Nghe đồn Trend "Bàn Tay Cầm Điện Thoại" đang hot lắm
Xin mạng phép được biến tấu lại một tý

Thác loạn

- Đánh giá cá nhân (chấm nhẹ tay):
5/10
Đánh giá theo người đã từng xem Train To Busan, nó làm mình thất vọng -1
4/10
Done xem tiếp
Bán Đảo Peninsula
Đánh giá: 8/10
Gói gọn trong 3 từ Ngầu, Ức, Chất
Phim chủ yếu kể về khoảng thời gian hậu tận thế của Hàn Quốc ( sau 4 năm ) nó cũng không liên quan gì đến phần I hết nên cứ yên tâm ra rạp, khỏi phải lo xem phần I rồi thì có hiểu gì phần II không.
Thực sự đây là một bộ phim có thể nói là cứu sống các rạp phim trong mùa dịch bởi chất lượng của nó. Những ngày qua ta chỉ được xem những phim có nội dung mập mờ, lời thoại lê thê, diễn viên thiếu cảm xúc và những tình huống hài hước nhảm nhí thì Bán Đảo Peninsula hoàn toàn không hề có những thứ như vậy. Từ mục đích rõ ràng được nêu ra ngay từ ban đầu phim cho đến những cảnh hành động vô cùng mãn nhãn. Tôi bảo đảm luôn, trong phim sẽ có những cảnh đánh đấm khiến m thốn như JohnWick ( những cảnh đó cũng không được nhiều cho lắm đâu! ) rồi còn tiếng súng đạn, xe cộ ta nói nó thực mà nghe nó đã gì đâu á ( do cách mọi người lựa ghế thôi, lúc tôi mua vé là ngồi ở phía ngoài cùng, gần loa nên nghe rõ ràng) tiếng súng nó ầm ầm vô tai vậy đó.
Còn nữa, xem phim xong bạn sẽ cảm thấy mình còn thua cả một đứa bé 14 tuổi. Xem phim xong cảm thấy nhục gì đâu á.
Trong phim tuyến nhân vật chính không một ai là dư thừa cả, vì vậy mọi người sẽ không cảm thấy ức chế bởi bất kì một nhân vật chính diện nào. Đương nhiên với một bộ phim theo thể loại này, nếu không tạo ra cảm giác ức chế thì chắc nó cũng chán ngấy. Nhưng cũng theo các phim khác, kẻ gây ức chế chính là kẻ phản diện, đó không phải là zombie đâu, mà lại chính là con người, những kẻ tưởng chừng như trong hoàn cảnh như thế này sẽ phải đoàn kết cùng nhau chống lại đại dịch nhưng không, lấy đại dịch làm trò đùa, đưa những kẻ sống sót còn lại về làm chó hoang để phục vụ những trò tiêu khiển của bọn chúng.
Đáng lẽ định cho 7/10 thôi vì phần cảm xúc nhân vật không được đào sâu, nói chung phim cũng không làm bạn khóc như mưa dội trôi cả makeup như Train to Busan, nhưng bù lại nhân vật ngầu quá. Cộng thêm cái sống mũi như muốn đâm thẳng tim của Kang Dong Won thì 8/10 cũng không quá đáng lắm đâu.
Nói chung là tuỳ theo nhận xét của mỗi người thôi, cá nhân vẫn thấy đây là bộ phim đáng để bỏ tiền ra rạp trong mùa dịch này.
Nam chính đẹp trai khỏi phải bàn. Chú đứng thôi cũng ngầu mà bảo sao. xem tiếp
P/S:
Gửi ông admin KV của trang Review phim có tâm.
Không hiểu ông có thù oán gì với phim Việt Nam mà ông chấm phim này 1/10 điểm. Tôi bó tay không thể hiểu nổi. Bao công sức của đoàn làm phim mà ông chấm 1/10 điểm. Ông chấm điểm như thế thì ai ra rạp xem phim nữa.
Ông chấm điểm thế này để mọi người tranh cãi gây war lấy tương tác cho group, nhưng như thế là giết chết nền điện ảnh Việt Nam từ trong trứng nước.
Mọi người ra rạp ủng hộ nền điện ảnh nước nhà và các nhà sản xuất phim, đạo diễn biên kịch diễn viên cũng cần phải càng ngày càng nâng cao chất lượng điện ảnh. Chúng ta cùng nhau cố gắng phấn đấu vì một nền điện ảnh tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, hiện đại vươn tầm bắt kịp với hơi thở của thời đại, của thế giới. xem tiếp
Vừa xem xong "tàn tích của quỷ".
Kết luận là em...ngu, mà có khi cả rạp ngu luôn. Ai cũng ngơ ngác đứng dậy đi về vì...ko hiểu gì cả. "Ơ hết rồi á?' "ủa thế bà mẹ ấy là ai?","ủa căn phòng trên gác là như nào?","nhân vật giả danh bà mẹ bị bóc lột da thịt nhìn như người ngoài hành tinh là ai??? ....
Mong một ai đó hiểu để giảng giải ạ. xem tiếp
Do đợt này nhiều film hay mà tài chính lại có hạn nên mình đang phân vân bản superplex vs bản thường, ai coi về hay có kinh nghiệm cho mình xin ý kiến vs nhé xem tiếp
Chưa có review tàn tích quỷ ám ạ xem tiếp
Với dân trí như ở VN, phim mà không có Ngũ Đại Danh Hài: Linh, Thành, Giang, Khoa, Hòa thì làm sao bán được vé, làm sao có doanh thu cao. xem tiếp
Hỗ trợ một chút công sức cho sự thành công của bộ phim Ròm của Đạo diễn Trần Thanh Huy...
-----
Ròm kể câu chuyện về cuộc sống của những người dân lao động nơi một khu chung cư cũ đang chờ giải tỏa tại Sài Gòn. Họ đều chơi số đề với hy vọng kiếm được một khoản tiền lớn để đổi đời. Ròm là cậu bé làm “cò đề” để kiếm sống qua ngày, chuyên tư vấn cho người dân những con số may mắn để họ có cơ may trúng đề. Tuy nhiên, Ròm phải cạnh tranh sống còn với Phúc – một tay cò đề giang hồ cùng khu để giành giật từng “khách hàng”.
-----
Ra rạp ngay vào ngày 31/07/202 để cùng cảm nhận tác phẩm nhé mọi người xem tiếp
Có ai biết phim nào nội dung gần giống hay thể loại nhân vật điên điên như này khong cho e xin vài phim với
Em cám ơn ạ
Phim này là: in the end of fu*king wolrd xem tiếp
Nguồn: R.B.E
Page: zTJ8A xem tiếp
Mình rất thích kiểu phim tc nhẹ nhàng ntn
Mn cho mình xin vài tên phim ntn với ạ
E cám ơn xem tiếp
Em xin ít review mấy phim kia ạ. Để đi ngay bây giờ xem tiếp
Mng chuẩn bị chưa nào xem tiếp
Còn giờ thì cùng khám phá hội thi chèo SUP của nhóm mình nào.
Biển trong xanh, êm dịu đến mức mình tưởng chừng như SUP đang lạc trôi trong không trung luôn đó các bạn.


