[ Góc hỏi han]
Mình muốn đi ăn Nướng Gogi mà nhiều địa chỉ quá, bạn nào cho giúp mình lời khuyên ăn ở địa điểm nào là ok nhất. Tối mai nhà mình đi rồi và nhà mình có cả trẻ con nữa.
Tks cả nhà

Bình loạn

Hà Thủy TiênRoyal với Mipec ạ
Phạm HuyềnĐang có mấy cơ sở ăn 3 tặng 1 đó bạn, mình ăn mấy chỗ rùi thấy gg Trung Hoà là oke nhất, chỗ đấy đường khuất mà cungc thấy đôg nhất luôn
Tiểu Mai MaiVote Gogi Huỳnh Thúc Kháng đang có ăn 3 tặng 1, nhân viên siêu nice. Lần nào mình ăn ở đấy cũng ưng. Hoặc Gogi Trung Hòa cũng đc nhưng lúc đông thì chán như bao nhà khác thôi
Thanh ThảoEm vote Gogi ở Mipec Tây Sơn nhé.

Thác loạn

[ Góc khen dạo ]
Trước có đi ăn bún đậu mắm tôm ở Thành Công mà thấy không ngon bằng chỗ này ^^ nem rán cực ngon ^^ mắm tôm cũng duyệt luôn .Đi ăn trưa thì max đông nhưng phục vụ vẫn rất nhiệt tình . Khuyên các bạn đi ăn nên gọi 1 suất nếu hết hãy gọi tiếp nhé vì trong ảnh là hai suất gộp lại . Hôm nay mình ăn 1 suất mà cũng ngang ngang suất này rồi í .
Giá một suất đầy đủ là 50k , ăn lại còn được tặng thêm kẹo cao su ăn cho thơm mồm * cái này quán đầu tiên mình thấy *
Địa chỉ 113 Hoàng Đạo Thành xem tiếp
< góc hỏi han>
Các bác biết chỗ nào bán mỳ vằn thắn quanh hoàng mai giờ này không ạ mách em với hiuhiu vật quá xem tiếp
Ps. E gọi mấy món này chỉ vì e thèm ăn hoa quả tươi thoi ) với cả uống thử món mới xem thế nào vì em cũng ít khi đi highlands. Đồ em gọi lúc nào cũng giảm ngọt tối đa nên nếu ai thich ngọt hoặc ko thich ngọt thì mọi ng nhớ dặn nhân viên để vừa khẩu vị nhé, em nhận xét trên khẩu vị của em và cái cốc thành phẩm em order chứ ko phải cốc bình thường mà cửa hàng hay pha. xem tiếp
(Xin chỉ dẫn)
Hôm nọ thấy ảnh của bạn nào đó đi ăn lẩu ở Aeon mà đc mang đồ mua ở siêu thị phía dưới vào ấy nhỉ
Bạn nào biết ăn lẩu ở aeon chỗ nào ngon giá okay ko, chỉ dẫn cho mình với xem tiếp
( góc hỏi han ). Nhờ ad duyệt giúp mình nhé .
.. cả nhà mình cho em xin vài địa chỉ ăn lẩu cá kèo hoặc cá khoai ở hà nội đc không ạ :(( xem tiếp
cuối tháng này mình định đi Cô Tô mà nghe nói ở đó mất điện,nên mình chưa biết đi đâu mình đi 3n2đ nên muốn tìm chỗ nào gần HN 1 tý,vậy bạn nào biết cho mình xin ít review với ạ xem tiếp
[Góc trả bài]
Hôm trước có bạn review trà sữa Mugong Tea ở 531 Nguyễn Trãi nên hôm nay mình có đi với bạn uống thử xem sao.
