Nhóm mình chuẩn bị chuyến du lịch Đà Nẵng. Mong hội giúp e chia sẻ 1 vài chỗ ăn uống ngon. Cảm ơn hội mình nhìu ạ

Bình loạn

Bin NguyễnCheck ib nhận nhé bạn tặng bạn đầy đủ thông tin về đn ạ
Ngan Ha GothereBạn tìm được vé máy bay chưa ạ?? Nếu chưa inbox mình để có vé rẻ nhé^^
Quang VinhNếu có nhu cầu nên thuê xe máy bên này nhé bạn n
Nguyễn Văn KhángVi trí cách cầu rồng 5p đi bộ, cách biển Mỹ Khê 5p đi xe, gần khu vực ẩm thực, phòng cực đẹp, giá cực mềm, lh 0905 132109
Nguyễn Xuân HuỳnhBạn có thể tham khảo mọi thông tin, chỗ nghỉ giá chỉ từ 200k tại /huynhhahostel/
Thien Kim Nguyentặng bạn bí kíp ăn sạch Đà Nẵng trong inb nha
Hằng MoonChè sầu ngon: chè hương đường chi lăng.
Bánh tránh cuốn thịt heo ngon: mậu con
Nem lụi ngon: bà trai đường đống đa
Hải sản mình hay ăn phước thái đường hồ nghinh . Niêm yết giá rõ ràng. Đồ tươi
Hiếu NguyễnCombo 3N2D Đà Nẵng 2.450k
Bao gồm
Tour bana ( vé cáp + buffe trưa nhà hàng )
Tour Cù lao chàm ( cano + ăn trưa tại nhà hàng 11 món )
Hội an tham quan phố cổ ( ăn tối tại nhà + 1 nước uống tự chọn )
Khách sạn chuẩn 3 sao , bể bơi sân thượng , buffe sáng 40 món
LH: FNA Travel
Hotline : 0899911675 ( Hiếu )

Thác loạn

{GÓC CHÊ}
Nhìn quả Óc Chó hí ha hí hửng thanh toán 27 nghìn.
Nay mới mang ra uống thử.
Cảm giác đầu tiên. Ngấy - Nhạt Nhẽo - Buồn Nôn.
Không thể nuốt nổi.
Em ở Nguyễn Khang. Bác nào thích em tặng nốt 3 hộp :((((( xem tiếp
nếu có 2 ngày mà muốn đi: đồi chè, đồi cỏ hồng, hoa dã quỳ, The Wilder-nest; hồ tuyền lâm; hái dâu; thác ( một cái thác nào đó đẹp đẹp); cây thông cô đơn hoặc tuyệt tình cốc được không mọi người. Nếu được đi như thế nào cho hợp lý ạ xem tiếp
Chiều nay em chuẩn bị đi từ Đăk nông vào Đà lạt. Bọn e có đặt phòng ở “về nhà thôi homestay”.
Du lịch 2 ngày 2 đêm cho 12 người ạ.
Anh chị cho em chuý review về khách sạn và địa điểm ăn chơi với ạ ^^
Em cảm ơn nhiều xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các bác review cho em 1 vài quán coffee yên tĩnh mà có ghế sofa êm được không ạ? Gần khu vực Khâm Thiên thì tốt quá ạ
Em xin cảm ơn. xem tiếp
Tuần sau mình đi Đà Lạt mà giờ chưa biết ở đâu, có nhiều nơi đep quá làm mình phân vân, mọi người cho mình ý kiến với, chỗ nào đẹp xinh xinh mà gần trung tâm hay chợ Đà Lạt. Mình tính ban ngày đi tour, tối đi dạo ở đó ,
Cảm ơn mọi người trước nha xem tiếp
Bạn nào đi du lịch Đài Loan/Myanma tự túc rồi cho mình xin review chi tiết với nha ạ. Cảm ơn rất nhiều ạ xem tiếp
(Ngày2: 2minh)
50k ăn sáng
50k vé hoa sơn
70k cf
120k nem nướng
35k na
30k dâu
330k ăn nướng chợ đêm
50k sầu
100k xăng
100k bánh ướt lòg
100k nước
580k xe phòg (2n2d)
40k dâu bơ
200k lẩu atiso hầm giò heo
50k khoai lang nướng mật
: 2 = 1tr/1ng xem tiếp
(Góc khen vừa vừa) one piece 118 ng chí thanh
Sinh sau đẻ muộn chưa bị “chê” như hai cơ sở kia.
