Nằm vùng hội hơi lâu mà chưa có dịp đóng góp cho các anh chị 1 review nào vì thấy cảm nhận đồ ăn hơi kém, nay nhân dịp vừa đi miền trung gần đây nên em tiện thể review tổng hợp cho mọi người 1 vài món ăn gợi ý khi đi du lịch combo huế- đà nẵng- hội an
1. Huế
- Bánh: Bà Đỏ. Me mẹ (và Me con). Cá nhân em không ăn bánh nên không đánh giá nhiều, nhưng em đi công tác thì mọi người hay ưu tiên Bà Đỏ (hết sớm, nên đi ăn trước, nếu hết đừng nên ghé quán Ông Đỏ) > Me mẹ Me con. Nhiều bạn em còn thích đến mức em cứ đi lại gửi mua đóng thùng đem về
- Lẩu cua Bà Tranh: xuất sắc. 1 nồi lẩu 1 con cua khoảng tầm 400-500 mà có cả tôm rau bún etc rồi. Em đi ăn 2 người gọi 1 lẩu 1 bò bóp thấu (cay ơi là cay) là ngon chuẩn chỉ hết 520/ 2 người. Nhân viên rất ngoan, em cứ ngúng nguẩy kẹp cua mãi bạn ý ra kẹp từng phần 1 cho em chỉ việc bóc ra ăn luôn )
- Bò né 3 ngon: cạnh lẩu cua. Ăn như bít tết hoè nhai . Vì em phải đi ăn nhiều nên mới vào ăn cho đỡ ngán bánh thịt chứ không recommend lắm, 7/10.
- Bánh ướt, bún thịt nướng: trên đường đi chùa thiên mụ mà em quên tên rồi (đã nhớ ra là Huyền Anh). Ngoài ra, nếu muốn ăn nhiều món liên quan thì mọi người tìm đến hàng ăn cạnh khu an dưỡng quân đội trần cao vân, tên là Phương Nam. Từ năm 2009 đến giờ, rất ổn, có cơm canh bánh xèo nem lụi bún sinh tố giá tuyệt vời.
- Chè: chè Mợ Tôn Đích em đánh giá là hơn cả. Từ hồi còn 7k tháng 2 năm nay em vừa ăn lại là 8k nhưng giờ đi đã lại là 10k . Tuy nhiên em cứ 2 cốc 1 hoa quả 1 trân châu 20k là ngất ngây.
- Đồ nướng: nướng sumo điện biên phủ. Em thấy nướng ở đây cay nhẹ (vì em không ăn được cay nên thấy nó hơi cay quá), nhân viên nhanh nhẹn, hơi xa phố nhưng toàn dân địa phương, có đủ nướng lẩu, bò dê gà, giá rổ 300-400/ 2 người không bia rượu là ngon.
- Bún bò: cổng Đại Nội. Cá nhân em thích bún bò kiểu bắc chứ không thích ăn xương với giò, nhưng các bạn em thì vẫn muốn quay lại.
- Lẩu bò: cạnh ks Gold Hotel huế. Có đủ món nhậu bình dân, ngon như gân kiệu, bóp thấu, cá kèo nướng và lẩu bò. Ăn no tẹt bô 5 người chắc hết 700k là em thấy được.
- Cua- Hải sản: hải sản Duyên Anh. Mn nhìn thấy nhà hàng chắc cũng đã thích, như biệt thự sân vườn rộng lung linh, nhân viên che ô tận cửa, hồ nước, đèn lồng. Nhân viên nhanh nhẹn, ngoan, đồ ăn thì cũng toàn đồ lựa chọn cẩn thận. Giá cả thì em không rõ vì có khách mời nhưng đi gia đình tiếp khách thì quá ổn.
.
Tạm thời em xin dừng p1 ở đây để đi hẹn gặp đối tác Tối về em sẽ trả bài các anh chị, có comment gì bên dưới liên quan đến ăn chơi Huế ĐN Hội An Nha Trang mn comment em sẽ cố gắng trả lời dựa trên những chuyến đi trong vòng 1 năm qua ạ

Bình loạn

Thu ThảoCua sốt me của bà Tranh ngon xuất sắc nữa cơ )

Thác loạn

Nằm vùng hội hơi lâu mà chưa có dịp đóng góp cho các anh chị 1 review nào vì thấy cảm nhận đồ ăn hơi kém, nay nhân dịp vừa đi miền trung gần đây nên em tiện thể review tổng hợp cho mọi người 1 vài món ăn gợi ý khi đi du lịch combo huế- đà nẵng- hội an
1. Huế
- Bánh: Bà Đỏ. Me mẹ (và Me con). Cá nhân em không ăn bánh nên không đánh giá nhiều, nhưng em đi công tác thì mọi người hay ưu tiên Bà Đỏ (hết sớm, nên đi ăn trước, nếu hết đừng nên ghé quán Ông Đỏ) > Me mẹ Me con. Nhiều bạn em còn thích đến mức em cứ đi lại gửi mua đóng thùng đem về
- Lẩu cua Bà Tranh: xuất sắc. 1 nồi lẩu 1 con cua khoảng tầm 400-500 mà có cả tôm rau bún etc rồi. Em đi ăn 2 người gọi 1 lẩu 1 bò bóp thấu (cay ơi là cay) là ngon chuẩn chỉ hết 520/ 2 người. Nhân viên rất ngoan, em cứ ngúng nguẩy kẹp cua mãi bạn ý ra kẹp từng phần 1 cho em chỉ việc bóc ra ăn luôn )
- Bò né 3 ngon: cạnh lẩu cua. Ăn như bít tết hoè nhai . Vì em phải đi ăn nhiều nên mới vào ăn cho đỡ ngán bánh thịt chứ không recommend lắm, 7/10.
