Nhắn nhỏ các Ads và Mods.
Duyệt tham gia dễ chút. Gì mà từ chối quá trời, trong 7 ngày mà từ chối đến 20%.
Ai đẹp duyệt hết.

Bình loạn

Quân Trầnem đẹp, em đc ở đây đúng ko thầy?
Thảo NguyênCảm thấy nhan sắc mình lên tầm cao mới
Karson VirNguyễn Thị Thùy Dung đâu, kiu thái giám lôi Quân Trần ra ngoài. Kiu đại phu bơm thuốc chống rối loạn thần kinh cho him.
Hải YếnTừ khi đọc post này mới phát hiện mình có nhan sắc ))
Quân Trầnơ thầy chơi kì
Dương Phước ThịnhBiết khi nào mới đc 1 triệu tv h a
Karson VirĐẹp cỡ ad Karson mới duyệt nha mọi người.
Võ Hữu VĩnhThế giờ e out ra vào lại có được duyệt k )

Thác loạn

Em muốn xin kinh nghiệm đi Đà Nẵng vào tháng 6 này ạ (Vé máy bay, các địa điểm, đồ ăn, chỗ ở ạ,..). Vì đây là lần đầu tiên đi nên em cũng chưa biết gì nhiều :((
Mong được mọi người chỉ dẫn để gia đình em có một chuyến đi hè vui vẻ ạ xem tiếp
Review phim Sao Siêu Ngố
Thể loại : hài , tình cảm
Điểm : 6/10
(Đánh giá dựa theo quan điểm cá nhân của Khánh )
Lưng chừng cảm xúc, lưng chừng hạnh phúc, một bộ phim lưng chừng mọi thứ , cái gì cũng chưa tới nơi tới chốn ,hơi thiếu chiều sâu và nội dung, ko có gì sáng tạo và nổi bật .
Và phim hình như cũng chỉ hướng đến vấn đề giải trí cho ng xem thư giản vui vẻ trong dịp tết nên ko mang tính ý nghĩa giáo dục hay nhân văn gì nhiều , trong khi phim có nhắc tới hình ảnh ng mẹ bị hiểu lầm bị con mình ruồng bỏ thì lại ko khai thác vào ko hề có cảnh ăn năn hối hận nào, phim quá tập trung vào chuyện tình yêu nam nữ như chính chuyện tình của "ổng'' ,nhưng ko nhiều thì ít phim vẫn làm mình cười vui vẻ thư giãn thoải mái .
Một vài cảnh khá lố , một vài câu thoại hay lặp lại , nói chung phim tạm , xem được . xem tiếp
Thái độ lễ tân nói chuyện với khách hàng rất tệ. Yêu cầu khách hàng người Việt Nam phải nhường phòng cho khách Thái vì khách Thái tức giận và chỉ muốn ở phòng đó. Dù tôi đã book phòng và thanh toán trước tiền phòng 1 đêm rồi. Đến 3h chiều, sau giờ nhận phòng mới báo khách rằng Hotel đã tự ý đổi phòng của khách rồi mới gọi báo tôi. Tôi không đồng ý, lễ tân liên tục gọi điện làm phiền. vì đã đồng ý đổi phòng cho Ks hết 1 lần rồi nên lần 2 Tôi ko muốn đổi nữa, KS nói sẽ trả cọc và cho tự tìm phòng. Sau khi nói sẽ quay phim thì lễ tân Tuyền mới nhắn tin xoa dịu khách. Và tránh mặt ko gặp khách để giải quyết vấn đề. xem tiếp
Review phim Rabbit / Thỏ Peter
Thể loại : hài hước, hoạt hình
(Đánh giá dựa theo quan điểm cá nhân của Khánh )
Phim phù hợp cho lứa tuổi thiếu nhi , gia đình và các bạn thích nhẹ nhàng giải trí.
