Góc review (vừa khen vừa chê) về quán Chân ,Cánh gà nướng phố Lý Văn Phức.Mình ăn ở tiệm cuối cùng ngõ nhé vì nghe bảo quán nì ngon nhất .Mà mấy hàng này chỉ mở từ chiều tối thôi ,lần nào đi cũng đông kinh khủng nhưng đông nhân viên nên đồ cũng ko bị chậm lắm
Ưu điểm :Cánh gà với chân gà to ,nhiều thịt nhất là cánh ý ,ướp ngon ,món ăn kèm OK nhé :có củ đậu ,dưa chuột ,ngon nhất là rau muống muối giòn giòn ,chua ngọt.Bánh mì mật ong cũng tạm nhưng mình thấy hơi ít mật ý ,giá cả thì cũng ko đắt ,ko rẻ ,nhớ ko rõ lắm hình như cánh 20,chân 10,còn lại quên rồi ạ !
Nhược điểm :quán nhìn thì cũng ko được sạch sẽ lắm ,minh thấy ngon nhất là cánh gà với đùi thôi ,chân thì ít còn sườn thì khá chán kiểu không thơm ,khô với chả ngấm gia vị mấy .Thêm 1 điểm là ăn cái gì ở đây thì lúc ăn hết nhìn cái xương bên trong nó cũng đỏ đỏ ý ,
Ăn gần hết rồi mới chụp ảnh nên mới thế ạ

Bình loạn

Ngọc BíchMình ăn quán giữa thấy ngon hơn. Có nhiều khách tây ấy. Mình thấy chân to nhiều thịt.
Ngô Thị Thanh ThanhT thấy ăn chỗ này giá khá đắt ) 30k cho một cánh 40k cho một đùi hay sao ấy.
Lúc đấy đang ngồi ăn thì công an đến dọn ) lại phải lóc cóc bê bàn vào
Đúg là quán k đc sạch sẽ hầy
Hoàng Thị Thu HươngDạ dày ăn ntn mấy chế cho e xin ít review hii
Quỳnh QuỳnhMình khuyên thật lòng các bạn đừng ăn đồ ở đây
gà đông đá vào phòng-vệ-sinh để rã đông bằng cách dùng chân đạp dép dẫm dẫm là đã thấy lợm giọng luôn rồi. Chưa kể nước chấm ớt còn có dòi nữa chắc ủ cả mấy tháng giời mất ạ. Mà dọc phố đấy hàng nào cũng làm như nhau cả thôi .....
Thùy DươngMột lần ăn ở đây xong k baoh quay lại bánh mỳ tẩm quá quá ngọt. Ăn cánh thì ôi thôi đúng kiểu gà để lâu ăn cứng ơi là cứng nước chấm thì chỉ là tương ớt. Mình thì thích ăn ở minh khai có nước chấm ngon tuyệt ăn xong mà cứ ngồi chấm với mút nước chấm ở đấy mỗi tội chỉ có cánh với chân. Ở lvp chỉ có nộm rau muống là ngon thui à
Huyền CaoMình ăn ở đây cách đây k lâu! Thái độ của chị phục vụ gắt gỏng quá, chắc tại bọn mình gọi ít đồ ( 2 ng gọi 2 cánh, 6 chân) mình thấy đồ khá đắt. Cánh 30k nhưng nhỏ xíu, nướng k thơm lắm, ăn chỉ thấy có mỗi vị ngọt, k có vị gì khác. Nên mình chuyển qua ăn ở Tôn thất Thiệp r
Tuấn Anhhcác bạn mà nhìn thấy nó chế biến chắc sợ phát khiếp mất ngày xưa chị mình cũng thích ăn ở đây xong mình phải cấm tiệt
Đặng Thuỳ LinhThanh Tùng có quen k
Scoopy DooBùi Đức Huy đây
Ly LyKb do mình ko quen hay gì mà bánh mì ở đây mình ăn có mùi xăng dầu dã man. Ngon cái nước chấm với rau muống muối

Thác loạn

[Góc hỏi han]
Cho mình hỏi quanh khu Trần Thái Tông, Dịch Vọng có quán nào ngon ngon ship tận nơi ko ạ? xem tiếp
[ GÓC CHÊ BAI ]
vì hôm đi ăn với bạn em em kh có chụp ảnh lại nên lấy tạm ảnh trên mạng nhé mọi người
sụn gà ở đây em thấy chán vô cùng. 1 đĩa 45k ít tí tẹo còn khô không khốc, toàn là thịt rang chả thấy sụn đâu mấy nên khuyên mọi người đừng gọi phí tiền lắm. mới đầu e tưởng quán này với địa chỉ ở triệu việt vương là cùng quán nên mới gọi chứ sụn gà ở tvv ngon hơn nhiều mà còn đầy.
