Ảnh óc e mới ăn 1 miếng , mì trước lúc ăn thấy chán đời quá nên chả buồn chụp , vào mặt toàn lầm lì hỏi ngoan như em bé thì toàn giả điếc

Bình loạn

Quân Lavendersang hàng khoai,mỳ tim Bà Hồng ý
Nguyễn Hoài PhươngChắc chủ thớt đen thôi chứ e ăn ở đây từ lúc bé tí đến giờ chắc cũng đc gần 20 năm rồi thấy vẫn ngon lắm mà. Mỗi tội lúc nào cũng đông nên phải chờ hơi lâu
Kiều Thuý QuỳnhÔi dồi mình chỉ ước lúc ra ăn vắng như b . Mình như kiểu bị đen ý ra ăn toàn đợi phải ít là nửa tiếng , mấy mẹ con lấy 10 cái chân gà ra gặm chán chê r ms tới lượt ăn mì . Mẹ mình thích ăn cháo cá ở đây lắm , cứ ra đây là mẹ kể chuyện ngày xưa toàn mua cháo cho Quỳnh ăn . Cô bán hàng thì chả bh thấy cười thề , nhg k có thái độ gì quá đáng cả nên mẹ con mình vẫn ra đây ăn
Xuân HoàngSuýt tưởng ảnh chị up Trinh Rùa )
Hoàng Anh TúE là chủ thớt của cái post review về mỳ tim cô Phương này đây ạ ) Trong review e cũng nói ở đây mua về nhiều, đặc biệt cháo nên phải đợi lâu và phải nhắc liên tục cho đỡ quên ) ở đây kiểu ăn ngày xưa ý ai đến cũng giục nên ai giục nhiều thì nhanh có ạ ) còn về chất lượng chắc tuỳ mồm chứ như mình review, tim ở đây ăn bnhieu lần cũng k lo có mùi hôi, nước mỳ thì hầm từ nước gà nên cũng ko bị cái mùi ngọt hôi của ninh bằng xương )) và đúng là ở đây cô bán chả bao h cười nhưng chưa hề có thái độ gì vs khách ấy ạ )) nhìn mặt lầm lỳ vậy (chắc do căng thẳng vì khách đông) chứ thái độ CHƯA BAO GIỜ ĐUỔI KHÁCH (cái nay xin CHẮC CHẮN) luôn nhé )) Nhăc lại chút mình thích ăn chân gà luộc nhâm nhi lúc chờ đợi, số lượng có hạn thôi vì chân gà công nghiệp. Nhièu quán chẳng biết chân gà tàu hay ở đâu mà mỗi ngày bán số lượng toàn mấy trăm mấy trăm cái phát sợ )) quán mở tù 17h và tầm trc 19:30 là sẽ hết chân
Luân Lêhôm trc xem review r dẫn ny ra ăn , đến thì ko phải chờ lâu lắm nhưng bê bát mì ra chán hẳn lều phều vài cọng rau với vài chú tim bé tí )) chả = 1 nửa mì tim 20k láng hạ
Thuy Linh LuuHải Nam Đinh nhiều ng khen quán cờ rớt cũ của anh quá kìa hôm nào đến ăn thử xem mặt mũi ra sao
Trịnh DũngReview chê thật là quyết liệt. Ông nào chê thì nói mẹ ra thế này này đừng dài dòng. Thế này có phải hay không
Trinh TrinhOh mãi mới thấy có 1 ng đồng quan điểm vs mình ) đây là ý kiến cá nhân của mình thôi nhé ) chắc do khẩu vị mỗi ng, mình đi ăn 2 lần, lần nào cũng phải đợi lâu tầm gần 30p mà lúc đo quán cũng có 3,4ng k thưc sư đong, hỏi gọi đồ thì cô cũng chẳng thưa, đến lúc gần đi về rồi thì cô mới quay ra hỏi ăn gì để làm, lại đợi thêm ) mì thì quá bình thường, k muốn nói là chán @@ thả gói mì vào nấu vs nước xương, lèo tèo vài miếng tim, nước xương thì hơi mặn vs ngang, còn bỏ thêm bột canh nữa. Đương nhiên là vs giá đấy thì mình cũng k đòi hỏi gì thêm )
Nguyễn ChiMỳ tim mng nên qua đoạn svđ hàng đẫy ăn, có mấy quán ở quanh mạn đấy ăn đều oke. Kp xuất sắc nhưng ít nhất cx 7-8/10 tuỳ khẩu vị. Còn auto review bất kì quán nào khu phố cổ đều phải đọc và đánh giá thấp đi 1 nửa hẵng đến thử nhé ko chỉ thất vọng tràn chèee thôi

