Ơ thế ô hay đi ăn vào quán k gọi đồ thỳ ngồi ngắm vẻ đẹp tiềm ẩn của bả à...
Mà cái thái độ với khách nó chán cmn đời luôn ý ạ. Mặt thỳ hằm hằm như kiểu khách ăn quỵt nhà bà ấy mấy đời k trả ý.
Vâng và e sẽ k quay lại đó đâu ạ....!!!

Bình loạn

Ha Thu NguyenNó tên là Cột điện b ạ... t k rõ địa chỉ lắm.
Đặng Minh HằngDương Đỗ ê quán hôm nọ mình ăn
Thanh PhamQuán này ăn cách đây 3 năm, và đéo bao giờ quay lại do phục vụ chậm, thái độ cực kém chảnh choẹ, đồ ăn chả có mẹ gì đặc biệt. Chạy quảng cáo suốt nên đông khách chứ có phải ngon gì đâu
Nguyễn Hồng NgọcT cũng ăn ở đấy 1l và k bao h qlai, thái độ lồi lõm, kiểu như mình đi xin ấy
Nguyễn Tùng Lâmcũng lâu, cũng chảnh chọe, nhưng 7k/bát mà đầy đặn. mình thích nó vì mình ham vật chất )
Mio PhạmTào phớ thì cx ok cơ mà gọi thêm nộm chân gà thì dở kinh hồn bên cửa bắc bán nộm k ngon lắm nhưng vẫn ok hơn bên này.
Minh Huyền ĐinhTớ cũng chả hiểu sao giờ quán này vẫn đông thế. Tào phớ thì ăn cũng bình thường chả có gì gọi là ngon lắm, thái độ phục vụ thì ko tốt. Nói chung tớ cũng chả quay lại đó nữa )))
Linh HươngMình hay ăn quán ở gần cổng chợ nghĩa tân. Từ cổng chợ rẽ phải đi thêm chục met. Quán to lắm, nhiều loại mà tào phớ full options có 5k thôi. Thái độ thì bt, n k có chuyện mắng khách đâu. Mình ăn ở đos 4-5 năm nay rồi. Ở cột điện ăn đúng 1 lần, vừa đắt hơn mà vừa k hợp miệng
Phong VươngCó khá nhiều quán mà "chả hiểu sao giờ vẫn đông thế", đúng là chả hiểu sao thật.
Chương Thanh ĐìnhBạn qua chỗ chợ Nghĩa Tân ăn tào phớ thập cẩm 6k/bát đầy ụ mà nhân viên thoải mái lắm, ngồi gọi 2 bát ăn xong nói chuyện chán chê cũng ko đuổi )

Ở ngay đối diện cổng chợ chếch về bên phải (trước cửa mấy hàng quần áo ) có 2 hàng tào phớ cạnh nhau nhưng mình hay ăn hàng bên trái, dễ chịu lắm

Thác loạn

Chào mọi người..lại là mình đây!!!
Món mà hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn chính là cơm niêu Singapore kombo!!! Kombo này mình thấy rất Hot và nó cũng suốt ngày chạy quảng cáo rồi lần nào lướt facebook cũng thấy bài nó hiện lên ) Tò mò đành đi ăn thử, tìm hiểu thì nhà hàng này khá nhiều cơ sở, vì nhà mình ở Láng Hạ nên mình chọn cơ sở Giảng Võ để ăn thử!
Chưa xét đến đồ ăn vội, nhưng không gian quán khá hiện đại, nhân viên ân cần đã là điểm cộng về mình rồi! Mình là người khó tính, nên chỉ cần nhân viên có chút thái độ thôi là mình sẵn sàng bỏ cả suất ăn để đi về ) Nhưng quán này khá OK, phục vụ nhanh.
Mình đi 2 người nên gọi cơm thịt sốt BBQ và cơm gà sốt tiêu đen 2 mặt cháy, cảm nhận của mình là cơm nóng hổi, ăn giòn tan, thịt sốt ngon, mỗi tội hơi ít so với số tiền là 79k phải bỏ ra......À ăn kèm với cơm là kimchi và canh Free, nước mình gọi coca và sữa đậu. Nên tổng thiệt hại ngày hôm đó gần 100k :((((((( Hơi đắt thật.... nhưng hôm sau mình vô tình thấy app jamja giảm suất cơm này còn 39k Rẻ được 1 nửa so với trước kia, nên mình lấy mã và đi ăn tiếp ) Công nhận đối với mình mức 39k là hợp lý hơn vi 79k là hơi đắt, nếu mà bảo mình bỏ ra 79k ăn 1 tuần vài 3 lần thì mình sẽ ko bỏ đâu!!! Nhưng 39k khi đã được giảm giá thì mình sẽ ủng hộ thường xuyên hơn! xem tiếp

Hưởng ứng theo phong trào chê có tâm của admin, mình mạn phép review về 1 số quán bánh tráng trộn mình đã ăn.
