Vì có con nhỏ nên mình không đi tour. Đa phần PQ làm tour đảo, đi thuyền không thích hợp với trẻ dưới 2t nên chỉ review vậy thôi. Bonus mấy tấm hình minh hoạ nhen.

Bình loạn

Tran HoangNếu đợt sau đi b thử tham khảo vinoasis, cùng tầm giá, book 2 đêm free safari , còn có công viên nước cho bé chơi nữa
Tân BùiNiny Ng hợp lý vl
Anh ĐàoMình xin fb bạn nGọc vs b nhé
Nguyễn Thái ThịnhThời tiết mùa này có hay mưa k chị ơi.
Trịnh LaojaSol beach nhiều bọ, ko biết nó ở đâu nhưng đêm ngủ sáng ra thấy đốt đầy người luôn
Minh DuChào cả nhà, mình mới tạo gr nho nhỏ chia sẻ về sở thích du lịch và ăn uống, cùng tham gia với mình nhaa, thank kiu cả nhà ạ

1130823767316576

Thác loạn

Sầm Sơn luôn chào đón các bạn ah xem tiếp
Đi khám phá hang động, bãi cắm trại có lẽ là nơi được các nhà thám hiểm quan tâm rất nhiều. Nơi để các bạn tụ tập, nghỉ ngơi, hàn huyên, ăn uống sau chặng ngày dài khám phá hang động. Vì vậy, các bãi cắm trại thường được chọn là nơi đẹp nhất, có view chuẩn nhất, và gần nguồn nước nhất.
Dưới đây là hình ảnh một số bãi cắm trại chất ngất quả đất được chọn làm bản doanh cho các hành trình chinh phục hang động.
Bạn thích bãi cắm trại nào nhất? xem tiếp
Thuần Võ xem tiếp
Hớp hồn tụi mình đầu tiên là cái màu nước biển trong xanh lạ kỳ mà không thấy giống ở bất cứ bãi biển nào khác!
Sóng êm mà ta nói chớ ngâm miết dưới này hông muốn lên bờ luôn á!
Cát biển ở đây siêu trắng – mịn – xịn
Vắng người, chụp ảnh không cần nhờ mấy anh pts xóa người dùm nữa , thích hợp để đóng phim, quay MV triệu đô,…bla bla bla
Có ai đã thử tắm biển tối bao giờ chưa? Mình highly recommend bãi biển Dung Quất này nha, trăng thanh gió mát, tụi mình ham tắm quá nên không kịp chớp được khoảnh khắc hoàng hôn nào trên biển hết, buồn nhiều á
Chỉ cần mang theo thật nhiều vật dụng: đồ tắm nè he, kính mát nè he, các thể loại khăn choàng, maxi, turban nè he,…là auto có những shoot ảnh xịn sò mà đố ai đoán được các bạn đang ở đâu đấy
========
Biẻn Dung Quất cách trung tâm TP Quảng Ngãi khoảng 40km, cách Khu kinh tế Dung Quất chừng 1km thôi nha, các bạn cứ vừa đi vừa hỏi người dân xung quanh là đi đúng y chốc thôi! À, ở biển có nhà hàng phục vụ đồ ăn tại chỗ luôn: đảm bảo ngon - bổ - rẻ!
P/s: Dưới đây là concept ảnh sến rện dành cho couple do mình và anh bạn đồng nghiệp làm diễn diên chánh, mấy bạn tham khảo he ))


