Bình loạn

Ellie PhanBạn ơi ib cho mình thông tin chỗ ở với
Nguyễn Thùy DungBạn check inb giúp mình nhé ^^
Trần Kim TyyTrâm đi đâu mà vội mad vàng
Nga Lêbạn ơi, đi cano chi phí và giờ giấc như nào vậy ạ?
Đức AnhThùy Dung Cao
Tin DangMỹ Trinh Lâm
Nguyệt Ánhcesstrade
Ngoerah Balinice vietnam

Thác loạn

xem tiếp

Mọi ng ơi ai có kinh nghiệm tư vấn giúp em với
Em có lịch đi Nha Trang bay từ 2h ngày 26/3 và về lúc 17h ngày 29/3.
Em có tính đi thêm Đà lạt nữa và có 2 phương án :
- Xuống sân bay đi thẳng Đà Lạt luôn và tối hôm sau về Nha trang
- Xuống sbay ở Nha Trang 1 hôm rồi hôm sau thuê xe đi ĐL từ sáng sớm theo tour rồi tối về lại Nha Trang.
P/s: Do lần đầu đi chưa có kinh nghiệm nên k biết lại book vé đi và về đều ở Nha Trag, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm bay đi NT về ở ĐL xem tiếp
Theo mình bộ film này thực sự rất sâu sắc, kết film không mong đợi, hơi hụt hẫng và tốn nước mắt Các bạn có thể tham khảo bản gốc của Ấn Độ “Nhân danh công lý” xem tiếp
Theo mọi người thì du lịch phú quốc thì mình nên đi theo tour hay tự túc ạ????
Mình có nghe nói ở phú quốc có mấy tour ghép ngày cũng rất hay mà không biết cách liên lạc??
Nhờ mọi người tư vấn giúp mình
xem tiếp

Các anh chị em đã từng đi biển Cửa Đại cho em hỏi có nên thuê khách sạn ở quanh khu vực này không ạ? Em xem bản đồ vệ tinh thấy toàn bãi đất trống đang sợ khu này hơi vắng vẻ, ít nhộn nhịp, hàng quán ạ. Em cảm ơn. xem tiếp

xem tiếp
E coi có 1 đoạn trên fb mn chỉ giúp e phim gì đc k ạ . Cô gai chia tay ng yêu và đag nc điện thoại trước cửa xe của nam 9 . Và cô gái còn đưa điện thoại của mình cho nam 9 nói là người yêu của mình mặc dù k quen biết . Nam 9 cũg làm theo .... đại loại là vậy mn biết phim gi chỉ e vs thank ạ xem tiếp

xem tiếp
Đi đâu cũng được!Miễn là đi cùng nhau!
Thanh xuân của hội mẹ bỉm

xem tiếp
Mong ad duyệt bài giúp em ạ. xem tiếp
Tên phim : Hi bye mama. Gồm 16 tập. xem tiếp
Mình nghĩ nếu bạn thích thể loại tình cảm gia đình thì không nên bỏ qua Hi Bye, Mama! trong mùa dịch này.
Xem phim này tốn nước mắt khủng khiếp quá, giờ phim hết rồi mà lòng mình nặng trĩu. Từ hồi xem phim, tập nào mình cũng khóc, cứ nhói nhói trong lòng.
Bộ phim gì mà mình hông nỡ ghét ai hết. Từ nhân vật chính đến phụ, không hiểu sao lại có bộ phim mà trái tim của mấy con người đó ấm áp, rộng lượng, bao dung quá. Đến nỗi mình không nỡ ghét ai.
Tình yêu của người mẹ nào dành cho con cũng đáng quý. Mẹ Yu Ri, Yu Ri và cả Min Jung. Ai cũng đều yêu quý con mình và sẵn sàng hi sinh.
Diễn viên trong phim diễn hay quá, lột tả được hết nội tâm nhân vật, nỗi đau nhân vật và tình yêu của nhân vật nữa.
Mình nghĩ, bộ phim này sẽ giúp tụi mình nhìn nhận lại được về tình cảm gia đình trong cuộc sống này. xem tiếp
Ai coi rồi thì sẽ có lúc cười như điên có lúc khóc 2 hàng. Ai chưa xem thì nên xem đi, phim thể loại tình cảm hài hước. xem tiếp
*Bonus có nhớ đọc cmt là phim có 2 phần. Phần mình vừa kể là phần 1 và kết là còn mỗi con kia sống, cả cái tàu đó chết hết (?) xem tiếp