1.
Đứng ở top 1 là bánh tráng trộn Cô Toàn- Khu vực Tạ Quang Bửu. Mình nghe danh đã lâu nên dắt con e đi thử. Ui mẹ ơi, bánh tráng thì trộn sẵn, ăn mà hàm răng phải hoạt động hết công suất ý )). Bánh tráng thì ít hơn so vs cá mực. Nhai cật lực luôn )). Rau dăm thì cho ít, đến lúc xin thêm thì ngồi nhặt rau luôn chứ chẳng đùa ))))))). Gọi 2 cốc trà quất thì như kiểu nhân viên đang đóng cô dâu 8 tuổi. Uống được cốc trà quất của c mà e tỉnh cả ngủ vì chua thế . Đứng lên tính tiền và dặn lòng k bao giờ vào lần 2 )
2.
Đuổi sát nút là bánh tráng trộn cổng KTX NEU. Có 2 vc cô chú bán từ 15 hay 17h gì đó, ăn cũng ngon giá phải chăng. NHƯNG đến 1 ngày mình ngồi cạnh cô để thưởng thức bánh tráng trộn. Đập vào mắt là cảnh cô chủ đang lau lại hộp của khách đã ăn rồi mình phải dụi mắt nhìn đi nhìn lại 2, 3 lần ms tin là sự thật. Ăn xong đứng lên và k quay lại nữa. Quán này ăn khá ổn mỗi tội tái sử dụng hộp thì mình k chấp nhận đc
3.
Ngay sau đó là bánh tráng trộn số 2 hay số 3 Nguyễn Siêu mà người đời ca ngợi. 9h tối mình qua hết bánh tráng cuộn nên gọi 2 bánh tráng trộn, do mình kb ăn hay sao mà cay lắm ý . Mình ăn xong cx k nhớ đc vị đã ăn là gì. Chỉ nhớ là cay, đồ uống thì cx k có gì ăn nhập. Quán này mình k chê gì nhiều vì ăn có 1 lần. Chỉ là ấn tượng k tốt
Nhân tiện mọi người cho mình địa chỉ ăn bánh tráng trộn ngon đc k ? Mình nghe nói có cô Hiếu ở Hàng Trống nhưng nhớ cô Toàn là hàng xóm cũ nên mình hơi dè chừngCảm ơn mn đã đọc bài. xem tiếp
Tình hình em sắp đi du lịch vịnh hạ long 1 mình, mọi người ai có kinh nghiệm quán đồ ăn gì ngon mà không quá đắt ở đó không ạ? với cả giới thiệu cho em nhà nghỉ gần bãi cháy nào giá rẻ thì càng tốt ạ, cảm ơn mn xem tiếp
Bánh đúc + Chè đỗ đen nóng
Đầu ngõ 296 Minh khai-HBT-HN
Mình rất hay lướt các điểm ăn vặt trên foody và tìm ra quán cóc này. Vì nó quá gần nhà nên tranh thủ đi thưởng thức ngay
Điều đầu tiên là quán vỉa hè nhưng đông khủng khiếp, người chen nhau mua. Có thể mình đến lúc cái giờ ngta hay đói nên chen mãi mới mua đc.
Rẻ. Phải nói là quá rẻ: Bánh giò ko kịp nên chỉ đc ăn bát chè dỗ đen này. Giá 5k mà đầy ú ụ, đỗ nhiều đc nấu mềm, nước cốt đặc, có cả dừa tươi nữa. Có điều bạn nào không ăn đc ngọt thì nó hơi khé 1 chút. Vì ăn nóng chứ k bỏ đá. Mình cung khuyên cô bán hàng là nên giảm lượng đường xuống để ăn đỡ ngán hơn
Bánh giò: chỉ kịp nhìn chứ k kịp mua
Nấu riêng nhân và bánh nhìn khá hấp dẫn và nhiều ng khen ngon. Nóng, mềm, nhân thịt nhiều, hành thơm: giá mềm chỉ 7k thôi
Hôm đó 1 nồi đã đc VTC qua quay clip và mua hết nên chưa kịp thưởng thức. Tiếc quá
Ai gần khu cầu mai động thì qua thưởng thức nhé.
Chỉ bán tầm chiều và nhanh hết hàng nên m.n cố gắng đến sớm nhé.
