Góc kiểm chứng !!
Hno đọc đâu đấy được bài Review quán ốc ngõ 87 Tam Trinh , Hnay trẫm mạnh dạn đi hốc thử
1 - Sạch , cảm giác rất sạch : bàn sạch , cốc trà đá cũng sạch luôn k thấy lớp váng như mọi chỗ )
2 -Nước chấm được , sung khế free , ốc to ngon , giòn , sạch k bị nhớt nhé , ngao xào tạm được , cút lộn xào được , đặc biệt là khoai lang lắc ngon vll )
Tổng tất gồm 1 ngao xào , 10 cút xào , 1 ốc to , 2 trà đá , 1 khoai lang lắc là 120k ăn no
Edit thêm là tớ ăn lúc gần 9r tối rồi nên chắc là mở muộn đấy !!!

Bình loạn

Minh HươngXuân Lâm
Lê Hương GiangThế Anh Nguyễn
Nguyệt HằngDương Đại Nguyễn
Trang TrầnThùy Linh đây không bạn ei
Cao LinhThư Minh đây
Đoàn Thùy LinhCảm nhận của mình là: k có cảm nhận gì ngoài việc chờ lâu vcl. Đc xí cho đĩa nem chua rán bàn nào đó oder nhầm, lâu quá tự vác bụng đi lấy trà đá.
Léo có thêm 1 đồ gì nữa. Hơn 1 tiếng đồng hồ. Xách đít đi thanh toán r về.
Ngô LộcHuyền Thu Phạm ăn đc hem gần chỗ mình nezzz
Nguyễn Diệu ThuýT ăn lên đồ nhanh lắm mà !! Chả biết ăn hàng nào nữa đâu . Như nhau cả
Bỉ NgạnQuán bà già có 1 a đứng bếp mà làm nhanh lắm .Quán sinh viên 2 bố con Trí Tài ngồi đợi 30' chả có gì ,mình ăn 1 lần và ko bgio quay lại

Thác loạn

Chưa bao giờ nghĩ sẽ viết review về một cái bánh nhưng em cảm thấy bị lừa . Chắc do e quê mùa quá lần đầu mua bánh được gọi là có tiếng
150k cho 1 cái bánh trung thu 2 trứng sen dừa 150gr Long Đình
Lúc mua thì nghĩ hẳn phải ngon lắm. Đắt hơn cả Lava Đài trứng muối tan chảy cơ mà.
Vừa ăn mới thấy thật sự chả khác gì mấy hãng Kinh Đô, Hải Hà... Vẫn bị ngọt khé. Nói chung là ko gì đặc sắc mà 150k lận. Hay bánh năm nay đắt vậy vì đây là cái đầu tiên e mua mùa trung thu năm nay. Còn nếu ko chắc vì thương hiệu rồi. 6 cái làm quà là 900k gần triệu bạc có rẻ hì đâu trời.
Mong lắm những ý kiến hãng nào ngon vì e thích bánh trung thu lắm (kiểu nhân sen, trà, khoai môn... có trứng muối ấy ạ) Nếu bánh tầm trung 80k 100k 1 cái 150g như này thì hãng nào ăn được ạ. Em cảm ơn cả nhà trước ^^ xem tiếp
(Góc bún đậu khu Hà Đông)
Tình cờ trưa nay ghé ngõ Ao Sen có tý việc. Mình mò mẫm dc quán bún đậu này. Tên Mộc- bún đậu Mẹt. Quán ở số nhà 16 ngõ 3 Ao Sen. Đi từ đầu ngõ vào quán đầu tiên bên tay phải ạ! Ko phải quán Giang Béo đâu nhé! Thấy đông khách nên mình ghé vào mua 2 suất mang về ạ! Cô chủ vui tính và cực kỳ dễ chịu. Đồ ăn đầy đặn đa dạng gồm: đậu phụ, bún, nem, chả rán, chả cốm, thịt luộc, lòng rán, gan. Mắm tôm ngon phết. Nói chung ko phải quá xuất sắc nhưng 25k/set thập cẩm quá là ư rẻ và bữa trưa căng bụng. Quán bán từ 9-10h đêm thì phải. Ảnh chụp mang về hơi xấu mong mọi ngừoi thông cảm nhé ăn ở đấy bày ra mẹt đẹp hơn ạ! xem tiếp
E dự định đi Tứ Bình ở Nha Trang anh chị nào đi rồi review hộ e xíu đc hông ạ xem tiếp
(GÓC NHỚ NHÀ)
CHÁO CANH THANH HOÁ
Cho phép em/anh/mình được xưng là tớ ạ, xin cảm ơn ^^.
