Đang đứng mua bánh mỳ nhìn thấy quả ruồi trú mưa trên miếng giò hết muốn ăn luôn !

Bình loạn

Vũ Chí Côngnhìn thưa thớt kia chả muốn ăn chứ chưa nói đến con ruồi
Lê Hương))) mình nghĩ ở đâu chả có ruồi. thớt bảo bạn ấy hủy miếng chả kia là đc mà
Virgo AntThật sự là tránh làm sao đc ruồi??? Cửa kính ngta luôn để hở thế thì lọt 1,2 con vào cũng là bth thôi. Giống như b đi ăn phở vậy, ngta thái thịt ruồi bậu vào b có biết ko?
Cao Vinh HạnhNguyễn Ngọc Lan
Mạnh KiênĐấy cứ phải thế này mới không bị bảo là dàn dựng này )))
Nguyễn Thuỳ DươngT từng nhiều lần thấy ruồi bay đen đỏ tít mù ở c sở trần đăg ninh ker.n viên thấy cũng kệ m
Đăng KhôiMinh Hoàng Minh Nhật LĐ này
Anh Nguyen PhuongDũng Việt Mun Ngọc

Thác loạn

[Góc hỏi han ]
Sắp tới em phải làm việc ở star tower chỗ dương đình nghệ nhưng chưa biết ăn trưa ở đâu ...
Mn cho e xin ít địa chỉ ăn ngon với ...

xem tiếp
[Góc review] Bánh cuốn nóng Thanh Vân (12-14 Hàng Gà)
Sáng nay em mình bảo thèm bánh cuốn, giục tìm quán ngon để thoả cơn thèm nên bọn mình đã mò xác đến tiệm Thanh Vân ở Hàng Gà. Trải nghiệm ấy có thể được túm lại bằng emoji mặt cười ...
Cửa hàng thì rộng rãi thoáng mát. Bọn mình gọi hai suất bánh cuốn thịt heo. Nói công bằng thì nhân bánh cũng nhiều thịt (hơn các hàng khác mình ăn toàn kiểu chạy qua hàng thịt), vị vừa phải, nước chấm ngon, chả cũng oke. Mỗi tội một suất quá ít! Thằng em mình sốc từ đầu đến cuối vì một suất bánh cuốn bé tin hin như kiểu suất trẻ con vậy... Đang lúc đói, mình thì có thể chịu đc chứ em trai mình chắc phải ăn 5 suất ý mới no... Với cái giá đó, một suất như vậy khá là...ki bo.
Phục vụ thì mình cũng k được ưng ý lắm. Ví dụ lúc bạn nam bưng hai đĩa bánh lên, đặt đánh cộp phát xuống bàn như kiểu vứt cho cún vậy (?!) Được có chị thu tiền là tươi
Nói chung nếu bạn nào dạ dày nhỏ ăn ít, ăn hương ăn hoa thì có thể qua trải nghiệm. Chứ mình thì xin vĩnh biệt Cửu Trùng Đài luôn xem tiếp
|GÓC CHIA SẺ & HỎI HAN|
Dự là cũng có nhiều thánh nghiện tokbokki giống e. Nhất là trong cái thời tiết ẩm ương tnay thì ngồi nhà oánh chén nó ngồi xem phim thì hết sẩy con bà bẩy... Tok này e mua ở circle K phải công nhận là ngon, bánh gạo mềm dẻo k dai thơm, nước sốt đậm đà đúng điệu hàn quắc luôn... Mọi thứ dường như hoàn hảo mỗi cái giá hơi mắc vị phô mai. Mà e muốn mua đồ gì ăn liền đc ở nhà mà giá phải rẻ hơn quán
Tiện hỏi có bạn nào biết chỗ nào ship bánh gạo vs nước sốt mà vừa ngon vửa rẻ hông??? Giới thịu e với chứ mưa như này thèm vật vã lắm
Mong ad sớm duyệt bài giúp e ạ.
xem tiếp
Xin add duyệt bài. Mai e lên sapa và e độc hành ạ. E chưa biết chơi những địa điểm nao . Các ace bạn bè nào đã đi sapa cho e xin mấy địa điểm đẹp gần thị trấn sapa vs ạ. Cảm ơn nhieu xem tiếp
[ Góc review khen chê có tâm ]
Mình hay giới thiệu bạn bè và đồng nghiệp qua ăn lẩu ở chỗ giảng võ núi trúc, Nhà hàng Lẩu 69 ( nói nhà hàng thôi nhưng gọi cửa hàng hay quán ăn thì đúng hơn). Mình thấy cũng một số bạn khen nước lẩu thái ở đây ngon, bọn mình thường ăn lẩu thái ở đây thấy ok nhé
Hôm nay mình muốn review lẩu bò 2 vị:
- Nồi lẩu 2 ngăn có 2 vị nước lẩu như hình ( 1 loại hơi cay, 1 loại không cay có vị thuốc bắc. kiểu như lẩu hồng kong nhưng vị k giống lắm). Vị lẩu cũng dễ ăn, m thích vị lẩu có thuốc bắc hơn kiểu thanh dễ ăn
- nhân lẩu: ba chỉ bò, bắp bò, đuôi bò, lòng rồi dạ dày mỗi thứ tý. Đĩa như hình là 200K, m bỏ mấy miếng vào thôi, còn lại chỉ có vậy nhưng 2ng ăn ok
- đồ ăn cũng tưoi, có rau mì ăn kèm, thích đổi vị ăn lạ hơn thì gọi lẩu 2 vị này ăn cũng được nhưng cá nhân mình thích lẩu thái ở đây hơn
- Quán hơi nhỏ, nếu đông quá chắc sẽ nóng (điểm trừ), cũng có điều hoà, phục vụ nhiệt tình, hơi chậm chút
p/s: Khuyên các bạn nếu đi ít ngừoi thử lẩu thái or lẩu ếch 1 ngừoi 69K nhé, ăn vừa đủ với quan trọng thấy nước lẩu ngon, mình thì thấy ổn hơn nhiều chỗ ( ảnh dứoi là hôm mình ăn với 4ng bạn)



