng canh, cắn miếng xương rồng giòn giòn sựt sựt, cảm nhận vị chua nhẹ ngay đầu lưỡi. Thật là trọn vị cho mộ buổi tối mát mẻ.
Ngày hôm sau bọn mình lại về với Sài Gòn thân yêu nhộn nhịp đây. Mà chắc là có duyên với Quảng Bình hay sao đó mà níu chân tụi mình ở lại thêm vài tiếng nữa. Thế là lại ra bãi biển Nhật Lệ, xơi ngay một ly sinh tố bơ, ngắm tàu trên biển cảm nhận gió biển mát mẻ dễ chịu gì đâu.
Và cho đến hiện tại thì điều mà mình tiếc nhất chính là không thể viếng thăm Mộ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp vì để đảm bảo an toàn do Covid-19 chỉ mới lắng xuống ở nước mình thôi. Đành hẹn một dịp gần nhất vậy.
Sau bài viết này thì mình có một số lưu ý cho các bạn như sau nè:
- Vi hiện tại ở Quảng Bình thời tiết vẫn khá là nắng nóng do chịu ảnh hưởng của gió Lào, mà các bạn cũng biết rồi đấy, với cái nắng ở Quảng Bình thì có khỏe đến đâu đi một ngày về là đừ. Chưa kể các địa điểm tham quan đều khá xa nhau, nên nếu các bạn đi đông thì các bạn có thể thuê xe ô tô đi cho tiện cũng được hoặc tham khảo thêm về hình thức ghép đoàn, và sắp xếp hành trình hợp lý nhất. Bản thân mình sau khi đi chặn đầu tiên về đã thấy rất đừ vì quá nắng, xém xíu bỏ cuộc ở chặn 2 lun ấy. Nhưng nếu các bạn thích thoải mái phiêu lưu như mình thì mình vẫn ủng hộ nha hehehe.
- Đi hang hay suối thì nhớ mang theo túi chống nước cho điện thoại, hoặc máy ảnh để đảm bảo an toàn khi bạn vừa trải nghiệm vừa chụp hình. Mình cứ quên mua rồi khi đi đến Suối cứ thấp thỏm lo âu vì cái tính hậu đậu. Sợ lắm cơ!
- Nhớ mang theo kem chống nắng các bạn gái nhé, không là đen thui như cục than đó. Nắng Quảng Bình ghê lắm nha. Chân mình vẫn hai màu đây huhu.
Cuối cùng là: ENJOY EVERY MOMENT OF THE JOURNEY nhé các bạn ơi hihi
-




xem tiếp
[GÓC KIểM CHỨNG] Bún lòng - 84 Trương Định
Hôm nọ đọc được bài của một bác review quán này nên em đã phải đi kiểm chứng ngay và luôn. Vì là một fan của lòng các loại nên em rất là háo hức. Tuy từ Lăng Bác tới Trương Định để ăn bát bún hơi xa nhưng em công nhận là ĐÁNG ạ! Ny em húp sạch cả bát nước và bảo nước ở đây rất là lạ và ngon. Cá nhân em thì thấy hơi nhạt chút, cho thêm dấm ớt quất vào thì ngon hơn ạ! Quán có cháo, mì và bún lòng. Ny em ăn mì còn em ăn bún ạ. Thật sự với giá thì ăn bún như ăn vã lòng luôn ạ nhiều lòng thực sự @@ So với quán bún lòng ở Hai Bà Trưng thì ở đây nhiều lòng hơn, các loại lòng đa dạng hơn ạ. Nước ở HBT thì chua chua cay cay ( hợp vị em hơn). À bún ở đây nước dùng còn có nấm hương nên chắc sẽ thơm hơn chút. Về cách phục vụ thì đúng như review chị chủ quán niềm nở và nhiệt tình. Chị cũng có bảo nếu cần gì thì bảo chị ở ngoài y như bác hno review. Quán có bát nc chấm gia vị quất hoặc nước mắm tuỳ mình chọn để quán pha. Có rổ rau húng cơ mà rau hơi héo chút k được tươi. Bonus thêm là quán bán cùng bên cạnh là bún ngan nên có chân gà, vịt(ngan) luộc. Giá quá rẻ . Em cũng nghiện chân nên khá thích ạ Thiếu mỗi quả nước chấm tỏi ớt thì best. Nhìn chung rất là đáng thử và sẽ quay lại ạ!
