Tóm lại hnay trải nghiệm của t ở cửa hàng rất tệ, hy vọng sẽ đc cải thiện trong thời gian tới. T thích ăn bánh của chewy từ lâu nên coi đây là trải nghiệm ko tốt ở cửa hàng thôi, còn ng mới biết mà ăn như thế này, chắc cạch mặt đến già luôn

Bình loạn

Sam NấmBánh ăn bình thường mà đắt. Hôm mình đi có 3 nhân viên, 2 bàn khách mà chờ cốc tra dao mất 30p. Xong đc 1 cốc 2 miếng đào lưng cốc nước nhạt nhẽo vô vị. Và nhìn sang chảnh thế trong quán có ruồi ạ. Bâu vào bánh mà report thì nvien lơ luôn. Cạchhhh
My P Nguyenăn vị xoài ngon lắm b ơi vị ngọt thanh chua chua à vị matcha hạnh nhân cũng ổn lắm hnao b thử xem
Huy AnhHằng Neko )
Lê Trần Khánh LinhĐừng ăn loại mini bạn ơi loại to ngon hơn mà vị cũng đa dạng hơn nữa
Tạ LiênĂn dở kinh
Minhh Thu DangỜ hôm t ăn cx bị thế huhu nhân chua mà t gọi mỗi loại 1 cái cơ :(( đắt mà k nuốt dc
Hảii AnhhNhi Nhi
Ngô Nguyễn Hoàng LânConfirm địa chỉ ở 64 trần đại nghĩa ăn ngon nhé mn, mỗi tội mới khai trương nên chưa có nước thôi
Lâm HadesMai Nguyễn bảo sao hôm j bị fail
Ngô HươngTrang Vũ

Thác loạn

→ Hạ Long chia làm 2 khu là Hòn Gai và Bãi Cháy. Bên Hòn Gai có núi Bài Thơ và Bảo tàng QN, nhiều chỗ ăn uống và dân cư tập trung ở đây đông đúc hơn. Bên Bãi Cháy thì là nhiều khu vui chơi, du lịch: Sunworld, Tuần Châu, tour vịnh,... Mọi người cân nhắc sắp xếp lịch trình phù hợp với nhu cầu của mình nha. ^^
→ Vì mình thích tự nấu nướng nên nhất định thuê homestay có bếp. Mình thấy rất tiện nghi và tràn đầy cảm hứng. Không gian rộng rãi, sáng dậy mở tủ lạnh ăn hoa quả, pha nước chanh leo, làm đồ ăn sáng, bật chút nhạc vui tươi ^^...Hơn nữa còn có máy giặt cực tiện lợi. Ở Lumière thì có mắm muối, tương ớt, đường, dầu ăn khá đầy đủ rùi. Mọi người có thể mang theo 1 chút bột giặt là oke. Tuy nhiên mỗi ngày đi chơi về khá là mất sức đấy nên mấy hôm bọn mình ăn khá muộn ^^, nhưng nhìn bữa ăn tự tay chuẩn bị thật là thích
==> Link album của bọn mình (vẫn tiếp tục cập nhật) SXi1u4 xem tiếp
[ Góc chê vội - UNI BBQ 93 đội cấn ]
Hôm qua 8/3 do mình quên đặt bàn trước nên đến chiều gọi khắp các nơi đều full chỗ. Cuối cùng đặt được chỗ bên UNI BBQ 93 đội cấn mừng rơi nước mắt ( ai ngờ ăn xong về còn rơi nước mắt hơn ) Thấy trong hội mình cg nh bài từng chê chỗ này nhưng vì k còn chỗ nào còn bàn nên mjh cg đánh liều đi thử.
Nhà mình đi 3 người ( 2 vk ck và mẹ mình )
Đầu tiên mình gọi set nướng 269k đc 1 đĩa như hình. Mình không cmt về số lượng vì với team diệt thịt như nhà mình thì đĩa này hơi ít chỉ đủ ăn lót dạ cho 2 người. Về vị tẩm mình thấy k có gì đặc sắc, vị hơi nhạt, được cái vớt vát nước chấm ngon nên cg kéo theo vài phần.
Tiếp đến mình gọi thêm set lẩu thái bò mỹ 250k phần cho 2-3 người ăn. Nhìn đĩa thịt mình chỉ có 2 cảm xúc : thứ nhất là set này nói cho 2-3 người nhưng chắc chỉ đủ 1,5 người ăn hoặc đủ cho 2-3 người ăn thì fai ăn thêm cả nướng như nhà mình chứ lẩu không thì chắc chắn fai gọi thêm đĩa thịt. Mình chụp ảnh có tâm nên nhìn đĩa thế thui chứ k nhiều đâu. Thứ 2 là đĩa thịt của mình 2/3 là mỡ ( như hình ), rau 1 nhúm k dám cho mạnh tay. Mẹ mình k thích ăn thịt nh nên chỉ ăn rau và chỗ rau đấy cg chỉ đủ cho mẹ mình ăn 1 mjh nên vk ck mjh cg chả đc mấy cọng. Nói đến thịt thì lịch sử lần đầu tiên vk ck mjh đi ăn nhường nhịn nhau thịt bò kiểu a ăn đi e ăn đi )) đơn giản vì nhìn miếng bò thui đã k muốn ăn mà cố ăn thì 1,2 miếng đã ngấy k thể tả vì quá nh mỡ. Tiếp đến mih thắc mắc set lẩu 2-3 ng mà chỉ có 1 gói mỳ ??? mjh fai gọi thêm 1 gói thì tính giá 10k/gói ???
