Mình chưa bao giờ có ý định review nhưng hôm nay thì phải viết rồi! Yancha-579Kim Mã
- Khen: Mình là fan đồ ăn Nhật, ở đây đồ ăn ngon và nhân viên ngoan.
- Chê:
+ Dù điều hoà ngay trên đầu mà nóng kinh khủng! Mình có con nhỏ đi theo nên chỉ ngồi được tiếng rưỡi là phải đứng dậy vì bé đẫm mồ hôi lưng.
+ Không có ghế ăn cho bé
+ Chờ đợi!!! Mình phải chờ đợi rất lâu cho từng món lên và đến lúc thanh toán vẫn phải đợi thêm 20p nữa mà vẫn không thấy đâu dù giục nhân viên mấy lần. Cuối cùng là mình tự xuống quầy thanh toán.
+ Giá: đắt! Bill 1tr8 với vỏn vẹn vài món cơ bản và được ít.
Và lý do để mình phải viết bài là đây: mình vừa về ăn thêm 1 bát cơm để êm bụng đi ngủ ))
=>>>>Tóm lại: nếu bạn đang rảnh và ví đang dày thì hãy đến vì đồ ăn đáng thử ))

Bình loạn

Ken TrầnGiá này là bạn đi mấy người vậy? Nếu tầm 4 người thì giá này cũng bình thường. Vì thấy 2 món tốn tiền nhất là Sashimi và Chigenabe thì cũng đúng giá thôi, còn lại những món khác thì ko rõ. Bia tươi 112k là 2 ly à. Mình cũng hay dẫn khách Nhật đi ăn nên nhận xét như vậy.
Tùng Nguyễn10000 là cái gì vậy bác =]]
Nguyễn Hương Thảo1tr8 đi ăn đồ nhật thì em sẽ lên sushibar ăn, cũng ở chỗ kim mã luôn đồ ăn ngon, phục vụ miễn chê, điều hoà mât rượi, còn có cả phòng riêng nếu muốn ngồi (tất nhiên là sẽ ko tính phí), chỗ ăn tủ đồ nhật của em luôn
Hạnh NguyễnEm thấy sushi có vài hàng quanh đào tấn ăn được thui ạ
Cá CáĂn ở Khang thử cũng ok đấy a ai suggest cho mình mạn đào tấn linh lang có quán nào đáng thử k ạ )
My Linh LeMinh Nguyễn co phai quan ngay truoc minh an...? )

Thác loạn

[Góc khen]
Kem tươi ở TH True Milk siuuu ngon lun Vị không bị ngọt quá mà kem đặc, thơm, ngậy, ngậm thấy rõ mùi sữa ở mũi )) Pheeeee
Có bán sẵn ở hầu hết các cửa hàng TH True Milk chính trên hệ thống luôn (thi thoảng có một vài máy hỏng=))))
Đây là hôm nay e ăn ở cơ sở Tây Sơn, còn trước đấy e qua cơ sở Đông Tác thì máy bị lỗi nên k ăn được
Edit: e sửa lại kem tươi chỉ có 1 số cửa hàng có thui ạ không phải ở chi nhánh nào cũng có.
Giá là 10k/cốc mng nhéee xem tiếp
[Góc bóc phốt ... con mèo]
Miến lươn 461 Đê La Thành
Đi xem phim về lúc 9h30, nhớ ra chưa ăn tối nên 2 vc rẽ qua Đê La Thành ăn miến lươn với óc trần. Sr vì ảnh bát miến bị nhoè, ko post được Từ khi biết quán này là khỏi lượn lên Chân Cầm với Hàng Da. Miến lươn trộn thì lươn giòn, miến dai vừa, nước trộn vừa miệng. Óc mềm, ngậy, ko bị tanh, nc dùng ngọt nhẹ, ngọt kiểu thanh thanh ý. Những lần trước mình ăn cháo lươn mềm cũng khá ngon. Lươn to, dài, cháo sánh. Còn súp lươn, nộm lươn mình chưa thử.