- Bánh ướt, bún thịt nướng: trên đường đi chùa thiên mụ mà em quên tên rồi (đã nhớ ra là Huyền Anh). Ngoài ra, nếu muốn ăn nhiều món liên quan thì mọi người tìm đến hàng ăn cạnh khu an dưỡng quân đội trần cao vân, tên là Phương Nam. Từ năm 2009 đến giờ, rất ổn, có cơm canh bánh xèo nem lụi bún sinh tố giá tuyệt vời.
- Chè: chè Mợ Tôn Đích em đánh giá là hơn cả. Từ hồi còn 7k tháng 2 năm nay em vừa ăn lại là 8k nhưng giờ đi đã lại là 10k . Tuy nhiên em cứ 2 cốc 1 hoa quả 1 trân châu 20k là ngất ngây.
- Đồ nướng: nướng sumo điện biên phủ. Em thấy nướng ở đây cay nhẹ (vì em không ăn được cay nên thấy nó hơi cay quá), nhân viên nhanh nhẹn, hơi xa phố nhưng toàn dân địa phương, có đủ nướng lẩu, bò dê gà, giá rổ 300-400/ 2 người không bia rượu là ngon.
- Bún bò: cổng Đại Nội. Cá nhân em thích bún bò kiểu bắc chứ không thích ăn xương với giò, nhưng các bạn em thì vẫn muốn quay lại.
- Lẩu bò: cạnh ks Gold Hotel huế. Có đủ món nhậu bình dân, ngon như gân kiệu, bóp thấu, cá kèo nướng và lẩu bò. Ăn no tẹt bô 5 người chắc hết 700k là em thấy được.
- Cua- Hải sản: hải sản Duyên Anh. Mn nhìn thấy nhà hàng chắc cũng đã thích, như biệt thự sân vườn rộng lung linh, nhân viên che ô tận cửa, hồ nước, đèn lồng. Nhân viên nhanh nhẹn, ngoan, đồ ăn thì cũng toàn đồ lựa chọn cẩn thận. Giá cả thì em không rõ vì có khách mời nhưng đi gia đình tiếp khách thì quá ổn.
.
Tạm thời em xin dừng p1 ở đây để đi hẹn gặp đối tác Tối về em sẽ trả bài các anh chị, có comment gì bên dưới liên quan đến ăn chơi Huế ĐN Hội An Nha Trang mn comment em sẽ cố gắng trả lời dựa trên những chuyến đi trong vòng 1 năm qua ạ xem tiếp
Nằm vùng hội hơi lâu mà chưa có dịp đóng góp cho các anh chị 1 review nào vì thấy cảm nhận đồ ăn hơi kém, nay nhân dịp vừa đi miền trung gần đây nên em tiện thể review tổng hợp cho mọi người 1 vài món ăn gợi ý khi đi du lịch combo huế- đà nẵng- hội an
1. Huế
- Bánh: Bà Đỏ. Me mẹ (và Me con). Cá nhân em không ăn bánh nên không đánh giá nhiều, nhưng em đi công tác thì mọi người hay ưu tiên Bà Đỏ (hết sớm, nên đi ăn trước, nếu hết đừng nên ghé quán Ông Đỏ) > Me mẹ Me con. Nhiều bạn em còn thích đến mức em cứ đi lại gửi mua đóng thùng đem về
- Lẩu cua Bà Tranh: xuất sắc. 1 nồi lẩu 1 con cua khoảng tầm 400-500 mà có cả tôm rau bún etc rồi. Em đi ăn 2 người gọi 1 lẩu 1 bò bóp thấu (cay ơi là cay) là ngon chuẩn chỉ hết 520/ 2 người. Nhân viên rất ngoan, em cứ ngúng nguẩy kẹp cua mãi bạn ý ra kẹp từng phần 1 cho em chỉ việc bóc ra ăn luôn )
- Bò né 3 ngon: cạnh lẩu cua. Ăn như bít tết hoè nhai . Vì em phải đi ăn nhiều nên mới vào ăn cho đỡ ngán bánh thịt chứ không recommend lắm, 7/10.
- Bánh ướt, bún thịt nướng: trên đường đi chùa thiên mụ mà em quên tên rồi (đã nhớ ra là Huyền Anh). Ngoài ra, nếu muốn ăn nhiều món liên quan thì mọi người tìm đến hàng ăn cạnh khu an dưỡng quân đội trần cao vân, tên là Phương Nam. Từ năm 2009 đến giờ, rất ổn, có cơm canh bánh xèo nem lụi bún sinh tố giá tuyệt vời.
- Chè: chè Mợ Tôn Đích em đánh giá là hơn cả. Từ hồi còn 7k tháng 2 năm nay em vừa ăn lại là 8k nhưng giờ đi đã lại là 10k . Tuy nhiên em cứ 2 cốc 1 hoa quả 1 trân châu 20k là ngất ngây.
- Đồ nướng: nướng sumo điện biên phủ. Em thấy nướng ở đây cay nhẹ (vì em không ăn được cay nên thấy nó hơi cay quá), nhân viên nhanh nhẹn, hơi xa phố nhưng toàn dân địa phương, có đủ nướng lẩu, bò dê gà, giá rổ 300-400/ 2 người không bia rượu là ngon.
- Bún bò: cổng Đại Nội. Cá nhân em thích bún bò kiểu bắc chứ không thích ăn xương với giò, nhưng các bạn em thì vẫn muốn quay lại.