Giá: 25k/ bát bún, 6k/chân , 10k quẩy 2 ng ăn, trà đá free
Thời gian: sáng tới 10h tối ( hoặc hơn)
Địa chỉ: 84 Trương Định
Điểm trừ: điểm trừ duy nhất là quán hơi bé và xung quanh quán không được sạch sẽ cho lắm ạ. Trong nhà chỉ có 5 cái bàn nhỏ nhỏ nên nếu đông thì ngồi hơi chật. Ai ưa sạch sẽ thì hãy chuẩn bị trước tinh thần nhắm mắt bỏ qua ạ! xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Em mới đi ăn chè ở "Chè mẹ Nhím" - 53C Hai Bà Trưng về. Và nhân viên ở đây tệ lậu quá thể, tệ từ bà trông xe đến anh quản lí đến mấy bạn phục vụ Không biết có anh chị em nào cùng trải nghiệm không ạ
Dạ đây, em xin edit lại k có chị bảo em câu like với cmt.
1. Cô trông xe: em và bạn đi lần đầu, vừa dựng chân chống xe xuống thì có ông già ở đâu xồ ra nói xin 10k, em tưởng là tiền gửi xe, hơi shock vì đi ăn mất tiền gửi xe hiếm (gửi xa chỗ khác k nói, đây là trước vỉa hè quán), lại những 10k. Em quay sang hỏi bác gái ngồi thêu lúc nãy chỉ chỗ em dựng xe, thì bác nói như tát nước bảo là có phải vào ăn chè k? Vào ăn thì phải mất tiền gửi xe chứ, ăn xong rồi ra trả tiền xe cho tao, 3k, không phải ông này!
Rồi lúc sau thấy 1 anh ra lấy xe thì bị bác quát là lấy cho cẩn thận k xước xe khác.
2. Anh quản lí
Em xin nhắc lại là em đến lần đầu, và em k nhìn thấy menu giấy hay in trên biển, và chưa kịp gì đã bị anh quản lí giục gọi nhanh lên. Hoá ra là phải đứng sát bục order thì mới thấy tờ menu. Nhưng mà lúc em đứng thì trước bục có thùng đá to nên bọn em không đứng sát được.
3. Nhân viên
Rất trẻ, rất lấc cấc, không chỉ với bọn em mà còn với nhiều bàn xung quanh và quá dài nên em xin không dài dòng.
4. Về chè
CÁ NHÂN EM thì thấy k quá ngọt, và em thích việc đó. Nhưng mà có cái thạch sợi trắng dài ăn rất chán. Bạn đi cùng em gọi chè sầu thì k ăn hết bát. xem tiếp
Review cho bạn nào thích ăn bún lòng, cháo lòng ấm nóng vào thời tiết Hà Nội lạnh như thế này nhé!!!
Quán này bạn mình chỉ, ban đầu nhất quyết không ăn, vì từ xưa giờ thấy lòng lợn hay dồi là thấy ghê ghê:)) Cơ mà đúng hôm ăn thử cái thấy ngon quá chời nên lại phải ra ăn tiếp ý:))
Cháo lòng 20k/bát, có đầy đủ lòng, dạ dày, gan, dồi,... Bát cũng to, nhiều cháo, có điều hơi loãng, đặc biệt lòng và dạ dày nhiều ú ụ luôn. Ăn hết cháo mà vẫn còn đầy nhân ở dưới bát!_Trời lạnh mà ăn thế này thì hết tuyệt vời:))
Bún lòng thì có ăn trộn và ăn nước. Cùng giá 25k/bát nhé. Và cũng nhiều kinh khủng:))
* Địa chỉ : 84 Trương Định, quận Hai Bà Trưng nhé, ngay mặt đường. Quán mở cả ngày luôn nhé!!!
Các bạn rảnh qua ăn thử xem sao:))! Rất bình dân và sinh viên. Ai ăn rồi cho xin ít cảm nhận đi??? Và bài viết này là suy nghĩ và khẩu vị của mình, không thích xin đừng nói lời cay đắng:)
xem tiếp
Review một số quán cafe cho mn ạ..mình sẽ ghi ở từng ảnh..tiện đây cho mình xin 1 số quán cf view đẹp bánh ngon với
1.Cafe Terrace- 6a Phan Chu Trinh
View nhìn thẳng ra Nhà Hát Lớn nên ko có gì để chê luôn ạ . Mấy ngày gió mùa về ngồi đây ngắm Hà Nội thì k có gì tuyệt hơn
Mình k nhớ rõ gọi nước gì nhưng rất ngon đó ạ.. tiramisu ăn cũng rất oke..giá nước từ 70k-100k
Mình sẽ quay lại quán này
2. Serein café&lounge- Trần Nhật Duật
Nếu mình quay lại quán này thì chỉ có thể vì view đẹp..