Điểm trừ là nc dùng hơi nhạt (mình ăn mặn), quẩy cứng vaichuong
Ah còn điểm trừ nữa là con ôn mèo kia. Nó sẽ lượn qua khắp các bàn, ánh mắt đầy thương hại, xin lươn từ khách. Lần nào mình cũng ăn miến, nó ăn lươn. Ăn hết chưa kịp cho thì lấy tay khều khều vào đùi. Còn hết lươn cho nó rồi thì cắm luôn móng vào đùi mình (kia là chân chồng mình nhé )
Đây có 2 quán lươn cạnh nhau, mình ăn quán Huyền Trang nhé. Quán có 1 tầng lửng và 1 tầng hầm ý. Mấy quán bán cả phở gà, bún mọc, miến lươn thập cẩm chung 1 quán thì mình ko vào vì nó dùng chung nồi nước dùng và như thế tất nhiên ko ngon tí nào
Đây là quán ruột rồi nên tất nhiên sẽ đóng họ dài dài ạ xem tiếp
Mong admin xem xét giúp em với ạ
Thứ 4 tuần sau là Hội chị em bạn gì của em đi Sầm Sơn rồi ạ!!!
Nên em mong muốn tham khảo các quán ăn , món ăn ngon ở đây vì đây là lần đầu tiên đến đây , tránh các địa điểm đen và cách phòng bị "Chặt cổ"
E cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
Mình kb chụp nhưng ns chung trình bày ở đây cũng đẹp nhưng ăn thì thất vọng đáng sợ ) cái chảo trứng chim xào tỏi gì gì kia trứng k thấy đâu toàn tim gà hay gì ý ăn cũng đc nhưng nó có giá 150k ạ tiếp đến món cơm vs giá 75k và cơm thì đông thật nhưng bò ko thấy đâu ) ngoài chỗ khác cơm rang dua bò ngon hơn chắc vài tỉ lần ) . Cuối cùng là món thịt dải nướng giá 137k và đĩa đó mình vs 2 ac mình ms ăn mỗi ng đc 1 miếng
Tổng 362k ) ai cũng ngậm ngùi cười và từ nay chắc nhìn thấy quán này chắc về rửa mắt cho đỡ tức
Đây là BUC QUÁN ở Đào Tấn ) thật đáng sợ và mình dang ngồi tại quán và review chứ ko có ăn ko biết có bị ăn đòn ko ) xem tiếp
BÀI VIẾT ĐƯỢC PHÁT HÀNH TRÊN Travellive Magazine SỐ THÁNG 10.2018 xem tiếp
[Góc hỏi]
Có ai biết địa chỉ chả cốm ngon ở đâu k ạ?
Mình cần mua làm quà tks xem tiếp
Chào mọi người!
Đầu tháng 12 mình đi với nhóm bạn lên Đà Lạt chơi. Mình cần tìm villa ở chung cho vui. Nhóm mình 10 người lớn, 4 trẻ em nên cần villa 5 phòng, đầy đủ bếp, sân vườn để tiện BBQ. Càng gần trung tâm càng tốt. Mọi người có biết villa nào thì cho mình xin tham khảo với nha.
Tks mọi người nhìu xem tiếp
Sáng nay hai vck em đi ăn sáng ở quán Tú Linh 75 Ngọc Lâm, em ăn bánh đa cá rô, ck em ăn bún cá. Phải nói là ấn tượng đầu tiên, cá rán giòn ăn ngập mồm đến nỗi hết bún vẫn chưa hết cá "tuyệt vời trong tầm giá” ạ ) chi với 25k. Vck em ăn sáng nhưng đi qua vài lần thấy tối vẫn bán. Anh chủ quán rất vui tính và cứ khách ra là lau dọn bàn quét nhà, nên em thấy sàn sạch quá ngại không dám vứt giấy xuống sàn
Ps : quán rộng rãi, trà đá, nước vối free, mọi người thử xem, e thì gần nhà, chắc chắn quay laii
xem tiếp
Chào mọi người!
