Cuối tuần này mình lên Tam Đảo, ai biết khách sạn hay homestay nào ở trung tâm ko ak!
Mình cảm ơn ạ


Bình loạn

Hữu LộcHồng Tuyết Tư vấn nhé
Ttrangngo NgoLiên hệ sdt này nè bạn. Mình đang trên Tam đảo đây. Phòng rộng thoải mái lắm, sát quán ăn lun

Thác loạn

Các bác ơi. Cho em xin địa chỉ của 1 số HOMESTAY ở TAM ĐẢO với ạ. Nhóm em định đi có 6ng thôi nên tầm 3tr5 đổ lại với ạ xem tiếp
Mình muốn qua tết tầm mùng 6,7 đi Tam Đảo 2 ngày 1 đêm. Bạn nào đi rồi cho mình xin ít review vớii Đặc biệt là khách sạn ý ạ. Mình muốn thuê phòng nào có view cửa kính mà tối nhìn ra ngoài ngắm trời đc ý Ai đã từng ở Khách Sạn Chân Mây,Hương Rừng,Hoàng Anh chưa ạ? Cho em xin nhận xét, cách đặt phòng vớiiii xem tiếp
9h sáng mới dậy mà vẫn đi hết 1 vòng Tam Đảo. Quá hợp để đi đổi gió cuối tuần nè mấy bạn.
Có 1 năm không lên mà giờ Tam Đảo cứ như Đà Lạt thật rồi, còn có cả nấc thang lên thiên đường mới sợ.
Hồi nọ có chị phóng viên ví von "Tam Đảo như Đà Lạt ở miền Bắc" thấy cứ sai sai chỉ muốn cắn chết chị. Giờ thì tạm tha cho chị về ăn Tết, vì có vẻ đúng đúng rồi nè hihi. xem tiếp
Review Tam Đảo không bao giờ trở lại.
Háo hức mong chờ 1 nơi như Đà Lạt nhưng hoàn toàn trái ngược
Sau đây là trải nghiệm 2n1đ của e tại Tam Đảo
Phương tiện
- xe Tam Đảo - Hà Nội.các bạn đặt khứ hồi luôn.giá 250k nhé.m đặt xe sđt : 0969252028 . nhà xe rất nhiệt tình ạ
Nơi ở : m có đặt phòng 1 vài điểm view đẹp nhưng do đang mùa du lịch nên đâu cũng hết phòng.chọn được 1 khách sạn mới xây ngay gần trung tâm. Holiday ville. Phòng đôi : 850k. Có bể bơi.có sân sau để ăn đồ nướng.
- Bể bơi chán .nước bẩn.hỏi lễ tân thì em ý bảo trên này mất nước.nên nước mua ở dưới xuôi lên.ok thôi không có nhu cầu tắm nên bỏ qua
- Phòng thì thoáng nhưng k biết do mới hoạt động nên chưa có kinh nghiệm hay do đông khách nên dọn phòng k kĩ.mì khách ăn để ngoài ban công vẫn nguyên.tủ lạnh bẩn
Đi lại ở Tam Đảo
- Mình thấy vài bạn rv là thuê xe máy đi cho tiện.nhưng xin thề. Đường ở đó quanh co vòng vèo.nếu cảm thấy mình chưa phải là tay lái lụa thì khuyên các bạn nên bỏ qua cái ý định thuê xe máy để đi . các anh áo vàng lượn suốt.chưa kể đường 1 chiều.
- Taxi ... Chưa từng thấy ở đâu kiếm tiền dễ như Tam Đảo taxi đi Thác Bạc hết 100k.hỏi a ý sao đắt thế thì a bảo : ở đây bọn anh tính theo điểm.k tính quảng đường. Thôi lên TĐ chạy xe ôm
- xe ôm : nếu không đi với con bánh bèo than mệt có lẽ tui đi bộ chứ không thèm đi xe luôn.nhưng nó than mệt nên đành lên xe. cũng không khác gì taxi 40k 1 điểm.nhưng sau lần mất tiền ngu .thì đã rút ra được kinh nghiệm là HÃY MẶC CẢ . 30k 1 xe hoặc 50k 2 xe.vì các điểm đi rất gần.tốt nhất đi liền mấy điểm chụp ảnh thì báo điểm hỏi giá luôn.tui đi Nhà Thờ Đá - Cổng Trời - cầu mây 120k
Ăn gì ???
Cái mong đợi nhất là ăn mà cũng không được như mong đợi
- Trưa đến nơi mình lên Thác Bạc ăn . ghé 34 quán.đi xuống dốc quán cuối cùng luôn nhé.ở đây chụp view lâu đài đẹp.cơm lam ở đây mình thấy ngon hơn các quán khác.món đặc sản ở đây là su su.công nhận ngon nhất su su . Thịt lợn xào cũng ngon.do mình thích ăn ngọt. Tổng thiệt hại hết : 510k.
- Trên đường đi lên mình có ghé quán Toàn Ngân mua trứng nướng.các bạn muốn ăn trứng nướng thì mua ở đây ngon nhé.muối chấm của c ý ngon vđ.ra trung tâm ăn k ngon đâu ạ. 8k/q. Chị nhiệt tình vui vẻ.
- chiều tối bọn mình ra nhà cô Đào ở dốc trường tiểu học ăn. Cô rất vui vẻ nhưng bù lại được quả nhân viên mẹ thiên hạ.hết hồn . lẩu cá tầm bình thường.nhạt nhẽo.tui đã thầm mong 1 nồi lẩu như ở Sapa nhưng KHÔNG HỀ . Ăn gọi là tạm được.ở menu ghi nồi lẩu ăn 2 người.nhưng xin thề.các bạn ăn gì ở đâu gọi ít thôi.ăn hết thì gọi thêm.gọi 1 nồi 3 người lớn 3 trẻ con ăn mãi mới hết
- sau đó lượn qua chợ đêm mua đồ ăn linh tinh.bên này chụp ảnh không đẹp.đồ ăn uống đắt.