Sau phần đầu phim có phần gây buồn ngủ thì càng về sau phim lại càng khởi sắc và tốt hơn , phim khá thú vị , rất hài hước, vui nhộn , mang tính giải trí rất cao, vui là chính nên ko áp đặt tính giáo dục ,ý nghĩa gì nhiều ( có nhưng ít) .
Cách tạo hình nhân vậy dễ thương, đáng yêu , dí dỏm, ấn tượng ( chim đọc rap) nhạc phim hay.
"Lời xin lỗi chưa bao giờ là muộn màng , hãy nhận lỗi và sửa sai khi còn có thể "
Nội dung phim bình thường, ko có gì sâu sắc, ko đọng lại gì nhiều sau khi xem.
Nhìn chung phim khá ổn , mang tính giải trí , cứ cười để trẻ để đẹp là đc . xem tiếp
Thuộc xã Pải Lủng và xã Pả Vi (Mèo Vạc), Vách đá trắng nằm ở độ cao khoảng 1.700 m, gắn liền với sự tích về một tình yêu trong truyền thuyết của Hà Giang xem tiếp
Nếu phải o ép buộc chọn giữa TÌNH YÊU & SỰ NGHIỆP, chẳng ai biết chọn thế nào. Bên nào cũng là cuộc sống là tương lai. Do vậy, khi phim tạo tình huống trên đã là khiêng cưỡng thiếu thực tế. Qua đó, phim thổi phồng quyền uy của đồng tiền và thân thế quyết tắt mọi thứ lại thiếu hiện đại.
Phim Việt Tết năm nào cũng chỉ có vậy; tuổi ngày càng trưởng thành nhưng cười ngày càng nhỏ bé. xem tiếp
Được đón nhận sự tham gia của các bạn là may mắn và niềm vui của Nhóm. Chúc các bạn nhiều sức khỏe. xem tiếp
Tổng thiệt hại đâu đó gần 6tr gồm 2tr vé máy bay từ Hà Nội cho chuyến đi này.
Một chuyến đi không tệ vì đã có hội chị em xem tiếp
Truy lùng quái yêu 2 - 6/10
Nội dung dong dài hok có cao trào gì ráo ... chỉ đc cái vui vui thôi ... chắc sẽ có phần 3 nữa ... ai coi phần 1 rồi thì coi phần 2 giải trí củng được ... ai chưa coi phần 1 thì coi luôn củng được hok sao hết ... nhưng đừng mong nó hay xuất sắc nha xem tiếp
Review phim Hunt 2/ Truy Lùng Quái Yêu 2
Thể loại: hài hước, phiêu lưu
Điểm: 8/10
(Đánh giá dựa theo quan điểm cá nhân của Khánh Marion )
Sau phần 1 khá thành công , phần 2 phim lần này cũng hay ko kém có điều xúc cảm có phần vơi đi chưa đạt tới đỉnh điểm "lệ rơi" nhưng thay vào đó phim lại hài hước hơn , vui nhộn ngập tràn tiếng cười hơn , rất đáng yêu ,hồn nhiên nhộn nhịp chính những điều này lại đánh thức nhiều cảm xúc khác , hạnh phúc, mãn nguyện hài lòng. Phim có ý nghĩa thông điệp riêng và chăm chút kĩ lưỡng.
"Nếu mình khóc vì 1 ng chưa chắc ng đó đã thương mình nhưng nếu một ng khóc vì mình thì ắt hẳn mình rất quan trọng với ng đó" . Những gì chân thật nhất hồn nhiên nhất lại là thứ làm ngta cảm động nhất và thay đổi bản thân.
Một vài cảnh phim hơi vội , 1 vài tình huống ko hợp lý nhưng nhìn chung phim vẫn rất hay và rất đáng xem .
+Chúc mọi người trong nhóm năm mới vui vẻ xem tiếp
Chúc Nhóm Ngày đầu Năm mới thật hạnh phúc và tràn ngập may mắn. xem tiếp
Nếu yêu thích Reviews của nhóm, gắn bó với Nhóm lâu dài nhé. Nhóm Mình liên tục cập nhật các Review phim Tết từ Mùng 1 đến Mùng 5 nhé.
