Nhớ hỏi giá trước khi ăn ko lại như e nhặt vỏ vào chụp và cay đắng móc ví

Bình loạn

Nguyen Thanh Hoangchưa dịch t ăn 60 / bát
làm 4 bát và mấy đồ linh tinh
lúc thanh toán thấy nhiều hơn mọi lần
hóa ra ốc đắt nhất
Đào Thúy Hằngnhìn menu k giá vừa ăn vửa run
Oliver PhạmMng ơi mấy h quán mở cửa nhỉ
Khanh GiaNhà t bán 70k/bát mà cũng thấy ngại, thật ra ốc đắt thật nhưng 150k thì chát quá. Ốc đắt nên nhà t bán gần như hòa vốn thôi, bán kèm thứ khác là chủ yếu. Ốc Trần Quý Kiên, Cầu Giấy nhé
Phạm Thảo ChinhEm đang ngồi ăn nộm xong thấy bàn bên cạnh trả 75k/ bát ngao hấp là đủ hiểu r ))
Thu Hà AnhNhà t chỗ ốc mít 50k thuiii
Thuy Linh PhamLê Linh bát ốc 150 đây )
Mia NguyễnVân Tài
Vân ThangNguyen Hai kinh khủng ))
Phương ThuPhạm Quyên Hoa Hồng

Thác loạn

Hồi bé cứ được mẹ cho 2k là lại phân vân nên mua bim này hay mua bim tăm, tại nếu như mua bim này ngon thì ngon thật nhưng mà ít quá, 1 gói lèo tèo có vài miếng, thay vào đấy mua bim tăm thì được 4 gói liền, lại còn nhiều cái hơn
Bây giờ nó vẫn ít nhưng được cái vị không đổi, ngọtt nhẹ, thơm thơm vị dừa chứ chẳng thấy vị đậu xanh đâu cả
Mà loại bim này có mỗi gói nhỏ (2k/1 gói) thôi, chứ không có gói to, nên mỗi lần ăn thì cũng phải đá sơ sơ 2 gói mới tạm ổn
Về chỗ mua: mọi người thử ra các hàng tạp hoá gần nhà hỏi xem sao, hoặc mua trên shopee ý ạ, chứ siêu thị không có đâu ạ, loại này giờ cũng ít nơi bán nữa xem tiếp
BÚN CHẢ 41 CỬA ĐÔNG đã mở lại
[Tin vui dành cho ai ngày đêm đều thao thức vì bún chả như em ạ]
7 rưỡi tối vs cái thời tiết lành lạnh nàng Bân vẫn cố may áo như này em đã lượn vài vòng tp để tìm bún chả phở miến và cuối cùng cũng thành công ạ Huhu mùi vị đậm đà, chả băm cuốn lá lốt,chả miếng thơm và ngon hơn chả băm.
Địa chỉ : 41 cửa đông
Thời gian : bán từ sáng tới tầm 7-8h tối
(Mn có thể mang về, nếu ăn thì vào trong quán ăn cho an toàn kẻo bị các Anh Áo Xanh dòm ngó ạ.)
Giá : 60k/bát Với mức giá này chỉ dám thi thoảng ghé qua đây ăn thôi ạ, chứ e vẫn recommend cho mn qua bún chả ở ngõ Văn Chương ăn vừa rẻ (30k) vừa ngon hơn tiệm này nữa!( đối diện số 275 ngoc Văn Chương, quán dưới gốc cây to ý ạ) xem tiếp
Tính ra cũng khá hợp lý
28k hộp này chia dc 2 bữa
mỳ hảo hảo 2k = tổng 30k ăn 2 bát
Hương vị này ngon phết mình mới mua loại bò kho với bò sốt vang .
trong hộp đúng 6 cục thịt to ngon
Đáng tiền ý
Edit : Các bạn làm gì mà sồn sồn lên thế ) mua hảo hảo cởi truồng thì chả 2k ! mỳ các bạn có gia vị , mỳ của mình là bột canh hải châu nhé
Với lại săn sale trên shopee nên càng rẻ !
À mà mình review hộp thịt là chính sao các bạn quan tâm gói mỳ làm gì ) mỳ săn sale ko đáng quan tâm đâuu )) xem tiếp
Kem Tràng Tiền mua tại đây mới ngon chứ kem cũng Tràng Tiền bán có bao bì đàng hoàng tại các quầy kem ăn dở ẹc, tiếc là kem Tràng Tiền giờ ko dùng que tròn mà dùng que dẹt như các loại kem khác, hơi mất nét xưa cũ nhỉ
Giá kem cốm ốc quế socola đã 10k, các que khác 8 xem tiếp
9. Buta dâu, Buta xoài
Chốt hạ cú cuối trước lúc trở về nhà, là món Buta dâu ở quán tên là Buta luôn. Quán decor rất xinh, sạch sẽ, nhân viên rất thân thiện còn Buta dâu và xoài là signature của quán. Bạn nào thích đồ ngọt nhưng không quá ngọt thì có thể chọn món này nha.
