sắp tới 2/9 nhóm em gồm 4 người tính đi ninh bình chơi ạ. Bọn em đi khoảng 3 ngày, đã đặt phòng tại khách sạn Camellia Ninh Bình, nhờ mọi người gợi ý thêm chỗ chơi và các chỗ có đồ ăn ngon cho em với ạ.

Bình loạn

Minh ThưXin link giá phòng ở đó bạn ơiiii
Nguyễn Thị Hải AnhMình chỉ có 1 lời khuyên là đừng đi tuyệt tình cốc, k ăn ở khu ẩm thực đối diện tràng an ^^
Nguyễn Thị Hải AnhBạn có thể tham khảo ăn ở nhà hàng Hữu Nghị
Hoa Hướng DươngThề đi ninh bình đi 2 ngày đã chán dã man 3 ngày chả biết đi đâu cho hết đc
Ngoc AnhGần Tam Cốc thì đi Thung Nham cg ok ạ. Vé 100k cảnh đẹp nhiều chỗ sống ảo. Cả đi bộ, đi thuyền và leo núi ạ
Ngoc AnhTối ra quảng trường Voi đá ( cổng trào Tràng An) ngay trung tâm tp ngắm cảnh uống nước. Gần đó mới có phố ẩm thực đi bộ

Thác loạn

(Góc hỏi han)
A Công duyệt bài giúp e ạ.
Các anh chị cho e hỏi một chút là có ai biết mua trà này ở đâu ko ạ? Đợt uống ở Cộng ưng quá mà ko biết chỗ nào bán. E cảm ơn ạ. xem tiếp
[Góc hỏi han]
có bạn nào biết chỗ nào bán đồ ăn xuyên Tết quận Thanh Xuân, Đống Đa, Hoàn Kiếm không ạ? Chỗ nào không bị thét giá cắt cổ quá ạ )))
Mình cảm ơn xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho e hỏi mấy ngày tết này có quán nướng, lẩu nào mở cửa k ạ? xem tiếp
Có quán nướng nào mở bán mồng 1 Tết ở Hà Nội ko ạ? xem tiếp


15 -21/9 em với bạn đặt vé đi Gia Lai. Nghe nói trong đó đang là mùa mưa ^^ có bác nào trong group đã đi tầm giữa tháng 9 cho em xin 500 rì viu nên đi đâu làm gì ạ
Cảm ơn các bác xem tiếp
Nơi đây góp phần trở thành một nơi trú ẩn an toàn, khiến Cẩm Thanh trở thành bàn đạp quan trọng của phía Đông để lực lượng của ta tiến đánh nội ô Hội An với rất nhiều chiến thắng vẻ vang, lẫy lừng một thời, giúp Hội An được giải phóng hoàn toàn, chấm dứt 20 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta.
Rừng dừa Bảy Mẫu ở Hội An là căn cứ đã đi vào lịch sử quê hương như một khu tử địa, làm mồ chôn thây giặc vì đã có quá nhiều quân địch chết tại nơi đây. Mặc dù nhiều công trình phòng thủ chiến đấu của quân ta ngày trước không còn nhưng những cây dừa vẫn hiện hữu với sức sống mãnh liệt, quật cường, phát triển xanh tốt quanh năm như ghi dấu những chiến tích oai hùng, vẻ vang của quân và dân Hội An trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. xem tiếp
Mình đang có ý định đi 3 ngày đến Tam Kỳ và Lý Sơn cùng với đứa bạn nữa, các thánh cuồng chân cho em xin ít review với ạ. Mình cảm ơn nhiều ạ
xem tiếp
mọi người cho e cái lịch trình đi đà nẵng hội ăn 4n3d e định đi vinpeal hội an đi 2 vc ah. các bác làm tour có thể ko cmt nhé, e ko có như cầu. đi tự túc. ai còn phòng ks nhà nghỉ giá hạt rẻ cũng quăng cả vào cho e tham khảo vs ah. vs phương châm chơi là chính, nghỉ chỉ cần p sạch sẽ ko cần sang choảng đâu. e đi cuối tuần này 31/8-3/9 xem tiếp
<Góc khó chịu và không ưng>
Lần đầu m viết rì viu ạ. Hnay đc rủ đi ăn Gri and Gri ở Timecity vào lúc 6h30 tối 4 người và 1 e nhỏ 6 tháng tuổi ạ và rất đáng buồn. Có mấy điểm k đc hài lòng lắm.
