[Rw chân gà Việt Hà 16 Lý Văn Phức]
Mình ăn ở quán này hqua là lần thứ 3. Lượn dọc phố thì thấy quán có vẻ to mà nhìn sạch sẽ nên mình vào.
1. Lần đầu mh ăn thì k có vấn đề gì vì gặp ông già chủ quán.
2. Lần 2 mình qua ăn gọi đồ qua nhân viên. Lúc đầu đã gọi đủ chân, cánh, bánh mỳ nó đưa ra chân và cánh đợi mãi k thấy bánh mỳ đâu hỏi nhân viên thì ngồi cứ ôm điện thoại, ngó nghiêng bảo đang nướng a ạ. Mh gọi đến lần thứ 3 mới đc
3. Lần 3 hqua mh đã dặn lòng cạch quán đó r nhưng xem cũng k ưng quán nào khu đó nên vào lại. Gọi cánh thì nướng chưa chín. Nhân viên thì túm năm tụm ba mỗi con ôm cái đt buôn chuyện ầm ầm. Trà đá gọi 1 cốc k bán.
Chốt là thề k quay lại quán đấy nữa, gia vị cũng tạm nhưng bánh mỳ toàn bánh cũ vừa khô vừa cứng. Ghét nhất thái độ nhân viên lầm lỳ, ngồi cắm mặt điện thoại k nhiệt tình phục vụ. Thanh toán thì với chủ k sao với nhân viên nó tính sai tính đắt cho mình

Bình loạn

Trí PhạmĂn ở lý văn phúc thì ăn nhà thịnh vượng ấy
Nguyễn Quang QuýRa bà triệu ăn cũng dc mà
Truong Thuy LinhToàn trẻ con chứ nv cái gì
Vũ Hoàng Anh TuấnCho next luôn ngon cug ko ăn
Hùng LeeĂn như dở hơi ý ở đây nhà nào t cũng ăn r và đíu ưng nhà nào
Nguyen Minh HaiThịt gà mà đỏ thì ăn tanh nghéo... Cửa hàng làm món như thế thì lỗi trầm trọng !
Candy KaneChân gà Thuỵ khê có mấy quán vậy mọi người
Doãn Thu Trang123x ngon nhất chế ơi
Trần Thanh HươngQuán ngay đầu số 2 Lê Văn Phức mình ăn mấy lần vẫn ưng lắm.
Nguyễn Ngọc ThỏQuán này e cũng mới ăn lại. Mặt nv thì sưng, hỏi thì k nói chỉ lắc vs gật, gọi đồ còn bị mắng, xong cũng dính luôn qả cánh chưa chín 4 ng ăn 8 chân 4 cánh 1 bmi mà hết 285k ăn xong như chưa ăn j

