Chúc mọi người xem phim vui vẻ.

Bình loạn

Lin LinRiêng tôi thì ko bao giờ chị ra 1 câu phát biểu như thế. Vì như đã nói ở phần trên, gu phim khác biệt, nên có thể dở với bạn, nhưng chưa chắc gì người khác cũng thấy dở. Cái nữa là tại sao bạn lại quyết định phụ thuộc vào sự quyết định của người khác? Tất cả review chỉ mang tính tham khảo cho mọi người lựa chọn chứ ko nên là quyết định thay luôn cho người khác.
Pham TuanTôi thì cứ đợi imbd và rottentomatoes đánh giá rồi xem cũng chưa muộn )
Nguyễn Ngọc Đan KhaVí dụ một phim mà ý kiến trái chiều nhiều hơn đến 70% thì có thể nó không hay thật, nhưng có một số phim ý kiến trái chiều nó chỉ chiếm có 30% thì mọi người lại chọn tin cái 30% đó. Rồi một số người còn bảo "Phim đó dở bome mà cũng khen hay", thề câu đó vô duyên kinh khủng, mỗi người một gu phim nên đừng phát ngôn câu đấy ra.
Danh ĐoànThế mới nói, điểm phim là điểm TB của tất cả mọi người, chứ ko phải của riêng người nào cả
Tran Ngoc QuyenMình thấy phim nào mà đc nhiều người chú ý bàn tán tàn bàn luận bất kể hay hay dở thì chắc chắn nó ko thế nào quá dở r,sẽ đi xem.Phim nào mà ít review mới là phim ko đág bận tâm để đi xem.
Review có tâm - Đội Chống Dùng Tục TừTrong bài review về Pinocchio mình đã tự hỏi, "ĐÂU LÀ GIỚI HẠN CỦA MỘT TÁC PHẨM ĐIỆN ẢNH"? - tất nhiên câu hỏi này không hướng đến vai trò/ trách nhiệm của đạo diễn, hay ekip làm phim, kẻ cả nhà sản xuất cũng không phải là đối tượng được chất vấn.
.
.
.
- Đáp án: kinh nghiệm của khán giả.

. Khi chúng ta chưa có hoặc có rất ít thông tin về một điều gì đó, thông thường lời khuyên hợp lí hơn trong trường hợp này là hãy dành thời gian tìm hiểu nhiều hơn về nó. Bằng cách thâu thập thêm thông tin, tổng hợp và chọn lọc, cuối cùng tự đúc kết cho bản thân một chút kiến thức có giá trị.

Túm váy lại mình muốn chia sẻ rằng: một bộ phim hay hoặc dở, đã CÓ SẴN những TIÊU CHÍ CHUNG được tạo ra bởi những cái đầu am hiểu sâu sắc, đặc biệt khi họ nói về "bộ môn nghệ thuật thứ 7". Song song với chiều dài lịch sử của ngành điện ảnh, những tiêu chuẩn đánh giá một bộ phim sau khi ra lò đã và đang ngày càng hoàn thiện và phù hợp hơn với không chỉ cái "gout" (gu) đại trà của đám đông bình dân, mà còn phải làm hài lòng những "cái đầu đầy sạn" trong giới phê bình phim không ít thiên kiến và đầy rẫy sự chủ quan. Những giải thưởng uy tín nhất thế giới như OSCAR, Cành Cọ Vàng, Quả Cầu Vàng, v.v...được tổ chức hằng năm nhằm vinh danh những tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất, hay những cá nhân đặc biệt nhất, vốn không thể là kết quả của một trận cãi vả giữa những cái gout cá nhân thuộc về một nhóm người kém hẳn về uy tín lẫn kinh nghiệm so với đám đông quần chúng. Chí ít họ - những kẻ cầm cân nẩy mực, phải từng kinh qua hầu hết các công việc quan thiết nhất để sản xuất một bộ phim. Sau nữa là trải sự đời đủ lâu, va vấp đủ nhiều, "lên bờ xuống ruộng" để giỏi giang mỗi cái việc là nhìn nhận ra được cái đẹp hơn trong muôn vàn cái đẹp. Điều này thực sự đã nằm ngoài tầm với của tư duy đại chúng hay chưa, mình tự hỏi.