Thác loạn

Tổng cộng mình gọi đồ 3 lần:
- Lần 1: vì mình đi ăn từ sớm, lúc vào mới có vài bàn nên đồ lên rất nhanh và vì tích chọn 1 loạt nên việc lên đồ thiếu vài món cũng ok, không vấn đề gì.
- Lần 2: bắt đầu kín chỗ nhưng mình gọi đồ xong thì chỉ tầm 5' sau là có đồ, lần này mình gọi ít, chủ yếu là nấm với sủi cảo nên đồ ra cũng lẹ. Các bạn nhân viên vẫn nhanh nhẹn lễ phép.
.30' vẫn không thấy ai ra, đĩa trên bàn thì dọn cứ vèo vèo, nước lẩu thì cạn tới nơi mà chả thấy ai ra hỏi mình có dùng thêm gì nữa không. Ngồi vét nốt những gì còn xót lại mà mặn chát chúa . Tụt hết cả cảm xúc thôi thì động viên bản thân ngồi đây thôi cũng no rồi, ra làm vài lượt tráng miệng rồi đi về thôi. Vòng đi vòng lại 2 lượt sắp ăn hết cốc kem rồi mới thấy có bạn nhân viên mang đĩa bò to oạch ra mời bàn mình, nhìn nồi nước lẩu còn trơ mỗi cái mới hỏi "Ơ bàn mình không dùng nữa ạ - Ừ, từ 30' trước rồi". Thôi nhác mông đi về.
=> Tổng kết 2 lần ăn vẫn chưa được thử mì của Manwah, lần 1 vì no lần 2 vì còn nước đâu mà nhúng mì .
Mạnh dạn chấm 2/10 điểm dịch vụ.
Điểm sáng duy nhất của ngày hôm nay là bạn Thảo cashier (bạn này người nhỏ nhỏ, hình như tên là Thảo thì phải vì trong đấy hơi tối mà mắt mình thì cận )) đã tận tình hỗ trợ mình thanh toán (Zalo Pay lởm thật). Nếu cho chấm điểm sau khi thanh toán thì mình xin phép chấm lại 6/10.
Dù sao cũng cám ơn bạn Thảo nhiều. xem tiếp
GÓC KHÔNG YÊU THƯƠNG ĐƯỢC =.=
Hnay lần đầu mình ghé Aroi ở Tống Duy Tân, và chán thậc...
Đầu tiên trông quán cũng sáng, đẹp, long lanh nên cũng hứng thú ghé vô. Còn bthg lên đây chỉ ngồi duy nhất quán Xofa caffee. Hnay muốn đổi gió nên ghé đây.
Bước vô là không có chỗ để xe. Phải sang gửi hàng bên cạnh, trả phí 10k. Ok. Rất thoải mái, mình k vấnđề gì về việc này. Vì muộn nên thoải mái.
Vô nhìn bảng giá trên tường, thấy mức giá toàn từ 35k đến 50k, cá nhân mình nghĩ mở đêm mà giá như thế thì rẻ thật, nhưng hoá ra là TIỀN NÀO CỦA NẤY. Đồ uống tệ vch. Chả ngon j. Ahihi. Trà đaof như kiểu gói Lipton pha xog thả miếng đào vô ý. Trà bưởi, phúc bồn tử đều k ra gì, khác hoàn toàn trên ảnh. Chưa kể đầy cốc đá (như ảnh kèm bên dưới).
Lúc nghé sang cái hoá đơn thì thấy tệ nữa là, trà đào ở trên bảng giá ghi 25k thì hoá đơn là 40k, 2 loại kia là 35k thì thanh toán thành 49k )) Mỗi cốc đắt hơn 15k lận. Mà nó chả phải VAT hay gì. Cũng k bh có chuyện VAT cao đến thế )).
Tóm lại thì khá giống Treo đầu dê bán thịt chó. Còn các quán khác của Aroi thì mình chưa thử. nhìn chung khá THẤT VỌNG. xem tiếp
P/s1: Mình không đi vệ sinh nhưng bé khác đi bảo nhà vệ sinh không sạch.
P/s2: Ảnh lấy từ page của quán xem tiếp
Không quá cầu kì cũng như phô trương nhưng Ding Tea thật sự luôn có một vị trí nhất định trong lòng người hâm mộ trà sữa như mình.
Kính hội !!!
xem tiếp
nghe nói ở hàng bài cũng có 1 hàng nhưng xa quá mình chưa thử được . còn 1 hàng nữa là bún cá lê gì đó thỉnh thoảng mình có gọi ship về vì có mgg trên now ăn cũng ngon nhé tuy nhiên cũng xa chỗ mình và mình thấy chỗ tạ quang bửu này ngon hơn nên hay ăn ở đây nhất . xem tiếp
Kính mời anh em hội đến thẩm xem tôi nói có chuẩn ko nhé. xem tiếp
Review Bánh Canh Ghẹ - 69 Ô Chợ Dừa