- Lẩu bò: cạnh ks Gold Hotel huế. Có đủ món nhậu bình dân, ngon như gân kiệu, bóp thấu, cá kèo nướng và lẩu bò. Ăn no tẹt bô 5 người chắc hết 700k là em thấy được.
- Cua- Hải sản: hải sản Duyên Anh. Mn nhìn thấy nhà hàng chắc cũng đã thích, như biệt thự sân vườn rộng lung linh, nhân viên che ô tận cửa, hồ nước, đèn lồng. Nhân viên nhanh nhẹn, ngoan, đồ ăn thì cũng toàn đồ lựa chọn cẩn thận. Giá cả thì em không rõ vì có khách mời nhưng đi gia đình tiếp khách thì quá ổn.
.
Tạm thời em xin dừng p1 ở đây để đi hẹn gặp đối tác Tối về em sẽ trả bài các anh chị, có comment gì bên dưới liên quan đến ăn chơi Huế ĐN Hội An Nha Trang mn comment em sẽ cố gắng trả lời dựa trên những chuyến đi trong vòng 1 năm qua ạ xem tiếp
Nằm vùng hội hơi lâu mà chưa có dịp đóng góp cho các anh chị 1 review nào vì thấy cảm nhận đồ ăn hơi kém, nay nhân dịp vừa đi miền trung gần đây nên em tiện thể review tổng hợp cho mọi người 1 vài món ăn gợi ý khi đi du lịch combo huế- đà nẵng- hội an
1. Huế
- Bánh: Bà Đỏ. Me mẹ (và Me con). Cá nhân em không ăn bánh nên không đánh giá nhiều, nhưng em đi công tác thì mọi người hay ưu tiên Bà Đỏ (hết sớm, nên đi ăn trước, nếu hết đừng nên ghé quán Ông Đỏ) > Me mẹ Me con. Nhiều bạn em còn thích đến mức em cứ đi lại gửi mua đóng thùng đem về
- Lẩu cua Bà Tranh: xuất sắc. 1 nồi lẩu 1 con cua khoảng tầm 400-500 mà có cả tôm rau bún etc rồi. Em đi ăn 2 người gọi 1 lẩu 1 bò bóp thấu (cay ơi là cay) là ngon chuẩn chỉ hết 520/ 2 người. Nhân viên rất ngoan, em cứ ngúng nguẩy kẹp cua mãi bạn ý ra kẹp từng phần 1 cho em chỉ việc bóc ra ăn luôn )
- Bò né 3 ngon: cạnh lẩu cua. Ăn như bít tết hoè nhai . Vì em phải đi ăn nhiều nên mới vào ăn cho đỡ ngán bánh thịt chứ không recommend lắm, 7/10.
- Bánh ướt, bún thịt nướng: trên đường đi chùa thiên mụ mà em quên tên rồi (đã nhớ ra là Huyền Anh). Ngoài ra, nếu muốn ăn nhiều món liên quan thì mọi người tìm đến hàng ăn cạnh khu an dưỡng quân đội trần cao vân, tên là Phương Nam. Từ năm 2009 đến giờ, rất ổn, có cơm canh bánh xèo nem lụi bún sinh tố giá tuyệt vời.
- Chè: chè Mợ Tôn Đích em đánh giá là hơn cả. Từ hồi còn 7k tháng 2 năm nay em vừa ăn lại là 8k nhưng giờ đi đã lại là 10k . Tuy nhiên em cứ 2 cốc 1 hoa quả 1 trân châu 20k là ngất ngây.
- Đồ nướng: nướng sumo điện biên phủ. Em thấy nướng ở đây cay nhẹ (vì em không ăn được cay nên thấy nó hơi cay quá), nhân viên nhanh nhẹn, hơi xa phố nhưng toàn dân địa phương, có đủ nướng lẩu, bò dê gà, giá rổ 300-400/ 2 người không bia rượu là ngon.
- Bún bò: cổng Đại Nội. Cá nhân em thích bún bò kiểu bắc chứ không thích ăn xương với giò, nhưng các bạn em thì vẫn muốn quay lại.
- Lẩu bò: cạnh ks Gold Hotel huế. Có đủ món nhậu bình dân, ngon như gân kiệu, bóp thấu, cá kèo nướng và lẩu bò. Ăn no tẹt bô 5 người chắc hết 700k là em thấy được.
- Cua- Hải sản: hải sản Duyên Anh. Mn nhìn thấy nhà hàng chắc cũng đã thích, như biệt thự sân vườn rộng lung linh, nhân viên che ô tận cửa, hồ nước, đèn lồng. Nhân viên nhanh nhẹn, ngoan, đồ ăn thì cũng toàn đồ lựa chọn cẩn thận. Giá cả thì em không rõ vì có khách mời nhưng đi gia đình tiếp khách thì quá ổn.
.