- k có lễ tân chào đón cũng như hướng dẫn sẽ vào đâu, khách vào đến giữa phòng hỏi mới có ng chỉ chỗ cho mặc dù lúc đấy cũng k phải nh khách lắm. (Khoản này vẫn có thể bỏ qua)
- cô chủ nói hnay chỉ chạy 1 mức giá cho cả nướng lẩu là 315k/ng (gía k phải rẻ gì so với các buffet khác,các giá 199 269 k chạy hnay)--> ok ăn đại đi Tết mà. Nhưng thật tiếc, sau khi đi 1 vòng chỗ khai vị thì bọn m có gọi pv y.c lên thịt để nướng nhưng ăn 2 hồi khai vị r vẫn k thấy j. Nhắc đi nhắc lại 2 3 lần chỉ nhận đc những câu "vâng ạ, chị đợi e 1 chút". Pv thì k phải hỗn láo j nhưng rất lâu.
- đồ ăn mỗi lần lên đc 3 món. Mỗi món 2-4 miếng k dày dặn lắm. Lượt gọi thứ 3 m gọi cá hồi, bạch tuộc, mực trứng và hàu sữa nhưng nv nói hết hàu và mực trứng mặc dù mới 6h30 tối. Ok đổi sang cổ bò, cá hồi, bạch tuộc và ba chỉ heo. Đợi 1 hồi 15 phút sau nv đem ra thiếu cá hồi. Thôi cũng chẳng buồn hỏi ts.
- m biết mn rất bận( mặc dù khách m thấy cũng đông bt) nhưng lúc m cho con nằm vào xe đẩy để ngủ thì có ít nhất 3 lần nv chạy bê đồ va phải xe đẩy của con m làm bé giật mình, trvia dễ ngủ nên k tỉnh hẳn và k khóc. Nhưng cũng k thấy nv nào hỏi han j cả. Sau m phải bế cháu ngủ. Không gian của quán rất chật, à k phải k gian chật mà là sắp xếp rất chật và k hợp lý. K có khoảng trống cho các dãy để khách đến vs quầy tự chọn. Phải đi rất dài mới có thể đến nơi tự chọn.
- sau con quấy khóc nên m về trc, còn lại 2 ng bạn đợi lẩu. Nhưng đc biết là lẩu ra thì mãi mới sôi, lúc ăn đc 1 2 miếng thì hết cồn gọi thêm cồn thì nv nói bọn e hết cồn.
Bản thân cũng đi ăm khá nh buffet nhưng thực sự chưa bao h m thấy có quan nào từ pv đến ăn uống lại khó nhọc đến như vậy. M đánh giá k nhầm thì đây k thuộc chuỗi nhà hàng, mà là 1 gia đình mở ra để bán, cái này do m nghe ngóng cách xưng hô và đồng phục và mọi thứ. Lúc m chưa về thì có 1 bàn to tiếng bàn luận vs chủ đại khái là họ cảm thấy k xứng đáng đồng tiền vì chờ đợi quá lâu và ăn đc rất ít.
Mới viết rì viu câu cú lủng củng mong mn thông cảm. Và e sẽ k bao h trở lại đây. Giờ đói meo bụng phải đi hấp bánh bao ăn xem tiếp
Mình có kế hoạch du lịch đi Myanmar từ 30/11 -8/12/2018. Mình đi 2 người. Muốn rủ các bạn có cùng dự định đi để share chi phí chung cho rẻ và cũng để vui hơn ) xem tiếp
•góc chê•
Quán nướng ba voi số 1 Nguyễn Khánh Toàn (ngay đầu giao với Quan Hoa)
Lần đầu tiên ăn cũng là lần cuối cùng ạ
- hôm nay bạn mik thèm đồ nướng thì qua các quán đã từng thì đều đóng cửa nên tạt té phải quán này =.=. Mình chưa bao giờ có thành kiến gì quá phải nói nhưng lần này phait nhắc các bạn nên tránh xa thật xaa.