Nước mình gọi cam dứa, và sinh tố chuối dứa rất nhạt giá khoảng 70-90k/cốc
Bánh hạnh nhân-35k ăn khô và ko có miếng hạnh nhân nào
Khoai chiên 75k/1 đĩa như hình
3. La fleur tea and dessert cafe- 22B Hai Bà Trưng
Bánh và trà mình thấy bình thường mà giá chát thật sự..bánh phô mai ( chữ nhật) giá khoảng 80-90k..bánh trái táo còn lại 90k-110k, quán nhỏ, nhưng nhân viên nhiệt tình, thân thiện
4. Ledahlia- 106 Yết Kiêu
Mình thấy set trà ở đây khá rẻ gọi full topping chắc khoảng 200k.. bánh Red Velvet ngon giá rẻ - khoảng 40k.. mình hơi thất vọng vì view của quán, khá chật..nếu ai có ý định đi nên canh chỗ có ghế hình lồng chim sống ảo thì được còn lại mình k ấn tượng lắm
5. Baked by julie - 193 Hàng Bông
Quán này trước khi đi mình cũng xem rewview trước thì thấy khá nhiều bạn nói đến thái độ nv. Nhưng mình đến thấy thân thiện, bánh và trà đều ngon.. giá bánh khoảng 80-100k/ miếng với mình giá này rất ok với chất lượng bánh như vậy
Đáng để quay lại
6.Artemis- 20 Ngô Quyền
Quán này mình xem rewview khá oke nên quyết định đi.. đến nơi thì thật sự thất vọng..nước trà khá nhạt và loãng giá trung bình khoảnh 58k/cốc mình chỉ uống được 2 ngụm rồi bỏ.. bánh mình gọi là bánh xoài giá là 68k..Ăn cốt bánh khô, kem k mịn lắm với giá 68k mình nghĩ là k đáng
Sẽ kbh quay lại
7. The Ylang- số 2 Lê Thạch
Quán này view đẹp, rộng mình k nhớ rõ nhưng hình như 3 tầng cơ.. sống ảo chụp choẹt thoải mái.. nước mình gọi chanh leo tuyết, với sinh tố dâu tây thấy bt.. nhưng bánh thì ngon thật sự nha..bánh hình này mình mua với giá 80k.. còn bt mua miếng chỉ khoảng 30-40k.. nước thì khoảng 50-60k giá rẻ mà ngon đây là quán mình ưng khi giá rẻ mà bánh này ngon ntn xem tiếp
"Góc chê"
Hôm nay là lần đầu tiên mình đến ăn bún ốc ở 57 Hai Bà Trưng - HN. Thực sự mà nói rất bực. Khi đến quán , nhân viên ko niềm nở , gọi mãi để oder đồ chỉ nhận dc câu " chị chờ em 1tí" . Vâng "1tí của bạn ấy = 30phút" . gọi rất nhìu lần cũng chị chờ em tí, đến khi cáu, mình gắt "có muốn cho ngta gọi đồ ko đây??" thì ra ghi món. Chờ 15-20' sau mới bê dc 2 bát bún lèo tèo vài sợi, 2con ốc,thêm 2miếng sườn.. Gọi là bún ốc sườn nhưng mà toàn nước là nước. Đến khi ra lấy xe thì bị bảo vệ quát " xe mày để đâu, mày đi ra để tao " ..
Thực sự mà nói. Chờ 45' để ăn dc bát bún ốc. Phải nói là quá thất vọng và bực mình vì thái độ phục vụ của nhân viên....