Vừa đến đã thấy chỗ để xe hơi nhỏ, mình đi ban ngày mà full xe không rõ tối khách đông để kín vỉa hè có bị phạt không? ( bạn mình 1 lần đi uống trà sữa đã bị phạt do để xe nửa dưới vỉa hè rồi)
Về nhân viên là một điểm cộng vì các bạn ấy đều nhiệt tình và thân thiện. Bọn mình vừa đến là bạn nhân viên nam đã ra xếp xe, các bạn trong quán đều niềm nở, cười thân thiện khi bọn mình đi vào. Bạn mình cũng trêu bạn order là ở đây món nào ngon hả bạn? Bạn nv cũng cười giới thiệu 1 ít. Mà lúc đọc lại hoá đơn bạn ấy đọc nhanh mà k hề vấp. Lúc mình về các bạn cũng tươi cười cảm ơn.
Vote: 5/5*
Về không gian quán có 2 tầng mình thấy không gian hơi nhỏ, tầng 2 bài trí xinh xinh tha hồ làm background cho các bạn chụp ảnh. Tầng 2 có cả sách và đồ chơi để giải trí. Đây cũng có thể coi là điểm cộng.
Vote: 4/5*
Mục quan trọng chính là trà sữa.
Đầu tiên phải nói giá khá sinh viên, gía dao động khoảng 25-35k/cốc đã có topping, một số loại đắt hơn và rẻ hơn cũng có. Bọn mình tan học về đi uống đúng khung giờ được free 4 loại topping (9-12h sáng). Bọn mình gọi 3 cốc size M là hồng trà kem mặn, ô long kem mặn đều là trân chân sợi free giá 25k/cốc và matcha kem mặn trân châu đen free giá 37k/cốc.
Cảm nhận đầu tiên là tỷ lệ đá đường khá cân bằng. Cốc trà k bị nhiều đá và cũng không quá ngọt. Trà thơm, hồng trà đậm đà, trà ô long chát khá rõ nhưng không đậm đà. Matcha thơm nhưng bột matcha kiểu ngọt ngọt không có vị hơi chát. Kem mặn không đặc như gongcha, chachago, bobapop mà lỏng và hơi dễ tan. Kem mặn béo béo, ngọt ngọt và không mặn quá. Về trân châu sợi của mình hơi ngắn, trân châu ở đây dẻo (chứ không phải kiểu bị nhão) nhưng không có gì đặc sắc. Trân châu đen có vẻ ổn hơn, hạt trân châu dẻo nhưng vẫn dai dai phải nói cũng giống trân châu Chat time đến 80% đó.
Lúc về mình có mua thêm 1 cốc trà xanh kem mặn trân châu đen về cho gấu và có thử chút thì mình thích trà xanh ở đây hơn hồng trà. Trà xanh thơm và thanh mát uống với kem mặn ổn phết.
Cá nhân mình thích uống trà sữa không bị quá ngọt, sữa lấn át mất vị trà nên mình thích trà ở đây còn kem mặn thì bình thường.
Vote: 4/5*
Mình nghĩ với giá thành và chất lượng hợp lí mình sẽ quay lại đây thử thêm 1 số loại đồ uống khác. Mong rằng nếu hãng có mở thêm nhiều cơ sở thì sẽ không bị giảm chất lượng do nhân viên pha chế không ổn định.
Ý kiến cá nhân là các bạn thích trà sữa rõ vị trà có thể uống trà xanh hoạc hồng trà còn trà ô long ở đây mình thấy bình thường.
P/s: Lâu lâu mới rv nên hơi dài dòng, mong các bạn thông cảm. Ý kiến hoàn toàn mang tính cá nhân và không pr bẩn đâu ạ. xem tiếp
[Góc Chê]
Chả là xem trên Insta có ông review tốt về quán nướng than đá Black Stone ở Huỳnh Thúc Kháng nên hôm nay em liều mạng đi ăn thử. Bọn em đi 4 người, gọi xuất Buffe tối thứ 2 = 329k / 1 người chưa tính Vat.
Điều đáng ngạc nhiên đầu tiên là buffe nhưng lại không có các món ăn kèm tự chọn (sushi, thịt, sốt, khoai, gà chiên, bánh bao..) mà Chỉ Có Mỗi thịt, khoảng trên 10 loại thịt, và còn Không có hải sản ??
