Review nhỏ: hàng bún riêu cua giò bò trong ngõ Thanh Lương 2 của cô hàng xóm.
Bát này 25k có giò và khá nhiều riêu cua. Hàng bún mở trong ngõ 203 (edit: nhà số 62 hay 64 gì đó ạ) Kim Ngưu nên chắc ít người biết. Cô ấy mở lâu lắm rồi (hình như gia truyền từ mẹ cô ấy ) nhưng mình ít ăn vì toàn dậy muộn và vội đi làm, được cái lần nào ăn cũng hài lòng về sự sạch sẽ và chất lượng của đồ ăn nên nay review cho mọi người ăn thử )
- Nước dùng: đậm đà và ngọt xương (ai ăn mỳ chính thì lấy thêm nhưng mình không cần)
- Hành phi thơm và là hành thật )
Riêu cua, giò, bò thì cũng standard thôi nhưng nước ngọt nên tôn dáng rất nhiều )
Điểm trừ là chờ hơi lâu vì có mỗi mình cô ấy bán. Khách thì toàn hàng xóm quanh ấy nên thi thoảng để ý khách ăn xong tự bê bát ra chậu hộ )
Ps: Ảnh chụp sáng nay, vì hơi đói nên mình xỉa luôn sau mới nhớ ra nên chụp ảnh thì đã hơi muộn )

Bình loạn

Hải' Mõm'Phương Lê tỷ êy
Danh Hưng ĐàoNhầm k vậy )) sao c bảo đang ở nam định
Quynh Anh NguyenNguyễn Khánh Huyền gần nhà
Nguyễn Ngọc YênGiang NT
Đặng Hoàng BáchChu Chobe
Nguyễn Thu ThảoChị ơi có mở tối ko ạ ?
Luu Quynh AnhNước có nhiều mỡ . Ngấy ngấy
Michelle Diem QuynhHa Uyen Nguyen

Thác loạn

[ Góc khen ]
Bún cá chấm Gốc cây đa (Gần đình Hào Nam, Vũ Thạnh, Đống Đa)
Quán này mới mở khoảng mấy tháng gần đây, lại nằm ở vị trí hơi hẹp (bị kẹp giữa gốc cây đa cổ thụ và cửa hàng bán tạp hóa) nhưng đồ ăn theo cá nhân mình sạch sẽ và ngon miệng. Cá được rán rất giòn và luôn nóng hổi khi mang ra cho khách ăn. Nước mắm thì thui rùi đậm đà, thơm dậy mùi chanh,tỏi chẹp chẹp . Nước chan bún trong và được bỏ nhiều hành, thì là xanh ngắt.
Giá 1 suất 30k/suất, nếu mún ăn thêm cá thì gọi thêm theo ước chừng như gọi cho em thêm 10k hay 20k cá. Vì nếu gọi cho thêm 1 suất cá, chủ quán sẽ tính tương đương 1 suất thường (30k).
Thêm điểm cộng nữa là vợ chồng chị chủ quán và em gái chị chủ vui vẻ, xởi lởi. Khách ra về còn hỏi xem bún có vừa miệng không, lần sau a/c lại ghé qua quán nữa nhé.
P/S: Ảnh chụp là suất 2 người chung 1 đĩa, không thêm cá và đang ăn dở mới nhớ chụp xem tiếp
Ngu nhiều lần mà ko khôn nổi,đồ ăn BigC chắc ko dành cho người???
*Kim chi Việt Nam BigC tự muối bán>Đắng ngắt(ko biết vì sao),lên men nên kim chi mềm oặt còn vị thì như uống rượu,ko nuốt nổi mà vứt ngay.
*Dưa hấu ruột đỏ> Non toẹt,nhạt thếch và màu cũng nhạt luôn.Lại ném.
Rút kinh nghiệm ko bao giờ mua đồ ăn ở BigC nữa,chưa kể thái độ nhân viên rất lấc cấc,mặt vênh xong hạch sách khách hàng các kiểu.
P/S: Ảnh chụp lâu giờ nhớ ra mới up. xem tiếp
[Góc khen dạo]

1. Hoa quả dầm Hoa Béo Tô Tịch - Cơ sở 2 tại 331 Thanh Nhàn
Nhà này nổi tiếng mình biết đến cũng lâu rồi đấy nhưng mà không đi đâu qua đấy cả lười nữa nên chưa ăn bao giờ. Cơ sở 2 này thì mở cũng được tầm 2-3 tháng gì đấy rồi mà hôm nay em nó mua mang về cho cũng mới ăn lần đầu
Hoa quả dầm 25k/cốc to đầy ú ụ nên mình phải cho bớt 1 nửa ra bát mới cho đá vào được, có mít, xoài, đu đủ, dưa hấu, bơ, dưa vàng, nho, thanh long trắng,... mình thích ăn trân châu dừa mà đảo mãi không có (buồn 3s ). Nói chung là ngon, lượng sữa cho cũng vừa đủ, giá cả hợp lý. Hôm nào tiện mà nổi hứng sẽ thử suất có kem tươi nữa, gần nhà sẽ vượt được lười Được ăn ngon mà không phải đi xa là mình thích ^^
2. Chè cung đình huế - 327 Bạch Mai
Từng ăn tại hàng này một lần mà lần đó ăn phải bánh bột lọc chán chết và món chè gì đấy cũng không thích lắm nên không quay lại lần 2 nữa. Em mình mua cho chè thập cẩm thì ăn cũng ngon (vẫn thua 16 Ngô Thì Nhậm). Chè có nhiều loại đậu được nấu mềm nhưng không nát, không bị ngọt quá, cũng không bị cho mấy loại thạch màu mè vớ vẩn vào độn cho đầy cốc, chỉ có hạt trân châu thường màu trắng thôi. Có cả dừa khô và lạc ăn bùi bùi nữa.