Nhà mình còn gọi thêm 1 đĩa khoai lang chiên thì vỏ khá cứng, ăn cảm giác như đang ăn khoai sấy khô ))
Vớt vát được thêm 1 cái là đang có chương trình check in đc tặng kèm tráng miệng viên kem ( món ngon nhất mình ăn ở đây )
Đứng lên thanh toán hơn 600k giá k quá đắt nhưng như những gì nhà mình trải nghiệm thì quá là k đáng.
Và điều cuối cùng là khi ăn xong về nhà cả mình và ck mih đều đau bụng cả đêm k ngủ nổi. Đến sáng thì tranh nhau nhà vs )))
Tóm tắt lại là nếu được đánh giá thì mình cho chỗ này đc 3/10 ( nhân viên ngoan ngoãn, nước chấm ngon, kem ngon ). Và xin cho vào black list k hẹn ngày gặp ạ. xem tiếp
Cả nhà cho mình xin ít Review về khu nghỉ dưỡng flamigo.lâu ko đi ko biết ơ đó giờ khu nào đẹp nhất xem tiếp
[ góc cực kỳ khen ]
Bún cá nước / trộn : 25k -121 Đại La
Bán từ : 6:00 sáng => 2:00 chiều
Cực ngon , bát đầy ú ụ luôn giá thì quá rẻ so với ở trên phố r
Mình thấy còn ngon hơn bún cá thái bình ý . Hầu hết ai ăn hàng cô này cũng đều ấn tượng vì nước dùng đậm đà ngon . Cá + mọc ăn tẹt ga luôn ạ , rán giòn ngon lắm xem tiếp
[ Góc khen ]
Mặc dù ad Công Vũ đã cảnh báo không nên thử nhưng hôm qua 8/3 mình vẫn quyết định thử vì đặt bàn Xả Hận không được
Đầu tiên là không gian quán, không rộng nhưng thoáng, bọn mình đi ăn không cảm thấy bí như 1 số chỗ
Về nhân viên mình dành cho một vài điểm cộng, đầu tiên mình đặt bàn 4 người, 3 người đến trước ngồi ăn salat các kiểu rồi thì 1 bạn nữa mới đến kèm theo 2 bạn nữa nên thành ra có 6 người. Bọn mình định ghép chung vào bàn 4 cơ nhưng nhân viên đã đổi cho mình ra bàn 6 dù bàn đó có người đặt rồi. Vậy là nhân viên lại mất công rửa bộ bát đó của bọn mình rồi Thứ 2 là về thái độ, mình thấy không hẳn nhiệt tình lắm nhưng ăn đến cuối buổi rồi vẫn thấy bạn ý không hề khó chịu dù bọn mình cũng gọi rất nhiều luôn
Về đồ ăn: Bọn mình gọi suất lẩu nướng 198k, ngoài ra có bf lẩu 149 và nướng 169k nữa, mình thấy thịt ở đây khá đa dạng, nhiều loại thịt dã man, thử không hết đã no căng diều rồi. Tuy nhiên các loại thịt thường ướp ít hoặc không ướp luôn, cái này thì mình thích nhưng 1 số bạn thích ngấm gia vị sẽ chê nhạt nhẽo... điểm trừ là 1 vài loại thịt chắc mới lôi từ trong tủ ra hay sao ấy, vẫn kiểu cứng cứng chưa tan hết đá. Nhưng điểm cộng là thịt vừa, khá nạc, ba chỉ bò mỹ chỉ khoảng 2-30% mỡ thôi, không như 1 số chỗ nhìn mỡ đến 80% sợ không nuốt nổi. Các món ăn kèm mình thích nhất xôi chiên, ôi ngon dã man, ngọt ngọt mềm mềm béo béo, gọi là xôi nhưng mình thấy giống bánh nếp hơn ý, mình ăn hết hơn 2 đĩa dù 1 bụng thịt rồi, sushi và salat cũng ổn, khoai tây chiên rất giòn, không bị ngấm dầu, gà chiên kia mặn mặn nhưng hơi ngấy. Mình định gọi bánh xèo nữa nhưng nhân viên nói hôm nay không có không sao vì mình cũng đủ no rồi Lúc lẩu ra thì mình lười không chụp nữ nhưng ở đây có món mỳ tươi ăn ngon và lạ. Mỳ này chắc tự từ, vừa làm xong ấy, bọn mình gọi hẳn 3-4 đĩa mỳ ăn với rau hahaha ))
Nói chung mình thấy quán này là 1 trải nghiệm không tệ, đáng để thử đấy chứ, không biết các cơ sở khác ntn chứ 63 kim đồng thì cả phục vụ và đồ ăn đều ổn
Chắc chắn có quay lại
xem tiếp
Nhìn chung cũng khá ổn (nếu bạn ko vội)
Sẽ quay lại lần nữa xem tiếp
[Góc thất vọng + không muốn quay lại] King Dakgalbi 309 Trần Đại Nghĩa.