- Chỗ này ban ngày là chợ, tối là lẩu nướng. Xung quanh thì không có gì chắn, gió lùa 10 háng chưa hết lạnh.
- Đồ ăn: quán này chỉ tính tiền theo đĩa, mới đầu nhìn cái đĩa bé bằng bàn tay thì mình nghĩ chắc giỏi cũng 30k thui (ngày tết nên mình đoán vậy), ai ngờ:
+ đĩa ba chỉ cuộn nấm kim: được hẳn 4 miếng bằng ngón tay/ đĩa = 45k. Tính ra 1 miếng thịt 9k.
+ tôm 4 con bằng ngón tay cái/ đĩa = 120k. Tính ra mỗi con 30k.
+ các đĩa khác đều ko có gì đặc sắc, đồ quá ít, thịt không chất lượng
- Lần đầu mình ăn quán ngoài trời như này mà thấy thái độ khá là "nhẹ nhàng và ngoan đến lạ thường" nhưng khi nhìn hoá đơn thì mình mới hiểu là nhân viên chắc quá xấu hổ khi thấy đồ ăn giá trên trời như vậy (có thể tết tự động tăng giá chăng).
Chú thích thêm là mình ăn phải 1 miếng chân gà rút xương hơi hơi mùi bọ xít (chỉ là thoáng qua nhưng vì nhân viên rất hiền, hiền đến nỗi mình vì điều đó mà ko tính sẽ phàn nàn điều này)
Đây là theo cá nhân mình ah :<
Mình sẽ thà đói còn hơn vào những quán như này để thí nghiệm. xem tiếp



Mọi người cho em xin review về Hải đăng Mũi Kê Gà với ạ. em muốn hỏi về lịch trình
và các thông tin các địa điểm tham quan ở đây,
Em xin cảm ơn mọi người ạ ^^ xem tiếp
Dear Cả nhà, mình đọc thông tin nhiều quá bây giờ loạn mất rồi. Cả nhà cao kiến giúp mình xíu nha:
- 10/9 đến Sapa 10h sáng (từ Bắc Hà qua) - taxi vào thẳng Tả Van, ở homestay một đêm cho biết mùi vị dân tộc
Trưa đi chơi: mướn xe máy đi Lao Chải – Thung lũng Mường Hoa – Tả Van – Cầu Mây – Bãi đá cổ Sapa - bản làng ở Thanh Kim, Nam Sai, Nậm Cang
- 11/9: Tiêp tục Tả Van (những gì hôm qua chưa đi kịp),xong thì check out – taxi về ngỉ đêm ở trung tâm Sapa.
- 12/9:
Sáng: Cáp treo fanxipang – Thác Bạc – Thác Tình Yêu – đỉnh đèo Ô Quy Hồ – Cổng trời
Chiều: Bản Cát Cát - hai chiếc cầu treo là cầu Si và cầu A Lứ - cánh đồng hoa hồng Ri - Lầu Vọng Cảnh. Còn thời gian thì ghé Sín Chải.
- 13/9:
Sáng: Bản Tả Phìn - hang động - Khu vườn dâu và atiso - Tu viện.
Chiều: Leo núi Hàm Rồng – nhà thờ Đá – Haven Sapa Coffee…các kiểu cafe.
- 14/9: 8h30 đi xe về Nội Bài
Mọi người ai có lời khuyên gì cho mình hông? Mình đang sợ là táy lái lụa của mình, khúc nào đi xe máy không ổn thì cho mình biết nhé.
Thanks Cả nhà.
xem tiếp

Sang giữa tháng 9 em có dự định đi MỘc Châu 3 ngày 2 đêm. Vậy các ace bạn bè cho em xin chút review được k ạ? Nếu có thể cho em xin địa chỉ chỗ ở rẻ và view đẹp 1 xíu!
À trên đường đi MC thì có địa điểm nào ở Hoà Bình đẹp đẹp k ạ???
Em cảm ơn rất nhiều ạ!!!! xem tiếp
[ GÓC KHEN CHÊ LẪN LỘN ]
CHEERING BEER, số 2, Lý Thường Kiệt
Nhà hàng này any mình hay vào, còn mình là lần đầu tiên.