xem tiếp
Mình chủ yếu đi nghỉ dưỡng nên không đi lại quá nhiều nơi, đợt này lên với mục đích điên đỉnh Fansipang, để dành những nơi như Ô Quy Hồ, Cầu Kính, hay Thác Bạc vào lần sau. Cám ơn các bạn nếu đã đọc đến đây vì mình biết bài khá dài, mời các bạn xem một vài bức ảnh mình tự chụp, hoàn toàn bằng cam thường của IP11 Pro nhé, có chỉnh màu chút xíu, nhưng thật ra, vẻ đẹp của Sapa thì no filter needed ! xem tiếp
Nếu mọi người đến Paris có điều gì cần giúp đỡ hoặc câu hỏi có thể inbox mình sẽ tư vấn trong khả năng của mình xem tiếp
Buổi sáng m có book 1 bạn đi chụp hình áo dài với chiếc áo dài m may chính tại Huế cách đây 3 năm. Chụp từ cầu Trường Tiền xong đi vào Đại Nội. K phải lần đầu vào nhưng cảm xúc vẫn y nguyên. Tất nhiên vào Đại Nội sẽ không lo không có góc đẹp rồi nè chỉ cần giơ máy lên thôi là bạn đã có 1 tấm hình sống ảo đúng chất. Chụp hình xong thì 2 mẹ con gọi xích lô để đi ăn trưa và mua quà luôn. Ghé chợ Đông Ba cũng là thiên đường ăn uống và mua đặc sản mang về.
* Chiều mình đưa mẹ đi thăm lăng Khải Định, với lối kiến trúc độc đáo mà mình đi mãi không chán.
* Đi lăng Khải Định xong 2 mẹ con đi tiếp đến chùa Thiên Mụ. Vì trời mới mưa xong nên chỗ nào cũng xanh mướt mắt đến lạ. Nếu ai đi chùa Thiên Mụ nhớ nghé thăm cả nhà vườn An Hiên nhé chỗ này cũng đẹp lắm ạ. Thăm chùa xong 2 mẹ con về lại ks trả phòng. Đợi xe đến đón để lên đường về lại Hà Nội kết thúc chuyến đi đầy ý nghĩa
* P/s : vì đi với mẹ nên m chọn lịch trình nhẹ nhàng nhất, đi ít nghỉ nhiều chứ nếu là các bạn trẻ đi với nhau sẽ đi được nhiêu hơn nữa đấy ạ. Cảm ơn mn đã đọc đến hết bài viết của mình nha nha xem tiếp