Nước canh đặc như súp, vị bt k mặn k nhạt ( ăn vs bánh canh thì vậy chứ húp ko thì vừa miệng và cảm thấy ngon hơn ). Bên trog có trứng cút, tôm, 4 viên bánh cua ( ăn dai dai , mà chs mùi cứ hao hao tóp mỡ rán ý nhưg bánh cua này ỉu, k giòn ) và con ghẹ ( hoặc ghẹ xé ) bánh canh k bị nát. Ngoài ra thứ khen nhất ở đây chắc là chả cá thơm ngon nhất bát. Bát ghẹ gỡ 65k, bát ghẹ cả con 100k. Ghẹ gỡ 65k hơi ít nhg thôi cũg nghĩ côg gỡ của ngta nên k ý kiến. Ghẹ bé 100k ( biết là rẻ nên k dám chê bai sao ghẹ bé thế tiền nào của nấy mà )
Nhân viên ngoan ngoãn, chỗ ngồi sạch sẽ, đồ ăn lên nhanh, gọi là khá ngon chứ k xuất sắc lắm. Đc recommend ngao xào ngon hơn cả bánh canh nhưng no quá nên k gọi nữa bánh canh sợi to mà nên càng ăn sau càng no ý . Được cái càng về sau nước càng đỡ dính nên cảm giác ngon hơn lúc vưaf bưng ra ???

Vì mình bảo cgi làm lâu cho lên trc nên hàu vs ngó nướng fai chờ khoảg 10p bánh canh mới lên, k thẩm dc lúc nóng ntn nhưg nhận xét chug qua hàu hơi bé, phomai ngon ngó thì nguội hẳn luôn ( vì lí do của bản thân nên món này tạm thời k nhận định ngon hay k)
Có lẽ sau này nên gọi 1 suất đầy đủ bánh canh 1/2 thôi để húp nc chứ nc ngon mà ăn nh bánh canh nhanh no thật sự Total : 1 trà quất + 1 bánh canh ghẹ xé 65k (max) + 1 bánh canh nguyên con 100k (max) + 2 con hàu pmai + 2 con ngó pmai = 253k ( mình k gọi các suất bé hơn vì ngó qua mấy ng ngồi cạnh bát nhìn lèo tèo quá mà thích chụp ảnh xong mới ăn nên mới chọn bát to, chứ bát nhỏ bé thật ấy T__T )
Địa chỉ: 69 Ô Chợ Dừa
xem tiếp
Điểm 7/10, sẽ quay lại đây nếu cần đi gần chứ mình vẫn thích quán ở vũ tông phan hơn xem tiếp
*Chốt lại bill cho tổng bữa ăn hình như là 580k-600k, khá là vừa phải cho bữa ăn no kễnh bụng của 2 vợ chồng. Về giá thì mỗi món đều sẽ đắt hơn các quán đồ Hàn bình dân từ 20-30%, nhưng nếu đồ ăn ngon thì mình thấy cũng là điều hợp lý, sẽ quay lại vào lần thèm mồm gần nhất.
Cheers. xem tiếp
Nhắc lại : XÃ HỘI BÂY GIỜ TÔN SÙNG ĐỒNG TIỀN NHÉ
Xin lỗi vì đã đạp lên cuộc sống mầu HỒNG của các bẹn xem tiếp
Em edit lại địa chỉ là 80 ngô thì nhậm - hai bà trưng nhé các pác ) xem tiếp
Xin mọi người info một số cửa hàng bán Chocolate đẹp và chuẩn để tặng Valentine ạ em cảm ơn!! xem tiếp
Vị chua chua, thơm thơm nhưng nếu các bạn đang đi làm thì khuyên thật mà không nên ăn. Chỉ khi nào ở nhà không đi đâu chơi thì ăn mới không sợ bị bạn bè xa lánh, đồng đội xua đuổi nhé