Ngày 8/3 cả nhà trọ mình 10 người có rủ nhau đi ăn và tìm trên lozi thấy quán Dakgalbi có món Hàn nên đã đi ăn thử.
Nhóm mình đã gọi mì tương đen, cơm rang kim chi, gà rán sốt tương cà, cơm cuộn chiên( cái này mình quên không chụp), kim chi ăn kèm free.
+ Điểm cộng cho quán: nhân viên dễ tính với kim chi ăn kèm khá ngon.
+ Điểm trừ là các món được gọi ăn dở quá:
*Mỳ tương đen ( giá 70k/đĩa): Lúc nhân viên bê đĩa mì ra mình đã thất vọng vì nó không như trong hình ảnh menu. Nước sốt thì lõng bõng nhạt nhẽo, sợi mì mềm oặt ăn không khác gì mì rưới nước tương xì dầu, trong đĩa mì có vài hột ngô, cà rốt mà thậm chí chả có miếng thịt nào với giá 70k là quá đắt cho chất lượng. Mình là đứa cực kỳ dễ ăn, lúc ăn rất đói mà ăn miếng đầu tiên đã cảm thấy sai sai rồi, vị của nó lợ lợ khó ăn kinh khủng mà tiếc 70k nên cố ăn thêm nhưng chuối cùng ăn xong còn thừa hơn nửa đĩa vì không nuốt nổi. Món ăn tệ nhất trong các món.
*Cơm rang kim chi ( giá 60k/đĩa): món này bạn minh gọi và mình ăn ké thấy đỡ hơn đĩa mì đen kia. Cơm rang ăn khá mềm, có ít kim chi, cà rốt , vài miếng xúc xích thái hạt lựu và 1 quả trứng ốp. Ăn rất bình thường và với mình giá 60k là vẫn là chát cho đĩa cơm lèo tèo như thế.
*Cơm cuộn chiên (giá 40k): mình quên không chụp hình. Nó ăn bình thường y các quán mình đã ăn.
*Gà rán sốt tương cà ( giá 250-290k mình không nhớ rõ): Hình ảnh chụp lên rất đẹp đủ để sống ảo nhưng ăn thì chả có cảm xúc gì luôn. Gà thì ở đâu cũng là gà công nghiệp thôi nhưng quán chế biến thì ôi thôi nó ăn bở dã man. Nước sốt tương cà chua thì ngọt quá đối với cả nhóm mình ăn thấy chả hợp với gà và cuối bữa còn thừa mấy miếng không ai buồn ăn nốt vì quá ngán.
Chốt lại hết tổng cộng 930k cho bữa ăn chán chả có gì ngon và cảm thấy không đáng đồng tiền. Vì ăn quá dở nên viết review cho mn nếu có đến ăn thì gọi những món khác mà ăn. xem tiếp
[GÓC CỰC KHEN]
Xiên xiên quán số 8 Trường Chinh đồ xiên nướng ngon rẻ. Đối với 1 đứa nghiện đồ xiên nướng Trung quốc như mình thì đây là 1 quán ăn vô cùng lí tưởng để thường xuyên lui tới và tụ tập bạn bè. Tối ngày 8/3 trời trở gió, thời tiết se lạnh và mình lại thèm cái vị cay cay đậm đậm của đồ nướng Trung Quốc mà quanh khu nhà mình (khu Bách Kinh Xây nha) lại ko có mấy quán như vậy hoặc có thì cũng không đúng vị. Qua sự chỉ dẫn của 1 người bạn, mình đã tìm đến Xiên xiên quán và kết quả là mình đã chính thức trở thành fan ruột của quán
Khi đến với quán, cảm nhận đầu tiên của mình là ở đây rất thoải mái, nhân viên thân thiện, vợ chồng anh chị chủ quán đáng yêu vô cùng. Anh chồng là người Trung, không biết nói tiếng Việt nhưng cứ tủm tỉm cười cười rồi ra chào khách dễ thương cực luôn (vì anh chủ là người Trung nên các bạn khỏi lo về vị nhé, rất chuẩn vị Trung ạ). Mình đang học tiếng Trung và có "buôn" với anh chị ý 1 số vấn đề liên quan đến việc học, anh chị rất nhiệt tình chỉ cho mình thêm rất nhiều từ mới cũng như cách dùng.
