[Góc hỏi han]
Có ai biết hàng nào ăn spaghetti tương đối chuẩn vị k ạ? Em hay tự làm kiểu mua gói sẵn ngòai siêu thị về ăn với cà chua xào thịt băm hoặc ăn ở mấy quán như Spaghetti Box. Cơ mà mng bảo đấy là biến tấu giá rẻ nhanh gọn của VN thôi, chứ đúng ra nó k như thế.
Giá cả tầm trên dưới 100k thôi mọi người nhé

Bình loạn

Trần TuânBạn có thể qua thử ở 47 Hàng Bè.
Mình ăn thử cả Pizza lẫn Spa ở đó đều khá chuẩn.
Ette Thanhmình chỉ muốn tóm lại 1 câu thật lòng là thông thường >200k mới có spaghetti chuẩn vị Ý bởi đầu bếp Ý làm..& nhiều khi chọn chuẩn vị hay biến tấu là do cách bạn gọi đồ trong thực đơn nữa..
Linh Hạnh NguyễnBạn có thể tự làm mà ) mỳ ý chủ yếu là ở công thức nước sốt thôi, 200k chắc đủ ăn đến nhét vào lỗ tai )
Thảo LêHaiz, xem ra mình tính giá cả thấp quá rồi )
Hà Gia Tuấn1tr cũng trên 100
Thanh HuyềnKhông so được với spaghetti box đâu vì đấy là quán dành cho teen thôi. Nồi bolognese người ta làm mấy tiếng mới xong sao mà ra đĩa mỳ rẻ được.
Nếu như kinh tế không cho phép thì cứ thử dần dần từ từ. Thấp nhấp trong phân cấp trên spaghetti box là pepperonis. Đại loại hồi cấp 3 mình cũng ăn mòn đít ở đây nên cũng ổn.
Đừng quan trọng chuẩn vị, có khi chuẩn vị lại không ăn được đâu. Chủ yếu là nguyên liệu đắt rẻ như nào thôi.
Do Anh PhuongMình thấy chuẩn vị lại khó ăn ý ) hay do mình quê, đợt ăn trong royal không ăn nổi mà salad lại ngon
Quỳnh PhạmChuẩn vị Ý ko hợp khẩu vị VN đâu b. VN mình là cứ phải thích nhiều thịt 1 tí, đậm đậm 1 tí, mà mỳ ở Ý thì trừ mỳ hải sản ra thì còn lại ít nhân lắm. Bolognese thì sẽ hơi chua so vs khẩu vị của mình nên là ăn ở Vn vẫn thấy thích ấy )
Đinh Hoàng Giangđúng đó ) nhiều cái kp cứ gốc là vừa miệng. như cafe Việt ta rang xay toàn cho thêm ít bơ vs cacao đó thôi
Hà Thủy TiênPepperonis b nhé. Sốt bò hay kem đều ngon, giá tầm 100k

Thác loạn

Trưa nay nhóm mình 3 người vào Cowboy Jack ăn trưa. Lúc đầu bọn mình gọi 1 pizza nhân nhồi bò băm thì bạn nhân viên giới thiệu cho set ăn trưa từ 2-3 người. 1 set như ảnh 280k gồm 1 pizza nhân nhồi (chọn pizza bò hoặc hải sản) + 1 salad + 2 pepsi tươi, cộng cả thuế là 308k.
_ Salad: Bánh mì hơi cứng. Bọn mình ăn thì thấy sốt hơi chua, kiểu chắc là do giấm? Xong salad mà lại cho hạnh nhân nướng? Cái hạt cắt lát màu trắng hay rắc lên bánh ngọt í, mình không hiểu sao lại cho cái này vào salad.
_ Pizza: Đế mỏng, giòn, ngon, nhưng ai thích ăn đế dày thì chắc không thích lắm. Nhân ngập phô mai và bò băm, nhưng hơi mặn, bạn mình ăn không dám cho thêm tương ớt với tương cà.