chân ở đây ăn ok ạ
sữa ngô e thấy uống chán kh được ngon lắm
à nv hay mang ra thêm đĩa dưa tưởng được free nhưng mà tính 10k đó ạ=)) xem tiếp
[Góc hỏi han]
các bạn cho mình xin review quán pizza Domino với. So với pizza hut thế nào ạ ? Mình ăn ở Hut Kim Mã thấy thái độ nhân viên hơi chán xem tiếp
[Review bánh Crepes K Chùa Láng]
———
Hôm nay tiện thể có việc ở gần Nguyễn Chí Thanh nên mình đã ghé vào quán bánh Crepe K ở ngõ 91 Chùa Láng ăn thử. Nhìn chung quán có đủ mọi loại bánh crepes mặn lẫn crepe ngọt. Mình gọi 1 bánh crepe dăm bông + thêm phô mai và 1 trà đào. Bánh thì cũng bình thường, khi ăn mình không nhận được vị dăm bông đâu, phô mai cũng không ngậy lắm, mặn không ra mặn, chỉ thấy vị cay của tương ớt và vị hơi chua (ko biết là vị của cái gì hết á). Trà đào thì không hiểu sao lại chát thế, có phải do ngấm quá nhiều lá bạc hà không?! T____T Lên ảnh và quảng cáo thì lung linh là bao, nhưng khi ăn thì mình khá thất vọng. Không gian quán chỉ có phía ngoài trời nên mùa đông ngồi bị lạnh, và mùa hè chắc chắn là nóng rồi nhé mấy bạn Được mỗi cái thái độ phục vụ tốt, nhân viên tiếp đón nhẹ nhàng Giá cả cũng vừa phải, hợp túi tiền sinh viên. Mình nhớ là quán ko có dịch vụ ship đâu ạ. Mà chả hiểu sao ăn gần xong thì bụng mình biểu tình, ko rõ là do đồ ăn hay do ngồi ngoài trời nên bị nhiễm lạnh nữa. Hic hic Nói về nhận xét chung thì mình không thích, cũng không ghét, chỉ là sẽ không quay lại quán này nữa thôi. Chả biết crepe ngọt có ngon hơn không nhỉ? Chỉ tại mình ko khoái đồ ngọt nên ko ăn. Bạn nào muốn kiếm quán ăn giá sinh viên thì vẫn có thể tham khảo nhé xem tiếp
Đc: số 10a , nhà CT4 PHỐ Đỗ Đình Thiện -nằm trong khu cạnh The Garden khu Mễ Trì ý xem tiếp
[Góc hỏi han] ace cho em hỏi món nem nướng này ngoài gia lâm thì có chỗ nào khác không ạ . Vì gia lâm xa em quá . Mà nhìn thì thèm
xem tiếp
[ Góc review ]
Lại là tớ, lại là trà sữa và cũng lại là lý do nghe nói ngon nên lon ton đi uống thử
Quán nằm ở 100 Phạm Ngọc Thạch, gần chỗ ngã tư Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc ấy. Chỗ order hơi nhỏ nhưng chỗ uống thì cũng được, k quá rộng nhưng bày trí ổn. Tớ ấn tượng với menu của quán vì siêu nhiều loại từ đồ uống tới kem cheese, kem sữa, topping...ly trà thì giống với bên Royaltea. Tớ gọi trà đào olong kem cheese xoài. Trà thì tớ thấy không thơm lắm nhưng độ ngọt thì khá vừa phải, gọi là cũng được với những ai không quá khó tính như tớ. Kem cheese thì quá ok ấy, tớ thấy không ngậy quá như bên royal đâu, kiểu mềm mịn thơm, cũng được cho nhiều lắm. Chả hiểu mũi tớ có vấn đề hay không cơ mà khi khuấy kem với trà tớ lại ngửi ra có mùi chuối haha. Chân trâu đen ở đây ăn không ngon, bị cứng ấy nhưng chân trâu đường đen thì lại ngon cực, tớ thấy ngon hơn chân trâu trắng ấy, thơm thơm, nhai nuốt đúng vị đường đen luôn, cực thích vì tớ là đứa hảo ngọt. Giá thì hơi đắt, 47k 1 cốc chưa kể topping nhưng vì kem sữa ngon nên là sẽ thứ tha tất cả
Chúc các cậu 1 ngày cuối tuần vui vẻ ))

xem tiếp
18 này em đi Hội An-Đà Nẵng 4 ngày rùi mà chưa biết nên đi những đâu cho hợp lí. Sau khi vào em ở Hội An chiều và đêm 18, sau đó ở ĐN tối 21 về ạ.