Còn về giá cả thì khỏi phải nói luôn, các bạn nhìn menu mình chụp bên dưới thì biết, những món có số lượng là những món mình đã gọi nha. Nhóm mình đi 5 người ạ, gọi tràn trề, ăn no căng mà chưa đến 400k.
P/s: Vì đây là đồ ăn mang hương vị riêng của Trung Quốc nên sẽ có những bạn ko hợp khẩu vị và nói rằng nó rất cay... nhưng đồ ăn bên Trung thiên về vị đậm và cay nhé, còn ngon hay ko thì tùy khẩu vị của mỗi người thôi ))) xem tiếp
[ Góc chê ]
Mình thấy quảng cáo trên fb về quán Taku phong cách tam quốc với khung cảnh y như cổ trang. Ảnh thì cực cực đẹp nhưng đến nơi mình hơi bị shock nhẹ vì mình đc bạn nhân viên chỉ lên tầng 3 và ko hề có view đẹp như ảnh và k biết cái phòng hoa đào như ảnh pr ở đâu
Về đồ ăn thì mình chọn buffet 99k. Và như ảnh bên trái là quán chụp, bên phải là thực tế thì nó thực sự nhiều mỡ kinh khủng mà khi nhúng vào lẩu nó thì thịt co giúm lại xoăn xoăn chứ k thẳng đâu. Ăn một lúc đầy mỡ là ngấy rồi
Phục vụ thì nhanh nhưng mà đồ ăn với cá nhân mình thấy hơi chán. Và k có nước chấm thịt bò riêng như T house mình vẫn hay ăn nên mình thấy nó hơi nhạt
Lúc thanh toán thì bị cộng thêm 20k vì mình ăn dưa chuột được bày sẵn trên bàn. Cứ nghĩ dưa chuột để đấy cho khách ăn nhưng vẫn bị tính tiền. Cũng không đáng là bao nhưng nó vẫn khiến mình hơi bối rối
Chấm 5/10. xem tiếp
[Góc thắc mắc] Review sushi Kei Giảng Võ
Hôm nay nhân dịp 8/3, 3 anh em nhà mình quyết định đi ăn sushi. Bọn mình định ăn ở Tokyo deli nhưng do đặt muộn k có bàn nên đành phải đặt sang sushi kei gần đấy. Lúc đầu ăn salad với sushi cũng ok, đến món lươn hơi hụt hẫng tí vì bọn mình gọi kiểu lươn với trứng nhưng k có, phải đổi qua lươn nướng bé tí bằng lòng bàn tay (món này 400k), thôi chặc lưỡi cho qua vì có thể nguyên liệu nó đắt. Ăn món này cũng đc nhưng tẩm hơi đậm, không ngon như kiểu cơm lươn ngày xưa bên daruma.
Đến món lẩu thì bọn mình thất vọng thật sự, nồi nước lẩu lúc đầu chỉ có nước màu như nc trà trong veo với mấy lá rong biển, e phục vụ có bảo nước lẩu loại này nhạt nên ok, mình k có ý kiến j. Nhưng vừa bỏ đồ vào, cụ thể ở đây là rau, nấm và thịt bò vào thì váng nổi lên như chưa từng được nổi. Kiểu kinh hơn cả ninh xương, rồi vớt bọt cặn vậy. Nhìn vào mất cảm giác ngon luôn. Bọn mình nghĩ lý do váng nt là do thịt bò, nên có hỏi em phục vụ thì được trả lời bọt nt là bt, do trong lẩu của ac có đầu cá ))) Mình mới bảo: đây là lẩu bò làm sao có đầu cá đc, bọn a đi ăn lẩu rất nhiều nơi nhưng chưa thấy nồi lẩu nào bọt ntn và yêu cầu được nói chuyện với quản lý. E ấy bỏ đi, bọn mình đợi một lúc k thấy ai ra trả lời thắc mắc, e gái mình cứ chặc lưỡi bảo vớt váng r ăn cố đi, nhưng mình k cho vì sợ đau bụng thì nhọ. Phải gọi tiếp một lúc nữa thì mới có một anh đầu bếp trưởng (của cả hệ thống) ra giải thích, do thành phần abc có cái nọ cái kia nên có váng, bên e nt là bình thường. Mình mới bỏ tiếp thịt bò vào nồi lẩu thì bọt lại sủi tiếp như chưa từng đc sủi. Đúng lúc đấy món hàu tẩm bột lên thôi mình bỏ qua, coi như bỏ nồi lẩu. Ăn nốt món kia, khá ngán k ngon bằng hàu nướng mỡ hành bt.
