[góc mò mẫn ]
Ai review cho e một vài địa chỉ chè với cả tào phớ ở hai bà trưng từ chết lượng đến thái độ của nvien đi ạ

Bình loạn

Nguyễn Phương Thảotào phớ Bà zin nhé
Nguyễn Bảo LinhChè Bun với chè cô Hằng ở 180 Lò Đúc nhé. Cô Hằng với chồng đều thân thiện lắm
Minh DangChè mẹ nhím ở hai bà trưng b nhé

Thác loạn

[GÓC CHÊ BAI]
Cay cú quá các ace à. Ăn bát bún ốc mà nuốt cũng ko được trôi
Nay e vs bạn đi ăn bún ốc chỗ hàng Chai. Do e ko chụp ảnh nên mượn tạm ảnh của 1 bạn đăng trên foody ạ
E cứ nghĩ cũng như những quán bún khác, thấy 1 cô chạy ra hỏi thì nghĩ chủ quán nên e gọi đồ trong lúc bạn e gửi xe
Cô ấy hỏi ăn bún gì. E bảo ăn bún ốc thập cẩm, ý là ốc lẫn ấy ạ. Hỏi thêm có bỏ giò thịt bò gì ko thì e bảo cứ bỏ tất. Cô ấy bảo là bún ốc đầy đủ đúng ko. e bảo vâng
Thế là bê ra thì có 2 bát bún kèm 1 bát thịt bò trộn giò ở ngoài. E đã thấy lạ lạ. Vì nghĩ đáng nhẽ thập cẩm thì phải trộn hết vào 1 bát chứ sao lại để riêng ra kia
Vâng. Và lúc tính tiền e mới tá hỏa. 170k ạ. Vâng, 2 bát bún và 1 bát gồm mấy miếng thịt kia tổng 170k
E với bạn đều tá hỏa. Hỏi ra cô kia bảo 40k/bát bún, còn bát thịt với giò chả kia là 90k
Mà e thề cái bát kia được vài ba miếng thịt, nói là thịt bò nhưng trắng phớ như thịt lợn ý ạ. Thêm vài miếng chả nữa mà tính 90k bát đấy.
Hậm hực mà k nói nên lời
Thêm vào đó còn 1 ly nước đậu nhà bên 15k, và mất thêm 5k tiền gửi xe nữa
Vị chi là mất gần 100k cho 1 bát bún "thập cẩm"
Giờ hỏi ra mới biết, thì ra nhà bán bún kia là ở trong, còn bà này kiểu như làm "môi giới", là gọi bún hộ mình, và cái giò chả bò kia là nó bán thêm.
Vâng, bún ngon thật đấy, nhưng chơi kiểu này hơi chát
Lần sau ai đi ăn thì vào hẳn chỗ gánh hàng cô bán bún mà ăn chứ đừng ngồi ngoài rồi bị chém như em ạ
Xin thề 1 lần và mãi mãi
Ăn bún còn nuốt cục hậm hực vào cơ quan đây ace à xem tiếp
( Góc khen dạo )
Quán trà sữa mới ở đối diện vincom PNT này. Quán dễ tìm mỗi tội hơn nhỏ nên bất tiện chút xíu
Về đồ uống thì mình có gọi trà hoa quả , uống thấy trà thơm chua chua ngọt ngọt cũng ngon. Thêm topping là trân châu trắng nữa nhai thik lắm
Đặc biệt của quán là Kem Cheese Xoài, sầu riêng. Theo đánh giá chung thì kem hơi loảng . Kiểu ăn riêng thì tạm đc chứ mix cùng trà thì ko ngon. Vì nó mất đi vị trà, chỉ còn vị xoài thôi mình nghĩ hợp nhất là kem chesse, hoặc milk foan là ok nhất )
Giá : 50k , địa chỉ 100 phạm ngọc thạch nhé ! xem tiếp
Hi mọi người, mấy hôm nữa em định đi ăn ở đây, đã ai ăn ở đây chưa ạ? Cho em xin ít review về đồ ăn với giá cả ạ. Em cảm ơn xem tiếp
Help thèm quá ạ , a chị em có ai bán hay buết chỗ bán ko ạ chỉ e với xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Anh chị em thông thái ai biết chỗ nào bán xôi chè ngon không? Em thật sự rất thèm mà không biết ăn ở đâu ạ. :(((( xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người ơi cho mình hỏi chỗ bán nem chua rán sống ngon mà đảm bảo một chút với. Mình cảm ơn ạ
xem tiếp
[ GÓC KHEN DẠO ]
• Xôi LỘC 68 Tạ Quang Bửu ( đoạn giao với Bạch Mai )
Mình chỉ biết đánh giá bằng hai từ " Chất Lượng ". Xôi mềm, dẻo. Như suất mình hay ăn là xôi thập cẩm có: pate, gà nấm, xá xíu, ruốc, chả, lạp xưởng, thịt kho. Trong 1 bát xôi thì cứ gọi là ú ụ. Ăn căng no rún. Giá từ 20k đến 35k cho 1 suất thập cẩm
Mở từ 4h chiều đến 4h sáng
