Edit cho mấy b đọc phía sau là t trình bày hơi cợt nhả. (Theo 1 b dưới post có nhận xét) Vì t cũng chả muốn viết căng lên làm gì. Tâm trạng thế nào thì viết thế ấy thôi. Có phốt phủng khủng khiếp gì đâu mà phải căng thẳng nói nói lời chê trách nhau làm gì. À CH đã vào xin lỗi. Mình có up ảnh bên dưới comment nhé. Ai vào bênh là mình ko hiểu chuyện ko thông cảm thì cứ bênh nhé. Alo alo mấy bạn MKT vs DVu ơiiiiii. Vẫn trc sau như 1, Post này mình đề cập đến vde ko chạy CT mà qua 24h rồi ko hề thấy gỡ. Chứ ko phàn nàn các vde khác ạ. Do Mình ko đc tiếp xúc nghiệp vụ nên ko biết xoá post fb cần nhiều thì giờ đến vậy. Hi

Bình loạn

Le Thanh ThaoAn Hải Ngô
Kim Ngânôi may thế,đang định mua về uống ,may ko mua ko lại vừa uống vừa tức mấttttt
Hồng PhươngLinh Nhật Đàm c đọc chưa
Phạm MyNhiều khi mình biết bọn mình đều là khách hàng, là “thượng đế” thật, nhưng có nhiều lúc phải là người làm MKT mới hiểu được là ko phải cứ 1 người ôm được, 1 ng setup tất cả là xong. Mùa dịch này bao nhiêu bên ngta nghỉ hết, thì cái công ty này cũng phải nghỉ thôi. Ngta còn là tập đoàn lớn về ẩm thực và dịch vụ chắc chắn đợt Corona này là cơn bão lớn, ko được đi làm thì lấy đâu ra sự chuẩn chỉnh, service từng tí một cho các bạn? Nói chung là khách thì khách, cũng phải hiểu cho nhau tí. Ai chẳng phải nghỉ dịch? Ngta có muốn như thế đâu? Nhân viên thì làm theo ctrinh kmai chứ cửa hàng cũng làm gì được tự quyết? Các bạn làm MKT cũng làm theo chỉ thị thôi. Muốn gỡ 1 cái ads không phải cứ gỡ cái là hoàn toàn ko thấy 100%
Đọc bình luận thấy có vẻ nhiều bạn trong ngành mà thiếu thông cảm cho nhau ghê )
Mình làm dvu, mùa này ai cũng khổ, nên cái gì hiểu đc thì hiểu cho nhau tí. Chẳng ai muốn KH ko vui, ko bỏ tiền ra cả.
Trần Mỹ HạnhEdit thêm. bên CH đã thiện chí vào xin lỗi mng nhé !
Đinh Quốc VượngLần sau được xin lỗi phải vào sửa ngay không lại có người thắc mắc đc xin lỗi rồi sao không edit )))
Tự nhiên đang đúng lại bị nói thành sai.
Hoàng Quốc HuyThấy nó chán. Hôm a qua trần huy liệu thấy chạy loạn hết lên Trịnh Tuyết Nhung
Đặng Phương ThúyLinh Vũ Ngọc Mỹ
HiềnMai Nguyễn
Quynh Nhu LeLàm ăn như cl , đúng là mùa dịch gọi đồ về nhà sợ vch ạ

Thác loạn

* Kết luận là mua phí tiền và ăn phí mồm xem tiếp
Chưa bao giờ muốn đăng bài review không tốt mà hôm nay bức xúc quá không chịu đc.
Corana không được ra khỏi nhà rồi còn gặp quả gọi đồ online thế này thì sợ luôn
gầu,tuỷ,trứng bla bla nên cũng yên tâm là khá đa dạng rồi. Nhưng cẩn thận nên mặc dù có 5 người th nhưng mình vẫn dặn bạn ý là thế e cứ cho c thêm đồ để đủ cho tầm 6,7ng ăn nhé.e còn cẩn thận nhắn lại là của c tầm bn tiền b ý nói là tầm 200k 1 ng.
Và sau 1 tiếng chờ đợi thì a shipper đến và đưa cho đống đồ như ảnh + 1 túi nước lẩu thu 1750k.Bọn mình giở ra mà sock luôn ạ.Lèo tèo vài miếng thịt bò độn rau,2 bịch rau xà lách và 1 hộp viên thả lẩu(hộp này là sock nhất tính ra gần 500k).
