Chào mọi người, các bác đi rồi cho em hỏi đà lạt mùa này có gì đẹp không ạ. Em muốn book 1 phòng 2 giường gồm 3ng lớn, 1 trẻ em, giá cả hợp lý ạ. Mọi ng giới thiệu cho em với. Em ở đây tầm 2 ngày, thì đi chơi ở đâu cho đẹp đc ạ.

Bình loạn

Phạm YếnChào b. B có thể tham khảo vài cung đường sau để tìm dk địa điểm hợp lý
Tam LeMùa này có hoa Dã Quỳ mọc khắp nơi, đẹp lắm! Khách sạn thì bạn tìm hiểu thử K’rin nha! Phòng đẹp, gần chợ...
LaNa Thiên PhúcMạnh Văn Lê Thành Chung Mạnh Văn Tour
Tieu Thu HienMinh co phong giá 550k nhe cho 4 nguoi

Thác loạn

Thực sự là kinh dị với mình, tiếc tiền nên cố ăn nhưng mà ko nuốt nổi, bỏ gần 1/2. Xin thề cạch mặt Pizza Family. Các bạn có thể lên Foody và đọc review nhé, một loạt review chân thực hơn của mình. Chủ quán vào reply cứ lấy lí do là bánh vạn chuyển xa nên nguội và khô, nhưng nay mình ship có hơn km về thôi, vẫn ko khá hơn tí nào. Xin tạm biệt, lần đầu là lần cuối. Ăn thôi mà stress vc xem tiếp
Cả nhà cho em hỏi nhờ với ạ
Sắp tới là sinh nhật em, muốn đưa cả nhà đi ăn Dimsum và đồ TQ
Cả nhà cho em xin địa điểm có thể ngồi được người già và trẻ con, đồ ăn ngon với ạ
Em cảm ơn xem tiếp
Mọi người cho em xin địa chỉ đặt bánh in hình tại hà nội ạ chất lượng bánh ngon 1 chút nhé ạ many thanks xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Ốc quyên an - số 4 ngõ 1194 đường láng
Quán mở từ tầm 3h chiều
Đồ ăn:
Sung muối ăn khá hay ho. Có cảm giác có vị thịt nhưng ăn vào lại là sung ))) nchung lần đầu tiên ăn sung muối mà thấy thú vị đến vậy. Ăn kèm free.
Nem chua có vỏ bột khá giòn vàng rụm. Nước chấm nem không phải tương ớt chinsu như hàng khác mà kiểu ớt ngọt ngọt cay cay xen ít vị chua chua. Nhưng cá nhân thích ăn kiểu khác người nên toàn chấm nem chua vào nước chấm ốc, ăn khá ổn. Giá 40k/chục
Ốc luộc mình gọi ốc lẫn có lẫn ốc mít với ốc nhồi (?). Có mùi xả với lá chanh khá thơm. Ốc to nên rất đã mồm. Ở đây không có dùng cụ nhể ốc mà dùng tăm. Nước chấm ốc ăn khá được thực ra mình thấy giống như bao hàng khác và thiên ngọt. Giá 40k/bát
Trứng cút lộn xào me lẽ ra đây là điểm sáng của bữa ăn vì đây là món mình đam mê nhất nhưng xui thế nào chị chủ quán quên nêm gia vị nên ăn bị nhạt, có điều vẫn khá ngon vì mình thích trứng xào me kiểu này. Trứng thơm và ngậy bởi sữa dừa với lạc rang và hành phi. Một chút cay, chút chua và ngọt ngọt. Bát trứng siêu nhiều sốt chấm bánh mì siêu đã. Giá 20k/chục ăn kèm bánh mì 5k/ cái
Trà đá mình uống để ăn cho đỡ khô nên không quan tâm lắm ))) cốc mang ra là tầm lưng cốc. Giá 2,5k/cốc
Chấm 4/5 đồ ăn
Đường vào quán khá dễ tìm, bàn ghế sạch sẽ, ăn ngoài trời đúng hôm trời quang mây tạnh thiên thời địa lợi nhân hoà nên tâm trạng đã vui đồ ăn còn ngon hơn một bậc. Nhưng nếu ăn trời mưa thì không khả thi lắm vì bạt căng chỉ đủ 2-3 cái bàn.
Phục vụ quán: chị chủ nhiệt tình dễ thương, chị nhân viên hơi lạnh lùng nên hơi gây ác cảm lúc đầu. Nhưng lúc sau c mang đồ ăn ra xong tự nhiên cười một cái nên thiện cảm hẳn. Có điều hôm nay ra sớm nên chưa có khách mà chị chủ làm đồ cũng khá là lâu, không biết đông khách thì ntn . Chấm 3.5/5 phục vụ
Nhìn chung quán đồ ăn được, giá cũng bình dân, khá rẻ so với quán ốc bây giờ. Sẽ quay lại
P/s: vì lần đầu review nên chụp ảnh chưa có tâm lắm bát trứng nhìn không đẹp mắt lắm nhưng ăn ngon lắm ạ không phải tiết canh đâu xem tiếp
Tối nay e có đi vs gấu và có gọi 1 nồi lẩu kim chi...truyện k có gì khi nước lẩu khá ngon vừa và thịt cũng ngon đến khi e mò đến đĩa rau thì ngổm ngổm bò bò...rồi đến đĩa thịt bò tiếp theo thì rất nhiều vết như này...dẫu biết buffet lẩu 99k thì k đòi hỏi đồ tươi gì cơ mà đúng là con sâu làm rầu nồi canh thật các bác ạ... xem tiếp