Tạm thời em xin dừng p1 ở đây để đi hẹn gặp đối tác Tối về em sẽ trả bài các anh chị, có comment gì bên dưới liên quan đến ăn chơi Huế ĐN Hội An Nha Trang mn comment em sẽ cố gắng trả lời dựa trên những chuyến đi trong vòng 1 năm qua ạ xem tiếp
Nằm vùng hội hơi lâu mà chưa có dịp đóng góp cho các anh chị 1 review nào vì thấy cảm nhận đồ ăn hơi kém, nay nhân dịp vừa đi miền trung gần đây nên em tiện thể review tổng hợp cho mọi người 1 vài món ăn gợi ý khi đi du lịch combo huế- đà nẵng- hội an
1. Huế
- Bánh: Bà Đỏ. Me mẹ (và Me con). Cá nhân em không ăn bánh nên không đánh giá nhiều, nhưng em đi công tác thì mọi người hay ưu tiên Bà Đỏ (hết sớm, nên đi ăn trước, nếu hết đừng nên ghé quán Ông Đỏ) > Me mẹ Me con. Nhiều bạn em còn thích đến mức em cứ đi lại gửi mua đóng thùng đem về
- Lẩu cua Bà Tranh: xuất sắc. 1 nồi lẩu 1 con cua khoảng tầm 400-500 mà có cả tôm rau bún etc rồi. Em đi ăn 2 người gọi 1 lẩu 1 bò bóp thấu (cay ơi là cay) là ngon chuẩn chỉ hết 520/ 2 người. Nhân viên rất ngoan, em cứ ngúng nguẩy kẹp cua mãi bạn ý ra kẹp từng phần 1 cho em chỉ việc bóc ra ăn luôn )
- Bò né 3 ngon: cạnh lẩu cua. Ăn như bít tết hoè nhai . Vì em phải đi ăn nhiều nên mới vào ăn cho đỡ ngán bánh thịt chứ không recommend lắm, 7/10.
- Bánh ướt, bún thịt nướng: trên đường đi chùa thiên mụ mà em quên tên rồi (đã nhớ ra là Huyền Anh). Ngoài ra, nếu muốn ăn nhiều món liên quan thì mọi người tìm đến hàng ăn cạnh khu an dưỡng quân đội trần cao vân, tên là Phương Nam. Từ năm 2009 đến giờ, rất ổn, có cơm canh bánh xèo nem lụi bún sinh tố giá tuyệt vời.
- Chè: chè Mợ Tôn Đích em đánh giá là hơn cả. Từ hồi còn 7k tháng 2 năm nay em vừa ăn lại là 8k nhưng giờ đi đã lại là 10k . Tuy nhiên em cứ 2 cốc 1 hoa quả 1 trân châu 20k là ngất ngây.
- Đồ nướng: nướng sumo điện biên phủ. Em thấy nướng ở đây cay nhẹ (vì em không ăn được cay nên thấy nó hơi cay quá), nhân viên nhanh nhẹn, hơi xa phố nhưng toàn dân địa phương, có đủ nướng lẩu, bò dê gà, giá rổ 300-400/ 2 người không bia rượu là ngon.
- Bún bò: cổng Đại Nội. Cá nhân em thích bún bò kiểu bắc chứ không thích ăn xương với giò, nhưng các bạn em thì vẫn muốn quay lại.
- Lẩu bò: cạnh ks Gold Hotel huế. Có đủ món nhậu bình dân, ngon như gân kiệu, bóp thấu, cá kèo nướng và lẩu bò. Ăn no tẹt bô 5 người chắc hết 700k là em thấy được.
- Cua- Hải sản: hải sản Duyên Anh. Mn nhìn thấy nhà hàng chắc cũng đã thích, như biệt thự sân vườn rộng lung linh, nhân viên che ô tận cửa, hồ nước, đèn lồng. Nhân viên nhanh nhẹn, ngoan, đồ ăn thì cũng toàn đồ lựa chọn cẩn thận. Giá cả thì em không rõ vì có khách mời nhưng đi gia đình tiếp khách thì quá ổn.
.
Tạm thời em xin dừng p1 ở đây để đi hẹn gặp đối tác Tối về em sẽ trả bài các anh chị, có comment gì bên dưới liên quan đến ăn chơi Huế ĐN Hội An Nha Trang mn comment em sẽ cố gắng trả lời dựa trên những chuyến đi trong vòng 1 năm qua ạ xem tiếp
Nằm vùng hội hơi lâu mà chưa có dịp đóng góp cho các anh chị 1 review nào vì thấy cảm nhận đồ ăn hơi kém, nay nhân dịp vừa đi miền trung gần đây nên em tiện thể review tổng hợp cho mọi người 1 vài món ăn gợi ý khi đi du lịch combo huế- đà nẵng- hội an
1. Huế
- Bánh: Bà Đỏ. Me mẹ (và Me con). Cá nhân em không ăn bánh nên không đánh giá nhiều, nhưng em đi công tác thì mọi người hay ưu tiên Bà Đỏ (hết sớm, nên đi ăn trước, nếu hết đừng nên ghé quán Ông Đỏ) > Me mẹ Me con. Nhiều bạn em còn thích đến mức em cứ đi lại gửi mua đóng thùng đem về
- Lẩu cua Bà Tranh: xuất sắc. 1 nồi lẩu 1 con cua khoảng tầm 400-500 mà có cả tôm rau bún etc rồi. Em đi ăn 2 người gọi 1 lẩu 1 bò bóp thấu (cay ơi là cay) là ngon chuẩn chỉ hết 520/ 2 người. Nhân viên rất ngoan, em cứ ngúng nguẩy kẹp cua mãi bạn ý ra kẹp từng phần 1 cho em chỉ việc bóc ra ăn luôn )
- Bò né 3 ngon: cạnh lẩu cua. Ăn như bít tết hoè nhai . Vì em phải đi ăn nhiều nên mới vào ăn cho đỡ ngán bánh thịt chứ không recommend lắm, 7/10.
- Bánh ướt, bún thịt nướng: trên đường đi chùa thiên mụ mà em quên tên rồi (đã nhớ ra là Huyền Anh). Ngoài ra, nếu muốn ăn nhiều món liên quan thì mọi người tìm đến hàng ăn cạnh khu an dưỡng quân đội trần cao vân, tên là Phương Nam. Từ năm 2009 đến giờ, rất ổn, có cơm canh bánh xèo nem lụi bún sinh tố giá tuyệt vời.