Đang ăn thì một em nhân viên khác lên giải thích, do trong nước lẩu có rong biển và "bột cá" nên có bọt. Em gái mình mới hỏi là bột cá nào, có phải giống trong súp miso k? Thì e kia lòng vòng bảo k phải, đây là "cá bào". Mình ăn đồ nhật nhiều nhưng cũng k rõ lắm cái bột cá bào này )) k rõ nó có tồn tại hay có tác dụng làm mất độ trong của nc dùng k.
Lúc đấy, bọn mình hơi buồn cười nên có vặn lại là sao lúc nãy đầu bếp bên e giải thích khác thì e phục vụ e bảo do đầu bếp bên e là đầu bếp hệ thống, k nắm rõ. Còn bọn e nhân viên phục vụ đc học từ chuyên gia Chiba đc in trên menu nên nắm rõ hơn ))
Đến đây thì mình cạn lời, bill 1tr5/3 người cũng k đến mức hàng chợ, nhưng cách giải thích của cửa hàng k khiến bọn mình hài lòng. Xin đc up lên nhờ ace hội ăn uống có tâm phân xử dùm, xem vụ bọt nc lẩu ntn có phải là bình thường k, nguyên nhân do đâu và cái ứng xử của cửa hàng, hay của khách hàng là bọn mình nt đã hợp lý chưa?
Xin cảm ơn các bạn đã đọc bài ) xem tiếp
9k không phải là số tiền lớn, nhưng nó góp phần ko nhỏ cho sự trải nghiệm lần đầu tiên quá tệ cả về chất lượng và dịch vụ tại đây. Và tất nhiên sẽ không có lần thứ 2, mặc dù mình vừa bốc thăm đc voucher giảm giá 20% cho lần sau. xem tiếp
*Góc cực chê và sẽ không bao giờ quay lại *
Hôm nay mùng 8/3 mình có giúp các bạn nam lớp mình đặt trà sữa cho các bạn gái thì thấy bên cửa hàng Bánh Pháp Galuxteaux cơ sở chùa láng có chương trình mua 5 trà sữa tặng 1 BLTM SZ 20CM( hình tròn) GIÁ 160K của cửa hàng đăng. Chúng mình đặt 10 cốc thì đc tặng 2 bánh như thế vì nghĩ " thôi trà sữa đắt 1 chút thì bù lại đc bánh cx to" và khi các bạn nam mang đồ tới thì nhận cm nhận 2 hộp cỏn con như hình k ai lỡ ăn nx vì n bé như hộp bánh mk mua 30k bên ngoài . có gọi điện thì bên cửa hàng bảo hết SZ bánh to và bù lại 2 hộp chữ nhật cho mình. Đùa chứ bù thì sao có thể chênh lệch tới mức như thế đc, hộp bánh mk nhận đc có đáng giá 160k/1 hộp k mặc dù BLTM ngon. Tới góc trà sữa thì có cốc vẫn nguyên cặn trà đáy cốc, chát đến nỗi k ai uống hết cốc nhưng cx có 1 trong những vị mua thì ngon
thất vọng tràn trề xem tiếp
[ GÓC CHÊ THẬM TỆ ]
YO TEA, Royal City
Hôm nay cả nhà đi chơi ở đây. Trong thời gian chờ đợi 3 mẹ con đi mua sắm thì bố và a trai mình vào ngồi trước. Lúc sau 2 chị em ra có gọi trà sữa khoai môn kem cheese và trà olong vàng kem cheese. Như ảnh dưới đây, nếu k nhìn bill thì mình cũng k biết có phải đúng đồ của mình k nữa. Đây là lúc mới bê đồ ra, chỉ thấy có 1 tí cheese bán trên miệng cốc và uống cũng k thấy vị cheese. Đặc biệt cốc olong của mình còn có 1 ít thạch kiểu thạch dai dai hay cho vào sữa chua đánh đá ấy, chua chua, lạc vị . Trước đó a trai mình gọi 1 bát chè, mình ra thử 1 miếng thấy ngọt sắc, k ngon. Thấy thương cho cái mồm mình quá. Giá cũng k phải là rẻ.
Thề không bao giờ quay lại. xem tiếp
( Góc chê )
Hôm trước thấy mấy bạn review món mới của Lotte nên đi ăn thử. Mình gọi hai phần cơm thì được tặng thêm 2 nước, vì hoá đơn trên 50k nên được tặng thêm cả miếng khoai rán kia nữa.