Giá: 55k/ Buta Dâu, Buta Xoài
Kể ra, budget đi ăn HP tầm 500k các bạn có thể ăn nhoè, mà quán nào ăn cũng ngon nên k đem lại cảm giác thất vọng về thành phố này chút nàoo, hứa hẹn sẽ quay trở lại đây trong thời gian ngắn xem tiếp
•Chắc các bác trong hội cũng ko lạ gì e bim bim tăm tuổi thơ này nhỉ )) ngày xưa 300d/gói, 500d/gói rồi bây giờ là 1k/gói. E thì k thích đậu hà lan nên toàn chọn loại k đậu, có đậu thì k ăn. Xưa ăn toàn ngậm như hút thuốc lá 1 lúc xong mới ăn )) Trong gói bim bim thì có hình que, hình cái gối,...
•Mấy năm trước còn mua được 20k/40goi. Mà mấy năm nay e tìm khó thấy quá các bác ạ, hoặc mua trên mạng thì n k đúng vị, ăn n cứ hôi hôi. Thấy người ta bán bim bim tăm cân cũng đi mua ăn mà vẫn k ngon bằng gói này, ăn nhạt nhẽo. Bim Bim tăm Thái thì n vị khác hẳn rồi. Mua 1 bịch 40goi về ngồi 1 lúc là hết sạch ý ) xem tiếp
Cuối cùng thì phim này xem cũng được, hình ảnh hoành tráng, bom đạn bắn nhau tơi bời, xem để biết thêm về các loại vũ khí, chiến tranh hiện đại nó là như thế nào, có cảm tưởng như Nga Mỹ mà bem nhau tổng lực thì sẽ reset lại trái đất này mất. Về phần kịch bản thì chuối đến nỗi, không thể củ chuối hơn được nữa. xem tiếp
Muốn ra hàng ăn sườn nướng mà đang hết tiền thì đừng quên quả xốt này nhé các bạn ))), đấy là tình cảnh của mình hôm nay và may thay chồng mình mò ra được quả nước xốt này
20k/ chai thôi dùng được cho 1,5-2kg thịt/sườn, mình đã ăn thử vài loại xốt bbq rồi nhưng đều thấy nhạt nhẽo, còn em này ngửi mùi đã thấy ngon rồi ấy , từ mùi thơm đến độ mặn ngọt đều rất vừa luôn.
Chỉ cần làm sạch sườn rồi đổ 1 ít xốt vừa phải, ướp ít nhất 1 tiếng ( hôm nay mình vội mới ướp đc 20’, bên ngoài rất ngon nhưng bên trong chưa ngấm lắm ) rồi cho lên chảo hoặc nồi chiên ko dầu ( 180 độ, 10’ chưa chín thì lật mặt để 160 độ thêm 5’ nữa kiểm tra cho chắc)
Mà mình nghĩ làm mỳ trộn chắc cũng ngon ý, mai phải thử ))
Mình mua ở Vinmart nha xem tiếp
Các bác hay ăn phở ở đâu cho em xin thêm vài gợi ý để đi thử về viết review nhá xem tiếp
Do cơn thèm phở quốc dân tăng đột biến, mình mạn phép mở post để cả cộng đồng chung tay giúp đỡ, cùng làm nhau thoả mãn
Cách làm là mọi người comment địa chỉ hàng phở mình hay ăn, sau đó bác nào nhà gần thì reply cho hội được biết. Ví dụ:
Bác A: Phở Biên, 1 Lê Văn Hưu
Bác B: Mở rồi, vẫn ngon nhưng hơi ít thịt, chưa có quẩy.
.
Mọi người thấy có được không ạ?
P/s post cái ảnh lên tinh thần xem tiếp
Mỹ thực trong lòng các bạn là gì?
Với mình là bánh cuốn hành phi
Mình ở Hà Nam. Quê mình mọi người đều chỉ ăn bánh cuốn lạnh với hành phi đơn giản như này thôi.