Hôm qua đi tìm quán Mr.Lee nhưng đóng cửa mình với bạn quay ra ốc 109 yên hoà để ăn nghe nói đây nổi tiếng ngon mà đông khách, nình thấy ăn k ngon tý gì mà lại đắt
Ngao hấp thì nước bẩn mà đục nhân viên bảo khách gọi mới hấp thế mà mình thấy nguội bát bé mà giá 40k
Ốc nhỏ luộc thì sạch nhưng nước chấm ốc thì k có vị gì còn mặn nữa
cút lộn xào me 50k/đĩa , trứng xào nát quá bọn mình phải bỏ 1 nửa
Bánh bao chay 2,5k/ chiếc ăn cũng được
Đến đây ăn mỗi bánh bao với nem chua là tạm được chứ ốc thì miễn. Không hiểu sao vẫn đông khác mình nghĩ do hội chứng đám đông xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các bác cho e xin địa chỉ bánh cuốn ngon ở Cầu Giấy với?
Khu Yên Hòa; Nguyễn Khang; Xuân Thủy càng tốt a. xem tiếp
[ góc hỏi han ]
Mọi người biết quán Tokbokki nào ngon quanh khu Mỹ Đình Thanh Xuân không ạ? Giá hợp với túi tiền sinh viên một chút ạ.
Mình cảm ơn xem tiếp
Địa chỉ nem cuốn bánh bột lọc ngon bổ rẻ này
Nem cuốn ở đây khác 1 số chỗ là có bò khô với nem chạo nữa, thay vì ăn nộm thì chấm chấm ăn cuốn này cũng rất ngon
Bánh bột lọc thì cũng bình thường, vỏ bánh nóng khá mềm bên trong thì vẫn là thịt nấm tôm
Về khoản giá thì khá ok, nem 5k/cái, bánh bột lọc 5k/cái, khá rẻ cho một bữa no nê ngon bổ rẻ
Điểm thích nhất là bà bán hàng ạ, cảm giá gần gũi như người thân cuốn từng cái cho mình ăn ý, xong cũng hỏi nước chấm vừa không con, rồi nem cuốn thế nào...
Đ/chỉ: 57 Phó Đức Chính nhá cả nhà
10 điểm luôn đấy xem tiếp
Có bạn nào biết ở khu cầu giấy quanh đây có ai bán dừa dầm k ạ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Xin phép AE
Sắp tới lớp em (khoảng 25 người) đi biển Hải Tiến -Thanh Hóa mà không biết chỗ nào để ăn uống ạ. Ae cho em xin vài địa điểm ăn uống ngon- bổ - giá cả hợp lý với ạ.
Cảm ơn ae trước ạ^^ xem tiếp
Các mem cho em hỏi có ai đã từng ăn thử chân giò ở Maru Hoàng Ngân hay Hwa Jung Jokbal Nguyễn Chánh chưa ạ? Hay ai có recommend quán chân giò nào mở buổi trưa từ 11h quanh khu Keangnam càng tốt ạ em thèm chân giò quá mà Yeol Kwang 1h mới mở :(( xem tiếp
Các anh, chị em trên Hội giới thiệu cho mình một số nhà hàng sang trọng ở Bắc Ninh thành phố với ạ .
Chả là sắp tới có đón khách VIP từ Hàn Quốc đến Bắc Ninh nên cần gấp một số địa chỉ tin cậy ah. Giá cả không là vấn đề xem tiếp
Cả nhà cho em hỏi cuối tháng 2 đi Đà Lạttt thì có sợ mưa không ạ ?
Cho em xin vài homestay giá ok ở ĐL và những điểm nên đi ở ĐL ạ xem tiếp
Ai biết địa chỉ ăn buffet nướng/lẩu nào ổn ổn ở khu Cầu Giấy không chỉ em với ạ ^^
Thanks all xem tiếp
[Góc Khen nhiều hơn chê - Ưu Đàm Chay 34 Hàng Bài]
Tối thứ 7 vừa rồi mình có đặt bàn ở Ưu Đàm qua facebook. Ấn tượng đầu tiên là rất chuyên nghiệp, mình muốn đặt bàn cạnh cửa sổ cho 3 người, thì tới nơi đúng bàn cạnh cửa sổ, mặc dù bàn to tầm 5-6 người ngồi ý. Cộng 1 điểm việc chiều khách.
Điểm cộng thứ 2 là không gian, siêu siêu đẹp kiểu nhẹ nhàng, decor đơn giản nhưng lại ấm cúng, mời người lớn trong nhà đi ăn thì đây là địa điểm nên đến nha.
Mình order 1 lẩu bông gạo, 1 phở cuốn Ưu Đàm và 1 cơm gạo lứt lá sen.
Đồ lên khá nhanh, trình bày đẹp mắt (như hình) và ăn cũng rất ngon. Phở cuốn ăn còn ngon hơn phở cuốn thịt , cơm gạo lứt ăn như xôi mà ngon hơn, ngậy ngậy.
Lẩu bông gạo ăn như canh dọc mùng ở nhà ý, chua chua ngọt ngọt, nước dùng rất ngon. Điểm trừ 1 xíu là cái mỳ gạo lứt kia ăn vô cùng tệ có thể cho mình k quen chăng.
À tiện trừ 1 điểm, bọn mình ăn lẩu trong nước lẩu có bị dính 1 con sâu (nhỏ).Tuy biết rằng nhiều rau như thế thì ko thể tránh được, nhưng nv phục vụ lúc mình hỏi thì cầm ngay đi, và chỉ quay lại nói với bọn mình là: “Chị thông cảm lỗi này là lỗi nhỏ thôi ạ”
Từ đó cũng ko hề có thái độ là phục vụ tốt hơn hay tỏ ra lỗi thuộc về Nh mà kiểu đương nhiên phải thế ý . Mình cũng có cần đền bù gì đâu, sau đó còn thấy các bạn ấy nói chuyện với nhau và nhìn hướng vào bàn mình, tự dưng cảm thấy đi ăn mà hơi áp lực ý
Thôi ngoài ch k vui đó ra thì tất cả đều hoàn hảo.
Giá mình ăn 550k/3 món là no nê luôn
Nếu uống thêm nước thì ~300K/ng là thoải mái rồi.
Nói chung vẫn sẽ quay lại, vì theo mình đây là quán chay ngon nhất từ trước đến giờ.
xem tiếp
Chào cả nhà!
Tuần sau em đi Đà Lạt, nhờ cả nhà review dùm em những địa điểm vui chơi, tham quan, ăn uống và địa chỉ khách sạn, homestay mọi người cảm thấy ok.
Không biết thời tiết Đà Lạt tháng này có thuận lợi không, để có được chuyến đi tốt nhất.
Cảm ơn cả nhà nhiều lắm! xem tiếp
"Góc kiểm chứng"
Sữa chua đậu đỏ Bác Chung. 32 ngõ 64 Kim Giang, quận Thanh Xuân.
1 cốc trông ít vầy thôi chư ăn là no nài. cho 1 thứ đồ ăn tốt cho sức khỏe. Về độ ngon mình đánh giá 3/5. Nói chung là ăn cho biết thôi chư k có j đặc sắc lắm nà. xem tiếp
Cuối tuần này có nhóm nào đi Mù Căng Chải ngắm lúa chín ko (đi oto từ HN lên ý) cho mình đi ké cho vui. Rủ mãi ko ai đi cùng :(( xem tiếp
[Góc Nhờ Vả] Chả là thế này mọi người ơi, mấy hôm nay mát giời em với đứa bạn nổi hứng thích đi ăn lẩu riêu cua ,bò, sườn sụn. Mọi người ai biết loanh quanh khu hà đông có quán nào ăn đc ko chỉ em với cho em với đưa bạn buổi trưa đi ăn cho thỏa cơn thèm thuồng. nó dạy học ở vạn phúc nên có quán nào gần đó thì càng tốt ạ. xem tiếp
Mọi ng cho xin 500 review nhé, cảm ơn cả nhà nhiều xem tiếp

