- Không gian rộng thoải mái . ( hơn hẳn dokki )
- Đồ ăn topping ngoài nhiều ( Thịt chiên xù bla bla , có salat là điểm + lun ăn k bị ngấy nhiều , đã thế có cả dưa tráng miệng ) ( lại hơn hẳn dokki luôn )
- Gà có nhiều loại hơn mà ngon hơn hẳn
- Có cả cơm rang các kiểu
- Điểm trừ :
+ Mì k được nhiều loại như dokki
+ Pha bằng bột ( mình vẫn thích sốt hơn )
+ chả cá bột , mềm k ngon như chả cá dokki
+ không có chả cá sợi
NHÂN VIÊN NHANH NHẸN NHIỆT TÌNH - SO VỚI NHIỀU CƠ SỞ TỒI CỦA DOKKI THÌ HƠN HẲN Mình k muốn vớ đũa cả nắm tất cả dokki
Để mà vote thì mình từ bỏ hẳn dokki về với manyo luôn

Bình loạn

Đồng Phương ThùySeven Mạnhứm
Anh LyChâu Tây Chảnhs Chảnhs đi cái này thay dookki
Thanh PhươngPhương Phạm
Phạm Thùy LinhMinh Nguyệt Phan Ngọc Anh Thư
Hoàng ThuThùy Dung
Vũ Anh TuấnĐang đắn đo quán, đọc của bạn phát đi luôn. Cảm giác đáng giá hơn nhiều kichi kichi
Phương MaiiThao Dng
Vũ ThHiềnLê Hằng Phuong Anh Le
Nguyen Thi Phuong AnhAnh Phương
Thanh HườngNguyễn Tuyến

Thác loạn

12:00-23:00
100k~200k/ người xem tiếp
P/s: xuất này oder trên now tám mươi ba ngàn:)) xem tiếp
Có bạn update số bác í ở dưới, m ghi lại cho mn lưu nha 0915087926 xem tiếp
Điểm cộng duy nhất là chị đứng quầy khá nice.
2 đứa ăn hết 160k
4/10 điểm
KHÔNG BAO GIỜ quay lại! xem tiếp
1 Hong Kong thu nhỏ gần Học Viện Nông Nghiệp
Quán nằm hơi khuất nhưng cực kì bắt mắt. Đánh giá cao về cách trang trí ở đây. Ko cần căn góc hay chọn chỗ chỉ cần dơ máy lên là có ngay chú ảnh đậm chất Hong Kong rồi. Quán 2 tầng, tầng trên có phòng điều hoà nha. Order đồ uống và lấy trực tiếp tại quầy nên pác nào lười thì đừng vội lên tầng 2 )
View đẹp bao nhiêu thì đồ uống ở đây ngược lại hoàn toàn. Cũng không quá kì vọng gì nhiều nhưng phải nói là đồ uống chỉ ở mức trung bình khá :(( Mị gọi: sinh tố xoài, sữa chua trân châu, sữa sọ dừa (hơi thiếu sót khi ko gọi trà chanh các pác ạ ))
Chưa thấy ở đâu pha sinh tố xoài cùng với vỏ chanh uống lợn cợn mà cảm giác sai vô cùnggg. Hic sữa chua trân chân và sữa sọ dừa cũng bình thường. Ai dễ tính thì cũng gọi là uống được thôi.
Chốt lại chỉ được cái view đẹp. Nếu để check in thì cũng đáng để ghé quá 1 lần nha.
Trà chanh xã đoàn 1989-Lô H3 khu 31ha Trâu Quỳ
Price: 10-25k xem tiếp

lượt. Kinh nghiệm lần đầu rút ra khi đi tàu là tàu chạy rất đúng giờ, 6h chạy là 6h chạy không cao su tí nào. Vậy nên những thanh niên lần đầu đi tàu như chúng tôi đã chạy sấp mặt vì gần giờ tàu chạy mới đến ga )) Lên tàu rồi thì đánh một giấc thôi vì phải đi khoảng 2 tiếng mới đến được Hải Phòng.