Ngoài ra thì không thể bỏ qua các điểm chụp ảnh sống ảo rùi.do mình k biết chụp lắm nên có như không mà thoii nhá
• Quán gió
• Cổng trời 10k / vé vào
• Cafe rock
• Nhà thờ đá
• Cầu mây 15k/vé vào
Kết thúc chuyến đi ngoài buổi tối trời mát ra thì nắng sấp mặt.nhuộm da thành công luôn.không thể mê nỗi 1 cái gì
Tổng chuyến đi 3 người lớn mỗi người : 1.500k
Thôi không hẹn ngày quay lại . xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các ace cho em xin vài địa chỉ ăn uống ổn giá vừa tầm trên Tam Đảo được không ạ? Sang tuần định đi mà chưa tìm được quán ăn. Tiện sẵn kinh nghiệm cho em xin vài khách sạn giá ổn trên đó ạ
Em cảm ơnnnn
xem tiếp

Mọi người ai đi xe Nhật Nam lên Tam Đảo rồi chị em xin ít review với
Hoặc thông tin các xe khác đi từ Mỹ Đình (khu vực quanh Mỹ Đình)
Em cảm ơn xem tiếp
Hội mình cho em xin địa chỉ homestay uy tín ở Tam Đảo mà giá vừa phải với ạ. Em cảm ơn xem tiếp
TRANGCHOREVIEW (hình như chỉ xem được bằng laptop hihi):
Phượng Hoàng cổ trấn: 99hh2A
Myanmar: r1QovX
Seoul: 6VakoX
Malaysia: iyhMTD
Udonthani (Đông Bắc Thái Lan): 8BwcS1
Bangkok - Huahin: YLRKwa
Phượt Lào - Thái: cn8fkq
Hà Khẩu (Trung Quốc): duyR8s
Bản Tả Phìn - Sapa: 7znVqP
Hà Giang - Vân Nam (Trung Quốc): STvpZf
Tam Đảo: 7BVn21
Phú Yên: GTM2vW
Review homestay QT Sunny Spacious House: zwsgng
Mộc Châu: SQHFxb
Đà Lạt: 8KTmSF
Tà Xùa: unqj4n
Đà Nẵng: oCdPvE
REVIEW ART IN PARADISE (Đà Nẵng): ufsxK6
Cù Lao Chàm: 4LHcBc
Sài Gòn: XZvHvq
Ninh Bình: zbTdbJ
Sapa: t8ZLH6
Cô Tô (Quảng Ninh): jxsC36 xem tiếp
REVIEW TAM ĐẢO TỰ TÚC 3 NGÀY 2 ĐÊM (CHI TIẾT)

- Giữa mùa hè mình lên Tam Đảo tránh nắng nóng. Không xem thời tiết lên đến nơi cả 3 ngày trời đều có mưa cả ngày, chỉ bé bé thôi nhưng lại đủ khiến cho cả thị trấn đắm chìm trong sương và cảm giác lạnh giá như đầu mùa đông.
- Chưa bao giờ mình lại thấy đi du lịch thời tiết không nắng mà lại thích như vậy. Cảm giác không khác gì đang ở Đà Lạt vậy.
- Mình xuất phát từ Hải Phòng. Các bạn nơi khác cũng có thể chọn tuyến xe tương tự là được ^&^
Di chuyển đến Tam Đảo (Vĩnh Phúc)
- Từ Hải Phòng lên Hà Nội.
- Từ Hà Nội đến Tam Đảo (Đi xe Limousine nhanh và tiện lợi)
+ Giá Limousine Green Limo: 240k – 260k – 300k /người/khứ hồi (Tùy ghế). SĐT: 0852168333 hoặc 0963291291
+ Xuất phát: Hà Nội (7:00 và 10:00), Tam Đảo (12:00 và 14:00)
Di chuyển tại Tam Đảo
- Các điểm tham quan ở Tam Đảo khá gần nhau.
- Để thuận tiện di chuyển bạn cứ chủ động thuê 1 chiếc xe máy. Đến đó hỏi Homestay hoặc xung quanh đó. Giá: 200k/xe/ngày.
Khách sạn:
- Nói chung là phòng ở Tam Đảo không có chuyện là rẻ đâu. Mặt bằng chung là khá cao hơn so với các khu du lịch khác.
- Bình thường mình hay khuyên mọi người là Đặt phòng qua Booking hoặc Agoda.
- Nhưng với Tam Đảo thì các bạn cứ tìm thẳng kênh Đại lý nếu đặt phòng 4 sao (Không có 5 sao ở Tam Đảo) thì giá sẽ rẻ hơn. Vì nhiều khách sạn, Homestay cũng không có làm việc thông qua các App trung gian đâu.
- Mình lựa chọn: TAM ĐẢO BELVEDERE RESORT.
+ Có bể bơi vô cực.
+ Resort 4 sao lớn nhất ở Tam Đảo (Ở đây không có khách sạn, Resort 5 sao).
+ Khu vực Resort khá yên tĩnh, view núi rừng hút tầm mắt.
+ Giá: 2200k/ đêm (Deluxe hướng núi)
Thời điểm thích hợp đi Tam Đảo
Chắc đối với mình thích hợp nhất là Mùa hè (T6 – T9)
- Cái nắng của mùa hè lên Tam Đảo sẽ bị dập tắt hết.
- Cảm giác như Sapa, Đà Lạt ấy.
- Mình đi mùa hè mà vào đúng mấy ngày sương giăng kín lối, trời se lạnh, có chút mưa. Y hệt như khung cảnh mùa đông trên Sapa.
Thời gian thích hợp lưu trú Tam Đảo
- Thực ra 2 ngày 1 đêm là nếu tham quan thì cũng hết được Tam Đảo.
- Nhưng chủ yếu mình đi nghỉ ngơi nên dành 3 ngày 2 đêm. Cứ đi thong thả, ăn uống, nghỉ ngơi.
Ăn uống
- Bánh cuốn Tam Đảo.
- Ngọn su su xào.
- Thịt lợn đồi nướng xiên.
- Cá bống suối.
- Lẩu cá tầm.
TÓM TẮT LỊCH TRÌNH
Ngày 1: DI CHUYỂN (Hải Phòng – Hà Nội – Tam Đảo), CẦU MÂY STUDIO, SAKE GARDEN STUDIO, CỔNG TRỜI, VIEW TOÀN CẢNH TAM ĐẢO (Đối diện Nhà Đông Trùng Hạ Thảo Tam Đảo), QUÁN GIÓ (Ngắm hoàng hôn)
Ngày 2: RỪNG TRÚC, ĐỀN BÀ CHÚA THƯỢNG NGÀN, THÁC BẠC, QUẢNG TRƯỜNG TAM ĐẢO, NHÀ THỜ ĐÁ, ROCK CAFE
Ngày 3: THAM QUAN TRONG RESORT (Bể bơi vô cực, Cầu treo), DI CHUYỂN VỀ (Tam Đảo – Hà Nội – Hải Phòng)
LỊCH TRÌNH CHI TIẾT TAM ĐẢO 3 NGÀY 2 ĐÊM
Ngày 1: DI CHUYỂN (Hải Phòng – Hà Nội – Tam Đảo), CẦU MÂY STUDIO, SAKE GARDEN, CỔNG TRỜI, VIEW TOÀN CẢNH TAM ĐẢO (Đối diện Nhà Đông Trùng Hạ Thảo Tam Đảo), QUÁN GIÓ.