"Ai muốn thuê họa sĩ dạy chúng ta cách học bơi nào!? Thế còn ý tưởng mời một vị võ sư có hơn 40 năm nghiên cứu võ học, để nghe ông ta bình phẩm về màn trình diễn cực đỉnh của một ban nhạc rock tuổi teen thì sao nhỉ!?" - hẳn là những ý tưởng tồi, rất tồi phải không. Thế thì tại sao chúng ta lại tỏ ra nhiệt tình khi đánh giá về những "cái" nằm ngoài khả năng lẫn chuyên môn của bản thân, hành động này có khác gì những ý tưởng dở khóc dở cười mà ta đã bàn đến.

Mình thiển cận, mạo muội cho rằng, đừng câu nệ chuyện đúng hay sai, dở hay xuất sắc, khách quan hay chủ quan, mỗi khi nói về Cộng đồng của chúng ta, nói về những người cùng sở thích với mình. Tại sao ta không thể trao cho nhau một khoảng không gian tự do hơn để thể hiện tất tần tận những cảm nhận rất cá nhân, rất khác nhau, thậm chí là đối nghịch và khắc chế lẫn nhau, về cái sở thích chung ấy!? - Cái chung ta cần ở Cộng đồng này là gì, có giống với cái ta tìm kiếm ở các cộng đồng khác hay không.

Bạn ơi, đã khi nào ta lại dễ dãi đặt cái tâm của mình thấp hơn kiến thức hàn lâm đâu kia chứ; ở đây, bạn có tâm, tôi có tâm, nếu ai đó "chưa có" xin hãy đừng lấy làm xa lạ với nhau. Ai cũng có lúc đầu khó khăn, ngại ngùng, miễn rằng chịu khó gắn bó cùng nhau, khi đủ lâu, tự nhiên trong ta sẽ tình nguyện đem hết tâm tư trăn trở dù ít hay nhiều để bình luận một cách vô tư, phi vụ lợi về những gì mắt ta thấy, tai ta nghe, óc ta suy tư và con tim ta thổn thức. Còn cái mục đích nào cao cả hơn sự san sẻ niềm vui cá nhân trong cái hân hoan của Cộng đồng như thế nữa.
An NguyenHoàn toàn đồng ý luôn. Hãy tôn trọng ý kiến và sở thích của người khác. Khi mình vào 1 group review phim mình cảm thấy hay, 1 loạt comment nhảy vào “seeder hay sao mà phim dở khen hay”, thề luôn muốn kinh khủng