Điểm khen : ưng nhất là nhân viên, thấy mình hết lửa nhanh chóng châm lửa, nhanh nhẹn nhiệt tình, lễ phép ( có quản lý ở đaasy nữa ) . Đồ ăn lên nhanh , pv cũng thấy mình hết đồ là ra chủ động hỏi thêm gì . Lúc về còn hai ba anh chị ra chào cảm ơn nữa. À trc lúc đấy nhà hàng có xin ý kiến đáng giá của kh nữa. Mình cực thích quán nào có nhân viên nhiệt tình ntn. 10/10. Đồ ăn khá ngon và nhiều.
Điểm chê
Nc lẩu tom yum chị nv bảo cay mà mình chẳng thấy cay tý nào cả. , hơi nhạt. Đồ ra đầy đặn nhưng riêng có mực ra hơi bèo nhèo. Mỗi lần đc 2 con bé tý trong khi mình đi 4 ng khoai tây chiên cứng đờ, nguội ngắt , k hề đụng đũa lần hai luôn. Rượu dừa mình gọi sau ( mình k chụp ở đây) ra sau cũng khá nhạt. Không gian quán hơi nóng, mình ngồi t1 k thấy điều hoà chỉ thấy 1 cái quạt cây cho cả 4-5 bàn t1 luôn.
Để quay lại thì 50-50 xem tiếp
(Góc thất vọng)
Suchef BBQ Trúc Khê ( Bài viết này mình chỉ nói riêng Suchef Trúc Khê, vì lần trước mình đi ăn ở Nguyễn Văn Lộc thấy vẫn ok )
Trước đây mình đã... xem tiếp
Cho mình hỏi ở Hà Nội có chỗ nào bán panna cotta hay souffle giá mềm không nhỉ? xem tiếp
[ GÓC CHÊ] Bánh mì chảo cột điện _Đặng Văn Ngữ
Bình thường thỉnh thoảng mình có ăn bcm và thấy rất là ok. Hôm nay đã kiểu khó ở rồi lại càng khó chấp nhận được. Mình có gọi 2 bmc thường PATE CHÁY, 1 salad gà và nc. Mình có nhắc lại vs nv 2 lần là 2 suất đều ăn pate cháy. Và oder chưa đầy 2p thấy 1 bạn nv khác mang bmc ra( trk mình ăn thì oder xog cũng phải chờ mấy phút chứ k ra liền như thế). Cái nhìn đầy thất vọng vì pate trắng phếu. Xong mình có hỏi nv là mình gọi pate cháy mà. B ý lại mang vào hỏi lại nv rồi lại mang ra vẫn là 2 chảo ấy. Mình có hỏi lại thì bạn ấy bảo pate cháy mặt dứoi rồi và hỏi mình lúc oder có báo nv k. Mình bảo có xong bạn ấy cứ thế đi vào.Đây là hình ảnh mình dùng thìa xem pate có cháy hay là k và nó là ntn đấy ạ. Mình bỏ nguyên chảo bm luôn. Thực sự mình cũng đã từng là nv pv nên cũng k muốn trả treo hay gây khó dễ gì. Nhưng k thể chấp nhận đc. Ăn ngày càng chán. Nhìn k muốn ăn luôn xem tiếp
Cuối tuần này nhóm mình khoảng 30 người có tổ chức liên hoan. Nên muốn tìm 1 quán buffet lẩu.
Yêu cầu: + Dưới 200k/người.
+ Quanh khu vực Cầu Giấy.
+ Các bàn gần nhau.
( Có phòng riêng càng tốt )
Bạn nào biết thì tư vấn giúp mình với nhé. Mình xin cảm ơn ! xem tiếp
Góc chê thậm tệ
Trà sữa Royaltea 85 Hoàng Cầu
Mình đến lúc 9h tối cũng chưa đến nỗi muộn để hết đường mà trà sữa nhạt nhẽo vô cùng ạ. Trà sữa ô long đào mà k hề có vị đào tí nào ạ và nhạt hết sức ý. Bạn mình uống trà xoài thì chua loét như sinh tố xoài mà thiếu đường vậy k uống nổi. Một cốc trà sữa royal thì vị vừa nhạt vừa đắng như kiểu vị cafe ở Circle K ý nói chung đây là quán trà sữa nhạt nhẽo và tệ nhất mình uống
Nhân viên thì có vẻ k quan tâm đến vệ sinh quán, bàn k dọn tí nào bọn mình phải tự dẹp chỗ để ngồi và lau bàn vì bẩn. Ngồi còn đc thưởng thức mùi thoang thoảng nhà vệ sinh nức mũi ))
0/10 điểm cho quán ạ xem tiếp
Xin chào các anh, chị, bạn.