DI CHUYỂN (Hải Phòng – Hà Nội – Mai Châu)
- Hải Phòng – Hà Nội:
+ Xe Hải Âu bến Cầu Rào (8:00 – 9:30)
+ Giá vé: 100k/người.
- Hà Nội – Tam Đảo:
+ Xe Limousine Green Limo (10:00 – 11:40)
CẦU MÂY STUDIO
- Đây là nơi Check – in rất hot ở Tam Đảo.
- Nổi bật là cây cầu tre lơ lửng giữa vùng trời trắng sương mù ôm trọn thung lũng bên dưới.
- Bên cạnh đó có thêm cả Cầu thang “bắc lên thiên đường” và bể bơi vô cực (Chủ yếu để chụp ảnh thôi).
- Giá vé: 15k/người.
SAKE GARDEN STUDIO
- Phim trường Sake Garden là sự phối hợp hài hòa giữa tông màu dễ thương, tươi sáng như tông màu Pastel lãng mạn của bối cảnh.
- Xung quanh được bao quanh bởi rừng thông hơn 100 năm tuổi, một bên là thung lũng có thể nhìn ra toàn cảnh cánh rừng nguyên sinh của Tam Đảo.
- Phim trường còn được trang bị thêm xích đu, tổ chim, nhà gỗ... càng tạo thêm nhiều bối cảnh đẹp cho bạn thỏa sức chụp hình.
- Giá vé: 35k/người.
CỔNG TRỜI
- Từ cổng trời Tam Đảo nhìn xuống sẽ thấy hình ảnh thị trấn xa xa ẩn hiện trong làn sương huyền ảo.
- Không những vậy nơi đây còn là địa điểm săn mây quen thuộc của dân phượt.
VIEW TOÀN CẢNH TAM ĐẢO (Đối diện Nhà Đông Trùng Hạ Thảo Tam Đảo)
- Ở đây cũng là 1 nơi bạn có thể nhìn toàn cảnh Tam Đảo ở 1 góc khác – góc view hiện đại hơn.
- Góc view ở đây sẽ nhìn được ra toàn cảnh những khách sạn, Homestay đẹp của Tam Đảo
QUÁN GIÓ (Ngắm hoàng hôn)
- Quán gió Tam Đảo là một trong những điểm view sống ảo cực chất, nơi được mệnh danh là “Quán cà phê trên mây”.
- Quán gió cũng chính là nơi lấy bối cảnh bộ phim “Về nhà đi con” nơi mà Thư – Vũ hẹn hò.
- Ngắm hoàng hôn tại đây cùng người mình yêu cũng là điểm không thể bỏ qua.
Ngày 2: RỪNG TRÚC, ĐỀN BÀ CHÚA THƯỢNG NGÀN, THÁC BẠC, QUẢNG TRƯỜNG TAM ĐẢO, NHÀ THỜ ĐÁ, ROCK CAFE
RỪNG TRÚC
- Chính là đường dẫn từ cổng vào Đền Bà Chúa Thượng Ngàn bạn sẽ thấy khung cảnh rừng trúc bao quanh.
- Chụp 1 kiểu ảnh ở đây cũng như kiểu chụp rừng trúc ở Nhật ấy.
ĐỀN BÀ CHÚA THƯỢNG NGÀN
- Cũng nằm trên đường lên Tháp truyền hình, nhưng chỉ cần leo khoảng 300 bậc thang đá, nằm ở bên trái của đường đi bạn có thể ghé vào Đền Bà Chúa Thượng Ngàn.
- Ngôi đền linh thiêng, cổ kính lưu giữ một truyền thuyết đẹp trong đời sống văn hóa của người Việt Nam.
THÁC BẠC
- Đây là một thác nước tuyệt đẹp nằm ẩn mình trong núi.
- Dòng nước đổ từ trên cao hàng chục mét, tung bọt trắng xóa tạo nên một khung cảnh thiên nhiên vô cùng quyến rũ.
QUẢNG TRƯỜNG TAM ĐẢO
- Nằm ngay ở chính giữa thị trấn Tam Đảo.
- Quảng trường là một khoảng sân rộng với các bậc thang lớn được làm bằng đá tựa như quảng trường Sapa.
- Đến đây chủ yếu để check-in với chữ TAM ĐẢO nhiều màu sắc cho người ta biết mình đã đi Tam Đảo Kaka.
NHÀ THỜ ĐÁ
- Nhà thờ đá Tam Đảo nổi bật với kiến trúc đậm chất phương Tây là một trong bốn nhà thờ đá nổi tiếng nhất Việt Nam.
ROCK CAFE
- Rock Cafe là quán cafe nằm ngay trong trung tâm thị trấn Tam Đảo, được thiết kế theo kiểu áp mái bằng gỗ.
- Bước vào Rock Cafe, bạn cảm thấy như bước vào một căn biệt thự cổ châu Âu với những bộ sofa sang trọng phù hợp với những bức ảnh sống ảo.
- Đồ uống đa dạng, giá cả hợp lý.
Ngày 3: THAM QUAN TRONG RESORT (Bể bơi vô cực, Cầu treo), DI CHUYỂN VỀ (Tam Đảo – Hà Nội – Hải Phòng)
- Ở Resort BELVEDERE 3 ngày. Nên ngày cuối cùng trước khi về mới dành thời gian tham quan quanh khu này và bơi cho thích.
BỂ BƠI VÔ CỰC (BELVEDERE Resort)
- Bể bơi ở đây có tầm nhìn ra những dãy núi trùng điệp mây mờ bao phủ.
- Do bể thiết kế tràn bờ, vị trí trên cao nên khi bơi ở đây có cảm giác lơ lửng giữa lưng chừng núi.