Tớ chưa bao giờ review bất cứ món gì ở trên bất cứ diễn đàn nào mà chỉ âm thầm đọc thôi, nhưng hôm nay sau khi anh Công Vũ đăng post về các món ăn ở quê hương thì tớ thực sự không cầm nổi lòng mặc dù ngày mai tớ sẽ về quê.
Tớ không phải người bản địa ở thành phố Thanh Hoá, mà tớ ở thành phố Sầm Sơn cơ, nhưng tớ luôn sẵn sàng phi hẳn gần hai chục cây số để được thoả mãn sự thèm thuồng này. Cháo canh được làm từ khá nhiều nguyên liệu như bột gạo, bánh canh, xương sườn lợn, topping là tôm nõn(khô) bóc vỏ, rau mùi, hạt tiêu, (bột ớt)... .Cháo canh nếu bạn nào ăn không quen thì sẽ thấy có vị "đắng" , nhưng đúng là "trong đắng có ngọt", để một lúc, khi nuốt trôi xuống họng thì cảm giác có vị ngọt của xương và sườn rõ rệt, bằng chứng là ở đáy bát khá nhiều xương và sườn còn gặm hay k thì tuỳ nhưng xương ngon dã man ấy, đối với một đứa hảo xương như mình, xương gì cũng chơi )). Bánh canh rất mềm, được chan trong "soup" bột gạo ăn sền sệt rất thú vị. Có thể bạn chẳng ấn tượng gì với nó cả vẻ bề ngoài cũng như lần đầu tiếp xúc nhưng càng ăn thì càng nghiện, càng thấy nhớ giống như cách nhiều người tỉnh ngoài đối với người dân quê mình vậy.
Địa chỉ: mình hay ăn ở chợ Vườn Hoa mới và chợ Điện Biên, thành phố Thanh Hoá nhưng mình hay ăn ở chợ vườn hoa mới hơn.
Giá rổ: 15k - 20k xem tiếp
Review Heekcca vì hơi buồn
Hôm trc qua Heekcaa LTK, hơi thất vọng xếu. Mình có giới thiệu với bạn của mình chưa uống ở HK bao h, mình bảo kem cheese ở đây ngon lắm. Thế là chúng mình qua thử lun, bước vào quán thực sự buồn, sàn nhà thì ướt nhẹp có lẽ quán mới vận chuyển đá về. Biết là vấn đề k thể tránh khỏi khi vận chuyển đá trong khi thời tiết lại nóng như thế này. Nhưng khi bọn mình gọi đồ xong và ngồi uống 1 lúc mới thấy có người ra lau. Có lẽ quản lý nên để ý hơn về vấn đề vệ sinh quán
Thứ 2 là quán bật nhạc hơi “khó” một chút, to nhỏ thất thường, lúc thì duy mạnh kiếp đỏ đen, lúc thì nhạc quẩy, lúc thì rap, rap r&b. Tuy là mỗi người 1 gu âm nhạc khác nhau nhưng đặt vị trí vào 1 trong những quán trà sữa nổi tiếng nhất và dành cho giới trẻ hiện nay thì vấn đề bật nhạc j cũng rất quan trọng
Đầu tiên, nhận xét về cốc trà ô long cheese 55k. Mình uống thấy rất bùn vì kem cheese k ngon như lần gần đây mình uống, k đậm vị, lỏng và tan nhanh. Lần trc mình uống hồng trà kem cheese, kem đặc và đậm vị cheese hơn, có khuấy lên chút cũng k tan nhanh và tan hết như cốc ô long nè ý.