(đón xem Review tại nhóm vào Mùng 1 Tết.) xem tiếp
[ Góc trúng thính ]
Huhu có bác nào ở đây nghiện cái món Bông lan ăn sáng sợi thịt gà C'est Bon của ORION như cháu không.
Bánh mềm, ẩm, thơm mùi bông lan. Vị ngọt ngọt mặn mặn ăn cuốn lắm ạ Nếu xé ra sẽ thấy như hình dưới, ăn như kiểu có ruốc ở bên trong ấy nhưng ko bị nhiều quá giắt răng đâu ạ. Nhai thấy dai dai lạ lạ hơn bánh bông lan bình thường ạ.
Thêm ly sữa nữa là bữa sáng quá hợp lý luôn. Nhúng chút sữa ăn cũng ngon lắm huhu.
Buồn mồm ăn cũng vô cùng hợp lý, bánh nhỏ xinh dễ ăn không ngán ạ.
Từ hồi phải lòng cái món này em ngày nào cũng phải quất đôi chiếc :((
Em có thấy bánh bán ở Big C, Circle K,.. còn Vinmart thì không thấy ạ.
Giá thì em không nhớ rõ, chỉ nhớ là 1xk/gói (5 cái) thôi vì em đi siêu thị mua nhiều đồ. Nói chung cũng hợp lý để ăn sáng hoặc ăn nhẹ ạ xem tiếp
Vớt vát đôi chút trong màn tranh đấu kỹ xảo nước, một kỹ xảo khó nhằn trong điện ảnh, Nữ Nhi Quốc vẫn không tài nào làm hài lòng người xem bởi toàn chắp vá và tầm thường nội dung.
Nhạc phim gây ấn tượng mạnh cho người xem bởi sự nhẹ nhàng thanh thoát & sâu lắng cảm xúc.
Một bộ phim Tết thực sự ko nên đến rạp. xem tiếp
Review phim Monkey King 3/ Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc
Thể loại : hài , phiêu lưu
Điểm : 7/10
(Đánh giá dựa theo quan điểm cá nhân của Khánh )
- Vì là 1 fan của Wukong nên mình luôn đánh giá có phần châm chước cho những thể loại phim này. Nhưng phải thừa nhận rằng phần 3 này thua hẳn các phần trước mặc dù phim hài hước hơn ,nhiều mĩ nhân hơn nhưng các cảnh đấm đá hoành tráng ít hơn hẳn , phim lần này đi theo hướng tình cảm , dù chưa đạt mức cao trào nhưng đôi lần vẫn làm cảm xúc mình nâng nâng , dù là 1 sinh linh chưa thành hình nhưng vẫn đáng đc trân trọng. Đôi lúc trong cuộc sống này ko thể việc gì cũng cưỡng cầu cũng vẹn đc đôi đường .
" Hỏi thế nhân làm sao có thể vẹn đôi đường
Không phụ Như Lai , không phụ người "
Nhạc phim hay và ý nghĩa cũng là 1 điểm cộng lớn , phim rất hài rất đáng xem vì giàu tính giải trí . xem tiếp
[Săn Mây Đại Ngàn - Đà Lạt]
Dành cho bạn nào thích mới lạ phiêu lưu mạo hiểm nhen. Hehe
Những thứ cần chuẩn bị trước khi đi:
- Áo ấm - thiệt ấm vì sương rất dầy, trời rất lạnh, chạy tới nơi là tay chân lạnh cứng ngắt luôn.
- Một bình xăng đầy. Trời rất tối và trên đường đèo nên k có cây xăng nhé các bạn.