Trộm vía 2 hôm ở Hải Phòng là ngày nắng đẹp, không bị lạnh và mưa như mấy ngày trong tuần. Việc đầu tiên cần làm là đến homestay check-in và cất đồ. Nhóm đi 6 người nên thuê homestay có tên là “Căn hộ vui vẻ” tại ngõ 221 đường Hai Bà Trưng. Anh chủ nhà rất nhiệt tình và tốt bung khi bọn mình đến checkin sớm vẫn vui vẻ đến mở cửa cho. Cảm nhận đầu tiên thì căn hộ này rất rộng rãi cho 6 người với 2 tầng đầy đủ tiện nghi mà vô cùng sạch sẽ. Homestay gồm 1 phòng khách có sopha mềm, 2 phòng ngủ một to - một nhỏ cũng đầy đủ tivi, tủ quần áo, máy sấy tóc. Ngoài ra điểm thích nhất của căn nhà chính là phòng bếp với đầy đủ tủ lạnh, bếp từ, lò vi sóng để mọi người có thể mua đồ về nấu ăn. Giá là 800k/đêm cho căn hộ rộng rãi, không gian mở nên đi nhóm nhiều người.
Sau khi nhận phòng thì được anh chủ nhà giới thiệu cho quán bánh đa cua Hải Phòng Kỳ Đồng. Vì dậy sớm nên chưa ai ăn sáng cả, cộng thêm việc đi bộ nhiều được ăn 1 bát bánh đa nóng hổi thấy vô cùng ngon. Lưu ý, quán có cho mì chính vào nên ai không ăn được thì nên bảo chủ quán nhé không sẽ say mì chính như bạn mình.
Lấp đầy bụng rồi bọn mình đi bộ về chợ Cố Đạo gần nhà để tìm món giá biển xào. Tuy nhiên, tiếc là món này chỉ có vào đầu giờ chiều thôi vậy nên cả nhóm quyết định mua hải sản về nhà làm bữa lẩu cho bõ công đi chơi cũng như tận dụng được phòng bếp ))). Theo như lời của anh grab (mà ngày hôm sau mới gặp) thì chợ Cố Đạo là chợ nhà giàu nên giá cả khá đắt đỏ, còn đắt hơn cả ở Hà Nội nữa. Để khắc phục thì cả nhóm không ngại lượn vài vòng quanh chợ đến nỗi người bán hàng không mời chào nhiệt tình như ban đầu để có thể mua với giá cả hợp lý. Thành tựu của việc mặc cả và tham khảo giá từ đầu chợ đến cuối chợ là mua đủ nguyên liệu về làm một bữa lẩu hải sản siêu ngon đậm đà với giá cả hợp lý. (: 250k/1kg mực, 120k/3kg hàu, 300k/1kg bề bề tươi tanh tách)
Mua xong đồ thì về homestay ngủ trưa thôi. Ngủ một giấc đẫy đà đến 3h chiều thì dậy chuẩn bị cho bữa tối sớm. Nào là làm hàu nướng mỡ hành, sơ chế mực và bề bề, nhặt rau, nấu nước lẩu. Đến khoảng 5h hơn là đã bắt đầu bữa tối rồi )) Đánh chén no say thì ngồi nghỉ ngơi, tắm rửa, còn dọn dẹp đã có Ngân lo
Đến khoảng 8h thì xuất phát foodtour in night tại Hải Phòng. Mục tiêu đầu tiên là quán ốc Thủy Dương tại 263 Lạch Tray. Nhóm mình gọi tất cả 5 món gồm: ốc hương sốt trứng muối, ốc ngón tay sốt bơ tỏi, ốc mỡ sốt dừa, càng cù kỳ sốt me (với 8 em càng nhỏ xinh) và 1 đĩa nem chua rán. Quán rất đông nhưng phục vụ siêu nhanh. Ngoài ra còn có thêm bánh mì để ăn cùng với nước sốt hợp lí vô cùng. Tổng thiệt hại là 595k.
Ăn xong ngồi nghỉ ngơi chút rồi cuốc bộ tìm sủi dìn ở 53 Lạch Tray. Tiếc là đến nơi thì người ta thông báo là món này chỉ phục vụ vào mùa đông thôi. Vậy nên, để phục thù thì bọn mình lại tiếp tục quốc bộ đi ăn dừa dầm Hiền Béo cũng nằm trên đường Lạch Tray. Hightly recommend là gọi dừa dầm không có sữa đặc giúp giữ nguyên vị béo ngậy của cốt dừa mà không bị quá ngọt. Giá cho 6 cốc dừa dầm là 150k. Gọi taxi để về homestay. À có một điều không vui cho chuyến đi này là taxi ở Hải Phòng khá là bắt nạt khách khi mà đi lòng vòng để cộng thêm tiền vì bọn mình không biết đường. Vậy nên rút kinh nghiệm là nên gọi grab cho rõ ràng, thêm nữa là anh grab nào có nhã ý chờ để chở tiếp tục đi thì cũng nhẹ nhàng từ chối để em đặt chuyến mới cho an toàn nhé. Chuyến này bọn mình mất kha khá tiền cho mấy anh taxi vì ngu ngơ không nhớ đến grab ngay từ đầu.