Cốc thứ 2 bọn mình gọi là cốc Trà xoài macchiato 65k. Mình và bạn chưa uống cốc này bao h, khá là kì vọng và mong chờ vì nhiều review cốc này rất ngon, và rất hot hiện nay. Nhưng cuối cùng có lẽ là hi vọng nhiều nên thất vọng cũng nhiều. Mình k thấy sự hòa hợp nào giữa trà xoài và kem , thấy nó cứ sai sai sao ấy. Chắc món nè k hợp khẩu vị của mình. Mình sẽ k uống lại lần nữa
Kết lại, Mình rất thích cheese ở HK nhưng sự ổn định chất lượng có lẽ vẫn còn là vấn đề Nếu Heekcaa duy trì chất lượng của sản phẩm như những ngày đầu thì vị trí của HK trên thị trường khó mà lung lay dc xem tiếp
GÓC cảnh báo
Bánh trung thu Bếp của Vy
Sau nhiều lâu ngụp lặn trong hội giờ đây em xin phép đc rì viu bánh trung thu bếp của Vy sau lần ăn thử đầu tiên ạ!
Về bạn bán hàng: rất dễ thương, thân thiện và nhiệt tình với khách.
Về bao bì, cái nhìn bên ngoài các thứ thì vô cùng đánh giá cao ạ! Như ảnh mn thấy thì trông hộp bánh rất xinh đẹp, chỉn chu và khá dễ thương ạ!
Về cái bánh bên trong, em không biết nên nói gì ngoài 2 chữ "kinh khủng"
Em đặt tổng là 6 bánh, mỗi bánh 80gr tổng là 220k gồm các vị:
- Tiramisu: bánh y hình. Giống từ cái ảnh quảng cáo đến bánh nhận được. Vị bánh thì e k hiểu tiramisu có phải là cà phê g7 hay k. Thật đậm vị. Nhưng ksao! Nó ăn được và e hết 1 miếng!
-Berris rượu vang: nghe tên choảnh vô cùng, nghĩ nó thơm ngọt vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng nó k đc như vậy. Tuy nhiên nó cũng là cái e ăn hết đc 1 miếng như tiramisu mặc dù cũng khá xúc phạm vị giác.
- Sầu riêng, ô mai, đậu xanh ngũ hạt: tại sao e lại gộp hết làm 1? Vì chúng nó có 1 đặc điểm chung là đặc mùi hoá học. Vô cùng đáng sợ! Đặc biệt là cái ô mai! E đã cắn đc 1 miếng và vứt đi nguyên chỗ còn lại k dám ăn thêm! Sầu riêng cũng là mùi chất tạo vị sầu riêng vô cùng kinh khụng khiếp. Bánh đậu xanh ngũ hạt thì...hihihi vị cốm (hoặc là lá nếp nếu mình nhầm) thơm nồng ngát hương và dĩ nhiên cũng đầy mùi chất tạo vị!
-Trà sen hảo hạng: nó là bánh matcha trứng muối siêu ngọt! Nó là miếng bánh ổn nhất trong 6 cái. Tuy nhiên nó quá ngọt! E k thể ăn đc hết 1 miếng.
Quá KINH KHỦNG! Lần đầu tiên e biết thế nào là XÚC PHẠM VỊ GIÁC và SỢ HÃI khi ăn bánh trung thu luôn ạ!
Chốt lại: 2/10.