Em mình cũng bảo chè của hàng này ăn dược nhưng không nên ăn bánh. Bánh tôm ở đây cũng chán. Mình một lần ăn bánh bột lọc ở đây chạy mất dép luôn
3. Hàng thịt xiên nướng đầu Lạc Trung
Hàng này mình review rồi nhưng hôm nay ngồi ăn tại chỗ mới nói chuyện được với chị ấy thì thấy di chuyển vị trí nhiều quá nên mô tả lại cho mọi người dễ tìm.
Buổi sáng bán giờ ăn sáng thì sẽ đứng ở đầu ngõ 19 Lạc Trung, tầm 9h xe CA phường đi rồi sẽ đứng ngoài vỉa hè đối diện 40 Lạc Trung trước cổng trường Nguyễn Đình Chiểu. Đến tầm 10h sẽ về chuẩn bị đồ cho buổi chiều. Chiều bắt đầu bán tầm 3h - 3h30 gì đấy đến khi hết hàng (tầm 8h tối) Lúc thì chị ấy đứng ở trước quán Mì cay 7 cấp độ Pokemon 46 Lạc trung, công an mà đuổi thì lại đứng đầu ngõ 19 nên mọi người có đi ăn thì chịu khó nhìn 3 điểm ấy. Đoạn cổng trường giờ hình như còn mình chị ấy bán thịt xiên thôi, 2 bác già già đợt ngày mình ko thấy nữa. Chị ấy tầm 30-40 tuổi gì đấy.
P/S: Ảnh chè với Hoa quả dầm đi mượn vì háu ăn quên không chụp xem tiếp
[ Góc khen ]
Bún cá chấm Gốc cây đa (Gần đình Hào Nam, Vũ Thạnh, Đống Đa)
Quán này đóng cửa 1 thời gian để sửa chữa mở rộng mới mở lại , lại nằm ở vị trí hơi hẹp (bị che giữa gốc cây đa cổ thụ ) nên đi qua không để ý dễ bị khuất ( Theo lời c chủ quán là như vậyy )
Ngày trước khi chưa sửa chỉ bán ngoài vỉa hè mà mình đến mấy lần đã thấy đông lắm rồi . Hôm nay có dịp ghé qua mới thấy cửa hàng được sửa rộng rãi hơn. Bên trong còn có điều hoà mát lạnh nữa ý nên hôm nào nóng thì đi ăn cũng không ngại.
Đồ ăn theo cá nhân mình thấy thì khá sạch sẽ và ngon miệng. Cá được rán rất giòn và luôn nóng hổi khi mang ra cho khách ăn. Mà cá rán được rán vừa tới. Giòn nhưng không phải kiểu quắt queo lại đâu mà thịt cá bên trong vẫn mềm ấy! (Mỗi tội là khi có khách cá mới đem rán nên phải chờ xíu xiu ) Nước mắm chấm cá thì đậm đà, thơm dậy mùi chanh tỏi ớt . Nước chan bún đúng kiểu chua chua ngọt ngọt của dứa chín và được bỏ nhiều hành, thì là xanh ngắt, thêm thắt 1-2 miếng cà chua trong đẹp mắt nên nhìn là muốn ăn luôn rồiii Có thể chọn rau cải hoặc rau cần và dọc mùng ( tuỳ hôm mới có dọc mùng thì phải ) để ăn cùng bún đó ^^
Giá 1 suất bún là 30k/suất, nếu mún ăn thêm cá thì gọi thêm theo ước chừng như gọi cho em thêm 10k hay 20k cá nữa cũng được ( Nhưng nhìn có vẻ ít vậy thôi chứ ăn 1 suất là mình thấy no lắm rồi ý ) Trà đá 3k , các loại nước ngọt nước có ga hình cũng chỉ 10k thui .
Thêm điểm cộng nữa là chị chủ quán và em gái chị chủ + bác gái vui vẻ, xởi lởi. Khách ra về còn hỏi xem bún có vừa miệng không, lần sau lại ghé qua quán nữa nhé.
Không thể nào khen nhiều quá như vậy đúng không ạ ) Điểm trừ thứ nhất của quán đó chính là chỗ để xe Mặc dù quán đã mở rộng vị trí ngồi rồi nhưng chỗ để xe vẫn hơi chật !!!
Điểm trừ thứ 2 đó là quán mặc định 2 ng đi chung chấm chung 1 bát nước chấm lun đó ạ !!!
Khi mình hỏi là sao chị lại để chung như vậy ví dụ bọn e không thích ăn chung vs nhau thì sao thì c chủ bảo là sợ bàn chật . Nhưng nếu e k thích ăn chung c vẫn múc riêng ra 2 bát cho e được Vậy nên khi đi mà mọi người muốn chấm riêng mỗi ng 1 bát nước chấm thì nhớ dặn trước nha .
Đó chỉ vậy thui.
Với mức giá như vậy mà được ăn no vs take care khách tốt như thế là cũng okela rồi mà nhỉ ^^
P/S: Ảnh chụp là suất 2 người chung 1 đĩa cá, 1 suất là bún chan và 1 suất là bún chấm riêng nước dùng riêng .
P/S 2 : Nghe nói là quán chỉ mở từ 7h sáng đến 2-3h chiều thôi .Mọi người tranh thủ đến ăn hoặc gọi ship nhé ) Mình đi làm cả tuần có mỗi chủ nhật rảnh để qua ăn thôi nên thèm lắm . Ăn lúc sáng bây giờ ngồi viết review vẫn thèm
Kính hội xem tiếp
Bản thân e muốn lên tiếng rất nhiều lần rồi nhưng hôm nay mới quyết định viết ra những dòng cảm xúc sau đây
REVIEW LÀ GÌ? MỌI NGƯỜI HIỂU THEO Ý NGHĨA CỦA REVIEW NHƯ THẾ NÀO?