Chắc chắn với cách làm việc và dịch vụ như này. Sẽ ko bao giờ có lần sau mình trở lại. CẠCH đến già.. xem tiếp
[ Goc khen ] Suchef 77a Hai Bà Trưng
Thấy mọi người review đồ nướng e cũng xin nêu cho mọi người địa đieme e hay ghé qua. E biết quán từ lúc còn mới mở. Buffet nướng 169k. Ăn thoả thích mà tẩm ướp cũng đậm đà. E hay thường xuyên ăn ở đây. Buổi trưa có buffet rẻ hơn nhưng đồ ăn ít hơn một tẹo. Nếu mọi ng cảm thấy ko ăn hết có thể gọi buffet 129k hay 139k gì đó e ko nhớ nữa cũng rất nhiều món )) mỗi tội ko gian ở hbt hơi chật nên nếu đi đoàn đông sẽ phải tách bàn riêng chứ ko ngồi liền các bàn với nhau đk. Cơ sở 2 ở trúc khê e thấy mọi ng chê nhiều nên ko đi ăn. Đối với mình giá và đồ ăn ở đây khá oke nên giới thiệu cho mọi người. xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Cho em xin ít review ở Suchef 77A Hai Bà Trưng vớii ạ. Với cả mọi người có biết chỗ nào ngoài chỗ này nướng ngon mà giá tầm dưới 200k/người k ạ. Quanh khu vực Hoàn Kiếm ý ạaa em cảm ơn nhiềuuu
Ảnh này là của quán ạ
xem tiếp
(góc khen)
Đây là lần đầu e review nên văn hơi lủng cũng mn thông cảm. E là đứa không hề thích ăn xôi, có khi cả năm trời ăn được 1, 2 lần. Hôm qua tình cờ e tìm được 1 chị bán xôi mặn sài gòn 20k/hộp, bò bía mặn 8k/c lại free ship quận Hai Bà Trưng nên e gọi ship luôn. Phải nói là xôi dẻo ăn rất ngon, bò bía thì ăn hơi nhanh ngấy được cái có nước sốt lạ. A ship đồ cho e người miền nam cực thân thiện. Nói chung là rất hài lòng. E mải ăn quên chụp lại nên lấy ảnh của chị ý luôn. FB của chị ấy là Phan Thùy Ngân (mẹ sóc) mn tự tìm nhé.
Edit : đồ ăn 18h30 mới có mn nhé. Chị ấy còn món bánh đúc tôm thịt e chưa ăn thử nên chưa review

xem tiếp
XÔI CÔ SÂM
Nếu ở quận Hai Bà Trưng mà bỏ lỡ quán xôi này thì tiếc cả đời. Quán cô nhỏ xik thui nhưng lúc nào cũng đông khách. Nhiều hôm đi học muộn vẫn nhất định đợi ăn xôi của cô mới chịu. Giá cả từ xưa đến giờ vẫn 10k 1 xuất. Giá học sinh nhưng chất lượng phụ huynh nha.
Mị order 2 suất 20k
- Xôi thập cẩm
- Xôi trứng, chả
Đúng là no bụng đói con mắt :(( ăn từ sáng thui mà no tới tận chiều. Pác nào ko ăn được nhiều nên gọi xuất 10-15k là vừa khéo cho bữa sáng.
Xôi hạt nào ra hạt nấy trắng ngần mềm dẻo.
Topping gồm có: trứng ốp kho, trứng quả kho, thịt kho, chả, pate, lạp xưởng, ruốc, hành khô. Topping đa dạng đậm đà. Loại nào cũng ngon hết rất đáng để thử. Kèm cả dưa chuột muối để ăn cùng bớt ngấy đó ạ. Mị đóng họ cũng gần 5 năm rồi đó. Ăn 1 lần là nghiền!!!
Các pác note lại quán này có dịp thử xem có đáng đồng tiền bát gạo ko nha
Xôi cô Sâm đầu ngõ 63 Lương Yên
Price: 10-30k xem tiếp
Mọi ng ơi, cho em hỏi có chỗ nào bán quẩy ăn ntn ở Hai Bà Trưng không ạ??? xem tiếp
Quán này là Le Dahlia ở 106 Yết Kiêu - Hai Bà Trưng nha, cho các bạn cần địa chỉ. Quán này ổn, tối cuối tuần hơi đông thôi ạ! xem tiếp
Xin lỗi hộ thiếu địa chỉ để em bổ sung thêm.
67a Hai Bà Trưng ạ xem tiếp
(Góc hỏi han)
500 anh chị em trong hội có biết chỗ nào bánh bánh mì pate trứng ngon ngon khu vực Hai Bà Trưng ko ạ? cho e xin địa chỉ với ạ!! xem tiếp