[Góc khen quá khen] BÁNH CUỐN VĨNH PHÚC
Đây là lần thứ 3 tôi và ny tôi đi phượt Tam đảo các ông ạ. Bình thường mn đi phượt TD sẽ đi cái đường mới (qua gầm đường cao tốc nội bài). Nhưng bọn toi có biết cả đường cũ để lên TD. Thế nên hôm đấy hai đứa quyết định đi lại thử đường đó. Đến qua gầm cầu đường cao tốc Nội bài thì đói quá rồi (đoạn địa phận tam dương-VP). Qua gầm cầu là có biển “trường sĩ quan tăng thiết giáp”. Rẽ phải vào cái đường cũ đấy thì gặp cái quán ăn sáng (Bánh cuốn), cách trường có chưa đầy 100m, nên vào đại đi.Vì bánh cuốn ở vĩnh phúc cũng không nổi tiếng lắm, nên cũng không hy vọng. Ngay từ lúc vào đây thì mình gọi 2 suất bánh cuốn.
Cô chú bán hàng nhiệt tình lắm luôn, còn nói chuyện vui vẻ thân thiện. Cô ngồi tráng bánh còn chú thì ngồi quạt chả. Vì nhà mình trước cũng làm bánh cuốn nên nhìn thấy bánh cuốn tráng tay là ưng lắm rồi. Vì bánh tráng tay cũng thật chất hơn tráng sẵn bằng máy. Chả cũng là quạt tay luôn mới toẹt vời chứ.
Gọi hai suất ra cũng chẳng hỏi giá trước. Thấy bê ra hai suất mỗi suất ú ụ thịt là thịt. Toi vs ny bảo tầm 35k/suất này. Vì nó quá là đầy đặn luôn ý. Ăn no căng rún. Toi ăn còn không hết trong khi đang đói như thế. Nhưng khi tính tiền là 40k. 40K HAI SUẤT VỪA XONG CÁC ÔNG Ạ. Bọn toi còn hỏi lại là 40k 1 suất ạ. Nhưng k, toi k nghe nhầm là 20k 1 suất đó. K thể tin được. Quá rẻ.
Nói chuyện với cô chú mới thấy đồ ăn ở đây đảm bảo thế nào. Mẹ mình đã làm nên mình biết bánh nào là nguyên chất từ gạo và bánh nào có pha bột khác. Cô chủ đây bảo làm ở đây không còn đông khách nữa vì đường mới nó thông nên nhiều người đi hơn. Chủ yếu là ng nhà với hàng xóm quanh đây ăn, nên làm tử tế, không làm điêu làm gì. Mình thề, quán cô chú mà ở trung tâm thì có mà nghìn nghịt người.
Nhà cô chú chỉ bán ăn sáng. Nhưng ai đặt thêm thì cô chú vẫn nhận để dành cho )). Như hôm đó chiều toi về luôn nên đặt thêm 2 suất mang về HN cho đã.
Ở đây có bán mang về và ăn tại chỗ nhé. Mang về thì 20k/cân. 1 suất đầy đủ có chả, đậu, cả hành khô tự làm nữa.Chả có hai loại chả xiên và chả băm. Chả xiên thì 20k một xiên inox dài ngoằng đấy, còn chả băm là 5k/cái to gấp đôi các quán bình thường. Nước chấm điểm 10 luôn, vì quá ngon, quá vừa miệng.
Mình có xin cả sdt của cô để khi nào cần đặt trước. Đến lấy không phải chờ. Vì bánh tráng tay thường k sẵn như tráng máy đó. Từ nay đi TD lần nào mình còn ghé quán cô chú lần đấyyyyyyy luôn.
p/s: ảNH CHỤP VỘI. còn có cả rau sống nhà trồng và trà đá free nhé
Nếu bạn nào vẫn muốn chạy đường mới lên TD thì k lo đâu.
Đường cũ này cũng nối sang đường mới. Đến rồi hỏi cô chú đi siêu dễ luôn nhé.