Tụi mình bắt đầu từ 4h sáng xuất phát từ trung tâm Tp Đà Lạt đi về hướng cầu đất. Cũng rất dễ tìm, bạn cứ chạy đến đồi chè cầu đất chạy sâu thêm khoảng 1km tới ngã ba sẽ thấy một bảng hướng dẫn (trong album mình có hình luôn nè), sau đó quẹo trái lên dốc chạy thẳng tới khoảng 1km nữa nhìn bên tay phải sẽ thấy bảng “Săn mây đại ngàn” rồi chạy thẳng vào bên trong (đoạn này hơi khó chạy tí vì đường hơi nhỏ), nhưng k s khi bạn đi đến đó sẽ có 1 người hướng dẫn bạn đi vào đến tận nơi luôn nhé.
Giá vé 1 ngừoi là 30k - nhưng khi bạn nói là thành viên của Group Ghiền Đà Lạt thì giảm còn 20k thôi nhé.
Lưu ý là mình đi sớm nhe, 4h đi lên tới nơi 5h là oke rồi các bạn, khoảng đó là mây đẹp và ít người nữa, chụp tới 6h rồi qua tham quan đồi chè chụp hình thêm là ổn rồi, vì ít người lên hình đẹp hơn nhe
Một trải nghiệm tuyệt vời của tuổi trẻ xem tiếp
Cuối cùng, đã kết thúc hành trình phượt bụi 3 tiếng ở Singapore của tụi mình, và trở về được sân bay một cách an toàn. Sau đó, chị em mình ăn uống trong các cửa hàng tiện lợi ở sân bay và thanh toán bằng thẻ. Mong là những chia sẻ của mình trên đây, có thể giúp ích được các bạn phần nào. Chúc các bạn có chuyến đi vượt biên đến Singapore thành công như chị em mình nhé. xem tiếp
Tây du ký - Nữ nhỉ quốc - 7/10
Hình ảnh , kỷ xảo đẹp mắt
Âm thanh sống động , nhạc phim ok
Trong chúng ta ai củng có những điều chấp niệm ... biết buông bỏ và vượt qua hay cứ mãi chìm đắm trong chấp niệm đó là tuỳ vào bản thân của mỗi người ... xem tiếp
Chúc Nhóm có một Valentine ngập tràn hạnh phúc.
Đừng quên ghé thăm Nhóm và xem toàn bộ các Review phim rạp mới nhất vào suốt những ngày Tết nhé.
Thân, xem tiếp
Ngày 5: Ngày ra sân bay Kansai
- Vì lịch bay là 9h20 sáng, xác định phải có mặt ở sân bay trước khoảng 3h cho chắc ăn nên 5h sáng 2 đứa đã phải lóc cóc kéo valy ra ga tàu để ra sân bay. Khá tiện vì ga tàu ngay gần hostel mà chỉ 1 tuyến là thẳng đến sân bay không phải chuyển tàu, mất 45p. Vì sáng sớm nên có nhiều lối vào ga ở các toà nhà chưa mở nên mọi người nhớ check từ hôm trước để tìm lối đi phù hợp ra ga. May mắn đến vừa kịp chuyến tàu đầu tiên ra sân bay lúc 5h15. Đến ga sân bay phải nạp thêm khoảng 800yen vào thẻ Icoca để đủ tiền quẹt khi ra cửa.
- Đến sân bay check in sớm, lượn lờ tìm hàng ăn sáng. Note: vào khu vực miễn thuế mọi người nên tìm mua Nama chocolate hãng Royce nhé (vị original và matcha là best) với giá ~750yen.
Kết thúc chuyến đi với vô vàn trải nghiệm thú vị và cũng gặp nhiều may mắn. Cảm nhận của riêng bản thân:
- Người Nhật rất thân thiện, dù họ có hơi hạn chế về tiếng Anh nhưng vẫn luôn nhiệt tình giúp đỡ (nếu cần trợ giúp nên tìm mấy bạn trẻ sẽ dễ dàng giao tiếp tiếng Anh hơn).
- Không khi quá trong sạch, đi cả ngày về mặt cũng chả thấy bẩn.
- Máy bán nước tự động ở khắp nơi, vì đi bộ nhiều nên cần nạp nhiều nước (có mấy loại nước điện giải, nước chanh muối uống sẽ đỡ mệt).