Thác loạn

Ngoài biên giới hải đảo, vùng biển vùng trời mênh mông của chúng ta, các nước đế quốc bành chướng, huy động tàu thuyền, máy bay quần thảo, chưa bao giờ ngơi nghỉ, luôn có ý đồ nhăm nhe xâu xé. Trong nước còn vô vàn khó khăn, tình hình kinh tế, dịch bệnh vẫn còn, các thế lực thù địch chưa bao giờ ngơi nghỉ tìm cách chống phá chúng ta. Hơn lúc nào hết, đây là lúc thông qua điện ảnh truyền hình, khích lệ lòng yêu nước, tinh thần tự tôn, tự hào dân tộc, bỏ qua những ích kỷ vụn vặt tầm thường, cùng nhau đoàn kết vượt qua mọi khó khăn gian khổ, để đưa đất nước đến ngày vinh quang. xem tiếp
Mn cho e hỏi cuối tuần giá vé ở cgv có mắc ko ạ.. tại lâu r ko đi coi phim nên ko bik xem tiếp
Mới đi xem về xong nè mng ơi. Cho phép tui cảm nhận nhen!
Điểm cộng: Kỹ xảo miễn bàn , dàn diễn viên đóng rất tròn vai( vai chính lẫn vai phụ), nội dung đưa ra logic. Phim đan xen các tình huống gây cấn lẫn hài hước xúc động và cũng nói được sự quan tâm giữa các thành viên trong gia đình,
Điểm trừ : Các diễn viên Hàn Quốc thì phát âm tiếng anh nghe hơi sượng và khá buồn cười( vì mk là dân tiếng anh nên hơi để ý xíu), nhưng có 1 tình huống mk vẫn chưa hiểu là lý do gì mà bọn zombie có thể bik đường đến chỗ của băng đảng 631, bạn nào coi rồi explain giúp mk nhen
Tất nhiên cũng không quên ngắm zai dù các đc trong phim nhìn hơi dơ và da ko đc trắng sáng lắm. Có ai bik tên anh Boss của băng nhóm 631 tên j ko ? Mk coi phim mê ảnh còn hơn nam chính hihi xem tiếp
Mn cho em hỏi cái phim Trung Quốc dạng phim học đường mà nữ chính bị bệnh kiểu k biết đau ấy ạ là tên gì ạ=)) xem tiếp
Mn cho e hỏi cuối tuần thì mình nên coi phim nào để giải stress ạ xem tiếp
Xin review phim này ạ xem tiếp
Phim mang tính giáo dục cho con trẻ phải biết vâng lời người lớn, không nên ham chơi lười biếng, đề cao tình yêu thương cao thượng đẹp đẽ của tình phụ tử. Phim còn giúp trẻ con cảnh giác trước những lời lẽ giả dối ngọt ngào của người lạ, những kẻ lợi dụng sự ngây thơ trong sáng của trẻ con để lừa gạt tiền bạc và lòng tin. Nhược điểm lớn nhất của phim có lẽ là mạch phim diễn ra khá chậm, khiến cho mình có cảm giác dong dài không cần thiết. Thứ nữa là so với truyện nguyên tác thì không có sáng tạo thêm gì mới mẻ. Cái mới mẻ nhất có lẽ là bộ quần áo của Pinocchio, mũ của Pinocchio, toàn bộ là màu đỏ sậm. Thế là, cậu bé nổi bật giữa khung cảnh đồi núi trùng điệp, giữa những cánh đồng vàng bao la bát ngát, nổi bật giữa những ngôi nhà đầy chất cổ tích. xem tiếp