Bình loạn

Linh Hoàng LinhỞ quê mình toàn 20k / suất, bánh cuốn nóng chả nóng ngon rẻ lại đầy ú ụ
Hiền Pandaở vp nhìu quán bánh cuốn ngon lắm.có dịp quay lại b qua quán ở svđ vĩnh yên nhé.lâu ko đc về quê nhìn suất này thèm quá
Bảo TrangB ơi b có Sđt của cô chú cho mình xin với , khi nào có dịp để đặt trc , mình thích bánh cuốn lắm hi

Thác loạn

[Góc khen quá khen] BÁNH CUỐN VĨNH PHÚC
Đây là lần thứ 3 tôi và ny tôi đi phượt Tam đảo các ông ạ. Bình thường mn đi phượt TD sẽ đi cái đường mới (qua gầm đường cao tốc nội bài). Nhưng bọn toi có biết cả đường cũ để lên TD. Thế nên hôm đấy hai đứa quyết định đi lại thử đường đó. Đến qua gầm cầu đường cao tốc Nội bài thì đói quá rồi (đoạn địa phận tam dương-VP). Qua gầm cầu là có biển “trường sĩ quan tăng thiết giáp”. Rẽ phải vào cái đường cũ đấy thì gặp cái quán ăn sáng (Bánh cuốn), cách trường có chưa đầy 100m, nên vào đại đi.Vì bánh cuốn ở vĩnh phúc cũng không nổi tiếng lắm, nên cũng không hy vọng. Ngay từ lúc vào đây thì mình gọi 2 suất bánh cuốn.
Cô chú bán hàng nhiệt tình lắm luôn, còn nói chuyện vui vẻ thân thiện. Cô ngồi tráng bánh còn chú thì ngồi quạt chả. Vì nhà mình trước cũng làm bánh cuốn nên nhìn thấy bánh cuốn tráng tay là ưng lắm rồi. Vì bánh tráng tay cũng thật chất hơn tráng sẵn bằng máy. Chả cũng là quạt tay luôn mới toẹt vời chứ.
Gọi hai suất ra cũng chẳng hỏi giá trước. Thấy bê ra hai suất mỗi suất ú ụ thịt là thịt. Toi vs ny bảo tầm 35k/suất này. Vì nó quá là đầy đặn luôn ý. Ăn no căng rún. Toi ăn còn không hết trong khi đang đói như thế. Nhưng khi tính tiền là 40k. 40K HAI SUẤT VỪA XONG CÁC ÔNG Ạ. Bọn toi còn hỏi lại là 40k 1 suất ạ. Nhưng k, toi k nghe nhầm là 20k 1 suất đó. K thể tin được. Quá rẻ.
Nói chuyện với cô chú mới thấy đồ ăn ở đây đảm bảo thế nào. Mẹ mình đã làm nên mình biết bánh nào là nguyên chất từ gạo và bánh nào có pha bột khác. Cô chủ đây bảo làm ở đây không còn đông khách nữa vì đường mới nó thông nên nhiều người đi hơn. Chủ yếu là ng nhà với hàng xóm quanh đây ăn, nên làm tử tế, không làm điêu làm gì. Mình thề, quán cô chú mà ở trung tâm thì có mà nghìn nghịt người.
Nhà cô chú chỉ bán ăn sáng. Nhưng ai đặt thêm thì cô chú vẫn nhận để dành cho )). Như hôm đó chiều toi về luôn nên đặt thêm 2 suất mang về HN cho đã.
Ở đây có bán mang về và ăn tại chỗ nhé. Mang về thì 20k/cân. 1 suất đầy đủ có chả, đậu, cả hành khô tự làm nữa.Chả có hai loại chả xiên và chả băm. Chả xiên thì 20k một xiên inox dài ngoằng đấy, còn chả băm là 5k/cái to gấp đôi các quán bình thường. Nước chấm điểm 10 luôn, vì quá ngon, quá vừa miệng.
Mình có xin cả sdt của cô để khi nào cần đặt trước. Đến lấy không phải chờ. Vì bánh tráng tay thường k sẵn như tráng máy đó. Từ nay đi TD lần nào mình còn ghé quán cô chú lần đấyyyyyyy luôn.
p/s: ảNH CHỤP VỘI. còn có cả rau sống nhà trồng và trà đá free nhé
Nếu bạn nào vẫn muốn chạy đường mới lên TD thì k lo đâu.