Hai phần cơm đợi khá lâu đến lúc mình nhờ nhân viên thì mới được đưa ra, mà hai phần cơm đều nguội, thịt chỉ hơi âm ấm. Phần cơm phomai của mình thì thực sự cái ngon nhất mình thấy là sốt )) mình ăn phần thịt không thấy ngon, nguội, mùi ngang ngang. Phomai ăn chả có vị gì cả )) phần cơm kia mình có ăn thử một miếng thịt bò thì thấy đỡ hơn, bò kiểu bò xào mềm mềm ý. Nước thì cốc trà sữa là vị hồng trà bình thường, trân châu không phải trân châu đen như trên ảnh quảng cáo mà nó như kiểu thạch cứng cứng ý. Mà ống hút bé quá ko hút đc trân châu nữa. Còn cốc xanh xanh kia mãi sau mình mới uống nhưng vị kiểu sprite món mình thấy ngon nhất là cái miếng khoai rán kia ) hơi mặn một tý nhưng thôi cũng đc. Nchung là nếu có quay lại lotte sẽ không ăn món này nữa, chỉ trung thành với cơm gà sốt đậu xem tiếp
[CHÊ]
Trưa tới lotteria Khâm Thiên thử suất cơm thố bò phô mai. Thịt có mùi hôi gây gây như kiêu lợn ăn cám siêu nạc ấy. Phô mai ăn cũng bị gây. Salad nhạt nhẽo ko ngon như salad của jolie bee. Suất cơm ko để trong thố, chắc là hết rồi. M gọi kèm nc chanh thấy thì cũng ok, như nc chanh vắt ở nhà ấy. Nói chug là món nay ko ngon, m cho 4/10 thôi. Lần sau ko dám ăn thịt lợn ở đây đâu xem tiếp


Nhị vị huynh đài cao môn cho e hỏi địa chỉ ăn bánh xèo nem lụi ngon bá cháy ở khu ĐH thương mại và mễ trì ạ xem tiếp
Ôi để mà kể chuyện hnay cty e đi ăn như nào thì còn nhiều lắm ) lần đầu tiên e đi ăn mà thấy bực mình như vậy
xem tiếp
Góc chê

A mình có quán trang sức cũng trong ngõ Núi Trúc cách đấy 1 ít. Làm ở đây đương nhiên là cũng nên lê la ăn uống cho gần nên hôm nay có gọi spaghetti và pizza ở spaghetti box đem về ăn. Sau khi trải nghiệm mình xin phép đc đánh giá chủ quan như sau :
+ nhân viên : vì mình gọi đem về nên k có ý kiến gì nhiều. Bỏ qua.
+ thời gian phục vụ : cái này hơi khó chịu vì mình có đặt trước qua page, các bạn bảo chỉ phải đợi 15p. Mình ok oder luôn và 10p sau đi bộ qua lấy từ cách quán 150m. Nhưng đến mình phải chờ thêm 40p nữa ms đc lấy đồ
+ đồ ăn : phải công nhận là đồ ở đây rẻ thật nhưng thật sự là bỏ 80k ra mà bỏ đi mình vẫn thấy tiếc. Pizza nhạt nhẽo, mình gọi pizza số 8 cá ngừ và ba chỉ hun khói, ngoài vị nhạt và 1 ít vị thịt hun khói ra thì chẳng còn vị gì
Spaghetti còn kinh dị hơn. Mình gọi spaghetti mực và ớt xanh sốt cua. Nó còn nhạt hơn cả pizza. Ngoài vị tanh của sốt cua ra thì k có vị gì
Đương nhiên là sẽ never comeback ạ ! xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Xin phép admin ạ
Mng cho mình hỏi phố Ô Chợ Dừa có cái quánđồ ăn vặt mà gộp lại nhiều đồ thành 1 mẹt như trong ảnh là địa chỉ nào thế ạ tối muốn đi mà quên mất
Cảm ơn mng ạ. xem tiếp
[Góc không bao giờ quay lại] Bún đậu ngõ 185 chùa láng
Hôm vừa rồi đọc được bài review nói quán này ngon nên e cũng đi thử. Vị trí quán dễ tìm, chị chủ thân thiện, đúng là hay hỏi khách ăn thêm bún không, các thứ. Em không biết số e đen hay sao nhưng bạn nhân viên bê ra cho 2 bát mắm tôm đầy ặc dầu, mắm tôm ở đây là mắm tôm trưng thì phải? Em chưa từng ăn kiểu ấy nhưng khi bạn ấy bê ra, e vắt chanh các kiểu mà mắm tôm vẫn đặc màu nguyên mà không có vị mặn của mắm luôn. Dầu thì chia tầng dù e đã dùng đũa đánh lên với chanh rồi phải ra xin c chủ tự pha bát khác không e k nuốt nổi mất.
Ảnh e chụp là 2 suất vs giá 50k. Đậu nhiều, bún nhiều, chả, lòng, nem và giò đều không ngon. Rau e k ăn luôn vì e nhìn thấy c ấy gạt rau từ mẹt người trc sang mẹt e nem thì vỡ hết, gắp lên ăn rất khó. Chả cốm thì k thấy cốm đâu. Và chốt lại bữa ăn của e là cốc trà cũng đầy lá trà và màu trà đen kịt ntn. Em không biết bạn phụ là nhân viên mới hay cũ nhưng thực sự cả cách rót cốc trà cũng ntn hay pha bát mắm tôm đầy dầu thì e chịu thôi
Em xin phép sẽ không quay lại ạ xem tiếp
Thấy nhiều bạn còn thiếu tự tin để tự mình làm chuyến du lịch thì phải! Hỏi đáp để chờ câu trả lời thì mình nghĩ các bạn nên tự tìm hiểu và tìm câu trả lời bằng chính sự trải nghiệm là cách học hỏi nhanh nhất!