Bộ phim Cô Gái Đến Từ Hư Vô (Dek Mai) sản xuất vào năm 2018, là tác phẩm thuộc đề tài học đường, giả tưởng, tâm lý kinh dị với một cốt truyện gay cấn xoay quanh nhân vật chính Nanno (Chicha Amatayakul), cô gái bí ẩn có nụ cười ghê rợn.
Tất cả các chàng trai đều muốn lợi dụng nanno còn mọi nữ sinh khác thì luôn đố kỵ và tàn nhẫn. Họ tìm cách tiêu diệt nanno nhưng cô luôn đi trước họ 1 bước.
Ở mỗi tập phim Nanno sẽ chuyển đến một ngôi trường mới và vạch trần những tệ nạn, góc khuất trong trường học như: trộm cắp, cưỡng hiếp, giết người, ăn cắp ý tưởng sáng tạo, bắt nạt, kỳ thị và bạo lực học đường. Từng câu chuyện sẽ khiến khán giả giật mình, hoảng sợ vì sự máu lạnh, tuyệt tình của loài người, của những người trẻ đang học cách trưởng thành.
Dành cho những bạn thích style tâm lý, giật gân nhè nhẹ và có chiều sâu suy ngẫm xem tiếp
Kết luận : Đây thực sự là một bộ phim hay đáng xem về thể loại chiến tranh . Nội dung dễ hiểu dựa trên câu chuyện có thật . Chúc các bạn xem phim vui vẻ ! xem tiếp

xem tiếp
Pegasuite
Địa chỉ: 996 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8.
.....
Chung cư không nhận giữ xe khách vãng lai, vì vậy các bạn có thể chạy sang kế bên Chung cư gửi xe 5k/chiếc ở đó có luôn “dịch vụ rửa xe và thay nhớt” các bạn vào chụp xong rồi ra lấy xe bóng loáng
Các bạn có thể vào trong khu Chung cư uống cafe có chổ ngồi, có người giữ xe thoáng mát nha ^^
Muốn tiết kiệm!!! Không mất khoản phí nào, các bạn vẫn có thể chạy vào trong khu Chung cư và để xe ở đấy đứng chụp hình nhưng “mình thì không khuyến cáo điều này cho lắm, bởi vì chụp sẽ không thoải mái mang tâm trạng phải trông chừng xe”.
Thời điểm chụp thích hợp tầm 9h-11h hoặc 16h- 17h có nắng đủ để tấm ảnh đủ độ sáng tốt nhất.
Thích hợp với các concept street style.
Khi posing, hãy chuyển động liên tục, di chuyển, di chuyển và di chuyển. Chịu khó chuyển động và chụp liên tiếp đừng đứng yên nhàm chán một chỗ. Khi chụp chịu khó canh góc máy từ dưới chụp lên hoặc xoay ngược điện thoại các bạn sẽ lấy được hết những toà nhà.
Hiện nay Pegasuite là một địa điểm đang rất được các bạn trẻ quan tâm, lợi dụng điều đó nên tình hình cướp giật đã xảy ra cảnh báo về giật điện thoại Khi chụp hình nhớ chú ý quan sát nha các bạn
- - -

xem tiếp
Mình đi du lịch
Bắt gặp bà lão cự dể thương!
Có bạn nào từng gặp bà chưa
Kênh - David nguyễn-NDk
Moi người có thể vào link y56eAwMQKn4 xem tiếp
Côn Đảo
Buổi trưa ra đây dã ngoại, nướng đồ ăn thì chill phết luôn gòi.
Chổ này đúng nghĩa đen là 'thiên đường trong địa ngục', cảnh cũ nhưng vẫn quyến rũ như thường.
Mr Nhứt hdv Côn Đảo.
xem tiếp
Các cao nhân có phim bộ ma quỷ đại loại như mỗi tập là một chuyện ma. Kiểu như phim dẫn độ linh hồn, wuynona earp, american horror story,...cho e xin tên với ạ. Đa tạ xem tiếp

xem tiếp
Cảnh cuối phim là khi cô nói chuyện trên điện thoại với anh chàng người tình. Cảnh sát tìm cách nghe lén họ nhưng cô thừa biết và đã chủ động tắt máy. Một mình nữ sát thủ cô đơn với chiếc xe đang đỗ. xem tiếp
Mặc dù chưa muốn về nhưng đã đến lúc phải đi về. Một ngày lên núi ngắm cảnh mà học được biết bao điều từ những vị thầy ở một nơi linh thiêng, nói ra chắc có người không tin. Tôi không khỏi lưu luyến vì còn một vài câu hỏi. Đang do dự thì nghe tiếng ai nói “Có duyên thì sẽ gặp lại!”. Giật mình, tôi ngoảnh đi ngoảnh lại nhưng không thấy ai. Tâm trạng bỗng chốc thoải mái, cơ thể nhẹ nhàng, tôi cất bước đi. Trước khi rời khỏi, tôi không quên cúi đầu chào Viện Nghiên Cứu Chữa Lành núi Tổ- Thiên Sơn Suối Ngà. xem tiếp
Mọi người ơi cho mình hỏi chút, ai đã đặt vé trên abay.vn rồi cho mình xin ít review có uy tín ko ạ, tại mình thấy có người review đặt trên web rồi lúc họ gọi chốt giá lại cao hơn vì lý do này kia.
Cám ơn mọi người ạ.
xem tiếp