Đổ Bê Tông
Sau 1 ngày hôm qua,trưa bún ốc,tối lẩu cá,đêm bún cá.Hôm nay phải Đổ Bê Tông bát XÔI GÀ không thì qua cầu gió bay cả người lẫn xe.
Nghe nói bán từ năm 93,nhưng mình nhớ bắt đầu nổi là tầm 2005.Lúc mà ae Dân Chơi bắt đầu mọc như nấm sau mưaVà quán bán đêm muộn
Giờ thì 6h sáng-12h đêm là nghỉ.
Giao ca lúc 14h30(quán có 2 cô bán)
Nhắc nhở là bạn nào không biết chữ NHẪN là gì thì nên Kiêng giờ này:đến là 1 bà dọn đồ đi và 1 bà sắp đồ vào.Nước chưa sôi,Gà chưa lọc,Xôi chưa dẻo...
Quán này mình ăn Xôi Gà là Ổn nhất!Phở xếp thứ 2 còn Bún Thang thì cá nhân em cho 3 điểm gẫy(chán kinh)
Xôi cá sáng:Gà Ngon,Béo hơn Xôi ca chiều.
Nước dùng ăn kèm cho tí tiêu
Dưa góp ăn kèm cho tí tương ớt
Xôi xịt xì dầu ăn kèm lá chanh(em ăn gà là phải có Da,cho nó trôi và ngậy)
35k/bát như hình
Mời bà con

Bình loạn

Thảo BếuNguyễn Thị Minh Thư xôi gà
Trần Diệu ThúyĐinh Tài ăn ăn ăn
Thanh BebeThang Phan
Phuong ThaoPhan An Nhật Hà
Xấu GáiBây giờ mới biết là 14h30 giao ca. Hôm đó em đi ăn mà ko khác gì bánh phở chan nước lọc
Nguyễn Hoàng Diệu LinhTuRa Nguyễn hô hô cũng lâu r đấy )
Vũ Hà MyHuy Khánh a oiiioiiiiiiii
Kimm NhunggPhong Đô

Thác loạn



Đổ Bê Tông
Sau 1 ngày hôm qua,trưa bún ốc,tối lẩu cá,đêm bún cá.Hôm nay phải Đổ Bê Tông bát XÔI GÀ không thì qua cầu gió bay cả người lẫn xe.
Nghe nói bán từ năm 93,nhưng mình nhớ bắt đầu nổi là tầm 2005.Lúc mà ae Dân Chơi bắt đầu mọc như nấm sau mưaVà quán bán đêm muộn
Giờ thì 6h sáng-12h đêm là nghỉ.
Giao ca lúc 14h30(quán có 2 cô bán)
Nhắc nhở là bạn nào không biết chữ NHẪN là gì thì nên Kiêng giờ này:đến là 1 bà dọn đồ đi và 1 bà sắp đồ vào.Nước chưa sôi,Gà chưa lọc,Xôi chưa dẻo...
Quán này mình ăn Xôi Gà là Ổn nhất!Phở xếp thứ 2 còn Bún Thang thì cá nhân em cho 3 điểm gẫy(chán kinh)
Xôi cá sáng:Gà Ngon,Béo hơn Xôi ca chiều.
Nước dùng ăn kèm cho tí tiêu
Dưa góp ăn kèm cho tí tương ớt
Xôi xịt xì dầu ăn kèm lá chanh(em ăn gà là phải có Da,cho nó trôi và ngậy)
35k/bát như hình
Mời bà con xem tiếp