Combo này dành cho 2-3 người, nếu ai ăn khỏe thì chắc 2 người là vừa no hoặc cũng có thể chưa no cho lắm )))) Tuy nhiên cá nhân mình thấy 3 người ăn là hợp lý nhất. Vì cái pizza kia nhân phô mai nhiều, 2 người ăn thì nhanh ngấy lắm. Nếu đi 3 người mà các bạn chưa no thì nên gọi thêm các món khác ngoài combo. Bọn mình ăn hết combo này xong xuống tầng 1 mỗi người ăn 1 cái kem 8k nữa là vừa no. Chia ra mỗi người hết khoảng 111k )))))))
** Điểm cộng: Nhân viên nhiệt tình, niềm nở, đặc biệt là quản lý. Lúc bọn mình dùng bữa có khoảng 3 bàn khác, sau khi ăn xong quản lí đều đến hỏi từng bàn về chất lượng món ăn, rất nhẹ nhàng và lịch sự. Chấm 100 điểm cho chất lượn phục vụ.
** Điểm trừ: Vì quán có không gian mở, nên nếu đi ăn muộn thì sẽ khá ồn ào và có nhiều người đi qua đi lại. Mình thích yên tĩnh hơn nên đến khá sớm, khoảng 10h45. Hơn nữa đến sớm thì thời gian chờ đồ ăn ra cũng ít hơn.
--> Có đến lần nữa không?: Chắc chắn là có. Tóm cả bài lại thì mình chưa thấy có điểm gì để mình phải thực sự chê mà không quay lại cả xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Ai biết chỗ nào bán chè bưởi ngon mà cùi to không ạ ? xem tiếp
(Góc hỏi han)
Anh chị em nào hay uống Bobapop cho mình xin ý kiến xem nên uống loại gì với!!!!! Với cả chỗ nào ngon ạ xem tiếp
[ góc hỏi han ] 500 ae ai biết quán bánh mì muối ớt nào ở gần khu cầu giấy không? xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]

Nghe mọi ng khen HTX thịt xiên 55 Chùa Láng nhiều rồi nhân một ngày lười nấu nướng t tấp vào thử. Hummmm, nói thật là bmi thịt xiên hơi thất vọng ăn khá là bình thường, lại còn có miếng thịt bị nướng cháy cơ. Bù lại thì quán decor kiểu vintage khá ổn, ko bị cảm giác bẩn bẩn. Nhân viên đông và rất nhiệt tình. T gọi cốc trà đào 14K, cẩn thận hỏi luôn là có miếng đào bên trong ko =]]~ Lúc đang làm dở mới nhớ ra bảo cho t thêm đào rùi tính thêm tiền cũng đc, bạn nv vui vẻ cho thêm 2 miếng mà ko tính thêm đồng nào hết còn cho đầy quá t phải hút bớt r mới bê đi đc
Thiệt hại: 17K/bmi 2 xiên,14K cho trà đào. Nhưng hương vị cả 2 đều thường thường ko có gì đặc sắc, tạm thời t chưa nghĩ đến việc quay lại Ah mà trc cửa quán ko có chỗ để xe, phải để cách đó 1 đoạn rùi đi bộ sang nhé
Nhân thể review luôn quán thịt xiên nướng ruột ở Trần Đại Nghĩa, gần cổng KTX KTQD, đối diện KFC ý ạ Quán vỉa hè thui, thịt xiên ngon nên rất đông khách, họ chỉ bán 3h chiều đến 6h tối là hết hàng rồi. 14K/bmi 2 xiên, 6K/xiên. Hồi còn ở KTX ra đó ăn suốt mà giờ chuyển đi xa quá huhuu xem tiếp
<góc hỏi han >
Mọi ng ở khu vực Hoàng Quốc Việt- Nghĩa Tân có thể mách cho mình một địa điểm ăn tối ngon đặc biệt đc ko .Mình mới chuyển về ,ngoài các quán buffe đang muốn tìm hiểu quán vỉa hè nào nổi nổi tí xem tiếp