Tháng 1 tới em dự định đi Phượng Hoàng Cổ Trấn 3 ngày 2 đêm cho 2 người, vì đi lần đầu nên em khá là bỡ ngỡ, mong mọi người cho em ít review ạ!
Em cảm ơn!


xem tiếp
Xin chào mọi người!
Tháng 1 tới em định đi Phượng Hoàng Cổ Trấn 3 ngày 2 đêm, mong mọi người cho em ít review ạ! Vì đi lần đầu nên khá bỡ ngỡ
Em cảm ơn ( nơi ở, visa,...) xem tiếp
[ góc hỏi han ]
Có ai biết quán cơm rang nào ngon không cho mình xin địa chỉ với.
Trước có ăn một quán ở gần circle k tô vĩnh diện mà k biết quán chuyển đi đâu mất.
Thanks all xem tiếp
Các bạn cho mình vài tips đi du lịch tự túc khi ra nước ngoài vớii. Lần đầu muốn thử mà hơi rén Ahihi ( ảnh chống trôi ) xem tiếp
(Góc ghê rợn)
TRÀ SỮA có RUỒI
Ace ạ chưa bao giờ e uống trà sữa có nhiều Protein như hôm nay.
Mình gọi ship 3 cốc trà sữa Mochio 60k/cốc
Vì ở đây có trà sữa cafe khá ngon.
Uống gần hết cốc thấy có dị vật nghĩ chắc giống lần trc họ đánh cheese chưa tan ... nhè ra ôi mẹ ơi con ruồi ạ
Chắc k có lần 2 nữa đâu ạ... ghê quá xem tiếp
‭ Ăn gì khi đến Tam Cốc – Bích Động mùa này
Có lẽ nhiều bạn đã biết đến Tam Cốc- Bích Động và đang có ý định đi Tam Cốc- Bích Động. Có hỏi mình nên ăn gì và đi chơi những địa điểm nào khi đến với Ninh Bình và Tam Cốc – Bích Động. Về địa điểm tham quan các bạn có thể vào trang cá nhân của mình để tìm hiểu . Mình có viết vài bài review về các điểm tham quan khi đến Ninh Bình. Hôm nay mình xin giới thiệu đến mọi người 2 món ăn nên ăn khi đến Tam Cốc – Bích Động mùa hè này.
Bây giờ là cuối đầu tháng 7 , Tam Cốc – Bích Động đã hết mùa lúa chín và chuyển sang mùa của Hoa Sen. Và có 1 món ăn từ Sen mà bạn không thể bỏ qua đó là ngó sen. Ngó sen ở đây được lấy trực tiếp từ các đầm sen xung quanh Tam Cốc- Bích Động nên rất tươi ngon. Từ ngó sen bạn có thể chế biến được rất nhiều món ăn ngon như
Nộm ngó sen với tai heo: Đây là 1 món ăn ngon bạn nên thử , nó là sự kết hợp giữa độ giòn và ngọt của ngó sen, chút bùi bùi của lạc rang và sần sập của tai lợn. Bạn có thể thưởng thức món ăn này tại các nhà hàng ở Tam Cốc , hoặc với những ai nghỉ ở các homestay tại Tam Cốc các bạn có thể đi ra chợ mua ngó sen tươi ở chợ và các nguyên liệu cần thiết , sau đó về homestay nhờ chủ nhà hướng dẫn cách bạn làm cũng là 1 trải nghiệm không tồi với bạn. Ngoài ra bạn có thể xào ngó sen với thịt bò hoặc rất nhiều món khác. Đây là 1 món ăn bạn nên thử khi đến với Tam Cốc mùa hè này ngoài những loại đặc sản đã quá quen thuộc như : Thịt Dê, Cơm cháy …..
Món tiếp theo đó là :
Ốc núi: Đây cũng là 1 món ăn chỉ xuất hiện vào mùa hè, vì ốc núi chỉ xuất hiện sau những cơn mưa rào của mùa hạ, sau trời mưa ốc sẽ chui từ trong các hốc đá để ra ngoài kiếm thức ăn, và do đó đây là 1 món ăn bạn chỉ có thể ăn được vào mùa hè. Và chắc chắn nó sẽ không làm bạn thất vọng.
