[Góc khen dạo]
Luna Steak 236 đội cấn hay bao nhiêu ý mình cx k nhớ )
Giá cả hợp lý, với mức giá ~70k 1 suất thì mình cx khá hài lòng, phomai với tiêu đen ổn, bánh mì ngon, nvien phục vụ tốt, salad hơi nhạt
Sẽ quay lại lần sau !

Bình loạn

Thanh ThảoTuấn Hưng Vũ hồi xưa suốt ngày e ăn ở đây ))
Lê Khánh ToànLinh Quyên )
Tùng QuáchThương Di chưa vào chỗ này ăn
Nguyễn Thu Hàhn vừa đi ăn bít tết sốt bbq. thực sự sốt quá chán, chua cực kì và ko hề thấy mùi vị bbq
Đỗ QuânTrong tầm giá thì quán này cũng là quá ổn rồi
Lam NguyenĐặng Ngọc Huyền
Quỳnh NguyễnĐã ăn thử và ko đc ok như review lắm, đc cái cũng rẻ, phục vụ tốt
Thu ThuKhỏi ns. Rất thất vọng. Làm ăn cực thiếu chuyên nghiệp.
Hôm kỉ niệm đặt chỗ. Trc hẳn 1 ngày cơ. Xong đến nơi kêu hết bàn ) ô thế đặt trc để làm cảnh à ))
Hoànng ViệttBình Mili
Châu Anh VũĐược cái rẻ thôi còn đồ ăn chán lắm :((

Thác loạn

[GÓC HỎI HAN]
Các bác cho em hỏi quán nào bán gà không lối thoát ăn ngay tại quán ngon khu vực cầu giấy , ba đình...không ạ xem tiếp
[ GÓC REVIEW ]
Chicken Box
Đây là combo mà tớ order của Chicken Box. Combo giá 500k dành cho 4 người ăn bao gồm:
1 gà nướng ống tre
1 nộm gà
1 ngô chiên
5 hay 6 viên gà chiên bọc phô mai
4 lon pepsi ( sr tớ không chụp )
Nhận xét: Cực kì ngon. Thịt gà được tẩm ướp quá tuyệt vời, thịt gà không bị dừ quá mà cũng không khô, rất mọng nước. Xôi dẻo. Nộm gà ăn chua chua ngọt ngọt, ngô chiên và nộm bắp cải tím ăn rất ok. Riêng món gà bọc phô mai mình không thích lắm vì một phần do vận chuyển nên viên gà nguội, nhưng nhà hàng rán viên gà mà phô mai bên trong không chảy ra mà vẫn đóng thành cục nên mình có chút thất vọng
Xét về tổng thể thì mình cho 9/10 điểm. Rất đáng đồng tiền xem tiếp
[ Góc Hỏi Han ]
Mình bỗng dưng thèm cơm tấm SGòn, thì biết ăn ở đâu cho đúng vị mà ngon zậy ạ? xem tiếp
[ góc hỏi han ]
Mng cho mình xin rì viu của hải sản 3 yêu tinh vs ạ xem tiếp
[Góc review]
Bánh mỳ Ô Long Hồ Đắc Di
Quán mặt đường, khá thoáng và thoải mái. Mình mới ăn bánh mỳ chảo ở đây nên review món này thôi.
Suất trong hình là chảo đặc biệt (30k), chảo thường không có xúc xích (20k), đồ ăn đồ uống khá rẻ, phù hợp với sinh viên học sinh.
Đồ ăn làm như bít tết nên ăn rất ngấy. Với mình thì bmc quan trọng nhất nước sốt, ăn ở đây nhiều dầu nên ăn ngán. Trứng mình gọi trứng tái nhưng khi nhân viên đưa ra thì phần lòng đỏ bị vỡ (hình). Pate ăn hơi ngấy, bánh mì nguội và không được giòn. Nhân viên với bàn mình thì lễ phép nhưng khi gần ăn xong, có người bàn bên gọi đồ thì chị nhân viên bên đó rất sốt ruột, luôn miệng hỏi "anh chị dùng đồ gì" trong khi người ta chưa chọn được món.
Tóm lại ăn bmc khu quanh hồ Xã Đàn thì Chảo cười là ổn nhất.
Chấm 6/10 xem tiếp
( góc hỏi han )
Mn cho e hỏi nướng ăn ở đâu ngon mà rẻ ạ xem tiếp
[Góc hỏi han]
khu hai bà trưng, hàng bài, ngô quyền, trần phú, giải phóng...... có gì ngon không ạ?