Thác loạn

Các bác cho em hỏi ở Lý Văn Phức hàng chân gà nào ngon vậy ạ ? Nhiều hàng quá mà chả biết ăn hàng nào. xem tiếp
[Góc khen] - [Gà holic]
Tàu ngầm đã lâu nên hnay m quyết định nhoi lên rì viu mấy quán liên quan đến gà vì m bị nghiện gà ))
1. Cơm gà Nha Trang ngõ 233 Tô Hiệu. Chuyên các kiểu cơm gà. Như trong ảnh là cơm gà Nha Trag,cơm + gà xé. Gà mềm thơm, cơm cũng dẻo và ngon. Bt mình ko ăn cơm nhưng ăn ở đây cũng đánh bay hết đĩa này. ) các món khác như cơm gà cà ri, cơm cánh gà chiên mắm....cũng ngon. Ngoài ra có cả nộm gà, sụn gà rang muối cũng tạm ổn. Nhân viên nhiệt tình, chủ quán cũng nice. Tuy ko phải xức xắc nhưng vs mức giá từ 30-45k 1 phần cơm thì ổn ạ.
2. Set "Gà lên mâm" + " Gà ko lối thoát'' từ Chicken Box.
1 set gà có gà nướng,có cả trứng,lòng mề gì đó,nộm gà, 10c chân gà chiên muối, 1 phần xôi ruốc + rau dưa ăn kèm. Gà mềm và ngọt,ko bị bở. Riêng phần gà ko lối thoát thì xôi bên ngoài chiên nên hơi ngấy (thật ra điều này là ko thể tránh khỏi, với cả có nộm ăn cùng nên đỡ bị ngấy hơn chút). Gọi 1 set đó + 1 gà ko lối thoát mà 9 người ăn ko hết. Ship nhanh và nhân viên ngoan + nhiệt tình. M gọi đồ từ t6 thì t7 bên quán gọi điện hỏi han xem có vừa ý ko,có cần thay đổi gì ko. chắc chắn sẽ gọi lại.
3. Chân gà rang muối + chiên mắm 123x Thụy khuê.
Chân gà 10k,cánh gà 20k gì đó. M thích mấy thứ rang muối nên thấy ngon, nhưng có vài cái chân rang kỹ quá nên gặm hơi mất tgian,nhưng cảm giác ngồi nhằn thích thú lắm ))) Chiên mắm thì hơi bị ngọt đường. Hôm ấy ham hố sụn gà nên gọi, tưởng nó là phần sụn gà ở phần chân đùi như hồi m hay ăn ở Lý Văn Phức,ai dè nó là cái sụn ở lưng gà, ăn hơi ngấy và mỏi răng ))
4. Cơm gà sốt chanh - cơm 123 Kim mã.
Thi thoảng đổi gió ra 123 ăn cơm và always là cơm gà sốt chanh ạ.nguyên 1 miếng đùi nướng thịt mềm,da giòn thơm phức + nước sốt chanh chua chua nhưng ngậy.cái sốt đó trộn cơm ko ăn cũng ngon 1 suất này thì hơi đắt 70,75k gì đó nhưng ăn cũng bõ lắm ))
Đây là rì viu mang cảm quan cá nhân nhưng đều đã được các bạn mình ăn cùng và khen nên mới dám chia sẻ với mn.
Mọi góp ý mang tính gạch đá m xin bỏ qua ))))
Kính hội!!! xem tiếp
[Rw chân gà Việt Hà 16 Lý Văn Phức]
Mình ăn ở quán này hqua là lần thứ 3. Lượn dọc phố thì thấy quán có vẻ to mà nhìn sạch sẽ nên mình vào.
1. Lần đầu mh ăn thì k có vấn đề gì vì gặp ông già chủ quán.
2. Lần 2 mình qua ăn gọi đồ qua nhân viên. Lúc đầu đã gọi đủ chân, cánh, bánh mỳ nó đưa ra chân và cánh đợi mãi k thấy bánh mỳ đâu hỏi nhân viên thì ngồi cứ ôm điện thoại, ngó nghiêng bảo đang nướng a ạ. Mh gọi đến lần thứ 3 mới đc
3. Lần 3 hqua mh đã dặn lòng cạch quán đó r nhưng xem cũng k ưng quán nào khu đó nên vào lại. Gọi cánh thì nướng chưa chín. Nhân viên thì túm năm tụm ba mỗi con ôm cái đt buôn chuyện ầm ầm. Trà đá gọi 1 cốc k bán.
Chốt là thề k quay lại quán đấy nữa, gia vị cũng tạm nhưng bánh mỳ toàn bánh cũ vừa khô vừa cứng. Ghét nhất thái độ nhân viên lầm lỳ, ngồi cắm mặt điện thoại k nhiệt tình phục vụ. Thanh toán thì với chủ k sao với nhân viên nó tính sai tính đắt cho mình xem tiếp
Bún miến ngan-sườn Yến Linh 153 Quan Nhân.
Hnay qua nhà anh bạn chơi, đói tiện tạt té vào quán ven đường ăn. Ngạc nhiên vì thái độ phục vụ nhiệt tình của cô chú chủ tiệm, ngạc nhiên hơn nữa vì 2 bát bún như hình + 1 chai bia Việt Hà tổng thiệt hại có 110k.
Nước dùng bún ngon, đồ ăn bọc kín sạch sẽ, ăn cảm thấy là đồ sạch. Rất đáng đồng tiền bát gạo, về phải review liền.
Kính hội qua dùng thử. xem tiếp