địa chỉ: Ngõ 12 Núi Trúc, m hay đi khách sạn hà nội ngõ đối diện
giá ăn: 80-150K/ng xem tiếp


Tối mưa bão 2 vc e đi lang thang nghĩ đến cơm gà mà đi xa quá may nhìn thấy hàng này tạt vào ăn...
Như mọi khi ít khi e ăn quán lạ hôm nay thấy đèn quán nổi bật mà đúng cơn mưa phi vào cũng gọi là trú mưa...
Thấy menu nhiều đồ ăn mà cũng lâu quá rồi ko ăn cơm nên e gọi đùi gà nướng cho nó yên tâm...
Đĩa cơm gà mang ra tvia thịt gà mềm , cơm cũng đc. Nói chung là e ko thất vọng mà lúc nào ko ăn cơm sẽ ra ăn thử mỳ xào của quán.
Đặc biệt lúc xem hoá đơn có 55k / đĩa e cũng ưng quá. Vì bt ăn toàn 70k 75k ý
À ở đây quán cafe đồ uống phong phú gọi cái cốc kia ăn no lòi mắt ko hết
Địa chỉ dễ tìm lắm 72 Hai Bà trưng giữa đường luôn còn quán cafe gì e quên tên
Nó nổi bật luôn dễ tìm có dàn đèn vàng bao quanh quán ý xem tiếp
[ góc review ]
Nói đến lẩu ếch thì ai cũng biết quán Dũng Hà bên Long Biên r ạ nên em cũng k phải nói gì nhiều vì quán này có từ rất lâu r .
Hôm nay quay lại ăn thì về cơ bản đồ ăn vẫn thế k có gì thay đổi giá cả vẫn thế khá hợp lý lẩu thì 250 -300 ( độn hơi nhiều măng ) bạn nào k ăn đc cay thì có thể bảo nv. Các món phụ thì 70k đổ xuống. Món phụ em chỉ thích ăn ếch rang muối và ếch chua ngọt. Có đợt em ăn thử ếch nấm với ếch nướng thì thật sự k ăn nổi k ngon, ếch nấm ăn đầy bụng còn ếch nướng thì đắng ngắt. Chỗ này em ăn hết 500k cả nước no mà rẻ .
À tiện hôm nay đi qua đoạn ngã tư gần chân cầu chương dương ( vì chỉ là đi qua nên cũng k nhớ địa chỉ luôn ) ăn món sữa chua đào và sữa chua dâu cũng đc đào thì là đào hộp. Còn dâu thì hình như là quán tự ngâm với đường nên kiểu ăn hơi có mùi men, với giá 25k phun óp sừn thì em thấy là đc xem tiếp

