Nộm ngon và thịt xiên ngon ở đầu ngõ 190 lò đúc
Chỗ để xe tự kiếm !
Giá đĩa nộm 25k , thịt bò tỏi giòn ngon lại có thêm nem thính nữa nên càng hợp khẩu vị của mình
Bác bán từ 3h chiều đến 5h là hết rồi .
Cá nhân thấy ăn ở đây ngon rẻ có cả
nem cuốn nhưng mà đông nên bác ý ít cuốn đc nem lắm

Bình loạn

Đỗ Duy Vinhở Lò Đúc cũng có bác bán xiên nướng quét tương ớt, ăn ngon và cay
Hieu Hoangnộm ở đây 30k rồi nhé. Nem cuốn thì bác chắc chả bh ăn đc vì nộm quá đông khách :-ss
Phương Thanh NguyễnHoang Dat @@ sao lúc trc đi qa e k để ý nhỉ
Phương LinhVũ Mai
Thu TràAudrey Phung để hnao lên nhà nàng r rủ ra ăn nhé )
Thanh LâmMình cũng hay ăn ở đấy. Giá cả cũng hợp lí mà phù hợp với khẩu vị của mình.
Đặng Phương Phương29 lò đúc có sụn nướng
Vũ Tiến HưởngDuy Quang chả hiểu sao ko tag đc 2 thằng kia
Đăng HảiThảo My
Dung HipDung Dung hnao ăn k fr

Thác loạn

Một chiều gió lạnh buồn thẩn thơ, không muốn đi làm lại được nghỉ học mình đã quyết định qua Long Biên để ăn sập đồ ăn ở ngõ 323 Nguyễn Văn Cừ ( nhưng mình chỉ ăn được một vài món thì bụng quá căng mất rồi)
Đây là lần đầu tiên mình đến với con ngõ này, cũng ăn một vài món được review tại đây, tuy nhiên món mình thích nhất lại là món chè đỗ đen nóng (chắc do mình là đứa hảo ngọt)
Chè đỗ đen nóng có topping là lạc và dừa nạo sợi, đỗ đen được nấu nhừ nhưng vẫn không nát, chè khá đặc sánh bởi bột năng. Khi ăn thì đỗ lạc dừa hoà quyện ăn rất phê=))) chè ngọt vừa không ngán, càng ăn càng ngon. Nói chung là chấm 9/10 điểm
Chè được bán bởi 1 bà tầm 60 tuổi, ngay cạnh tiệm Meat deli
Một bát đầy ụ chỉ 10k
Bà bán từ 9h sáng đến hết hàng, bạn nào hảo ngọt mà rảnh rỗi thì đến ngõ 323 Nguyễn Văn Cừ rồi tìm đến quang gánh chè của bà ủng hộ cho bà về sớm nhaaaa
xem tiếp
Mình quên k chụp ảnh. Lúc đầu có mua bánh ở trong chợ đêm mà ăn k ngon tí nào. Lúc sau đi dạo ở phồ thấy ngta bán bánh tráng sữa đậu. Mua 1 cái mà ngon bất ngờ. Nhiều topic hơn trong chợ nữa. Khuyên các chế nên ăn bánh tráng ven hồ nha xem tiếp
Một lần và Never come back xem tiếp
EE EARTH Coffee - số 70 ngõ 298 Tây Sơn, Đống Đa
- Quán có 3 tầng nhưng chỉ sử dụng tầng 1 và tầng 3 thôi, tầng 2 là xưởng bánh thì phảii. Ở tầng 1 thì không gian khá là rộng rãi, có thêm khoảng sân nhỏ thoáng đãng nữa. Còn tầng 3 thì hơi bé và bí bách, view thì thấp nên không có gì bắt mắt cả.
- Decor ở đây thì mình thấy hơi lộn xộn, góc đắt ảnh nhất có lẽ là chiếc cầu thang xoắn trắng và mặt tiền của quán
- Về đồ uống thì mình có gọi 1 dâu tây việt quất (55k), 1 bạc xỉu (35k) thêm 1 bánh Pink Strawberry (50k).
