[Góc muốn đánh nviên]
Hôm qua 3/8 e có cùng vs bạn e đi ăn Singapore cơ sở #225 . Vì nó bị ngấm nc mưa r bị mệt mệt nên e bếch nó đi ăn cháo luôn. Vì nó ốm nên hiển nhiên nó thấy lạnh nên nó có mặc 1 cái áo khoác gió rộng bên ngoài.
- Cháo 1 ếch 40k/phần. Có các loại khác nhau. Cả cháo và quẩy (10k gọi thêm ngoài suất) đều nhạt thếch. Đc mỗi phần ếch đậm gia vị ăn chung vào nên gọi là cx đc.
---- Nhg e sẽ đ quay lại cái cửa hàng này và e thấy ác cảm vl vì nhân viên ở đây. Lúc e tới khoảng 7h 7r gì đó. Có 1 chị nviên nữ ra để 2 đứa e gọi đồ, giọng miền Nam thì phải đối vs e thì khá là khó nghe, làm e đơ đơ sau khi chị ý hỏi gọi đồ. Nhg điều này có thể bỏ qua đc. Điều đáng nói ở đây là khi đg ăn đc 1 lúc chị ý lấy đt ra chụp bạn e, là CHỤP BẠN E MÀ QUÊN TẮT ĐÈN FLASH Ý Ạ. Đầu tiên bn e k để ý nhg lúc đấy mới nhận ra, nhìn chị ý 1 lúc r chị ý mới nhận ra là mình đg chụp lén ng khác mà quên k tắt plash. Sau đấy chị ý cx k ra có lấy 1 lời giải thích hay xl j cả. Vì e ngồi ngược lại hướng c ý nên k bt, lúc tính tiền xong bạn e ms nói vì nó hiền vl. ĐÂY, K PHẢI RIÊNG MÌNH E MÀ E TIN NẾU M. N BỊ NTHẾ SẼ ĐỀU THẤY Đ ĐC TÔN TRỌNG. Chụp ảnh k ai cấm nhg soi thẳng vào mặt ng khác chụp là cực bất lịch sự, nếu muốn có thể hỏi xem ng ta có đồng ý hay k. Bn e nó chỉ mặc áo khoác rộng có vẻ k bthg 1 chút thôi nhg k đến nỗi đc nhận những xăm xoi và điều trên đâu ạ. Mà hôm qua HN trời mới mưa to cả ngày không khí cx khá lạnh mặc thế cx chẳng có gì dị lắm Nếu e bt sớm hơn thì e tin e đã xả đc cơn tức kha khá r, chẳng bt thể loại nhân viên j mà nthế, m.n xung quanh chẳng để ý thì thôi.
- Dưới là 1 số đánh giá khác thuờng thì hay ẩn, nhg e đánh giá ít sao nó tự hiện lên ý ạ, cái này e k rõ nhg e thấy thế nào thì ns thế thôi ạ ))

Bình loạn

Nguyễn Lý Hải LinhĐáng nhẽ phải nói thẳng luôn vào mặt ấy chị ạ, làm gì có chuyện đc chụp ảnh người khác mà ko hỏi trc
Kiều TrangĂn ở đây 1 lần r. Cháo công nhận chán thật, nhạt toẹt luôn, bạn mình phải xin thêm bột canh vs nc mắm thì nv bảo k có. Chỉ có ông chú béo béo ở đấy là nhiệt tình vs cả nc lịch sự. Nv thì mình k để ý. Gọi đồ xong ăn xong đi luôn ko tiếp xúc mấy. Toàn nc vs ông béo béo ý
Nguyễn Mai HoaCháo cho thêm nc sốt ếch vào ăn là vừa mà bạn. Nhưng quán này với sentosa là khác nhau chứ ko phải cơ sở đâu.
Hin Ngoan-Ăn chán, nhạt toẹt, cháo và ếch chả liên quan j đến nhau. Quán thì bé chứ ko đến nỗi rộng rãi quá ko gọi đcc nv, thế mà nv túm 5 tụm 3 1 góc, lờ đà lờ đờ. Ăn ếch bẩn tay hỏi giấy khô thì ko có chỉ có giấy ướt ( cái này n quán như vậy và mình coi là điểm trừ, kiểu ép khách dùng giấy ướt í tính tiền í, giàu nghèo j mấy k giấy ướt mà tận thu dễ sợ) tuy nhiên mình đã tự có giấy và gel rửa tay của mình. Nghe nói cs Bạch Mai là ngon nhát trong chuỗi, nên mình cạch món này luôn, chắc ko hợp.
-Về chuyện ăn mặc, mình làm văn phòng điều hoà rất lạnh, sáng nào đi làm cũng xúng xính nhưng đến nơi là cardigan khoác vào bất kể ko lquan j đến bộ đồ trên ng + thay 1 cái dép tông loẹt quẹt. Nhiều khi có việc vội đi đâu cũng quên cứ thế mà đi (combo váy đầm+ cardigan ko lquan+ tông choé đi biển). Nếu cứ bắt gặp cái kiểu soi mói nt chắc tổn thọ. Mất lịch sự thật!
Cao Tú Linh)))) chưa thấy cái quán nào mà đến thấy nhân viên xúm đông xúm đỏ vào 1 góc , cháo thì chán sẽ kbh quay lại
Trần TrườngThu Thảo k quan tâm tới cháo, ếch ngon là được rồi
đứa nào chụp ảnh thì ta giơ 2 ngón tay lên là được nhề
Trịnh Mai QuỳnhCháo ở đâu nó cũng nhạt vì trộn ếch vào nó sẽ đậm. Nhưng tớ ghét ai chụp ảnh lắm, giờ hở tí vác lên mạng. Nên thấy ai chụp ảnh vớ vẩn là phải chửi luôn.
Sơn XỳCháo ếch ở phố huế bn 1 suất cả nhà nhỉ
Trang VũMình rất hay ăn ở quán này, có thể gọi là khách ruột, hồi trước cũng khá ức chế vụ ko có giấy khô nhưng thấy gần đây mỗi bàn đều có hộp giấy rồi nên cũng mát lòng hơn.
Về mùi vị thì mỗi người mỗi khác, cháo thì mình cũng phải trộn thật nhiều nước sốt ăn mới vừa vị.
Mình rất quý chú béo béo chủ cửa hàng vì chú rất lịch sự và chỉ bảo nhân viên từng tí một từ chuyện order đến dắt xe. Đợt này chú ý kể vừa tuyển thêm nhiều nhân viên để mở thêm cơ sở Thái Hà nên chắc ko quản lý đc hết.
Lần sau (nếu bạn còn đi ăn ở đây ) có vấn đề gì bạn cứ nói thẳng với chú ý để chú ý giải quyết chứ nhân viên như vậy là không chấp nhận được. Như hôm trước mình cũng bị một em giai nhân viên mới ngó lơ, chẳng qua nghĩ nó mới vs hàng quen, hôm đó lại tâm trạng tốt nên cũng kệ.
Nga Vu HangKim Ngân