Em muốn tìm mấy món ăn tối. Lặt vặt thôi ạ. Kiểu nộm, bánh đúc nóng, bánh rán, bánh bột lọc, phow̉ phồng, nem llụi bánh xèo......
xem tiếp
Góc khen: Bún giả cầy 35k, Ngay cổng sau sân hàng đẫy, ngon bổ rẻ, chỉ bán trưa. xem tiếp
( Góc hỏi han )
Hôm nay em đi ăn ở khu kim liên bình thường hay ăn quán bên cạnh thì hôm nay e qua quán Chị Nui ăn thử , e gọi kimbap mà theo trí nhớ của e thì kimbap có cả xúc xích thanh cua hoặc dưa chuột mà sao hnay e ăn lại bị hụt mất :< 25k một đĩa mà miếng thì lèo tèo hay là do hôm nay ngày lễ ạ xem tiếp
[góc hỏi han] ai biết chiều tối quanh bờ hồ có chỗ nào ăn mỳ đen hàn quốc ngon không ạ xem tiếp
[góc hỏi han]
Mình muốn nhờ 500 ace trong group cho mình xin 1 số địa chỉ buffet nướng ở các quận đống đa, hai bà trưng. Giá khoảng 150k/ng nhé. Cảm ơn ơn mn nhiều
xem tiếp
[Góc hỏi han]
Cho mình hỏi ở khu vực Chùa Láng có quán nào ăn sữa chua, chè các loại ngon không ạ? xem tiếp
Đã có ai ăn thử buffet ở Thai Deli chưa ạh? Đang có chương trình 199k rất nhiều món mà em chưa biết sao nên xin review của mọi người ạh em cảm ơn xem tiếp
Review Kem Mây - Lick N Bite
Ảnh phải là ảnh mình chụp, ảnh trái là ảnh quảng cáo.
Ở đây đang có khuyến mãi mua 1 tặng 1 kem mây nên hôm nay đi ăn thử.
Có 2 vị là trà xanh và phô mai sữa, bạn cũng có thể gọi mix 2 vị. Mình thử cả 2, cá nhân mình thì trà xanh ngon hơn, phô mai sữa kiểu lợ lợ thế nào ấy. Kem khá nhanh chảy.
Phần "mây" - kẹo bông khá ngọt (khuyến khích bạn nào không thích ăn ngọt thì đừng gọi kem mây ạ), và CỰC DÍNH luôn ấy. Nên dùng miệng cắn chứ đừng xé kẹo bông ra nhé, nó dính luôn vào tay bạn đấy.
Có thể gọi thêm topping rắc và nhúng, ở đây mình chọn cốm, dừa, mashmallow và chocolaye trắng.
Giá kem là 29k, mua 1 tặng 1 nên 29k cho 2 que thì khá rẻ.
Ăn thử cho biết chứ nói về ngon thì cũng bình thường. Với cả cứ tưởng có gì đỡ ở dưới để đặt kem lên bàn nhưng hoá ra vẫn phải cầm tay xem tiếp
[goc hoi han] Ace ai ăn ở đây chưa ạ. Review cho e cái )) thấy quảng cáo rầm rộ phết xem tiếp
[Góc hỏi han] mình là 1 con nghiện bún đậu mắm tôm ai biết quán nào ngon không chỉ mình với xem tiếp
[Góc hỏi han] Maison de blanc ở q.Tây Hồ có vẻ là địa điểm ăn uống sống ảo nổi tiếng rồi vì ảnh chụp của các bạn rất long lanh. Nhưng ko biết thưc tế đồ ăn ở đây có ok ko? Vì mình đã đến khá nhiều chỗ chỉ long lanh trên ảnh mà thực tế thì chất lượng ko đâu và đâu. Bạn nào đã đến đây rồi thì cho mình xin review nha, chỗ này xa quá mình k muốn phí công lặn lội khi chưa rõ chất lượng . xem tiếp
[GÓC CỰC KHEN]
Quán ốc xào ngon nhất mà mình từng ăn 251 phố Vọng!
=> Ngon nhất vì nước sốt, hay là ốc ở đây xào khác những quán khác mình từng ăn ở Hà Nội. Thường thường thì các quán đều xào với dừa, me, chua chua sệt sệt. Nhưng quán này rất đặc biêt, mình và bạn đi 2 người thì húp hết bát nước ốc xào à có bánh đa để quẹt nước ốc xào nữa, 5k 1 cái.