Review : + Đầu tiên là nói về tào phớ , 1 bát 8k to đùng gồm phớ , sữa đậu nành ,thạch găng trắng và trân châu . Tất cả các thứ đều do cô chủ quán tự tay làm , ngày nào hết ngày đấy nên ăn rất ngon , mềm , dẻo , dai )) phớ mịn , sữa đậu thơm mà ko quá ngọt , thạch găng giòn giòn mát mát , đặc biệt là trân châu trắng dai dẻo mà ko bị cứng điểm hay ho nho nhỏ đó là dù cho tất cả nguyên liệu vào chung cùng 1 bát thì vẫn ko bị mất đi màu nguyên thủy của phớ nhìn đã thấy mát lòng mát dạ mát hết cả mắt rồi )))
+ Tiếp đến là cháo sườn : 1 bát 20k đầy đủ gồm cháo , sườn sụn , ruốc , quẩy . Cháo ở đây mịn sánh đặc , ăn từ đầu đến cuối vẫn ko bị tách nước loãng đi , sườn sụn được thái miếng mỏng vừa ăn , 1 bát đầy ú ụ ăn no bằng bát phở luôn nhé ạ )) . Vì lần nào ăn cháo cũng qên chụp ảnh nên ko có cho mọi người xem rồi
+ Cuối cùng là chè : Có các loại ngô , đỗ đen , đỗ xanh , sen ..... tuy chưa thử nhưng với chất lượng của mấy món kể trên thì mình có lòng tin là chè này nó cũng ngon đấy =]]]] xem tiếp
Đây là set buffe của Tú Chef ở Quan Hoa, mình k nhớ rõ địa chỉ lắm các phụ vụ và đồ ăn miễn chê chỉ có điều nước lẩu hơi bị nhạt vị 1 chút, phải thêm in ít gia vị vào r mới thấy đậm đà hơn đc. Giá cả thì lại khá hợp lí 120k/ng view ngồi trong nhà đc trang trí khá đẹp. Thang điểm cho 8/10 xem tiếp
Góc khen chê Don chicken
Thật ra e viết như này bởi sau bao ngày ngóng trông thì e cx đã dc test ) nhìn chung cảm xúc hơi hỗn độn
Điểm cộng to đùng cho thái độ nhân viên vì hôm e đến sớm nên các bạn rất thoải mái, tư vấn nhiệt tình ngồi đâu thì đẹp, thậm chí e đi 2 người cũng thoải mái ngồi vào bàn 4 người ksao cả . Bạn trực máy giọng cũng dễ thương nữa
Nhưng về mùi vị thì e thử gà rán truyền thống vs 3 nc sốt thì thật sự gà rất nhạt, như kiểu k có gia vị, sốt thì có mỗi sốt cay là ok nhất ( ngoài cùng tay trái), gà sốt nc tương thì ăn cũng ok chứ gọi là ngon thì hình như chưa thoả sự kì vọng của e . E định gọi gà sốt cay nhưng do đang mụn nên k ăn dc ( nghe đồn ngon nhất món này )
Panchan thì k có kim chi, thay bằng cái đỏ đỏ kia vị hơi kì lạ, e k ăn dc
Giá khá cao nữa ạ, e thích gà phomai nhưng k có size bé, đi 2 người thì hơi thiệt vì k thử dc nhiều loại vì gọi 2 loại như hình đã quá ngấy r ấy ạ
Ăn xong về thấy ưng nhân viên hơn món ăn là cảm nhận của e )) xem tiếp
Có anh chị nào biết quán nướng nào không nướng bằng than, bằng cồn k ạ chỉ cho e với. E bầu bí thèm ăn nướng mà anh xã k cho kêu nướng than và cồn độc hại ạ. Ai biết cho e xin vài địa chỉ với ạ xem tiếp
[góc hỏi han]
Mấy chế có tâm cho e xin địa chỉ ăn kem dừa sầu riêng với ạ xem tiếp
( góc hỏi han)
Anh chị em cho em mấy địa chỉ ăn sườn nướng ở Hà Nội mạn Đống Đa với ạ. Em đi ăn 2 ng, có giá càng tốt ạ . Many thanks xem tiếp