Bản chất của review là nêu lên CẢM NHẬN CÁ NHÂN
Ngon - dở như thế nào cũng là cảm nhận của mỗi người
Người ta thấy sao thì nói vậy
Review lên có người đồng tình cũng có người thì không
Nhưng ít nhất người ta cần SỰ TÔN TRỌNG
Ai tin thì k nói lmj, k tin xong BỚI MÓC / SOI MÓI hơn thế còn nói những lời XỈA XÓI , VÔ DUYÊN , BẤT LỊCH SỰ
Ok việc quan điểm mỗi người khác nhau nhưng trước khi đặt tay lên bàn phím xin hãy dùng cái não của các bạn
Review chi tiết quá thì bảo PR , còn k đầy đủ thì bảo review thế mà cũng đòi đăng bài
Xong rồi ngta chỉ post bài cảm nhận cũng nói những lời như :" NẾU BẠN ĐĂNG NHƯ THẾ NÀY MÌNH NGHĨ SẼ ĐÉO CÓ AI VÀO QUÁN, QUÁN SẼ MẤT ĐI 1 LƯỢNG LỚN KHÁCH CHỈ VÌ BÀI CỦA BẠN "
Những lời như vậy thực sự khiến cho người post bài cực kì khó chịu thậm chí là tổn thương
Cái văn hoá cũng thể hiện ở cách các b nói chuyện nên xin hãy nhẹ nhàng với nhau
Âu cũng là cùng bàn luận và góp ý
LỜI NÓI CHẲNG MẤT TIỀN MUA, LỰA LỜI MÀ NÓI CHO VỪA LÒNG NHAU
P/S: Ảnh k liên quan xem tiếp
[GÓC XIN REVIEW]
Mọi người ơi, mọi người ơi!!!!!! Tình hình là em sắp thêm 1 tuổi, 1 mùa xuân xanh lại qua đi cả nhà có biết chỗ nào bán bánh gateaux ngon thật ngon thì review em với ạ có giá luôn càng tốt ạ ^^. Cả năm mới sinh nhật 1 lần, năm ngoái e mua hàng nào cũng nổi tiếng gần svđ Hàng Đẫy ý ạ, thì cũng ko ưng ý lắm. Cảm ơn mn trước ạ
P.S: Ảnh này e mượn của swirl cupcakes ạ
Sơ sơ thấy mn cmt e nghĩ e ăn đến lúc mừng thọ luôn hihi xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Chẳng là mình sắp đi du lịch bụi ở Nha Trang, Đà Lạt, mới lên xong lịch trình chứ chưa tìm hiểu được những chỗ ăn ngon và những quán ăn nên tránh ở 2 địa điểm du lịch này. Mong ngóng được nhận review từ các bạn đã đi ( hoặc thổ địa). Monng ad duyệt bài giúp mình
Ps: Ảnh mang tính chất chống trôi, lướt ván xem tiếp
[Góc chê]
Siêu chảo FA - Số 11B ngõ 3 Ao Sen
Mình gọi 2 suất: 1 cơm gà lên chảo 28k và 1 cơm chảo thập cẩm 25k + 2 nước đậu
- View không đẹp, vắng vẻ
- Nước đậu ít, toàn đá, 8k một cốc
- Cơm chảo:
+ Mới đưa ra nhìn đã nản nên ko buồn chụp. Màu sắc nhạt nhòa -.-
+ Cơm nhão, cảm giác còn chưa chín
+ Bắp cải sống, ko nhai nổi ahu
+ Xúc xích, giò, trứng, gà tàm tạm
===> Say goodbye and never see u again.
P/S: Ảnh bên cạnh lấy trên foody ạ xem tiếp
Review nhỏ: hàng bún riêu cua giò bò trong ngõ Thanh Lương 2 của cô hàng xóm.
Bát này 25k có giò và khá nhiều riêu cua. Hàng bún mở trong ngõ 203 (edit: nhà số 62 hay 64 gì đó ạ) Kim Ngưu nên chắc ít người biết. Cô ấy mở lâu lắm rồi (hình như gia truyền từ mẹ cô ấy ) nhưng mình ít ăn vì toàn dậy muộn và vội đi làm, được cái lần nào ăn cũng hài lòng về sự sạch sẽ và chất lượng của đồ ăn nên nay review cho mọi người ăn thử )
- Nước dùng: đậm đà và ngọt xương (ai ăn mỳ chính thì lấy thêm nhưng mình không cần)
- Hành phi thơm và là hành thật )
Riêu cua, giò, bò thì cũng standard thôi nhưng nước ngọt nên tôn dáng rất nhiều )
Điểm trừ là chờ hơi lâu vì có mỗi mình cô ấy bán. Khách thì toàn hàng xóm quanh ấy nên thi thoảng để ý khách ăn xong tự bê bát ra chậu hộ )
Ps: Ảnh chụp sáng nay, vì hơi đói nên mình xỉa luôn sau mới nhớ ra nên chụp ảnh thì đã hơi muộn ) xem tiếp
Mê Phú Yên lâu rồi, từ đợt công chiếu phim có cảnh thả diều siêu cưng trên phim trường ở Bãi Xép. Mãi đến đợt này mới có dịp đi.
Phương tiện:
Mình đặt vé máy bay trước 3 tháng trên traveloka, một chiều cho hai người tầm 1 chẹo thôi. Bay sáng lúc 6h30 nên phải dậy sớm đi checkin, với đợi làm kê khai y tế nên tầm 4h đã phải dậy sớm ra sân bay. Lần đầu tiên bay sáng luôn, tới Phú Yên là gần 8h sáng. Mình thuê xe máy trước qua Facebook bạn Nguyễn Hùng sđt 0789380480, chủ xe nhiệt tình giao tận sân bay luôn, 100k/ ngày, nhận xe xong đổ
Xăng 40k là lên đường về chỗ hotel đã đặt trước, tới đó mình gửi đồ đi ăn sáng.
Lưu trú:
Mình chọn ở Royal Hotel Phú Yên đặt trên app 253k/ đêm, có ăn sáng ở Cà Phê Koi kế bên ks luôn, thực đơn cũng khá phong phú. Mình ở đây tận 2 ngày luôn, vì phòng ốc đẹp, tiện nghi đầy đủ.