Lần đầu review xem tiếp
Mng cho em xin địa chỉ quán chè nào ngon ngon ở quận hbt với. Ngọc thạch quán e chai mặt ở đấy r nhé xem tiếp
Chẳng là sáng mai mình muốn dẫn mẹ đi ăn sáng trên khu Hoàn Kiếm, mà k biết nên đi đâu :(( Mình muốn tìm quán nào món Việt như bún phở bánh các kiểu quanh khu bờ Hồ, mà phải là nhà hàng cơ k đc quán vỉa hè ấy. Mọi người biết chỗ nào chỉ mình với nhé xem tiếp
mọi người cho mình xin địa chỉ bán ô mai chanh muối ngon ở HN ngoài Hồng Lam đi đang cần đồ để mang cho người ốm bị ho ạ xem tiếp
" Than thở "
Không biết mọi ng có hay đi ăn ở Món Huế k mà mình đến đấy 3 lần r và hứa sẽ k quay lại nữa.Chs lần đầu ăn thì thấy khá ok, đồ ăn cũng k phải quá đắt. Lần t2 quay lại thì mặc dù k được ưng í như lần đầu nhưng vẫn gọi là ổn. Đến lần t3 thì đúng là k thể ăn nổi, món thì nhạt, món thì mặn. đến cái món mình ưng nhất ở quán đấy là nem lụi thì cũng k thể yêu thương nổi nem thì nguội rau cuốn thì héo ( như kiểu đồ thừa) mình mượn cái dĩa để dùng thì nv còn đưa cho cái dĩa toàn mỡ chưa rửa. Thề là 2 ce vào ăn xong và bỏ lại hơn nửa vì quá chán.
P/s: mọi ng có biết chỗ nào bán đồ huế ngon ngon thì rì viu đi ạ ( trừ Nét Huế ra ạ) xem tiếp
Các anh chị em ơi
Giờ khá là muộn rồi mà em vẫn đang ở văn phòng hoàn thành nốt việc
Đói rất đói
Mng cho em xin mấy địa chỉ ship đồ ăn ngon và tin cậy ban đêm được ko ạ?
Em cảm ơn xem tiếp
[ Góc chê bai ]
Nhất Nướng
Thật ra thì em cũng không muốn chê nhiều cửa hàng thế này đâu ạ vì nghĩ ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến quán nhà người ta nhưng sẽ chỉ up lên với mục đích có ai đen đủi bị giống em k thôi.
Hôm đấy là sinh nhật bạn em 6 đứa rủ nhau đi ăn nướng. Thì sinh viên mà các chế, tiền đâu ăn uống sang chảnh quá được nên quyết định ra Nhất Nướng ăn. Nghe kể hồi trước cũng chỉ là mấy quán nướng bình dân vỉa hè thôi nhưng sau mở hẳn mấy cơ sở như này. Công nhận là nhìn cực tử tế ạ 3-4 tầng liền hay sao ấy bọn em ngồi ở tầng 2 thôi. Lúc vào thì bọn em ngồi chờ mãi thì nhân viên mới chạy ra đưa menu xong còn cười đùa với nhau rõ to :~ chả hiểu cười gì hay là cười mình??? Bọn em gọi món xong ngồi chờ mòn ruột mới thấy đồ ra, mỗi đĩa 40-60k mà được 3-4 gắp là hết hôm đấy bọn em gọi cả thịt cả nầm và lòng thì thịt và nầm thì ăn ổn nhưng lòng thì cực kì mùi. Vừa hôi vừa tanh xong ăn lại thấy bở bở chứ kp dai dai như bình thường bọn em định ý kiến nhưng mà từ lúc vào đã thấy nhân viên quán soi soi bọn em rồi nên chả dám làm gì nữa. Lúc sau gọi thêm đồ ăn,gọi mãi các chị ý mới ra,thấy vâng vâng dạ dạ làm bọn em lại ngồi chờ tiếp tầm 20p k thấy đâu,hỏi ra thì mới biết là chưa làm nên bọn em dỗi đi về
Tổng thiệt hại hết gần 800k cả 6 lon nước nhưng thật sự là ăn chả thấm vào đâu cả xem tiếp
Mọi người ơi cho em xin ít địa chỉ quán ăn khuya ngon với ạ? Khuya sau 12h mà vẫn mở ý ạ, nửa đêm tự nhiên đói bụng mà không biết đi ăn đâu.