2 điểm cho bề ngoài của hộp bánh và bạn bán hàng. Bánh 0 đ và k bao giờ quay lại.


xem tiếp

mình muốn mua một ít bánh trung thu về quê làm quà, mọi người có ai biết ở đâu bán bánh trung thu ngon ngon không ạ ? Tư vấn giúp mình với!
Mình cảm ơn! xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người tư vấn giúp mình vài quán ăn ngon ngon quanh khu lăng bác với ạ. Mai nhà mình định đi lăng bác rồi đi ăn mà chẳng biết quanh đấy có gì ngon. À quán nào có chỗ ngồi tử tế chút, mát mẻ tý ạ chứ để bố mẹ đi ăn vỉa hè cũng hơi ...., ạ. Nếu có lẩu nươngs thì càng tốt ạ, giá cả ko quá đắt ko các cụ lại xót ruột mà mình cũng ko rủng rỉnh lắm. Nhờ ad đăng giùm ạ. Mình cảm ơn
xem tiếp
[Góc review nghiêm túc]
Yixin- Lẩu Hong Kong- cơ sở An Dương
Thấy trên hội mng review ác liệt quá nên e cx đặt bàn đi ăn. Trưa tối = giá là 99k/ng. Nước thì trung bình 20k/đồ uống. Buffet chỉ có đồ nhúng, k bao gồm đồ khai vị, k bao gồm đồ tráng miệng, k bao gồm nấm kim châm- gọi nấm kim châm mất tiền
Trước em đi ăn Tú chef buffet 120k mà khai vị có gà lắc phomai, khoai kén; tráng miệng có salad hoa quả; nấm kim châm free bao gồm trong Lẩu luôn nên khi đến Yixin thấy k thoải mái lắm
-Nước lẩu: 2 ngăn 2 vị chua cay và ngọt thanh. Không có gì đặc sắc
- Đồ nhúng: thịt bò ăn không đúng vị lắm sườn sụn và thịt gà thì ăn dc. Dimsum hơi nặng mùi tủ lạnh, rau nhúng chỉ có cải thảo và cải canh. Đồ nhúng chay có mỗi váng đậu, k có đậu phụ hay ngô như Tú chef. Ăn ngán
- Đồ uống: Trà la hán 25k/bình uống ngọt ngọt lợ lợ k hợp lắm
- Khai vị gọi rau muống xào giòn kiểu HongKong và khá thật vọng vì 30k dc một đĩa cọng rau muống tẩm bột chiên dày bịch. Khen cho chân gà rút xương ở đây khá ngon
- Không gian: Siêu nóng. Nóng và nóng :((((( ngày mát như hqua mà bọn mình ngồi đứa nào đứa đấy như tắm.
Quạt thì chỉ 1 vài chỗ có, điều hoà bật thì k có cửa đóng nên k ăn thua
Chốt lại là thành ~160k/ng bao gồm cả nước, khai vị, tráng miệng. Gọi đồ dc 4 lần đi về vì nóng và ít đồ để gọi, nấm kim châm là thứ ăn lẩu cần thì lại k free. Tính ra là hơi chát so với những gì ăn được
Đi cho biết chứ chắc sẽ tìm địa điểm khác cho lần sau xem tiếp
Edit: Cube và Cutisun em đều đã check. Cube thì ok. Cutisun thì vị phô mai ở đấy ăn dở tệ, hoặc có thể ko hợp với em :< xem tiếp
P.S. Có một số bạn hỏi link fb nên e bổ sung nha: ot/?ref=br_rs xem tiếp
[ góc tụt Mood ]
Đã có bạn nào order sầu rụng mini về ăn chưa ko hiểu số đen hay là 35k/ 1 quả nó chỉ đc thế thôi??? Xin cho 1 lời bình
Mình mua 2 quả + ship là 100k
1 quả bóc ra, vô cùng nhiều múi đông nghĩa với nhiều hạt, thịt chả có j )) vứt