* Quán có nhiều món khác nữa, ốc luộc, trứng cút,.... Nhưng hôm mình đến chỉ gọi mỗi ốc xào ,ố c luộc và 2 cái bánh đa thôi. TỔNG CHI PHÍ HẾT 55k. Ốc xào thì nước sốt có vị giống thịt giả cầy của Nghệ An ngon lắm luôn, mọi người nhớ mang theo bún để ăn kèm nhá haha. Còn ốc luộc thì thịt ốc chắc, béo nhưng mà nước chấm không ngon lắm!
Khi mình có góp ý về nước chấm và góp ý chủ quán nên có chỗ rửa tay bằng nước xả thì chị chủ rất nhiệt tình. Thái độ nhân viên cực kỳ ưng luôn, bàn bên cạnh ăn 1 đĩa dưa chuột bị đắng thì chị chủ lại xin lỗi rối rít và còn bảo sẽ ko tính tiền đĩa dưa chuột ấy Chim ưng quá !!!
Mọi người qua ăn mà thấy ngon thì nhớ bảo do mình giới thiệu nhá, vì hôm đấy ăn ngon quá nên mình hứa sẽ quảng cáo cho quán chị ấy thật ra thì quán đấy cũng đông lắm rồi
* Từ nay có thêm 1 quán để quay lại thường xuyên nữa rồi!
Chia sẻ mọi người 1 số chỗ ăn ngon quanh khu Bách Khoa này nhé! có quán bún ngan Loan Béo 42 Bùi Ngọc Dương, quán bánh mì đà nẵng đối diện Loan béo, quán bún đậu gần Loan Béo, quán bún cá rô đồng đều trong ngõ Bùi Ngọc Dương nhé, Ngọc Thạch quán 101K5 Tạ Quang Bửu, quán hoa quả dầm 36 Lê Thanh Nghi, quán bánh bột lọc 159 Hồng Mai còn nhiều nữa. Mọi người ăn dần dần rồi mình chia sẻ tiếp nhé!
Tạm thời thế đã !
(Ảnh mình chưa chụp được lấy tạm ảnh người khác nhá mọi người) xem tiếp
Buffe Nướng 99k Phố Vọng hay Nhà Hàng Zooo?
Nên chọn đâu ạ xem tiếp
Đánh giá :
Service : 10/10
Món ăn : 8/10
Giá : 8/10
Sẽ quay lại quán này. Món ăn thì nhiều nơi có chất lượng tương tự, nhg thái độ phục vụ tốt như ở đây thì k fai nơi nào cũng có. xem tiếp
GÓC HỎI HAN!!!!!!
Có ai biết chỗ nào bán pate tự làm ngon ở quanh khu vực đống đa, hai bà trưng k ạ???? xem tiếp
< góc hỏi han>
nhà mik ai ăn thử Phở gà nhà Mai Anh ở Lê Văn Hưu chư ah ? hnay vc e ra ăn sau bao nhiêu năm ko ăn. ra quán hnay nghỉ lễ nên ko quá đông. 2 vc gọi 1 bát bình thường và 1 bát thêm tràng trứng. chắc đc 4,5 quả trứng non. 1đĩa quẩy mang ra cố định là 6c nhà e ăn 3c và gọi 2 trà đá
Về phần nước phở e thấy tạm ổn ko quá đậm đà nhưg cũng ngọt thanh. bát phở vìa pải để ăn sáng ko quá nh ko quá ít
Vấn đề chính là giá ah. 2 bát vc e ăn như trên mà ra tính tiền là 160k. e hơi giật mik. ko hiểu họ tính như thế nào??? định hỏi lại nhưg nhốn nháo vì lúc đo có bàn khác cũng chờ nên ngậm ngùi thôi. nói thật e là thần đớp:)) ko tiếc tiền ăn bgio nhưg hnay e có cảm giác phí tiền. ko đáng 1 chút nào cả..hxhx. đến bgio e vẫn tấm tức í ah:)) ko lẽ lại ra lại c.hang hỏi nta tính ntnah.) ai từng ăn ở đó cho e câu tl về giâ cả đi ah xem tiếp
| Góc khen chê |
Quán này là quán Cup Of Tea ngay đường Nguyễn Khang Cầu Giấy ạ.
Đọc review trên Foody khá tốt nên e quyết định phải đi luôn. Lần đầu e đến là khoảng tháng 10 năm ngoái. Lần thứ 2 là tháng 2 năm nay.
