Trà sữa đóng hộp The Alley
Nãy đi siêu thị Trung Quốc thấy có bán trà sữa đóng hộp hình con hươu, nhìn đẹp đẹp mua về thì hoá ra của The Alley các bác ạ . Trong hộp có 1 gói trà, 1 gói bột sữa, 1 gói đậu đen nấu và 1 gói nước đường ( chuẩn vị đường nâu ). Mình pha thử trà và bột sữa thấy cũng thơm mùi trà và sữa lắm, do không uống ngọt nên mình ko cho gói nước đường. Nói chung là trà sữa thơm và ngậy, rảnh có thời gian tự pha cốc trà sữa như vậy cũng hay hay.
Mình thấy trà sữa đóng hộp The Alley có 4,5 loại gì đấy nhưng ko biết tiếng nên ko rõ có những vị gì. Mình mua bên Trung Quốc nhé, giá là 6.9 tệ/ hộp, tính ra tiền Việt cũng chỉ ấudonghop.
Edit : mình khá bất ngờ vì bài viết của mình nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người đến vậy, thế mới thấy sức hút The alley ghê gớm thật. Tuy nhiên rất tiếc theo mình tìm hiểu thì “The Alley has never made or sold any canned drinks”, tức là sản phẩm mình review cho các bạn chỉ là hàng fake mà thôi, nên mấy cái quảng cáo nhập chính hãng Bắc Kinh hay ko cần chờ alley giảm giá cũng có trà sữa chuẩn vị thì không có đâu ạ. Ai tò mò muốn thử trải nghiệm thì oki vì vị mình thấy cũng ổn, chứ đừng tin đây là hàng chính hãng. Rất xin lỗi mọi người vì lúc mua bóc tem tưởng thật nên review luôn cho nóng mà chưa tìm hiểu kỹ.
#trasuadonghop#

Bình loạn

Đào NhungNguyệt Minh thử cốc xem nào
Nguyễn Quỳnh AnhMình có order nha..hàng đang về luôn r
Thắng Ong ViệtLam Thanh
Nguyễn Thị Phương NhungLê Yến Nhi Mai Phuong Nguyen
Phạm Thị Thanh HuyềnHàng có mặt ở Hà Nội phục vụ mng r ạ
Khánh LinhQuân Đặng
Hồng Anh Ngô30k hộp hàng có sẵn,đủ 3 vị. Mình ở trần quý cáp nha
Hoàng Ngọc HuyềnPhương Phương
Vũ Xuân LươngCon hươu mà 40k/ cốc chắc chẳng ai uống to co
Hà VânThe alley đắt, nhưng mình thấy cái kem trứng ngon thực sự

Thác loạn

[Góc khen] - Sữa tươi trân châu đường đen Mochio Tea
Đây là quán thứ 3 mình uống sữa tươi trân châu đường đen. Hôm trc biết quán này mới ra nên nay qua đây uống, thấy giống The Alley phết, trân châu cũng ngon như vậy mà giá lại hạt rẻ hơn :> 50k cốc size M và 60k cốc size L
Một sự lựa chọn thay thế rất ổn ạ )) xem tiếp
[Góc ko ưng]
Sữa tươi trân châu đường đen Mama sugar Phố Huế
Nhân một chiều cần truyền ít đường cho đầu óc thanh tỉnh, chợt nhớ đến có bạn nào đã review sữa tươi trân châu đường đen Mama sugar ngon thế lọ thế chai, thế là bè lũ bọn vật đường aloxo order hẳn 6-7 cốc.
Lúc nhận hàng chưng hửng luôn. Vẫn biết hình ảnh quảng cáo chỉ mang tính minh hoạ nhưng đây lại có hẳn review khen ngon cơ mà, thế quái lào nhận hàng nhìn như cốc đá loãng toẹt. Đừng bảo mình là vì vận chuyển nó trộn với nhau nên ko giống hình, phần nhìn không giống nhưng phần vị phải ngon chứ.