N1: Sáng đầu tiên tới Phú Yên, mình ăn sáng: Quán Yến: 118 Hùng Vương. Chọn phần bánh hỏi lòng heo mix cùng heo quay thập cẩm 60k/ phần, bánh hỏi lòng sạch sẽ, ăn khá ổn, còn heo quay theo mình thì hơi cứng, không giòn. Ăn xong uống cà phê Koi xong nhận phòng nghĩ ngơi đầu h chiều lên Tháp Nhạn, vé tham quan 20k/ người, vé xe điện 30k/ khứ hồi cho 2 người. Suốt chiều dài dãy đất miền Trung, mỗi nơi đều ghi dấu công trình kiến trúc của người dân Chăm-pa, mình ghé nhiều Tháp ở Ninh Thuận, Nha Trang, Bình Thuận, thì Tháp Nhạn ở Phú Yên có một nét đặc sắc riêng không lẫn vào đâu được. Đường về ghé 19 Phan Đình Phùng làm 4 cuốn nem/ 48k, nem cuốn to bự ăn 1 cuốn thôi cũng no lắm luôn ý, mà vị thơm giòn của rau kèm nem thật ấn tượng, ở Sài Gòn khó có quán nào giống vị như vậy. Chiều mát mình chạy về hướng Bắc đi chùa Thanh Lương, ngắm nhìn kiến trúc ngôi chùa làm bằng vật liệu là san hô và gáo dừa độc đáo nhất Việt Nam. Ở đây còn có Hồ Vô Cực với Phật Bà Quan Âm dưới nước. Trên đường đi có quán chè view biển siêu đẹp. Có một loại chè tên là Mít Đác đặc biệt ở đây, không nên bỏ qua nhé, giải khát mùa hè quá hợp lý luôn, lại còn được ngắm biển trước mặt, còn gì bằng
Ẩm Thực ở Phú Yên khá phong phú, nhiều món đặc trưng hơn so với Quy Nhơn. Buổi tối mình ăn Mắt Cá Ngừ Bà Tám 289 Lê Duẩn: 116k gồm 1 phần mắt cá nóng hổi béo ngậy, món này dọn ra ăn liền nhé, càng nóng càng ngon, mà hông bị tanh nha, với mình ăn thêm phần gỏi cá, giòn giòn. Ăn xong no căng bụng chạy qua Chợ Đêm mua đồ chuẩn bị cho sáng mai là một chuyến đi dài.
N2: Ăn sáng cf koi có voucher, mình chọn ăn Bún Bò, vị cũng từa tựa ở Sài Gòn, nước uống dùng thêm thì tính riêng nhé. Thời tiết Phú Yên nắng nóng, nên chuẩn bị bao tay, nón rộng vành và nước suối trên đường đi bạn nhé. Tham quan ở Phú Yên thì 1 ngày đi theo Hướng Nam, 1 ngày đi Hướng Bắc, ngày đầu tiên mình chọn đi Hướng Nam trước: Mũi Điện_ Bãi Môn. Nơi đây được mệnh danh là Cực Đông đón bình minh đầu tiên của Tổ Quốc, xa trung tâm lắm nha cách Tuy Hoà tầm 35km nên ai có ý định ngắm bình minh thì chọn chỗ gần đó hay xin cắm trại từ chiều hôm trước nha, mình di chuyển từ thành phố ra được đây, xong còn leo lên mấy cái bậc thanh, đi bộ lòi mắt luôn thì 12h trưa mất rồi. Nói trước là không có xe điện, không có cáp treo gì đâu nhé, đi bộ đó nha. Vé cũng rẻ thôi 40k/2 ng, mua thêm cái nón dừa đội cho mát 15k, chưa đi tới đâu hết ngồi thở oxy uống nước 35k, leo lên Đỉnh Mũi Điện trước nhé, xong vòng xuống Mũi Rạng Đông, trưa ghé Vịnh Vũng Rô đi bè ra ăn trưa Hồng Nhung Quán, nhớ ăn sò huyết nha, con sò ở đây to bự, mà ngon lắm nhé, lẩu cá ở đây được bạn mình khen ngon nữa, hai người ăn tầm 500k là no căng bụng. Nếu đi đoàn đông, bạn có thể thuê cano ra tham quan Di Tích Tàu Không Số, hay lòng vòng các Hòn xung quanh nữa nhé. Chiều ra Xóm Rế ăn ốc hút 25k, nước, gỏi cá thêm 40k nữa là no bụng rồi nha, dân địa phương tụ tập ở đây đông vui lắm, đương nhiên mùa này không có rêu xanh đâu nhưng cứ đi để tận hưởng cuộc sống giống người bản địa, xong ra Trà chanh trên đường Độc Lập 25k/ 2 người, vừa rẻ vừa ngon mà lại còn ngắm nhìn toàn trai xinh, gái đẹp nữa.
N3: Ăn sáng bún bò chỗ cũ luôn. Đặt phòng Quy Nhơn 245k cũng trên app traveloka, mình ở Cobe Homestay Quy Nhơn gần biển luôn, view màu xanh ngọc. Vì đi xe máy ra Quy Nhơn nên chặng đường khá xa, mình đi nhanh về Hướng Bắc ghé nhà Thờ Mằng Lăng uống nước 30k, nhà thờ đang làm bê tông trước sân nên khá bụi, chụp hình nhanh rồi chạy qua Gành Đá Đĩa, vé cổng 20k/ người, xe điện 5k. Chỗ này không nên bỏ qua nha, đẹp lắm luôn đó, kì quan được Unessco công nhận mà, đoạn về qua Vườn Xưa tham quan bộ đàn đá uống nước nghĩ ngơi 30k xong chạy về Quy Nhơn, mình đi nhanh nên bỏ qua Hòn Yến, Bãi Xép Phim Trường Hoa Vàng, Cao Nguyên Vân Hoà.... Ai có thời gian nên dành thời gian mấy chỗ này nhé. À kế bên Gành Đá Đĩa chạy xuống từng 500m có Gành Đèn đẹp lắm nha, nhưng mình đi ra trưa nắng quá nên không có chụp hình.