Vì không có nhiều thời gian nên mong đc mn tư vấn những nơi nên đi nhất. Em cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
E xin ít thông tin(địa điểm vui chơi ăn uống) của Đà Nẵng với ạ
Lê Văn Lương càng tốt ạ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Cho mình xin mấy chỗ ăn bún riêu cua hoặc bún cá quanh phố nguyễn trường tộ với ợ xem tiếp
| GÓC KHEN HẾT LỜI |
Nãy thấy bài xin ý kiến về cơm niêu singapore của chuỗi nhà hàng nên mình review lun cho hot vì mình nghiện cơm ở đây lắm íiii.
Cơm ở đây theo mình thì khá là ngon, mình con gái ăn khá được thì niêu này là no căng, còn con trai thì có lẽ sẽ hơi thiếu. Sốt ở đây rất đậm đà, cháy giòn rụm thơm ngon cực, gà ngon ko bị bở, nếu ăn bò sốt tiêu thì sẽ hơi ít thịt, còn gà thì đầy ắp luôn. Canh ở đây khá vừa miệng, kimchi thì phải khen luôn là rất ngon, cải thảo luôn chứ kphai làm trộn toàn hành tây như nhiều chỗ đâu ạ. Mình suggest mng ăn vị gà nướng terryaki và gà sốt nấm, ngon bá cháy lun. Vị bò thì mình thấy cũng đc, nhưng vì sốt tiêu cay quớ mình chảy nước mắt lun í (chắc tại mình k ăn đc cay). Đặc biệt là mng nên gọi 1 mặt cháy thui nha, ăn 2 mặt cháy dễ bị ngấy lắm đó.
• Các món ăn kèm như rau xào, canh chua thì mình chưa thử, nhưng đậu non chiên giòn, đậu non sốt tứ xuyên, salad thì ăn rất ok (nên gọi salad nga), giá từ 20-30k nhaa
• Điểm trừ nho nhỏ là nước uống ở đây ko được ngon (kiểu nước ép berry, ổi dâu...) và giá cũng ko rẻ cho lắm (khoảng 25k cho nước ép), nên mng có thể gọi nước chanh (20k) hoặc cốc pepsi (15k), nước suối cũng 15k thì phải. Mình vote pepsi nhaaa vì ở đây là pepsi tươi, nhiều ga uống hợp với cơm lắmmm.