Tôi vừa uống hết cốc nước đá pha trân châu cứng cứng :-<
Lần trước mình có bài chê sữa tươi chân trâu đường đen Royal tea Ng Hữu Huân, sau đó mình uống thêm của The Alley và Yifang thì chốt lại là Yifang uống ổn nhất, ship đến tay đường đáy cốc vẫn ấm ấm, dù sữa ko có thơm lắm nhưng chốt lại vẫn ổn nhất cho món sữa tươi trân châu đường đen ở thời điểm hiện tại ) xem tiếp
[ Góc Không Thể Khen ]
Chắc mọi người cũng đã quen với The Alley rồi nhỉ? Chẳng là tối nay có thòm thèm 1 cốc sữa tươi kem trứng trân châu đường đen nên được ny đưa đi mua cho thoả mãn. Bình thường em thì hay gọi ship nên cũng không có gì để chê trách cả. E cũng chưa bao giờ thắc mắc với giá tiền của trà sữa dù nó đang là những quán có giá cả mắc nhất ở thời điểm hiện tại. Nhưng ok mình thích uống thì mình mua không ca cẩm )) Về chất lượng thì e thấy uống ngon hơn sữa tươi trân châu đường đen vì nó ngậy ngậy phần kem trứng lại thanh thanh của sữa tươi. Các mẹ vẫn nên thử để so sánh giữa 2 loại ạ dù nó vẫn chỉ là sữa tươi trân châu đường đen thui nhưng được biến tấu thêm ‘ít ít ít’ kem trứng cho là lạ Tất cả vẫn không có gì cho đến khi em được ‘hưởng’ thái độ từ nhân viên của The Alley cơ sở Tuệ Tĩnh... Đi mua trà sữa không khác gì một con đi xin ăn luôn thấy bực mình vô cùng. Nhất là nhân viên order kiêm vị trí thu ngân Thái độ khách hàng như xin ăn. Trả thiếu tiền cho khách nhưng vẫn tỏ ra là mình tính đúng k lệch đi đâu được. Đây là còn vắng khách )) một con số cơ bản cũng k tính toán được thì mình thật sự thấy việc quản lí training quá kém r. Bảo sao quán vắng tanh. Và tất nhiên, nhờ thái độ của nhân viên quán mình chẳng bh quay lại nữa đâu )) Có thể đối với các quán bớt thêm một khách chẳng nhằm nhò gì nhưng với thái độ làm việc như vậy thì bạn đi đâu cũng đừng mong có một dịch vụ tốt. Nhân viên best tệ!!! Một nụ cười với khách có thể cảm thấy quá khó khăn thì chỉ cẩn bỏ thái độ ấy đi là được r ^^ bye 2018, bye The Alley Tuệ Tĩnh. xem tiếp
Combo gây thương nhớ của SV HAU, PTIT,...
Thiên đường ẩm thực Ao Sen có ti tỉ hàng đồ ăn ngon giá bình dân, nhưng tào phớ Ao Sen thì ít nhất các sv ở đây cũng đã từng thưởng thức r.
Bát tào phớ với đầy đủ trân châu, sương sáo, dừa khô tươi, vị nước đường thơm ngọt mà giá lại hạt dẻ: 6k. Bánh giò bthg thôi, kiểu bánh giò công nghiệp nhưng tạm chấp nhận, ăn kèm dưa góp chua ngọt giòn sật sật, là thức quà chống đói mỗi khi tan tầm.
Cô hàng vui tính niềm nở. Chỗ để xe hơi chật xíu
Bánh giò-tào phớ ngõ Ao Sen (cạnh The Alley)
6-14k
Cả ngày xem tiếp
Đang phân vân không biết ngồi đâu thì nhớ ra quán Yifang này nên ghé vào ngồi uống thử, tại đi qua nhiều lần thấy quán cũng đèm đẹp, sáng sủa, còn có tầng 2 ngoài trời thoáng mát. Dạo này cũng nghiện sữa tươi trân châu đường đen nên gọi một cốc size L ( 59k, cũng đắt so với mặt bằng chung), nhưng thực sự thấy hơi thất vọng, nếu không muốn nói là rất thất vọng. Sữa tươi không được thơm ngậy lắm, hẳn nửa cốc là trân châu đường đen (trên ảnh đã hút bớt) nên uống vị đường đen ngọt át hết cả vị sữa ( mình uống The Alley thấy rất cân bằng), trân châu ở đây lại là trân châu mini nên khi nấu với đường đen thấy nhão nhão.
Quán ghi là thương hiệu trà hoa quả số một Đài Loan, không biết trà hoa quả có khá hơn không nên mình sẽ không đánh giá cả thương hiệu khi mới chỉ uống một đồ uống.
Nói chung chỉ chung thành với sttcdd của The Alley, và Royaltea cũng ok( chất lượng tuỳ cửa hàng). xem tiếp
Nay ra The Alley thấy cảnh xếp hàng này, thực sự...
Em đành ngậm ngùi lùi bước quay về đặt Now cho lành. xem tiếp
Update: Bạn quản lý và chủ cửa hàng The Alley Trung Hòa đã gọi điện trao đổi vói mình, dẫn mình một vòng về quy trình làm sản phẩm và quá trình cung cấp nguyên vật liệu, ngoài ra còn bảo là sự cố không ai mong muốn và mong mình thông cảm, muốn mời mình đến cửa hàng tham quan. Mình rất cám ơn thành ý của cửa hàng
Tuy nhiên, cái mình muốn biết, là nguyên nhân cái nùi sắt đấy lọt được vào hạt trân châu thì không có. Bạn quản lý khẳng định là quy định thế này thế kia nên không có chuyện dùng nùi rửa bằng kim loại đấy được. Vậy mà mình đã thấy ít nhất 2 cmt bảo dính tình trạng giống mình. Thiết nghĩ trước khi mong khách trở lại dùng dịch vụ thì cần giải quyết vấn đề đấy trước và tìm nguyên nhân đã.Chứ không làm sao mình chắc chắn sẽ không gặp phải tình trạng tương tự lần nữa. Chung quy lại mình vẫn mong nhận được một lời giải thích thỏa đáng hơn từ cửa hàng.