Bát cháo sườn 10k ở phố Cự Lộc đấy các bạn ạ. Cháo kiểu xay mịn mịn ý, bát kia là bát đầy đủ nha. Quán của một bác cũng đứng tuổi và chỉ bán từ chiều nhé xem tiếp
[góc chê] Mình ăn gà rán ở Lotte Huỳnh Thúc Kháng cùng bạn đây ạ. Gà còn dính cả lông ạ... mặc dù khá là ngon nhưng chắc mình cũng tạm biệt thôi... xem tiếp
2. Dr Toad Castella 41 Đỗ Quang
Cửa hàng mới khai trương tuần trước. Mình đi bộ đến bị ướt mưa, các bạn nhân viên rất cẩn thận mở cửa và cầm ô giúp mình. Tầng 1 là tầng order và nướng bánh, tầng 2 & 3 mới là chỗ ngồi ăn. Không gian không rộng nhưng thoáng đãng, sạch sẽ. Mình gọi 1 miếng kisstella (sponge cake có whipped cream ở trong, 100k), có cả milktella 80k (sponge cake k có nhân). Bánh mang lên còn nóng hôi hổi, chiều dài choáng váng bằng nửa cánh tay ))))) Phần rìa bánh hơi xốp, vỏ hơi crunchy, ăn rất hay. Phần bên trong nhân kem ngập tràn, bánh rất mềm mượt. Phê Quá chất lượng cho 1 miếng bánh 3-4 người ăn mới hết! Chắc chắn mình sẽ quay lại :>>> xem tiếp
[GÓC KHEN] Bún hải sản 2S Văn Quán.
Hôm nay trời mưa bão là thế, nhưng vì lên cơn thèm bún nên đã tìm đến quán bún hải sản ở đây. Đọc tin trên Lozi, ban đầu ko dám tin đâu, nhưng vật quá nên thử đi cho biết, nhưng lần đầu này cũng không tệ chút nào.
1. Về giá cả: Có 3 mức giá lựa chọn là 35k-50k-80k. Bonus thêm 50k là suất đặc biệt, còn 80k là suất Hoàng Gia, hôm nay mình lựa chọn mức 50k ( Khá liều lĩnh. )
2. Địa điểm: Ở gần quán coffe 1985 và trường tiểu học Nguyễn Trãi, rất dễ tìm, đi vào đường 19/5 khoảng 200m là thấy. Chấm 10/10, vì đi ăn mà quán khó tìm rất ghét.
3. Cảm quan: Như ảnh, khá đẹp mắt, bát bún đầy đặn, suất 50k có 3 con tôm lột, 3 con bề bề lột, 1 con mực cắt lát, nhiều chả cá, rau cải, đậu phụ rán, cà chua. Nói chung mắt nhìn rất ưng. 9/10
4. Về nước dùng: Vừa vị, độ chua cay của nước dùng đặc trưng bún hải sản rất vừa, ko chua khé, cũng ko quá cay. Có mùi sả rất thơm, làm dịu bớt mùi hải sản. 9/10
5. Về hải sản: Có thể do để đông lạnh tiẹn bảo quản nên không được tươi cho lắm, ăn bị tan trong kiệng chứ không dai, tuy nhiệ vẫn có vị ngọt của tôm mực. 7/10
6. Thái độ nhân viên: Có thể hôm nay mưa bão, ít khách nên ord rất nhanh, tuy nhiên nvien tụ tập ngồi buôn quá ồn ào. 7/10
7. Không gian: 2 tầng, tầng 2 có điều hoà, khá sạch sẽ, thoáng mát, sáng nữa, thích quán ăn nào sáng sủa và đặc biệt bếp ngăn riêng nên ngồi ăn ko bị ám mùi thực phẩm. Oke 9/10.
-> Mình và bạn ăn xong cũng khá no và hài lòng về quán, ăn từ trưa và đến bây giờ cũng không có hiện tượng xấu về tiêu hoá. Sẽ quay lại đây lần nữa. xem tiếp
Ps2: hình bị mất nhiều cùng đợt đi singapore (mình sẽ rì viu sau) nên có ảnh mình lấy trên mạng xuống để mình hoạ. xem tiếp
<Góc hỏi han>
Xin phép admin duyệt bài cho e
E xin hỏi mấy quán ăn hải sản tươi ngon ở NHA TRANG với ạ. Em đi với gia đình nên chỗ nào ngồi lịch sự chút ạ xem tiếp