Ốc núi có thể chế biến thành rất nhiều món, nhưng mình cho rằng món ăn có thể cảm nhận chân thực nhất đó là ốc núi luộc hấp ( luộc) với xả ớt. Ốc núi có độ ngọt và độ giòn rất đặc trung, con ốc trung bình không to như ốc nhồi hay ốc bươu và không nhỏ như ốc vặn giúp chúng ta có thể thưởng thức trọn vẹn vị ngon của chúng. Như mình đã nói ở trên bạn cũng có thể ăn món này trong các nhà hàng ở Tam Cốc hoặc tự mua về và nhờ người dân ở đây chế biến để thưởng thức. Giá của chúng tầm 70-100k/kg.
Và đây cũng là thời điểm đẹp nhất sau mùa lúa chín ở Tam Cốc- Bích Động để tham quan du lịch, vì những cánh đồng sen đã hai bên dòng sông đi vào Tam Cốc đã bắt đầu nở hoa .
Đó là 2 món ăn mình gợi ý cho mọi người khi đến với Tam Cốc – Bích Động , Ninh Bình ngoài những món đặc sản đã quá quen thuộc như thịt dê, cơm cháy.
Cám ơn mọi người đã đọc xem tiếp
Em muốn đặt vé máy bay đi Thượng Hải vào tháng 4 năm sau, anh chị có biết cách săn vé rẻ không ạ? :(((( xem tiếp



Mọi người ơi nhà em cbi đi sapa đợt tết dương lịch . Gồm 10 người
Định tìm 1 homstay đẹp ở trên đấy để ở thử cảm giác 1 ngày . Rồi chuyển ra ks ở ngay trung tam nhà thờ đa
Mng tư vấn giúp em với xem tiếp
Đầu tháng 11 mình định đi Sapa tầm 2 3 ngày với nhóm bạn. Các bạn tư vấn dùm mình nên đi những đâu và ở thế nào, xin cảm ơn! xem tiếp

Em ở trong nhóm cũng khá lâu hay xem mọi ng review và gần như hàg nào trong nhóm review e cũng đã ă thử. Hôm nay mới có cơ hội để review về 1 quán phở gà THỰC SỰ NGON (từ đó e p viết hoa thì mọi ng cũng hiểu là tnao r ạ). Kiểu e bị cuồng phở gà ý, HN hàng nào cũng fai ăn thử. Hôm trong tuần có hẹn e gái là cuối tuần đi ă và hnay e đã đến đó. Bước vào cửa quán là e cảm nhận được quán rất sạch sẽ và siêu siêu mát luôn ạ ă hết bát phở cũng ko hề bị nóng. Hai chị em gọi 2 bát phở đùi nước. E ă thì thấy nước dùng cực chuẩn vị ngon dã man thịt gà ta xịn nên ăn miếng thịt thơm thơm và thịt chắc ko hề bị bã tí nào. Vs cả giá cũng khá rẻ so vs 1 bát phở đầy đặn và ngon như vậy. 1 bát phở đùi có giá là 35k còn được tặng quẩy và trà đá ạ.