1 quả bóc ra, cạo hết thịt đc nhõn 1 thìa canh phở. Chấm hết. ))
Mất 100k, mất cả 1 giấc ngủ trưa, mất thêm 1 lượng calo để đi từ tầng 19 chung cư xuống nhận 2 quả sầu hơi bị yêu luôngggg. xem tiếp
Nằm vùng hội hơi lâu mà chưa có dịp đóng góp cho các anh chị 1 review nào vì thấy cảm nhận đồ ăn hơi kém, nay nhân dịp vừa đi miền trung gần đây nên em tiện thể review tổng hợp cho mọi người 1 vài món ăn gợi ý khi đi du lịch combo huế- đà nẵng- hội an
1. Huế
- Bánh: Bà Đỏ. Me mẹ (và Me con). Cá nhân em không ăn bánh nên không đánh giá nhiều, nhưng em đi công tác thì mọi người hay ưu tiên Bà Đỏ (hết sớm, nên đi ăn trước, nếu hết đừng nên ghé quán Ông Đỏ) > Me mẹ Me con. Nhiều bạn em còn thích đến mức em cứ đi lại gửi mua đóng thùng đem về
- Lẩu cua Bà Tranh: xuất sắc. 1 nồi lẩu 1 con cua khoảng tầm 400-500 mà có cả tôm rau bún etc rồi. Em đi ăn 2 người gọi 1 lẩu 1 bò bóp thấu (cay ơi là cay) là ngon chuẩn chỉ hết 520/ 2 người. Nhân viên rất ngoan, em cứ ngúng nguẩy kẹp cua mãi bạn ý ra kẹp từng phần 1 cho em chỉ việc bóc ra ăn luôn )
- Bò né 3 ngon: cạnh lẩu cua. Ăn như bít tết hoè nhai . Vì em phải đi ăn nhiều nên mới vào ăn cho đỡ ngán bánh thịt chứ không recommend lắm, 7/10.
- Bánh ướt, bún thịt nướng: trên đường đi chùa thiên mụ mà em quên tên rồi (đã nhớ ra là Huyền Anh). Ngoài ra, nếu muốn ăn nhiều món liên quan thì mọi người tìm đến hàng ăn cạnh khu an dưỡng quân đội trần cao vân, tên là Phương Nam. Từ năm 2009 đến giờ, rất ổn, có cơm canh bánh xèo nem lụi bún sinh tố giá tuyệt vời.
- Chè: chè Mợ Tôn Đích em đánh giá là hơn cả. Từ hồi còn 7k tháng 2 năm nay em vừa ăn lại là 8k nhưng giờ đi đã lại là 10k . Tuy nhiên em cứ 2 cốc 1 hoa quả 1 trân châu 20k là ngất ngây.
- Đồ nướng: nướng sumo điện biên phủ. Em thấy nướng ở đây cay nhẹ (vì em không ăn được cay nên thấy nó hơi cay quá), nhân viên nhanh nhẹn, hơi xa phố nhưng toàn dân địa phương, có đủ nướng lẩu, bò dê gà, giá rổ 300-400/ 2 người không bia rượu là ngon.
- Bún bò: cổng Đại Nội. Cá nhân em thích bún bò kiểu bắc chứ không thích ăn xương với giò, nhưng các bạn em thì vẫn muốn quay lại.
- Lẩu bò: cạnh ks Gold Hotel huế. Có đủ món nhậu bình dân, ngon như gân kiệu, bóp thấu, cá kèo nướng và lẩu bò. Ăn no tẹt bô 5 người chắc hết 700k là em thấy được.
- Cua- Hải sản: hải sản Duyên Anh. Mn nhìn thấy nhà hàng chắc cũng đã thích, như biệt thự sân vườn rộng lung linh, nhân viên che ô tận cửa, hồ nước, đèn lồng. Nhân viên nhanh nhẹn, ngoan, đồ ăn thì cũng toàn đồ lựa chọn cẩn thận. Giá cả thì em không rõ vì có khách mời nhưng đi gia đình tiếp khách thì quá ổn.
