Theo dõi mình thêm tại: Lại Bảo nè.

Bình loạn

Hoai LamDạ anh Bảo
Lương Việt HảiTheo mình thấy phim ko đưa tình yêu vào nên coi cũng hơi khô khan
Bồ Công AnhPhim j hay nữa k a
Hoa Hướng DươngHay và cuốn
Hoài ThuCả nhà recommend cho mình một số series của netflix kiểu học đường giống elite, 13 reasons why đc k ạ
Khanh NguyenSs1 phim kinh dị còn ss2 là phim gia đình
Sergio RomeroNhiều cái chết trong SS2 này chết ngu và phi lý đến mức ức chế .
- lấy thân mình chặn cửa tay cầm dao mà tự tử để xác sống nó phá cửa mất hết ý nghĩa , tôi trông đợi ít ra trước khi chết thì tanks chết mẹ thêm cả chục con xác sống đi
- 1 lũ ngu bao gồm thằng Điện Hạ ,đã người ta chặn cửa bọn xác sống cho tụi nó chạy mà đám ôn thần đứng im thể hiện cầm dao, mắt thì trợn tới trợn lui nguy hiểm từ lúc 3 h chiều đến 6 7 giờ tối , thằng chặn cửa đứng gồng mấy tiếng sức tàn lực kiệt nãn quá tự cắt cổ ( trâu bò cũng gánh không nổi đám này ), cuối cùng thì sao tưởng ý tưởng gì hay ai nhè 1 đám phóng lên nóc nhà ? Wtf , có nhầm không vậy mấy đại ca!? Sao từ đầu không lên mẹ nóc nhà đi xác sống nó có trèo được đâu . Chạy tới chạy lui chết cả nùi .
- cảnh cuối ở hồ băng không hiểu tay người với bán súng để đập vỡ hồ băng mà nó lại chọn tay người để đấm xuống lớp băng thay vì dùng bán súng hay khúc cây gì đấy .coi xong hết cái SS cạn lời ..không tin nổi bỏ ra mấy tiếng cuộc đời cày nó . Hic
Hữu ViệtAe cho hỏi khi nào ra ss3 vậy hóng quá rồi
Trần Chiến ThắngZombie phim này chạy như tranh 100m vô địch ý ,như em chắc em buông cho nó cắn luôn chứ chạy làm gì cho mệt )