Về đến homestay thì dĩ nhiên không nên ngủ luôn rồi, phải ngồi nghĩ ra trò để nghịch cho tiêu hóa đồ ăn chứ. Nhóm mình có chuẩn bị trò tam sao thất bản để chơi. Chơi đảm bảo bao hài luôn. Mặc dù có 2 phòng ngủ nhưng để nói chuyện với chơi đến đêm nên cả bọn quyết định dồn hết vào 1 phòng. Ngoài ra thì còn do sợ ma nữa )). Chả hiểu sao chơi xong rồi nằm tâm sự kiểu gì đến 3-4h sáng mới chịu ngủ trong khi hò nhau là sáng mai dậy sớm đi ăn sáng ))
Hệ quả dĩ nhiên là ngày hôm sau 10h mới dậy. Bữa sáng được chọn là bún cá cay Hải Phòng ở 47 Lạch Tray. Phải nói là cực phẩm luôn, nước dùng ngon, đậm đà, lại có nhiều topping như chả cá, tóp mỡ, chả bò... Lưu ý là không nên chọn chỗ ngồi gần quạt không là nhanh bị nguội không nhúng được rau sống. Một bát bún cá 30k với nhiều topping và sự thỏa mãn của dạ dày. Ăn xong thì về dọn dẹp lại homestay để trả phòng thôi nào.
Sau khi check-out thì bắt đầu chuyến bộ hành tìm đến quán trà hoa cúc tại 33 Phan Bội Châu. Cái này tùy mỗi người cảm nhận vì vị của nó như thuốc bắc vớt quất vậy. Vì vị hơi lạ nên cả nhóm chỉ gọi 3 cốc thôi, giá mỗi cốc là 25k.
Tiếp tục cuốc bộ đến 204 Quang Trung để thưởng thức Quy Linh cao. Lúc cả nhóm đến quán là 12h30, cái giờ hơi dở dang nhưng chủ quán rất thân thiện, không gian quán khá rộng, sạch sẽ. Quy Linh cao có rất nhiều vị ăn kèm theo như sữa chua, thốt nốt, đậu xanh, mít… Giá cho mỗi cốc là 30k.Vị linh quy cao rất đặc trưng, có chút đắng, ăn thì mềm mại lắm
Khoảng 1h hơn thì bắt taxi đến chợ Cát Bi – thiên đường đồ ăn vặt tại Hải Phòng. Món đầu tiên thử chính là giá biển xào ở quán cô Thủy. Món này có tên như vậy vì chân của con này nó dài và nhỏ như cọng giá vậy. Phần con thì giống như con hến nhỏ. Giá biển xào ăn kèm với chút hành và rau mùi. Phần sốt kèm theo thì đặc đặc sệt sệt như nhựa mận mà không cho sả, giềng và mắm tôm. Một bát giá bể xào có giá là 20k.
Rồi cả nhóm được giới thiệu cho quán bì bò của anh bán hàng trắng trẻo, đẹp trai gần đấy. Một đĩa bì bò gồm vó bò, thịt bò thái mỏng trộn với thính rồi cuốn với là gì đó mà mình không biết tên ăn cùng rau sống , xoài, chuối xanh và nước chấm (có 2 loại nước chấm để chọn: tương bần và mắm tôm). Cả nhóm gọi phần ăn 100k đủ để cuốn cuốn nhai nhai thỏa mãn.