xem tiếp
Xin chào mọi người.
Chuyện là ngày mai mình đi xem phim với bạn. Dự định là sau bao nhiêu năm chưa đi xem phim ở rạp thì mình quyết định xem Ngôi Đền Kỳ Quái 2, mà thấy mọi người chê nhiều quá nên mình không xem nữa và đổi phim khác. Mọi người góp ý cho mình nên xem phim nào trong các phim này được không ạ?
Mình cảm ơn xem tiếp
Trong lúc dịch Covid hoành hành như thế này mới thấy việc du lịch để tránh tù cẳng mới ý nghĩa biết bao! ngồi nhà thèm quá Ad ơi. Xin phép Ad ạ. xem tiếp
Chốt:
phim vẫn đáng xem, hợp túi tiền, vui vẻ, có cảm xúc, đi xem với người yêu or crush.
Điểm số:
- 6/10.
Nhưng do người yêu có vẻ thích xem phim này, +1
7/10
Done xem tiếp
Ngắm nhà thờ Đức Bà trong 1 căn hộ đậm chất Việt ở Pasteur - Saigon, xong lại xuống Lê Lợi vẽ vời ở 1 phòng tranh nổi tiếng thì có gì hay không mọi người ơi?
xem tiếp
Ai xem suất sớm cho mình xin ít review nha các cậu xem tiếp
Mọi ng biết tên phim.này ko.ạ em xin xem tiếp
Mình đã xem cả 4 fim rùi ... Theo quan điểm cá nhân thì fim yêu nhau mùa ế là hay nhất tháng này...giật gân cũng có mà buồn cười cũng có...diễn viên cũng đẹp nữa...nếu mà đi zem.cùng ny thì vô cùng hợp lý nhé các cậu xem tiếp
mọi người cho em hỏi đây là ở đâu ạ xem tiếp
ĐÁNH GIÁ: 6.5/10 xem tiếp
Bác nào xem chưa a xem tiếp
Mỗi ngày, hàng nghìn người Ấn Độ ngâm mình và tắm gội cho các tượng thần trong dòng "nước thánh", với niềm tin nước thiêng sẽ rửa trôi mọi tội lỗi. Họ cũng uống nước sông và dùng nó để tưới tắm cây trồng. xem tiếp