xem tiếp
Em viết dài, nhưng cực có tâm, nên mọi người chịu khó đọc hết rùi bấm like cho em phấn khởi nha xem tiếp
Xếp hàng ăn quán bánh đa trộn giá rẻ có 102
Quán bán vỉa hè thôi mà đông vch , cả hssv hay dân văn phòng xquanh đây chắc ai cũng biết quán này. Giá chỉ 20k thôi nhưng một bát đầy đủ phết. Có miến, bánh đa, phở trộn, mình thích bánh đa nên ăn bánh đa. Nxet ban đầu là bát nhiều topping vch cả giò, chả cá, bò khô, đậu rán, nem, rau,... nxet về chất lượng thì cá nhân thấy hơi ngấy bánh đa bị dính vào nhau nhiều, canh hơi nhạt nhẽo vì k có hành hay rau thơm gì cả chỉ là 1 bát nước dùng ko, nem rán là bột mỳ rán ) not nem.. nhưng thôi tiền nào đồ ăn ấy có 20k mà đòi hỏi hoàn hảo quá cũng khó cơ
Bánh đa trộn - số 12 ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn ( bên cạnh Vinmart )
6:30 - 14:00 xem tiếp
Cứ phải đợi bớt bớt đông thì mới đi ăn. Đi ăn rồi mới biết tsao đông.
Thật sự là thấy vị lạ miệng. Chưa thấy quán nào tẩm ướp như quán này.
Sẽ quay lại ăn thêm n lần.
9/10 điểm cho view đẹp
Món ăn ngon - lạ miệng
Chủ quán dễ gần - thân thiện
Nhân viên nhiệt tình - take care cẩn thận
Đồ ăn tươi - sơ chế ngay trc mắt.
Hải sản Hàn Quốc 32 Hàm Long - tên tiếng hàn là gì đó. Em k nhớ. )
1 mâm đầy ntnay cỡ 1700k - 4 ng ăn no ứ ự.
Kính hội xem tiếp
Bát xôi 15k ưng bụng chưa ạ
Thành phần: Xôi, 3 quả trứng luôn, thịt kho nhừ ơi là nhừ , nửa cây xúc xích , có cả chả bên dưới nữa.
Quán xôi gắn bó mấy năm đại học .Tuy ở bỉa hè thôi nhưng chất lượng so với giá đấy thì quá ok
Cạnh Vincom Nguyễn chí Thanh đối diện Học viện Hành Chính Quốc Gia
Mình là khách quen nên lần nào ăn cũng lấy bằng ấy tiền xem tiếp
Ngày trước ăn cơm rang dưa bò trên mã mây thấy ngon ngon mà giờ ăn chán quá các thím ạ xem tiếp