- Cả 2 thứ đồ uống đều khá ổn nhưng hơi ngọt bánh cũng ở mức tạm thôi
Giá : 35k - 60k
À quán có cho đem thú cưng vào nữa nhé
IG: trangmeyy xem tiếp
Quán có 2 mặt tiền có thể ngồi trong nhà hoặc vỉa hè. Nhân viên phục vụ siêu nhanh, đến nơi đợi 1p là có đồ ăn luôn. ♡ xem tiếp
Vẫn cứ là đỉnh cao trong lòng mềnh
Ngô Dinning Nhà Chung
Tổng bill + 5% dịch vụ + 10% VAT + 3coca = 898k
Món vịt quay bắc kinh ấn tượng nhất rồi kể đến lòng bò ngũ vị . Xíu mại vs bánh chốn nhân tôm to dã man lại thơm ngon tươi .
Khôn gian đẹp mình ăn ở tầng hầm dưới nên rộng thoáng hơn xem tiếp
xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO] choco đá sỏi _ vimart văn quán
Đi siêu thị vinmart thấy bán choco hình sỏi đá hồi học cấp 1 hay ra mấy quán ăn vặt để mua . Hn đc ăn lại vẫn ngon như xưa à . Có ai còn nhớ choco này k
xem tiếp
Rating : 1/10 . Ko baoh quay lại và khuyên các b ko tin thì đến trải nghiệm còn tin thì đừng baoh đến ) xem tiếp
Về nhà mình có phần vào phần đánh giá của Sồi thì thấy trong 1 tuần gần đây Sồi bị kha khá feedback thất vọng về đồ ăn. Chồng mình cũng đánh giá rất lịch sự mong Sồi xem lại đội ngũ nhân viên. Ngay tối qua cũng có 1 anh feedback tệ cho nhà hàng. Sồi đã làm hỏng bữa rối valentine của khách hàng rồi ạ. Đặc biệt hơn đến sáng nay thì Sồi đã xoá hẳn phần đánh giá trong Fanpage mà không có hướng giải quyết cho những ai feedback. Mình càng không hài lòng với sự mặc kệ feedback và giấu dốt này của nhà hàng ! Vốn không chụp ảnh không review vì vẫn còn chút tình cảm nhưng sau việc xoá feedback này thì chia tay, hết sức thất vọng !!! xem tiếp
*** Lưu ý: Ở đây em không chê trách hay bàn đến độ tươi ngon của hải sản, cũng k để tên nhà hàng nhé các bác! xem tiếp
Nhìn chung: sạch sẽ, nhân viên nhiệt tình, không gian cũng ok. Bia ngon.
Tuy nhiên: Hàu nướng mỡ hành hơi mặn. Nhưng như thế cũng còn hơn.
Đã thế, Nhân viên báo nhà còn có 2 con cá song trong bể thôi, thì mình bắt 1 con trông có vẻ khoẻ hơn. Cân xong thì đưa cho nv mang đi chế biến.
Lát sau họ bê ra 1 đĩa cá song đã làm sạch. Mùi đĩa cá rất khó chịu như kiểu cá để lâu xong bị mùi ý, nhất là cái đuôi giống như đuôi cá chết luôn.
Đến khi thanh toán mình đi WC thấy 2 con cá vẫn đang bơi ngon lành trong bể, hỏi nhân viên, nhân viên báo em vừa nhập về. (Nhập về mà nhập có 1 con về)
Nói chung là NHỚ ĐỜI, và KBG quay lại xem tiếp
MÌNH VIẾT LÊN ĐÂY ĐỂ MỌI NGƯỜI KHÔNG BỊ BỰC MÌNH NHƯ NÀY VÀ TRÁNH XA QUÁN NÀY RA THUI Ạ !!!! xem tiếp
Xin phép admin và anh chị ạ
Nhà mình có ai đi xem phim này chưa ạ cho em xin review với ạ
Em rất thích thể loại phim tình cảm nhưng chưa từng coi anime bao giờ, liệu có hợp với phim này k ạ
Em cảm ơn mọi người xem tiếp
Ăn xong gần hết phát hiện ra quả đĩa mốc đen mốc xanh xem tiếp
Thời gian nghỉ trưa chỗ làm việc của mình chỉ có 1,5 tiếng thôi, nên thôi bye bye mấy kiểu hàng đông và bắt đầu chảnh như thế này. Uk thì đông, nhưng bán hàng thì phải biết với lượng khách như thế k phục vụ được thì đừng nhận, nếu mình không giục thì k biết bao lâu mới có người nhớ tới sự tồn tại của mình mà báo hết đồ .