Thịt thì tẩm ướp rất bình thường, không hề có gì nổi bật. Panchan thì ít loại, ổn.
Hải sản duy nhất của quán chính là Lẩu bạch tuộc, và chỉ có mỗi 1 con bạch tuộc, k tôm, k hàu, k sò. Ăn tạm ổn.
Điều ngạc nhiên nữa là đồ tráng miệng có mỗi 1 đĩa dưa hấu, trà hoa cúc, trà quế, trà xanh và trà ô long. Hết. Không kem, không bánh, không chè ???
Tóm lại lúc ăn xong nhìn cái giá Buffe 4 người 1tr4 trong khi món ăn cực kì bình thường và nghèo nàn là một điều rất đáng phải suy ngẫm.. xem tiếp
Mấy hnay nằm vùng hộiddeer chọn lọc mấy chỗ ngon ngon để đi chén với anh nhà mình
Sau đây mình xin review về những chỗ mình đã ăn theo cảm nhận của mình và anh nhà

1. Yeol Kwang
Đc: D20/D6 KĐT mới Dịch Vọng - Cầu Giấy - HN (đồ ăn ở đây khá đắt)
Mình đi 2 vc gọi nửa chân gió nóng. A nhà cứ đòi gọi thêm tokbokki (vì đc sếp người Hàn gthieu tok với canh xương ở đây ngon) mà mình phải hạn chế ăn cay 1m ông ăn thì đắt quá lại k hết nên thôi Đồ ăn gồm:
- 1/2 chân giò nóng: chân giò ngon, mềm lắm. K biết mng thế nào chứ mình toàn chọn miếng mỡ mỡ ăn cảm thấy ngon hơn thịt nạc mỗi tội chân giò nhanh nguội quá nên ăn càng về sau càng ngấy.
- Canh kim chi (tặng kèm): mình thích nhất canh kim chi chua chua cay cay phê lắm mỗi tội trong canh đc 2-3 miếng đậu bé xíu cả 2 miếng thịt ba chỉ chắc do đồ đi kèm nên ít. Mình thấy bán riêng là 120k/suất canh kim chi hay sao ấy
- Trứng hấp phô mai (tặng kèm): trứng hấp khá ngon nhưng do mình ăn hơi đậm nên thấy trứng nhạt. Với cả có phomai ở trên nên phải ăn nhanh k để lâu phomai sẽ bị dai và k ngon nữa đâu ạ.
- Cơm gạo cẩm (20k/bát): lần đầu mình ăn cơm này ở nhà người chị có a chồng là người Hàn nghiện gạo này lúc đầu ăn thấy k ngon càng về sau càng thích vừa ngon vừa bổ tốt cho mẹ bầu
- Kim chi cải thảo + kim chi củ cải (tặng kèm)
- Nước lọc mát (tặng kèm)
=> Tất cả như trong ảnh là 310k ạ. 2 vc mình ăn xong no phè phỡn
2. Highland
Bình thường mình vào highland auto freeze trà xanh nhưng htrc đọc đc nhiều cmt của các bạn khen TRÀ SEN VÀNG nên mình quyết định order cả 2 cốc để 2vc mình uống. Mình gọi cho chồng trà sen vàng để a thử độc trước xong mình mới mon men xin ít để thử. Thử 1 tí hết 1/4 cốc thế là ông đòi luôn lại ông hút lấy hút để như sợ mình tranh mất
Lúc về mình có hỏi trà ngon không thì a bảo "e nhìn cốc xem còn gì không "
- Freeze trà xanh (59k size vừa) vẫn ngon vậy đậm vị trà xanh uống phê lắm luôn. Thạch cũng man mát ngon lắm huhu
- Trà sen vàng (49k size vừa) thì best vch hạt sen mềm, thạch đỏ đỏ gì ấy cũng ngon, nhai giòn giòn. Thêm vào list mỗi khi đến đây
3. Ôppa chicken (đồ ship)
- 1/2 gà sốt (120k)