[góc khen dạo]
REVIEW BÁNH CANH GHẸ 69 Ô CHỢ DỪA]
---------------
Quán này là của 2 nghệ sĩ Vĩnh Xương & Anh Tuấn mở được mấy năm, có cơ sở tại 69 Ô Chợ Dừa và ở Nguyễn Khánh Toàn nữa (đoạn ngay gần chân cầu nối với phố Đào Tấn nhé). Tất nhiên chi nhánh trên Ô Chợ Dừa lúc nào cũng đông hơn trông thấy Mình ăn ở quán khá lâu rồi, nếu so với quán Bánh canh ghẹ Út Còi số 2B Quang Trung thì cá nhân mình thích ăn ở đây hơn mặc dù mỗi quán đều có cái ngon riêng. Bánh canh ghẹ 69 nước dùng thanh hơn và không đặc sệt như bánh canh ghẹ Út Còi. Tuy không có miếng tiết mềm ngon như của Út Còi, nhưng bù vào đó, bánh canh ghẹ 69 rất đầy đặn, nhiều chả cá, và tôm, ăn không hề ngấy chút nào luôn. Rau sống ăn kèm cũng rất tươi. Quán còn có món ghẹ tươi nguyên con và tôm phomai ăn ngậy, đã miệng lắm nhé Quán sạch sẽ, nhân viên phục vụ nhanh, thái độ tốt, thỉnh thoảng còn được chụp hình check in với các anh diễn viên chủ quán nữa các bạn ạ Quán mở cũng khá khuya nên các bạn nào đi làm hoặc đi chơi về muộn cũng chả lo bị đói nữa xem tiếp
[Góc hỏi han]
ACE cho e xin ít địa chỉ ăn bít tết ngon với ạ
Bít tết Hoè Nhai ăn có ổn ko, và hàng nào ngon ạ xem tiếp
[~GÓC KHEN DẠO~]
Bubble Tea
Ko biết đã nhiều bác uống ở đây chưa nhưng e thấy tuyệt lắm, cơ sở 42E Lý Thường Kiệt - Hà Nội ạ
E uống từ những ngày đầu quán mở, là quán Feeling Tea cũ ạ! Đồ uống ngon, nhân viên nhiệt tình xinh xắn, nói chung là tuyệt vời Vote 1 tỉ sao cho trà sữa thêm trân châu trắng + pudding + kem cheese (e nghiện kem cheese ở đây mất rồi) Topping mới có thêm cả hạt nổ, nha đam v.v.. cái gì cũng ngon ý xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người có biết chỗ nào tổ chức tiệc sinh nhật prom hay quán cafe cho khoảng 100 người xung quanh quận Đống Đa Thanh Xuân Hai Bà Trưng không ak ? Giá cả sinh viên thôi ak.
Em cảm ơn ạ. xem tiếp
[góc hỏi han]
Mọi người cho em xin ít dchi ăn bánh mỳ chảo ngon quanh khu cầu giấy hoàng quốc việt với ạ xem tiếp
[Góc hỏi han ]

Dạo trước mình được mời một bữa "bò bánh mì" ngon nhớ đời ở ngõ Ao Sen. Không biết chỗ đó còn bán không nhể? Xin nhờ 5000 anh em khu vực Hà Đông. Cuối tuần mình rủ gấu đi ăn xem tiếp
Đồ ăn:
Mình chưa dc thử những món này baoh nhưng vs trải nghiệm của 1 ng ăn lần đầu thì mình thấy nêm nếm rất vừa miệng, nhân đầy đủ, đầy ụ và giá tầm 25-35k. Bánh canh rất mềm, nghe chị củ bảo là làm tươi. Mình gọi 1 cháo canh truyền thống đầy đủ (giò, sườn, trứng cút, tôm), 1 bánh canh trộn, 1 đĩa bánh bèo tôm cùng 1 sữa đậu, hết 98k, tính ra 1 ng 50k mà đã phải lăn về
Mình đọc dc rv của 1 bạn về quán nên tới ăn, trong rv đó bạn ấy nói là ng miền Trung và thấy đây là quán có vị miền Trung nhất bạn ấy từng ăn ở HN.