CẦU TREO (BELVEDERE Resort)
- Thử tưởng tượng khung cảnh một chiếc cầu treo, phía trước là mịt mờ sương khói, ở phía bên kia là rừng già xanh ngắt dẫn lối vào nơi hoàn toàn khác, một không gian thật ma mị.
DI CHUYỂN VỀ (Tam Đảo – Hà Nội – Hải Phòng)
- Tam Đảo - Hà Nội:
+ Xe Limousine Green Limo (12:00 – 13:40)
- Hà Nội - Hải Phòng:
+ Xe Gia Lâm bến Cầu Rào (14:30 – 16:00)
+ Giá vé: 100k/người.
TÓM LẠI
- Nếu các bạn thấy thành phố ngột ngạt quá thì hãy xách Balo và lên Tam Đảo ngay đi nhé.
CÁC NƠI ĐÃ REVIEW
01. BALI - INDONESIA (Hòn đảo của những vị Thần) ?sfns=mo
02. NHA TRANG - THÀNH PHỐ BIỂN ?sfns=mo
03. QUAN LẠN – HÒN ĐẢO HOANG SƠ ?sfns=mo
04. HẠ LONG – KỲ QUAN GIỮA ĐẤT TRỜI ?sfns=mo
05. MÙ CANG CHẢI - THIÊN ĐƯỜNG RUỘNG BẬC THANG ?sfns=mo
06. MYANMAR - ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG NGÔI CHÙA ?sfns=mo
07. ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ MỘNG MƠ ?sfns=mo
08.HÀN QUỐC – MÙA THU VÀNG ?sfns=mo
09. SÓC TRĂNG - XỨ CHÙA VÀNG CỦA VIỆT NAM ?sfns=mo
10. MALDIVES - THIÊN ĐƯỜNG TRÊN BIỂN ?sfns=mo
11. PHÚ QUỐC - ĐẢO NGỌC ?sfns=mo
12. BẠC LIÊU – XỨ SỞ HÀO HOA ?sfns=mo
13. PHUKET - HÒN NGỌC THÁI LAN ?sfns=mo
14. LEGACY YÊN TỬ - CHỐN BÌNH YÊN NƠI ĐẤT PHẬT ?sfns=mo
15. CEBU - PHILIPPINES (Hòn đảo Thiên đường) ?sfns=mo
16. NINH BÌNH - MẢNH ĐẤT CỐ ĐÔ SẮC NƯỚC NGHIÊNG THÀNH ?sfns=mo
17. CAMPUCHIA – VƯƠNG QUỐC CHÙA THÁP ?sfns=mo
18. QUẢNG BÌNH – VƯƠNG QUỐC HANG ĐỘNG /?d=n
19. CÔN ĐẢO – HÒN ĐẢO LINH THIÊNG /?d=n
20. ĐÀ NẴNG - HUẾ - HỘI AN 3309512&type=3
21. ĐẢO NGỌC CÔ TÔ 0767212&type=3
22. DU THUYỀN 5 SAO PRESIDENT - VỊNH HẠ LONG 2431771&type=3
23. TAM ĐẢO - THỊ TRẤN TRONG SƯƠNG 5027530&type=3 xem tiếp
REVIEW TAM ĐẢO TỰ TÚC 3 NGÀY 2 ĐÊM (CHI TIẾT)

- Giữa mùa hè mình lên Tam Đảo tránh nắng nóng. Không xem thời tiết lên đến nơi cả 3 ngày trời đều có mưa cả ngày, chỉ bé bé thôi nhưng lại đủ khiến cho cả thị trấn đắm chìm trong sương và cảm giác lạnh giá như đầu mùa đông.
- Chưa bao giờ mình lại thấy đi du lịch thời tiết không nắng mà lại thích như vậy. Cảm giác không khác gì đang ở Đà Lạt vậy.
- Mình xuất phát từ Hải Phòng. Các bạn nơi khác cũng có thể chọn tuyến xe tương tự là được ^&^
Di chuyển đến Tam Đảo (Vĩnh Phúc)
- Từ Hải Phòng lên Hà Nội.
- Từ Hà Nội đến Tam Đảo (Đi xe Limousine nhanh và tiện lợi)
+ Giá Limousine Green Limo: 240k – 260k – 300k /người/khứ hồi (Tùy ghế). SĐT: 0852168333 hoặc 0963291291
+ Xuất phát: Hà Nội (7:00 và 10:00), Tam Đảo (12:00 và 14:00)
Di chuyển tại Tam Đảo
- Các điểm tham quan ở Tam Đảo khá gần nhau.
- Để thuận tiện di chuyển bạn cứ chủ động thuê 1 chiếc xe máy. Đến đó hỏi Homestay hoặc xung quanh đó. Giá: 200k/xe/ngày.
Khách sạn:
- Nói chung là phòng ở Tam Đảo không có chuyện là rẻ đâu. Mặt bằng chung là khá cao hơn so với các khu du lịch khác.
- Bình thường mình hay khuyên mọi người là Đặt phòng qua Booking hoặc Agoda.
- Nhưng với Tam Đảo thì các bạn cứ tìm thẳng kênh Đại lý nếu đặt phòng 4 sao (Không có 5 sao ở Tam Đảo) thì giá sẽ rẻ hơn. Vì nhiều khách sạn, Homestay cũng không có làm việc thông qua các App trung gian đâu.
- Mình lựa chọn: TAM ĐẢO BELVEDERE RESORT.
+ Có bể bơi vô cực.
+ Resort 4 sao lớn nhất ở Tam Đảo (Ở đây không có khách sạn, Resort 5 sao).
+ Khu vực Resort khá yên tĩnh, view núi rừng hút tầm mắt.
+ Giá: 2200k/ đêm (Deluxe hướng núi)
Thời điểm thích hợp đi Tam Đảo
Chắc đối với mình thích hợp nhất là Mùa hè (T6 – T9)
- Cái nắng của mùa hè lên Tam Đảo sẽ bị dập tắt hết.
- Cảm giác như Sapa, Đà Lạt ấy.
- Mình đi mùa hè mà vào đúng mấy ngày sương giăng kín lối, trời se lạnh, có chút mưa. Y hệt như khung cảnh mùa đông trên Sapa.
Thời gian thích hợp lưu trú Tam Đảo
- Thực ra 2 ngày 1 đêm là nếu tham quan thì cũng hết được Tam Đảo.