Hôm mình gọi ship là tầm 11h tối. Mình định order đùi + cánh cả gà sốt lẫn gà rán để ăn thử xem tnao mà hết mất r chỉ còn bán nửa con. Bthg mình thích ăn gà sốt ở Mr.Dagakbi ở 2A Nguyễn Khang ấy nên quyết định gọi 1/2 gà sốt ở đây ăn thử xem ntn. Gọi order thì thấy a nv k nhiệt tình lắm nch kiểu k cảm xúc ấy
Bản thân mình chỉ thích ăn đùi với cánh nên hđấy order nửa con mà nhiều thịt trắng quá đùi với cánh kèm thì bé tí sau mình ăn hết phần da gà còn thịt trắng hsau chồng ăn nốt )). Ăn ở đây thì cũng bthg chứ k ngon lắm (theo khẩu vị của mình nhé). Nếu sau có bị gà nó vật thì vẫn sẽ order ở đây nhưng sẽ thử gà chiên vì htrc đọc đc bài thấy khen gà chiên ngon hơn
Tip cho các bạn ăn còn thừa đến hôm sau là cho vào nồi ít nước với chút mật ong + ớt hàn rồi cho gà vào đảo lại cũng ngon lắm
4. Bánh cuộn Vinmart
Cũng do đọc được nhiều bạn khen bánh cuộn trà xanh ngon nên tối qua tranh thủ đi nộp tiền điện mua thử 2 cái là trà xanh với nho.
- Bánh trà xanh (11k) hơi cứng, k đc mềm cả xốp nhưng đậm mùi trà xanh lắm
- Bánh nho (10k) mềm hơn, nhưng hơi ít nho khô mình ăn chỉ thích nhặt nho khô.
Mua về hí hửng bảo chồng là e mới đọc review thấy nhiều người khen bánh ở đây ngon lắm ông cầm bánh lên ăn thử miếng trà xanh thì bị chê ngay từ miếng đầu vì mất thường đã thấy xẹp và cứng hơn bánh nho. Chắc tại mình mua ở chi nhánh nhỏ nên k ngon xem tiếp
( Góc khen một chút ))) )
Hôm qua mình cả bạn đi uống Bobapop ở Nguyễn Phong Sắc. Mọi lần hay uống 3q nên lần này muốn đổi vị. Mình oder trà alisan kem mặn mix trân châu trắng ( thật ra trân châu trắng ở đây nó cũng giống trân châu đen chẳng qua nó màu trắng thôi chứ k phải loại trân châu trắng giòn giòn kia ))) ). Giá là 44 + 5k trân châu. Mình đưa 100k và bạn nhân viên bù mình 50k rồi nói là " Vì k có tiền lẻ nên mình sẽ bù 1k trân châu vào cốc của bạn ". Mới đầu nghe mình cứ nghĩ sẽ giống bên Dingtea hay các quán khác là nói mồm thôi chứ k cho thêm ). Nhưng bạn í thêm thật và mình hút hết trà sữa thì trân châu vẫn còn. Chắc từ sau đi uống đều gọi loại này và thêm 1k trân châu )))) xem tiếp
[Góc khen]
Mình hay đi ăn mì gà tần ở Hàng Cân, quán bây giờ chuyển sâu vào trong ngõ rộng rãi thoải mái sạch sẽ hơn trước ngồi vỉa hè. Mình thấy gà ko bị bở hay bã, nước dùng đậm đà, đầy đặn. Với sức mình ăn thì 1 bát này no căng rún với giá 60k kèm cả óc.
Mình cũng ăn ở hàng Cót nhiều lần, mới đầu ăn thấy ngon vì nó có cả gà ác lẫn gà trắng để lựa chọn, nước dùng đậm đà, ở đây thì ko có óc. Nhưng có nhiều hôm ăn ở đây gà bã hơn ở hàng Cân, cảm giác ăn ở hàng Cót thì đúng vị thuốc bắc hơn hàng Cân, giá cả thì cũng ngang nhau. Mình ko ý kiến gì về cách phục vụ.