.
Tối nay sẵn code của Grab nên mình có ord 1 sữa tươi trân châu đường đen ở The Alley Trung Hoà. Uống được nửa cốc thì nhai thấy gai gai trong mồm. Mình mới nhả trân châu ra thì phát hiện như thế này ạ Bên trong hạt trân châu là một sợi kim loại cứng như sợi nùi rửa nồi bằng sắt vậy á.
Mình uống The Alley nhiều rồi nhưng thực sự là lần đầu tiên gặp trường hợp này, cũng nghĩ cốc này nguyên giá 70k thì không cần lo nhiều về chất lượng. Nhưng từ nay mình thực sự cần suy nghĩ lại. Các bạn làm giá tiền như vậy chất lượng, kiểm định và quản lý cũng phải tương xứng chứ.
Được biết hnay Alley còn chạy promo bên Now nữa nên chắc cũng đông khách. Nhưng nấu trân châu ẩu như thế này thì thực sự k thể chấp nhận được. Quy trình vệ sinh ntn mà cái sợi nùi to dài thế kia vào được hạt trân châu chứ :((
Thôi nhìn về mặt tích cực thì chắc các bạn ấy có cọ nồi và mình chưa ăn phải con gì đó ))))
Xin lỗi mình chụp ảnh k được đẹp, nhưng nhìn ảnh thì các bạn hiểu rồi đó. xem tiếp

Hôm qua thấy có bạn khen đồ uống mới ra này của share tea quá nên dù hôm nay mưa gió lạnh lẽo vẫn đòi any đèo đi uống bằng được
Khi đồ uống ra nhìn khá là ngon mắt (mình quên mất không chụp), nhưng khi mình uống được 1, 2 ngụm thì lại thấy khá thất vọng Phần sữa tươi trân châu đường đen thì cũng như những chỗ khác, không có gì đáng nói. À quên mình thấy trân châu hơi bị mềm quá Còn điểm nhấn của nó là phần thạch lá nếp thì...khá thơm, đúng mùi lá nếp, nhưng lại kiểu bị bột bột và hơi đắng Nói chung là không được như mong đợi
Ny mình gọi cái đồ uống mới là bạc sỉu trân châu đường đen, mình uống thử thấy cũng không có gì đặc sắc. Bạc sỉu pha với trân châu đường đen nó làm mất hẳn vị đường đen luôn á
Còn nữa, với giá 58k thì mình thấy hơi mắc nhé )) Cốc bé và hơn nửa là đá (như hình mình chụp), rít mấy hơi là hết xừ cốc. Chưa bh mình uống 2 cốc trà sữa 1 lúc mà hnay phải gọi thêm hẳn 1 cốc trà xoài kem cheese to đùng mới đủ đô
Chốt lại là theo ý kiến cá nhân của mình thì thêm 7k nữa uống sữa tươi trân châu đường đen kem trứng của The Alley vẫn hơn xem tiếp
[ The ALLEY ]
33 Nguyễn Hữu Huân

Hôm qua mình có uống thử sữa tươi trân trâu đường đen ở the alley nguyễn hữu huân và cảm thấy thật sự trân trâu rất tệ :(((( nó rất cứng cảm giác như chưa chín :((( không biết có phải vì khai trương lượng khách quá đông nên nấu hơi sượng hay là trân châu cứng thật hay phải chăng trân châu đường đen cứng như thế Hơi thất vọng một chút , nhưng đổi lại uống thơm hơn trân châu đen bình thường thơm mùi đường bánh trôi ))) hehe
- Thực ra hôm qua mình định thử dải ngân hà nhưng hết mất và hôm nay quay lại thử vì mình rất thích mấy cái bình xinh xinh nhưng thật sự thất vọng tập 2 Trên mạng và thực tế huhu uống một hụm đầu tiên mình nghĩ ngay đến chai nước vfresh nho nha đammm ))
88k cho một cốc liệu có thật sự xứng đáng ? xem tiếp
[Góc The Alley]
Mình chưa uống lần nào vì với m nó khá mắc và có nhiều sự lựa chọn hơn.
- Nhưng có vẻ đây là đồ uống yêu thích của các mẹ Nhật vì chỗ mình hôm nào phụ huynh đưa con đi học, tay xách nách mang khá nhiều đồ nhưng cũng không thể không có The Alley.
- Hôm trước cô nhật mời mình uống trà sữa, tất nhiên là dẫn mình tới đây, nói đây là hãng cô rất thích, rất ngon
- Và m đã chọn Trà sữa hạnh phúc. Topping có đậu đỏ, chân trâu. Đậu đỏ khá ngọt và bùi, trân châu nhiều, mềm và ngọt. Topping ngọt thì bù lại, trà sữa thanh và nhạt, rất hợp với topping
- Tuy nhiên, so với giá tiền thì vị này không xứng lắm ạ, mình cần nhiều hơn thế.