CÔN ĐẢO, nơi biển phát huy hết vẻ đẹp vốn dĩ!
Là quần thể 16 hòn đảo thuộc sự quản lí của Vườn Quốc gia Côn Đảo, Côn Đảo mang vẻ đẹp trầm mặc của các công trình kiến trúc Pháp, của những hàng bàng trăm tuổi; bức tranh Côn Đảo còn được bao bọc bởi màu xanh của biển! Hầu hết bãi biển ở đảo chính đều là vịnh biển, được che chắn bởi núi và các đảo nhỏ xung quanh; cát rất mịn, chắc và lài, không có hào hố, nên an toàn khi tắm.
Mỗi bãi biển đều có màu sắc riêng: Bãi Nhứt, bãi An Hải cát trắng, bãi trung tâm Côn Sơn cát nâu, bãi Lò Vôi cát bạc, bãi Đầm Trầu cát vàng,,,,
Những bãi khác như Đất Thắm, Bãi Bàng, hoặc các bãi biển ở các đảo xung quanh đều rất quyến rũ với làn nước trong và san hô rất đẹp.
Và điều đặc biệt, âm thanh của biển luôn là loại âm thanh sống động và trung thực nhất, biển rất sòng phẳng, có thể ôm trọn tất cả bằng sự dịu dàng, cũng sẵn sàng cuốn phăng những sự đối sử thiếu tự tế. Những lúc stress, buồn bã, hãy ra biển, chỉ ngồi chơi thôi, chắc chắn sẽ có điều tuyệt vời xảy ra đó.
Mr Nhứt hdv Côn Đảo xem tiếp
Minh muốn đi Đà Nẵng đầu tháng 7 khoảng 4 ngày 3 đêm (dành cho 5 người lớn và 2 trẻ nhỏ dưới 5 tuổi) mọi người cho mình xin ít review combo vé + khách sạn nào ổn áp với ạ
Minh xuất phát từ Hà Nội , chỉ cần combo vé + phòng ngủ sạch sẽ là được ạ.
Xin càm ơn mọi người xem tiếp
Tổng Hợp chia sẻ bạn nào có dự định du lịch Phú Yên tham khảo nhé! xem tiếp
Giá vé: 150k/2 người
Chèo thuyền giữa cái nóng hơn 30 độ thiệt chẳng dễ dàng, nên thuyền cập bến mình có tips thêm cho chú 50k nữa. Hổng có bao nhiêu mà chú cảm ơn rối rít, cười tít cả mắt, người Quảng Ngãi dễ thương gì đâu á
———————
Nếu có dịp đến Quảng Ngãi, các bạn nhớ ghé Bàu Cá Cái nhe, không chỉ để thưởng thức khung cảnh thiên nhiên chưa nhuốm màu “du lịch hoá”, mà còn để cảm nhận nét hồn nhiên, đáng yêu của con người nơi đây nữa xem tiếp
Biển xanh cát trắng và nắng vàng là đây chứ đâu .Đảo Bình Hưng thuộc địa phận xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh, nằm ẩn mình dưới chân đèo của cung đường biển Bình Tiên – Vĩnh Hy. Nơi đây nổi tiếng với những bãi cát trắng mịn, và làn nước trong xanh. Đảo chưa được khai thác du lịch nhiều nên vẫn còn giữ nguyên được nhiều nét hoang sơ vô cùng quyến rũ. xem tiếp
Chi phí:
Tuốt tuột, 2,5 đêm khách sạn, xe cộ đi lại, ăn uống, nhà mình tính trung bình khoảng 3,5tr/người ah.
Chung quy lại, nhà xe thì sóng gió, khách sạn thì k đáng số tiền mình bỏ ra, đi lại khá bất tiện, chắc mình sẽ k lựa chọn quay lại bãi Đông.
Là đứa lười chụp ảnh, nên chỉ có mấy cái ảnh minh hoạ những thứ đáng yêu, những thứ mình ghét k chụp lại bg.
Hy vọng các bạn có lựa chọn thích hợp. xem tiếp
Lịch trình 4n3d Đà Năng-Lý Sơn từ SG
Day 1:
- Xuống sân bay Đà Nẵng thuê xe máy(100k + đổ xăng 40k)
- Đi cà phê Hòn cụ rùa, ăn mì xào trứng, uống nước nghỉ ngơi( 145k) khám phá 1 phần đèo Hải Vân.
- 4h chạy về biển An Bàng tắm, 7h qua cầu Cẩm Nam ăn hến xào, bánh đập, chè bắp ( 140k). Dạo quanh phố cổ, ăn chén tào phớ( 15k).
* Dự định ban đầu là ở lại Hội An 1 đêm nhưng thấy hơi buồn nên lại phóng về Đà Nẵng, dạo quanh tp, trả xe, lên tàu đi Quãng Ngãi chuyến 10h40'( tàu ghế mềm 99k/vé).
Day2:
- Xuống ga Quảng Ngãi 1h30, ra cửa quẹo trái vài bước là thấy nhà nghỉ( 150k, phòng sạch sẽ). Ngủ bù sức tới 8h, ra ăn sáng gần bến xe buýt( từ cổng ga đi thẳng gặp bùng binh rẽ trái là đường Trương Định, nhà mình ăn bún bò quán đầu tiên 25k, đi tới 100m là trạm dừng xe buýt, 9h50 mới có chuyến đi qua, ngay đó có chỗ bán sương sâm khá ngon, trong khi chờ xe mua ăn thử nhé)
- Tới cảng Sa Kỳ 10h45 mình đi tàu An Vĩnh chuyến 11h( 178k/vé), bạn nào ko say sóng thì ra khoang đứng ngắm cảnh, xem cá nhảy hay lắm.
- 12h mình tới nhà nghỉ( gđ mình ở Thu Thành rất ok, phòng sạch sẽ, chủ nhà thân thiện, 180k/đêm, thuê xe máy ở đây 120k bao xăng, nhờ họ đặt vé tàu đi đảo bé và chuyến về Quãng Ngãi luôn)
- Nhận phòng xong gđ mình đi ăn ở quán Khói chiều(nhờ anh chủ chỉ), quán nấu ngon, đồ ăn phong phú, giá cả hợp lý, nhà mình ăn 3 bữa ở đây luôn. Ăn no về ngủ nghỉ( do nhà mình có bé 9t nên ưu tiên nghỉ ngơi nhiều hơn).
- 3h30 gđ mình bắt đầu khởi hành khám phá đảo Lý Sơn. Điểm đến đầu tiên là Hang Câu, tới 5h30 di chuyển đến cổng tò vò ngắm hoàng hôn, sau đó ăn tối rồi về nghỉ ngơi.
Day 3:
- Sáng 5h dậy đi núi Thới lới ngắm bình minh, ghé cột cờ, hồ nước ngọt. Chơi tới 7h30 về đi đảo bé chuyến 8h( 100k/khứ hồi)
- Qua đảo bé nếu có thời gian thì đi bộ ngắm cảnh, sợ mỏi chân thì thuê xe ôm chở đến các điểm( 50k/xe). Bé nhà mình ham tắm nên ko kịp giờ đi cây phong ba.
- 11h về lại đảo lớn, đi ăn trưa, ghé chùa Hang, về nghỉ ngơi, soạn đồ, trả phòng. Về lại cảng Sa kỳ chuyến cuối cùng 15h. Đi xe buýt chuyến cuối cùng 16h15 về bến xe Quảng Ngãi.
- Xuống bến xe, ra cổng rẽ trái đi vô khu đô thị đang xây có nhà nghỉ ViVa House. Chủ nhà vui vẻ, cho mượn xe miễn phí đi dạo quanh Quảng Ngãi ngắm tp. Ăn tối quán Don Cổ Lũy( 20k/tô). No rồi thì ghé quán Cà phê bao cấp uống nước, chụp hình sống ảo bao đẹp. Về nghỉ ngơi.
Day4:
- Sáng 5h dậy ra bến xe Quảng Ngãi ăn sáng mì tôm thịt bò( 25k/tô). Đi xe buýt ra sân bay Chu Lai ( 35k/vé).
* Do mình đi chuyến bay 8h25 nên phải ra sớm. Các bạn có thể search gg tìm hiểu các chuyến buýt đưa đón sân bay để sắp xếp thời gian.
Gia đình mình đã có 1 trải nghiệm rất tuyệt vời. Hi vọng những kinh nghiệm này giúp ích được cho chuyến đi của các bạn.
* Chi phí:
Vé máy bay khứ hồi 3 người: 3tr3
Nhà nghỉ: 550k( do nhà mình trả trễ phòng ở Lý Sơn phụ thu thêm 70k).
Ăn uống: 2tr5( do ăn 3 buổi đặc sản ở Khói chiều 1tr6).
Thuê xe, di chuyển: 800k
Tổng: ~7tr5/3 người( chưa tính tiền mua quà) xem tiếp
Tóm lại là mình khuyên các bạn nên đi nơi này vì mình thấy rất đúng với lời thiên hạ đồn đại, đẹp kiểu thiên nhiên, vẫn giữ được những nét hoang sơ vốn có do chưa bị thương mại hoá. Chấm cho Pù Luông 10 điểm luônggg xem tiếp