Rời khỏi chợ Cát Bi thi bọn mình chia ra làm 2 nhóm. Một nhóm đi mua bánh mì que ở ngã tư Cột Đèn và chè dừa dầm (thích quá nên lại mua thêm) để ăn dặm trên tàu. Nhóm còn lại đi lấy bánh mì que đã đặt sẵn tại bánh mì Bà Già trên đường Lê Lợi và đi mua café cốt dừa ở 92 Lam Sơn. Review so sánh giữa 2 quán bánh mì que: bánh mì que ở ngã tư Cột Đèn thì vị pate đậm đà hơn, nhưng ít pate. Trong khi đó bánh mì của quán Bà Già thì lại nhiều pate hơn, nhưng vị pate không được đậm đà bằng quán ở Cột Đèn. Bánh mì của cả 2 quán đều ngon, nên ăn ở cả 2 chỗ ))) Café cốt dừa cũng rất ngon, cà phê đặc, cốt dừa thơm, cho chút đá trộn vào ăn phê pha lắm
Kết thúc chuyến foodtour, ra ga lên tàu về Hà Nội lúc 6h30. Kết thúc 2 ngày ăn chơi mất người tại Hải Phòng. Tính ra mỗi đứa hết khoảng 1tr cho tất cả chi phí như nhà ở, tiền taxi, vé tàu và tiền ăn là chiếm phần nhiều. Tạm biệt Hải Phòng, hẹn gặp lại nhau vào mùa đông để tiếp tục khám phá và càn quét các món ăn ngon xem tiếp
Review
Phim thuộc thể loại tâm lý, tình cảm, xen lẫn các yếu tố kì ảo. Không hề có chút ma mị hay kinh dị gì ở đây nhé.
Nội dung phim phản ánh hiện trang li hôn của các gia đình và việc chạy đua thành tích học tập. Đây là bộ phim đáng để xem nếu bạn là đang là lứa tuổi học trò và đã và đang là các bậc phụ huynh.
Tình cảm nhẹ nhàng, sâu lắng và đầy chân thật, chắc chắn bạn sẽ thích cặp đôi này sau khi xem xong.
Phim chỉ dỡ ở 1 điểm là mạch phim dài, nhưng không đủ để người xem cuốn hút vì không có cao trào dễ khiến 1 số bộ phận khán giả như bánh bèo mạnh mẽ, chàng trai yếu ớt hay dân tình FA ngủ luôn trong rạp. Tối đi 1 mình cũng rán chống mắt để coi, quay sang bên kia chúng nó hun nhau, quay lại bên này chúng nó năm tay nhau, muốn chửi thề vc
Xem này thuộc loại vừa xem vừa xâu chuỗi, các phân đoanj trong phim, từ bối cảnh, thời gian sẽ khiến khán giả khá hiểu. Nhưng chính vì lí do làm không tới nên phim cũng chẳng có gì khó hiểu thật sự.
Điểm trừ tiếp theo nằm ở đoạn đầu phim, khiến người xem khó chịu. Và loãng tệch.
Sau khi xem, cảm giác như mạch phim không được tự nhiên, đạo diễn như đang cố gắn sâu chuổi một loạt các sự việc lại với nhau nhưng không hoàn hảo và gượng gạo.
May thay dàn diễn viên là sự cứu vớt , nên mình toàn xem diễn viên là chính. He he.
Điểm nhẹ tay: 6,5/10 xem tiếp
Chưa có câu nào bốc phốt mà nick chính mình đã bị kẻ xấu report!
Chả là hôm vừa rồi qua BigC Trần Duy Hưng chơi. Tự dưng thấy bán dâu này. Ghi là dâu Mộc Châu. Nhưng do nghi ngờ ko phải nên mình có up bài lên chợ Mộc Châu hỏi. Và kết quả gần như 100% khẳng định ko có dâu này trồng trên Mộc Châu (chưa kịp chụp được hết comment ở bài viết đó thì bị bay nick) Bản thân mình cũng thấy dâu này giống dâu xốp đá Trung Quốc bán 400-600k một thùng 12kg. Ở đây bán 96k/250g? Nhìn kĩ địa chỉ thì Sơn Là làm gì có huyện Mường Bú @@ Ấy thế mà nick FB mình bị kẻ gian report khoá ních luôn ! Thôi an ủi chắc do trùng hợp! Có hay không chuyện một siêu thị lớn hàng đầu Việt Nam lừa dối khách hàng? Mình nhắn tin qua zalo sđt trên bao bì thì khi hỏi có đúng dâu này trồng trên đó ko thì ko rep nữa luôn???
Các bạn cho xin ý kiến với ??? xem tiếp
[BÚN RIÊU ĐÊM - 33 Hồng Phúc]
.
