*Góc hơi chê*
Mấy hôm nay thấy Trà sữa Twitter Beans mua 1 tặng 1 ngập tràn fb, sẵn máu ham khuyến mại nên em phải đi thử luôn và ngay. Chắc đây là cốc trà sữa đợi lâu nhất mà em từng uống. Bước vào quán em thấy ko quá đông khách, order cũng nhanh 50k cho 2 cốc 1 Lục Trà 1 Cafe. Order xong nv bảo chị đợi giúp em 15p, ok em đang rảnh nên đợi cũng hem sao. Nhưng cuối cùng thành ra ngồi 30p mới ra đc 1 cốc, thêm hơn 5p nữa mới ra đc cốc thứ 2.
Bỏ qua phần đợi chờ, đến phần rì viu chất lượng. Nhận xét chung bằng 3 từ: Quá nhạt nhẽo ạ. Cả trà, sữa và cafe đều nhạt ko rõ vị, nhân viên ko shake đều làm ở trên thì lạnh ở dưới thì nóng. Không biết có phải là khuyến mại nên người ta ăn bớt nguyên liệu không. Vị trà cực tệ còn vị cafe có lẽ do đc làm từ cafe tươi nên đỡ hơn chút, mặc dù lúc đầu mình đươcj nhân viên giới thiệu là Lục trà ngon hơn. Điểm cộng là trà, cafe, sữa đều là đồ tươi nên ko bị vị kiểu công nghiệp. Topping thì lúc đầu mình nhìn poster tưởng có kem sữa nhưng thật ra ko có, chỉ là sữa đánh lên tạo bọt sữa thôi ạ. Cả 2 đều có cả trân châu trắng và thạch. Vị thạch nhạt nhạt thơm thơm gần giống thạch của feelling tea còn trân châu trắng giòn khá ngon nhưng bị ngọt quá. Nói chung, ngoài việc nhiều topping, cốc đẹp ra thì chất lượng hơi đáng buồn. Lúc order còn được tặng thêm 1 tập phiếu mua 1 tặng 1 nữa nên chắc lần sau sẽ quay lại dùng hết đống phiếu cho đỡ phí, hết phiếu mà với giá 50k 1 cốc chất lượng như thế thì em sẽ ko quay lại đâu ạ

Bình loạn

Diễm Diễmt cũng đi uống... huhu ko rõ vị thật m ạ
Linh TrầnHôm qua mình mới đi uống ở cơ sở Duy Tân Cầu Giấy thấy ngon mà vị cafe hay matcha đều ok. 55k cho 2 cốc to uống no k thở nổi. Order cũng k lâu lắm. Mỗi tội trân châu trắng ngon mà siêu ít cảm tưởng đếm được từng hột Buổi tối đông ngồi gần như full bàn. Nói chung mình thấy 55k cho 2 cốc nt là quá hợp lý rồi
Phương ThủyTại vì tbc chuyên về cà phê nên tớ thấy trà sữa cà phê là ổn thôi cậu ạ Còn mấy vị kia thì có thể bị nhạt vì cho nhiều đá ý. Hnao cậu đi uống nữa cậu thử order ít đá xem. Mà tớ thấy chủ yếu là trân châu bị ít ý uống không đã. Mà cậu đi uống ở đâu thế cậu
Minh TrangCu Ti Viet Ngoc Pham
Nguyễn Hương GiangMấy đợt trc TTB có nhìu chi nhánh bên quận HK lắm giờ dẹp hết rồi qua đây thì mình k uống đc cafe nên hay thử smothie hơnn thích nhất cái smothie vị sữa chua chanh leo ngon dã man ý cực hợp cho mùa hè này trừi ưiii
Hương GiangCơ sở nào vậy b?
Đoàn Hà Phươnglục trà bạn nên dặn họ extra sugar thì uống sẽ rất ngon
Hoàng Hương GiangTrần Thanh Tâm em quên công thức nên pha cho khách nhạt toẹt ntn đây đúng k?
Hà SuMình uống ở Duy Tân thấy ok mà nhỉ. Đồ ra nhanh, cafe đậm rõ vị, kem cũng rất ngon, không bị ngấy quá hay loãng quá. Uống hết trà rồi mà vẫn thấy rất nhiều thạch ở dưới đáy luôn. Mình thấy đối với size lớn 55k đã bao gồm 2 topping thì giá như vậy cũng hợp lí
Phạm Ngọc AnhHoa Le