Đoạn gần vô trong Thành Phố Quy Nhơn mình checkin Bãi Xếp, Ghềnh Ráng. Cá nhân theo mình thấy chỗ này bình thường chứ không đẹp mấy như trên clip, hay hình ảnh đâu. Ngồi ăn vặt ở đó xong chụp đúng 1 tấm hình về nhận phòng nghĩ ngơi luôn. Đặc sản Quy Nhơn hình như là Cơm Gà, tối đi ăn Cơm Gà Bảy Quán 102A Trần Phú, 110k/ 2 người. Dạo biển Tiên Sa để mai bắt đầu khám phá Eo Gió.
N4: Thời tiết ở Quy Nhơn nó nắng không thua gì Phú Yên hết, theo mình còn nắng hơn nữa, vì Thành Phố này sát biển, du lịch ở đây phát triển hơn, nên cơ sở hạ tầng được đầu tư hơn, nhưng về cảnh thiên nhiên thì mình nghĩ Phú Yên đẹp hơn nhiều.
Sáng mình ăn bún cá Thuỳ 261 Tăng Bạt Hổ, tham quan Tháp Đôi, 43k/ 2 ng, phí gửi xe nữa chứ.Trưa ra Suft uống cf view biển 65k, nắng vỡ đầu, xong chạy đi Eo Gió, uống nước tiếp 80k, vé 25k/ người. Mình thấy nắng quá nên chỉ đi Eo Gió chứ không đi cano qua đảo Kì Co, bạn nào thích đi với có thời gian hơn thì nên qua Kì Co cho biết. Trưa ăn Nem Chả Lợi 110k ở 113 Tăng Bạt Hổ.
Về lại Phú Yên, checkin Cầu Gỗ Ông Cọp, cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam thì phải, lối tắt đi vô Tuy Hoà luôn, vé 8k thôi nha, vừa người vừa xe. Chiều tối đặt vé xe giường nằm Phương Trang 240k/ ng về lại Sg. Ngủ một giấc từ khuya tới sáng là tới Bến Xe Miền Đông rồi nha, thuê chỗ tắm rửa, thay đồ ra Bến Xe, ghé mua quà về nữa, ăn hủ tíu 28k trước khi lên xe đỡ đói bụng, trả xe máy thuê 4 ngày (400k). Tới Sg lúc 7h30 sáng, kết thúc chuyến đi Phú Yên- Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm 1 người tầm 2tr5 mà bội thu được khá nhiều hình đẹp, và làn da rám nắng !!! Cảnh đẹp, con người xứ Nẫu hiền hoà, thân thiện, đồ ăn ngon, chi phí rẻ thì tại sao mình lại không chọn Phú Yên, Quy Nhơn cho mùa hè này.
Hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp ích cho mấy bạn những ai có dự định khám phá xứ hoa vàng cỏ xanh nha xem tiếp
[ Góc chê ]
Zô Nguyễn 531 Kim Ngưu -Buffet nướng lẩu
Quán này thấy mở cũng khá lâu rồi lại gần nhà mình .Nên đánh liều rủ bạn vào ăn thử ( vì nói thật mình cũng kén ăn những quán lạ )
Bây giờ đang ngồi ăn mà chán quá pải ngồi viết review để ai chưa ăn thì tránh xa ra
,lòng non
Thất vọng nhất là thấy có đĩa ba chỉ bò mỹ đã hết mình hỏi e nhân viên là " em ơi,c thấy hết thịt bò rồi,còn k e ? " thì e ấy trả lời " c ơi ,vì là buffet nên pải nhanh chân,ai lấy nhanh thì còn "
Ơ mịa,thời buổi nào rồi đi ăn buffet còn đứng canh xem mang đồ ra lúc nào để tranh nhau vồ vập.Hết thì pải mang ra tiếp chứ..
Tiếp đến là ăn đây ,các thứ thì ướp nhạt nhẽo chả có vị gì, nuoc chấm thì cũng chán luôn ..Mình ra lấy 3 đĩa nhỏ như trong hình mỗi đĩa mấy miếng mà 2 đứa k ăn nổi nữa mới gọi lẩu ...8h45 nhân viên bảo " hết lẩu"
Thôi đi mẹ về ,chưa bh đi ăn lẩu nướng mà chán đời như thế
99k/1 suất ,cũng k pải là đắt nhưng chất lượng và mọi thứ quá tồi nên các bạn thêm tiền vào mà đi ăn chỗ chất lượng xem tiếp
[ GÓC CHÊ ]
Không định nhận xét nhưng thấy hơi phí tiền 1 chút Đây lần thứ 2 ăn cơm Đào Duy Từ, nhìn dĩa cơm chán k tả được.
Mình đi 3 ng gọi 3 suất cơm và 2 coca, Nv chỉ mang 2 cốc đá ( k tinh tế cho lắm )
- Nhìn dĩa cơm đùi gà lèo tèo , đùi bé, nướng chưa được vàng ( ăn càng ngày càng dở )
- Dưa xào quá kỹ bị mềm nhũn và nguội, dưa muối thì chưa tới màu dưa cũng k đẹp
Nếu so sánh suất 55k đùi gà DDT với cơm tấm ALi ở Kim Ngưu với giá 40k thì 1 trời 1 vực.
Ảnh 1 cơm gà đào duy từ.
Ảnh 2 cơm tấm Ali Kim Ngưu
Ảnh đều qua foodie nhưng để so thì Mn tự đánh giá xem tiếp
[ Góc khen ]
Bún cá hồi - 217 Kim Ngưu
Quán này bán đủ thứ liên quan đến cá hồi. Cháo, bún, ruốc cá hồi , ... Mình đến quán tầm đầu giờ chiều nên quán không có khách. Anh chủ vô cùng đáng yêu và niềm nở. Lúc đầu giới thiệu cho bọn mình món cháo nhưng vì quá đói nên mình quyết định ăn bún. Anh ấy bảo chờ hơi lâu vì anh dọn hết đồ vào rồi nhưng đến khi bưng hai bát bún ra thì chưa đến 5' đâu ạ.