Đây là hàng bún riêu bán đến tận đêm đặc biệt nhất mình từng ăn, bát bún đơn giản đậm chất Hà Nội ko đậu, ko bò, ko hột zịt lổn mà chỉ có giò và quẩy thôi.
Mỗi bát bún như này giá trước Tết Covid chỉ 20k ai ăn thêm giò thì 6k nữa còn sau Tết 30k tròn cho 1 bát có giò. Nước dùng trong, vị chua dịu hơi cay và đậm mùi vị riêu.
Quán nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách, có cả chỗ ngồi ngoài và trong nhà nữa.
30k/b
15h- 24h xem tiếp
thà mua hoa quả tươi ăn cho nhanh xem tiếp
Mình ăn đến 2/3 cốc chè đỗ đen thì xin thêm ít đỗ xanh, ăn vậy khá ngon, đơn giản! Cơ mà nên khuấy đều, đợi đá tan 1 lúc thì ăn kẻo ngọt quá nha xem tiếp
<VINMART không dùng tiền trăm đồng nữa ạ?>
CẬP NHẬT:
Bên CSKH của Vin vừa gọi điện cho t xin lỗi, nói rằng cách tính tiền của Vin dưới 500đ thì làm tròn xuống, trên 500đ thì làm tròn lên. NHƯNG KHI BÁO SỐ TIỀN THÌ PHẢI ĐỌC ĐÚNG, còn việc đồng ý làm tròn hay không là do khách hàng. Chứ không có chuyện hiển nhiên báo tròn tiền như thế.
Rất cảm ơn bạn CSKH và t vẫn sẽ ủng hộ VinM
*****
Ah, có mí bạn thắc mắc t nói năng thế nào nên nv mới sốc câm nín như thế thì đến đó xem cam nhé. T k giải thích, k lại bảo t nói điêu.
*****
Mọi ng cho em hỏi có phải bây giờ VinM k dùng tiền trăm đồng nữa phải k ạ?
Đơn giá là 13.500đ nhưng em thu ngân báo 14.000đ.
E bảo "lần sau em bảo em k có 500đ, chứ đừng nói như thế". Cả 2 em thu ngân đều k phản ứng j cả. E ngạc nhiên thật
Nếu tiền trăm đồng k dùng nữa thì làm tròn giá luôn đi. Trước mọi người phản ứng việc trả tiền thừa bằng kẹo, giờ k trả nữa mà nghiễm nhiên lấy luôn của khách ah?
P/s: e nghe theo bạn Tuấn Tú Nguyễn sửa lại bài nha. Cho nhiều số quá nên mọi ng chỉ để ý đến số mí bạn thắc mắc sao 400-800 mà quẹt thẻ lại 1000 thì đó là thẻ Vin nhé. xem tiếp

Ai uống nước ép cà chua này chưa ạ
Do em kén chọn hay do nhà sản xuất trộn nhầm
Em sợ đến già luôn xem tiếp
Hôm nay mình có 1 trải nghiệm thực sự tệ tại Cutisun Hoàng Hoa Thám ! Chưa bao giờ vác mồm đi ăn ở đâu để nhận lại thái độ nhân viên như thế này. Gọi đồ thì đôi co với khách , bạn nữ phục vụ trên tầng 2 kbiet bạn tên gì vì mắt mình cận nhìn k rõ tên, và lúc xuống thì sợ mình biết tên nên bạn ý gỡ ra. Đồ ăn thì chán hơn trước rất nhiều. Lúc mình nhờ bạn ý làm hộ thì bạn ý lườm mình luôn ạ , ui là lườm khách í ạ. Và các bạn nhân viên ở đằng sau ồn ào vô cùng )) ồn ào gì các bạn có biết ko ạ? Nói xấu cách công khai và to rõ ràng luôn ạ . Vừa bê đĩa đi là cùng nhân viên khác cà khịa bọn mình. Sợ thật bỏ tiền đi ăn mà đúng là như đi ăn xin của chúng nó. 1 đi và ko bao giờ trơr lại luôn!
Bonus thêm quả thịt chán không tả được.
Edit là bạn ý tên Quỳnh Anh . Tên thì rõ hay mà quả mắt lườm đến là rùng mình. Thêm quả mồm to nói xấu khách sợ! xem tiếp
nước lựu vinmart
Uống chán kinh khủng như nước pha siro vị chíp chíp . Huhu em mua 3 gói liền phí tiền ghê.