- Chè: chè Mợ Tôn Đích em đánh giá là hơn cả. Từ hồi còn 7k tháng 2 năm nay em vừa ăn lại là 8k nhưng giờ đi đã lại là 10k . Tuy nhiên em cứ 2 cốc 1 hoa quả 1 trân châu 20k là ngất ngây.
- Đồ nướng: nướng sumo điện biên phủ. Em thấy nướng ở đây cay nhẹ (vì em không ăn được cay nên thấy nó hơi cay quá), nhân viên nhanh nhẹn, hơi xa phố nhưng toàn dân địa phương, có đủ nướng lẩu, bò dê gà, giá rổ 300-400/ 2 người không bia rượu là ngon.
- Bún bò: cổng Đại Nội. Cá nhân em thích bún bò kiểu bắc chứ không thích ăn xương với giò, nhưng các bạn em thì vẫn muốn quay lại.
- Lẩu bò: cạnh ks Gold Hotel huế. Có đủ món nhậu bình dân, ngon như gân kiệu, bóp thấu, cá kèo nướng và lẩu bò. Ăn no tẹt bô 5 người chắc hết 700k là em thấy được.
- Cua- Hải sản: hải sản Duyên Anh. Mn nhìn thấy nhà hàng chắc cũng đã thích, như biệt thự sân vườn rộng lung linh, nhân viên che ô tận cửa, hồ nước, đèn lồng. Nhân viên nhanh nhẹn, ngoan, đồ ăn thì cũng toàn đồ lựa chọn cẩn thận. Giá cả thì em không rõ vì có khách mời nhưng đi gia đình tiếp khách thì quá ổn.
.
Tạm thời em xin dừng p1 ở đây để đi hẹn gặp đối tác Tối về em sẽ trả bài các anh chị, có comment gì bên dưới liên quan đến ăn chơi Huế ĐN Hội An Nha Trang mn comment em sẽ cố gắng trả lời dựa trên những chuyến đi trong vòng 1 năm qua ạ xem tiếp
Nằm vùng hội hơi lâu mà chưa có dịp đóng góp cho các anh chị 1 review nào vì thấy cảm nhận đồ ăn hơi kém, nay nhân dịp vừa đi miền trung gần đây nên em tiện thể review tổng hợp cho mọi người 1 vài món ăn gợi ý khi đi du lịch combo huế- đà nẵng- hội an
1. Huế
- Bánh: Bà Đỏ. Me mẹ (và Me con). Cá nhân em không ăn bánh nên không đánh giá nhiều, nhưng em đi công tác thì mọi người hay ưu tiên Bà Đỏ (hết sớm, nên đi ăn trước, nếu hết đừng nên ghé quán Ông Đỏ) > Me mẹ Me con. Nhiều bạn em còn thích đến mức em cứ đi lại gửi mua đóng thùng đem về
- Lẩu cua Bà Tranh: xuất sắc. 1 nồi lẩu 1 con cua khoảng tầm 400-500 mà có cả tôm rau bún etc rồi. Em đi ăn 2 người gọi 1 lẩu 1 bò bóp thấu (cay ơi là cay) là ngon chuẩn chỉ hết 520/ 2 người. Nhân viên rất ngoan, em cứ ngúng nguẩy kẹp cua mãi bạn ý ra kẹp từng phần 1 cho em chỉ việc bóc ra ăn luôn )
- Bò né 3 ngon: cạnh lẩu cua. Ăn như bít tết hoè nhai . Vì em phải đi ăn nhiều nên mới vào ăn cho đỡ ngán bánh thịt chứ không recommend lắm, 7/10.
- Bánh ướt, bún thịt nướng: trên đường đi chùa thiên mụ mà em quên tên rồi (đã nhớ ra là Huyền Anh). Ngoài ra, nếu muốn ăn nhiều món liên quan thì mọi người tìm đến hàng ăn cạnh khu an dưỡng quân đội trần cao vân, tên là Phương Nam. Từ năm 2009 đến giờ, rất ổn, có cơm canh bánh xèo nem lụi bún sinh tố giá tuyệt vời.
- Chè: chè Mợ Tôn Đích em đánh giá là hơn cả. Từ hồi còn 7k tháng 2 năm nay em vừa ăn lại là 8k nhưng giờ đi đã lại là 10k . Tuy nhiên em cứ 2 cốc 1 hoa quả 1 trân châu 20k là ngất ngây.
- Đồ nướng: nướng sumo điện biên phủ. Em thấy nướng ở đây cay nhẹ (vì em không ăn được cay nên thấy nó hơi cay quá), nhân viên nhanh nhẹn, hơi xa phố nhưng toàn dân địa phương, có đủ nướng lẩu, bò dê gà, giá rổ 300-400/ 2 người không bia rượu là ngon.
- Bún bò: cổng Đại Nội. Cá nhân em thích bún bò kiểu bắc chứ không thích ăn xương với giò, nhưng các bạn em thì vẫn muốn quay lại.
- Lẩu bò: cạnh ks Gold Hotel huế. Có đủ món nhậu bình dân, ngon như gân kiệu, bóp thấu, cá kèo nướng và lẩu bò. Ăn no tẹt bô 5 người chắc hết 700k là em thấy được.
- Cua- Hải sản: hải sản Duyên Anh. Mn nhìn thấy nhà hàng chắc cũng đã thích, như biệt thự sân vườn rộng lung linh, nhân viên che ô tận cửa, hồ nước, đèn lồng. Nhân viên nhanh nhẹn, ngoan, đồ ăn thì cũng toàn đồ lựa chọn cẩn thận. Giá cả thì em không rõ vì có khách mời nhưng đi gia đình tiếp khách thì quá ổn.