Quán bún vịt 15k
----
Lúc này là 8h tối, cảm thấy thấm mệt, vì từ sáng tới giờ mới ăn được chiếc bánh giò Lương Định Của 40k không ra gì mà lại tính 5k tiền dưa góp... Tôi quyết định phải tìm cái gì đó để lấp đầy dạ dày và chợt sực nhớ ra bài review Bún vịt 15k hôm trước.
Nhưng tại sao không phải quán bún bò Huế hay ăn mà lại là quán này, đơn giản vì trong đầu một thằng thèm thịt như tôi, thì vào quán Bún vịt 15k mà gọi bát 25k thì sẽ được sml trong thịt, và tôi sml thật.
----
Bát bún được bê ra, và tôi lao đầu vào ăn hùng hục, bỏ qua việc nước dùng nhạt nhẽo như nước sôi pha một chút gia vị, một chút mỳ chính... và bỏ qua cả việc măng tẩm đường đi kèm, tôi chỉ cần thịt, và thịt nhiều như bát bún mẹ tôi làm vậy, dù hơi hôi một tí.
No căng, tôi lấy xe ra về, trên đường về tôi say mỳ chính!
Quán Minh Phương Chùa Láng... xem tiếp
Ảnh minh hoạ không phải ở Le Monde mà ở nhà hàng mình hay ăn. Cảm ơn mọi người đã đọc. xem tiếp
Update thêm từ chủ thớt: sáng nay mình nhận được tin nhắn của chủ quán xin lỗi về bữa ăn và thái độ của nhân viên. Chủ quán cũng có thiện chí mời mình bữa ăn miễn phí hoặc hoàn lại hoá đơn nhưng mình đã từ chối vì mục đích mình review k phải để kiếm chác. Mình update thêm nội dung cuộc nc giữa mình và chủ quán. Chủ quán đã nhận trách nhiệm và cũng do lỗi gần đây k quản lý sát sao nên mới để tình trạng này xảy ra.
Thôi cuối năm mình cũng k muốn mấy bạn nhân viên bị phạt nên mình đã từ chối cung cấp bill và ngày ăn của mình. Hi vọng các bạn nhân viên sẽ để ý hơn trong công việc và mong chủ quán nếu đọc được post thì cũng k phạt tiền nhân viên!
Ảnh mình up cả trong bài cũng như dưới cmt xem tiếp




xem tiếp
Hơi ngạc nhiên hôm nay em vô tình lướt qua grabfood, thấy 1979 thì cổ chắc ngon nên test thử
Em múc luôn (10k xôi + 8k pate + 18k thịt gà ) mấy miếng thịt gà đếm trên đầu ngón tay. Tổng hết 36k cho 1 bữa ăn này liệu có đáng hay k huhu xem tiếp
<Góc bõ mồm> Chúng bạn đã bao giờ thử món chả tôm chiên kiểu Thái này chưa? Nguyên liệu làm sẵn, mua về chỉ việc cho vào chảo và chiên thôi. Kể cả đứa hậu đậu như t mà cũng có thể làm ra được 1 đĩa hoành tá tràng này thì chúng bạn đủ hiểu nó phê thế nào nhé ))) Vỏ bánh giòn giòn, cắn ngập răng, thơm mùi tôm mà không hề ngán. T mua ở vinmart gần nhà km rồi vẫn tận 119k/gói, cạn ví tiền quá thể đáng, cơ mà may nó ngon nên là kiểu gì sắp tới t cũng lôi kéo bu ra sthi mua thêm vài gói nữa. Tết này thủ sẵn dăm gói vừa xem Táo vừa đánh chén là ấm bụng chúng bạn ạ!! Đứa nào muốn thử thì cũng phi ra vin mát mua ngay và luôn nhé xem tiếp
[Góc cay xè]
Nộm bò khô chua chua cay cay
-Nước chan đậm đà, siêu cay, ăn thêm miếng bò khô nữa là đã đạt đến cảnh giới ăn cay của mình ( m cũng không giỏi ăn cay)
-Nộm giòn và nhiều, đảo đều cùng với rau thơm, lá bạc hà, lạc vụn, bò khô thì siêu hợp. Ăn vào thấy thơm ngon tê tê, vị chua cay ngọt đủ cả.
- Bác còn bán cả bánh bột lọc, chan nước cay, rau thơm đầu đủ, cũng đáng để thử ạ
Quán bên bờ sông nhưng không bị mùi lắm đâu, các bác đừng lo ạ
Bác bán hàng thì xởi lởi, thích buôn chuyện )
Chấm 8/10
Giá 30k/ bát, bánh bột lọc cũng 30k/bát
Đc: Đối diện 427 Nguyễn Khang
Bán từ 3h-6h xem tiếp