Ps : hnay có nhân viên bên vinmart gọi điện cho em cám ơn vì đã mua hàng và xin lỗi vì trải nghiệm không tốt. *thái độ good* . Chia sẻ với em là đây không phải nước ép, chỉ là nước giải khát vị hoa quả ngon hơn khi dùng với đá. Em phản hồi là em thấy chất lượng chưa xứng với giá tiền và lúc em mua nv bán hàng có nói với em là kiểu nước ép. Và thật sự em không thấy chút vị lựu nào*khá buồn*. Bạn ấy ghi nhận ý kiến và cám ơn! xem tiếp
Slogan: THỬ NẾU BẠN ĐỦ KIÊN NHẪN xem tiếp
xem tiếp
phim INNER GHOTS / Ma quái
Trước giờ chỉ vào group hóng hớt review của mọi người để chọn phim xem, nên hôm nay em đã làm chuột bạch 1 bộ phim chưa có review trong nhóm.
Đây là 1 bộ phim ma nhưng có sự gắn kết rất nhiều đến khoa học. Nếu không tập trung hoặc không quan tâm nhiều về vật lý, y học thì rất khó hiểu nội dung phim. Ngoài ra phần nội dung còn nhiều chi tiết không được làm rõ, và khá là buồn cười (vd 1 con ma được tái sinh từ máy in 3D )).
Em là 1 con bé cực kỳ sợ ma, nhưng phim này thật sự chẳng sợ gì cả. Gần như không có chi tiết nào đáng sợ.
Màu của phim có lẽ cố gắng làm theo kiểu cũ kỹ, nhoè nhoẹt cho mờ ảo. Cá nhân em thì không thích điều này, ra rạp xem mà như xem phim chất lượng thấp.
Chốt lại có nên ra rạp không: câu trả lời là KHÔNG.
Xin phép chấm 3/10. xem tiếp
[ Cạch đến già dokki Vincom skylake ] ( Nhân viên làm việc , thái độ đến phát bực )
Đang có ct km 4 tặng 1 hqa hí hửng ra trần duy hưng mà xếp hàng đông quá nên qua Vin Skylake Phạm Hùng để ăn - ui zời ơi cả bầu trời bực mình rước vào nước di dỉ gì gi cái gì cũng hết kèm theo nóng k tả được
- đã thế còn hết sạch ĐÁ - thử hỏi nóng ntn mà uống đồ có ga hết sạch đá thì ntn
- Củ cải hết
- Chả cá sợi hết đường chả cá sợi , heo ba chỉ thì còn nhưng k mang lên ( Nhân viên người kêu dừng k bán - người kêu tý mang lên chả hiểu ntn )
- Tok phô mai thì hết sạch khách hỏi thì nhân viên này kêu hết , nhân viên kia bảo còn tý mang lên
- Thịt heo chiên xù thì từ đầu buổi đến cuối buổi đều báo khách tý mang ra đến ăn hết xong đồ rồi khách hỏi thì mới kêu hết từ sáng ?
- Thịt gà thì thôi mỗi lần mang ra độ chục miếng rồi mất hút cả 20-30p đồng hồ - Sốt mù tạt thì hết từ baoh người báo vẫn còn , người kêu hết
- Mì nấu thì bếp mỏng báo khách tự nấu ( cái này thì ai nấu mà chả được nên mình cũng k quan trọng ) xem tiếp
Các bạn thì thấy thế nào? xem tiếp
Mn ai xem rồi cho em xin review 2 phim Ma quái và Linh hồn tạm trú với ạ
Em cảm ơn mn xem tiếp
| GÓC LỪA ĐẢO |