- Hệ thống tàu điện và bus rất tiện lợi, tuy có hơi khó với những ai đi lần đầu nhưng rồi sẽ quen thôi vì nó quá thân thiện. Hãy nên thử trải nghiệm cả xe đạp nữa nhé.
- 1 vấn đề hơi tế nhị nhưng vô cùng thú vị đó là bồn cầu ở Nhật ngồi rất phê, có hệ thống sưởi, rửa, sấy ngồi mãi chả muốn ra ) Không phải chỉ ở mấy nơi sang chảnh mới có mà đâu đâu cũng thấy từ hostel, ga tàu, điểm thăm quan...
- Túm lại là còn rất nhiều điều thú vị, các bạn nên đi và tự có cảm nhận riêng nhé. Nhưng không thể bàn cãi: NHẬT là 1 nước quá tuyệt vời.
Tổng kết chi phí chuyến đi hơi giật mình cho hành trình 4 ngày 4 đêm trọn vẹn: ~13 triệu
- Vé máy bay khứ hồi: 4tr (mình mua được vé thưởng của Vietjet nên giá tốt)
- Phí xin visa: 610k
- Tiền phòng hostel 4 đêm: 2tr800
- Tiền vé tàu, vé bus, thuê xe đạp: 1tr600
- Tiền vé thăm quan: 330k
- Tiền ăn uống: 3tr200
- Chi phí khác: 350k xem tiếp
7,5/10
Sau 1 năm làm lụng vất vả thì con người ta luôn muốn trở về với mái ấm yêu thương của mình ... những người con xa xứ luôn muốn trở về với ba mẹ ... tuy nhiên vẫn có những người con vì lo mãi mê kiếm tiền quên đi cha mẹ già ở quê ngày đêm trong ngóng con về đoàn tụ mùa tết ... bộ phim đem lại cảm xúc rưng rưng cho người xem khi nhiều người phải khá là vất vả mới về được với gia đình pha lẫn những tình huống hài hước ... rất đáng xem mùa tết xem tiếp
đánh giá và trải nghiệm chi tiết sẽ ở các ảnh cụ thể nhé. xem tiếp
Review phim to the heart/ Chào Cậu Em Khác Người
Thể loại : gia đình , tình cảm hài hước...
Điểm : 8/10
(Phim đc review theo quan điểm cá nhân của Khánh Marion )
- Lâu lắm rồi tôi mới lại có đc cái cảm xúc mạnh mẽ như thế này .
Một bộ phim tình cảm về gia đình , nhẹ nhàng , chậm rãi sâu lắng và cực kỳ hài hước, nên nếu các bạn thích sôi động hay nhiệt huyết, mạnh mẽ thì nên cân nhắc trước khi xem phim này .
Nhạc dạo phim rất hay , chưa bao giờ tôi lại thích tiếng đàn piano nhiều như thế này .
Tình yêu cha mẹ dành cho con cái luôn là vô bờ bến , tình anh em cũng ko kém ,trong thâm tâm của 1 con người luôn tồn tại 1 phần thiện , có thể nhiều hoặc ít , nhưng khi tìm đc yêu thương bạn sẽ biết bạn nên làm gì .Hãy vui vì vẫn còn gia đình , người thân . Phim ý nghĩa , mang tính giáo dục, có nội dung và chiều sâu .
Chỉ cần có yêu thương con ngta có thể vượt qua tất cả và làm đc tất cả . xem tiếp
Quay trở lại xàm xí về phim, nhà sản xuất không biết đã tính toán gì khi công chiếu ngay mồng 1 tết NĐ, nên phim sẽ chọi vs rất nhiều phim hay khác và tỉ lệ vé sẽ giảm một cách đáng kể. Nhưng có Karson Vir đóng phiên bản lỗi thì rất xứng đáng để đi xem nhé. xem tiếp
Mình biết ơn mọi hỗ trợ của các bạn về mã code và các chế độ hiệu chỉnh. Vui lòng cmt hoặc mess nhé. xem tiếp