• Mức giá cho niêu cơm 1 mặt cháy là 59k/niêu, 2 mặt cháy là 69k/niêu. Nhưng mua voucher trên muachung thì set 2 cơm + 2 nước hình như chỉ 95-115k thui nhé. Thêm nữa là ở đây rất hay có ctrinh km, nên thường đi ăn chỉ khoảng 75-80k cho 2 niêu cơm thui ^^
• Kombo có khá nhiều cơ sở nhưng mình chỉ ăn ở thui (chưa thử những cs khác), đồ ăn ngon phục vụ tận tình lắm luôn xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN]
các bác cho em xin địa quán nào có bún bò huế ngon ngon chút ạ . khu vực thanh xuân , đống đa ạ xem tiếp
Gấp gấp ạ. E đi vội k tìm hiểu trước. E cần địa chi ăn tối ở phú quốc ạ. E ở sol bech house kiên giang ạ. Ai có kinh nghiện ăn uống ngon giá hợp lý gần đó tư vấn e với ạ. E cảm ơn xem tiếp
[ GÓC CHÊ BAI ] k biết có bạn nào đi ăn cái buffet 149k/ng ở KOH 34A Quang Trung chưa chứ tối nay t vừa đi ăn về xong thật sự là phí mồm. Các món ăn vặt đc gọi thoải mái như trong hình chẳng có món nào đặc sắc nếu k muốn nói là chán, ngon nhất có lẽ là khoai tây Lẩu thái : nước lẩu thì nhạt nhẽo chẳng rõ vị thái, nhân lẩu thì toàn đồ đông lạnh. Nhà mình gọi mỗi 1 lượt đồ ăn r thôi bảo nhau đi về vì k nuốt nổi nữa. Ăn xong thanh toán 200k/ng cảm thấy vừa phí mồm vừa phí tiền ahuhu !!! xem tiếp
[Góc chê] - Bò nhúng dấm 555 Tô Hiệu
Lần đầu và cũng là lần cuối ăn ở đây của mình các bạn ạ.
Chưa ăn ở bất kỳ cơ sở nào của họ, đây là lần đầu tiên mình ăn thì thấy: Bò nhúng dấm bình thường, ngô chiên thì siêu dở: bột còn không bao hết ngô và đầy dầu, kiểu chiên xong không thấm dầu đi ấy.
Bọn mình đi nhóm 9 đứa con gái, định gọi 8 set 1 nhưng xong thì lại chuyển sang gọi 2 combo 400k, sau đó thì phải gọi thêm 2 đĩa bắp bò 100k vì đồ ít. mà cái đĩa bắp bò 100k cũng lèo tèo được một tí thôi ý. Thấy cái menu trên bàn ghi rau lẩu, đồ cuốn, bánh tráng free mà sau tính tiền thì bị tính tiền đồ cuốn (chuối, bún, dứa), nhưng cái này mình không tính nữa, mình ăn thì mình trả tiền thôi. Mà cái làm cho mình tức nhất ở đây là nhân viên.
Vừa vào một cái ngồi chưa ấm mông, 1 bạn nữ ra order đồ thì mặt sưng mày xỉa, kiểu khó chịu. Bọn mình thì toàn con gái ăn không nhiều nên cũng cứ gọi 2 nồi 400k với ngô đã (bt như quán khác là no lè rồi đấy) thì có vẻ chị ta có chịu hơn kiểu mình đi đông mà gọi ít ý Lần đầu tiên đi ăn mà cảm thấy còn không bằng đi xin. Mấy bạn khác thì phục vụ bt nhưng bà này phục vụ bàn mình cứ thái độ mãi, mình điên quá thấy ông quản lý đi qua gọi vào nói luôn. Nếu như chỉ mình nhân viên thái độ thì còn là do người này người kia nhưng quản lý nghe mình nói xong xin lỗi mà còn kiểu không nghiêm túc và hơi cợt nhả ấy. Mình bảo là mình rất khó chịu với thái độ của bạn kia thì ông ý bảo anh sẽ làm em dễ chịu????? WTF, không xin lỗi nghiêm túc mà còn nói như thế, mặt thì kiểu cứ cười cười cợt cợt ấy. Và cái lúc mình ăn nhà hàng khá vắng, chỉ có 4 hay 5 bàn khách gì đấy thôi nên không thể bảo đông để mà thông cảm được.
Không bao giờ quay lại nhà này hay bất cứ nhà hàng nào của hệ thống này nữa, đã không có gì đặc sắc, đắt, nhân viên lại còn thái độ.
Hình không phải mình chụp nhưng mà combo 400k thì cũng chỉ tầm kia thịt, một lớp mỏng dính nhé. xem tiếp
[Góc khen dạo]
Xá Xíu #145 Yên Phụ
Xôi ở đây mình ăn thấy khá dẻo, ngon nhất là thịt xá xíu, ướp đậm vị và rất mềm nhé.