.
Tạm thời em xin dừng p1 ở đây để đi hẹn gặp đối tác Tối về em sẽ trả bài các anh chị, có comment gì bên dưới liên quan đến ăn chơi Huế ĐN Hội An Nha Trang mn comment em sẽ cố gắng trả lời dựa trên những chuyến đi trong vòng 1 năm qua ạ xem tiếp
Nằm vùng hội hơi lâu mà chưa có dịp đóng góp cho các anh chị 1 review nào vì thấy cảm nhận đồ ăn hơi kém, nay nhân dịp vừa đi miền trung gần đây nên em tiện thể review tổng hợp cho mọi người 1 vài món ăn gợi ý khi đi du lịch combo huế- đà nẵng- hội an
1. Huế
- Bánh: Bà Đỏ. Me mẹ (và Me con). Cá nhân em không ăn bánh nên không đánh giá nhiều, nhưng em đi công tác thì mọi người hay ưu tiên Bà Đỏ (hết sớm, nên đi ăn trước, nếu hết đừng nên ghé quán Ông Đỏ) > Me mẹ Me con. Nhiều bạn em còn thích đến mức em cứ đi lại gửi mua đóng thùng đem về
- Lẩu cua Bà Tranh: xuất sắc. 1 nồi lẩu 1 con cua khoảng tầm 400-500 mà có cả tôm rau bún etc rồi. Em đi ăn 2 người gọi 1 lẩu 1 bò bóp thấu (cay ơi là cay) là ngon chuẩn chỉ hết 520/ 2 người. Nhân viên rất ngoan, em cứ ngúng nguẩy kẹp cua mãi bạn ý ra kẹp từng phần 1 cho em chỉ việc bóc ra ăn luôn )
- Bò né 3 ngon: cạnh lẩu cua. Ăn như bít tết hoè nhai . Vì em phải đi ăn nhiều nên mới vào ăn cho đỡ ngán bánh thịt chứ không recommend lắm, 7/10.
- Bánh ướt, bún thịt nướng: trên đường đi chùa thiên mụ mà em quên tên rồi (đã nhớ ra là Huyền Anh). Ngoài ra, nếu muốn ăn nhiều món liên quan thì mọi người tìm đến hàng ăn cạnh khu an dưỡng quân đội trần cao vân, tên là Phương Nam. Từ năm 2009 đến giờ, rất ổn, có cơm canh bánh xèo nem lụi bún sinh tố giá tuyệt vời.
- Chè: chè Mợ Tôn Đích em đánh giá là hơn cả. Từ hồi còn 7k tháng 2 năm nay em vừa ăn lại là 8k nhưng giờ đi đã lại là 10k . Tuy nhiên em cứ 2 cốc 1 hoa quả 1 trân châu 20k là ngất ngây.
- Đồ nướng: nướng sumo điện biên phủ. Em thấy nướng ở đây cay nhẹ (vì em không ăn được cay nên thấy nó hơi cay quá), nhân viên nhanh nhẹn, hơi xa phố nhưng toàn dân địa phương, có đủ nướng lẩu, bò dê gà, giá rổ 300-400/ 2 người không bia rượu là ngon.
- Bún bò: cổng Đại Nội. Cá nhân em thích bún bò kiểu bắc chứ không thích ăn xương với giò, nhưng các bạn em thì vẫn muốn quay lại.
- Lẩu bò: cạnh ks Gold Hotel huế. Có đủ món nhậu bình dân, ngon như gân kiệu, bóp thấu, cá kèo nướng và lẩu bò. Ăn no tẹt bô 5 người chắc hết 700k là em thấy được.
- Cua- Hải sản: hải sản Duyên Anh. Mn nhìn thấy nhà hàng chắc cũng đã thích, như biệt thự sân vườn rộng lung linh, nhân viên che ô tận cửa, hồ nước, đèn lồng. Nhân viên nhanh nhẹn, ngoan, đồ ăn thì cũng toàn đồ lựa chọn cẩn thận. Giá cả thì em không rõ vì có khách mời nhưng đi gia đình tiếp khách thì quá ổn.
.
Tạm thời em xin dừng p1 ở đây để đi hẹn gặp đối tác Tối về em sẽ trả bài các anh chị, có comment gì bên dưới liên quan đến ăn chơi Huế ĐN Hội An Nha Trang mn comment em sẽ cố gắng trả lời dựa trên những chuyến đi trong vòng 1 năm qua ạ xem tiếp
Nằm vùng hội hơi lâu mà chưa có dịp đóng góp cho các anh chị 1 review nào vì thấy cảm nhận đồ ăn hơi kém, nay nhân dịp vừa đi miền trung gần đây nên em tiện thể review tổng hợp cho mọi người 1 vài món ăn gợi ý khi đi du lịch combo huế- đà nẵng- hội an
1. Huế
- Bánh: Bà Đỏ. Me mẹ (và Me con). Cá nhân em không ăn bánh nên không đánh giá nhiều, nhưng em đi công tác thì mọi người hay ưu tiên Bà Đỏ (hết sớm, nên đi ăn trước, nếu hết đừng nên ghé quán Ông Đỏ) > Me mẹ Me con. Nhiều bạn em còn thích đến mức em cứ đi lại gửi mua đóng thùng đem về
- Lẩu cua Bà Tranh: xuất sắc. 1 nồi lẩu 1 con cua khoảng tầm 400-500 mà có cả tôm rau bún etc rồi. Em đi ăn 2 người gọi 1 lẩu 1 bò bóp thấu (cay ơi là cay) là ngon chuẩn chỉ hết 520/ 2 người. Nhân viên rất ngoan, em cứ ngúng nguẩy kẹp cua mãi bạn ý ra kẹp từng phần 1 cho em chỉ việc bóc ra ăn luôn )
- Bò né 3 ngon: cạnh lẩu cua. Ăn như bít tết hoè nhai . Vì em phải đi ăn nhiều nên mới vào ăn cho đỡ ngán bánh thịt chứ không recommend lắm, 7/10.