Thác loạn

xem tiếp
Các bạn iu quý ơi
Có phim nào thể loại chiến tranh thời trung cổ để cày dịch cho em xin với
Nghỉ học nhiều quá mà không có việc gì làm :(( xem tiếp
Phim thể loại nào cũng đc (trừ phim tình cảm hàn quốc) phim bộ , phim lẻ đều được xem tiếp
Vài chỗ ăn ở BMT mà tụi mình chưa dịp để ghé và vì quán nghỉ Tết :
- Lẩu gà 47 ở L11 Tôn Đức Thắng , BMT
Bánh cuốn thịt nước cô Thuỷ : dốc Trần Phú và Nguyễn Thị Minh Khai
Bún riêu - thịt nướng : 53 Xô Viết Nghệ Tĩnh -BMT
Bún riêu Hằng : 315 Hoàng Diệu, BMT
Bánh canh Hà Lan : 94 Nguyễn Thị Minh Khai , BMT
Bánh ướt Ban Mê : 90A Lê Thánh Tông
Kem Flan : 18 Nguyễn Văn Trỗi BMT )
----------
@Văn Chính @Quỳnh Nâu @Ka Thy @Thang Phan @Thương Nguyễn @Lê Đặng Trường Đạt @Long Bùi @Bùi Thị Diệu Thảo xem tiếp
xem tiếp
xem tiếp
Tình tiết phim xoay khá nhanh nhưng giải quyết mâu thuẫn rất logic và đều khiến người xem phải nghẹn lại suy nghĩ... Có cả bất ngờ, cao trào, hay cả những đoạn phim nhẹ nhàng để kéo lại vài chút tia sáng cho cuộc đời 2 con người ấy.
Diễn xuất thì không bàn đến rồi khi không thể chê bất kì một biểu cảm hay tâm trạng trong bất kì phân cảnh nào trong phim cả, mọi thứ thật sự tuyệt vời
Trên thang 10 điểm, mình để điểm 10 nhé Thực sự rất đáng xem và là một trải nghiệm mới về phim thanh xuân ạ! xem tiếp
xem tiếp
"Đặt chân đến vùng đất mới…. Để hít thở những điều khác lạ
Để vẽ thêm nhiều lần hoàng hôn trong cuốn nhật ký đời ta
...
Ta sẽ có một tuổi trẻ cùng những tiếng cười
Đi để trở về vì biết rằng mình chưa bao giờ tiếc nuối
Dù là bao xa, dù buồn hay vui
Cảm nhận quanh ta,để lắng nghe câu chuyện đời." xem tiếp
Lần sau mình sẽ review về bộ "The Thunder - Hành động phá băng" cũng thuộc thể loại tâm lý - phá án như này ( idol mình đóng ) xem tiếp
Nhà mình ơi! Khoảng 2009 tui có xem 1 bộ phim Hàn Quốc, kể về cuộc đời 1 cô gái trẻ lỡ mang bầu khi còn đi học, anh bạn trai lại là lính đi nghĩa vụ. Họ quyết định kết hôn giữa sự phản đối của 2 gia đình. Anh về phép để làm lễ cưới, trên đường quay lại doanh trại bị tai nạn rồi qua đời. Từ đó, cô gái sống cùng người nhà của anh. Cô sinh được 1 bé trai nhưng gia đình anh vẫn luôn trì triết cô "vì cô mà con của họ chết". Rồi cô gặp được người đàn ông của đời mình. Người đàn ông đem lại hạnh phúc cho cô và con trai.( Tui nhớ người đàn ông đó luôn gọi cô là Đầu Bắp Cải) Nhà mình ai biết phim đó tên gì không ạ? xem tiếp
mọi người ơi cho mình xin tên vài bộ phim kiểu nam nữ trước ghét sau lại yêu. nhưng nhà trai giàu nha . cảm ơn mọi người xem tiếp
Sáng thứ 7 ngày 29/02/2020 mình có dự định làm một chuyến chạy xe máy nhẹ nhàng từ trung tâm TP HCM (Bùi Thị Xuân) đến TP Vũng Tàu và ở lại chơi thưởng thức hải sản tươi sống một đêm, không biết có bạn nào có hứng thú muốn tham gia cùng không?!? Chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp cho mình xem tiếp
Mình nhìn thấy mọi người chụp với FLOATING BREAKFAST ở Bali, Hội An rồi Đắk Lak cũng có, mà từ Tết giờ dịch có dám đi đâu đâu, phát hiện chỗ này thì thôi đổi không khí ngay tại SG cũng được mà lại có ảnh post Facebook. Cuối tuần muốn thay đổi không gian, trải nghiệm FLOATING BREAKFAST vừa chill lại vừa sang chảnh cùng với bạn bè hay người yêu thì hết xảy mọi người ơi
xem tiếp
Hi vọng 1 chút chia sẻ của mình sẽ giúp các bạn có thêm kinh nghiệm khi đi khám Phú Yên nhé xem tiếp
xem tiếp
- Bộ film có nhiều đánh giá trái chiều nhưng có lẽ là gu film của tôi. Được thủ vai bởi hai diễn viên chính Lee Seung-Gi và Bae Suzy. 'Lãng khách' kể về chàng diễn viên đóng thuế Dal-Gun vô tình bị cuốn và cuộc khủng bố người thân, trên đường truy tìm sự thật, anh đồng hành cùng nữ điệp viên Cục tình báo Go Hae-Ri.