xem tiếp
Thế là hết 4 ngày 3 đêm ở đảo, đi về rồi vẫn nhớ cảm giác yên bình ở đó. Tuy nhiên, bãi biển đã xuất hiện rác và khỉ còn bị trêu ghẹo phát cáu. Mong rằng dù có phát triển du lịch đến đâu thì vẻ đẹp thiên nhiên và cảnh quan môi trường Côn Đảo vẫn được duy trì và khách du lịch nâng cao ý thức bảo vệ xem tiếp



Xách balo lên đi Huế thôi mọi người ơi.
Tranh thủ dịp giảm giá vé tham quan 50% bọn mình đã làm chuyến đi HN-Huế 3n3đ .
Bọn mình đi máy bay vào Huế vào dịp cuối tuần nên giá vé hơi chát bù lại thì đc vé tham quan rẻ nên cũng huề.
Các bạn muốn tiết kiệm tiền mua vé thì có thể mua vé combo 4 điểm là Đại Nội , Lăng Minh Mạng , Lăng Tự Đức , Lăng Khải Định giá gốc combo là 530k/vé nay giảm còn 265k/ vé nha. Mình nghe nói đi vào đợt festival tháng 8 còn đc free vé nữa mà chưa có dịp thử.
Đồ ăn trong này cũng hơi ít , mình đi lần này là lần t2 rồi mà mới ăn đc có cơm hến , bánh nậm , bánh bột lọc , bún bò , chả tôm , bát ít , bánh khoái ..
Có thể là mình chưa có biết đươc nhiều đặc sản ở đây nên có gì mọi người góp ý , recommend cho mình với nha .
Thank u all xem tiếp
5. Mua quà
Bọn m chủ yếu mua ở Mận Khoa(Quy Nhơn), cũng đi xem 1 chỗ nữa thấy Mận Khoa rẻ hơn
Chợ khu 6 bán đồ khô đang sửa chữa nên k mua được gì
Xin hết ạ

xem tiếp
Cám ơn Admin đã duyệt bài của em ! xem tiếp



xem tiếp
Link youtube : y74&t=35s xem tiếp

Thanks ad duyệt bài xem tiếp
Đà Lạt có cây thông cô đơn đã là gì
Mũi né có cây phượng ciu đơn nhé xem tiếp


xem tiếp