Đường cũ này cũng nối sang đường mới. Đến rồi hỏi cô chú đi siêu dễ luôn nhé. xem tiếp
[Góc khen quá khen] BÁNH CUỐN VĨNH PHÚC
Đây là lần thứ 3 tôi và ny tôi đi phượt Tam đảo các ông ạ. Bình thường mn đi phượt TD sẽ đi cái đường mới (qua gầm đường cao tốc nội bài). Nhưng bọn toi có biết cả đường cũ để lên TD. Thế nên hôm đấy hai đứa quyết định đi lại thử đường đó. Đến qua gầm cầu đường cao tốc Nội bài thì đói quá rồi (đoạn địa phận tam dương-VP). Qua gầm cầu là có biển “trường sĩ quan tăng thiết giáp”. Rẽ phải vào cái đường cũ đấy thì gặp cái quán ăn sáng (Bánh cuốn), cách trường có chưa đầy 100m, nên vào đại đi.Vì bánh cuốn ở vĩnh phúc cũng không nổi tiếng lắm, nên cũng không hy vọng. Ngay từ lúc vào đây thì mình gọi 2 suất bánh cuốn.
Cô chú bán hàng nhiệt tình lắm luôn, còn nói chuyện vui vẻ thân thiện. Cô ngồi tráng bánh còn chú thì ngồi quạt chả. Vì nhà mình trước cũng làm bánh cuốn nên nhìn thấy bánh cuốn tráng tay là ưng lắm rồi. Vì bánh tráng tay cũng thật chất hơn tráng sẵn bằng máy. Chả cũng là quạt tay luôn mới toẹt vời chứ.
Gọi hai suất ra cũng chẳng hỏi giá trước. Thấy bê ra hai suất mỗi suất ú ụ thịt là thịt. Toi vs ny bảo tầm 35k/suất này. Vì nó quá là đầy đặn luôn ý. Ăn no căng rún. Toi ăn còn không hết trong khi đang đói như thế. Nhưng khi tính tiền là 40k. 40K HAI SUẤT VỪA XONG CÁC ÔNG Ạ. Bọn toi còn hỏi lại là 40k 1 suất ạ. Nhưng k, toi k nghe nhầm là 20k 1 suất đó. K thể tin được. Quá rẻ.
Nói chuyện với cô chú mới thấy đồ ăn ở đây đảm bảo thế nào. Mẹ mình đã làm nên mình biết bánh nào là nguyên chất từ gạo và bánh nào có pha bột khác. Cô chủ đây bảo làm ở đây không còn đông khách nữa vì đường mới nó thông nên nhiều người đi hơn. Chủ yếu là ng nhà với hàng xóm quanh đây ăn, nên làm tử tế, không làm điêu làm gì. Mình thề, quán cô chú mà ở trung tâm thì có mà nghìn nghịt người.
Nhà cô chú chỉ bán ăn sáng. Nhưng ai đặt thêm thì cô chú vẫn nhận để dành cho )). Như hôm đó chiều toi về luôn nên đặt thêm 2 suất mang về HN cho đã.
Ở đây có bán mang về và ăn tại chỗ nhé. Mang về thì 20k/cân. 1 suất đầy đủ có chả, đậu, cả hành khô tự làm nữa.Chả có hai loại chả xiên và chả băm. Chả xiên thì 20k một xiên inox dài ngoằng đấy, còn chả băm là 5k/cái to gấp đôi các quán bình thường. Nước chấm điểm 10 luôn, vì quá ngon, quá vừa miệng.
Mình có xin cả sdt của cô để khi nào cần đặt trước. Đến lấy không phải chờ. Vì bánh tráng tay thường k sẵn như tráng máy đó. Từ nay đi TD lần nào mình còn ghé quán cô chú lần đấyyyyyyy luôn.
p/s: ảNH CHỤP VỘI. còn có cả rau sống nhà trồng và trà đá free nhé
Nếu bạn nào vẫn muốn chạy đường mới lên TD thì k lo đâu.
Đường cũ này cũng nối sang đường mới. Đến rồi hỏi cô chú đi siêu dễ luôn nhé. xem tiếp