Bộ film duy nhất tôi xem được tác giả tạo tính kịch tính mỗi kết tập và mở màn câu chuyện mới bằng diễn biến khác, film cuốn hút nhưng sẽ hay hơn nếu bạn xem không quá để tâm tới yếu tố chính trị. Mặc dù vén màn đầy tiếc nuối nhưng kết phần vẫn không làm tôi thất vọng,vô cùng kịch tính và hồi. Vagabond rất đáng xem!
- Nếu có film chủ đề tương tự, mọi người review giúp mình ạ! xem tiếp
Cuối tháng 3 mình dự định đi Hà Nội khoảng 1 tuần. Mọi người cho mình xin tí kinh nghiệm nên đi những đâu, ăn gì và nơi ở với ạ. Cám ơn mọi người xem tiếp
Hồi bé mình có xem một bộ phim. Mình không nhớ tên đấy là phim gì mà mình chỉ nhớ là có một gia đình, bố mẹ đi vắng để lại mấy đứa con ở nhà ( hình như là 3-4 thằng thì phải). Song, có chơi một trò chơi kiểu như là xúc xắc, rồi ngôi nhà đó tự dưng bay lên, ra khỏi Trái Đất. Người ngoài hành tinh xâm nhập vào ngôi nhà nhưng bọn trẻ con vẫn phải chơi trò đó để kết thúc thì mới có thể đưa ngôi nhà về Trái Đất được.
ai biết thì giúp mình với. Mình cảm ơn nhiều xem tiếp
***Cảm nhận của mình sau chuyến đi:
- Trước giờ mình không thích đi biển nhưng sau chuyến đi này mình thay đổi hoàn toàn suy nghĩ đó, ngày đầu tiên đến khi thấy nước biển xanh ngắt với từng đợt bọt sóng đập vào bờ làm mình xao xuyến kinh khủng.
- Tụi mình được chở đi bằng thuyền đến những bãi biển theo cảm nhận của mình là còn khá hoang sơ- mình lại khá thích điều đó, còn có lặn ngắm san hô nữa. Ngoài ra bọn mình còn được tham quan vườn nho, đồng cừu Suối Tiên, đi trên cung đường Vĩnh Hy- cung đường bờ biển đẹp cực.
-Về thức ăn: thì bọn mình ăn sáng ngày đầu tiên, ăn trưa và ăn tối trong gói tour bên anh Thời luôn, khá là vừa miệng. Buổi sáng ngày thứ 2 và 3 bọn mình ăn sáng tự túc, vì khách sạn ở gần chợ nên rất tiện luôn.
- Dịch vụ bên tour anh Thời rất là ok, hướng dẫn viên khá nhiệt tình, giờ giấc thì thoải mái cho bọn con gái bọn mình ^^. Thêm 1 điểm cộng nữa là dẫn tour của bọn mình là em trai anh Thời, còn khá trẻ và dễ thương lắm nhe .
Tổng chi phí:
-Vé xe: 560k/ng (khứ hồi)
-Giá tour+khách sạn: tầm 12.600k cho 6 người (trọn gói từ A->Z nha)
- Ăn sáng ngày 2+3 và ăn vặt : khoảng hơn 1000k/ 6ng
Dao động tầm: 2tr8/ người thôi ( vì bọn mình đi ngay Tết nên có phụ thụ tour và vé xe nên đắt hơn, nếu đi ngày thường thì sẽ rẻ hơn nữa nha, thêm nữa là bọn mình ăn vặt khá nhiều )
Đây là lần đầu tiên mình viết review nên câu chữ khá lủng củng mong mọi người bỏ qua, mình muốn chia sẻ lại chuyến đi mà theo mình là khá tuyệt vời đến với mọi người đang có dự định đi Bình Hưng thì không nên do dự, đảm bảo đi về là nhớ quài luôn ( như bọn mình nè). xem tiếp



xem tiếp
xem tiếp
Ai đi Đà lạt rồi cho mk xin địa chỉ vườn dâu vừa được hái dâu + tham quan với ạ? Mk cảm ơn

xem tiếp
—————————————
9.5đ cho địa điểm tuy không có gì mới lạ nhưng một chút không gian xanh làm cho ta cảm thấy thoải mái, nhâm nhi một chút trà sữa, ngắm cảnh yên bình là đủ ấm lòng rồi. xem tiếp
Từ ngã tư Thủ Đức tiếp tục chạy thẳng theo Xa lộ Hà Nội đến suối Tiên, chạy thêm khoảng 2,5km gặp Cây xăng Hiệp Phú 2 tại Ngã ba đường mới nằm bên phải xa lộ Hà Nội. Sau đó rẽ vào Ngã ba đường mới, đi hết đoạn đường ngắn này (1,5km), gặp đường Nguyễn Xiển cắt ngang trước mặt, rẽ phải một chút qua cầu Đồng Tròn, chạy tiếp khoảng hơn 700 m sẽ thấy chùa Bửu Long nằm bên phải đường.
- - -

xem tiếp