"... Một chuyến đi, không cần nhiều, vài bài hát để khơi dậy xúc cảm, máy ảnh hay cuốn sổ tay để lưu lại ký ức, thêm gì vào hành trang thì tuỳ bạn; nhưng đừng sợ thiếu thốn gì, chuyến đi sẽ đong cho bạn đủ cái bạn thiếu, cuộc sống rồi sẽ tặng bạn cái mà bạn cần! Chỉ cần đứng dậy và bước đi. Bước đi thôi! ..."
Hãy tin chắc rằng, cứ đi rồi đến, cứ đi đi nhớ nhau ta lại về!
(Mình đang làm hình và clip về chuyến đi Krabi chơi lễ vừa qua. Sẽ review cho mọi ng thông tin hữu ích về bài viết) xem tiếp

Mùng 7/3 đưa mấy con bạn ế đi đốt ví của mình.
May thế đi đến Kim Ngưu thấy luôn (bánh tráng cuốn thịt heo)
Đầu tiên ấn tượng quả tên Quảng Nổ thì mới ghé vô.
Không gian xinh xinh....
Đồ ăn tuyệt vời ở chỗ
Rau tươi xanh-tớ chén kiểu giải khát sau tết í hết lại gọi loại rau mình thích anh chủ rất chiều khách.
củ quả đẹp mắt mình khoái xoài và chuối xanh
cuộn rau củ quả thịt quay vào chấm mắm nêm eo ơi đã khát
con bạn mình uống nước ca rốt kêu là siêu nguyên chất.Mình sợ cháy ví gọi mỗi trà đá, tưởng mất tiền nhưng hoá ra lại 0 đồng.
Đồ ăn còn cần cải tiến ở chỗ
Con bạn tớ uống nước bưởi bị hơi đắng ..anh chủ cũng xin lỗi và mời bạn tớ thêm chai nho ép
Mấy đứa choén xong chào anh chủ về mà vui vui đứa nào cũng mang theo tâm trạng sẽ quay lại vào một ngày gần đây.
Luc thanh toán eo ơi siêu rẻ , tưởng chay ví nhưng chỉ khô thoi, 3 mạng ăn tet ga hết có 300k.
Quán không chỉ có bán bánh tráng thịt heo mà còn có menu các loại lẩu, lần sau ghé qua sẽ phải thử cả món lẩu.
Ps: tớ không quảng cáo cho ai hết thấy ngon, bổ , rẻ thì share thôi xem tiếp
P/s: Nếu ai muốn uống thử để kiểm chứng mà chọn vị này thì nên book 50% đường thôi nhé. Vì 100% đường nó ngọt lợ luôn ấy xem tiếp
Trong chuyến đi Trung Quốc của mình thì đây chính là lý do chính khiến mình đặt vé đến Bắc Kinh chứ ko phải Phượng Hoàng Cổ Trấn hay Cửu Trại Câu...
Và đến giờ mình vẫn chưa hối tiếc vì đã đi BK hehe.Các bạn cứ thử tưởng tượng những con vịt có da mỏng, giòn, màu vàng sậm. Sau khi vịt chín, đầu bếp sẽ lấy dao sắc lạng từng miếng thịt mềm ra đĩa, cắt nhỏ, đều tăm tắp.