Mọi người hay ăn ở đâu??? Có địa chỉ nào ngon mới chia sẻ mình với xem tiếp
Cực kỳ cần review buffet lẩu 135k ở nông nghiệp
Lần trước xin 1 lần ad không duyệt cho

[Góc hỏi han ] xem tiếp
[Review]

Điểm cộng : đồ ăn khá tươi khá ngon
Nhân viên phục vụ ok ạ
Gọi đồ nhanh phục vụ nhanh
Điểm trừ : đồ ăn t nghĩ nên hạn chế dầu vì đồ hầu nhu là chiên và rất ngấy
Nói chung là cũng ổn với mức giá 229k
Nên cho thưc đơn thanh đạm lại ..... xem tiếp
Góc chi sẻ
Bánh cuốn đây ngon khỏi bàn luôn. Bánh dẻo nhân nhiều thịt
Hôm nào sáng đông khách thì đợi hơi lâu tẹo.
15k xuất ko chả có chả là 20k.
57 Tô Hiệu - Nghĩa Tân
Google map bánh cuốn cô vân ra luôn xem tiếp
Xin chào các tín đồ của trà sữa.
Giờ đây các anh / chị/ em/ bạn/ dì nào khu vực gần Tân Mai thì đã có thêm quán trà sữa mới siêu hot rồi nhé Tiện quá đi.
Các bạn thích trà sữa thì không thể bỏ qua đc Chago phải không nào. Giờ lại có thêm cơ sở mới ở gàn nhà ko phải chen lên tận Hàng Buồm nữa rồi
Về không gian: phải nói là không gian siêu đẹp, có 3 tầng tất cả. T1 để order , t2,3 là để ngồi. Chỗ ngồi kiểu sang chảnh lắm nhé êm mông lắm
Về trà sữa : thì mình thấy trà sữa ở đây hơi nhạt nhẽo. Không biết do mới khai trương nên pha chưa đc ổn hay sao )) Trân châu thì cũng tạm ổn ko chê gì cả.
Địa chỉ : chỉ nhớ là gần Dingtea thôi hôm đó ko nhớ rõ số nhà xem tiếp
[ nên thử ]
Nhìn đã hấp dẫn phải không các thánh bún đậu,suất này 25k nhé ạ! Địa chỉ hoàng đạo thành ạ. Sạch sẽ,chỗ ngồi đep, bị mỗi cái là mắm tôm ko biết sao quấy mãi không sủi bọt nhưng không ảnh hưởng lắm ạ. xem tiếp
[ GÓC KHEN NGỢI ]
Mấy hôm trước mưa gió em thèm ăn lẩu lên đi loanh quanh gần nhà thấy quán lẩu thái mới mở lên tạt vào ăn thử . Ảnh em up là nồi lẩu thái 350k dành cho 6 người ăn .
Thứ nhất : nước lẩu cay và thơm nồng vị xả , ớt + chua chua + ngọt ngọt ( em không ăn được cay lên cứ gọi là suýt xoa ) nhưng phải nói thật em chưa ăn ở đâu mà nước đậm vị thơm ngon như thế
Thứ 2 : gồm thịt bò , thịt gà , mực , tôm , ngao tươi + 1 đĩa rau + đậu và váng đậu + mì chũ đầy ự luôn
Thứ 3 : Quán sạch sẽ , bạn chủ trẻ đẹp , nhân viên nhanh nhẹn tháo vát . Em gọi thêm đồ chưa đầy 5p đã mang ra đủ mặc dù quán đông khách .