Chấm 7/10
Giá 69k/sz M xem tiếp
[GÓC SỐ NHỌ]
Lần đầu rv trong nhóm. Viết rồi nghĩ tnao lại xóa đi định bụng mặc kệ nhưng rồi lại phải viết cho đỡ ấm ức
Mấy ngày nay hot rần rần "hươu đen" ngập fb, insta nên cũng phải hóng hớt tí nhưng đúng là đời k như là mơ
Mình đến cơ sở The Alley 23 Trung Hòa. Bỏ qua các chi tiết như không gian, mẫu mã cốc,... Mình chỉ muốn đề cập đến 2 điều:
Khẩu vị mỗi người mỗi khác nên ch khen chê loạn xạ là bt. Cơ mà cảm nhận cá nhân khi mình uống sữa tươi trân châu đường đen là thì cũng ngậy đấy nhưng khs mình liên tưởng đến sữa tươi Ba Vì dù gì cũng k thích đường nên cũng tạm chấp nhận. Trân châu thơm, ngọt chuẩn must try nhưng lại hơi cứng như kiểu bỏ từ tủ lạnh ra í hic Nói k fai mê tín chứ mình khoái trân châu mini sharetea nhất vì trăm lần uống phong độ như 1. Lần này tò mò hí hửng thử mỗi trân châu nhưng có tí fail k hề nhẹ
Số mình đen hay sao ấy. Lúc order thì bị mất điện, nhưng đó chưa phải là tất cả. Đến khi ord xong ung dung ngồi chờ ngắm nhìn các e nv nữ dễ thương tung tăng trong quầy thì hỡi ôi, mình quay vào ô mất lượt từ lnao k biết. Ơ! 1... 3... 5... 8... e có đánh rơi nhịp nào k? Số 58 mà đến khi nv nam hô 60 mới giật mình. Tưởng bay trên mây nên mình ra hỏi thì hóa ra chưa làm. Trong khi mình ngồi ngắm mãi các e nv ấy nch, cười đùa và dk training nữa vì lúc đó tầm 3h, quán k đông, đến k fai xếp hàng. Nhưng mặc nhiên không ai quan tâm đến chủ nhân con số 58 đang há mồm chờ nước
Đáp ứng niềm mong mỏi mãnh liệt ấy, cuối cùng mình cũng được nhận đồ trước stt 61 vừa vào quán ahihi
Viết ra k mang tính chất vùi dập đâu, nếu trong nhóm có ai lq đến quán thì mong góp ý tới các bạn lsau chú ý hơn cho vui lòng khách đến vừa lòng khách đi nhé!
Nói thế thôi chứ vẫn muốn thử vị khác ở cơ sở Hàng Bài cho khách quan và đặc biệt là xem phong thủy có hợp hơn k xem tiếp

Hôm nay The Alley có món mới kem tươi sữa dâu phiên bản đặc biệt giá 199k. cảm nhận về món thì khá bắt mắt nhưng uống cực kỳ nhạt nhẽo. Uống xong mà chẳng để lại chút cảm xúc gì. Và chắc chắn mình sẽ ko thử lại món này nữa. Thà mua 3 cốc sữa tươi trân châu đường đen uống sướng hơn hẳn
Edit: 199k có tặng kèm cốc nhé! Cốc kia là cốc nhôm. Còn đi uống trà sữa ở đâu cũng có cốc nhựa mà. Mình cũng hay tận dụng cốc làm mấy thứ linh tinh xem tiếp
[Góc Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen]
Em mới thử được 3 chỗ này thôi nên cũng chỉ rv được thế thôi ạ
1. Tiger Sugar
Quán này em thấy ổn nhất. Trân châu đường đen ở đây ngon cực luôn ấy, cảm giác nó giòn giòn dai dai mà đậm vị nữa . Sữa tươi thì em thấy ko ngon bằng The Alley. Mà order ở đây ko thích nhất là chỉ chỉnh đc 50% đá là thấp nhất rồi . Khuyên mọi người nên để 100 đường 50 đá nhé, ko là sữa tươi bị nhạt đấy. Quán này có mỗi 1 chi nhánh ở PNT thôi mà hơi bé nữa, nhưng được cái nhân viên dễ chịu lắm, còn nhắc lắc đủ 16 lần cho đúng vị )
Giá cũng vừa tầm nhé. 49k cho size L em thấy cũng ổn. Mà hình như còn nhiều vị hay ho lắm đấy mà em chưa được thử
2. The Alley
Thấy mọi người khen nhiều quá nên bấm bụng mua thử. Cảm giác hơi thất vọng một chút. 70k cho size L (hơi chát ) được cái sữa tươi uống thơm ngon lắm. Trân châu cũng đậm vị nhưng em thấy vẫn ko ngon bằng Tiger Sugar (cảm nhận thế thôi ạ)
3. RoyalTea (em uống ở chi nhánh linh đàm nhé)
Uống chán dã man luôn ấy. Cảm giác phí mồm , phí cả tiền )) cả sữa tươi với trân châu đều nhạt nhẽo. Mà giá thì chát
(55-61k thì phải) xem tiếp
Hôm trước thấy bé làm cùng nói chuyện bảo đặt đồ qua Now và thanh toán airpay lần đầu sẽ được giảm max 100k nên cũng tò mò đặt trà sữa tại The Alley 101 Đào Tấn. Mình đặt 1 Sữa tươi kem trứng trân châu đường đen và 3 Trà sữa kem cheese đường đen lúc 9h20, tổng 267k bao gồm phí ship (trừ 100k thanh toán airpay lần đầu nên còn 167k). 9 rưỡi bạn nhân viên cửa hàng gọi báo hết trà sữa. Mình cũng ok và báo đổi all qua Sữa tươi kem trứng trân châu đường đen, cẩn thận báo lại cho ít đá vì sợ bạn nhân viên quên đọc note.
