Về bao bì thì siêu ưng vì nhìn lịch sự, hiện đại.
Hũ 500ml giá 38k ăn cả ngày không hết.

Bình loạn

Đinh HiênĐỗ Nhật Linh ăn cái này nè m
Nguyệt Minhmẹ e cũng thích ăn loại này ạ
Phạm Thị Thu HằngMình có bán các sản phẩm của Dalat milk ạ
Thanh trùng 950ml 42k
Thanh trùng 450ml cd/kd 22k
socola 12k

Mình có ship nha
Ai cần đặt hàng có thể ibx fb, zalo hoặc call mình 0919930796
Phạm Thị Thu HằngMình có bán các sản phẩm của Dalat milk ạ
Sữa chua ăn 100g 10k
Có 6 vị: dâu tây, nha đam, đào, dâu tằm, có đường, không đường
Sữa chua ăn 500g 38k
Có 2 vị: có đường, không đường
Sữa chua ăn 1kg 75k (chỉ có không đường)

Mình có ship nha
Ai cần đặt hàng có thể ibx fb, zalo hoặc call mình 0919930796
Phạm Thị Thu HằngEm có bán các sản phẩm của Dalat milk ạ
Sữa chua uống 200ml 14k
Có 2 vị dâu tây và có đường
Sữa chua uống 500ml
Có đường: 29k, dâu tây: 30k

Mình có ship nha
Ai cần đặt hàng có thể ibx fb, zalo hoặc call mình 0919930796
Dieu Linh DuongT không mua được mới buồn chưa. Vào Vinmart + mua được mỗi sữa chua 100g
Vân HạnhĐặng Hoàn
Kimngan NguyenĐã ăn vị dâu tằm nhưng không thấy ngon
Thùy Linh LêHoa Hồng hoa ra la sua chua chu 0 phai sua=))

