| GÓC LỪA ĐẢO |
Lần đầu tiên đi ăn dính phải quả quán hỏi chấm như này.TOMYUM QUÁN 106 Trần Nhật Duật. Mình gọi 1 nồi lẩu bạch tuột giá 429 hay 479 gì đấy k nhớ lắm, quán gợi ý là check in sẽ giảm giá cho mình nên mình ok. Xong bên đó mượn máy mình bảo là để check code giảm giá gì đấy. Thấy cầm máy của mình khá lâu sau mới giả mình cũng k để ý gì. Xong nhân viên đưa mình máy bảo của mình được rồi quán sẽ giảm giá vào hoá đơn, ok rồi thì mình xoá ảnh, tại k thấy quán nói thêm gì. Lúc ăn gần xong nv ra hỏi cho check điện thoại mình xem check in của mình ????. Hoá ra lúc đầu cầm máy mình lâu là để lưu facebook mình vào xong rình xem mình xoá không . Mình bảo nãy t thấy bảo ok rồi nên xoá xong bảo là chị làm như vậy em sẽ bị trừ lương???. Ừ thôi mình cũng k cần giảm giá. Hoá đơn của mình thanh toán hết 529k gồm 1 con bạch tuột lúc chín quắt queo lại ăn dai như cao su, 3-4 viên thả lẩu, 3 xiên thịt không rã đông để 15 phút chưa chín, vài miếng đậu bé, 1 ít rau độn, 2 cuộn mì nhỏ bé, 2 trà đá (Ảnh 2), mọi người xem tự thấy đắt hay rẻ nhé ). Lúc về mình mò vào quán thì thấy feedback của mình to lù lù ( Ảnh 3 ) hoá ra lúc trước mượn máy của mình là để tự feedback ạ ))). Mình dám chắc tất cả feedback của khách khác đều là bên đấy làm như với mình vì đọc mô típ cái nào cũng thế ( video ). Nếu nó ngon thì không nói làm gì nhưng thề ăn chán kinh khủng, thịt bã, không được giã đông, đồ ăn k đáng tiền, ít so với số tiền. Lúc đến mình thấy k có khách đã nghi nghi sao nhiều đánh giá tốt thế mà vắng rồi.
À mình ăn ở đây là tình cờ xem được review của 1 food review trên instagram, chả hiểu sao Chất lượng k hề như bạn ý nói. K hiểu dạo này food review làm ăn kiểu gì ( ảnh 4,5). Nhiều đứa bạn mình bảo cũng tính ăn quán này vì xem food review up bài ok
Tạm kết: mọi người nên tránh xa . Nhân viên thái độ k tốt với khách hàng, đồ ăn dở, không ngon và cuối cùng trò mượn máy khách tự feedback kia là k thể ngửi nổi

Bình loạn

Ha Anh HoangThả nào hôm qua vào không một bóng khách đã thấy nghi rồi, toàn feedback ảo với thái độ như thế này thì làm sao mà có khách được. Nếu biết bị phốt mà nói chuyện tử tế thì còn xem xét xoá post, đằng này vào tẩy trắng, tự tiện dùng fb người khác mà không nói gì luôn.
Nguyễn Hồng NhungHà Tiny
Tiến CôngCó phải quán này k nhỉ
Ha Anh HoangSau khi mình để lại 2 cái cmt trên kia thì các bạn nhân viên xoá cmt của các bạn ý luôn. Không hiểu xoá làm gì, mình nhớ mặt từng người nên khỏi phải giả vờ làm người ngoài vào cmt kháy mình nhé. Cũng không cần phải dùng nick ảo nữa đâu nhé.
Trần HuyQuả thớt khôn như chấy. Sống bất cmn tử. Check in phát để giảm giá xong xoá cmnl thì đ’ ai chơi lại thớt. Của bà cả
Ha Anh HoangQUÁN TẨY TRẮNG, BIẾT LÀ SAI NHƯNG KHÔNG HỀ NÓI CHUYỆN TỬ TẾ XIN LỖI KHÁCH CÒN KÉO ĐÀN NHÂN VIÊN VÀO CMT GIẢ LÀM NGƯỜI NGOÀI VÀO KHÁY KHÁCH. QUÁN TỰ Ý DÙNG FACEBOOK KHÁCH TỰ POST FEEDBACK TỐT CHO QUÁN, ĐỒ ĂN DỞ KHÔNG ĐÁNG TIỀN. NẾU NÓI MÌNH XOÁ CHECK IN LÀ SAI THÌ MÌNH NHẬN CÒN VIỆC THÁI ĐỘ VÀ HÀNH ĐỘNG NHƯ KIA LÀ KHÔNG THỂ ĐƯỢC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ LÀM HÀNG ĂN. ĐÔI CO VỚI KHÁCH TRÊN ĐÂY. NẾU NHƯ CẢ 2 ĐỀU SAI THÌ QUÁN THÌ PHẢI XIN LỖI KHÁCH TRƯỚC
Ngọc Trâm NguyễnCheckin xong xóa thì cũng ghê rồi, xong ko đc giảm lại bảo ko cần giảm, uh thì lươn lẹo quá nó cũng chả giảm cho nói thế cho đỡ quê ) quán thì tham mà khách thì gian )
Hưng Xuân ChuLần sau đã check in rồi thì cứ làm như vậy đi. Xoá làm gì. Nhân quả xoay vòng này hơi nhanh.
Tiến CôngQuan trọng là chất lượng. Chất lượng thế này thì vứt
Duong Thuc PhuongCó phải quán này không? Thế nào mà đi ăn đ xem rv tử tế trước. Tệ như này à!