Tầm 20p sau bạn shipper Now giao hàng, mình rất hài lòng vì bạn thân thiện. Nhưng thành phẩm mình nhận được sau nửa giờ chờ đợi lại là 4 cốc Sữa tươi trân châu đường đen và rất rất nhiều đá. Chẳng lẽ lúc đó lại bắt bạn shipper đổi lại thì tội quá vì lỗi chẳng phải do bạn ấy.
Mình tự hỏi cái kem trứng nó đã biến đi đâu? Hay do mình order muộn quá nên làm qua loa quên đọc note? Hay do được giảm giá nên chất lượng kém quá vậy? Các bạn nhân viên The Alley Đào Tấn ko cần khách đặt onl như mình nữa sao?
4 cốc trà sữa đến một nửa là đá thì mình cũng xin phép ko đặt thêm lần nào tại The Alley Đào Tấn nữa ạ. Nếu có lỡ lên cơn vật trà thì cũng gắng đặt tại cơ sở Thái Hà, xa một chút nhưng CSKH ok hơn nhiều! xem tiếp
Ui mn đang hot cái sữa tươi trân châu đường đen gì gì đó. Nhà em thì xa không lên được tận The Alley để thử, thấy royaltea cũng có nên mua để uống thử. Em ra royaltea nguyễn văn huyên hết từ 9:30 nên sang bên tô hiệu.
Thực sự thảm hoạ về trân châu, em chưa bao giờ uống trà sữa ở đâu trân châu cứng như vậy, thực sự là nó chưa chínnn, trân châu chưa chín thì cốc trà sữa vứt đi đc rồi vị đường đen nấu cùng cũng ko có gì đặc biệt, chả có gì để cảm nhận được cả.
Sữa thì thơm, thơm rõ mùi sữa luôn, nhưng nó cũng chỉ như sữa tươi bình thường ko hơn ko kém, nếu ai thích uống sữa thì may ra còn thấy tạm ổn. Nchung là em thà quay về trà sữa đường đen của dingtea còn hơn gấp tỉ lần ahuhu. Phí tiền phí tiền Hôm nào sẽ lên Alley thử xem có khá khẩm hơn không. xem tiếp
Dalgona trân châu đường đen - đồ uống mới của The Alley đang Mua 1 Tặng 1 đến hết 15/5
- Đồ uống mới này của The Alley có lẽ chỉ hợp với các bạn thích cf thôi bởi vì vị nó đắngggg, uống chuẩn kiểu cf + topping tcdd lớp dal thì mình thấy ổn, trân châu cũng okela nhưng cảm giác tổng thể cả cốc nó cứ bị không hợp tông với nhau ý
65k/2c đến hết 15/5 nhaa xem tiếp
Mình đã rất phân vân có nên viết post này hay không ...và rồi vẫn quyết định viết để các bạn nhân viên The Alley chú ý làm việc cho cẩn thận hơn
Đây không phải lần đầu mình uống The Alley nhưng hôm nay thì mình thực sự khá bất ngờ (bất ngờ đến mức chỉ đứng nhìn và quên không cả giơ máy ra chụp ảnh)
Chiều nay mình có ghé The Alley Trung hoà để mua trà sữa cùng đồng nghiệp
Chuyện chả có gì đáng nói cho đến khi mình ra đứng đợi lấy đồ của mình. Một bạn nhân viên đang chuẩn bị xay xoài và làm đổ xoài ra mặt bàn, rồi ra cả cái bồn rửa thì phải (?) Mình đứng chăm chú xem bạn ấy sẽ giải quyết như thế nào thì BẠN ẤY NHẶT CÁC MIẾNG XOÀI ẤY LÊN VÀ CHO VÀO MÁY XAY NHƯ NÓ CHƯA TỪNG RƠI RA VẬY ) Mà mặt bàn vs bồn rửa thì liệu có sạch sẽ???
Mình shock và khi đó đến lượt mình lấy đồ. Mình đã cố ý nói to và tất cả nhân viên có lẽ đều nghe thấy và cười.