Mình nghĩ đây là một hàng đầu tư cũng khá chuyên nghiệp, menu, hình ảnh rất ok, order bằng smart phone. Nhưng cái mình cần và ăn ngon và phục vụ + thái độ tốt. Mình nghĩ bài review của bạn kia là cảm nhận thật, k có pr nhưng hàng này cũng may mắn vậy mà lại làm ăn kiểu này thì thôi. Các bạn muốn thử cứ thử, đây là câu chuyện và cảm nhận cá nhân mình thôi.
LẦN SAU, sẽ tem tém cái mồm lại, đọc comment mọi người thẩm về sẽ đi sau, chứ lần này chừa ))) xem tiếp
(Vì rất mệt và tức nên cũng không thể chụp hình minh họa hai cốc trà đá, chỉ có fanpage nhà hàng làm thông tin) xem tiếp
[Góc hoảng hốt]
Quán ốc số 345 Bạch Đằng, tp Quy Nhơn.
Vào Quy Nhơn chơi và đi ăn thì mình cảm thấy đồ ăn trong này khá ngon và giá rẻ chỉ bằng 2/3 sp với Hà Nội. Riêng chỉ có quán ốc này là ăn xong "đầu không ngoảnh lại" vì giá quá chát.
Mình với con cháu có gọi 1 ốc cà na, 1 ốc xìa (ngao), 1 ốc móng tay, 2 trứng vịt lộn xào.
Lúc ăn thì 2 bác cháu tấm tắc khen ngon, vì quán không niêm yết giá với cũng ngại hỏi nên tới lúc thanh toán thì hú hồn. Tổng 3 ốc với 2 trứng lộn là 220k. Giá như này phải gọi là đắt gấp đôi so với mặt bằng chung ở đây, địa điểm cũng chẳng phải trung tâm hay gần biển gì cho cam.
Phải nói rằng đây là trải nghiệm tồi nhất của mình ở thành phố này, sợ luôn. xem tiếp

Sau một thời gian ko review thì hnay tôi lại lên 1 list các quán cà phê mới thẩm dc cho các pác đâyyyy
Review note từng ảnh, cảm nhận cá nhân vui lòng ko sân si. Các pác có thể gõ tên tôi trong nhóm để xem thêm nhiều quán ở các bài review trước, ít thôi, đủ đi trong vài tháng
1. Libre studio/ coffee - Tầng 5 201 Khâm Thiên
2. Orioma coffee - 8 Quảng An, Tây Hồ
3. Allday coffee - 55 Hàng Bún
4. Rue du camp - 50 Tràng Thi
5. Cotero - 80 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ
6. Our - 103D6 ngõ 4B Đặng Văn Ngữ
7. Alley coffee - Ngõ 82 Thợ Nhuộm
8. LeVisage coffee - 31 Ngõ Trạm
9. Athena -57 Trung Hoà
10. Le beret - 1H Phan Bội Châu
11. Timeline coffee - 79 Ngõ 260 Cầu Giấy
12. Dear November - Ngõ 59 Chùa Láng
Lần này tôi đã cố gắng note đchi 9xac cho các pác rồi đây nàyyyyy xem tiếp
Góc chê:
TRÀ SỮA TẠI TIGER SUGAR - NGHĨA TÂN RẤT KÉM.
T đặt 1 cốc đường đen kem cheese, 25% ĐƯỜNG, 50% ĐÁ.
Vậy mà nhận lại cốc full đường full đá.
Không uống đc vì rất ngọt và lạnh, định gọi điện cho cửa hàng thì không thấy trên hệ thống tiger sugar.