.
Tạm thời em xin dừng p1 ở đây để đi hẹn gặp đối tác Tối về em sẽ trả bài các anh chị, có comment gì bên dưới liên quan đến ăn chơi Huế ĐN Hội An Nha Trang mn comment em sẽ cố gắng trả lời dựa trên những chuyến đi trong vòng 1 năm qua ạ xem tiếp
*CHÊ: chỗ ngồi BẨN
Gà khô, ko có vị, vớt vát đc da gà.
Cơm chỉ gồm cơm rang và ít dưa cải và đùi gà này, hết (vì giá hạt dẻ mà ) ) mà mình thì ko ăn dưa cải muối chua nên đành gắp ít rau muống của anh rể )
Giá như quán mà đầu tư tý thì còn đông nữa
Edit: Làm ơn đi, tui có khen có chê, tui không hiểu sao các thím kêu tui Pr, tui thề tui thấy cái gì ngon thì tui khen, ko ngon thì tui chê... thế mà lên án mình như tội đồ ý, đọc thì không hết xong chửi mình mệt.... Nên nhớ, đây là TÔI cảm nhận nhé... xem tiếp
[Góc hỏi han] Mình muốn ăn món Sườn Nướng BBQ như hình ở Long BIên hoặc gần khu vực Nguyễn Văn Cừ đi sang . Các bạn ai có địa chỉ nào cho mình xin với.
Thanks xem tiếp
[Góc không khen]
Trưa nay mình order set cơm gà mix tok 70k của quequefood
- Đồ ăn: Mình order thì quán kêu tầm 45p là có, cũng ko lâu lắm, chắc ở gần nên đồ ăn đến vẫn còn nóng nhưng bị đổ sốt của tok nhìn hơi .... Tok thì có bánh gạo lẫn chả cá, ăn như nhiều chỗ nhưng vị rõ chán, nhạt nhẽo ấy ạ. Gà ko khô nhưng cũng chẳng có vị rõ ràng, hơi chua hơi cay.. nhưng ko ngọt cũng ko đậm đà. Cơm thì ko biết rưới sốt gì lên nhưng mình ăn thấy như vị xôi gấc -> ko ngon... Nói chung là với 70k mà đồ ăn cũng nhiều, mình ko ăn hết chỗ này nhưng mong đợi vị ngon hơn vì trên hình nhìn rõ đẹp và hấp dẫn.
- Ship: ship từ Giải Phóng ra Phương Liệt chỗ mình 25k (cách 4km nhưng mình thấy hơi đắt)
Hic, chắc là sẽ không gọi lại vì thật sự ăn ko ngon dù mình cũng đang khá đói nhé. 95k cho 1 suất buổi trưa.
Lần đầu review mong mn thông cảm ạ! xem tiếp
Trời mưa này bác nào đang Hạ Long ko biết đi đâu thì vào bảo tàng nhé. Ảnh khách nhà em. Vé vào chỉ 30-50k thôi. Xong vào vincom mua sắm, ăn uống, xem phim . xem tiếp
<Góc khen dạo>
Tình cờ 1 lần đưa e trai đi cắt tóc xong ăn đc bát miến lươn ấm lòng nên muốn chia sẻ với mọi người ạ quán miến lươn nhỏ tại số 43 ngõ 71 Tân Ấp ạ. Bát miến với nước dùng đậm đà, miến nước mà ăn đến cuối bát lươn vẫn giòn, bát thì nhiều lươn kiểu ăn hết miến chưa hết lươn ý ạ mà 30k/bát (miến trộn, miến nước giá như nhau). Chỉ tiếc cái là bán mỗi buổi sáng nên e phải bất chấp đi xa 7km để ăn cho sướng mồm
P.s: bát miến trộn bạn e ko ăn hành và lạc nên ko cho vào ạ xem tiếp
Góc kiểm chứng
Hôm qua thấy có bài khen bún hải sản 40 Hoàng Cầu này chạy ra ăn ngay
Mình đi đi muộn ( tầm 9h tối) nên gần như là kh cuối cùng.