Thác loạn

Tầm này chỉ vật vã bún chứ chả thiết tha gì mấy món khác. Nhớ chị Nhàn với mấy câu chửi nghe quen tai, nhớ chị Hiền với bát bún ốc siêu ngập topping lắm rồi huhu. Cần lắm 1 bát bún riêu đầy đủ bò giò đậu thêm quả trứng vịt lộn siêu to khổng lồ xem tiếp
[Góc khen dạo]
Bánh bông lan Đài Loan SHOUGONG
Mấy nay rảnh rỗi định bụng thẩm làm bánh thì vớ dc mấy em này dưới cửa hàng tạp hoá các bác ạ, nhìn mãi mới ra tên để đọc.
Toàn chữ tàu mà ăn ngon lắm, núng nính, mềm thơm, độ ngọt vừa phải. Cũng có thể mình là fan của bánh bông lan nên thấy ẻm này thật chân ái, khỏi nhào bột, khỏi lo cháy nồi
Sáng thức dậy làm cốc nước cam + 1 miếng bánh là hoạp lý rồi.
Lượng bánh cũng khá nhiều, có thể ăn hết nhưng sẽ no lâu, vidu ăn 9h sáng thì thôi trưa đi ngủ, 1-2h dậy ăn sau ))
Bản thân mình đánh giá em này tiện lợi, vừa bỏ túi đi làm, ăn chơi ăn sáng đều oki, hạn sử dụng dài (60 ngay)
Giá 1 ẻm là 18k/1.
Đã bác nào thẩm chưa ạ, hãy cho em thấy cánh tayyy để ko cô đơn nào xem tiếp
Tầm này giữa đêm khuya rồi chả biết có được duyệt bài hay không nhưng mà t lên cơn đói, thèm đồ ăn mà nhà t thì từ ngày t nghỉ dịch , ở nhà t vét sạch tủ lạnh bằng kĩ )) haizzz, mà một trong những đồ ăn t thích nhất, thích chết mê chết mệt, anh nào mà tán t bằng em bánh này chắc t đổ đứ đừ luôn ấy:))))
" Bánh Sữa Chua Ông Già " - t không quảng cáo hay bán bánh này đâu , mà cm chắc lạ gì bánh này đúng không , đùa chứ , mỗi lần t mua là t phải mua 2kg , ăn dần . Nói là ăn dần chứ , mồm t đảo thì chắc tầm 2-3 hôm hết bay luôn 2kg chứ đùa à -.-
Nhiều người bảo ăn 1-2 cái nó ngấy, chứ k hiểu sao t mà đói chắc ăn lấp bụng luôn được ấy!!!!
Mà quay lại chủ đề đầu, từ ngày về quê tránh dịch , cũng gần 1 tháng rồi t chưa được ăn nó, cách đây 1 tuần trong mơ t mơ về nó, được ăn nó . Thế rồi, vừa đêm qua t lại mơ tiếp nó, haizzz , thành ra bây giờ khi gõ những dòng này bụng t lại sôi sùng sục lên !!!! Chán ko tả được , mong hết dịch để t lên hà nội tìm chỗ t hay mua t ăn nó thôi, hix - bù đắp cho những ngày tháng t khô cằn
À, bonus cho những chưa ăn thì vỏ nó làm bừng lúa mì lúa mạch gì đó , mềm mềm, xốp xốp, bên trong là sữa , khi cắn nó chảy ra trào ra quánh ngọt , ngon, thơm , mút tay chùn chụt chứ đùa ))) xem tiếp
Món bánh xốp đẫm nhân chocolate, cắn tới đâu chocolate tràn răng tới đó.
Bánh gồm 4 lớp xốp miếng vuông, giữa 1 lớp bánh là 1 lớp nhân. Loại này còn có vị hazelnut màu trắng cũng thơm lắm.
Bánh này so với pillow màu vàng thì ít ngọt hơn mà tính ra rẻ hơn
Giá tầm 30-37k/gói 200gr to đùng.
Điểm trừ là nhiều lúc bánh bên trong nó hay bị vỡ nên ăn lem nhem bụi bánh. xem tiếp
Đối với fan đồ Hàn như e thì món này thực sự k hạp ). Bên Trung đồ ăn nó thường nhiều dầu mỡ và cay tê, nên bác nào ăn hợp thì ngon, không hợp thì ko thấy thích. Bác nào ko ăn được cay thì có thể cho bớt gói ớt của nó lại, và cái gói giấm đen đen cho ít nhé kẻo chua k ăn dc đâu xem tiếp
các bạn độc thân khác hôm nay ăn gì ??? xem tiếp
Giá dao động từ 45-50k tuỳ nơi bán. Cái này mẹ em bán tạp hoá nên e ăn suốt ngày lỗ vốn luôn xem tiếp
NHƯNG KHÔNG, loại này uống vào có vị ngọt nhẹ, đặc biệt mùi rất thơm và vị ngậy.
Điểm trừ là cái chỗ mở khó quá @.@
15k cho 1 cuộc tình như này thì quá ổn. xem tiếp
xem tiếp