Mình về Hạ Long mà chỉ thèm xôi Hn :((. Review xong lại thấy nỗi nhớ ùa về xem tiếp
[góc khen dạo]
Tình cờ ngang qua khu Ngô Quyền thấy có quán Chè Đà Nẵng 3 tầng trông trang trí rất yêu. Mình ghé vào ăn thử và thấy rất ngon. Mình gọi 2 bát sâm dứa phô mai: thơm thơm mà ngậy, ko ngán luôn giá lại rất mềm 23k/1 bát ngoài ra còn có khoai lang, khoai chiên phô mai cũng rất được. Ngoài món trên thì mình thấy còn có chè thái, chè đà nẵng cùng sữa chua hoa quả cũng rất ngon mà tất cả giá cả rất phải chăng. Nhất định sẽ ghé lại để thử những món chưa ăn. Bạn nào thích thoáng mát ngồi tầng 1 vỉa hè, thích check in sống ảo ngồi tầng 3 đèn điện lung linh luôn, tầng 2 hơi hẹp 1 chút. À quán còn có 1 cơ sở ở Hàng Cót nữa nhưng mình ko nhớ rõ số còn ở Ngô Quyền là 49a Ngô Quyền các bạn nhé xem tiếp
nướng hàn quắc 89 Quang Trung - Hà Đông
Only đồ chấm ngon
Còn lại các bé nhân viên xanh chín lề mề gọi chán chê ko thấy mặt mũi đâu hết
Chưa kể toàn để khách tự thay vỉ tự thay cồn như thể ăn buffe tự chiến với nhau vậy
Với lại thịt ít chưa đủ no nếu so với jlegu nguyên khiết hay miyuki thì kém hơn nhiều nhiều cả về thịt và đb là nhân viên
Lần sau thì kiếm chỗ khác ăn thôi chứ phòng bé toàn hít khói là chính )) xem tiếp
[Góc hỏi han]
Ae bạn bè đi qua cho e xin review mấy quán khu ao sen Hà Đông được không ạ?
Mỗi lần đi qua đều thấy quán nào cũng vắng vắng mà rõ nhiều quán trong 1 hẻm ý xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Đêm đói mò dậy đi ăn bát xôi mà phải chờ lâu ơi là lâu :((
xíu,thập cẩm.. Cá nhân mình thì thích ăn ở đây hơn Xôi Yến ở Nguyễn Hữu Huân.
Quán chỉ mở từ tầm 5h chiều,ra muộn muộn tí là đông nghịt == chờ lâu
Giá 1 bát từ 25k-35k
Địa chỉ: 628 Trường Trinh xem tiếp
[Góc khen dạo]
Tổ Cafe. Quán cafe tuyệt vời cả về 3 mặt đó là Đồ Uống View và Giá cả.
Về đồ uống thì Tổ không đa dạng chỉ có các loại cafe và sinh tố với trà như các quán cafe bình thường nhưng hương vị cafe rất đậm )) sẽ khó cho bạn nào ko biết uống cafe 9/10d
Giá các loại đồ uống chỉ từ 20k đến 40k là cao nhất ) 9/10d
Cái tuyệt nhất của quán chính là không gian! Quán mở cửa từ 3h chiều đến 11h tối. Nếu bạn thích không gian riêng biệt để hẹn hò nói chuyện thì hãy đến vào buổi chiều còn nếu muốn xem phim hay chơi broad game thì đến vào buổi tối
Quán ở số 133 Nguyễn Trãi đi sâu vào trong ngõ cuối đường rồi rẽ trái thì đến xem tiếp
< Góc hỏi han >
Các bác có thể cho em hỏi là có chỗ nào bán bánh bao kim sa ngon không ạ
giá cũng phải chăng chút ạ
Em cảm ơn :> xem tiếp
[Góc hỏi han] Ngày trước vào Vũng Tàu mình có được ăn bánh khọt rất là ngon luôn ạ, giờ nghĩ đến là thèm. Cho mình hỏi ai trong Group biết ở Hà Nội có chỗ nào bán bánh khọt ngon không ạ???? Mình cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
[Góc khen ngợi]
Bánh mì Ô Long - 65, Hồ Đắc Di
Khá ngon, phục vụ nhanh, quán sạch sẽ, view nhìn ra hồ đẹp
Giá cả rất phải chăng, có thể gọi là Rẻ
Điểm trừ duy nhất là phục vụ k nhiệt tình, thiếu chuyên nghiệp (có thể do mình quá kỹ tính)
Nhận xét chung thì: Khá Ok, hợp với túi tiền sinh viên, học sinh xem tiếp
[ góc hỏi han ]
Mn cho e hỏi khu nguyễn trãi hay gần đấy có chỗ nào bán bánh tráng trộn k ạ ? xem tiếp
Có anh chị nào biết mấy quán nào mà liên quan đến trà xanh mà ngon không ạ? Bán tầm từ 16h30 trở đi ý ạ xem tiếp
[ Góc khen + chê dạo ]