Đổ Bê Tông
Sau 1 ngày hôm qua,trưa bún ốc,tối lẩu cá,đêm bún cá.Hôm nay phải Đổ Bê Tông bát XÔI GÀ không thì qua cầu gió bay cả người lẫn xe.
Nghe nói bán từ năm 93,nhưng mình nhớ bắt đầu nổi là tầm 2005.Lúc mà ae Dân Chơi bắt đầu mọc như nấm sau mưaVà quán bán đêm muộn
Giờ thì 6h sáng-12h đêm là nghỉ.
Giao ca lúc 14h30(quán có 2 cô bán)
Nhắc nhở là bạn nào không biết chữ NHẪN là gì thì nên Kiêng giờ này:đến là 1 bà dọn đồ đi và 1 bà sắp đồ vào.Nước chưa sôi,Gà chưa lọc,Xôi chưa dẻo...
Quán này mình ăn Xôi Gà là Ổn nhất!Phở xếp thứ 2 còn Bún Thang thì cá nhân em cho 3 điểm gẫy(chán kinh)
Xôi cá sáng:Gà Ngon,Béo hơn Xôi ca chiều.
Nước dùng ăn kèm cho tí tiêu
Dưa góp ăn kèm cho tí tương ớt
Xôi xịt xì dầu ăn kèm lá chanh(em ăn gà là phải có Da,cho nó trôi và ngậy)
35k/bát như hình
Mời bà con xem tiếp


Đổ Bê Tông
Sau 1 ngày hôm qua,trưa bún ốc,tối lẩu cá,đêm bún cá.Hôm nay phải Đổ Bê Tông bát XÔI GÀ không thì qua cầu gió bay cả người lẫn xe.
Nghe nói bán từ năm 93,nhưng mình nhớ bắt đầu nổi là tầm 2005.Lúc mà ae Dân Chơi bắt đầu mọc như nấm sau mưaVà quán bán đêm muộn
Giờ thì 6h sáng-12h đêm là nghỉ.
Giao ca lúc 14h30(quán có 2 cô bán)
Nhắc nhở là bạn nào không biết chữ NHẪN là gì thì nên Kiêng giờ này:đến là 1 bà dọn đồ đi và 1 bà sắp đồ vào.Nước chưa sôi,Gà chưa lọc,Xôi chưa dẻo...
Quán này mình ăn Xôi Gà là Ổn nhất!Phở xếp thứ 2 còn Bún Thang thì cá nhân em cho 3 điểm gẫy(chán kinh)
Xôi cá sáng:Gà Ngon,Béo hơn Xôi ca chiều.
Nước dùng ăn kèm cho tí tiêu
Dưa góp ăn kèm cho tí tương ớt
Xôi xịt xì dầu ăn kèm lá chanh(em ăn gà là phải có Da,cho nó trôi và ngậy)
35k/bát như hình
Mời bà con xem tiếp


Đổ Bê Tông
Sau 1 ngày hôm qua,trưa bún ốc,tối lẩu cá,đêm bún cá.Hôm nay phải Đổ Bê Tông bát XÔI GÀ không thì qua cầu gió bay cả người lẫn xe.
Nghe nói bán từ năm 93,nhưng mình nhớ bắt đầu nổi là tầm 2005.Lúc mà ae Dân Chơi bắt đầu mọc như nấm sau mưaVà quán bán đêm muộn
Giờ thì 6h sáng-12h đêm là nghỉ.
Giao ca lúc 14h30(quán có 2 cô bán)
Nhắc nhở là bạn nào không biết chữ NHẪN là gì thì nên Kiêng giờ này:đến là 1 bà dọn đồ đi và 1 bà sắp đồ vào.Nước chưa sôi,Gà chưa lọc,Xôi chưa dẻo...
Quán này mình ăn Xôi Gà là Ổn nhất!Phở xếp thứ 2 còn Bún Thang thì cá nhân em cho 3 điểm gẫy(chán kinh)
Xôi cá sáng:Gà Ngon,Béo hơn Xôi ca chiều.
Nước dùng ăn kèm cho tí tiêu
Dưa góp ăn kèm cho tí tương ớt
Xôi xịt xì dầu ăn kèm lá chanh(em ăn gà là phải có Da,cho nó trôi và ngậy)
35k/bát như hình
Mời bà con xem tiếp
《GÓC HỎI HAN》
Mn cho mình xin địa chỉ quán BÚN THANG ngon với.
Xin hãy giúp đỡ một đứa cả đời ở Hà Nội mà không biết chỗ nào ăn ngon.
Cần lắm những review có tâm xem tiếp