Bát bún vô cùng đầy đặn. Nhiều cá. Cá thơm, nước dùng vừa miệng. Nước vối cũng thơm. 50k cho hai bát bún khá chất lượng. Khi mình trả tiền anh chủ còn nhận bằng hai tay và tiễn bọn mình ra tận cửa.
Từ chỗ mình qua đấy thì hơi xa nhưng nhất định sẽ quay lại nhiều lần nữa ! xem tiếp
[góc tạm chấp nhận] Xả hận Kim Ngưu ạ!
Cuối tuần cũng 199k. Same những chỗ khác.
-Cũng khá là đông nhưng order nhanh, thịt các loại ướp cũng ổn, k ngửi thấy mùi hôi! Đó là ưu điểm duy nhất ạ !
-Điểm chê to đùng là vì 2 trong 1 nên lẩu thì sôi to nhưng nướng rất ì ạch, cái chỗ thịt này 3 ng nướng mà 1 tiếng sau mới ăn hết vì đợi quá lâu, nhiều cái bỏ vào lẩu
-Điểm chê t2 là order bằng giấy tích, vậy mà vẫn nhiều cái k ra. Mình gọi hàu nướng mỡ hành 2 lần, cách nhau cả tiếng, dù hết hay như nào k nói cũng k mang. Lúc mình hỏi bảo thông cảm hết. Nhưng vẫn thấy bê ầm ầm qua khu khác Lúc sau nv mang 3 con ra bảo e dành mãi cho c, và hơi sống +nguội ngắt, đoán chắc bê thừa từ bàn nào sang. Vì trc lúc đó bàn bên cạnh đi về để nguyên 1 đĩa cũng mang sang cho mình kêu bò ngon lắm.
-Nước cam,7up free nên hơi nhạt nhẽo, sau phải mua nc trắng uống.
-Cơm trộn k biết ăn chỗ khác ngon mà chỗ này chán lại còn k có vị gì mấy
-Kem trà xanh max chán tốt nhất gọi ít thôi.
Ý kiến cá nhân mong m.n k ném đá ạ xem tiếp
Giải ngấy ngày Tết khỏi bánh chưng, thịt gà với bát bún ốc chua chua, ngọt ngọt
Đây là quán bún ốc ruột của tụi mình. Lần nào mà thèm bún ốc cũng ra đây ăn cho bằng được. Kể cả Tết hay ngày thường thì giá bún ốc vẫn như thế ) không tăng lên mà cũng không làm điêu đi.
Ưng nhất chắc là nước dùng. Vị chua chua, ngọt làm mình phải húp cho khỏi thấy phí
Ốc được làm sạch sẽ, ngon và giòn. Ăn xong một bát là đủ no bụng, khởi đầu ngày mới khí thế
Bún ốc cô Huệ - 43 Nguyễn Siêu (một cs khác là 157 Kim Ngưu)
40k xem tiếp
[Góc hơi khen]
Hôm nay nhân dịp chia tay Hà Nội nên rủ đám bạn đi ăn lẩu. Định sang Lò Đúc ăn thì hết bàn nên họ giới thiệu sang lẩu riêu cua Long Bẹt ở Kim Ngưu. Quán mới khai trương nên đồ đạc bếp rất mới, bọn mình chắc khai bếp.
Bọn mình gọi 2 lẩu thập cẩm mỗi nồi 500k, gồm có thịt bò, sườn sụn, lòng nọn, có cả xoay ăn tương đối ngon. ( Đĩa như ảnh là ăn vơi rồi tại mải ăn nên ko chụp ban đầu). Tương đối đầy vì nó không độn gì dưới cả.
Nhận xét: Nước dùng tương đối ngon, bên trong có mấy con cua nữa, đậm đà đồ nhúng tươi, rau có rau muống, hoa chuối, rau rút, xà lách.
Bọn mình có gọi thêm ngô chiên mà ăn hơi cứng chưa giòn, chắc mới làm nên chưa ngon.
Có gọi thêm rau, bún, đậu, 3 ca trà đá.
Tổng hết 1280k cho 2 nồi lẩu và đồ gọi thêm. 11 người ăn sạch sẽ thấy ai cũng kêu no.
Có dịp vẫn sẽ quay lại đây
Nhân viên chắc quán mới nên vui vẻ nhiệt tình.
Địa chỉ cho ai cần: 167 Kim Ngưu xem tiếp
< Góc CHÊ, CHÊ thậm tệ >
Quán Zô Nguyễn 531 Kim Ngưu
Mình vừa đi ăn về với đám bạn về và NEVER COME BACK
- Vệ sinh cảm giác không sạch sẽ lắm, bàn ăn còn trơn bóng dầu mỡ
- Thức ăn thì kiểu hơi nhũn nhũn, không được tươi ngon
- Mình đến lúc 20h30 thì nhân viên bảo là lấy nốt để cất vào kho bảo quản nên mình ra lấy đầy ắp cả bõ ghét (này hơi quá đáng tí )
- Rau chỉ có đúng 1 rỗ như ảnh, tới lúc xin thêm thì nhân viên bảo hết rồi, nhưng bàn bên cạnh vào sau vẫn có rau đầy đủ
- Trà đá mà cũng hết, mình gọi âu trà đá mà cũng hết nhưng lúc sau vẫn tính tiền, mình phàn nàn thì lát sau lại có âu trà đá đem ra
- Xin cái chén uống rượu cứ dạ vâng rồi gọi 3,4 lần mới đem ra, có thể khách đông có thể chấp nhận được. Nhưng lúc bọn mình bảo thay than quán đã khá thưa mà gọi tới lần thứ 7 mới được thay than
- Giá cả còn thu thêm cả thuế VAT, thua mấy quán buffet khác nhiều
- Khuyên ai có ý định đến thử nên cân nhắc kĩ, riêng bản thân mình tới lần đầu tiên và cũng NEVER COME BACK, chào thân ái và tạm biệt xem tiếp
Bún cá hồi 217 Kim Ngưu
Hôm qua đọc được bài review thấy hay ho nên sáng cũng đi ăn thử. Cảm nhận cá nhân:
- Cá được hấp chín thì đúng hơn là rán qua. Cá hồi đúng là chỉ nên ăn sống chấm mù tạt xì dầu thì là ngon nhất ))
- Nước dùng nhạt, không có vị gì đặc biệt. Cá nhân mình nghĩ tất cả các món bún, miến, phở quan trọng nhất là nước dùng.