A.c chủ rất tận tình, giải thích các món cho khách biết trc khi gọi, còn hỏi khách có ăn thêm bánh để cho nhiều
Quán mở từ 7h-22h hàng ngày
xem tiếp
(GÓC KHEN DẠO) CỬA HÀNG BÁNH MỲ tại số 8 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Số là nó đối diện ngay cơ quan e! Mới mở được 1 năm, xung quanh cơ quan e rất nhiều cửa hàng bán bánh mì nhưng e thấy chỗ này tuy nhỏ nhưng làm rất sạch sẽ (không chỉ mình e ý kiến này đâu), nhân viên thân thiện nhẹ nhàng! Giá cả hợp lý ạ! Bánh của e là bánh mì ba tê xá xíu 18k! Túm lại trong những quán e ăn e ưng e nó nhất xem tiếp
[ góc hỏi han ]
Mọi người cho mình hỏi có chỗ nào tổ chức sinh nhật lãng mạn chút dành cho 2 Ng k ak
Nhà hàng lãng mạn la dk xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN]
Ace trong hội có thể giới thiệu một vài địa chỉ ăn ngon với giá sv khu thanh xuân giúp t đc ko. Tối nay có hẹn lũ bạn đi ăn mà chưa biết ăn gì :((
Many tks xem tiếp
[GÓC HƠI CHÊ MỘT TÍ]
Nướng lẩu Dingdoong 358 Thái Hà
Đọc mấy review tốt nên em với các bạn cũng hăm hở đi ăn. Sau đây là vài dòng cảm nhận ạ:
Về không gian: Quán bé, khách đông nên rất ồn. Nhân viên thì ở hết bên ngoài, mỗi lần gọi đồ phải hét lên mới nghe thấy hoặc phải vẫy tay điên đảo gây chú ý nên thật rất bất tiện Điều hoà bật hết cỡ mà cả mấy đứa đều mồ hôi mướt mải thôi đành tự nhủ do vị trí bàn mình không đẹp nên mới thế.
Về nhân viên: Rất lễ phép vâng dạ tươi cười nhưng hơi ngơ với chậm nên hơi mắc cười Bạn ý giải thích một hồi em không hiểu gì thôi đành tự làm theo ý mình luôn vậy. Được cái lúc thanh toán chị thu ngân hỏi rất ân cần "Bạn ăn có đủ no không" rồi cười tươi rất chi là thiện cảm. Ra lấy xe thì có nvien lau yên xe cho đỡ nóng nữa nói chung khoản hậu kì khá là chu đáo ạ
Về đồ ăn: Xem trên ảnh thì rất là phong phú mà thực tế thì hơi thất vọng Đồ ít, tẩm ướp cũng bình thường. Sốt chấm cá nhân em thấy hơi nồng kb là vì sao? Salad thì có dầu giấm với một loại gì e k nhớ tên ăn thấy đắng quá thế nên bỏ lại hết. Được cái nước lẩu thì ngon em công nhận cơ mà thịt bò nhúng lẩu thì... Không biết do số đen hay gì em ăn phải miếng thịt bò mà thấy lạo xà lạo xạo sợ quá phải nhè ra
Giá cả: 169k/người cũng vừa phải. Nhưng vì chưa thực sự hài lòng nên lại tơ tưởng đến các lựa chọn khác Chắc lần sau có đến cũng chỉ ăn lẩu thôi vì lẩu ổn hơn nướng.
Review đến đây là hết tiếp theo mời cả hội xem ảnh... xem tiếp
Em chào mọi người ạ, tháng 7 em tính đi Đà Lạt nên em xin ít kinh nghiệm từ mọi người với ạ. Ai biết cho em xin một số homestay gần trung tâm Đà Lạt, vài vườn dâu không bị chặt chém với ạ? Em cảm ơn mọi người rất nhiều. xem tiếp
[review dạo]
Bún trộn ngã tư Thái Phiên - Mai Hắc Đế
Đầy ụ 1 bát to đùng, nhiều thịt nữa chứ, nước dùng ngọt xương, nước trộn cũng rất vừa vặn, thêm bât nước mắm chua cay bên cạnh rưới vô là hết ý
Free trà đá, giá bát bún 40k (bản thân mình thấy hơi đắt 1 chút)
Nhưng túm váy lại là ok! xem tiếp