- Nhưng chủ yếu mình đi nghỉ ngơi nên dành 3 ngày 2 đêm. Cứ đi thong thả, ăn uống, nghỉ ngơi.
Ăn uống
- Bánh cuốn Tam Đảo.
- Ngọn su su xào.
- Thịt lợn đồi nướng xiên.
- Cá bống suối.
- Lẩu cá tầm.
TÓM TẮT LỊCH TRÌNH
Ngày 1: DI CHUYỂN (Hải Phòng – Hà Nội – Tam Đảo), CẦU MÂY STUDIO, SAKE GARDEN STUDIO, CỔNG TRỜI, VIEW TOÀN CẢNH TAM ĐẢO (Đối diện Nhà Đông Trùng Hạ Thảo Tam Đảo), QUÁN GIÓ (Ngắm hoàng hôn)
Ngày 2: RỪNG TRÚC, ĐỀN BÀ CHÚA THƯỢNG NGÀN, THÁC BẠC, QUẢNG TRƯỜNG TAM ĐẢO, NHÀ THỜ ĐÁ, ROCK CAFE
Ngày 3: THAM QUAN TRONG RESORT (Bể bơi vô cực, Cầu treo), DI CHUYỂN VỀ (Tam Đảo – Hà Nội – Hải Phòng)
LỊCH TRÌNH CHI TIẾT TAM ĐẢO 3 NGÀY 2 ĐÊM
Ngày 1: DI CHUYỂN (Hải Phòng – Hà Nội – Tam Đảo), CẦU MÂY STUDIO, SAKE GARDEN, CỔNG TRỜI, VIEW TOÀN CẢNH TAM ĐẢO (Đối diện Nhà Đông Trùng Hạ Thảo Tam Đảo), QUÁN GIÓ.
DI CHUYỂN (Hải Phòng – Hà Nội – Mai Châu)
- Hải Phòng – Hà Nội:
+ Xe Hải Âu bến Cầu Rào (8:00 – 9:30)
+ Giá vé: 100k/người.
- Hà Nội – Tam Đảo:
+ Xe Limousine Green Limo (10:00 – 11:40)
CẦU MÂY STUDIO
- Đây là nơi Check – in rất hot ở Tam Đảo.
- Nổi bật là cây cầu tre lơ lửng giữa vùng trời trắng sương mù ôm trọn thung lũng bên dưới.
- Bên cạnh đó có thêm cả Cầu thang “bắc lên thiên đường” và bể bơi vô cực (Chủ yếu để chụp ảnh thôi).
- Giá vé: 15k/người.
SAKE GARDEN STUDIO
- Phim trường Sake Garden là sự phối hợp hài hòa giữa tông màu dễ thương, tươi sáng như tông màu Pastel lãng mạn của bối cảnh.
- Xung quanh được bao quanh bởi rừng thông hơn 100 năm tuổi, một bên là thung lũng có thể nhìn ra toàn cảnh cánh rừng nguyên sinh của Tam Đảo.
- Phim trường còn được trang bị thêm xích đu, tổ chim, nhà gỗ... càng tạo thêm nhiều bối cảnh đẹp cho bạn thỏa sức chụp hình.
- Giá vé: 35k/người.
CỔNG TRỜI
- Từ cổng trời Tam Đảo nhìn xuống sẽ thấy hình ảnh thị trấn xa xa ẩn hiện trong làn sương huyền ảo.
- Không những vậy nơi đây còn là địa điểm săn mây quen thuộc của dân phượt.
VIEW TOÀN CẢNH TAM ĐẢO (Đối diện Nhà Đông Trùng Hạ Thảo Tam Đảo)
- Ở đây cũng là 1 nơi bạn có thể nhìn toàn cảnh Tam Đảo ở 1 góc khác – góc view hiện đại hơn.
- Góc view ở đây sẽ nhìn được ra toàn cảnh những khách sạn, Homestay đẹp của Tam Đảo
QUÁN GIÓ (Ngắm hoàng hôn)
- Quán gió Tam Đảo là một trong những điểm view sống ảo cực chất, nơi được mệnh danh là “Quán cà phê trên mây”.
- Quán gió cũng chính là nơi lấy bối cảnh bộ phim “Về nhà đi con” nơi mà Thư – Vũ hẹn hò.
- Ngắm hoàng hôn tại đây cùng người mình yêu cũng là điểm không thể bỏ qua.
Ngày 2: RỪNG TRÚC, ĐỀN BÀ CHÚA THƯỢNG NGÀN, THÁC BẠC, QUẢNG TRƯỜNG TAM ĐẢO, NHÀ THỜ ĐÁ, ROCK CAFE
RỪNG TRÚC
- Chính là đường dẫn từ cổng vào Đền Bà Chúa Thượng Ngàn bạn sẽ thấy khung cảnh rừng trúc bao quanh.
- Chụp 1 kiểu ảnh ở đây cũng như kiểu chụp rừng trúc ở Nhật ấy.
ĐỀN BÀ CHÚA THƯỢNG NGÀN
- Cũng nằm trên đường lên Tháp truyền hình, nhưng chỉ cần leo khoảng 300 bậc thang đá, nằm ở bên trái của đường đi bạn có thể ghé vào Đền Bà Chúa Thượng Ngàn.
- Ngôi đền linh thiêng, cổ kính lưu giữ một truyền thuyết đẹp trong đời sống văn hóa của người Việt Nam.
THÁC BẠC
- Đây là một thác nước tuyệt đẹp nằm ẩn mình trong núi.
- Dòng nước đổ từ trên cao hàng chục mét, tung bọt trắng xóa tạo nên một khung cảnh thiên nhiên vô cùng quyến rũ.
QUẢNG TRƯỜNG TAM ĐẢO
- Nằm ngay ở chính giữa thị trấn Tam Đảo.
- Quảng trường là một khoảng sân rộng với các bậc thang lớn được làm bằng đá tựa như quảng trường Sapa.
- Đến đây chủ yếu để check-in với chữ TAM ĐẢO nhiều màu sắc cho người ta biết mình đã đi Tam Đảo Kaka.
NHÀ THỜ ĐÁ
- Nhà thờ đá Tam Đảo nổi bật với kiến trúc đậm chất phương Tây là một trong bốn nhà thờ đá nổi tiếng nhất Việt Nam.
ROCK CAFE
- Rock Cafe là quán cafe nằm ngay trong trung tâm thị trấn Tam Đảo, được thiết kế theo kiểu áp mái bằng gỗ.