Bọn tớ là team ăn hàng lê từ hàng lẩu vỉa hè đến lẩu trong khách sạn mà cũng chưa bao giờ ăn nồi lẩu 1700k lèo tèo như thế.thà đủ cho 5 ng ăn thì cũng đỡ bực mình mà chờ đợi 1 tiếng đồng hồ đói dã họng nhận được nồi lẩu không thể thất vọng hơn.
Nhưng bực mình nhất là thái độ chăm sóc khách hàng.Khi mình gọi lại phản ánh thì nhận đc câu trả lời là nồi lẩu 550k chỉ có nước lẩu và hộp rau nấm thôi còn lại tất cả là gọi thêm riêng.Sau 1 hồi đôi co bên nhà hàng bảo m có thể back lại toàn bộ đồ gọi thêm nếu k ưng nhưng lẩu đã làm rồi thì không thể trả lại được. Ok bên mình chốt nhận nước lẩu và túi rau nấm còn lại gửi lại nhà hàng lúc 2 giờ và ok chịu phí ship lại.Bên nhà hàng hẹn 6h qua lấy lại đồ.
Sau khi chốt như thế nhà m chạy ra ngoài mua đồ về để ăn với nồi nước lẩu.Khoảng 1 tiếng rưỡi sau thì bên Quận 5 lại nhắn tin k đồng ý nhận lại đồ chỉ nhận lại mình viên và rau thôi hoặc giảm giá 10% đổi lại bọn m k trả lại đồ nữa.Lúc đó thì nhà m đã ăn xong lẩu rồi nên m không đồng ý.Bên đấy cũng vẫn nhất quyết k nhận lại đồ thế nên m cũng k cần giả đồ hoặc nhận giảm giá nữa.
Mình đăng lên để cả nhà cho m ý kiến xem nồi lẩu này 1700k có chấp nhận được không và có đủ cho 5ng ăn k chứ đừng nói 7 ng nhé mà nhà hàng cứ đôi co là do bên mình ăn nhiều nên mới k đủ 7ng ăn.
Bực mình nhất là thái độ của nhà hàng.nếu k cho giả lại thì nói ngay từ đầu để người ta đi mua đồ ăn xong hết rồi mới nói giờ đống bò,viên,trứng 1200k này chắc để mai úp mỳ ăn thôi.
Ăn xong xuôi chưa kịp rửa bát lên fb ăn ngay 1 bài đăng của chị chủ quán hiếu khách chê mình k có tiền mà đòi ăn ngon rồi xem tiếp
Với 1 tín đồ hay ăn bim2 như Em thì Em thấy cái loại bim bim này nó ngon thật sự các bác ạ
Ăn tầm mấy tháng nay rồi ko chán í
1 gói 35 hay 37k gì đấy e mua ở vinmart ấy ạ
Ns chung là tín đồ của SOCOLA thì nên thử đi ạ
Bác nào hay ăn đồ gì liên quan đến SOCOLA cmt e thẩm thêm đồ vớiii xem tiếp
Địa chỉ cho các bạn né:
Cơm hoa sen đội cấn: số 2, ngõ 209, Đội Cấn, Ba Đình. xem tiếp
Kết luận : phim đáng để xem, và nên đi cùng bạn bè cho đồng cảm
P/s : nam chính và nữ chính max đẹp mình và đám bạn đi coi film 1 phần cũng vì nhan sắc của cặp đôi này xem tiếp
Kết lại, cho ai thèm bmy PMBT mà cứ mỗi lần chi 50-100k hơi xót ví thì cứ phi vào Big C mà làm 1 suất 17.5k ạ ))) bánh hsd trong ngày thôi nha mn. Còn Lotte Tây Sơn thì hy vọng sẽ cải tiến bánh phù hợp với cái tên của nó hơn, hoặc đổi tên cho phù hợp với bánh cũng đc ạ ))
P.S: Trên đây là cảm nhận của cá nhân mình về 2 nơi, còn các nơi khác trong cùng hệ thống lotte và big C mình chưa thử. Nên có thể chất lượng bánh sẽ khác, mn cùng cho ý kiến nha xem tiếp
Kính hội!!!! xem tiếp
[Góc Phê]
Thời tiết ẩm ương mà mùa dịch ko đi được đâu như này mà vớ ngay dc hộp kem dừa vinamilk tuyệt cú mèo
Chuyện là nằm nhà mãi đến trưa mới mò mặt ra vinmark gần nhà mua đồ nhìn vào tủ kem thèm quá mua thử hộp kem dừa
Trời nóng về mở ra nhìn cũng bình thường mà ăn 1 miếng ngon quá. Oánh luôn cả hộp hic biết thế mua nhiều nhiều vì k biết có ngon ko. Nhưng thời tiết này nằm nhà xem film có hộp kem ăn bao phê các bác ạ
1 sự lựa chọn hoàn hảo cho mùa dịch đấy. Em mua vinmark hết 43.800₫
Kính hội xem tiếp
Hôm nay mình có order cơm gà ở Cơm rang gà quay 29 bà triệu trên Now xong lúc nhận ko để ý, cầm luôn ko kiểm tra lại vì đang vội. Lúc mở ra thì thấy hoá ra là cơm sườn chứ ko phải cơm gà. Mình đã ăn hàng này từ lâu nhg thấy chất lượng càng ngày càng đi xuống, nhg riêng vụ giao nhầm thì càng ko thể chấp nhận đc. 60k xuất cơm vs 2 miếng sườn như này trông có chán đời ko cơ chứ.