Lần đầu tiên đi ăn dính phải quả quán hỏi chấm như này.TOMYUM QUÁN 106 Trần Nhật Duật. Mình gọi 1 nồi lẩu bạch tuột giá 429 hay 479 gì đấy k nhớ lắm, quán gợi ý là check in sẽ giảm giá cho mình nên mình ok. Xong bên đó mượn máy mình bảo là để check code giảm giá gì đấy. Thấy cầm máy của mình khá lâu sau mới giả mình cũng k để ý gì. Xong nhân viên đưa mình máy bảo của mình được rồi quán sẽ giảm giá vào hoá đơn, ok rồi thì mình xoá ảnh, tại k thấy quán nói thêm gì. Lúc ăn gần xong nv ra hỏi cho check điện thoại mình xem check in của mình ????. Hoá ra lúc đầu cầm máy mình lâu là để lưu facebook mình vào xong rình xem mình xoá không . Mình bảo nãy t thấy bảo ok rồi nên xoá xong bảo là chị làm như vậy em sẽ bị trừ lương???. Ừ thôi mình cũng k cần giảm giá. Hoá đơn của mình thanh toán hết 529k gồm 1 con bạch tuột lúc chín quắt queo lại ăn dai như cao su, 3-4 viên thả lẩu, 3 xiên thịt không rã đông để 15 phút chưa chín, vài miếng đậu bé, 1 ít rau độn, 2 cuộn mì nhỏ bé, 2 trà đá (Ảnh 2), mọi người xem tự thấy đắt hay rẻ nhé ). Lúc về mình mò vào quán thì thấy feedback của mình to lù lù ( Ảnh 3 ) hoá ra lúc trước mượn máy của mình là để tự feedback ạ ))). Mình dám chắc tất cả feedback của khách khác đều là bên đấy làm như với mình vì đọc mô típ cái nào cũng thế ( video ). Nếu nó ngon thì không nói làm gì nhưng thề ăn chán kinh khủng, thịt bã, không được giã đông, đồ ăn k đáng tiền, ít so với số tiền. Lúc đến mình thấy k có khách đã nghi nghi sao nhiều đánh giá tốt thế mà vắng rồi.
À mình ăn ở đây là tình cờ xem được review của 1 food review trên instagram, chả hiểu sao Chất lượng k hề như bạn ý nói. K hiểu dạo này food review làm ăn kiểu gì ( ảnh 4,5). Nhiều đứa bạn mình bảo cũng tính ăn quán này vì xem food review up bài ok
Tạm kết: mọi người nên tránh xa . Nhân viên thái độ k tốt với khách hàng, đồ ăn dở, không ngon và cuối cùng trò mượn máy khách tự feedback kia là k thể ngửi nổi xem tiếp
Review phim
Lời đầu tiên em xin phép chửi thẳng cái cục kiểm duyệt điện ảnh, và khẳng định mấy ông làm trong này đều ăn thịt chó hết á. Một bộ phim động vật mà mấy ổng cũng cắt hết trơn. Tổ sư chúng nó
Thôi review đây.
Mặc dù bị cắt ở một số phân cảnh nhưng mạch phim cũng khá trọn vẹn. Phim có lồng tiếng cho nhân vật chính là chú chó bella, giọng nữ thanh và hài hước. Tuy nhiên mình lại thấy để người xem tự đọc suy nghĩ của chú chó thì phim sẽ hay hơn.
Điểm lớn nhất dành cho bộ phim đó là tính nhân văn, là những bài học đường đời không chỉ dành cho chú chó mà ngay cả chính người xem cũng sẽ cảm nhận và thấm thía.
Cô nàng bella được xây dựng từ tình cảm, từ tình yêu thương chứ không được xây dựng từ sự trung thành và cam chịu như chúng ta vẫn mặc định về loài chó.
Hai thông điệp em thích nhất trong bộ phim
Bạn bè : dù chúng ta có bên nhau trong suốt hành trình gian khổ rồi cũng có lúc chúng ta tự chọn cho mình 1 con đường riêng, ở đó cả bạn và tôi đều nhận ra mình đã trưởng thành. Nhưng chúng ta là bạn mãi mãi là bạn
Gia đình: “về nhà” là câu thoại xuyên suốt trong bộ phim. Có lẻ nhà là động lực để chúng ta vượt qua mọi thử thách. Tết rồi “về nhà” thôi.
Phim dễ thương, khúc cuối thật sự là rơi nước mắt vì hạnh phúc.
Dắt ngay cái thằng bạn ăn thịt chó ( nếu có) đi xem ngay nào. Xem xong mà nó vẫn ăn thịt chó nữa thì trách xa nó ra cho lẹ.