- Bước vào Rock Cafe, bạn cảm thấy như bước vào một căn biệt thự cổ châu Âu với những bộ sofa sang trọng phù hợp với những bức ảnh sống ảo.
- Đồ uống đa dạng, giá cả hợp lý.
Ngày 3: THAM QUAN TRONG RESORT (Bể bơi vô cực, Cầu treo), DI CHUYỂN VỀ (Tam Đảo – Hà Nội – Hải Phòng)
- Ở Resort BELVEDERE 3 ngày. Nên ngày cuối cùng trước khi về mới dành thời gian tham quan quanh khu này và bơi cho thích.
BỂ BƠI VÔ CỰC (BELVEDERE Resort)
- Bể bơi ở đây có tầm nhìn ra những dãy núi trùng điệp mây mờ bao phủ.
- Do bể thiết kế tràn bờ, vị trí trên cao nên khi bơi ở đây có cảm giác lơ lửng giữa lưng chừng núi.
CẦU TREO (BELVEDERE Resort)
- Thử tưởng tượng khung cảnh một chiếc cầu treo, phía trước là mịt mờ sương khói, ở phía bên kia là rừng già xanh ngắt dẫn lối vào nơi hoàn toàn khác, một không gian thật ma mị.
DI CHUYỂN VỀ (Tam Đảo – Hà Nội – Hải Phòng)
- Tam Đảo - Hà Nội:
+ Xe Limousine Green Limo (12:00 – 13:40)
- Hà Nội - Hải Phòng:
+ Xe Gia Lâm bến Cầu Rào (14:30 – 16:00)
+ Giá vé: 100k/người.
TÓM LẠI
- Nếu các bạn thấy thành phố ngột ngạt quá thì hãy xách Balo và lên Tam Đảo ngay đi nhé.
CÁC NƠI ĐÃ REVIEW
01. BALI - INDONESIA (Hòn đảo của những vị Thần) ?sfns=mo
02. NHA TRANG - THÀNH PHỐ BIỂN ?sfns=mo
03. QUAN LẠN – HÒN ĐẢO HOANG SƠ ?sfns=mo
04. HẠ LONG – KỲ QUAN GIỮA ĐẤT TRỜI ?sfns=mo
05. MÙ CANG CHẢI - THIÊN ĐƯỜNG RUỘNG BẬC THANG ?sfns=mo
06. MYANMAR - ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG NGÔI CHÙA ?sfns=mo
07. ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ MỘNG MƠ ?sfns=mo
08.HÀN QUỐC – MÙA THU VÀNG ?sfns=mo
09. SÓC TRĂNG - XỨ CHÙA VÀNG CỦA VIỆT NAM ?sfns=mo
10. MALDIVES - THIÊN ĐƯỜNG TRÊN BIỂN ?sfns=mo
11. PHÚ QUỐC - ĐẢO NGỌC ?sfns=mo
12. BẠC LIÊU – XỨ SỞ HÀO HOA ?sfns=mo
13. PHUKET - HÒN NGỌC THÁI LAN ?sfns=mo
14. LEGACY YÊN TỬ - CHỐN BÌNH YÊN NƠI ĐẤT PHẬT ?sfns=mo
15. CEBU - PHILIPPINES (Hòn đảo Thiên đường) ?sfns=mo
16. NINH BÌNH - MẢNH ĐẤT CỐ ĐÔ SẮC NƯỚC NGHIÊNG THÀNH ?sfns=mo
17. CAMPUCHIA – VƯƠNG QUỐC CHÙA THÁP ?sfns=mo
18. QUẢNG BÌNH – VƯƠNG QUỐC HANG ĐỘNG /?d=n
19. CÔN ĐẢO – HÒN ĐẢO LINH THIÊNG /?d=n
20. ĐÀ NẴNG - HUẾ - HỘI AN 3309512&type=3
21. ĐẢO NGỌC CÔ TÔ 0767212&type=3
22. DU THUYỀN 5 SAO PRESIDENT - VỊNH HẠ LONG 2431771&type=3
23. TAM ĐẢO - THỊ TRẤN TRONG SƯƠNG 5027530&type=3 xem tiếp
mọi người ơi cho mình hỏi với, đi du lịch ở Ninh Bình 1 ngày là đủ hay 2 ngày vậy ạ và di chuyển qua Tam Đảo mất 1 ngày kg? Mình khởi hành từ Tp HCM và thời gian vui chơi chỉ 5 ngày thôi. Hoặc có thể gợi ý giúp mình điểm nào gần Ninh Bình kg ạ? xem tiếp
Tháng 6 mình muốn đi du lịch Tam Đảo, các bác có thể review cho mình homestay giá sinh viên cho 4 người k ạ???
xem tiếp
Mng cho e hỏi ở Tam Đảo có quán bánh sn nào ok không ạ . Cho e xin ít review các homestay luôn với mng xem tiếp
Review Tam Đảo (30-31/8)
Mình vừa đi Tam Đảo cũng vài người bạn về, Tam Đảo mới có thêm nhiều chỗ đẹp lắm. Thời tiết mùa này đi cực hợp và thích này. Không quá lạnh, có nắng ấm, check in cũng siêu xinh nữa. Ưu điểm là cực gần Hà Nội, không quá xa như Sapa hay Đà Lạt mà các bạn vẫn có thể hưởng trọn bầu không khí với số tiền vô cùng sinh viên. Bọn mình chọn đi xe khách Tiến Thịnh, xe xuất phát ở bến xe Mỹ Đình lúc 9h45p sáng và tới nơi lúc 12h trưa. Xe rất mới và điều hoà mát, lái xe cũng chu đáo. 250k/ vé khứ hồi các bạn nha. Xe còn đưa mình thẳng tới khách sạn.
Vì tính mình cẩn thận nên đã book phòng từ trước 1 tháng. Mình chọn ks Chân Mây ( tiếc quá không thuê được Le Bleu ), tuy nhiên mình cực kì ưng chỗ này luôn. Tầng áp mái là phòng đẹp nhất nha các bạn, 5-6 người ở mà giá chỉ có 500k, thêm 1 người sẽ là 50k ạ, phòng sạch sẽ, decor trắng đen chủ đạo kiểu Hàn Quốc và hợp cho những ai sống ảo và thích chụp Flatlay :> Nhân viên ở đây cực dễ thương, nhiệt tình, nchung nice kinh khủng ấy ^^ Bên khách sạn họ con chuẩn bị bếp cho chúng mình để nướng ăn buổi tối, ấm cúng quá luôn. Ở Chân Mây thì các bạn nên tới quán Hiệp Gà ăn ạ. Chúng mình được tặng 1 đĩa đặc sản ngọn rau su su xào ) thích mê.