Mình đang chuẩn bị đi Đà Lạt với bạn gái và cần một ít Review về nơi đây, chơi gì, ăn gì hoặc ở đâu. Đặc biệt cần tìm một nhà nghỉ bình dân ở thành phố. Mong mọi người chỉ giúp. Cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
hix những ngày ghé đà nẵng mưa suốt chán phèo àh, nhưng cũng chộp được vài tấm gọi an ủi.
Khoe ảnh trên bà nà của mí bạn đi nè
xem tiếp
Góc review
SHARETEA
Hôm nay được một chị mời uống Sharetea cũng là lần đầu em uống!
Chị bảo gọi 2 cốc mà ship cho tận 3 k biết là bonus 1 cốc hay tính tiền cả 3 nữa.
Ấn tượng đầu của em là phục ông cố nào thiết kế cái ống hút đưa cho em. Hút rát lưỡi chẳng được hột topping nào!
Lúc đầu uống thấy gai gai,, rút ra là 1 sợi nilong mảnh mảnh , xong càng hút thỉnh thoảng lại càng thấy vướng nên rút ra thêm được 2 3 sinh vật kia.. cũng may là không có ruồi nhặng gì!
Uống sharetea béo, ngậy,, ổn nhưng 3 sinh vật và cái ống hút làm em không biết nên làm gì cho phải!! xem tiếp
Suất này là 25k (tính ra là 5k/nem. Mình gọi 4 cái) mà ăn no ko thở nổi. chắc do mình ăn ít.
Ăn bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu. gọi 2 cái nem cũng đc xem tiếp
Các bác uống AROI cf thấy tnao ạ? Trc e thấy đồ uống cũng ổn mà nhỉ, giờ thấy đi xuống quá. Hnay e gọi cacao TUYẾT ấy ạ, gặp ngay phải tuyết đóng băng, caocao thì ngọt khát! 45k cho 1 cốc sữa milo thêm đá (thực sự vị cacao còn nhạt hơn cả trong sữa milo). Không quay lại!!! xem tiếp
Ảnh dưới là bát mỳ toàn là hẹ của em, nhìn xanh ngắt thôi đăng cho có ) kính hội! xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO] PHỞ BÒ 247 TRƯƠNG ĐỊNH
Review cho các bác 1 quán phở khá ổn ở đường trương định ạ
Hnay e mới ăn thử lần đầu, lúc trc e hay ăn xôi bán buổi tối ở đó, rất ngon và giá cả hợp lý (lúc trc hay ăn xôi thì bác bán xôi rất dễ tính thân thiện có bảo hôm nào qua ăn thử phở ở quán mà hnay mới có cơ hội sang ăn, mà hình như ko cùng 1 chủ bán hàng). Về hình thức quán thì nhìn = mắt thường rất sạch sẽ, đồ ăn ổn vs 1 đứa ko quá kén ăn như e, quan trọng là bát phở siêu nhiều thịt ạ. E chưa ăn 1 quán phở nào mà cho thịt có tâm như thế luôn e gọi 1 bát bò chín và 1 bát bò sốt vang, 6 cái quẩy và 2 cốc trà đá hết có 75k ạ. Có thể tính ra mỗi bát max là khoảng 30k nếu tính quẩy 1,5k 1 cái. Đối vs cái giá 30k nthe thì thực sự là rất đầy đặn so vs các quán khác, mà phở cho rất nhiều hành tây rất thơm. Trên bàn cũng để khá nhiều loại gia vị và sắp xếp rất ngăn nắp chứ ko phải lèo tèo 1 2 loại giấm ớt chanh đâu. Bt các quán khác e thường hay cố ăn 1 miếng thịt vs thật nhiều phở mà thịt vẫn toàn hay hết trc, vậy mà ăn ở đây ăn đến cuối e phải thật sự ngạc nhiên là phở gần hết mà thịt vẫn còn nhiều mà bụng cũng ngang ngang rồi (e ko phải 1 đứa ăn ít đâu, nếu đồ ăn ngon thì e toàn ngồi cuối cùng vét đồ ăn hihi). Dưới ảnh là bát bò chín e ăn, thịt nó còn ở dưới cơ ạ nhiều lắm điểm trừ duy nhất là thịt bò bắp hơi nhiều gân ăn cứ dắt răng hihi..
À còn nữa là quẩy ở quán lại đặc ruột hơn mấy cái quẩy rẻ tiền bán ở các quán khác e cũng khs @@
xem tiếp
Hôm qua xem review của 1 bạn về quán BÚN BÒ HUẾ ở 25 Đồng Me_ Mễ Trì. Vì rất thích bún bò huế nên trưa nay mình đi ăn luôn.
