Rì Viu phim Đấu Trường Ảo đc thực hiện bởi Trần Nhật Quân
Không thèm tính điểm nha tại hay quá
Không dài dòng về phần dưới thiệu phim ( ai thích tự lên coi trailer)
Đây là một bộ phim giả tưởng vs đề tài một trò chơi....
Xuyên suốt bộ phim là nhưng màn độc thoại hơi buồn ngủ xíu nhưng nếu bạn chịu khó suy ngẫm và đọc việt súp thì khá hay ho đấy ẩn chưa nhìu bí mật lắm luôn... Tại tui dở av nên chỉ nghe hiệu ứng âm thanh cho dui thui chứ k nghe nv ns chuyện
Nói về phần kỹ xảo thì khỏi bàn sắc nét và chi tiết từ cộng lông đến cộng gì đó không biết luôn... Thiệt chứ mấy đứa mê hoạt hình đua xe robot các kiểu thì coi phim này đúng chuẩn phê lòi ra luôn ấy chứ đùa... Gì đâu mà vô là ì xèo ầm ầm rối banh cả mắt... Có khúc bọn nó đua xe ý thề chả nhìn đc gì loạn xì ngầu luôn mà hồi phá giải trò chơi ảo lòi
Diễn viên thì đc cái đẹp dã man,dễ thương lắm luôn, từ lời thoại đến hành đôn gì j đúng kiểu mấy thanh niên sống ảo riết quen rồi chả biết cái mô tê gì ngoài xã hội z k lẽ chửi đần thối nể thật đấy...
Mà tính ra phim này ý nghĩa nhìu phết còn Muốn hiểu làm ơn lết đít đến rạp xem rồi tự vả vô mặt mình luôn nha tỏn hộ cái nha nha...
Phim rất đáng coi đó coi đi ko uổng một xu nào đâu thiệt luôn...

Thác loạn

Giới thiệu phim mới ra rạp tuần lễ 6.4.2018
(Xem poster bên dưới)
•••••
TỔNG HỢP CÁC PHIM RẠP

¶ Ready Player One - Đấu Trường Ảo
¶ Hurricane Heist - Vụ cướp trong Tâm bão

√ 3AM Bangkok Ghost Stories - Chuyện Ma 3h Sáng
√ Pacific Rim - Trỗi dậy
√ Tom Raider - Huyền thoại bắt đầu
Ông Nội 30 tuổi & Nhọ Gặp Hên
Do You See Me - Thằng hề
NO IDEA xem tiếp
Rì Viu phim Đấu Trường Ảo đc thực hiện bởi Trần Nhật Quân
Không thèm tính điểm nha tại hay quá
Không dài dòng về phần dưới thiệu phim ( ai thích tự lên coi trailer)
Đây là một bộ phim giả tưởng vs đề tài một trò chơi....
Xuyên suốt bộ phim là nhưng màn độc thoại hơi buồn ngủ xíu nhưng nếu bạn chịu khó suy ngẫm và đọc việt súp thì khá hay ho đấy ẩn chưa nhìu bí mật lắm luôn... Tại tui dở av nên chỉ nghe hiệu ứng âm thanh cho dui thui chứ k nghe nv ns chuyện
Nói về phần kỹ xảo thì khỏi bàn sắc nét và chi tiết từ cộng lông đến cộng gì đó không biết luôn... Thiệt chứ mấy đứa mê hoạt hình đua xe robot các kiểu thì coi phim này đúng chuẩn phê lòi ra luôn ấy chứ đùa... Gì đâu mà vô là ì xèo ầm ầm rối banh cả mắt... Có khúc bọn nó đua xe ý thề chả nhìn đc gì loạn xì ngầu luôn mà hồi phá giải trò chơi ảo lòi
Diễn viên thì đc cái đẹp dã man,dễ thương lắm luôn, từ lời thoại đến hành đôn gì j đúng kiểu mấy thanh niên sống ảo riết quen rồi chả biết cái mô tê gì ngoài xã hội z k lẽ chửi đần thối nể thật đấy...
Mà tính ra phim này ý nghĩa nhìu phết còn Muốn hiểu làm ơn lết đít đến rạp xem rồi tự vả vô mặt mình luôn nha tỏn hộ cái nha nha...
Phim rất đáng coi đó coi đi ko uổng một xu nào đâu thiệt luôn... xem tiếp
[Góc Kiểm Chứng]
-Hạnh Ốc- cơ sở 2: 27 Ngô Sĩ Liên
Thấy các bạn Rì Viu khen nức nở, khen tấm tắc đồ ở đây quá nên là cũng tò mò muốn thử
Đồ ăn khá ngon không quá suất xắc, vừa miệng kết hợp với 4 thứ nước chấm trong ảnh thì cũng OK.
Nhưng mình không hiểu các bạn viết là đồ ra nhanh lắm ở đâu ra. Mình đi 2 người, Gọi 2 trà đá 10 nem, 1 khoai, 1 ốc lẫn những hết ốc to nên mình gọi ốc nhỏ, 1 miến xào tôm, 1 ngao xào mà hết ngao nên thôi.
Nem và khoai chỉ cần chiên lại nên ra đồ cũng nhanh, nhưng cực dầu mỡ nên ăn ngấy đâm ra bọn mình ăn từ từ để đợi đồ ra. 10', 15' rồi tới 20' cũng không thấy ốc và miến đâu trong khi có 2 bàn tới sau mình lại được cả ốc lẫn miến ra trước. Sau đó bàn vào sau mình gọi thêm nem, ăn xong và thanh toán đi về.
Ơ!!! Where my đồ ăn???
Mình mới quay ra hỏi rất là Bình Thường: "anh ơi miến với ốc của em có chưa ạ?"
Đáp lại câu trả lời đó là 2 từ lạnh tanh của a zai phục vụ: 1 PHÚT. ? Nói nhg vẫn đứng quay lưng vào mình mà k thèm quay mặt lại luôn???
Ok mình đợi cho hẳn 30 phút luôn vẫn không thấy đồ ra. Lúc này mới gằn giọng hoỉ: "Này em hỏi cái đồ ăn của em được chưa nhỉ? Chưa được thì em thanh toán đi về. "
Chị đeo túi ở bụng chắc chủ tiệm mới vẫy tay ới lại câu trả lời của mình: "Ơi ơi em thiếu cái gì để chị đem ra"!!???????
Thấy mình không còn muốn ăn nên chị ấy nói chuyện rất nhiệt tình và thiện chí với mình nên thôi ngồi lại ăn nốt đĩa miến và k ăn ốc nữa vì gần tiếng đồng hồ vẫn chưa làm?
Ấy mà khi mang đĩa miến hơi âm ấm ra thì mặt anh zai như đem đồ CÚNG CÔ HỒN BẢY VÍA hay sao ấy
Chốt lại đồ tạm đc thôi mà thái độ cực kì hãm như các anh zai ở cơ sở này thì cũng chả dám quay lại.
Mình cực kì dễ tính trong việc được phục vụ và ăn uống mà chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như này.
Chắc tại đi ăn tháng cô hồn^^ xem tiếp