- cơm : ko tơi, ăn bt nhg lượng thì ít hơn hẳn so vs đến ăn tại cửa hàng. Đu đủ và cà rốt muối ăn kèm còn ko để riêng nữa mà để thẳng lên cơm nên có phần bị hơi ướt.
- canh : siêu mặn.
- sườn : thôi 2 miếng này chán rồi ko muốn nói nữa
Nchung ăn xong phải uống ngay cốc nước ép dứa cho nó đỡ mặn và ngấy. 1 bữa trưa siêu bực mìnhhhhh
*Post bài này lúc vừa mở hộp cơm ra nên bức xúc quá nên mình xin phép edit lại cho nó cụ thể ạ* xem tiếp
PS: mấy bác nói em đi copy ơi, chính em thôi em đăng cuối tuần trước e tưởng ko được duyệt, giờ mới được hiện nè nên e đi sửa ảnh cho dấu vào khỏi sợ bị nói copy xem tiếp
* Nhưng nói tổng quát về NESTEA này thì nó khá bình thường, không có gì đặc sắc lắm. các pác có thử thì nên mua ít 1 thôi chứ đừg như e mua cả đống về mà h thì để nằm trog góc tủ lạnh kìa xem tiếp



Ai có bán gói này chuẩn auth bóc từ gói mì ra ko a ? Hoặc ai biết cho m xin review gia vị nào ăn gần giống gói này thì cho m biết với
M cám ơn ạ. Nhanh ko mận của m sắp chín hết rồi xem tiếp
Edit : Trước t mua ăn có vậy đâu. Để ngoài nhâm nhi cả tiếng, xong để tủ cả tuần ăn vẫn ok. Nchung t đánh giá hàng giao cho t ko phải do lỗi vận chuyển hay do ko dùng chất bảo quản nhé. Mà là hàng Lỗi, Kém Chất Lượng xem tiếp
Tình cờ ra bigC mua đồ ăn về thấy món quà tuổi thơ phải vơ vội. Giờ thì bao bì mẫu mã có đẹp hơn, nhìn bắt mắt hơn nhưng may mà hương vị vẫn như xưa xem tiếp
Chiếc bánh này ngon lắm luôn nè. Ăn bon mồm dã man ý. Không phải kiểu ruốc riêng, bánh riêng đâu, mà ăn có vị ruốc nhưng ruốc kiểu lẫn vào bánh. Ăn mềm ngon. Nói chung là ngon lắm
T mua ở minimart dưới nhà 5k/c xem tiếp
22k/ túi sữa óc chó - hạnh nhân - đỗ đen
Uống cái này rồi mình quên luôn sữa loại khác . Uống cái này đậm đà ngon dã man
Vẫn cứ là ở Circle K nha mọi người xem tiếp
Review bánh bông lan chuối Bảo Ngọc
Vì ở nhà quá rảnh rỗi nên mình đã ra cửa hàng tạp hoá gần nhà mua đồ ăn. Ấn tượng đầu tiên là bánh đóng gói khá xinh và chắc chắn. Bên ngoài phủ một lớp dừa vụn ăn rất vừa miệng. Mở ra thì bánh không quá thơm nhưng tươi, mềm, có cả kem chuối bên trong, tuy nhiên kem không quá đặc sắc.
Giá hợp lý 15k/chiếc, phù hợp để ăn sáng hoặc ăn vặt trong ngày. xem tiếp
Các chế nào muốn ăn mà ngại lách cách đồ đạc thì thử em này nha. Dịch ở nhà nên cứ bày trò thôi.