- Giá 25k free nước vối.
Chắc do bụng mình yếu nên ăn về đau bụng luôn . Ăn thử cho biết chứ chắc sẽ k quay lại. Với 25k ăn bún cá rô đồng ở ngõ Bùi Ngọc Dương chắc chất lượng hơn
Tóm lại: Bài viết mang tính cảm nhận của cá nhân mình, không có ý chê bai hay gì để làm ảnh hưởng đến quán.
Xin cảm ơn. xem tiếp
cho 1 bán bún ốc/bún cá như này mọi người thấy sao ạ
Trước tiên phải khen bát quá là đầy đặn, bạn mình ăn bún cá còn mình ăn bún ốc, nhiều ốc lắm luôn. Nước dùng rất vừa miệng, ko bị chua quá hay ngậy quá. Tóm lại mình thấy khá ngon, mỗi tội hơi xa 1 tí ở Vĩnh Hưng nhé mn. Đi từ Kim Ngưu vào thì quán nằm bên tay phải, quán ko có tên nên mình cũng chả biết tả tnao, lại ko nhớ số nhà nữa, chỉ nhớ là ngay gần kề chợ luôn.
Kbiet mng thấy sao chứ mình thấy bát bún 20k ntn quá rẻ mà chất lượng., mỗi tội xa nên khi nào qua nhà bạn chơi mới tiện ăn lun thoai xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Buffet lẩu nướng cùng lúc và không ám mùi => chắc chắn sẽ quay lại!!!
Lẩu nướng cùng lúc XẢ HẬN - 237 Kim Ngưu - 169k/người (giá khai trương), ăn tẹt ga, nước free (nên đặt bàn trước vì quán mới khai trương nên rất đông)
Điểm cộng:
Buffet gọi đồ thoải con gà mái, menu khá nhiều: bò mỹ, bò úc, sườn heo, ba chỉ, hàu, mực... nước ngọt free kèm theo combo. Thiết kế bếp khá hay, ăn cả lẩu cả nướng cùng lúc và khoái nhất là không khói. Mình đi ăn lẩu hay nướng j sợ mỗi ám mùi.
Đồ ăn nhiều mà tẩm ướp rất ngon, tươi. Nước lẩu vừa vị, không mặn quá, nướng chưa kỹ có thể nhúng thêm chút nữa, rất tiện. May mà làm nước lẩu nhạt hơn chứ cả lẩu cả nướng đều mặn thì uống bn nước cho đủ. Sơ qua thì có hàu chuẩn bị rất ngon, đã chín sẵn cứ việc ăn + với bò úc, ăn không bị ngấy.
À, về lẩu thì có 2 loại là lẩu nấm với lẩu cay 7 cấp độ, mình mới được ăn lẩu nấm và vẫn khoái nước lẩu vừa vị như thế này hơn. Mặn thêm tốn nước. Ăn xong đừng quên gọi kem tươi ăn nhé mọi người, mấy bạn nhân viên xinh xắn dễ xương lắm, gọi nhiều còn làm wen
Điểm trừ 1 chút nhẹ: Quán hơi nhỏ so với lượng khách hôm mình đi. Chủ quán có nói sẽ nâng thêm vài tầng đáp ứng ae đến ủng hộ trong tương lai. Còn hiện tại, nếu đi đông, mình vẫn khuyên là nên đặt trước cho chắc kèo, quán cũng chủ động xếp chỗ luôn thể.
Kính hội.
xem tiếp
| Góc chê thậm tệ |
2 đứa quyết tâm đi xa xa 1 tí để ăn thấy pr view quán cũng đẹp nên tí tởn đi ăn )
Vào gọi món chờ cũng phải tầm 15-20p vẫn chưa thấy mang đồ lên . Thôi thì uống tạm coca vậy . Ôi cái gì vậy khi đổ coca ra cốc ( như mng đã nhìn ở ảnh , váng nó phủ kín mặt cốc . Thề là nhìn sợ kcđ , nên thôi đành ngậm ngùi mất oan 1 lon và thay vào đố cminh uốg bằng lon cho đảm bảo ) * nghĩ bụng : thấy hơi chan chán rồi * Lại ngồi chờ , chờ mãi k thấy gì nên gọi khoai lang ra ăn tạm . Mang đc đĩa khoai lên ăn thử xem tnao thôi thì cũng ăn tạm đc nhất trong tất cả các món ở trên bàn . Rồi 1 nam nv lên bảo " Ac ơi bên e hết ba chỉ bò mỹ rồi , e thay bằng bò này bò kia ... Ok không sao hết " Sau khi mang cái khai lên " Ôi trời sao toàn thịt nhìn sợ thế , k thấy 1 cọng rau nào , rồi mang thêm ít carot vs hành tây " 2 đứa bắt đầu thịt mồi . Nhấc đc miếng thịt cho vào chảo ( biết ngay là thịt đông lạnh ms cắt thế cho nên bị chờ lâu nt ) * cũng ngán ngẩm tập 2 lại nghĩ bụng : Mong là ướp ra gì *
Gọi xin nv ít gia vị chanh . Nv đáp trả : Nay quán e đông hết gia vị ( clgt ... mịn bảo Ơ gia vị chanh mà em . Bảo vâng , ôi không còn gì diễn tả được . Ừ thôi , nv bảo hết thì mìh biết làm tnao đc ) Tiếp theo , e ơi chị thiếu rau sống vs kim chi . Lại đc đáp trả lại bằng câu tl : Nay quán e đông nên hết c ạ ... Ô sao cgi cũng hết vậy . 1 lúc sau có 1 bé nv mang gvi lên và đĩa kimchi ( thề chứ bắp cải chứ kimchi gì cả 2 đứa k động đến cái miếng nào ) Ăn muôn phương rồi mà đây là cửa hàng mìh để lại tâm tư rất nhiều ) Đông đến nỗi cgi cũng hết , sợ thật Và r ăn đc miếh thịt mẹ ơi , chẳng có cái vị gì luôn , đùa chứ thương cái mồm lắm .