Tam Đảo rất nhỏ, hợp đi nghỉ dưỡng 2n1d. Nhiều bạn nói là lên đây buồn, mình thấy có thể do từng người thôi ạ. Tam Đảo đang quy hoạch hoá dần và ngày 1 phát triển nên mình thấy ở đây có nét tự nhiên, mộc mạc, ko khis dễ chịu. Lên đây sau những ngày ở Hà Nội mệt mỏi quả thực là điều tuyệt vời các bạn ạ.
Các tụ điểm sống ảo: Nhà thờ đá cổ, cổng trời, Đền bà chúa thượng ngàn,...
Mình khá ấn tượng với 1 quán Cafe mới ở đây, Rock Cafe mang hơi hướm cổ điển mà hiện đại, view cực đẹp. Nhân viên cũng rất nice. Vào mà sang hết cả người. Tuy nhiên có đồ Tây nhưng mình chưa có dịp thử. Đồ uống trung bình 50k tuy nhiên mình phải nói họ bớt đường vì thực sự ngọt quá =.=
Ngoài ra có Quán Cf GIÓ, nghe nói là quán khá lâu năm ở đây rồi ạ. Recommend các bạn nên đi khi tới TĐ ạ, nằm trên dốc cao đi bộ 1 chút chút là tới liền. Mình hơi gà gô nên book taxi lên mất luôn 70k :(( Trong khi từ trung tâm lên có độ 1km thui ý. Quán này không gian lãng mạn, buổi sáng họ bật nhạc thiền thanh tịnh vô cùng. Có mây, có nhạc cảm giác như mình đang lạc giữa chốn bồng lai tiên cảnh. Giá cả cũng phù hợp hơn, không đắt như Rock.
Mình thật sự rất may mắn khi chọn đi vào ngày không đông, nghe nói giờ mình trả phòng khách sạn là khách họ chuẩn bị kéo vali ùn ùn vào, nhân dịp Quốc Khánh ấy mà ) Thời tiết nắng có, mây có, se se lạnh thật là rung động lòng người quá mà, trả phòng mà lòng cứ tiếc ngẩn ngơ thôi ấy. Đúng là nhiều khi không quan trọng là đi đâu mà quan trọng là đi với ai các bạn ạ. Sau 10 năm quay lại thì chúng mình hoàn toàn bất ngờ với Tam Đảo vì em nó ngày một khác và xinh đẹp hơn. xem tiếp

Chả là hôm nay nhà mình đi Mù Cang Chải xem "Bay trên mùa vàng", lịch trình là 12h trưa đến TP Yên Bái, cày nát facebookk mà ko tìm đc quán ăn nào ngon, với mục tiêu lên núi tìm gà đồi, vừa xuống khỏi Cao Tốc HN - LC đến đúng đoạn ngã 3 đường đi Trung tâm TP Yên Bái và đường rẽ sang đi MCC thì gặp quả biển to vật vã, đằng nào cũng tiện đường nên tạt qua ngó thấy toàn ô tô đoán chừng ngon mà ngon thật, quán chuyên các món cá nên cách chế biến rất vừa vặn, chuẩn vị.
Đầu tiên lưu ý là nếu ăn kiểu chọn món thì giá khá chát, cá lăng 1tr2/ kg; cá tầm 650k/kg và cá nheo là 450k/kg. Nhà mình đi có 2 người lớn nên bạn bếp tư vấn mình ăn theo xuất cá nheo gồm: nướng, xào, canh chua, rau sống, bánh phở chấm mắm, 1 đĩa giá ngâm chua ngọt, lạc rang, cơm, bún. Mỗi món đều có nước chấm riêng. Và mình thấy so với tự gọi món thì set này quả là sự ngon và rẻ 1 cách phi lý. Suất này phải tầm 3,4 người ăn mới hết đc. Nhà mình ăn vã cá và bỏ lại gần như nguyên cơm bún Có món giá trộn chua ngọt là mình ko quen ăn còn lại tất cả các món chính mình đều thấy quá ngon luôn. Món xào mình đánh giá 9,5/10; nướng 9/10 và canh chua 9/10. Mọi thứ đều vừa vặn tuyệt đối.
1 lưu ý là tầm 11h30-1h quán rất rất là đông bà phải chờ rất lâu, dù nhân viên cũng khá nhanh nhẹn và biết việc nhưng đông quá có khi có bàn như bàn mình chờ hơn 30p mới có nhân viên mang bát và đồ uống ra Lúc đầu cũng cáu lắm, nhưng sau khi ăn và đồ ăn ra luôn rất nhanh thì lại cảm thấy chờ đợi là xứng đáng. Nếu muốn ko phải chờ thì nên đến sau 1h.
Điểm cộng nữa là chị chủ quán tuy nhìn to béo có vẻ ghê gớm nhưng lại cực kỳ thoải mái và hiếu khách, nhà mình xuất 2 người và 1 lon nc là 410k nhưng c tính 400k cho tròn.
Nói chung, mình nghĩ bạn nào có việc qua đó nên thử và rất đáng thử. Chỉ tội xa Hà Nội quá chứ mà gần như Tam Đảo là có khi nhà mình vài ba tuần phải phóng đi ăn như kiểu phóng lên Tam Đảo ăn gà nướng và su su. xem tiếp
Xin chào mọi người . Đầu tháng 3 phòng mình định đi du lịch tại Tam Đảo - vĩnh Phúc . Tầm khoảng 13 và khoảng 4 cháu nhỏ . Mọi người biết khách sạn và chỗ ăn nào được review mình với . Cho xin biết giá càng tốt ạ . Thanks mn xem tiếp
Cả nhà ơi vc em định lên Tam Đảo vào dịp 02/9 tới mà book villa bị full kín hết rồi :(((, mọi người có kinh nghiệm ở ks nào ổn ổn chút tư vấn giúp em với ạ. Em cảm ơn nhiều! xem tiếp
Mọi người cho em xin kinh nghiệm đi Tam Đảo 2 ngày 1 đêm với ạ. Nhóm em định ở phòng áp mái ở Chân Mây mọi người thấy có ổn ko ạ? Nhiều người bảo TĐ hơi bùn, có phải chuẩn bị sẵn tinh thần ko ạ xem tiếp
TAM ĐẢO - HÀNH TRÌNH SÔNG
Hành trình sống là cái quái gì? Chả biết, cũng chả định nghĩa được bởi chỉ có những người đến và trải nghiệm mới hiểu hết nó.