Thêm 1 điều là bạn nào ăn đc cay thì lên thử món chân gà ngâm xả tắc ở đây nhé . Chân gà đậm đà , ngon và cực cay luôn ạ
Địa chỉ quán : Quin Hotpot . Số 10 ngõ 254/92 Minh Khai Hoàng Mai ( ở gần đình Mai Động ) xem tiếp
(Góc chê ko còn từ gì để nói)
Trà táo sữa gemini 38k/1 hộp lờ lợ mùi sữa và mùi hoá chất. Uống kinh không thể tả được. xem tiếp
( Góc hỏi han )
Quanh khu Lạc Long Quân, Xuân La có chỗ nào ăn vặt hay hay ko mng em chỉ biết mỗi quán bánh rán nổi tiếng thôi xem tiếp
(Góc khen chê) dành cho các bạn khu CẦU GIẤY
1. BINGO 47 TÔ HIỆU
đồ ăn simple. Kimpap chiên k ngon lắm. Cơm k dc dẻo cho lắm
2. LẨU NƯỚNG HIROSIMA 92 NGUYỄN KHANG
phải nói là Tệ. Đồ ăn k ngon lắm, giá đắt. 40k 1 đĩa bé tẹo. Bếp nướng cũng k thích. Thua nhất nướng=》 k bao giờ quay lại.
3. NGỌC THẠCH QUÁN 25 NGÕ 181 XUÂN THỦY
cực kì Ưng quán này. Đồ Ngon. Giá RẺ. Chỗ ngồi đẹp. Sạch sẽ.Làm việc khá chuyên nghiệp. Mỗi tội là hơi đông khách nên phải chờ hơi lâu tẹo. =》 giá từ 13-30k. Quá rẻ luôn
4. BINGSU 58 NGUYỄN KHÁNH TOÀN.
ĐỒ ĂN NGON rẻ, phục vụ ok. Chỗ ngồi đẹp. xem tiếp
[Góc khen ngợi]
- Thấy mọi ng review nhiều về "Xuýt Xoa Xỳ Xụp" quá nên hôm nay e viết thêm review nữa
-Đồ ăn ngon,giá cả hợp lý. Như hình là set 129k/ng(Vì là buffe nên gọi thêm đồ j cx được hết)
-Nước thì hơi đắt, 20k/chai sprite nma để lãi thêm nvay cx ok
-Nước lẩu có 2 ngăn, nước thanh,ngon, không bị ngọt quá. Khs em ăn thì thấy hơi mặn,kbt do khẩu vị hay do gì, chắc tuỳ ng ăn mặn,ăn nhạt vì e thì ưa nhạt hơn mặn.
-Quán dễ tìm, ngay cạnh Pizza hut to đùng ; à địa chỉ là 56 Yên Lãng ạ
lắm. E vs con bạn ăn suất 129k mà no căng,muốn nôn luôn
-Chỉ có điều là tok cayE ăn cay giỏi mà vẫn thấy cay.
ng có cả viên,tôm,mì,... ko có hải sản . còn set 149 thì đủ hết
-À, e thấy review trc đều chê quán nóng thì bây h có điều hoà rùi ạ E đi hôm nay mát,ngồi thích lắm
- Chấm 9/10 Sẽ quay lại nếu có dịp xem tiếp
[ GÓC REVIEW ]
Nghe con bạn thân giới thiệu món XÔI NEM CHUA RÁN từ lâu rồi mà gần đây mới có cơ hội đi thử nghiệm. Và thử xong thì nghiện luôn ))) Ai mà mê món bánh mì nem khoai thì càng phải thử món xôi NEM RÁN - BÒ KHÔ - XÚC XÍCh ở đây Xôi thì dẻo, nem rán giòn, nói chung không phải bàn về chất lượng ))) Mình nhớ không nhầm quán có cả sữa đậu, trà thái vs trà đào ^^
Giá xôi tầm 15-25k / bát. Hôm đầu gọi suất 20k ăn đã no rùi, hôm sau ham hố gọi suất 25k no cmn đến tối
Giá đồ uống tầm 5-8k, mình k nhớ rõ lắm
Địa chỉ: xôi Cô Tuyết - ngõ 44 Nhân Hoà xem tiếp
[góc hơi chê bai]
Hôm nay lần đầu tiên uống trà sữa ở Royal tea Nguyễn Văn Huyên và có ấn tượng đầu không tốt đẹp cho nắm.