Về không gian : Đẹp, hiện đại, rộng rãi. Mình rất thích. Mình k chụp lại ảnh k gian nên lấy ảnh trên fb của nhà hàng.
Về nhân viên: Ngoan và tận tình mặc dù rất đông khách
Về menu và đồ ăn: Vào vấn đề chính đây.
Menu ghi trên giấy A4, mình nghĩ là do ngày Tết, nhà hàng chỉ phục vụ những món đó nên ghi riêng ra, tiện cả 2 bên. Mấy món any khen ngon thì hết hoặc k phục vụ. Mình gọi 1 combo bia Bud, có chương trình uống 5 tặng 1, 1 salad rong biển, 1 sườn Bbq, 1 sườn sụn om sấu. Salad ăn bình thường. Sườn như ảnh dưới, đẹp nhưng đã đc làm chín trc, sau đó khách ăn mới nướng lại và rưới sốt, mới chạm dao dĩa vào đã rã ra, sốt Bbq chẳng có gì đặc biệt, kiểu chỉ rưới vào cho có màu ý. Sườn sụn om sấu nồi bé, kiểu nồi sứ đen hay kho cá ý, mình quên chụp, có rau cải nhúng kèm và bún, cho hơi ít sấu, mình k thấy có gì đặc biệt.
Về giá cả: Tổng bill 1.133k. Bia 220k, salad 139k, sườn và sụn om khoảng 300k mỗi món + 10% V và 5% phí phục vụ. Mình hay bị dị ứng với chỗ nào tính thêm phí phục vụ.
Có quay lại hay k? 50/50. Vì thích k gian, thích bia, muốn thử các món khác, nhưng ghét vì khoản phí phục vụ. xem tiếp
T7 này ai co phòng ở nam du thi chỉ e với e dt nhieu cho mà không có xem tiếp
[ Góc chê ]
Bông lan trứng muối Hạnh Phạm ( 43 ngách 2 ngõ Thái Thịnh 1)
- Lối đi vào nhà lấy bánh rất lằng nhằng khó tìm ) bạn cần vận dụng tư duy đời sống để vượt qua mê cung này
- Vế phần Bánh:
+ Cốt bánh : rất đặc, ko tơi , còn hơi cháy
+ Sốt : Đánh sốt ko kĩ, vẫn còn sạn đường hơi ngọt quá nên ngấy lắm
+ Trứng muối và phô mai : Ít vô cùng, phô mai ăn mãi chả thấy đâu may ra đc 1 miếng thái lát
+ Ruốc: Khô không khốc, thậm chí còn rang cháy
=> tóm lại mình mong bạn cải thiện chất lượng chứ như này thì tệ quá . xem tiếp
Hello, tháng tới em có lịch đi Mù Cang Chải ,cả nhà cho em hỏi có ai biết xe nào di chuyển từ trung tâm Hà Nội đi Mù Cang Chải , đi chuyến ngày, không ạ ? xem tiếp
Tình hình là mình làm du lịch, đi chơi khắp nơi cũng cả năm rồi. Bây giờ muốn khám phá bạn hàng xóm, khổ cái chưa đi bao giờ. Mn cho mình xin vài chỗ ăn, chơi, homestay xinh xinh xíu, nhà mình 2 ng lớn, 1 trẻ em sắp 2tuổi ạ. Tks mn. xem tiếp
Mình có dư 2 vé tour đi Thái vào ngày 12/10. Do mình dời lịch trình đi nên muốn nhượng lại cho ai muốn đi du lịch Thái Lan theo tour. Mình mua của công ty Du Lịch Việt, trong tour bao gồm chi phí ăn uống + đi lại + vé máy bay VietJet khứ hồi. Ai mua ib mình sẽ gửi lịch trình đầy đủ, hướng dẫn thanh toán tại nhà chỉ cần đến ngày đi cứ xách balô lên & đi mà thôi. 10tr/2ng ( tính ra 1ng/5tr quá rẻ ) xem tiếp
[Góc chê] [góc bóc phốt] [góc hết hồn chim én]
- nướng Thái Đạt - nướng Trung Hoa - 66 69 Hàng Bông ( nằm ở đường giao giữa Hàng Bông và Phủ Doãn)
Tối hôm nay em cùng ny đi ăn ở quán này. Mấy lần đi qua thấy khá đông nên hnay cũng ghé vào xem thế nào. Ấn tượng đầu của em là nó khá là BẨN. Không có nhân viên đưa menu cho khách mà khách sẽ ra quầy. Lấy các xiên thịt vào rổ và đưa cho nhân viên để ngta ghi order. Tuy nhiên quán lại KHÔNG CÓ BẢNG NIÊM YẾT GIÁ. Và khi hỏi nhân viên giá thành của các món thì ngta chỉ bảo em cứ chọn đi.