Thấy nhiều ng bảo xôi khô , thịt khô nhưng chắc tại mình may hay sao ấy ) mấy lần qua ăn đều ưng )
Tuy nhiên thì patee bị khô, ko ngon lắm.
Đồ uống có thể gọi như nc đậu, trà thái.
Các bác phục vụ thì oke lắm, cơ mà thấy ko biết là nv hay là cháu bác chủ quán j j thì thấy k đc nhiệt tình.
Giá mình ăn là 25k/ bát có thịt xá xíu vs patee. Thêm đồ thì thêm tiền hee, có trứng nữa đó.
Chấm thì đc 7.5/10. xem tiếp
Ăn uống giá rẻ cho sv thôi ạ. Khu tam giác ăn uống Bách - Kinh - Xây ạ. Bánh tráng nướng/ trộn, chè cháo các loại, xiên que nướng, trứng xôi, bún phở ...... v... v luôn ạ. Bán chủ yếu ở vỉa hè , bắt đầu từ tầm 15h. Nhưng h hay chạy công an nên chủ yếu bán trong cổng ktx Bách Khoa. Giá thì rất là sv luôn ý. Ăn mãi mà vẫn chưa hết Tạ Quang Bửu,chưa kể đến các quán trong ngõ , lại ngõ Tự do bên Khu nội trú Ktqd nữa. xem tiếp
[Góc khen dạo]

Sữa chua ăn ngon, mọi thứ đều ổn, nv phục vụ khá oke.
Tuy nhiên sc trà xanh vs bạc hà thấy bt, ko đậm vị như sc dâu lắm, sc dâu thì khá thơm.
Giá khá rẻ chỉ tầm 10-20k . Gọi mẹt thì 10k/mẹt , thêm đồ thì thêm tiền ) 1 sc úp ngược giá ~ 6k / hộp như hình.
Giờ thấy quán còn có thêm đồ ăn vặt nữa, hii xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Dingtea - Aeon mall Long Biên, lúc tối tầm 9 rưỡi e lượn ra Aeon định uống Bobapop mà hết rồi nên ra uống Dingtea. Lúc em order thì bên họ báo là hết các loại trà rồi còn matcha khoai môn và socola với mấy loại trái cây thôi. Em order matcha, trước em cũng có uống matcha ở đây vài lần rồi và thấy nó hơi nhạt (em gọi đường đá 50/50) và em nghĩ là do em gọi đường đá vậy nên nó nhạt nên hnay em gọi đường đá 70/30 xem như nào. Lúc nhận đồ cắm ống hút vào cũng thấy đậm hơn bình thường chút nhưng sặc mùi sữa bột, cảm giác bột sữa (hay bột matcha gì đó) còn gợn gợn ở lưỡi do pha không kĩ. Thật sự với 44k để nhận về 1 cốc ts tệ hơn cả matcha đóng gói ở siêu thị. Có lẽ lần sau em không nên mua ts buổi tối muộn nữa, toàn làm qua loa cho có, haizz . . xem tiếp
Ps. Chị gái trong ảnh đó ạ, mình định quay clip chị ý cười cơ nhưng hơi rén ) hình như tên Mỹ... xem tiếp
( Góc hỏi han)
Có ai ăn đồ ship ở quán này chưa ạ . Nhận xét đồ ăn thế nào giúp mình vớii xem tiếp
<Góc hỏi han>
Mng ơi cho e hỏi chỗ bán bánh bao chiên có nhân thiệt ngonn với ạ. Hnay thấy khách ăn mà thèm phát hờn xem tiếp
TỔNG QUAN: Cực ổn và đáng để thử. Sẽ quay lại. Địa chỉ (hình như 46B Đào Duy Từ) ngay cạnh quán cơm sườn Đào Duy Từ siêu nổi xem tiếp
Cá nhân mình lần sau có xphim ở đây mình sẽ chọn ăn ở alex chứ k ăn bên trong rạp nữa xem tiếp
[ The coffee house ]
Đã ai uống trà đen macchiato ở TCH chưa ah?
Mình thấy khó uống. xem tiếp