Cái gói mỳ ăn liền Enaak này vị của nó thơm ngon như gói mỳ trẻ em 500 đồng hồi xưa, “ăn liền” luôn không phải pha nước sôi nhé! Thích hợp mùa Covid nằm cày phim không sợ đói
Bán ở Big C, còn Vinmart thì chỗ có chỗ không , giá 5k/ gói thì phải xem tiếp
Hôm trước e có đọc đc 1 bài giới thiệu chai xốt rang me này. E confirm là ngon y như ngoài hàng thật nha mọi ng
Phi tỏi trước + sốt rang me + chút đường + chút tương ớt + ớt tươi + nước lọc (e ước lượng theo cảm tính ạ) rồi bỏ cút lộn luộc chín đã bóc vỏ vào đảo 1 lúc là bỏ ra thôi ạ.
Ngon thật sự luôn đĩa đấy của e là 40 quả 2ng ăn vẫn hết trứng thì mua 1k/quả
E có mua thêm ngao để xào bơ tỏi + ốc luộc
Nước chấm ốc e thấy cũng dc 9/10 điểm so với ngoài hàng ạ )) nửa quả chanh + ớt + tỏi + xả + gừng + nước lọc + nước mắm + đường là có bát chấm siêu xịnn rồii
Một lần nữa xin cảm ơn bạn nào đó đã giới thiệu chai sốt me thần thánh này ạ ảnh e chụp cam thường ạ
Edit: e mua 20k ở chợ, chỗ hàng đồ khô nha mng xem tiếp
nhà mình ai ăn thử Miến cay này chưa ạh !
thấy quảng cáo mua ăn thử ...cảm thấy thế nào ý
thua xa gói "Miến Phú Hương " của VN
hay là do mình ko quen xem tiếp
Hôm trc đọc được bài khen bánh mì sốt bơ tỏi ở Lotte ngon. Cũng bon chen mua ăn thử- kết quả thất vọng toàn tập. Phần vỏ bánh ăn chỗ khô chỗ ướt, ko có vị ngọt thanh, sốt bơ tỏi rất chán. Mình cảm giác 2 phần bơ 4 phần sữa Ông thọ, rất ngọt, tỏi ăn lạo xạo ko thơm mà hắc. Ấn tượng lại sau khi ăn đc nửa cái bánh là bánh khô, ngọt mùi sữa ông thọ, tỏi ko thơm mà hắc. Bánh mua về sợ nguội nên mình đã áp chảo 1 chút để nóng. Nói chung, cá nhân mình thấy thua xa bánh 35k ở Madam Huong. Vài review để Các bạn có thể cân nhắc trc khi mua. Thân ái!
P/s: Mình mua ở Lotte Liễu giai. Cả dãy bánh k có hộp giấy bên ngoài nhé. xem tiếp
Mua hoa quả trong siêu thị như đánh bạc vậy huhu
Thèm xoài quá lại phải đi mua thêm nữa xem tiếp
Các bạn cho mình hỏi đây là kem bơ hay kem đá ạ.
Ngồi đợi 30p vẫn chưa được ăn
Em gọi now đấy các mẹ ạ? Đồ ăn bjo nó cũng giống chụp seo phì trên ảnh và thực tế ở ngoài ạ. xem tiếp
Làm tí review về SÚP CHẤM HẢO HẢO...
Với tín đồ siêu thích món súp trong gói mì tôm Hảo Hảo chua cay bấy lâu nay như rất nhiều người...
Đi ăn Lẩu thì luôn trong tình trạng xé mì lấy súp... ế mì nhưng thiếu súp...
Nên khi nghe tin Acecook cho ra đời sản phẩm này thì cũng rất hóng..
Sáng nay ra ngoài có chút việc, tiện ghé vào siêu thị T-mart mua ít đồ thì thấy đã có bán nên mua ngay 2 lọ
Giá niêm yết mỗi lọ 17k được tặng 1 gói mì Hảo Hảo có giá khoảng 3,5k. ( tính ra thì lọ súp giá khoảng 13-14k cho 120g). mua 2 lọ được tặng 2 gói mì.
Thử nghiệm:
Mình có đem cả gói súp “hịn” mà luôn có thói quen tích trữ kha khá trong tủ ra để so sánh...
Thấy là: hộp súp mới đạt được khoảng 80-90% hương vị của gói súp, khác là: màu đậm hơn, không có hành, ngọt hơn xíu và cũng chua hơn ( cái này chấm món chua có vẻ không hợp bằng gói súp rồi)
Túm lại là dùng chấm Lẩu hay các món thì cũng ngon cũng ổn, cân được các loại súp khác, nhưng không thể sánh được với gói súp “thần thánh quốc dân” được..
Nên khuyến cáo cả nhà không nên vì tò mò mà mua quá nhiều hay mua với giá cao gấp đôi gấp ba cho lãng phí... vì mai kia hàng ồ ạt đầy ra không lo đâu ạ...
Còn mình xin phép tiếp tục với đam mê tích trữ gói súp và đó vẫn mãi là “chân ái” không thể thay thế nhá...
P/S:
Kinh nghiệm rút ra là hãy dùng hộp súp Hảo Hảo để ăn mỳ Hảo Hảo - rất ngon nhá, vì nó có độ chua cao - cho nhiều tí đỡ phải vắt chanh. và như vậy sẽ bảo toàn được các gói súp dùng tích trữ để chấm xem tiếp
Có ai 25 tuổi đầu rồi vẫn mê Bim2 như em ko .
Vâng 25 năm rồi em mới tìm thấy BIM2 CHÂN ÁI của cuộc đời.
Snack bắp Oishi Vị Pho Mai nằm trong BST Snack bắp Ngọt nhà Oishi
Hôm nọ ăn đc Vị sữa đã thấy ngon rồi mà hôm nay tìm đc vị Pho mai này còn ngon hơn nữa. Đúng chuẩn quảng cáo Chuẩn làm từ bắp - Thơm mùi pho mai. Phải gọi là thơm điếc mũi luôn. Ngon - Giòn - Ngọt đậm vị Phomai.. Ăn hết rồi lại ngồi mút tay liếm mép
Phải kiềm lòng lắm chứ không cả ngày ăn trừ Bim Bim mất . Hy vọng Bim2 nướng ko Chiên như hãng bảo để con nghiện như em ăn ko bị bếu ).
Giá rổ 4.500đ / 1 chú to. xem tiếp
Hồi ấy nhỏ xíu, mẹ toàn cho tiền để mua đồ ăn vặt nhưng nghiện cái này dã man. Mua lẻ 500đ/gói thì phải
Lớn ngần này rồi mà vẫn bị nghiện, nghiện món này vãi cả đái luôn ). Lắm khi e còn trộn với cơm ăn vã các bác ạ xem tiếp
Đợt này Highlands ra cafe sữa dạng hộp giấy này uống vui phết )) Đỡ phải mua lon bị đắt hơn ) Thế là mua luôn 2 vỉ về vừa uống vừa work from home thật toẹt vời ))
P/s: Mình mua ở Big C nha, Vinmart+ chưa thấy có xem tiếp
p/s: Hihi vì e thấy n liên quan đến hảo hảo thì e gửi bài cho vui, chứ cũng kb ad duyệt k. xem tiếp
Ở nhà nên e mầy mò làm đồ ăn và hôm qua e quyết định mua bột bánh rán Doraemon về để làm thử xem ăn có ngon không.Cách làm đơn giản cực kì. Cứ làm theo hướng dẫn trên bao bì là sẽ có bánh siu ngon luôn ạ.Bánh thơm mùi sữa béo béo,bánh ngọt vừa ăn mềm xốp.Có thể làm bữa ăn sáng kèm 1 cốc sữa trong mùa dịch này là no đến trưa luôn ạ. Bánh này là vị nguyên bản, hình như còn có vị socola nữa hay sao ý ạ. E sẽ đi tìm mua và làm tiếp.Bánh ăn kèm với mật ong,sữa,hoặc các loại mứt trái cây đều ngon ạ xem tiếp
Em vừa trao đổi với chủ quán ạ, đây là suất cho một người ăn, có thể do bác ship trong lúc vội lấy nhầm suất của người khác; ảnh này có thể là bác ship đi đường không cẩn thận nên trông không được gọn gàng lắm, chứ không phải chủ quán cố tình để thể này.
Mong mn vẫn úng hộ quán ạ. xem tiếp
Tôi thề với các ông chứ không thử 1 lần thì hơi bị phí luôn . Dịch bệnh nên mọi người ngại ra đường mà cũng chẳng ai quan tâm em nó ở quầy bánh
Mùa dịch đến giờ , tôi ăn phải đến gần 2 thùng bánh này rồi . Thiết kế ngoài bánh có dòng “ Trứng tươi - Chà bông “ thật sự kp quảng cáo hay hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ như mấy gói mỳ tôm mà bên trong k có tôm đâu nhé . Nhìn có vẻ giống bánh trứng sữa mềm Belgi của Tràng An nhưng ăn vào mà cảm nhận thì phê lòi , bánh không quá ngọt, cắn miếng đúng kiểu có sợt ruốc thật luôn .
Theo ý kiến cá nhân của tôi thì cũng đáng đồng tiền bát gạo chỉ có điều bánh ăn hơi tốn . Túi có 6c mà đúng kiểu chiều ngủ dậy bụng đoi đói xơi cả túi luôn
(Lần đầu đăng bài lên hội nên mn đừng có gạch đá tui nha ) xem tiếp
Giống 90% gói súp trong mì , không có hành , nhiều mùi tôm hơn nên cảm giác đằm đặm . Vị mặn ngọt chua cay chuẩn Hảo Hảo gia truyền luôn các chế ạ
Giá CHUẨN EM MUA là 14.000 VNĐ ( mua ở Siêu Thị Lan Chi Mart nhé )
Rất đáng mua chấm mút hoa quả xem tiếp
Em bonus là e ko p sale của Chinsu và cũng ko p con cháu nhà Chinsu đâu nhé. E chỉ marketing dạo cho cả nhà thôi xem tiếp