Điểm cá nhân : 6 /10 xem tiếp
Review phim “Cậu bé người gỗ Pinocchio” - Bộ phim thiếu nhi mà người lớn cũng nên xem!!!
Như mọi bài review của mình, mình sẽ review thành 02 phần: Ưu và nhược!
• Ưu điểm:
- Trước hết phim đã tái hiện lại gần như hoản hảo một tác phẩm hoạt hình kinh điển của Walt Disney mà bao lớp thế hệ khán giả, dù nhỏ hay lớn cũng đã từng say mê theo đôi chân và chiếc mũi dài của Pinocchio, từng làm say mê theo cuộc phiêu lưu kỳ thú của chú dế Jinny!
- Cách làm phim cũng mang hơi hướng kỳ bí, cổ tích và có chút quen thuộc nếu của những ai hâm mộ dòng phim Harry Potter làm mưa làm gió một thời, phải nói là rất điện ảnh!
- Cảm xúc của các nhân vật đã lột tả được rất chân thật, khi xem, qua hành động của nhân vật, thiện ác gần như đã được định hình! Đặc biệt là diễn xuất tuyệt vời của Chú bé người gỗ và ngừoi cha thợ mộc nghèo Geppetto ( diễn viên Roberto Benigni - chủ nhân của tượng vàng thủ vai)
- Tiết tấu, hành động của phim lúc chậm rãi, lúc như thôi thúc con người ta háo hức xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, dù rằng dưới hàng ghế rạp phim có rất nhiều fan đã từng theo dõi seri hoạt hình của bộ phim này (như mình ), chính điều đó đã tạo sự lối cuốn cho bộ phim mà ngay cả người lớn khó có thể bỏ qua!
- Và điều tuyệt vời nhất của bộ phim, vượt lên hết thảy những điều mình vừa nói trên là những bài học nhân văn sâu sắc, được các nhà làm phim khéo léo cài cắm vào từng phân cảnh nhỏ, những bài học nhẹ nhành nhưng đầy triết lý nhân sinh, khiến chúng ta, những khán giả vốn quen sự xô bồ trên phim hành động phải lắng nghe con tim mình đập chậm lại từng nhịp, cảm nhận và cảm nhận!
• Nhược điểm:
Chắc điểm trừ duy nhất của bộ phim là bối cảnh Châu Âu không hoa lệ, phù phiếm như bao người mộng tưởng mà thoii
•Tổng kết: Cậu bé người gỗ Pinocchio tưởng chừng đi theo lối mòn dựng lại những câu chuyện cổ tích kinh điển của thế giới, nhưng không, bộ phim đã tạo nên một sự đột phá, mà ở đâu đó, trong lúc xem phim, ta nhận thấy những vấn đề thời sự nóng hổi ở ngay đó (các bạn nên ra rạp ngay để cảm nhận về điều mình vừa nói)! Và mình ấn tượng nhất vẫn là phân đoạn Pinocchio được biến thành người, một con người đúng nghĩa cả về thể xác lẫn tâm hồn, nhân cách, đó là sự màu nhiệm của Cô tiên xanh, sự màu nhiệm của lòng tốt, tính nhân trong mỗi chúng ta!
•Đánh giá: 9/10 xem tiếp
xem tiếp