Em chọn vài xiên thịt bò, lợn, sụn, sườn các loại(mỗi loại chỉ 1-2 xiên), 1 xiên cánh gà. 1 xiên bạch tuộc, 1 xiên tôm, 1 miếng cá hồi nhỏ, 1 bánh mì mật ong, 1 xiên rau, 1 coca và 2 con ghẹ bé phủ phô mai. Mà xiên ở đây ÍT THỊT chứ không nhiều như ở các quán khác đâu ạ
Mình đưa cho nhân viên thì họ sẽ đưa vào khay nướng, nướng trước
Lúc nhân viên đưa đồ ra thì cảm nhận của em là KHÔNG HỢP VỊ.
Tất cả các xiên thịt bò lợn gà đều cùng 1 vị (nó là cái vị thịt nướng trên Sapa mà kẹp cùng cái lá mắc mật ý các bác ạ). Thịt KHÔ, KHÔNG TƯƠI
Xiên bạch tuộc thì đông lạnh, chả mùi vị gì
Miếng cá hồi thì bé bằng 2 ngón tay nhưng lại 50k/miếng. Kp miếng file ngon lành đâu mà là miếng bé tẹo ý ạ
Tất cả các món đều là hàng ĐÔNG LẠNH. Vừa lấy từ vỉ nướng ra mà cắn phát bên trong vẫn thấy lạnh lẽo vcl như kiểu ăn kem giữa mùa đông Hà Nội vậy.
Món ghẹ thì kp ghẹ to đâu ạ. Là thịt với ít tôm đông lạnh, tôm chay đắp vào trong cái mai con ghẹ. Và đây là món duy nhất nó nóng ))
Lúc ăn thì có bảo nhân viên cho em tí bơ, họ đưa cho 1 hộp đã dùng r, còn khoảng nửa hộp. Bơ Tường An loại nhỏ màu vàng ý ạ.
Lúc tính tiền thì khóc cmnl các bác ạ ))))
Xiên giao động từ 15-30k
Bạch tuộc 100/xiên
Cá hồi 50/ miếng
Ghẹ nhồi bột phủ phô mai 30k/ con
Lần đầu tiên em ăn ở 1 quán nướng mà cái đĩa kim chi ăn kèm có tính tiền (10k/ đĩa) và lọ bơ cũng tính tiền 10k ))
Em đọc reviews thấy bảo ở đây ăn thoải mái giá chỉ 150-200/ người. Các bác đừng tin. Toàn bọn ăn tiền bố láo đấy )) hai người chúng em mất tất cả là 530k
TÓM LẠI, 3 từ về quán:
BẨN
CHÁN
ĐẮT. xem tiếp
[Góc chê]
Hnay mình vs ny đi ăn tại Xuka Nhà Chung. Thật sự cảm thấy rất tốn tiền, thà ra mấy quán vỉa hè còn no hơn nhiều ấy...