Thác loạn

[Góc muốn đánh nviên]
Hôm qua 3/8 e có cùng vs bạn e đi ăn Singapore cơ sở #225 . Vì nó bị ngấm nc mưa r bị mệt mệt nên e bếch nó đi ăn cháo luôn. Vì nó ốm nên hiển nhiên nó thấy lạnh nên nó có mặc 1 cái áo khoác gió rộng bên ngoài.
- Cháo 1 ếch 40k/phần. Có các loại khác nhau. Cả cháo và quẩy (10k gọi thêm ngoài suất) đều nhạt thếch. Đc mỗi phần ếch đậm gia vị ăn chung vào nên gọi là cx đc.
---- Nhg e sẽ đ quay lại cái cửa hàng này và e thấy ác cảm vl vì nhân viên ở đây. Lúc e tới khoảng 7h 7r gì đó. Có 1 chị nviên nữ ra để 2 đứa e gọi đồ, giọng miền Nam thì phải đối vs e thì khá là khó nghe, làm e đơ đơ sau khi chị ý hỏi gọi đồ. Nhg điều này có thể bỏ qua đc. Điều đáng nói ở đây là khi đg ăn đc 1 lúc chị ý lấy đt ra chụp bạn e, là CHỤP BẠN E MÀ QUÊN TẮT ĐÈN FLASH Ý Ạ. Đầu tiên bn e k để ý nhg lúc đấy mới nhận ra, nhìn chị ý 1 lúc r chị ý mới nhận ra là mình đg chụp lén ng khác mà quên k tắt plash. Sau đấy chị ý cx k ra có lấy 1 lời giải thích hay xl j cả. Vì e ngồi ngược lại hướng c ý nên k bt, lúc tính tiền xong bạn e ms nói vì nó hiền vl. ĐÂY, K PHẢI RIÊNG MÌNH E MÀ E TIN NẾU M. N BỊ NTHẾ SẼ ĐỀU THẤY Đ ĐC TÔN TRỌNG. Chụp ảnh k ai cấm nhg soi thẳng vào mặt ng khác chụp là cực bất lịch sự, nếu muốn có thể hỏi xem ng ta có đồng ý hay k. Bn e nó chỉ mặc áo khoác rộng có vẻ k bthg 1 chút thôi nhg k đến nỗi đc nhận những xăm xoi và điều trên đâu ạ. Mà hôm qua HN trời mới mưa to cả ngày không khí cx khá lạnh mặc thế cx chẳng có gì dị lắm Nếu e bt sớm hơn thì e tin e đã xả đc cơn tức kha khá r, chẳng bt thể loại nhân viên j mà nthế, m.n xung quanh chẳng để ý thì thôi.
- Dưới là 1 số đánh giá khác thuờng thì hay ẩn, nhg e đánh giá ít sao nó tự hiện lên ý ạ, cái này e k rõ nhg e thấy thế nào thì ns thế thôi ạ )) xem tiếp