Các bạn khác đã từng đến đây ăn ntn thì mình ko biết . Nhưng hôm nay mịn khá là khó chịu và cảm
Thấy không hài lòng 1 tí nào . Quá thất vọng , quá chán . Sẽ kbh quay trở lại TAKU - 201 Kim Ngưu xem tiếp
[Góc khen]

1. Bánh mỳ Như Ý - 107 Kim Ngưu
Quán chỉ có bánh mỳ pate, jambon, ruốc. Theo cảm nhận của mình thì bánh ở đây ngon hơn bánh mì Phố Huế nhiều. Bánh ở đây có rau trộn ngon, tương ớt cũng là loại đóng chai thôi nhưng mình thấy chú chủ quán cho ra nồi, hình như có pha chế thêm gia vị thì phải. Jambon ngon, pate ngon nhưng hình như có chút vị chua, không phải chua kiểu thiu hay hỏng đâu mà là vị nó thế, thỉnh thoảng cắn một miếng lại rõ vị chua đó, có miếng thì ko chs nữa Chú chủ quán khá thân thiện, mình ngồi ăn tại chỗ chú còn mang nước lọc ra cho nữa. À ở đây cũng là quán cafe nên mn có thể gọi cafe ở đây.
Bánh mì giá 20k/cái
2. Soya Garden - 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm
Nay đi với một bạn ăn chay nên mới vào đây chứ bt ko ngũi là sẽ vào đây vì trước có đọc được cái review chê của bạn nào đấy. Không mang nhiều hi vọng nhưng vào uống thì thấy khá ổn. Mình uống Good day hokkaido milk tea ko topping đá vừa, ngọt vừa. Gọi ít đá nhưng lượng nước vẫn gần đầy, không bị hụt nhiều )) Trước khi thử thì chưa tưởng tượng vị sữa đậu này pha thành trà sữa thì ntn nhưng uống thì thấy khá giống trà sữa bình thường. Nhưng vị vẫn có cảm giác nhẹ nhàng, tươi hơn trà sữa pha bằng bột sữa. Bạn mình uống Vannila cũng khen ngon.
Không gian tầng một đẹp nhất và thoáng. Tầng hai cảm giác hơi bị tì một chút. Nói chung uống khá thích, lần sau sẽ thử beancurd.
Trà sữa soya các vị size M giá 39k, L giá 46k, topping trân châu 7k, thạch 6k,.. xem tiếp
(Góc hỏi han)
Có thím nào đã ăn ở Taku 201 Kim Ngưu chưa ạ. Cho e xin tí review nướng với
Đây là hình nướng 220k ạ xem tiếp
[Góc cực kì thất vọng]
Quán ốc ngõ 347 Phố Huế (không phải quán ở hình)
Mình hay ăn ốc ở quán gần ngõ 260 Kim Ngưu nhưng đúng ngày thèm ốc thì quán tạm nghỉ nên chạy ra 347 phố Huế để ăn thử theo review trên hội. Nhà mình gọi 1 bát ốc lẫn, 1 ngao hấp, 20 chục cút, và cảm nghĩ của mấy chị em nhà mình như sau:
- Ốc bé, ốc mít thuộc hàng siêu bé so với các quán mình ăn.
- Ngao bình thường, nhưng nước ngao ngọt kiểu cho đường (mình hay ăn ngao với nước nấu ngao)
- Nước chấm cực kì dở, lợ lợ và có vẻ pha nhiều vì chính vì mình có thói quen húp nước chấm và lần này húp xong thấy bị khô cổ.
- Cút lộn bình thường, nhưng nước chấm dở nên ăn ko ngon đc.
Tổng thiệt hại 110k, và chắc chắn lần tới chỉ quay lại quán ruột Kim Ngưu thôi (ảnh minh họa, mình ko chụp đồ ăn quán phố Huế).
P/S: rì viu là quan điểm cá nhân, bạn nào ko đồng tình vui lòng bỏ qua nhé! xem tiếp
Review nhỏ: hàng bún riêu cua giò bò trong ngõ Thanh Lương 2 của cô hàng xóm.
Bát này 25k có giò và khá nhiều riêu cua. Hàng bún mở trong ngõ 203 (edit: nhà số 62 hay 64 gì đó ạ) Kim Ngưu nên chắc ít người biết. Cô ấy mở lâu lắm rồi (hình như gia truyền từ mẹ cô ấy ) nhưng mình ít ăn vì toàn dậy muộn và vội đi làm, được cái lần nào ăn cũng hài lòng về sự sạch sẽ và chất lượng của đồ ăn nên nay review cho mọi người ăn thử )
- Nước dùng: đậm đà và ngọt xương (ai ăn mỳ chính thì lấy thêm nhưng mình không cần)
- Hành phi thơm và là hành thật )
Riêu cua, giò, bò thì cũng standard thôi nhưng nước ngọt nên tôn dáng rất nhiều )
Điểm trừ là chờ hơi lâu vì có mỗi mình cô ấy bán. Khách thì toàn hàng xóm quanh ấy nên thi thoảng để ý khách ăn xong tự bê bát ra chậu hộ )
Ps: Ảnh chụp sáng nay, vì hơi đói nên mình xỉa luôn sau mới nhớ ra nên chụp ảnh thì đã hơi muộn ) xem tiếp