Thực sự lúc ấy thấy hơi kinh ) không biết bạn xấu số nào uống phải cốc ấy
Mình định không nói ra nhưng lại nghĩ LẦN NÀY LÀ NGƯỜI KHÁC NHƯNG LẦN SAU CÓ THỂ LÀ MÌNH sẽ uống phải thứ đồ uống không hề sạch sẽ như vậy
P/S: Dạo này có vẻ hơi ít đường đen và trân châu đi rồi ấy ) Cốc thì lem đường tùm lum
Edit thêm: Cái này mình mới nhớ ra là không biết sau khi mình nói như thế thì liệu bạn nhân viên có rửa xoài không? Mình đi luôn nên kbiet ạ (Nhưng mình dự là đã nhặt thẳng vào cùng chỗ xoài sạch thì sẽ không rửa lại) xem tiếp
Chào cả nhà!
Cả nhà cho em hỏi Đại sứ quán Trung quốc tại Đà Nẵng có làm visa tự túc đi Trung Quốc được không ạ? Có bạn nào đi Hàng Châu ngày 29/4/18 không cho em hỏi tí thông tin với? Cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
Hồi ức hành trình 7 ngày rong ruổi đất Trung Quốc những ngày đầu xuân của nhà Meo.
*Ngày 1: Máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống Bắc Kinh, nhìn từ trên cao chỉ thấy một mầu xám xịt, nhà cao tầng mọc san sát. Vợ chồng Meo đang bảo nhau sao không thấy có bóng cây xanh nào nhỉ, nhưng khi máy bay hạ độ cao xuống gần hơn thì hoá ra Bắc Kinh cũng nhiều cây cối lắm đấy. Hai vợ chồng quên mất bấy giờ đang là mùa lạnh, nên cây cối chẳng có nổi cái lá nào cả, nhìn cây nào cây nấy chẳng khác gì cành củi khô.
Máy bay hạ cánh lúc 3 giờ chiều, làm thủ tục xong, nhập cảnh vào được cũng đến 5 giờ chiều. Trời ngoài có nắng, cả nhà đang hí hửng quả này có nắng chắc ấm rồi, vì ngồi trong sân bay quả thực rất ấm, mình chỉ mặc một áo sơ mi và một áo khoác vải tweed là thấy thoải mái. Trước khi bước ra khỏi sân bay, vợ chồng mình đã mặc thêm cho tụi trẻ quần bông lót lông và mỗi người một áo khoác dày bự rồi. Ấy vậy mà khi bước chân ra khỏi sân bay thì quả thực là một cảm giác thật chẳng khác gì nhảy thẳng vào ngăn đá tủ lạnh.Quả thực là quá lạnh cả nhà chạy vội vàng lên xe mà tay và mặt lạnh toát.
Địa điểm đầu tiên nhà mình đến là con phố Vương Phủ Tỉnh. Nếu ai đã xem phim “ Chúng ta của sau này” ( Châu Đông Vũ & Tỉnh Bách Nhiên) có rất nhiều cảnh quay ở đây, mình ấn tượng nhất là cảnh nhân vật của Châu Đông Vũ phát hiện ra ông bạn trai đã có vợ con qua cái màn hình tivi khổng lồ quay trực tiếp mọi người đi lại trong sảnh trung tâm thương mại. Có rất nhiều người cũng đến đây chụp ảnh lại màn hình này, nhà mình chờ mãi mới vãn người để chụp vội được một kiểu ảnh .
Vương Phủ Tỉnh là con phố mua sắm nhất của Bắc Kinh, con phố này đã có các hoạt động thương mại từ thời nhà Minh. Đến thời nhà Thanh đã có những gia đình quý tộc và phủ công chúa xây dựng tại đây sau vì có một giếng nước tại đây. Tên phố là Vương Phủ Tỉnh , trong đó chữ “Vương Phủ” là nơi ở của bậc vương giả còn chữ “Tỉnh” nghĩa là giếng. Con phố này tập trung vô vàn cửa hiệu, từ thương hiệu bình dân đến thương hiệu cao cấp và đương nhiên có rất nhiều cửa hiệu lâu đời của Bắc Kinh. Mình ấn tượng nhất với Vương Phủ Tỉnh là khi con phố đã lên đèn, mọi thứ thật lung linh huyền ảo, xen lẫn giữa hiện tại và quá khứ khiếp ta như lạc vào một bộ phim lung linh sắc màu.
Nhà mình ăn tối ngay cạnh khu khố, nhà hàng ở tầng 2 của một toà nhà ngay gần đó, đi lên lầu bằng một thang máy nho nhỏ, dán đầy poster quảng cáo những vở diễn Kinh Kịch, bước vào nhà hàng với không gian mang đậm bản sắc Trung Hoa, tiếng nhạc du dương
Sau ăn cả đoàn đến khách sạn nhận phòng, kết thúc ngày đầu tiên của chuyến đi! Ngày hôm sau mình xin up tiếp hành trình những ngày tiếp theo.
