Review dài ghê rùi )) nếu tóm gọn lại thì chỉ bobapop, chago, dingtea là mình sẽ chia đều ra uống thay đổi thôi, ko chê đc chỗ nào hehee. Hi vọng review của mình sẽ có ích với mọi người. Yêuuuu

Bình loạn

Diệp Ngọc Nguyễnm xin đề cử trà tiên hưởng vị hoa lạc thần rẻ mà ngon, uống có vị chua chua ngọt ngọt, trong cốc còn đc thả 1 bông hoa atiso nữa ^^
Nhung HoàngDingtea ô long sữa 50% pudding rau câu hoặc pudding trân châu, dờ bét :"3 )
Đặng Lê Vândingtea là ngon nhat roi
Quỳnh Giangđối với mình thì chago is da best còn tocotoco thật sự là ngọt quá ngọt ý nên không hợp khẩu vị của mình tý nào các cậu có thể thử trà nhài kem sữa ở wangtea cũng oki lắm )
Mơ Ngâm Đườnghỏi khí kp chứ chủ top sài app gì chèn chữ đẹp chế.
Vũ Ngọc HươngTocotoco toàn là đá. Gọi 1/3 đường vẫn ngọt khé cổ. Mà ko ngon gì cả ý.
Dung PhươngDingtea trà sữa vị hồng sữa hay xanh sữa nếu giảm đường uống xong hơi đưa lên bị hôi đang tìm hiểu nguyên nhân và chưa biết do bột sữa hay do đường
Minh PhongBobapop uống vị gì ngon nhất thế các ace? )
Đỗ Thị Mai Linhdingtea nhài sữa trân châu trắng + kem mousse 30% đường 70% đá )) quá đẹp
Hân NguyễnDingtea thì uống vị nào ngon ạ?mấy lần e uống Dingtea nhưng k ấn tượng mấy chắc uống sai vị ))

Thác loạn

Hôm nay đói quá lại lười đi xa nên phi ra KFC bùng binh Nguyễn Trãi ăn tạm. Trời ơi trước khi đi đã cảm thấy sai sai rồi Đến nơi thì y như rằng : gọi Combo 2 người thì hết gà giòn cay, nv đổi cho mình sang gà không giòn, ăn vừa nguội ngắt vừa ngấy mỡ, gọi thêm khoai tây nghiền thì khoai không mịn mà vón cục như xi măng, thề ăn không phải trộn lên mà là dằm ra luôn ý! Sốt thì mặn không tả ăn được 1 miếng thôi bỏ chắc từ giờ cạch KFC 1 thời gian dài quá xem tiếp
Anh chị em giới thiệu cho em quán nào ăn các món phô mai mà giá vừa phải được không ạ :((( em cám ơn ạ. xem tiếp
Mọi người cho mình hỏi trong quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, và mạn Nguyễn TRãi, Láng Hạ có quán nào bán Takoyaki hoặc đồ Nhật ngon mà giá phải chăng không? Ngày xưa mình hay ăn ở Samurai với Genya nhưng mấy quán đó giờ hoặc mất hoặc chuyển đi đâu cũng không biết luôn. Quán ba con tuộc mình từng ăn nhưng bột bánh bị bở và không đúng nước sốt Tako (hồi đó họ dùng nước sốt rau của Bulldog) nên mình không khoái lắm, lại không có chỗ ngồi ăn. Ai biết quán nào chỉ mình với. xem tiếp
Mình lại ngoi tiếp lên đây ))
- Decor quán đơn giản đến mức ngạc nhiên Thực ra phải nói là xấu
- Cực kỳ yên tĩnh Vì không có khách nào ngoài hai đứa )
- Chị chủ xởi lởi , pha đồ uống có tâm ))
Add : Số 34 ngõ 80 Phạm Ngọc Thạch ( View đối diện Urban Station xưn đệp ) xem tiếp
Mng gthieeu thêm cho em mấy chỗ cóc dầm bò khô hay xoài dầm bò khô đi ạaaa
xem tiếp
E xin review quán ốc ở gần nhà em ạ
Ra học hà nội tìm được quán ốc ngon bổ rẻ thật là khó. Đi ăn mấy quán mà quán nào cũng tầm 70,80k 1 bát như ốc chị lệ: ăn cũng ổn nhưg ít mà đắt vcđ ra ăn xong ko bõ dính răg mà xót hết cả gan cả ruột
Nhưng Từ ngày chuyển nhà qua định công hạ e đã tìm được quán ốc ruột của mình các bác ạ. Đảm bảo tiêu chí NGON-BỔ-RẺ