- Bánh ướt, bún thịt nướng: trên đường đi chùa thiên mụ mà em quên tên rồi (đã nhớ ra là Huyền Anh). Ngoài ra, nếu muốn ăn nhiều món liên quan thì mọi người tìm đến hàng ăn cạnh khu an dưỡng quân đội trần cao vân, tên là Phương Nam. Từ năm 2009 đến giờ, rất ổn, có cơm canh bánh xèo nem lụi bún sinh tố giá tuyệt vời.
- Chè: chè Mợ Tôn Đích em đánh giá là hơn cả. Từ hồi còn 7k tháng 2 năm nay em vừa ăn lại là 8k nhưng giờ đi đã lại là 10k . Tuy nhiên em cứ 2 cốc 1 hoa quả 1 trân châu 20k là ngất ngây.
- Đồ nướng: nướng sumo điện biên phủ. Em thấy nướng ở đây cay nhẹ (vì em không ăn được cay nên thấy nó hơi cay quá), nhân viên nhanh nhẹn, hơi xa phố nhưng toàn dân địa phương, có đủ nướng lẩu, bò dê gà, giá rổ 300-400/ 2 người không bia rượu là ngon.
- Bún bò: cổng Đại Nội. Cá nhân em thích bún bò kiểu bắc chứ không thích ăn xương với giò, nhưng các bạn em thì vẫn muốn quay lại.
- Lẩu bò: cạnh ks Gold Hotel huế. Có đủ món nhậu bình dân, ngon như gân kiệu, bóp thấu, cá kèo nướng và lẩu bò. Ăn no tẹt bô 5 người chắc hết 700k là em thấy được.
- Cua- Hải sản: hải sản Duyên Anh. Mn nhìn thấy nhà hàng chắc cũng đã thích, như biệt thự sân vườn rộng lung linh, nhân viên che ô tận cửa, hồ nước, đèn lồng. Nhân viên nhanh nhẹn, ngoan, đồ ăn thì cũng toàn đồ lựa chọn cẩn thận. Giá cả thì em không rõ vì có khách mời nhưng đi gia đình tiếp khách thì quá ổn.
.
Tạm thời em xin dừng p1 ở đây để đi hẹn gặp đối tác Tối về em sẽ trả bài các anh chị, có comment gì bên dưới liên quan đến ăn chơi Huế ĐN Hội An Nha Trang mn comment em sẽ cố gắng trả lời dựa trên những chuyến đi trong vòng 1 năm qua ạ xem tiếp
Nằm vùng hội hơi lâu mà chưa có dịp đóng góp cho các anh chị 1 review nào vì thấy cảm nhận đồ ăn hơi kém, nay nhân dịp vừa đi miền trung gần đây nên em tiện thể review tổng hợp cho mọi người 1 vài món ăn gợi ý khi đi du lịch combo huế- đà nẵng- hội an
1. Huế
- Bánh: Bà Đỏ. Me mẹ (và Me con). Cá nhân em không ăn bánh nên không đánh giá nhiều, nhưng em đi công tác thì mọi người hay ưu tiên Bà Đỏ (hết sớm, nên đi ăn trước, nếu hết đừng nên ghé quán Ông Đỏ) > Me mẹ Me con. Nhiều bạn em còn thích đến mức em cứ đi lại gửi mua đóng thùng đem về
- Lẩu cua Bà Tranh: xuất sắc. 1 nồi lẩu 1 con cua khoảng tầm 400-500 mà có cả tôm rau bún etc rồi. Em đi ăn 2 người gọi 1 lẩu 1 bò bóp thấu (cay ơi là cay) là ngon chuẩn chỉ hết 520/ 2 người. Nhân viên rất ngoan, em cứ ngúng nguẩy kẹp cua mãi bạn ý ra kẹp từng phần 1 cho em chỉ việc bóc ra ăn luôn )
- Bò né 3 ngon: cạnh lẩu cua. Ăn như bít tết hoè nhai . Vì em phải đi ăn nhiều nên mới vào ăn cho đỡ ngán bánh thịt chứ không recommend lắm, 7/10.
- Bánh ướt, bún thịt nướng: trên đường đi chùa thiên mụ mà em quên tên rồi (đã nhớ ra là Huyền Anh). Ngoài ra, nếu muốn ăn nhiều món liên quan thì mọi người tìm đến hàng ăn cạnh khu an dưỡng quân đội trần cao vân, tên là Phương Nam. Từ năm 2009 đến giờ, rất ổn, có cơm canh bánh xèo nem lụi bún sinh tố giá tuyệt vời.
- Chè: chè Mợ Tôn Đích em đánh giá là hơn cả. Từ hồi còn 7k tháng 2 năm nay em vừa ăn lại là 8k nhưng giờ đi đã lại là 10k . Tuy nhiên em cứ 2 cốc 1 hoa quả 1 trân châu 20k là ngất ngây.