- Khen : nhiều hải sản, lòng cá ngon, 1 bát ú ụ nhân ăn k hết, chủ quán dễ chịu, niềm nở
- Chê : mình ăn muộn nên bún bị cứng, nước dùng mặn so với mình, quán nóng.
50k cho 1 bát ntn thì rẻ vì nhiều nhân, nhưng lại k đặc sắc về vị lắm. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Cả nhà ơi cho e hỏi với. Bọn e đang định đi ăn nướng í. Nhóm tầm 3-4 người. Giá thì mỗi người tầm 150k ạ. Hự hự ưu tiên các quán từ Nguyễn Khánh Toàn đến Trần Bình( Mai Dịch) nhá. Mà quán nào có điều hòa thì càng tốt ạ. Em cảm ơn ạaa xem tiếp
[CHÊ!!! Là CỰC KỲ CHÊ]
Hqua đi ăn ở Yakimono Lê Trọng Tấn lúc 8h30 tối! Phải nói rõ đây là lần t2 mình ăn ở đây, lần đầu gọi thì đồ ăn khá ok phục vụ cũng ổn, chắc có lẽ là do ăn buổi trưa. Còn lần này thì khác hoàn toàn! Vẫn là địa điểm đó mà từ đồ ăn đến cách phục vụ từ 8 xuống 2 điểm!
VỀ ĐỒ ĂN: bò mỹ cuộn nấm, kiểu để quá lâu trong ngăn lạnh nên thịt với nấm dính chặt vào nhau, miếng thịt thì cứ mủn mủn ra, bth ăn bò mỹ phải dai đúng ko? Đây là nó MỦN ra ý
Mấy loại thịt khác cũng thế, gắp ở mép để lật thịt là ngay lập tức mủn từng miếng ra rồi rơi bộp phát xuống....
gọi nước chanh leo thì chắc cho cả lọ đường vào, mình phải gọi 3 cốc đá để pha ra uống!
VỀ PHỤC VỤ: là vứt đĩa thịt xuống ko thèm mời chào khách hay thưa gửi gì cả thậm chí là tay vứt đĩa thịt lên bàn mặt quay đi chỗ khác!!! Nói thẳng chỗ nào làm ăn có tâm chẳng bao h phục vụ như thế cả, phục vụ thế là muốn đuổi khác à???
Lần đầu ăn cho 8/10
Lần này ăn thì 2/10
xem tiếp
[góc chưa biết nói gì]
Quán cho em viết review vào giấy nhưng chả nhẽ e lại chê.
Lần thứ 2 đi ăn ở Phan Đào Duy Anh.
1. Nước lẩu
Lần trước e gọi sate cốt dừa cay cay ăn cũng thấy vừa miệng.
Lần này e gọi thử nước lẩu chua sấu. Chua thì chả thấy đâu. Ngọt ngọt lợ lợ chán chết. Cộng thêm khoản muối chấm nó như kiểu bột canh mì tôm vắt quất, ngọt k kém. Vắt quất mãi mà chả thấy chua.
2. Đồ nhúng.
Bò thì thật ra ai cũng biết là rất mỡ rồi. Lần đầu bò trong nồi max nạc nhưng bò thêm thì mỡ thôi rồi. E gọi thịt lần 1 thì vẫn mỡ. Lần 2 thì nạc nên dù hơi ngấy nhưng vẫn ăn cố. Đến lần 3 nhìn đĩa thịt ngấy tận cổ. Bảo 99k rẻ chứ ăn khoẻ như e vs ny e thì có khoẻ mấy vẫn lỗ vì quá ngấy, dù k no nhưng k thể ăn tiếp.