Về phục vụ:
- Mình đặt bàn trước mới đến, nv check list đặt rồi dẫn mình lên. Giao cho 1 bạn nv khác, lại check list lại và bảo k thấy tên nhưng vẫn dẫn mình vào. Ok ksao Tết nhất nhiều việc các b ấy quên ghi tên mình cx dc
- Gọi lẩu, đợi 45' hỏi lại thì nv nhìn nhau r nhìn mình. Lúc đấy mới a nv đứng gọi cho bàn này 1 lẩu thái e ơi, 2' sau bê luôn ra như chưa hề có sự chờ đợi mốc mồm của mình
- K hiểu mặt mình có j hay bàn mình có vấn đề j mà thỉnh thoảng các b nhìn mình r cười cười vs nhau, còn nói cái j nữa. Ủa mình chỉ đến ăn thôi mà, tốn tiền hẳn hoi có phải lấy trộm j của các bạn đâu
Về đồ ăn
-Mình gọi lẩu tomyam 395k, và các bạn bê ra cho mình đĩa như kia. Lèo tèo mấy thịt, 2 con tôm, 1bó nấm, 2 miếng cá và độn cả núi bắp cải, 2 gói mì tôm. Thật sự khá bất ngờ. Cảm thấy 400k mà ít ỏi quá
-Nước lẩu vừa miệng, chua chua nhưng k kéo lại tâm trạng bức xúc cùng cực
Sẽ k quay lại lần 2, 3/10 xem tiếp
<góc chê>
Edit lại sau khi tìm hiểu!!
Bánh tráng trộn 86 Hàng Trống, quán này có 2 chủ nhé mn, hôm mình đến ăn là của cô chủ nhà. Bt cô bán sáng nhé còn của chủ kia bán từ 14h
Trước giờ chỉ ăn mỗi hàng này vì gần nhà, đã có 2 lần ăn phải trứng cút hỏng nhưng mình rất dễ tính trong ăn uống nên bỏ qua. Miễn ngta k thái độ là dc. Nhưng đến hnay thì thực sự là chưa hết cơn tức đã đến cơn ức.
Chuyện là mình tới mua mang về, 2 suất hết 40k, ông nhân viên ra đưa (ông này trông khá lạ, bt ra ăn chưa gặp), thì ny mình đưa tờ 200k, mình thấy tiền to sợ nhân viên kco tiền giả lại thì đưa tờ 50k bảo “E có 50k này”. Ông nhân viên đứng cau mày nhìn mình đúng kiểu “wtf?”. Mình nói tiếp “Để a đỡ phải giả lại nhiều”, thì ông ấy trả lời giọng khó chịu “Đây còn gì?” rồi giơ đống tiền trả lại 200k đang đưa cho ny mình lên. Mình mới “À” rồi cất tiền đi thôi, cũng chả sao nhưng ông nhân viên lúc quay người đi còn cố tình nói to “vãi thật 2 ng đòi giả tiền ạ??” Giọng khó chịu chứ chả phải vui vẻ gì cơ ý?? Chả hiểu mình lgi luôn mà phải thái độ như thế. Sợ nó giả lại nhiều nó còn quay ngược nói mình. Đã k thích r nhưng thôi nghĩ thỉnh thoảng có đứa điên thì đời mới vui. Nhưng chưa hết chuyện, đến lúc đang ăn, ny mình kêu đau r lấy ra từ mồm 1 miếng gỗ như ảnh. Nó rất là cứng luôn ý mn ạ, chọc chảy máu lợi ny mình luôn. Đến lúc này thì thật sự là k chấp nhận dc. Ngày tư tết tới nơi rồi mà làm ăn vô trách nhiệm. Đã thế thái độ còn khó chịu. K muốn phục vụ thì nghỉ tết sớm đi cả 2 cùng vui. Đây đi mua vừa bị nhân viên ngoạc mồm còn bị chảy máu mồm )) xem tiếp
Mình có dư 2 vé tour đi Thái vào ngày 12/10. Do mình dời lịch trình đi nên muốn nhượng lại cho ai muốn đi du lịch Thái Lan theo tour. Mình mua của công ty Du Lịch Việt, trong tour bao gồm chi phí ăn uống + đi lại + vé máy bay VietJet khứ hồi. Ai mua ib mình sẽ gửi lịch trình đầy đủ, hướng dẫn thanh toán tại nhà chỉ cần đến ngày đi cứ xách balô lên & đi mà thôi. 10tr/2ng ( tính ra 1ng/5tr quá rẻ ) xem tiếp
3/9 em định đi 2 ngày 1 đêm với nhóm bạn tầm 6 người mọi người cho em xin ít địa chỉ ngủ nghỉ ăn chơi ở #tam #đảo với ạ
Em xin chân thành cảm ơn xem tiếp