Hôm í bọn em đi 3 đứa vì đi khuya mới ăn no nên chỉ gọi 1 ốc lẫn luộc, 10 cút lộn luộc, 10 nem rán, 1 đĩa dưa chuột, 1 chai rượu táo mèo. Ôi thôi nhiều mà ngon dã man
Ốc mang ra nóng hổi con nào con nấy đẫy đà nước chấm đậm đà, vừa miệng, trọn vị xin thêm sung muối nữa ăn vào dã man ạ ... nhắc lại thèm ạ
Nem 50k/1 chục cái nào cũng béo tròn ăn ngon lắm mà rẻ dã man
Ăn xong gọi tính tiền thì tổng thiệt hại của 3 đứa bọn em hết 150k ạ. Ôi rẻ vch í . Xin thề là e chưa ăn quán ốc nào rẻ nt. Bt đi ăn ốc đứa nào cũng phải khoảng tầm 100k cơ hnay có 50k/1 đứa Ăn no vcđ luôn các bác ơi mà ngon nữa chứ chủ quán thì thân thiện lắm luôn huhu tiếc là hôm í đi khuya nên k gọi thêm ốc xào để thử
* ĐỊA CHỈ : Định Công Thượng nhé các bác
Hãy đến ăn và cảm nhận ạ xem tiếp
Thi thoảng lướt nf lại thấy cái page này hiện lên nhưng chưa thử bao giờ ..xin cái review có tâm của 500 ae với ạ em là một fan của gà rán đấy ạ nhân tiện cho e xin địa chỉ các quán có gà cay pho mai ngon e mới ăn ở papa thui ạ xem tiếp
Bánh căn số 1 ngõ Hàng Đậu ăn cũng lạ lạ, thanh thanh nhưng vị cũng bt. Quán này cũng khá nổi tiếng, có nhiều món khác như nem lụi, bánh xèo, bún các thứ chủ yếu là đồ Huế, Đà Nẵng!
---
Điểm trừ lớn nhất của quán là nv hơi tỏ ra thái độ. Vì hôm đó trước đi đến đây mình đã đớp baon thứ với phải để dành bụng để tối ăn nướng nên chỉ gọi một suất bánh căn 35k mà thôi. Nên nv hơi tỏ ra khó chịu )))))
Và đó cũng là lần cuối tui ăn ở đây, cho dù quán có nổi tiếng ntn nhé=))) Đồ ăn cũng bt thôi hihi...Bye xem tiếp
Các ông đã ăn cái này chưa cho tôi xin ít review cái xem tiếp
Dạo này e bị thích hồng trà kem sữa và trà xanh kem sữa của vua tào phớ
Có trân châu trắng giòn sần sật nhai sướng mồm quá )) mà giá lại bèo có 25k
Ai có địa chỉ trà kem sữa ở đâu ngon k cho e thử với!!! Kem sữa thui kem mặn e k uống đc huhu xem tiếp
Dọc Đê La Thành có rất nhiều quán miến lươn nhưng mình thấy quán Huyền Trang là làm ngon và đầy đặn nhất . Hồi bé lên viện nhi khám đc bác dẫn đi ăn thế là nghiện luôn đến bây giờ . Khi nào thèm là lại phi lên tận đây để ăn mặc dù ngay gần nhà cũng có mấy quán nhưng ăn cứ lạ miệng ntn ấy ) xem tiếp
E ở đoạn Văn Quán Mộ Lao ít đi ăn vặt nhưng thèm tào phớ quá. Ace có địa chỉ tào phớ nào chuẩn đét ngon thơm chỉ em vớiiiii. xem tiếp
Có ai có quán lẩu bình dân nào ngon ở trên mạn phố phố gần Hồ Gươm ko ạ chỉ mình với :(( xem tiếp
Chẹp chẹp ~
Review trước khi quên mất hụ hụ
Lần này chụp đã có tâm hơn )))
Gà xào bắp cải phomai và kimbap ở Bingo House 47 Tô Hiệu.
Mình và bạn ngồi ăn ở ngay tầng 1 phía trong. Tầm trưa trưa khá đông học sinh (sao giờ các em giàu thế), gọi hai món này kèm theo 1 đĩa kim chi và hai lon pepsi.
Đang khuyên mãi giảm giá nên ăn hết hơn 200k giảm còn 168k.
Về mùi vị.
Kimbap cơm dẻo, đầy đặn, ngon, sốt nhiều như hình, ăn vừa miệng.
Gà xào nhìn có vẻ ít nhưng hai đứa ăn xong no không thở nổi. Bắp cải hơi ít, tokbokki trong nồi ăn mềm, rất ngon. Mình là đứa khá khó tính khi ăn tok nhưng phải công nhận tok ngon. Gà đậm vị, hơi ít phomai. Tạm chấm 7,5/10.
Nhân viên có ba bạn nữ, thái độ xởi lởi đáng eo nhắm. Phục vụ cũng nhanh.
Lần sau thừa tiền thừa xăng sẽ quay lại đây ăn tiếp vì khá xa.