Đúng là 30k/ 1 bát CỰC ĐẦY
Nhưng mà nước dùng không giống vị BÚN BÒ HUẾ gì hết.
Ai biết ở đâu ngon review giúp mình nhé.
Cảm ơn tất cả mọi người xem tiếp
Em có dự định sang tháng 12 sẽ đi phượt Nghệ An - Huế - Đà Nẵng - Hội An mn cho em ít kinh nghiệm về chi phí, địa điểm tham quan, ăn uống, chơi nhởi ... với ạ! Please xem tiếp
Góc chê thậm tệ!!!
BẾP XUKA minh khai( nói thật k chấp nhận được)
Hôm qua em mới vào ăn thử buffet nướng ở đây. Điểm trừ đầu tiên là bếp nướng kiểu cổ điển, chính xác ăn như này là xào chứ không phải nướng. Set nướng là 138k/người. Bao gồm heo ba chỉ, bò úc , bò cuốn nấm, cánh gà, mề gà, lòng, nầm . Đồ ăn chấm 6/10d. Nước chấm là sốt chua ngọt có cả quất theo mình thấy thì k hợp vs đồ nướng. Với giá đấy thì cũng k đòi hỏi nhiều món hơn. Mình thuộc dạng dễ ăn .
Nhưng điểm làm mình vô cùng khó chịu là thái độ nhân viên siêu bơ ))) mặc dù có 4-5 nhân viên nhưng khi gọi thì ai cũng vâng vâng xong mất hút , order đồ rất lâu sau mới mang ra. Thay ga cũng lâu, thay giấy bạc cũng lâu Có bàn khác thì 2 nhân viên đứng đó kb có phải vì gần tivi k )) bàn mình thì k ai hỏi han hay đoái hoài luôn
Mình đặt bàn lúc 8h vì địa chỉ quán khó tìm nên 8h20 mới đủ 5 người . Chờ đồ thì lâu , đến 9h22 phút bạn nv ra nói 9h30 nhà e đóng bếp ))) nhà mình có bảo sao nv k báo sớm hơn thì bạn ý có nói đã báo r chã nhẽ 5 người đều k nghe thấy ok thế nhà mình gọi luôn 2 lượt nữa cho xong , nhưng nv chỉ mang 1 lượt và 1 vài phút sau khi quay lại báo đã 9h35 r bếp nhà e nghỉ ))) k hiểu nhà hàng làm ăn thế nào luôn báo khách rất sát giờ trong khi gọi đồ mãi chưa lên cho khách. Nói chung là rất k chuyên nghiệp và vô cùng thái độ 1d/10 luôn ạ . Cạch,cạch và cạch k bao h quay lại nữa xem tiếp
••••• THÔNG BÁO BỰ!
PHIM ĐANG BỊ NGỪNG CHIẾU DO 1 SỐ LÝ DO KO KHÁCH QUAN!
Hí hí hí xem tiếp
Điểm trừ:
- phải gửi xe bên trường học mất thêm 10k
-đi thang máy lên tầng 5, đi bộ lên tầng 6, đi thang máy lên tầng 19, em đi lần đầu nên cực kì bối rối luôn ấy
- em gọi xuất 119k có bò bắp, ba chỉ bò, gà, sườn sụn, rau, nấm, khoai lang kén, quẩy, váng đậu, mì, kimbap, gà lắc và coca free
-chị nhân viên mang đồ ăn kèm ra trc, em thấy cũng đc, nhưng cho tới khi mang đồ nhúng lẩu ra, em đã thấy thoang thoảng mùi ôi ý, kiểu để lâu ý, thịt bò tái nhợt, gà em thấy ok, sườn sụn chần sẵn nhưng hôi lắm, rồi nước lẩu bê ra mới tệ, không khác gì mùi gói gia vị phở ăn liền luôn ý :(( bò mĩ toàn mỡ thôi, mà nhúng vào còn hôi nữa cơ ý, em chỉ ăn có mỗi rau với mấy miếng gà, đồ cho vào nhúng k buồn vớt ra nữa, mà em cũng k thấy mì đâu cả, cũng k muốn gọi vì cái nước lẩu như thế thì nhúng cũng phí gói mì. Rồi còn k có cả khoai lanh kén như memu nữa ạ, em gọi thêm gà lắc ra thì ăn ngấm dầu như chiên đi chiên lại nhiều ý, thôi bỏ luôn chẳng buồn ăn uống gì nữa.
Em biết giá 119k với menu đó là hợp lí, nhưng mà chất lượng thì chỉ chấm 3/10 điểm thôi ạ, sẽ k bao giờ quay lại địa chỉ này nữa :(( xem tiếp