Nhớ hồi còn đi học, sáng nào cũng ra chợ mua 3k bánh cuốn về ăn, ngày nào cũng mắc nghẹn vì ăn vội ăn vàng, không phải không có thời gian mà chỉ là không thể kiềm chế được cảm giác cắn 1 miếng bánh to thật to. Đến trưa đi học ở lại trường, mẹ cho 5k thì chỉ ăn hết 3k bánh cuốn ở chợ. Sạp hàng chợ huyện bé xíu, đông chật người qua lại. Mình và mấy đứa bạn ngồi trên chiếc ghế gỗ dài lau đũa đợi cô bán hàng lấy bánh. Cô bán cho biết bao thế hệ học sinh ở huyện rồi. Đứa nào cũng mải miết nhìn bàn tay thoăn thoắt bóc từng lớp bánh trong thúng. Bánh cuốn Hà Nam được làm sẵn từ sáng sớm, để nguội và cứ chồng lên nhau từng lớp từng lớp mỏng, dai. Cô bán hàng cắt sẵn bánh ở trong thúng, rồi mở hộp hành phi vàng ươm, giòn tan xoa lên từng lớp bánh, sau đó xếp ngay ngắn vào cái đĩa nhựa. Lúc nào mình cũng bảo cô cho cháu nhiều hành vào, vì thứ làm nên hương vị đặc trưng của bánh cuốn chính là những lát hành thơm ngon được phi bằng tay ấy.
Nước chấm bánh cuốn đơn giản, chỉ là nước mắm pha loãng, thêm chút quất cho thơm, vài lát ớt cho cay nhè nhẹ thế mà hút hồn bao nhiêu người. Mình ở vùng quê nên chỉ ăn bánh cuốn chay như vậy. Còn nếu lên đến Phủ Lý thì mọi người ăn kèm với chả thịt nướng thơm lừng và chút ít rau sống.
Chục năm sống trên Hà Nội, thử ăn bánh cuốn nóng, bánh cuốn Cao Bằng, bánh cuốn Gia An... nhưng vẫn không thấy ngon. Lòng mãi nhớ về đĩa bánh cuốn chỉ bán vào phiên chợ sáng, đơn sơ, giản dị vậy thôi xem tiếp
Xin chào mọi người hôm nay em xin phép được review bánh mì này của Bibica 98₫ vì 2₫ là vỏ bánh bị dính vào miếng giấy lót hơi phí ạ. Em mua ở cửa hàng tạp hoá chỉ có 5k/1c ăn ngon như bông lan trứng muối luôn í mn ạ! Thèm BLTM mà ngại đắt với béo thì ăn bánh này là mê luôn cả nhà em cùng thích lắm ạ! xem tiếp
Fan dừa như mình chắc ai cũng đã từng ăn bánh này để r nghiện luôn ý:
- Ưu điểm: Giòn, thơm mùi dừa nướng, kết hợp cùng vani tạo nên 1 hương thơm dậy mùi, hấp dẫn
- Nhược: Bánh vị khá ngọt, đậm chất bánh truyền thống, những thanh niên đang sợ tăng cân, sợ đường chắc hơi e dè
-> Vì quá ngọt nên mỗi lần chỉ dám chén 1-2c , hoặc nhâm nhi với nước trà xanh, nước vối thì ok lắm
Giá dao động khoảng 20-30k/gói 180g xem tiếp
Quá thất vọng với cách làm việc của Grab. Quá thiếu chuyên nghiệp và thiếu trách nhiệm. Xin phép mượn câu của một anh nhà báo đồng nghiệp: "Mình xin cách ly khỏi các bạn". xem tiếp
MÌ BÒ NẤU DƯA CẢI CHUA
Thấy quảng cáo rầm rộ trên TV mà nay đi siêu thị mình mới mua được, ở ngoài tạp hoá không có bán.
Cảm nhận ban đầu là đóng gói xịn xò, bắt mắt đúng phong cách Omachi )) bên trong có vắt mì tròn khá to, 1 gói gia vị, 1 gói cốt bò hầm và 1 gói cải chua
Khuyên chân thành với các bạn, hãy dùng nhiều nước để nấu/úp mì vì nó đậm vị dã man. Mình cho từng kia nước mà ăn vẫn thấy mặn
Nước dùng thơm mùi bò hầm, đậm đà rõ vị chua cay vì trong gói cải chua có lẫn cả ớt tươi ạ . Nhưng mình lại không thích vị chua này lắm, nó không phải kiểu chua thanh từ dưa muối mà chua gắt như giấm ấy
Dưa cải đi kèm nhiều lá, ít cọng nhưng cọng giòn ăn khá ngon . Nhìn chung mình thấy bình thường, vắt mì to những 120gr nên ăn bị ngán. Giá là 11.200vnđ, hơi đắt so với những loại mì khác của Omachi mà mình thấy ngon hơn nhiều
Thôi, lại quay về với chân ái Spaghetti Omachi và Omachi lẩu tôm chua cay vậy xem tiếp
Kem orero này ngon hú hồn lun các bác. E mê từ lâu rồi, ngày xưa bán ở vinmart xong nghỉ giờ bên Circle K bán vui gần chớt. 22k/ cây
Ngon rớt nước mắt ấy, vị ngọt thanh k bị gắt như bánh oreo, vỏ best của best ròn rụm, nhân kem kiểu giống bánh kemcheese ấy. Nói chung ngon, không ăn phí đời )))) xem tiếp
Tổng kết : Film phù hợp để xem giải trí, xem để thỏa mãn trí tò mò.