Đây là clip 3 ngày đầu ở Bắc Kinh của nhà mình:
Cvg xem tiếp
Trà sữa đóng hộp The Alley
Nãy đi siêu thị Trung Quốc thấy có bán trà sữa đóng hộp hình con hươu, nhìn đẹp đẹp mua về thì hoá ra của The Alley các bác ạ . Trong hộp có 1 gói trà, 1 gói bột sữa, 1 gói đậu đen nấu và 1 gói nước đường ( chuẩn vị đường nâu ). Mình pha thử trà và bột sữa thấy cũng thơm mùi trà và sữa lắm, do không uống ngọt nên mình ko cho gói nước đường. Nói chung là trà sữa thơm và ngậy, rảnh có thời gian tự pha cốc trà sữa như vậy cũng hay hay.
Mình thấy trà sữa đóng hộp The Alley có 4,5 loại gì đấy nhưng ko biết tiếng nên ko rõ có những vị gì. Mình mua bên Trung Quốc nhé, giá là 6.9 tệ/ hộp, tính ra tiền Việt cũng chỉ ấudonghop.
Edit : mình khá bất ngờ vì bài viết của mình nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người đến vậy, thế mới thấy sức hút The alley ghê gớm thật. Tuy nhiên rất tiếc theo mình tìm hiểu thì “The Alley has never made or sold any canned drinks”, tức là sản phẩm mình review cho các bạn chỉ là hàng fake mà thôi, nên mấy cái quảng cáo nhập chính hãng Bắc Kinh hay ko cần chờ alley giảm giá cũng có trà sữa chuẩn vị thì không có đâu ạ. Ai tò mò muốn thử trải nghiệm thì oki vì vị mình thấy cũng ổn, chứ đừng tin đây là hàng chính hãng. Rất xin lỗi mọi người vì lúc mua bóc tem tưởng thật nên review luôn cho nóng mà chưa tìm hiểu kỹ.
#trasuadonghop# xem tiếp

Chào mng. Mình muốn xin review đi tour du lịch Trung Quốc gồm Bắc Kinh, Tô Châu, Hàng Châu, Thượng Hải tháng 10. Đi tour của công ty nào tốt ạ?
Thanks. xem tiếp
[Góc khen]
Trước đây mình khá ác cảm với bánh kẹo kiểu này, vì rõ ràng nó là đồ nội địa Trung Quốc, nhưng chỗ nào bán cũng kêu là hàng Đài Loan cái này mình xin phép không nói sâu mà chỉ nhận xét về chất lượng bánh.
Mình mua thử ở tạp hoá 1 cái vị phomai và 1 cái vị trà xanh. Bánh phomai ăn ngon bất ngờ luôn bên trên là lớp sốt mỏng gần giống sốt dầu trứng, nhưng lại dẻo và có vị phomai beo béo . Bên dưới là cốt bánh bông lan siêu mềm mịn, không ngọt gắt và còn thơm nhẹ mùi vani.
Bánh trà xanh ăn lại bình thường, chẳng có tí tẹo hương trà xanh nào mà lại có mùi lá nếp? Ở giữa cũng có 1 lớp sốt kem mỏng, ăn ngọt vừa. Nói chung không ấn tượng
Giá thì có 20k/2 cái không bé, vừa đủ dỗ bụng đói. Mình thấy ở đâu cũng bán, không biết còn loại bánh nội địa nào ăn oke (trừ bánh sữa chua) không nhỉ? Ai biết giới thiệu cho mình thử với nhé camxamitaa xem tiếp
Con người chúng ta đang ngày càng phải đối mặt nhiều hơn với hậu quả do chính những hành động hủy hoại môi trường của mình gây ra, tác hại của biến đổi khí hậu đang ngày càng trở nên trầm trọng, tiêu biểu những những năm gần đây, hạn hán kỉ lục, các đợt nóng kỉ lục, lạnh kỉ lục ngày càng diễn ra nhiều với tần suất đáng ngại hơn. Thiên tai ngày càng khủng khiếp, có tác động mạnh nhất và dễ thấy nhất chính là Covid 19 đang hoành hành ở khắp các quốc gia trên thế giới, hậu quả của nó khủng khiếp thế nào chắc không cần nói thì ai cũng biết rồi, hay như mưa lớn và lũ lụt ở Trung Quốc thời gian gần đây thiệt hại và người và của là không kể siết,…
Bộ phim này giúp mình hiểu hơn phần nào về thiên nhiên, về tác động của thiên nhiên đến con người và ngược lại, đặc biệt khi xem phim trong thời điểm như lúc này, những bài học của phim càng thêm quý giá.
Rất cảm ơn mọi người đã đọc hết bài phân tích siêu dài này của mình, rất mong nó đã đem đến cho bạn nhiều điều bổ ích. Hãy cùng nhau chung tay vì một nền hòa bình lâu dài và vì màu xanh của ngôi nhà chung “Trái đất” nhé. xem tiếp
Mn cho em hỏi cái phim Trung Quốc dạng phim học đường mà nữ chính bị bệnh kiểu k biết đau ấy ạ là tên gì ạ=)) xem tiếp
Kể một chút về Cao Bằng 3N4Đ của mình nhé!