Order mình có nhắc đi nhắc lại 5 lần 7 lượt là có "trân châu trắng ít đường ít đá" mà cuối cùng cốc của mình vẫn không có trân châu trắng mặc dù cố gắng hút gần hết cả cốc rồi. Thêm nữa là nắp không chắc chắn, mình cầm ngồi trên xe hơi lắc lư chút mà bị đổ 1/3 cốc ) ngoài ra thì mình thấy mùi vị hông ngon cho lắm, chắc tuỳ người... xem tiếp
(Góc khen Bún) Bún thang mình đã ăn ở nhiều nơi nhưng hôm nay xin giới thiệu với mọi ngừoi một quán bún thang ngon, sạch, rẻ (dễ chịu hơn so với những quán nổi tiếng trên phố cổ). Quán này bán ở địa chỉ số 42 Hoàng Ngọc Phách từ sáng đến trưa. Bát đầy, thịt gà ta, nước dùng xương ngọt và giá 30k là quá được so với nhiều quán. Ở đây bán kèm cả cafe, nước chanh, trà đá các kiểu. Đũa thìa sạch sẽ tinh tươm. Gia vị ăn kèm đầy đủ nhé các chế Mọi ngừoi gọi bát gà đùi thì giá sẽ cao hơn chút nhé! Rất đáng để thử ạ xem tiếp
Góc khen nhẹ nhưng hơi hoang mang
Tối qua mình có đi ăn ở Bếp Xuka cơ sở 153 Đội Cấn, vì có thẻ giảm giá nên cả nhà mới mò sang Ba Đình ăn. Hình như chỉ giảm giá cho cơ sở Đội Cấn thôi thì phải
Không gian rộng rãi, điều hoà mát lạnh
Về thái độ phục vụ mình thấy ổn, các bạn ý rất để ý các bàn ăn, thường dọn qua đĩa để xương, vỏ hải sản trong khi khách dùafaVề đồ ăn thì mình gọi như hoá đơn dưới đây. Thường nếu khách gọi cả đồ nhậu và lẩu thì đồ nhậu sẽ ra trước, khách ăn vơi/ gần hết mới dọn lẩu lên
-Gỏi sứa biển chân gà và tôm sú rang me đánh giá ngon và đầy đặn
-Tomyam hải sản Thái mình k biết phải đánh giá thế nào vì đây mới chỉ lần thứ 2 mình đc thử (lần 1 chỉ là bát canh đi kèm xuất cơm, ăn ở Toss, mình thấy vị giống nhau nên chắc là chuẩn ) nhưng mình lại vớt đc 2 sợi tóc dài trong bát chưa kịp chụp bằng chứng thì nv dọn mất ròi
- Lẩu riêu cua có đồ đi kèm có 1 đĩa bún, mọc, sườn sụn, 3 chỉ bò, đậu rán, mùng tơi, thân chuối ( k nhớ tên lắm, chỉ biết là thân chuối thái sợi thôi ). Riêu cua bị bã, sườn sụn hơi nhiều mà nhà mình lại k ăn cái này
-Quẩy cứng đơ, nhúng nước thì mềm oặt ra quẩy đc đem ra cùng lẩu nên mình cứ nghĩ là đi kèm lẩu cuối cùng cắn đc 1 miếng quẩy r phải bỏ cả đĩa luôn.
ngồi ăn được 1 lúc thì t thấy hơi ngứa hỗ gần khuỷu tay, xem ra thì thấy bị nổi mẩn liti, xong đến lượt mẹ kêu bị nổi lúc đến mình đã kiểm tra bàn rồi, k bị bẩn hay mỡ gì hết, k biết là bàn có con gì (mạt nhà chẳng hạn) hay là lau bàn bằng chất gì khá mạnh mà 2 mẹ con mình bị như vậy dưới đây có ảnh mình chụp khi đã về đến nhà nhé. xem tiếp