Địa chỉ là Phở gà Phan 152 Phó Đức Chính
Review đến đây e xin đk kết thúc
KÍNH HỘI xem tiếp
Mì vịt quay 77 đặng văn ngữ- đống đa )
Bát này giá khoảng 45k
Vịt khá mềm, thơm, hơi bở (theo cảm nhận của mình) , mì cũng được, bạn đi ăn cùng mình khen mì ngon, nhưng theo mình thấy thì nó hơi nát chắc vì ăn mì tôm dai dai quen rồi
Thái độ nhân viên cũng khá ổn
Điểm trừ : không có chỗ để xe và nếu để mình phải gửi xe ở cách đó chục mét, tiền gửi xe mình chịu. xem tiếp
[GÓC KHEN]
Thấy trên hội mọi người khoe bún hải sản nhiều hôm nay cũng review thử.Như bát dưới ảnh là đã xin giảm bún,không hành ạ
á rán(3-4) giá với rau cải.Hôm trước em ăn có cả ngao nữa nhưng chắc hôm nay hết và bát hôm trước có 5 tôm
Quán nhỏ nhắn,sạch sẽ.Mọi người chịu khó đợi hơi lâu xíu là có đồ ạ
Điểm trừ duy nhất là không có trà đá Còn lại mọi thứ từ ớt,giấm đến bún đều ok.Rau sống cũng rửa sạch sẽ
Địa chỉ:ngõ 12 Hàm Nghi(Mỹ Đình).Mọi người đi vào ngõ tầm 2-300m là nhìn thấy luôn quán bên tay trái,có biển bún hải sản-bò-cá màu xanh đấy ạ
Giá:30k 1 bát,em thấy giá ổn vì ăn đến phút cuối hết bún vẫn còn tôm với chả cá để ăn ấy.Nghĩ là ít nhưng không ít đâu ạ
Hình như cô ý mở cửa cả ngày,nghỉ trưa chiều đến 5h bán lại xem tiếp
[Góc k biết khen hay chê]
Chả là 2 vợ chồng t chưa lần nào uống tocotoco nên tối nay mới thử 1 lần. T cũng k biết nhận xét ra sao. Nhưng k biết cốc của t có bị cho thuốc vào không. Mà kể từ cái thời điểm t uống xong thì t oánh rắm liên xoành xoạch. Từ lúc Dimaria sút xa cho đến tận lúc messi phải đi về. Và đến tận giờ Ronaldo đang ăn hành. Cứ 1 tý là t lại tuôn 1 tràng. Mặc dù bình thường chả bao giờ như vậy. Đã thế t lại còn nằm đầu quạt, nên bao nhiêu hương hoa vợ con t nằm trong hưởng hết. Xong cứ mỗi lần t đánh rắm là t phải báo trước để vợ t còn cbi tinh thần. Cơ mà vợ t vẫn hơi sốc, cứ quay sang cấu t rồi 2 vợ chồng cười như điên giữa đêm. Cơ mà vẫn may là con gái t ngủ say rồi nên công chúa của t không bị sốc roắm mà khóc.
Chúng m uống tocotoco có bị như t không. T đang cảm thấy khó hiểu ..... xem tiếp
[Góc khen] DỪA DẦM HẢI PHÒNG
Thấy dạo này facebook đang rầm rộ món này lắm nên có dịp về Hải Phòng là em phải thử luôn. Một cốc như này gồm: thạch dừa non, cùi dừa, dừa sợi, chân trâu và đặc biệt là cái nước của nó, em không biết là nước cốt dừa hay gì nhưng rất thơm, lạ và ngậy (chắc nước là cái tạo nên vị ngon cho món này đây ạ). Thạch dừa mềm, mịn, lúc đầu ăn tưởng dừa non. Cùi dừa với dừa sợi cũng ngon, không phải cùi già cứng đâu ạ, ăn mềm lắm. Chân trâu thì bình thường, ăn tạm được.
Với một đứa nghiền dừa và mấy đồ ngọt ngậy như em thì đánh giá cốc này 9/10. Một cốc 25k khá to, ăn no phết ạ.
Địa chỉ quán: Đối diện 118 Lạch Tray, quán Hiền Béo. Mọi người để ý vì có mấy quán bán liền cơ nhưng quán Hiền Béo này thì đông và chuẩn nhất. Lúc tính tiền em có hỏi thì hình như quán bán từ 5h chiều đến tận tối muộn.