Rau thì em không bàn đến vì cũng tươi và ổn.
Quẩy e không ăn nhưng ny e nhận xét là chắc để lâu r e ạ vì nó quá cứng, a nhúng mãi mới mềm. Ăn vào tý nôn.
3. Nhân viên
Nhiệt tình nhưng đồ lên hơi chậm. E đi hai người nên k đc ưu tiên ngồi trong điều hoà hay sao ý e thấy 4 ng thì họ cho vào.
Đánh giá. 5/10. Vớt vát đc khoản rẻ. E đã từng ăn rồi và gần đây e đọc rất nhiều review rồi nhưng vẫn quyết đi ăn xem có khác k mà vẫn thế. Chắc kbh e quay lại đây nữa.

xem tiếp
Dạ mình xin kết để đi tầm thực thêm các địa điểm cho các cụ. xem tiếp
(góc kheeeeeen)

Quán nhỏ nhỏ trong chợ hàng thùng đông tác. Điểm Cộng là quán nhỏ nhưng sạch sẽ, anh chị chủ vui tính dã man, phục vụ nhanh nhẹn. Khi nào gọi đồ thì anh chị mới làm nên đồ nóng sốt. Mình gọi 2 ốc, 10 trứng cút và 10 nem chua rán tổng hết 150k.
Tất cả đều gia giảm vừa miệng. Thực ra mình ko biết tả thế nào nh Nước chấm ốc, ốc đều ngon. Nước chấm vừa ko quá cay quá mặn, thơm mùi sả, chanh. Đặc biệt ăn kèm sung muối và cóc dầm. Sung nếp quả bánh tẻ vừa ko bị chát, chua chua cay cay. Cóc dầm thì quá tuyệt mình chỉ muốn mua thêm về ăn vặt .
Ngoài ra có ngao hấp, khoai.. Nh mình chưa thử.
Điểm:9/10, sẽ quay lại dài dài.
Địa chỉ: canh phòng 116,a5, tt khương thượng tôn thất tùng.
P/s mải ăn gần hết mới chụp ảnh xem tiếp
[Góc khen nhiều hơn chê]
Mọi người đã ăn Bún chả cá thu Đà Nẵng ở Tây Sơn chưa ạ? Mình search ở trên mạng thì thấy nói quán này ngon nên hôm nay ăn thử.
- Điểm cộng là mặc dù không gian quán hơi nhỏ nhưng rất sạch, không mùi dầu mỡ, không có nhiều khói, bàn không bị bóng mỡ vì mình có thói quen đi ăn ở đâu trước khi đặt tay lên bàn là phải lau. Lần này lau nhìn giấy thấy sạch ghê.
Thái độ bán hàng của cô chú nhẹ nhàng, cô còn hỏi bọn mình: "ăn nhiều bún k con", "ăn nhiều măng k con". Lúc ngồi đợi thì chú mang cho 2 cốc trà đá, đc free đó ).
Về vị thì chả cá ăn thơm, mềm, hơi ngòn ngọt. Hi vọng đấy là vị ngọt của thịt cá chứ k phải đường. Măng dai dai, thơm thơm. Rau sống ăn thoải mái.
Nước dùng vị đậm đà, không ngấy
Đậu xốp vàng không bị khô.
Giá cả: bát bún trong hình mình ăn là 30k, ăn xong no lắm luôn.
- Điểm trừ: màu nước dùng của bún nhìn k được bắt mắt cho lắm vì nó không trong. Nhìn hơi nhiều dầu mỡ.
Có điều k hiểu tại sao mình thấy quán hơi vắng khách. Lúc mình ăn là khoảng 8h tối.
Địa chỉ quán mình k nhớ rõ lắm nhưng nó ở ngõ 298 Tây Sơn, quán bên tay phải. xem tiếp