[ Góc Hỏi Han ]
chú/bác cho em hỏi trời mưa mưa này thì ăn lẩu gì thì ngon ở đoạn khu vực Nguyễn Khánh Toàn với ạ, lẩu nướng, lẩu nước lẩu gì cũng được. Mọi ng biết ở đâu thì tag e vào với, hoặc có ai đi ăn viết bài review rồi thì cũng tag em vào luôn, em xin cảm ơn xem tiếp
[Bachi Bachi - 67 Trung Hòa]
Hôm trước có bạn review khen quán này, nên mình cùng chiến hữu đã phải qua check ngay, và cũng khá là hài lòng.
Nhân viên thì đúng là đáng yêu nhiệt tình, hơn đứt mất chế ở Gogi King BBQ các thứ, chị nhân viên đứng nướng cũng biết ý, kiểu nhẹ nhàng, rau mang ra đúng lúc hết *surprise* bấy nhiêu thôi đã muốn quay lại.
Về đồ ăn, bọn mình có tìm hiểu trước và đặt trước trên deal.vatgia, được giảm kha khá so với giá gốc, có ba chỉ bò, ba chỉ heo, canh kim chi, bạch tuộc, rau nấm thập cẩm, à mình thích ngô phô mai ở đây nữa, nhìn chung kiểu chuẩn Hàn, vì bác chủ quán người hàn mà, ngó sang bàn bên còn thấy bác ý đang đứng nướng cho khách, ciu ghê.
Combo vừa đủ, ăn no căng, ưng cái bụng ghê.
Cơ mà, decor thì mình k thích lắm, cũng bình thường, không sống ảo sang chảnh được
Chấm điểm: 8.5/10. Chắc chắn sẽ quay lại. xem tiếp
Ghé qua cho vui thôi, chứ không gian nhỏ nếu tụ tập đông người là ồn lắm. xem tiếp
Hôm nay đang đi đường thì trời mưa, thấy có quán Toco nên phi vào trú tạm cũng tiện thử luôn vì chưa uống Toco bao giờ. Mình gọi cốc trà sữa Panda và đây là cảm nhận của mình: trà bthg k đc đâm vị, trân trâu cứng k ngon :(( và quan trọng nhất khi nhai trân châu mình nhằn ra đc cái sợi sắt kia kìa ban đầu nó dài hơn cơ mà gãy mất ít r. Mình có gọi b nv ra hỏi và cho b í xem thì b í kêu là e kB r đi xuống luôn, lúc sau có b nữ lên b í gthich là có thể lúc cọ xoong thì cái mảnh sắt bị dính lại...
Trà sữa k ngon, nv thiếu chuyên nghiệp. Điểm cộng duy nhất là có đĩa khoai tây lắc phomai khá ngon mà giá có 20k.
Và có lẽ mình sẽ k uống Toco nữa. À quên mình uống ở Toco Nguyễn Xiển nhé. xem tiếp
<góc khen tới tấp>
rì viu tới anh em món lẩu ếch Xuân La
mưa gió thế này ăn lẩu là chuẩn đét đèn đẹt
riêng về giá cả thì khỏi bàn đi ạ, 1 nồi nước dùng với 1 đĩa ếch to ú ụ, ếch thì béo, da giòn, măng chua ngon =(( mà cơ bản là nhiều ếch, nói chung 2 người ăn là no căng rốn, không cần ăn thêm mì. bọn mình hay đi 3 người nên gọi thêm sườn sụn nữa, lần nào cũng sánh sạch sẽ.
ở quán còn có kimbap chiên ăn khá ngon, đầy đặn, nhiều nhân. cả thịt gà rang muối cũng ok lắm. các bạn đến đây thì nên thử
nhân viên nhiệt thì có điều chắc tại quán đông ( hoặc mình hay ăn vào giờ đông khách) nên pv hơi chậm 1 tí
chấm 9,5/10 điểm
quán này mỗi lần họp hội chị em là lại phải ra đây đóng họ, không còn sự lực chọn nào tối tân hơn
địa chỉ : IL DIVO 26A xuân la ạ. bên cạnh dingtea xuân la cho bác nào không rõ đường. xem tiếp
Khẩu vị chỉ là cá nhân mình cảm nhận thôi, còn tuỳ vào mỗi người. Mình cảm thấy rất ưng PB, đặc biệt các loại bánh mặn ở đây xem tiếp
Mình sẽ thử các món khác nữa vì nhìn mn xung quanh order đồ khá bắt mắt xem tiếp
[ GÓC CHÊ BAI ]
Mình là một đứa cực thích ăn mì cay ( chắc giờ chả còn bác nào hứng thú với món này) đặc biệt là mì cay Sasin. Lần đầu tiên ăn thì mình ăn ở Sasin Phạm Tuấn Tài sau ở Hồ Tùng Mậu có mở nên mình hay ăn ở Hồ Tùng Mậu. Nhưng sau mấy lần ăn ở HTM mình không thích cách phục vụ ở HTM nên hay ra PTT cho thoải mái.
Và hôm nay do mưa ko về được mình lại vào HTM ăn và lần này thề mình bực thực sự