Lần đầu tiên đi cùng , cảm xúc không phải là "wow, chuyến đi thật là tuyệt vời, mình rất vui vì được là tình nguyện viên trong chuyến đi này". Không, tuyệt đối không bởi con người càng trải qua nhiều câu chuyện, càng chai sạn với cảm xúc.
Tuy nhiên, nói "chuyến đi thật là tuyệt vời" chưa đủ vì nó là" ve ri en nờ lần tuyệt vời" . Mình thấy đâu đó hình ảnh của mình nhiều năm về trước, thu mình, nhút nhát, không biết ước mơ của bản thân là gì, không biết mình muốn cái gì. Ai bảo tình nguyện cứ phải là xây trường, cho kẹo. Xây trường làm gì nếu trẻ em không muốn đi học, cho kẹo làm gì nếu sau đó nó quên mất ai là người cho (quan điểm cá nhân, không hề có ý chỉ trích, bài trừ việc xây trường lớp hay quyên góp từ thiện; chỉ đơn giản là một cách nhìn khác ).
Không đến mức phải thốt lên "wow" vì chỉ cần nhìn thấy các em nhỏ là trong lòng an yên, tự dưng mỉm cười. Không mong cầu thay đổi toàn bộ suy nghĩ của các em, chỉ hy vọng góp một phần nhỏ bé trong việc định hình ước mơ của chúng nó.
"Hành trình sống" đâu chỉ có thế! Đó còn là dịp nhìn lại bản thân 23 năm qua mình là ai, mình đã làm được gì, đánh mất cái gì, lầm đường lại lối ra sao và hiện tại mình phải trân trọng điều gì, phấn đấu cho tương lai thế nào.
Hãy đến và cảm nhận! Mình tin rằng, bất kỳ độ tuổi nào đến với #LAPC bằng sự chân thành, cũng sẽ không hối tiếc vì đã tham gia. Hơn cả yêu, là thương mất rồi
Cám ơn tất cả mọi người đã có mặt trong tại Tam Đảo ngày 05/11 vừa rồi. Nhờ có mọi người, mình mới có một ngày trọn vẹn đến thế. Cảm ơn LAPC Team nữa
LOVE ALL


xem tiếp
TAM ĐẢO - HÀNH TRÌNH SÔNG
Hành trình sống là cái quái gì? Chả biết, cũng chả định nghĩa được bởi chỉ có những người đến và trải nghiệm mới hiểu hết nó.
Lần đầu tiên đi cùng , cảm xúc không phải là "wow, chuyến đi thật là tuyệt vời, mình rất vui vì được là tình nguyện viên trong chuyến đi này". Không, tuyệt đối không bởi con người càng trải qua nhiều câu chuyện, càng chai sạn với cảm xúc.
Tuy nhiên, nói "chuyến đi thật là tuyệt vời" chưa đủ vì nó là" ve ri en nờ lần tuyệt vời" . Mình thấy đâu đó hình ảnh của mình nhiều năm về trước, thu mình, nhút nhát, không biết ước mơ của bản thân là gì, không biết mình muốn cái gì. Ai bảo tình nguyện cứ phải là xây trường, cho kẹo. Xây trường làm gì nếu trẻ em không muốn đi học, cho kẹo làm gì nếu sau đó nó quên mất ai là người cho (quan điểm cá nhân, không hề có ý chỉ trích, bài trừ việc xây trường lớp hay quyên góp từ thiện; chỉ đơn giản là một cách nhìn khác ).
Không đến mức phải thốt lên "wow" vì chỉ cần nhìn thấy các em nhỏ là trong lòng an yên, tự dưng mỉm cười. Không mong cầu thay đổi toàn bộ suy nghĩ của các em, chỉ hy vọng góp một phần nhỏ bé trong việc định hình ước mơ của chúng nó.
"Hành trình sống" đâu chỉ có thế! Đó còn là dịp nhìn lại bản thân 23 năm qua mình là ai, mình đã làm được gì, đánh mất cái gì, lầm đường lại lối ra sao và hiện tại mình phải trân trọng điều gì, phấn đấu cho tương lai thế nào.
Hãy đến và cảm nhận! Mình tin rằng, bất kỳ độ tuổi nào đến với #LAPC bằng sự chân thành, cũng sẽ không hối tiếc vì đã tham gia. Hơn cả yêu, là thương mất rồi
Cám ơn tất cả mọi người đã có mặt trong tại Tam Đảo ngày 05/11 vừa rồi. Nhờ có mọi người, mình mới có một ngày trọn vẹn đến thế. Cảm ơn LAPC Team nữa
LOVE ALL


xem tiếp
Cuối tuần này nhà mình đi nghỉ ở Tam Đảo và cuối tháng 9 ở Đà Lạt.
Cho mình hỏi nhiệt độ thời tiết ở 2 nơi đó ntn, phải chuẩn bị đồ như nào?!
Mình có 1 bé 10 tháng cùng đi nên vấn đề thời tiết rất quan trọng, nhờ các bạn giúp! xem tiếp

Mùng 5 này em định đi Tam Đảo 2N1D, mọi người cho em xin một vài địa chỉ nhà nghỉ cho 2 người giá sinh viên một chút với ạaaa. Em cảm ơn ạaaa chúc mừng năm mới xem tiếp
Mọi người cho tớ hỏi về kinh nghiệm đi du lịch Tam Đảo với ạ. Tư vấn giúp mình về chỗ nghỉ, chỗ ăn uống kèm giá cả nữa thì càng tốt ạ. Mình cảm ơn xem tiếp
Trên đây là những chia sẻ của em dành cho những ai có ý định du lịch Tam Đảo 2 ngày 1 đêm, chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
xem tiếp
Nhóm chúng em khoảng 8-10 người dự định đi Tam Đảo chơi 2 ngày 1 đêm. Anh chị em cho em lời khuyên về điểm ăn uống và điểm nghỉ giá cả hợp lí với ạ!
Em cảm ơn ạ xem tiếp