9h30 tối bọn mình bắt taxi ra bến Mỹ Đình rồi bắt xe Thanh Ly đi lên Cao Bằng giá vé xe là 200k/ng, đánh một giấc là sáng hôm sau tới nơi rồi. Mình bị đánh thức bởi cái lạnh Cao Bằng, lạnh giật mình!
Mình cảm thấy là trung tâm thành phố Cao Bằng khá nhỏ nên ở chỗ nào cũng tiện ý. Bọn mình ở Primrose Homestay. Tiếc là không có cái ảnh nào ở Primrose nhưng phải nói là quá tuyệt vời, cảm giác như đang sống trong chính nhà mình, có người lo cho và đợi mình về. À bọn mình cũng thuê xe máy luôn ở đây nhé! Giá là 150k/ xe. Giá chung luôn rồi ý. Đường Cao Bằng rất dễ đi, dễ đi hơn cả đường Hà Nội nên các cậu yên tâm.
Mình đi 3 ngày lịch trình như này nhé:
Ngày 1: Thác bản Giốc, làng đá cổ Khuổi Ky, động Ngườm Ngao
Ngày 2: Hồ Thang Hen và núi thủng Nậm Trá, buổi chiều Pác Pó
Ngày 3 : Nguyên Bình
- Thác Bản Giốc: là thác nước ở đường danh giới quốc giá và là thác nước lớn thứ tư thế giới. Nói chung đi ở Cao Bằng thì danh giới cứ mong manh lắm. Cảm giác đi vớ vẩn một tí là sang bên Trung Quốc mất rồi ( cảm giác thôi nhé ). Bọn mình đi mùa này không nhiều nước lắm nhưng vẫn đẹp. Vì có nắng nữa nên nhìn nước trút xuống cực long lanh. Mình ở dưới chân Thác còn Trung Quốc cứ thế ở bên kia ngậm ngùi ngắm sang. À vé vào 45k/ người. Động Ngườm Ngao cũng thế nhé
- Hồ Thang Hen: xanh ngắt luôn. Bọn mình đi khá vắng chứ hình như còn được chèo thuyền trên hồ ý. Vé vào là 20k/ người.
- Núi thủng Nậm Trá: đây là nơi mình thích nhất ở Cao Bằng. Khá khó tìm vì nó là thung lũng nên nếu không hỏi đường thì rất dễ đi qua. Nhưng thực sự xứng đáng để mò mẫm vào. Giống như kiểu bị lạc vào một thế giới khác. Rộng mênh mông và yên bình. Mình có lỡ hắt hơi ở đây mà tiếng hắt hơi của mình vọng lại to kinh khủng luôn.
- Pác Pó: một nơi quá quen thuộc khi nhắc tới Cao Bằng, 45k/ người đã bao gồm vé vào cổng vé xe điện và bảo hiểm. Đi một vòng quanh Pác Pó chứng kiến những điều về lịch sử, về Bác cảm giác bùi ngùi sao ấy. Nước ở đây còn xanh ngắt luôn.
- Nguyên Bình: bọn mình đi vào hôm Nguyên Bình nắng không to nên khi đi đỉnh Phia Oắc sương mù mịt chẳng thấy gì. Mình chỉ biết mình đã lên cao chứ không nhìn thấy gì nữa, và rét run. Sương đọng đầy tóc, mắt, mi. Hai tuần thì chắc trên này có tuyết rồi. Tầm này khu sinh thái Kolia cũng chưa nở hoa cẩm tú cầu. Khá tiếc. À các cậu có thể rẽ vào vườn thanh long Nguyên Bình để chơi nhé. Thanh long mọng và ngọt cực kì luôn.
Kể về chuyện ăn uống linh tinh một chút. Mình là một đứa không hợp đồ ăn ở đây cho lắm. Cho nên hơi dở hơi là mình lên Cao Bằng và đi ăn gà rán ở nhưng vị ngon cực, ngon hơn ở Hà Nội nhiều ý. Ngoài ra các cậu có thể ăn bánh áp chao nhé chứ Cao Bằng không chỉ có bánh cuốn đâu. Buổi tối ở Cao Bằng khá yên tĩnh. Cậu có thể chọn ngồi uống cafe ở Tộc cafe. Quán khá đẹp và view nhìn ra cầu đèn led nhé!
Mình đi Cao Bằng hai người, hai bạn nữ nên khẳng định với các cậu đường Cao Bằng cực dễ đi. Bọn mình đi hết tầm 1tr5/ người. Ăn uống và tiêu cực thoải mái rồi.
Cao Bằng là một điểm đến đầy mới lạ. Nhưng mình nghĩ là một nơi cực kì nên đến. Là một nơi hết sức yên bình hoang sơ. Bọn mình chẳng bị chèo kéo gì luôn. Người dân rất hiền hoà thật thà. Hi vọng mọi người sẽ thích Cao Bằng như mình khi đặt chân đến!
À nhớ mua hạt dẻ và thanh long về làm quà nhé ^^ xem tiếp