Đổ Bê Tông
Sau 1 ngày hôm qua,trưa bún ốc,tối lẩu cá,đêm bún cá.Hôm nay phải Đổ Bê Tông bát XÔI GÀ không thì qua cầu gió bay cả người lẫn xe.
Nghe nói bán từ năm 93,nhưng mình nhớ bắt đầu nổi là tầm 2005.Lúc mà ae Dân Chơi bắt đầu mọc như nấm sau mưaVà quán bán đêm muộn
Giờ thì 6h sáng-12h đêm là nghỉ.
Giao ca lúc 14h30(quán có 2 cô bán)
Nhắc nhở là bạn nào không biết chữ NHẪN là gì thì nên Kiêng giờ này:đến là 1 bà dọn đồ đi và 1 bà sắp đồ vào.Nước chưa sôi,Gà chưa lọc,Xôi chưa dẻo...
Quán này mình ăn Xôi Gà là Ổn nhất!Phở xếp thứ 2 còn Bún Thang thì cá nhân em cho 3 điểm gẫy(chán kinh)
Xôi cá sáng:Gà Ngon,Béo hơn Xôi ca chiều.
Nước dùng ăn kèm cho tí tiêu
Dưa góp ăn kèm cho tí tương ớt
Xôi xịt xì dầu ăn kèm lá chanh(em ăn gà là phải có Da,cho nó trôi và ngậy)
35k/bát như hình
Mời bà con xem tiếp
[GÓC QUÁN RUỘT] - BÚN THANG
Với 1 con nghiện bún như tui, tất cả các loại bún từ bún bò, bún gà, bún cá v.v thì ko thể bỏ qua đc món bún thang rùi Đã kinh qua rất nhiều quán bún thang, đắt có, rẻ có, ngon có mà kinh khủng cũng có luôn nên hôm nay xin đúc kết lại 1 địa chỉ mà từ khi thử qua t đã say goodbye cả bún thang Cầu Gỗ Quán nằm ở ngã tư Hoàng Tích Trí - Lương Định Của, số 6 - B12 Kim Liên. Sở dĩ cho vào hàng quán quen vì đủ 4 tiêu chí: ngon - bổ - rẻ - phục vụ chu đáo
Đầu tiên nói về nước dùng: bác chủ quán làm nc dùng từ xương ống và nc luộc gà, mỗi ngày luộc khoảng 8-10 con cho 1 nồi thêm xương ống và xương gà nên nước dùng đậm đà, ngọt thanh chứ ko phải ngọt như kiểu cho 1 vốc mỳ chính như 1 số chỗ. Đánh giá nc dùng cho 8/10 điểm vì hơi nhạt so vs khẩu vị của mình, ăn thì tui thường nêm thêm gia vị hoặc nc mắm.
Về phần nhân bên trong bát. Này cho 9,5/10 luôn. Đầy đủ các vị cho 1 bát bún thang: củ cải sợi, trứng chiên sợi, giò, thịt gà, trứng cút luộc, nấm hương, hành chẻ. 1 bát bún đầy đặn và no nê đến tận trưa luôn. Với tui thế là điểm gần tuyệt đối so với cái giá hạt dẻ 25k/bát r. Trừ 0,5đ vì nếu ko dặn bác chủ quán sẽ lấy toàn thịt trắng và vì tui là 1 con ko thích thịt trắng lắm nên...
Những thứ hay ho muốn khen khác:
Thứ nhất là tương ớt, các bồ đi ăn có sợ mấy quán chai tương ớt cáu bẩn, đóng két, đặt trong mấy cái chai lavie và ko biết nó từ đâu tới ko? Tui là tui sợ vô cùng luôn, vì sợ tương ớt bẩn, mất vệ sinh. Nên rất ưng quán vì tương ớt có nhãn hiệu đàng hoàng, đóng chai có tem mác hẳn hoi, nhưng vẫn là loại dành cho bún, phở. Bác chủ cứ hết là thay chai mới luôn nên cảm tạ lọ tương ớt lúc nào cx sạch sẽ.