Mỗi lần ăn mì thì mình thường gọi mình không thôi chả mấy khi gọi nước bởi thú thực nước ngọt hay trà sữa HTM có tới 50% là đá), (mình đã trực tiếp nhìn nv đổ vào đem cho khách. Dạo này có thêm trà sữa ở tầng một nhưng mình cũng chưa thử. Điểm trừ thứ hai là không có giấy khô và bắt khách phải mua giấy ướt với giá 2k-3k gì đấy.
OK những cái trên thì cũng bt thôi, nhưng trưa nay mình cảm thấy hơi bị thiếu tôn trọng với chị thu ngân tầng 2, chắc chị ấy chê mình ăn ít hay sao mà mặt cứ lạnh tanh. Trong lúc rót nước trắng thì mình lỡ làm đổ ra bàn tí và mình có hỏi mượn giẻ để tự lau, chắc chị ấy cũng khó chịu. Và lúc về mình cầm thẻ bàn lên đứng dậy, chưa kịp đưa thẻ cho chị ấy, chị ấy đã kéo xoẹt phát xong tờ hóa đơn và lấy sẵn tiền thừa trả mình luôn, từ lúc mình đứng dậy chị nhận hóa đơn và trả tiền đến lúc đi về chị ấy KHÔNG NÓI MỘT CÂU NÀO, vẫn khuôn mặt lạnh như tiền đấy. Thú thật mình biết là mình ăn ít, mình cũng ngại, chả dám ngồi lâu, nhưng mình đi ăn, mình trả tiền chứ có phải đi xin đâu mà nhận được thái độ như vậy. Xin lỗi vì làm phiền quán vì em ăn hơi ít ạ. Từ lần sau em sẽ không làm phiền quán nữa xem tiếp
Nhóm mình Tháng 8 tổ chức đi Đà Nẵng - hội an- cù lao chàm. Mn chia sẻ mình ít Thông tin book vé ksan và voucher bà nà giá rẻ với ạ. Tks mn xem tiếp
ngày kia t vs 1 bạn nữa định đi ăn nhân dịp sinh nhật 2 đứa mà chưa biết ăn gì cả. Mn cho t xin vài cái địa chỉ quanh khu cầu giấy kim mã hay láng gì đó, xa hơn tí cx đc với. Ăn gì cũng đc ạ )) miễn là ngon vs giá mềm tí. Tks mn nhiều xem tiếp
Review
Quán đang có 6 combo hấp dẫn lắm ạ
-Nhân viên: nv ở đây lịch sự nhiệt tình
-Đồ ăn: thịt ướp ngon mềm không bị dai và không bị khô.Mình đi 6ng gọi 2combo ăn no luôn ạ ( theo khẩu vị của gđ mình thì gọi 2combo là vừa đủ vì nhà mình còn muốn ăn thêm đồ tráng miệng nên không ăn no căng).Về phần combo thì có 6 combo gồm 3 combo thịt (dưới 500k/combo) và 3 combo cả thịt vs hải sản (hình như là dưới 400/combo ạ)
--> Tổng hoá đơn gồm 2combo+đồ uống+VAT là 1tr133
Mình nghĩ 6ng ăn mà hết có 1tr133 giá khá rẻ ạ
Lần đầu ăn ở #kingbbq thực sự ưng về giá chất lượng và nv phục vụ.Với mình thì mình thấy ở đây ngon hơn .Sẽ còn quay lại ủng hộ quán xem tiếp
[Góc hỏi han]
Cho em hỏi quanh khu vực hà đông có ai ship đồ ăn hok ạ ngoại trừ pizza mì ý nhé xem tiếp