Phở Gánh Hàng Chiếu
Đêm qua em dở chứng nửa đêm mò đi ăn phở, nghe đồn đại nhiều về phở bây lâu nay mới có dịp thưởng thức.
Em đi lên đấy là 3 rưỡi sáng thì thấy mọi người đang chờ ở đấy rất rất đông rồi. Chính xác là em đợi đúng 1 tiếng thì mới có phở.
Phở ở đây khá là oke, nhất là bò sốt vang, ngon zl luôn . Giá mà nước phở đậm thêm chút nữa thì ăn đứt chị “ phở Thìn”. Ngồi dưới cái lạnh lạnh đợi bát phở ra như con đợi mẹ đi chợ về. Nhưng mà bác chủ quán “gắt” quá, ứ thân thiện với khách gì cả, nói chuyện kiểu bố đếch cần chúng mày í, e hơi khó chịu khoản này chút xíu Tóm váy lại là phở ngon thịt mềm. 9/10 sẽ quay lại nếu có dịp
Bát đầy đủ thêm quẩy nữa

Bình loạn

Tuấn Anh NguyenCá nhân mình thì thấy k nên khổ vì ăn cũng sẽ k thử
Le HieuSang hàng bạc cho đỡ có cảm giác như đi ăn xin
Nguyễn Minh KhánhBát phở ăn quá nhạt nhẽo. Thái độ bán hàng thì cau có. Ra hàng bạc ăn ngon hơn nhiều mà thái độ phục vụ của 2 vc thì quá là vui vẻ
Hiếu XíuĂn như Lol,cơ mà có cái ăn trong giờ đấy thì có còn hơn k,giờ đấy ra phở Bích trên đường yên phụ còn ngon bổ rẻ hơn
Linh CandyTôi thề là tôi cảm thấy đ đáng các b ạ, phở cx bthg thôi đc cái nhiều, ăn để trải nghiệm thì ok chứ 50k cho 1 bát phở lúc 3r sáng dậy sớm, xếp hàng chờ ăn mà còn bị quát cho sml thôi dẹp dẹp 1 lần thôi
Mạnh SóiMọi người không để ý chứ có bác trai là hơi cáu tính một tý, còn cô chủ thì khá dễ tính. Nhưng mình thề là chưa một lần mình đến ăn mà bị chửi, mà còn đc bác trai "tâm sự" cùng nữa cơ. Mọi người mà đến ăn thì nếu đến sớm mà chưa có ai xếp bàn ra thì cứ tự giác vào lấy bàn với ghế kê ra. Nếu đến đông thì để xe bên đường hoặc cách quán ra 1 tý vì đoạn vỉa bên phía Hàng Chiếu 2 nhà thường để kê bàn. Với mọi người yên tâm là quán cả cô chú đều nhớ thứ tự từng người đến nên khó có chuyện ra trước ra sau lắm. Thêm nữa mình vẫn thấy phở nạm ở đây ngon nhất trước đến giờ mình từng ăn ở Hà Nội.
Lê Duy KhánhLập hội đập chết mẹ thg chủ quán đeeee
Sơn NguyễnMất tiên đi ăn mà như đi xin cno. Tẩy cmn chay luôn
Nguyễn Minh TâmPhương Lan Phạm Nguyễn Thi Quỳnh Dương
Đặng Thùy DươngChs vẫn có người khen và quay lại ) mình đã đến và đi về. K biết ngon thế nào chứ thái độ thì k thể ngửi nổi ))))
Đặng Thùy DươngÀ còn 1 vấn đề nữa là bà bán trà đá siêu bẩn, siêu siêu bẩn. Nay mình ngồi cạnh mới thấy cách bà ấy pha trà, đá còn thừa từ khách trước bà sẽ đổ nc giữ lại đá, cốc nào khách uống còn lưng cốc là auto thả thêm đá vào cho đầy r bê ra cho khách khác, trà thừa sẽ được dồn vào 1 cái cốc nhựa r lại chia ra cho khách sau, đá rơi xuống đất nhặt lên nhúng vào xô rửa cốc r lại thả vào thùng đá như chưa từng rơi,... nói chung là đabgs sợ. Mình uống 2 ngụm thì để ý vì tr lúc chờ phở đt thì hết pin. Thật sự xong chỉ muốn móc họng về rửa ruột. Bẩnnnn lắmmmmmmmm

Thác loạn

Phở Gánh Hàng Chiếu
Nỗi thất vọng của e dài dằng dằng từ đêm qua đến giờ e kb mng thích ở đây vì cái gì hay chỉ vì cgiac quen thuộc phố xá lúc tờ mờ sáng, ngồi xì xụp bát phở ấm lòng nhưng trải nghiệm của e đêm qua quá tệ đây là lần đầu tiên e thức đc đến h này để đi ăn phờ gánh. Ngồi mòn mỏi từ 3h45 sáng đến 40’ mới có bát phở ăn. Hôm qua e đi k hề đông, nó còn k đông bằng quán phở cạnh nhà e các bác ạ. Ngồi tầm 15’ đầu thì chỉ có mỗi bọn e và 1 đôi nữa đang chờ, chả có khách nào vào thêm, vậy mà nhất quyết là k có bát phở nào đc ra nhất quyết là e phải đợi tận 40’ mới có phở để ăn dù chả có khách nào đợi trc sau 15’ e ngồi thì cũng có thêm 1 tốp 5 bạn nữa vào. Đợi đc 30’ e định đứng dậy đi ăn hàng khác nhưng ny e cứ thuyết phục ăn 1 lần cho biết, lâu lắm e mới có quyết tâm cao độ thức đến h này e cảm thấy đây là chiêu trò để khách ngồi đợi đói nhũn cmn hết ng ra để ăn cho ngon
Vậy là sau 40’ chờ đợi dài cổ cũng có bát phở. Thật sự k có 1 tí ti gì đặc sắc, nước dùng bt, rất rất bt luôn ý ạ. Và các bác nhìn đi, phở sốt vang có đúng 3 tảng thịt to kia kìa, k hiểu sốt vang hay là e ăn miếng thăn bò 1 cục nữa. Những cục thịt quá nạc ăn bã hết mồm. Các bác đừng bắt lỗi là e chê mà vẫn gần hết bát kia nhé, bánh phở e cho gần hết nye, e húp ít nước và lùa vài sợi phở thôi đấy ạ, còn thịt e ăn đc 1 miếng hơi dai dai, nạc e bỏ lại
E thấy phí mồm kinh khủng khiếp, tóm lại 1 lần cho biết còn đâu chào luôn. Cái sự chờ đợi k có 1 tí xứng đáng nào, mà cái sự chờ đợi chiêu trò thì e lại càng k thích xem tiếp