Còn với những bn nào hay quan tâm tới mạch truyện của film như mình thì tốt nhất là nên ở nhà đừng coi xem tiếp
Edit 3: Tiệm bánh đã nhắn tin và xin lỗi mình rồi ạ, hy vọng trong tương lai tiệm sẽ cải tiến tốt hơn chất lượng và thái độ phục vụ. xem tiếp
49,9k cho 12 gói hoà tan (Mua ở Aeon mall) xem tiếp
---> Tổng kết : Film hay , đáng để bạn bỏ tiền mua vé. Hợp với tất cả mọi lứa tuổi , ko kén ng xem như "Sinh vật huyền bí" xem tiếp
Bài viết đến đây là hết. Sorry vì hơi sơ sài nhưng mà viết xong e cũng teo bát salad rồi. Phải dậy tìm cái gì ăn đã đói quá ạ huhu xem tiếp
GÓC LẠ MỒM
Nhân dịp nghỉ dịch buồn mồm em có test thử mấy món ăn vặt linh tinh, trong đấy có sữa chua sầu riêng TH True Milk, biết lâu rồi nhưng giờ em mới thử, sau đây là cảm nhận của em:
Về hình thức: sữa chua màu vàng nhẹ, thơm mùi sầu riêng. À mùi sầu chỉ nhè nhẹ thoang thoảng thôi. Nếu các bác thích ăn mấy món có sầu như bánh pía, crepe,... mà ăn xong miệng toàn mùi sầu ấy thì sữa chua này chưa đủ đô rồi.
Về vị giác: vị sữa chua nhiều hơn vị sầu riêng, ăn vừa chua vừa ngọt, lạ lạ, riêng em không thích kiểu này, cảm giác sữa chua chả ra sữa chua, sầu riêng chả ra sầu riêng ấy. Nói tóm lại là hai thứ đấy không hợp nhau, dù em là fan sầu riêng.
Giá em mua lẻ là 7600 / hộp
Có mua lại không: với em là không.
Kính hội!!! xem tiếp
Chắc k ai lạ với hàng vịt nổi tiếng đắt khách nhất nhì Hà Thành này, nơi đây cũng hội tụ nhiều tay dao chặt vịt max đỉnh ))
Vịt Thịnh Phát - 192 Lò Đúc xem tiếp
[GÓC SÁNG TẠO VỚI MÌ]
Mấy nay em thấy trong các group rì viu toàn bài đăng về mì indomie vs phở gà của acecook, đêm qua chuẩn bị ngủ lại thấy nên đang đói lên cơn thèm vc định hôm sau ăn cả 2 cơ mà sợ k ăn hết nên em quyết định thử trộn phở gà vs sốt của indomie nó ngon gấp bảy bảy bốn chín lần so vs phiên bản mì trộn indomie hay ăn lun kiểu vốn cái sợi phở đã ngon hơn nhiều so vs mì indomie kia rồi nên khi trộn vs sốt cay cay ngọt ngọt của cái gói indomie màu đỏ thì uiiii ta nói nó hết sảy con bà bảy. Mọi người ai thừa mì thì nên thử nhá!! xem tiếp
XÔI CÔ SÂM
Nếu ở quận Hai Bà Trưng mà bỏ lỡ quán xôi này thì tiếc cả đời. Quán cô nhỏ xik thui nhưng lúc nào cũng đông khách. Nhiều hôm đi học muộn vẫn nhất định đợi ăn xôi của cô mới chịu. Giá cả từ xưa đến giờ vẫn 10k 1 xuất. Giá học sinh nhưng chất lượng phụ huynh nha.
Mị order 2 suất 20k
- Xôi thập cẩm
- Xôi trứng, chả
Đúng là no bụng đói con mắt :(( ăn từ sáng thui mà no tới tận chiều. Pác nào ko ăn được nhiều nên gọi xuất 10-15k là vừa khéo cho bữa sáng.
Xôi hạt nào ra hạt nấy trắng ngần mềm dẻo.
Topping gồm có: trứng ốp kho, trứng quả kho, thịt kho, chả, pate, lạp xưởng, ruốc, hành khô. Topping đa dạng đậm đà. Loại nào cũng ngon hết rất đáng để thử. Kèm cả dưa chuột muối để ăn cùng bớt ngấy đó ạ. Mị đóng họ cũng gần 5 năm rồi đó. Ăn 1 lần là nghiền!!!
Các pác note lại quán này có dịp thử xem có đáng đồng tiền bát gạo ko nha
Xôi cô Sâm đầu ngõ 63 Lương Yên
Price: 10-30k xem tiếp