Review đã có tâm hơn )))) cám ơn mọi người đã đọc tới đây. xem tiếp
Ở khu Thanh Xuân- Nam Từ Liêm có những đặc sản gì nhỉ các cậu? Nhất là ăn chính ý. Mang tiếng có phố ẩm thực Nguyễn Quý Đức mà chả biết chỗ nào ăn ngoại trừ mấy hàng xiên rán xem tiếp
bạn nào biết ở khu vực cổ nhuế,trần cung,phạm văn đồng có quán nào đồ ăn ngon mà giá sinh viên ko? Cả món chính và đồ ăn vặt. Chỉ cho t vs nhé!!! xem tiếp
E hay bị lên cơn cuồng ăn vào đêm. Các bác cho e xin đc ship đồ ăn đêm và rì viu nữa nhé xem tiếp
em vừa thấy bài review thịt nướng nên em đóng góp luôn. Trước em hay mua thịt xiên nướng ở chợ nhỏ chỗ ngõ 186 Trần Duy Hưng đi vào ( nay đầu công chợ, bán mỗi thịt nướng chứ không phải mấy quán bán cả nem hay chân gà gì đâu ạ ), 5k/xiên, ngon lắm, kg bị mỡ, mà còn được mua 10 tặng 1. Ngon, lâu rồi không qua đấy ăn, thấy các anh chị review lại thèm, khổ quá mà xem tiếp
Ai biết quán đồ hàn nào ngon ơ hà nội chỉ em với. Tks mng ^^ xem tiếp
Lớp đại học em cbi liên hoan mà chưa chọc được địa điểm.
500ae cho em xin list phục vụ buffet nướng giá trên dưới 200k với ạ! xem tiếp
Cho em hỏi quanh chùa bộc,phạm ngọc thạch có quán ăn tối mà giá rẻ ngon ko ạ xem tiếp
Các cậu thấy kem mặn ( kem cheese, machiato...đại loại là cái lớp kem ở bên trên trà ấy) ở đâu ngon nhất Tớ là 1 đứa cuồng trà sữa đặc biệt là kem mặn thì tớ thấy ở Royaltea là ngon nhất, ngậy, thơm vị phô mai và đặc, mặn vừa phải, mỗi lần uống toàn phải double kem cheese mới đã .
Xong sau đó là Bobapop, nơi bắt đầu tình yêu với kem mặn của tớ, nên xếp vị trí thứ 2
Rồi tới Camellia Tea, trời, cái lớp kem cheese ở đây phải nói là đặc ơi là đặc ấy, như kem ở trên bánh ngọt luôn, với cả cũng nhiều lắm. tớ uống được nửa cốc trà xong mới khuấy trà với kem, cảm thấy còn đặc hơn kem mặn ở 1 số tiệm khác luôn.
Kem ở Dunkin Donut, Xing Cha, Wangtea , GoKy thì từa tựa như nhau, không ấn tượng lắm.
Ở Chatime thì bình thường nhưng t ấn tượng với mùi thơm ở đây, chả hiểu vì sao t thấy có mùi thơm của dừa, hay phết.
K thích nhất là ở Tocotoco, lớp machiato siêu loãng và nhàn nhạt chả có cảm giác gì, kiểu có hay không có cũng không ảnh hưởng gì lắm ấy.
À còn cái Machiato ở Koi nữa, trong 1 lần vào SG thì có cơ hội thử, hình như hồi đó gọi trà vị xoài, ây guu, hay tại tớ uống nhiều trà sữa quá nên tớ chỉ phân biệt được giữa uống được và uống không được lắm ấy, hoặc là ngọt và ngọt quá ấy nên thành ra tớ thấy Koi cũng bình thường, không thần thánh lắm.
Giờ tớ chỉ mong Dingtea có kem mặn hoy Với tớ thì trà ở Ding Tea lúc nào cũng the best luôn ấy, chả hiểu sao lúc nào cũng thấy vị trà ở đây rất khác lạ so với các tiệm trà khác.
Mục tiêu của tớ là uống hết các tiệm trà sữa ở Hà Nội haha, nghĩ uống xong chắc tiểu đường mất luôn @@ xem tiếp
tối nay chị gái em ra chơi
500 anh chị em biết địa chỉ nào ăn uống vui chơi chỉ em với ạ
thank m.n xem tiếp
Mọi người ơi quanh khu vực cầu giấy có quán nào ăn ngon mà rẻ không ạ )) xem tiếp
Ô cửa bên hông nhà nhìn ra khu vườn xanh mát. Đứng ở đây, nàng có thể ngửi thấy hương hoa sứ thoang thoảng, nghe tiếng ve râm ran và đón nhận làn gió biển mát rượi. Nàng nghĩ, mỗi khi buồn phiền, chỉ cần tới đây, vén rèm, mở cửa, bao nhiêu muộn phiền sẽ tan biến ngay. Còn ô cửa trong phòng bếp thông ra nhà hàng xóm phía sau. Nàng có thể nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện của anh hàng xóm thân thiện. Thỉnh thoảng, lại phì cười khi nghe giọng đùa tếu táo của anh. Nàng miên man nghĩ, giá như cuộc sống cứ bình yên như thế này nhỉ...!
...continue....
xem tiếp