Chả biết có phải cửa hàng của hệ thống hay không
Chán thậc sự xem tiếp
Review Mokchang Láng hạ và câu chuyện giải cứu gà cho bác Grab ))
Chuyện là ce vp đang đợi đơn grab trà chiều thì có bác Grab này cầm đùm to đùm nhỏ lên hỏi có ai đặt gà ko . Tên ng đặt trên ứng dụng là Vũ Trường Khánh Đan SĐT 0586030225 địa chỉ giao thì đúng là địa chỉ số 5 của cty mình và chat là đang ở hàng gội đầu đợi. Sau khi check hết cty mình và cty tầng dứoi đều ko phải ng đặt, gọi thì đt tắt máy .Mát zời, mấy ce còn dắt bác grab đi đi hỏi từng nhà ,sang cả hàng gội đầu đều ko có ai nhận là đặt grab food. Thế là cuối cùng ce quyết định nhận giúp bác Grab chỗ gà tổng đơn 610k dù ko biết là của hàng gà nào có ngon hay ko.
Bây giờ đến phần review, mở ra là gà của Mokchang – Láng Hạ.
Tổng quan thì gà ăn khá ổn, .
- gà sốt cay và ngọt là đã trộn sốt sẵn rồi ăn cũng vừa vặn nhưng rất nhanh ngấy.
-Cánh gà rán thì chắc do loay hoay tìm bạn Đan kia mất nhiều tgian nên đã hơi cứng và hơi khô
-Gà popcorn phô mai thì phô mai khá ít nên ăn ko thấy vị phô mai đâu.
-Cơm mình ko thử nhưng thấy mn bảo ok ngon.
Nói chung là tổng quan mọi ng đều thấy trung bình ăn ok nhưng cũng ko bằng kfc hay lotte
Mình nghĩ nằm trong khoảng 6-7/10
Mình ko hay viết rv, nhân dịp Valentine chị em chúng tớ giải cứu gà cho bác Grab và lần đầu ăn gà Mokchang nên ms viết bài chia sẻ với mn. Mong mấy đứa hay tạo nghiệp bùng hàng bị nghiệp quật có 1 valentine có bồ bị giựt bồ, FA thì mãi đơn độc vs cái nghiệp của nó. ajinomoto xem tiếp
Nhân đây t cũng muốn hỏi thêm địa chỉ các quán bún riêu, ốc ngon quanh quanh khu vực Đội Cấn ạ Thanks mn ạ xem tiếp
Các anh chị thông thái cho e hỏi là ngoài The nun và mấy phim ma khác ra thì phim nào trong 3 phim sau đáng bỏ tiền mua vé hơn ạ :
+ Predator
+ Ngày em đẹp nhất
+ Crazy rick asians
P/s : nếu có phim nào ok hơn damh sách trên a chị cx review hộ e với ạ . Cảm ơn ! xem tiếp
Sau Alpha thì đề tài về "Chó" lại tiếp tục được phát triển và sắp tới đây sẽ là bộ phim AXL xem tiếp
Review phim Crazy Rich Asians.
Bộ phim này từng gây bão mạng khi mới có trailer.
Điểm 6,5/10- xem được giữa cái tháng chả có mấy phim hay.
Về bộ phim, nội dung về một nàng Lọ Lem may mắn vớ được anh nhà giàu nhất Singapore và thuộc loại dạn gia vọng tộc. Có một số đoạn phim thể hiện về sự giàu có của giới siêu giàu ấy nhưng bản thân tớ cảm thấy cái sự giàu đấy nó chả phê, chả đã. Ai đã từng xem Boys over Flower thì sẽ thấy giàu cũng chỉ ngang thế, chả có vẹo gì. Nội dung thì giống na ná nhưng phim cùng 1 mô tit khác, em lọ lem nhưng k não tàn, đến nhà bồ chơi bị ngợp, chơi cùng mà k có hợp, xong đứng lên rồi bị sự ngăn cản phụ huynh, rồi bỏ đi, rồi phụ huynh là ủng hộ rồi happy ending.
Tổng thể bộ phim thì bình thường nhưng mình vẫn khuyến khích đi xem nhé. xem tiếp