Thác loạn

Twitter Beans Coffee
164 Khuất Duy Tiến

Sáng T7 nằm lướt fb vô hồn thì đập ngay vào mắt là dòng quảng cáo Twitter Beans ra hai loại đồ uống mới. Tính mình cũng ham của lạ nên đòi bạn nam đưa đi bằng được. )) Hành trình gian nan vượt gần 10km đến quán đã được đền đáp rất xứng đáng bởi hai cốc nước nói trên )))
Sữa chua trân châu đường nâu cafe
- Đầu tiên là khuyến cáo các bạn không nên khuấy tất cả lên. Mà chỉ khuấy 1 2 cái cho đều vị ở dưới thôi.
- Vị cafe rõ và thơm ngon. Uống rất hoà quyện với sữa đặc. Nhưng lúc khuấy tất cả lên (có cả sữa chua) thì mình lại thấy vị hơi rời rạc và cốc nước thành chua hơi nhiều.
Sữa chua trân châu đường nâu đào miếng
- Ngược lại với cốc kia thì cốc này có khuấy điên đảo thì vẫn rõ vị thơm của Đào. Điểm cộng nữa là miếng đào khá to
Lưu ý :
- Một điểm đặc biệt ở đây là trân châu đường nâu giòn như trân châu trắng ở mấy hàng trà sữa khác ý. Không phải trân châu đen mềm thêm đường nâu đâu Và thật sự thì lượng trân châu trong cốc cực ít so với hình ảnh quảng cáo )
- Cả hai đồ uống đều là đồ đá xay nên việc giảm đá sẽ khá khó khăn. Mặc dù vẫn có thể giảm
Giá cả :
- Hiện đang có chương trình km dùng thử từ 48k giảm xuống 35k/ cốc. Cụ thể thì mn vào trang fb của quán để xem thêm nha. Không nói nhiều lại bảo mình pr
Chấm 8/10 cho trải nghiệm riêng của mình. xem tiếp
*Góc hơi chê*
Mấy hôm nay thấy Trà sữa Twitter Beans mua 1 tặng 1 ngập tràn fb, sẵn máu ham khuyến mại nên em phải đi thử luôn và ngay. Chắc đây là cốc trà sữa đợi lâu nhất mà em từng uống. Bước vào quán em thấy ko quá đông khách, order cũng nhanh 50k cho 2 cốc 1 Lục Trà 1 Cafe. Order xong nv bảo chị đợi giúp em 15p, ok em đang rảnh nên đợi cũng hem sao. Nhưng cuối cùng thành ra ngồi 30p mới ra đc 1 cốc, thêm hơn 5p nữa mới ra đc cốc thứ 2.
Bỏ qua phần đợi chờ, đến phần rì viu chất lượng. Nhận xét chung bằng 3 từ: Quá nhạt nhẽo ạ. Cả trà, sữa và cafe đều nhạt ko rõ vị, nhân viên ko shake đều làm ở trên thì lạnh ở dưới thì nóng. Không biết có phải là khuyến mại nên người ta ăn bớt nguyên liệu không. Vị trà cực tệ còn vị cafe có lẽ do đc làm từ cafe tươi nên đỡ hơn chút, mặc dù lúc đầu mình đươcj nhân viên giới thiệu là Lục trà ngon hơn. Điểm cộng là trà, cafe, sữa đều là đồ tươi nên ko bị vị kiểu công nghiệp. Topping thì lúc đầu mình nhìn poster tưởng có kem sữa nhưng thật ra ko có, chỉ là sữa đánh lên tạo bọt sữa thôi ạ. Cả 2 đều có cả trân châu trắng và thạch. Vị thạch nhạt nhạt thơm thơm gần giống thạch của feelling tea còn trân châu trắng giòn khá ngon nhưng bị ngọt quá. Nói chung, ngoài việc nhiều topping, cốc đẹp ra thì chất lượng hơi đáng buồn. Lúc order còn được tặng thêm 1 tập phiếu mua 1 tặng 1 nữa nên chắc lần sau sẽ quay lại dùng hết đống phiếu cho đỡ phí, hết phiếu mà với giá 50k 1 cốc chất lượng như thế thì em sẽ ko quay lại đâu ạ xem tiếp