Ps: Vì mải ăn quên không chụp nên em lấy tạm ảnh mạng xem tiếp
Góc khen vô cùng luôn
bbq - 66 ô chợ dừa - 199k - buffet 30 món
- về đồ ăn:
+ đồ ăn kèm có kim chi, kim chi củ cải, xà lách trộn, củ cải muối, bánh gạo sốt nấm, khoai môn nghiền khá đa dạng, ngon
+ rau cuốn có cái lá ăn thịt nướng của Hàn (tôi quên tên rồi) cuộn cùng thịt ăn rất ngon!!! Có thêm rau xà lách vs ngò để trên 1c khay gỗ rất đẹp
+ có 2 loại sốt chấm, một là tương kiểu Hàn, một là cái sốt chấm gì ý ăn rất hợp vs quả lá ko nhớ tên bên trên
+ về THỊT_linh hồn của nướng, tớ thấy thịt ở đây ướp rất ngon! Đậm đà, thơm. Sườn heo ngon, sụn ngon, nói chung đồ ướp ngon, trình bày đẹp mắt! Tớ chưa ăn bao h nên gọi 1 lượt! Đến khi sườn lên thì hơi no mất! Phí quá
- về quán: quán có 4 tầng mát mẻ, tuy ko rộng rãi lắm, khu bếp từng tầng để lộ thiên luông, kính sạch bong, nhân viên mặc đồ bếp trắng bóc, nhìn cực sạch sẽ.
- về thái độ nhân viên: lễ phép, ngoan, chu đáo, đồ lên nhanh, đứng nướng hộ khách, vỉ thay liên tục cho khách, chủ động thêm thịt, đồ ăn kèm ngay khi hết! Ông quản lý có vẻ là người Hàn lượn vè vè suốt nên ko bạn nhân viên nào dám lơ là - cực kỳ thích luôn
- 199k suất buffe 30 món gồm cả thịt, rồi đồ ăn kèm, cơm, canh, mỳ các loại của Hàn! T đánh giá là khá ổn
Tổng kết 9/10d
Chắc chắc sẽ đi ăn, rủ thêm thật nhiều anh em đi ăn! xem tiếp
Tổng kết: nếu ai muốn ăn hải sản thì Tuy Hoà là nhất luôn ạ, nhà em ai cũng tiếc hùi hụi vì không ăn nhiều hơn khi ở đây. Đúng theo 3 tiêu chí Ngon - Bổ - Rẻ ạ. Bài viết cũng khá dài, cảm ơn các anh/ chị đã đọc hết ạ
Kính hội ! xem tiếp
Buffet lẩu nướng Adobi.
Cảm xúc sau 1 ngày cuối tuần nắng gắt đi đổi gió vs vợ!
Theo lời giới thiệu của 1 chị bạn, và cũng vì ko đặt dc ở Poseidon nên vc em đi ăn thử ở quán Buffet Adobi, hí ha hí hửng vì nhìn list cũng khá nhiều thứ....nhưng hí hửng bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu..em chấm 0 vì:
1. Đồ ăn rất nguội, nhà em đến lúc hơn 6h chiều, mà mấy món hàu nướng phô mai, hàu nướng mỡ hành đã nguội ngắt rồi, ăn con hàu phô mai mà húp kiểu cốt dừa ý ạ... Các món chiên rán đều tương tự..
2. Ghẹ rất to, bằng 3 đầu ngón tay em chụm lại, ghẹ này bên nước em làm việc mà bắt để ăn là bị phạt vì tội phá hoại tài nguyên.
3. Nhiều món rất nhạt nhẽo thiếu vị. Ví dụ như salad Nga ăn ko có vị béo hay mặn mặn mà chỉ như khoai tây luộc chay, khoai còn bị sượng nữa..
4. Đồ nướng ko có gì, chỉ có ba chỉ heo, nầm heo, bao tử cá basa. 3 chỉ rất mỡ, nầm thì có mùi, ăn vào là nhè ra luôn, bao tử thì cũng nhỏ, chỉ như ngón tay trỏ thôi.
5. Đồ lẩu cũng lèo tèo, nhà em ko ăn nhưng thấy ở quầy cũng ko có gì.
6. Tính VAT trên tổng hóa đơn, e ko biết có phải em update kém ko nhưng khá ngạc nhiên khi thấy tính VAT trên tổng với giá đồ uống ntn e nghĩ có VAT rồi nhưng hóa ko phải.
7. Gửi xe mất 15k ), ai muốn ăn thì nên để xe bên Mon City rồi đi bộ sang cũng ok.
....
Túm lại là sẽ ko quay lại. xem tiếp