(Chỗ nào khác ngoài đường Tống Duy Tân ấy ạ ^^) xem tiếp
Bác nào biết địa chỉ bán "Hến Xúc Bánh Đa" ngon ở Hà Nội thì cho em xin ít review ạ? xem tiếp
Bạn em sắp ra hà nội, em phân vân đưa nó đi bingo house hay simisi quá, mọi người cho e ý kiến được k ạ? xem tiếp
Lẩu thịnh phát, 283b trần quốc hoàn ạ. Lẩu không ngon cho lắm. Khuyến mãi t3 piza lớn được piza nhỏ, t7 piza lớn được 1 đĩa gà lăn bột. Lẩu hơi ít và nước dùng k được ngon cho lắm, piza thì hơi ít nhân nhưng ăn ngon, gà tẩm bột ngon xem tiếp
Có ai biết chỗ nào ăn chim quay mà ở gần quận Hai Bà Trưng không ạ xem tiếp
có bác nào ăn bánh đa trộn ở dốc Thọ Lão chưa ạ ở đầu ngõ 36 thì phải , e đi ăn nhiều hàng nhưng ở đây vẫn là ngon nhất , giá thì rất hợp lý 15k - 20k , mua suất 20k + sữa đậu nành no căng bụng , tuy chờ hơi lâu vì đông khách nhưng NGON bác nào thích ăn có thể qua đây , vừa ngom lại rẻ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Em cần tìm 1 quán buffet các chế ạ
- Buffet nướng, lẩu, sushi,.... gì cũng được, nói chung là món mặn để ăn tối
- Giá tầm 300k/1 người hoặc rẻ hơn càng tốt ạ
- Khu vực nội thành Hà Nội
Mong các chế giúp em, em đang cần gấp ạ xem tiếp
[Góc khen dạo]
1 trong hai quán pizza em thích nhất ạ . Đây là quán mr pizza rất nổi ở hàn và mới có ở HN . Số 17 Thái Phiên, Hai Bà Trưng .
Pizza tất cả làm bằng tay ,từ nhào bột xếp bánh mình đều nhìn được ở quầy bếp có kính trong suốt , topping đều là đồ tươi từ con tôm miếng thịt . Pizza đợi hơi lâu vì quán đông nhưng rất bõ .Viền khoai lang ngòn ngọt ăn hoài không ngấy , lần đầu tiên ăn 1 cái bánh mà ko cho 1đống sốt lên vì nó quá vừa miệng .
salad thơm mùi vừng, rau mầm ăn rất ngon
patbingsu 45 k 1 bát mà ngon tuyệt, còn đẹp nữa
Thái độ nhân viên và cả anh chủ người hàn rất tốt, nhanh nhẹn , quá rộng và thiết kế sang trọng . Điểm cộng là nhiều người nổi tiếng ăn ở đây lắm
xem tiếp
Cho mình hỏi vào bobapop uống gì ngon nhất ạaaaaaaa ? xem tiếp
Mọi người chia sẻ cho mình với. Ở cầu giấy có địa chỉ nào ăn vặt đc vậy mọi ng ới!! xem tiếp
mọi người cho mình hỏi hà nội có chỗ nào ăn cơm rang ngon nhỉ xem tiếp
Mình viết review về quán Nem lụi Huế địa chỉ ngõ 4 đường Thụy Khuê nhé. Mình thấy fb các chế khen nức nở nên đến và mang thất vọng đi về không quay lại lần hai. Đầu tiên về thái độ mấy chị pv ôi phải gọi là lồi lõm luôn ý: mình ngồi chờ bạn khoảng 2p để order cùng nhau mà cũng thái độ (mất điểm phát đầu tiên). Thứ hai về món ăn phải gọi là không có gì đặc sắc đã thế còn nguội ơi là nguội nuốt không trôi: nem lụi mình ăn ở nhiều chỗ ngon hơn gấp mấy lần, bánh mì mật ong thì khô hơn cơm nguội. Thứ ba về nước chấm phải gọi là...
Hôm đó thất vọng phát đầu tiên nên không có ảnh check in các chế thông cảm. Bài viết này chỉ là cảm nhận của riêng mình thôi nhá xem tiếp
[Chuyên mục nói xấu]
Mình xin nói xấu Lotteria đường Nguyễn Chí Thanh. Hôm nọ m vào quán tầm 10h, nhân viên vừa dọn vệ sinh vừa phục vụ khách, order xong ngồi đợi 5p thì một bạn bưng đĩa gà ra, thả cái phịch trước mặt m và quay lưng bỏ đi. M cắt đùi gà ra ăn thì thấy nó còn có tia máu đỏ, gọi nhân viên lại để hỏi, bạn kia mặt hằm hằm chẳng nói chẳng rằng xách nguyên đĩa gà lại hỏi phụ bếp, một lúc sau quay lại nói là gà vẫn ăn được, không sao. WTF? Rõ ràng là có tia máu đỏ, ít ra vẫn phải giải thích cho người ta là vì sao lại như thế, đây thái độ của bạn kia tệ kinh khủng. Ăn một lần, nhớ cả đời xem tiếp
Mọi người ơi cho em xin địa chỉ những quán nướng lẩu buffet ngon bổ rẻ với ạ :>
Em cảm ơn ạ
Thấy group mình hoạt động nhiệt tình, review có tâm ) xem tiếp
Các bác ơi, đoạn phố cổ có gì ngon cho 1 bữa trưa và 1 bữa ăn phụ. Cần lắm những review xem tiếp