Tks all! xem tiếp
Gói snack giao động từ 30k-36k tuỳ chỗ bán.
Bên trong là những miếng bánh mỳ sấy giòn thật giòn, cắn 1 miếng là cái mùi tỏi hành của pizza nó quyện lên mũi, càng ăn càng cuốn mới tức chứ
Nhai kỹ sẽ thấy vị hơi ngọt nhẹ, nhai rối sẽ thấy vui mồm vui tai vui cả cái bụng. xem tiếp
Đây là ý kiến cá nhân của mình thôi mong các bạn có ý kiến trái chiều cũng đừng nặng lời z mjk. xem tiếp
TỰ LÀM BÁNH MÌ PHÔ MAI BƠ TỎI TẠI NHÀ ĐƠN GIẢN VỚI NCKD
.
.
Sau trào lưu cà phê Dalgona tự làm tại nhà thì nay vì thấy trong tủ lạnh còn vài chiếc bánh mì nhỏ xinh thì mình quyết định tự làm BMBT với công thức không thể nào easy hơn, ngay cả nhà ko có máy đánh trứng, ko cần cream cheese hay whipping cream mà vẫn làm được ngon lành nhá.
.
NGUYÊN LIỆU: - Bánh mì tròn ( mua ở BigC 10k/túi 6 chiếc )
- Phô mai con bò cười
- Bơ Thực vật Tường An
- Đường, tỏi, lá mùi tây
CÁCH LÀM:
- Bánh mì cắt thành 3 phần, giữ nguyên đáy ko cắt bị rời ra nhé
- Tỏi băm nhuyễn, đun nóng bơ thực vật cho chảy ra rồi cho tỏi băm, lá mùi tây vào trộn đều ( đây là hỗn hợp để phết lên phần bên ngoài bánh mì )
- Phô mai con bò cười đánh nhuyễn, thêm đường vừa ăn, đc hỗn hợp để làm nhân của bánh ( phần phô mai )
- Sau khi bơm phô mai vào các kẽ hở của bánh, phết phần bơ tỏi lên trên rồi cho vào NCKD, để nhiệt độ 120 nướng 3-4p là được rồi, mình để 5p nên bánh bị hơi cháy xíu thôi nhưng bên trong vẫn nóng và vỏ giòn lắm.
.
CUỐI CÙNG CHỈ CẦN BÀY BIỆN RA RỒI CHÉN THUIIII !!! Chúc mng làm thành công món bánh mì đơn giản này nhé )) xem tiếp
Tiệm circle K nha mọi người
Khá ngon và tiện , cơn vật thèm sữa đậu mà ngoài ko có thì giờ đã tìm ra chân ái rồi
Sữa đậu 18k uống mát lịm ko quá ngọt ạ xem tiếp
Hôm nay đặt lẩu ship tận nhà của Mr Lẩu - Lẩu tại nhà khiến mình vô cùng thất vọng luôn.
Điểm cộng: dịch covid vẫn ship thì cũng là 1 điểm đáng ghi nhận ( sau khi mih đã gọi 2 3 chỗ)
Điểm trừ: có quá nhiều điểm trừ
1. Gọi lẩu riêu cua bắp bò sườn sụn - ship đến bảo lẩu riêu cua sườn sụn, xong gọi điện thì bảo do a đặt riêu cua sườn sụn . Ok fine
2. Lẩu riêu cua ko có 1 tí riêu cua nào, gọi điện hỏi thì bảo bên e thả vào nước luôn rồi. Nồi nước thì ko có bóng dáng 1 tí gạch cua nào luôn.
3. Giá trên web là 315k ( khuyến mại giảm giá) đến vẫn thu giá gốc 350k. Gọi điện thì bảo chắc bạn ấy quên, lần sau e trừ. Ok không có lần sau
Đây là nồi lẩu 350k ạ, theo mọi ng là có nên có lần 2 không ạ? xem tiếp
Hy vọng các bạn có những trải nghiệm tuyệt vời! xem tiếp
Nhỏ mà có võ là ẻm nó “ bánh “ tủi thơ của mềnh
Có cái thứ đâu ăn 1 lại muốn ăn 2 .. mà ăn 2 hết luôn cả gói
Có bạn nào còn nhớ cái bánh này không? Giòn giòn vỏ bánh.. thêm chút kem bên trong chả biết nhaqn kem gì mà ăn lại hợp thế. Giờ tìm chả thấy gói nửa cân mình toàn phải mua 1 gói 13k. Chắc ăn 5 phút hết cả gói xem tiếp