Chuyện là mình là con nghiện nem nướng Nha Trang, nem lụi, bánh xèo thực thụ. Mà mấy chỗ ngon ngon mình ăn thì xa tít mù tắp. Kiểu như học viện nông nghiệp, đội cấn, bách khoa các kiểu. Mà mỗi lần lên cơn vật là mình lại không đủ khả năng mà vượt ngàn xa xôi đi ăn ngay được. Vì mình ở tận Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi cơ. Nên mình tha thiết tìm một vài địa chỉ ăn nem nướng, nem lụi, bánh xèo gần gần quanh chỗ mình để mỗi lần lên cơn vật không phải khổ sở chết đi sống lại 500ace trong hội cứu mình với xem tiếp

Cho em hỏi cách di chuyển từ HN tới ĐL rẻ nhất như oto, tàu
Đến đâu thì chuyển trạm xe hay tàu. Đỡ tốn thời gian nh nhất càng tốt ạ
Tks xem tiếp

Chào mọi người ở hà nội có tour nào ra ninh bình cho du khách nước ngoài không nhỉ ? Em với bạn trai định đi riêng mà khổ nỗi em dốt lịch sử nên thôi đi tour. xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Mnguoi cho e hỏi là ở đâu còn bán bánh ngàn lớp từng hot một thời này ko ạ ??? Thật sự e thèm lắm mà tìm mãi ko thấy ai bán ạ :((
xem tiếp