Địa chỉ quán mình ăn là nhà hàng Toàn Tụ Đức ở số 9 Shifuyuan hutong, Vương Phủ Tỉnh, quận DongCheng. Nơi đây có không gian đẹp, đạm chất Trung Hoa, luôn đảm bảo cho bạn có những đĩa vịt quay ngon nhất. xem tiếp
Review sapa 3n2d ngày 2/9 mưa bão của bọn mình
- Mình đi tối 30/8 về 2/9 đặt combo 1tr1 bên 45 bát sứ ( đi greenbus về thì đi sapa dragon ) ở khách sạn Sapa Majestic phòng ok. Anh chủ nhiệt tình
- Mình đi chuyến 22h tầm 6h sáng đến nơi. Mưa bão nên mình check in sớm phụ thu 200k
Ngày đầu :
- Mình ăn sáng Quán ông Há món cốn sủi ( 35k ) , đồ ngon + lạ miệng anh chủ siêu nhiệt tình chỉ chỗ đi chơi nơi nào đông luôn
- Sợ đông nên ngày đầu mình Fan luôn ( khoảng 10h30). Trên đường đi thì k mưa mà đến Fan thì mưa , sương mù giăng kín đc mỗi cái vắng k phải chen xếp hàng mua vé
Theo mình bạn nào có điều kiện thì đi tàu hoả leo núi Mường Hoa ( giá 50/ 2 chiều ) rồi đi lên Fan luôn cực tiện . Mình có thẻ sinh viên vé Fan có 490k
- Thời tiết mưa nên leo 600 bậc hơi mệt ( lúc về mình đi tàu 80k đỡ phải đi xuống 600 bậc )
Đi Fan về đến nơi là 2h trưa rồi
* Ăn trưa :
- Mình ăn hàng cơm cô Lịch Xuyến khách sạn Hoàng Gia đi xuống 1 đoạn . Cô chú siêu nhiệt tình luôn. Lúc bọn mình đến là cô chú sắp đóng cửa rồi mà vẫn làm cho bọn mình ăn . NGON - RẺ bọn mình 4 đứa hết 160k
- Quá mệt nên về phòng ngủ đến 5h chiều luôn
Chiều bọn mình ăn vặt ở Bon bon quán hình như ở thạch sơn . Đồ ăn đa dạng khá ngon , rộng rãi
* Ăn tối :
- Mình ăn lẩu buffe bò ( 130k /người ) ở 06 Hoàng Văn Thụ . Cá nhân mình thấy nước lẩu riêu ngon , nước dùng vừa , thịt bò k dai , rau thoải mái , anh chủ dễ tính , thân thiện
Ngày 2 :
* Sáng
- Mình đi bản Cát Cát ( giá vé 70k + 50k thuê quần áo )
- Ở đây mn chắc cũng nghe review nhiều rồi cơ mà cái mình bất ngờ nhất là trẻ em đòi tiền ghê quá . Có anh đứng cạnh mình bảo " cho anh xin 1 kiểu nhé " có em bé dân tộc khoảng 4 - 5 tuổi nói " 100k " mình ngạc nhiên luôn mình nghĩ chỉ 10 - 20k thôi
- Lúc về gặp sự cố bất đắc dĩ có ông say rượu đứng giữa đường cầm gậy chặn k cho xe ôm trong đấy chở khách đi . Mất khoảng 15p có bảo vệ ở bản xuống cũng k làm gì đc. 5p sau ông ý bảo khách đi bộ thì cho qua ( may ghê )
* Ăn trưa :
- Nghe anh chủ khách sạn giới thiệu quán cơm Duyệt Hoa ngay đầu chợ đêm Sapa ngon , rẻ ( mấy bác lái xe + taxi ) toàn ăn ở đây bọn mình cũng ra ăn
+ Theo cá nhân mình thì mình thích quán này hơn Lịch Xuyến cảm thấy sạch sẽ với thoáng hơn .
+ Đồ ăn gọi theo suất hoặc theo món đều đc nhé. Bọn mình gọi theo suất 50k/ người ( rau susu xào , trứng rán , đậu sốt cà , thịt lợn rán , canh rau ngót ) bên quán làm đủ cho 4 người ăn. Bọn mình ăn khoẻ mà còn k hết
* Chiều :
- Khoảng 3h30 bọn mình đi đỉnh Ô Quy Hồ + Thác bạc + Thác Tình Yêu ( mà toàn đi qua chứ k vào )
Mình thấy đường khá dễ đi , thỉnh thoảng có đoạn cua cũng hơi ghê mà ny đèo lo gì .
* Tối :
- Mình ăn ở Lẩu nướng Tây Bắc buffet 179k ) người
+ Đồ tẩm ướp ngon mà hơi ít đồ với hết nhanh
+ Bọn mình đi ăn khoảng lúc 8h tối . Khách vẫn còn khá đông mà đồ thì gần hết
+ Quán k có máy hút khói nên nướng khói nghi ngút như cháy đến nơi ))
Ăn xong có đồ tráng miệng : kem , hoa quả , chè , thạch ,.. mà lúc bọn mình ăn còn ít chè , ít kem và hoa quả
- Tối bọn mình ngồi KANE Cafe đoạn gần Cộng cafe view đẹp , đồ uống mình thấy hơi nhạt ( giá 35 - 65k )
Ngày cuối :
* Sáng :
- Ai đến Sapa cũng đi Nhà thờ đá đầu tiên còn mình đi cuối cùng . Cứ phải gọi là mưa sml cơ mà vì nghệ thuật vẫn đầu trần chụp ảnh ))
- Bọn mình đi loanh quanh mạn đó đến khoảng 1h thì về quán Duyệt Hoa ăn cơm
Khoảng 3r bọn mình ra xe để về Hà Nội. Kết thúc chuyến Sapa nghỉ lễ
Còn rất nhiều nơi muốn đi mà thời tiết + thời gian k đủ .
Hẹn Sapa 1 ngày gần nhất xem tiếp