Điểm. 8,5/10 xem tiếp
Phim xem được dành cho fan của dòng phim võ thuật, kịch bản phim không mới nhưng trọn vẹn, có cảm tưởng toàn bộ thời lượng phim dành để phô diễn võ thuật. xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]- hình ảnh một con ngao hiếm hoi ăn đc mang trong mình đầy sạn
[Lẩu Dookki “buffet rau nấm không thịt” tại vincom Phạm Ngọc Thạch giá 150k và những pha vênh mặt đi vào lòng người của nhân viên]
Mình đã ăn dookki tại rất nhiều cơ sở nhưng phải nói đây là lần đầu và lần cuối ăn tại Phạm Ngọc Thạch bởi lẽ NHÂN VIÊN QUÁ TỆ thêm combo hết thịt,chả cá chỉ còn rau rau và rau ( có thêm mấy đồ chiên nhưng thử hỏi các bạn ăn mỗi thế có ngấy hay k???) Nếu nói cn quá đông mà 8h tối đã hết đồ thì cũng xin là nh nào mà cũng thế thì đóng cửa hết cmnr ạ!!!
Thứ nhất, chúng mình đợi từ khoảng 7 rưỡi đến 8h nhận bàn, bạn nv này thì khá niềm nở và ok. Đến khi đc ngồi vào bàn chúng mình đi lấy đồ thì chỉ còn lại rau và mấy đồ chiên, “chúng mình có hỏi bạn nv lúc đó khi nào thịt ra bạn ấy nói sẽ ra ngay”, sau đó chúng ngóng đợi hơn đợi mẹ đi chợ về vẫn k thấy đâu, lại tiếp tục hỏi nv 2-3 lần nữa, đi 1-2ng có thể không sao nhưng chúng mình đi 7ng ạ phải hỏi chứ. Nhưng phải đến lần t3-t4 gì đó bạn xếp chỗ cho chúng mình( không biết có phải quản lí hay không) mới tới bàn nói với chúng mình hết thịt thông cảm bla bla thái độ ok. Chẳng lẽ ngồi đc 30p rồi lại đứng dậy??? Dù khá bực vì mới 8h hơn đã hết đồ nhưng bọn mình vẫn chấp nhận vì thái độ bạn này rất ok. Cái kết là đc ăn combo rau lẩu mỳ tôm cho no bụng với giá 150kĐừng hỏi vì sao chúng mình k ăn đồ chiên rán mà chỉ ăn rau vì ngán vch ạ!!!
Thứ 2, khi thanh toán lúc khoảng 9h30 có 1 bạn nữ khá xinh ngồi 1m ở quầy thanh toán, mình nghĩ đó là quản lí nên có hỏi về chuyện hết đồ. Bạn này với thái độ khá khó chịu thậm chí gân cổ lên với chúng mình. Chúng mình chỉ hỏi nếu hết đồ có thể bảo chúng mình ngay từ đầu chứ 5 lần 7 lượt bảo còn đồ nhưng ngồi đc hơn 30p mới báo là HẾT SẠCH THỊT, chỉ còn một chút chả cá và chúng mình thì k hề thấy đâu. Mình có hỏi” nếu bạn thử đi ăn lẩu rau với giá 150k thì bạn nghĩ sao” . Mình nhận được câu trả lời “lúc tới sao các bạn không hỏi về chuyện còn đồ hay hết???” “ đồ vẫn lên mà chắc các bạn không lấy nên mn lấy hết???” Ôi bọn mình ngồi đối diện chỗ lấy thịtt ạ Ơ hay chúng mình mất tiền đi ăn mà đến cửa hàng lúc 8h vẫn phải hỏi là còn đồ k ạ? Mình nghĩ chúng mình góp ý thì bạn đó nên có những hành động và lời nói văn minh hơn. Nhưng bạn ấy nhăn mặt, vênh lên nói với chúng mình mấy câu ý. Vâng chắc bố bạn là chủ tịch Dookki. Thậm chí đưa hoá đơn cho chúng mình với thái độ” trả tiền đi nói lắm vl bà mày mệt rồi” Bạn nv đó cũng xinh xắn mà cách ứng xử của bạn halo ghê cơ, đi vào lòng người quá ạ. Mình nghĩ thu ngân có thể như là bộ mặt của nh nhưng qua cách ứng xử của bạn này mình nghĩ sẽ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI DOOKKI PNT nữa!!!!
À quên chi tiết nhóm mình đi 7 người ngoài các loại rau và mỳ tôm còn ăn đc ít đồ chiên và 4 xiên chả cá ạƯng lắm cơ! Không có lần sau ạ. Mình định đánh giá ở page dookki nhưng chắc lắm phốt quá nên k để đánh giá.
Say goodbye dookki PNT
xem tiếp