Hôm nay mình tới Chago Nguyễn Trãi . Nay cũng không đông lắm nên việc oder và lấy đồ rất nhanh . Thái độ nhân viên cũng rất là ok
Mình oder 1 cốc Trà sữa Thiết Quan Âm và Trà sữa pudding thì Thiết Quan Âm nhạt . Còn trà sữa pudding thì rất ngon . Nhưng >< mình oder thêm trân châu sợi khi về nhà uống thì chỉ thấy pudding bóc hộp ra xem thì ôi trời ơi where my trân châu mất 5k oder thêm trân châu cuối cùng nta không cho vào
Đấy chỉ bức xúc mỗi vậy thôi chứ còn đồ uống thì xét theo mức độ chung thì vẫn uống được xem tiếp
[Góc khen dạo]
Bình thường lúc nào thèm ăn nem tai mình toàn phải lặn lội xa xôi ra tận Thuỵ Khuê hoặc Trần Phú mua vì biết mỗi chỗ í, mà k dám mua ở chợ vì sợ k đảm bảo. Hôm trc lượn lờ trên page review đồ ăn khác thấy có 1 chị review fb này có ship nem tai ạ. Đánh liều order thử thì thấy ổn phết ạ. Nem dai, giòn sật sật, đầy đặn mà k bị độn như ăn ở ngoài hàng đâu ạ.100k mà có đủ cả rau sống, nước chấm tất tật, ship cũng nhanh và rẻ nên rất ok nhé
Em chụp hơi xấu chứ bên ngoài to hơn ạ. 1 suất 3-4 người ăn là vừa ạ.
Nếu e đăng số đt lên tưởng là quảng cáo nên e chỉ cap fb thôi nhé :((
xem tiếp
[ Góc hỏi han]
Bạn nào ăn ở đây chưa, cho mình xin ít rv hoặc ở đâu dimsum ngon bổ rẻ cho mình xin đchi với ạ xem tiếp
[ góc hỏi han ]
Các bác ơi, chuyện là team em chuẩn bị đi liên hoan mà vẫn chưa có ý tưởng về địa điểm nào để đi. Các bác cho em một vài gợi ý về quán ăn trưa, có bàn ngồi đủ cho 8-10 người, ở khu Đống Đa (hoặc Hoàn Kiếm), giá tầm trung,
Em cảm ơn trước xem tiếp
(GÓC CHÊ BAI) Quán Mishagi Trần Duy Hưng.
Em xin review về quán Mishagi Trần Duy Hưng ạ. Nhà em ăn ở đây đã lâu, quen mặt luôn rồi, đã có thẻ khách hàng giám giá 10%. Trước kia khi nhà em ăn là có anh quản lí mũm mĩm tốt bụng thân thiện lắm. Nhưng bây giờ thay người, có vẻ như chất lượng dịch vụ giảm đi rõ rệt thì phải. Hôm nay nhà em đi ăn, cậu em và bà em đến trước nhà em đã kịp đã gọi nướng trước hai đĩa ba chỉ bò và hai đĩa ba chỉ lợn chứ không thì ngồi đợi cho tụt huyết áp mới có đồ ăn. Đồ ăn thì không đến nỗi tệ nhưng phục vũ rõ lâu và không chuyên nghiệp như hồi đầu. Đến khi trả tiền thì đáng lí ra cậu em trả tiền nhưng do có việc gấp nên quên mất mà đi trước. Thế là mẹ em rút thẻ đưa em gửi tiền cho quán. Nhưng mà cáu nhất là thái độ của anh quản lí mới . Nhìn em đưa thẻ với thái độ khinh khỉnh, uống nước xong rồi thả cốc ngay trước mặt em nghe rõ tiếng vang. NHÀ EM ĐI ĂN Ở MISHAGI CHƯA BAO GIỜ THẤT VỌNG NHƯ THẾ . Chắc cạch lần sau không đi nữa chứ thái độ như thế em còn không chịu được nói gì đến bố mẹ em . Cả đời em đi ăn quán chưa bao giờ em thấy ức chế như vậy. xem tiếp
[góc hỏi han]
Các bác trong page cho e xin ít địa chỉ quán nướng hợp để nhậu đêm khu vực ba đình, hoàn kiếm, hai bà với
Tk các bác xem tiếp
[GÓC KHEN NGỢI]
Uống mấy vị BoBaPop rồi thấy vị trà gạo nâu sủi bọt là ngon nhất Thêm pudding vs trân châu ngon vãi Còn thạch vs hạt nổ chỗ nào cũng vậy. Trân châu mềm,dai ngon. Pudding cũng được. Kem thì hơi ngậy quá,để dưới đáy thì ngấy,nên lắc trước khi uống. Trà gạo siêu thơm,mê quá xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN]
Anh chị em bạn bè cho mình hỏi, có ai biết chỗ nào bán bánh ngô delimanjoo mà mình có thể đến tận nơi mua k ạ? E có hỏi mấy nơi, chỗ thì k bán nữa, chỗ thì k thấy nghe máy .

xem tiếp