xem tiếp
Điểm số: 6/10
Done xem tiếp
Có bác nào mê trekking không?
Trekking ngay sát HN nhé
Độ khó thì tầm trung thôi nhưng nguyên sơ kinh khủng, người thể lực tốt một chút là leo đc
Khu này mới toanh.
xem tiếp
Tàn tích quỷ ám như shit đừng xem phí tiền ! xem tiếp
Mình k được thích cái style của diễn viên lắm, trừ điểm thêm vài điểm thiếu logic nữa. Nhưng nói chung là một bộ phim hành động Việt khá ổn, mình xem vẫn thấy rất cuốn, cuối tuần cùng lũ bạn đi xem ok này. Mong phim hđ Việt cứ tầm này là ngon rồi. xem tiếp
Mn cho em xin lời khuyên nên chọn phim nào được ạ:
- Ngôn đền kỳ quái
- chuyến du lịch chết chóc
- đỉnh mù sương
- bằng chứng vô hình
- Tàn tích quỷ ám
Em cảm ơn ạ xem tiếp
Con người chúng ta đang ngày càng phải đối mặt nhiều hơn với hậu quả do chính những hành động hủy hoại môi trường của mình gây ra, tác hại của biến đổi khí hậu đang ngày càng trở nên trầm trọng, tiêu biểu những những năm gần đây, hạn hán kỉ lục, các đợt nóng kỉ lục, lạnh kỉ lục ngày càng diễn ra nhiều với tần suất đáng ngại hơn. Thiên tai ngày càng khủng khiếp, có tác động mạnh nhất và dễ thấy nhất chính là Covid 19 đang hoành hành ở khắp các quốc gia trên thế giới, hậu quả của nó khủng khiếp thế nào chắc không cần nói thì ai cũng biết rồi, hay như mưa lớn và lũ lụt ở Trung Quốc thời gian gần đây thiệt hại và người và của là không kể siết,…
Bộ phim này giúp mình hiểu hơn phần nào về thiên nhiên, về tác động của thiên nhiên đến con người và ngược lại, đặc biệt khi xem phim trong thời điểm như lúc này, những bài học của phim càng thêm quý giá.
Rất cảm ơn mọi người đã đọc hết bài phân tích siêu dài này của mình, rất mong nó đã đem đến cho bạn nhiều điều bổ ích. Hãy cùng nhau chung tay vì một nền hòa bình lâu dài và vì màu xanh của ngôi nhà chung “Trái đất” nhé. xem tiếp
Rất cảm ơn các bạn đã đọc. xem tiếp
Mình tính đi từ SB Cam ranh đi theo đường ven biển qua Ninh thuận - Bình thuận - Vũng tàu - Sài gòn bạn nào có kinh nghiệm chặng này tư vấn cho mình với. Dự kiến đi đoàn khoảng 8- 10 người cao tuổi xem tiếp
. xem tiếp
Mình cũng vừa xem xong bộ phim " Bán đảo Peninsula ". Có thể nói đây là bộ phim hay nhất từ mùa dịch đến giờ. Phim kết thúc rất nhân văn, và có hậu, mình cũng đã khóc ở đoạn cuối.
Bạn nào chưa xem thì mình nghĩ thời điểm này đây là bộ phim đáng xem nhất đấy. xem tiếp
Và hoàng hôn ở Đà Nẵng chưa bao giờ làm mn thất vọng
xem tiếp
thôi xong rồi, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. lần đầu post bài trong group kỹ niệm bộ phim nước ngoài đầu tiên coi mà xém ngủ quên trong rạp. à quên, nếu có giải nhân vật phản diện ngáo nhất mọi thời đại mình sẽ vote cho phim. chấm điểm: 4/10. xem tiếp
Các bác vào chanel của emm subcriber ủng hộ e để em có động lực ra nhiều video cho các bác xemm nhaaaaa xem tiếp
Mình muốn chia sẻ về trải nghiệm hoàn dv ở Klook của mình tệ như thế nào.
Trước đây mình rất tin dùng Klook cho chuyến du lịch của mình, mọi thứ từ thanh toán đến xác nhận, gửi voucher rất nhanh chóng và chuyên nghiệp. Cho đến đợt vừa rồi mình có mua 4 vé tàu JR pass 7 ngày (6200k/vé) và phải bất đắt dĩ huỷ chuyến đi do dịch bệnh. Mình có trao đổi qua mail, tin nhắn Fb thì nói sau khi mình trả lại vé cứng sẽ tiến hành trả tiền cho mình trong 10 ngày làm việc. Mình đã làm đúng theo yêu cầu của Klook và chờ tiền về, nhưng đến nay đã 1 tháng và mình vẫn chưa nhận được hoàn trả của 1 đơn nào trong 4 đơn đó. Mình đã inbox gửi mail cho Klook nhưng chỉ nhận được những câu trả lời thiếu chuyên nghiệp và vô trách nhiệm, các bạn ấy liên tục đổ lỗi cho bộ phận khác rồi hệ thống lỗi và bắt mình chờ trong vô vọng. Hứa là giải quyết cho mình nhưng chẳng thể cho mình 1 cái hẹn chắc chắn, liên tục hết lần này đến lần khác. Nếu số tiền nhỏ, mình chấp nhận chờ, nhưng đây là số tiền lớn với mình và mình khiếu nại thì chỉ nhận được sự im lặng, tất cả thái độ và chất lượng dịch vụ hoàn toàn không giống như các bạn ấy PR làm mình rất thất vọng. Không 1 lời xin lỗi cũng như cho mình thấy các bạn ấy đang thực sự cố gắng vì khách hàng.
Không biết có bạn nào gặp trường hợp giống mình không xin chỉ cho mình cách giải quyết với, mình thật sự rất lo. xem tiếp