- Đồ nướng: nướng sumo điện biên phủ. Em thấy nướng ở đây cay nhẹ (vì em không ăn được cay nên thấy nó hơi cay quá), nhân viên nhanh nhẹn, hơi xa phố nhưng toàn dân địa phương, có đủ nướng lẩu, bò dê gà, giá rổ 300-400/ 2 người không bia rượu là ngon.
- Bún bò: cổng Đại Nội. Cá nhân em thích bún bò kiểu bắc chứ không thích ăn xương với giò, nhưng các bạn em thì vẫn muốn quay lại.
- Lẩu bò: cạnh ks Gold Hotel huế. Có đủ món nhậu bình dân, ngon như gân kiệu, bóp thấu, cá kèo nướng và lẩu bò. Ăn no tẹt bô 5 người chắc hết 700k là em thấy được.
- Cua- Hải sản: hải sản Duyên Anh. Mn nhìn thấy nhà hàng chắc cũng đã thích, như biệt thự sân vườn rộng lung linh, nhân viên che ô tận cửa, hồ nước, đèn lồng. Nhân viên nhanh nhẹn, ngoan, đồ ăn thì cũng toàn đồ lựa chọn cẩn thận. Giá cả thì em không rõ vì có khách mời nhưng đi gia đình tiếp khách thì quá ổn.
.
Tạm thời em xin dừng p1 ở đây để đi hẹn gặp đối tác Tối về em sẽ trả bài các anh chị, có comment gì bên dưới liên quan đến ăn chơi Huế ĐN Hội An Nha Trang mn comment em sẽ cố gắng trả lời dựa trên những chuyến đi trong vòng 1 năm qua ạ xem tiếp
Nằm vùng hội hơi lâu mà chưa có dịp đóng góp cho các anh chị 1 review nào vì thấy cảm nhận đồ ăn hơi kém, nay nhân dịp vừa đi miền trung gần đây nên em tiện thể review tổng hợp cho mọi người 1 vài món ăn gợi ý khi đi du lịch combo huế- đà nẵng- hội an
1. Huế
- Bánh: Bà Đỏ. Me mẹ (và Me con). Cá nhân em không ăn bánh nên không đánh giá nhiều, nhưng em đi công tác thì mọi người hay ưu tiên Bà Đỏ (hết sớm, nên đi ăn trước, nếu hết đừng nên ghé quán Ông Đỏ) > Me mẹ Me con. Nhiều bạn em còn thích đến mức em cứ đi lại gửi mua đóng thùng đem về
- Lẩu cua Bà Tranh: xuất sắc. 1 nồi lẩu 1 con cua khoảng tầm 400-500 mà có cả tôm rau bún etc rồi. Em đi ăn 2 người gọi 1 lẩu 1 bò bóp thấu (cay ơi là cay) là ngon chuẩn chỉ hết 520/ 2 người. Nhân viên rất ngoan, em cứ ngúng nguẩy kẹp cua mãi bạn ý ra kẹp từng phần 1 cho em chỉ việc bóc ra ăn luôn )
- Bò né 3 ngon: cạnh lẩu cua. Ăn như bít tết hoè nhai . Vì em phải đi ăn nhiều nên mới vào ăn cho đỡ ngán bánh thịt chứ không recommend lắm, 7/10.
- Bánh ướt, bún thịt nướng: trên đường đi chùa thiên mụ mà em quên tên rồi (đã nhớ ra là Huyền Anh). Ngoài ra, nếu muốn ăn nhiều món liên quan thì mọi người tìm đến hàng ăn cạnh khu an dưỡng quân đội trần cao vân, tên là Phương Nam. Từ năm 2009 đến giờ, rất ổn, có cơm canh bánh xèo nem lụi bún sinh tố giá tuyệt vời.
- Chè: chè Mợ Tôn Đích em đánh giá là hơn cả. Từ hồi còn 7k tháng 2 năm nay em vừa ăn lại là 8k nhưng giờ đi đã lại là 10k . Tuy nhiên em cứ 2 cốc 1 hoa quả 1 trân châu 20k là ngất ngây.
- Đồ nướng: nướng sumo điện biên phủ. Em thấy nướng ở đây cay nhẹ (vì em không ăn được cay nên thấy nó hơi cay quá), nhân viên nhanh nhẹn, hơi xa phố nhưng toàn dân địa phương, có đủ nướng lẩu, bò dê gà, giá rổ 300-400/ 2 người không bia rượu là ngon.
- Bún bò: cổng Đại Nội. Cá nhân em thích bún bò kiểu bắc chứ không thích ăn xương với giò, nhưng các bạn em thì vẫn muốn quay lại.
- Lẩu bò: cạnh ks Gold Hotel huế. Có đủ món nhậu bình dân, ngon như gân kiệu, bóp thấu, cá kèo nướng và lẩu bò. Ăn no tẹt bô 5 người chắc hết 700k là em thấy được.
- Cua- Hải sản: hải sản Duyên Anh. Mn nhìn thấy nhà hàng chắc cũng đã thích, như biệt thự sân vườn rộng lung linh, nhân viên che ô tận cửa, hồ nước, đèn lồng. Nhân viên nhanh nhẹn, ngoan, đồ ăn thì cũng toàn đồ lựa chọn cẩn thận. Giá cả thì em không rõ vì có khách mời nhưng đi gia đình tiếp khách thì quá ổn.
.
Tạm thời em xin dừng p1 ở đây để đi hẹn gặp đối tác Tối về em sẽ trả bài các anh chị, có comment gì bên dưới liên quan đến ăn chơi Huế ĐN Hội An Nha Trang mn comment em sẽ cố gắng trả lời dựa trên những chuyến đi trong vòng 1 năm qua ạ xem tiếp