Thác loạn

| GÓC LỪA ĐẢO |
Lần đầu tiên đi ăn dính phải quả quán hỏi chấm như này.TOMYUM QUÁN 106 Trần Nhật Duật. Mình gọi 1 nồi lẩu bạch tuột giá 429 hay 479 gì đấy k nhớ lắm, quán gợi ý là check in sẽ giảm giá cho mình nên mình ok. Xong bên đó mượn máy mình bảo là để check code giảm giá gì đấy. Thấy cầm máy của mình khá lâu sau mới giả mình cũng k để ý gì. Xong nhân viên đưa mình máy bảo của mình được rồi quán sẽ giảm giá vào hoá đơn, ok rồi thì mình xoá ảnh, tại k thấy quán nói thêm gì. Lúc ăn gần xong nv ra hỏi cho check điện thoại mình xem check in của mình ????. Hoá ra lúc đầu cầm máy mình lâu là để lưu facebook mình vào xong rình xem mình xoá không . Mình bảo nãy t thấy bảo ok rồi nên xoá xong bảo là chị làm như vậy em sẽ bị trừ lương???. Ừ thôi mình cũng k cần giảm giá. Hoá đơn của mình thanh toán hết 529k gồm 1 con bạch tuột lúc chín quắt queo lại ăn dai như cao su, 3-4 viên thả lẩu, 3 xiên thịt không rã đông để 15 phút chưa chín, vài miếng đậu bé, 1 ít rau độn, 2 cuộn mì nhỏ bé, 2 trà đá (Ảnh 2), mọi người xem tự thấy đắt hay rẻ nhé ). Lúc về mình mò vào quán thì thấy feedback của mình to lù lù ( Ảnh 3 ) hoá ra lúc trước mượn máy của mình là để tự feedback ạ ))). Mình dám chắc tất cả feedback của khách khác đều là bên đấy làm như với mình vì đọc mô típ cái nào cũng thế ( video ). Nếu nó ngon thì không nói làm gì nhưng thề ăn chán kinh khủng, thịt bã, không được giã đông, đồ ăn k đáng tiền, ít so với số tiền. Lúc đến mình thấy k có khách đã nghi nghi sao nhiều đánh giá tốt thế mà vắng rồi.
À mình ăn ở đây là tình cờ xem được review của 1 food review trên instagram, chả hiểu sao Chất lượng k hề như bạn ý nói. K hiểu dạo này food review làm ăn kiểu gì ( ảnh 4,5). Nhiều đứa bạn mình bảo cũng tính ăn quán này vì xem food review up bài ok
Tạm kết: mọi người nên tránh xa . Nhân viên thái độ k tốt với khách hàng, đồ ăn dở, không ngon và cuối cùng trò mượn máy khách tự feedback kia là k thể ngửi nổi xem tiếp
GÓC LỪA ĐẢO
Bánh pho mai Ẩm thực hàn quốc 15k đây ạ.
Nghe tên có vẻ sang chảnh nhưng ăn dở, và pho mai thì có một tí tẹo cực cực kỳ ít luôn! xem tiếp