Thứ 2 là quẩy. Rất hay ho vì quán có tận 2 loại quẩy, quẩy giòn và quẩy mềm cho hợp khẩu vị khách. Tui hay gọi quẩy giòn vì chấm vs nc dùng ăn là best luôn.
Thứ 3 là ko gian. Quán khá nhỏ, nhưng sạch sẽ. Ko có mùi khó ngửi nên cái này cũng đáng để khen
Cuối cùng là phục vụ, tuy toàn các cô các chú có tuổi r nma nhiều khi tui thấy hơn nhiều so vs các quán có nhân viên trẻ. Vào 1 cái chú chủ quán sẽ xếp xe giúp, gọi xong chỉ việc ngồi đợi tầm 2-3' chờ bún ra (hôm nào đông quá thì lâu hơn 1 xíu nhưng ko quá 5'), gọi thêm trà vs quẩy nữa là chén. Còn chưa bao h p đứng lên lấy chanh, ớt gì vì các bác thấy thiếu sẽ đi qua bàn khác lấy cho khách mà ko cần hỏi.
Ncl vs giá 30k cho 1 bữa sáng vs 1 bát bún ngon lành, 2 cái quẩy và 1 cốc trà đá man mát là quá chất lượng vs tui.
Ngoài bún thang quán còn có cả cháo gà, phở gà đều 25k/bát. Riêng gà đùi 30k còn gà cánh là 35k (gà cánh là đc nguyên cả đầu cánh, bầu cánh và tỏi cánh lun)
Reccomend của 1 đứa đã đi ăn tất cả các khung giờ ở quán này là mng nên đi ăn vào khoảng 8-9h sáng vì lúc đấy nc dùng có chất lượng ngon nhất vì xương phai ra đủ độ ngọt. Còn tầm 10r đổ đi thì thiếu nc dùng nên các bác thường pha thêm nc sôi nên ko còn tròn vị nữa.
Một chút tâm huyết của tui, vì chưa tìm thấy phải chê ở điểm gì nên đừng ai nói tui PR nhé, tội tui lắm. Nếu các bồ nào thích ăn bún bò Huế, bún cá, bún ngan, bún ốc thì chờ tui, tui sẽ làm 1 series về các thể loại bún đảm bảo 4 tiêu chí trên cho các bồ lunn xem tiếp
[Góc Khen]
Mình tham gia hội cũng được 1 thời gian kha khá rồi nhưng chả bao giờ nghĩ tới việc viết bài review vì rất lười. Tự dưng xem ảnh trong Album nhìn thấy hình bát BÚN THANG hno mình chụp nên mình mới quyết định review để mng cùng thưởng thức.
Phải nói là tuyệt, dù cho mình ăn liên tục hàng ngày chắc cũng không thấy ngán.
Bát bún đem ra chưa đặt xuống bàn đã thấy thơm phức mùi nấm hương và bột tôm rồi. Nước dùng thì ngọt, đậm đà. Đồ kèm trong bát có: trứng, giò, củ cải, nấm hương, mọc, thịt gà và bột tôm rã. Mình ăn lần nào cũng fai húp cạn mới thôi. Giờ viết review là lại thấy thèm đấy.
Giá cả: 40k/bát. Ăn no căng ko đứng dậy nổi.
Địa chỉ: 58 Đào Tấn ( thấy ghi biển hiệu quán đã mở từ năm 1965) xem tiếp