[GÓC CHÊ BAI]
Cay cú quá các ace à. Ăn bát bún ốc mà nuốt cũng ko được trôi
Nay e vs bạn đi ăn bún ốc chỗ hàng Chai. Do e ko chụp ảnh nên mượn tạm ảnh của 1 bạn đăng trên foody ạ
E cứ nghĩ cũng như những quán bún khác, thấy 1 cô chạy ra hỏi thì nghĩ chủ quán nên e gọi đồ trong lúc bạn e gửi xe
Cô ấy hỏi ăn bún gì. E bảo ăn bún ốc thập cẩm, ý là ốc lẫn ấy ạ. Hỏi thêm có bỏ giò thịt bò gì ko thì e bảo cứ bỏ tất. Cô ấy bảo là bún ốc đầy đủ đúng ko. e bảo vâng
Thế là bê ra thì có 2 bát bún kèm 1 bát thịt bò trộn giò ở ngoài. E đã thấy lạ lạ. Vì nghĩ đáng nhẽ thập cẩm thì phải trộn hết vào 1 bát chứ sao lại để riêng ra kia
Vâng. Và lúc tính tiền e mới tá hỏa. 170k ạ. Vâng, 2 bát bún và 1 bát gồm mấy miếng thịt kia tổng 170k
E với bạn đều tá hỏa. Hỏi ra cô kia bảo 40k/bát bún, còn bát thịt với giò chả kia là 90k
Mà e thề cái bát kia được vài ba miếng thịt, nói là thịt bò nhưng trắng phớ như thịt lợn ý ạ. Thêm vài miếng chả nữa mà tính 90k bát đấy.
Hậm hực mà k nói nên lời
Thêm vào đó còn 1 ly nước đậu nhà bên 15k, và mất thêm 5k tiền gửi xe nữa
Vị chi là mất gần 100k cho 1 bát bún "thập cẩm"
Giờ hỏi ra mới biết, thì ra nhà bán bún kia là ở trong, còn bà này kiểu như làm "môi giới", là gọi bún hộ mình, và cái giò chả bò kia là nó bán thêm.
Vâng, bún ngon thật đấy, nhưng chơi kiểu này hơi chát
Lần sau ai đi ăn thì vào hẳn chỗ gánh hàng cô bán bún mà ăn chứ đừng ngồi ngoài rồi bị chém như em ạ
Xin thề 1 lần và mãi mãi
Ăn bún còn nuốt cục hậm hực vào cơ quan đây ace à

Bình loạn

Bùi Nam KhánhChộp giật nhỉ
Ngọc LinhhThớt trên phố thì hnao qua bún ốc hàng chĩnh ăn thử xem, vừa túi tiền đb quẩy giòn ăn giòn ngon lắm k bị ỉu dù ăn tầm trưa 1-2h vẫn giòn
Hà ThuHuy Phạm bún ốc hàng chai này mị
Phạm Thành ĐạtLúc nào ăn ở phố cổ cũng nơm nớp lo sợ như này
Bắp NgôVãi thật. Thế này là cướp trắng trợn rồi chứ buôn bán gì. Chắc từ sau chuyện của bạn này đến đâu ăn cũng phải hỏi han kỹ càng rồi mới dám gọi đồ ấy
Vũ Minh HươngHôm trc e còn ăn quán bún ốc tên gì ở hàng Khoai nổi tiếng giá 60k hay hơn gì đó ạ
Bát to nhưng nhân cũng không nhiều
Ăn cũng được nhưng giá chát quá
Bon ĐôngMấy quán này lừa người ta được lần rồi khách chạy té khói
My NguyễnBún ốc hàng Chai gọi là cũng được thôi mà nhìn kiểu mất vệ sinh, ngồi ăn thì khổ sở nên chị em t không quay lại lần 2 nữa. T thích bún ốc bà Giao ở Bạch Mai với bún ốc bà Lương hơn. Bún ở hàng Chai mà có thịt thì chỉ có gọi mấy bà ở ngoài thôi )
Thu Thao PhamBún ốc hàng chai là bún ốc truyền thống chỉ có ốc k thôi giá 40k . Còn bạn ăn thêm bò vs giò các thứ đắt là đúng r sao bạn k hỏi giá lại bảo ng ta chộp giật chả phải ng ta chém bạn đâu bán cho ai cũng với nthe r
Minh PhươngSau lần mình đi ăn vs ny mình bún chả Hàng Mành 110k 2 suất mình đã quyết định ko bao h ăn trên phố cổ nữa

Thác loạn

[GÓC CHÊ BAI]
Cay cú quá các ace à. Ăn bát bún ốc mà nuốt cũng ko được trôi
Nay e vs bạn đi ăn bún ốc chỗ hàng Chai. Do e ko chụp ảnh nên mượn tạm ảnh của 1 bạn đăng trên foody ạ
E cứ nghĩ cũng như những quán bún khác, thấy 1 cô chạy ra hỏi thì nghĩ chủ quán nên e gọi đồ trong lúc bạn e gửi xe
Cô ấy hỏi ăn bún gì. E bảo ăn bún ốc thập cẩm, ý là ốc lẫn ấy ạ. Hỏi thêm có bỏ giò thịt bò gì ko thì e bảo cứ bỏ tất. Cô ấy bảo là bún ốc đầy đủ đúng ko. e bảo vâng
Thế là bê ra thì có 2 bát bún kèm 1 bát thịt bò trộn giò ở ngoài. E đã thấy lạ lạ. Vì nghĩ đáng nhẽ thập cẩm thì phải trộn hết vào 1 bát chứ sao lại để riêng ra kia
Vâng. Và lúc tính tiền e mới tá hỏa. 170k ạ. Vâng, 2 bát bún và 1 bát gồm mấy miếng thịt kia tổng 170k
E với bạn đều tá hỏa. Hỏi ra cô kia bảo 40k/bát bún, còn bát thịt với giò chả kia là 90k
Mà e thề cái bát kia được vài ba miếng thịt, nói là thịt bò nhưng trắng phớ như thịt lợn ý ạ. Thêm vài miếng chả nữa mà tính 90k bát đấy.
Hậm hực mà k nói nên lời
Thêm vào đó còn 1 ly nước đậu nhà bên 15k, và mất thêm 5k tiền gửi xe nữa
Vị chi là mất gần 100k cho 1 bát bún "thập cẩm"
Giờ hỏi ra mới biết, thì ra nhà bán bún kia là ở trong, còn bà này kiểu như làm "môi giới", là gọi bún hộ mình, và cái giò chả bò kia là nó bán thêm.
Vâng, bún ngon thật đấy, nhưng chơi kiểu này hơi chát
Lần sau ai đi ăn thì vào hẳn chỗ gánh hàng cô bán bún mà ăn chứ đừng ngồi ngoài rồi bị chém như em ạ
Xin thề 1 lần và mãi mãi
Ăn bún còn nuốt cục hậm hực vào cơ quan đây ace à xem tiếp