[Góc Phàn Nàn]
do mải ăn nên quên không chụp thức ăn nên e up tạm ảnh tập thể vậy ạ !
Bọn e có đặt bàn lúc 12h45.đến sớm 15p.tới nơi thấy tầng 1 chả có ma nào.không thấy bóng dáng một nhân viên nào luôn làm cứ tưởng nghỉ bán
Tiếp luôn vào đồ ăn.e chưa thấy quán nào thái thịt dầy như quán này luôn ạ @@ nói hơi hư cấu tí chứ cảm tưởng miếng thịt dầy ngang đốt ngón tay ý ạ
Vâng.thịt đã siêu dày khó chín rồi.được thêm quả than 15p mà cảm giác thịt ko chín đc tí nào gọi nhân viên đổi than thì dạ vâng rất nhanh cơ mà xog cũng mất hút luôn.mặc dù lượng khách trong quán như ảnh mà nhân viêm đông vô cùng nói chuyện rất rôm rả.30p sau thì cũng đc đổi than nhưng cũng không khấm khá hơn lắm )
Cơ mà thế vẫn chưa là gì.cho đến đoạn kết ko đc vui vẻ lắm.bọn e cũng hỏi nhân viên thì biết 2h45 quán sẽ đóng cửa nghỉ trưa dọn dẹp.và rồi thì đến 2h40 thì có một bạn nhân viên nam chắc cố tình nói vô cùng to cho bọn e cùng nghe là : "2h40 rồi còn mỗi bàn ấy thôi" thế rồi bọn e cũng đứng lên luôn ko mất công bạn ấy đuổi khéo
Chốt lại là nếu quán thay đổi được chất lượng than và training lại thái độ nhân viên tốt hơn tốt thì bọn e có thể quay lại ạ

Bình loạn

Nguyễn Thị Vân Anhhnay cùng cty đi ăn thấy ngon mà mỗi tội thịt hơi dày và than hơi yếu thôi chứ chất lượng đồ ăn và thái độ nv ổn mà, đang tính rủ mấy đứa bạn đi ăn nữa
Minh TâmNguyễn Quang Huy
Huyền TrangMình vs ny ăn lẩu ở đây lại thấy ngon dã man, nướng thì k nhớ nữa. Nước lẩu chua ngọt vừa miệng, bò ít mỡ và thơm mùi bò, ăn mềm ngọt, rau sạch sẽ, tươi, nv cũng dễ chịu. Vì hôm mình đến là khai trương nên chỉ bắt đầu phục vụ từ 18h, đến sớm thì các bạn cũng nhờ thông cảm để lau dọn nốt cho xong. Trừ mỗi một điểm là điện yếu, trời thì nóng mà cứ 15p lại ngắt điện 1 lần do quá tải ăn mướt cả mồ hôi.
Kiều Yến ChiNguyễn Việt Phú dingdong của m đấy
Phương LinhMình đi ăn 3 lần đều vào buổi tối thì đều thấy rất ổn. Tối 14/10 mình đi ăn là ăn cùng ngày với bạn. K bàn về đồ ăn vì mỗi ng một khẩu vị nhưng về nhân viên thì nhiệt tình, lễ phép. Bàn mình k cần nhắc nhân viên cũng tự thay vỉ cho. Thấy đồ gần hết thì hỏi có cần thêm đồ k.
Tom HeoBếp nóng tới nổi mà giữa mùa hè mình đi ăn đưa cả bàn tay vô ko thấy nóng luôn
Nướng dc miếng thịt khô hết bên ngoài mà bên trong đỏ nguyên.
Cạch luôn từ đó
C
Anh LanTrc đi vào trưa cũng bị đuổi y sì t.n
Tiểu LyNguyễn Lan Nhi
Chuu Changgănn trưa mà bị đuổi khéo từ 2h )) mãi ms đem đồ chốt ra mà chưa kịp chín lại đuổi )) bảo bạn mình có việc nên c đem mực ra cho e để cho bạn ấy ăn bạn còn về mà nói bnh lần vâng dạ xog méo thấy )) lúc đưa ra nhờ thay cồn cũng vâng dạ ccung tắt bếp. đồ chưa kịp chín bạn mình phải đứng lên về cho kịp giờ làm )) mà suất cho bạn đó chỉ dành để ăn mấy miếng và 1c nước )) k 1 lời xin lỗi hay gì gì. có bạn nv lúc gọi đồ còn cười khẩy.. đùa. 1 lần kbh quay lại
Thảo LêMình cũng ko bao giờ muốn đặt chân đến quán này lần 2. Hôm đấy đi học về sớm, mấy đứa hí hửng rủ nhau đi ăn lẩu từ 10h30. Đến thì các bạn ấy bảo lên tầng trên đợi, 11h lên đồ, bọn mình cũng dạ vâng hí hửng chạy lên đợi thì tình cờ nghe thấy bạn nviên bảo là "đến đéo gì mà đến sớm thế không biết". Nói như vả vào mặt khách vậy

Thác loạn

[GÓC PHÀN NÀN]
Chả là lâu r ko uống trà sữa, lại có mã của Jamja, nên tối nay mình có qua Taster's choice Trần Đại Nghĩa uống.Mình gọi 50 đường 50 đá.
Thực sự là hít được vài lần thì hết luôn cả nước, trà sữa gì mà toàn đá là đá vậy dzời, do mình dùng mã của Jamja nên các bạn ý pha thế này hay là do mình khó tính nên thấy nhiều đá vậy?
xem tiếp