Điều đầu tiên phải khen là quán dù không quá rộng nhưng không gian trong quán trong quán trang trí cực đẹp, góc nào của quán cũng có thể sống ảo được. Có cả ngoài trời và trong nhà, nhưng dù ngồi ở đâu cũng đều rất thoáng. phục vụ rất tốt, nhân viên nhanh nhẹn và cực thân thiện. Điểm phải chê có lẽ là đồ uống và bánh dù ko phải loại nào cũng dở. Lần đầu e đến có gọi một bình trà hoa quả cho 3 người và 2 suất bánh earl grey ( nếu e nhớ ko nhầm thì tên bánh là như thế, nếu sai thì m.n bảo e ạ ) ). Trà ko có gì đặc biệt nếu ko muốn nói là dở ạ. Bánh trông khá đẹp mắt nhưng cũng tệ nốt vị quá ngọt và có phần hơi giống mấy loại bánh cosy trong hộp thiếc ý ạ )). Nhưng rất may là trà và bánh này đi với nhau rất hợp, trà làm giảm độ ngọt và bánh cx làm trà bớt chán ). Nói chung lần đầu chỉ là chút thất vọng.
Lần thứ hai thì e gọi cốc nước màu vàng( e ko nhớ tên) thất trong menu có ghi là có xoài và j j đấy, ncl nghe khá hấp dẫn nhưng thực sự lúc uống ms thất vọng, vị như kiểu xoài dầm xong cho vào nước lọc ý ạ, uống chán kinh khủng mà giá cx ko phải rẻ. Trà dâu tây thì ngon, vị rất vừa phải. Bánh lava cũng ko chê vào đâu đc, e cx gọi một suất choux orange bánh này e thấy giống bánh sukem rất rất ngon, vị chua của cam với vị ngọt của kem rất hài hòa. E nghĩ nếu đánh giá theo sao thì đc 4/5 sao. Điểm trừ nho nhỏ vì 1 số nước và bánh ko ngon ạ. xem tiếp
Góc khen dạo
Bánh mì Hương Lan 513 Kim Mã đủ loại bánh từ 10 đến 30k.
Đây là bánh 20k/c của mình. To vcđ nhiều lắm ts. Ngập mồm luôn má ơi @@ xem tiếp
[Góc khen dạo]
Quán vịt - Cuối ngõ 233 Xuân Thủy (đoạn có cái mương í) có 1 đoạn ngõ nhỏ (tạm gọi là ngõ Vịt)đầu kia thông ra đường Cốm Vòng (cuối ngõ 233 cũng cắt vuông góc Cốm Vòng). Đi tiếp thì quán Vịt này ở gần cuối nhé, nếu đi đường Cốm Vòng thì sẽ nhìn thấy đó.
Quán này vịt ướp ngon, nước chấm ngon ++++ nhé, t còn dùng để trộn bún ăn cơ mà, rất nhiều người hay đi nhậu qua đây ăn dù nó bé. Lần khác mình gọi canh măng tiết, canh ăn okie, nhưng mình ko cảm thấy quá xuất sắc nên ko nhớ rõ vị. Chủ yếu là nước chấm mình chưa ăn tiệm nào có vị ngon như thế luôn.
Ăn kiểu này m.n đừng đòi hỏi phục vụ phải tươi cười, vì họ có sao bán vậy, ko gắt gỏng khách bao giờ, gọi gì là mang ra thôi. Đi ăn muộn ko còn vịt quay nóng thì họ quay lò vi sóng r ms mang ra cho mình.
Giá nửa con vịt + bún + dưa chuột rơi vào tầm gần 100k
_____________
Ở đường Duy Tân có khá nhiều quán ăn, đặc biệt đoạn mà song song vs đường Cốm Vòng, review 1 số quán ăn mà mình đã ăn.
Cơm gà đảo ở đường Cốm Vòng (ăn trong cái nồi đất) cơm rang bên trong rất ngon, thịt thì bình thường, xá xíu, đùi gà các kiểu đều chặt nhỏ, ăn nóng, kèm bắp cải trộn. Bắp cải hôm ngon hôm ko ngon, do họ muối ko đều tay, quán này có chi nhánh cùng chủ ở gần Đh Thương Mại. Tầm 40k/suất
Mấy quán khác ko ra gì nên tốt nhất đừng thử, ngày xưa ở đấy có anh chị nấu lẩu cua đồng cực kỳ ngon, nhưng từ ngày đem vợ về đẻ chẳng ra bán nữa.
Sang đoạn Đồng Bông thấy m.n khen nhiều quán, nào là bún bò Huế, bánh đa cua Hải Phòng, bún đậu. Nhưng chất lượng tàm tạm thôi ạ.
Bên đường Duy Tân, ăn tạm đc, chất lượng chỉ từ Hoàng Bèo trở xuống nhé xem tiếp