Các bạn nếu muốn ăn thì đến hàng nào ăn cũng đc, đừng có tới cái hàng ấy.

Bình loạn

Trần Trườngcơm bình dân khu vực Yên Hòa mình chưa tìm đc quán nào ăn được, nấu chán vãi luôn ấy @@

Thác loạn

Bao lâu nay mình cứ đắn đo Hà Nội ngoài Phở Bò, Phở Gà, Phở Sốt Vang ra thì còn Phở gì vừa ngon lại vừa lạ nữa không nhỉ? Ở đây đã bạn nào ăn thử loại nào lạ lạ chưa? cho mình xin địa chỉ với nhé : xem tiếp
mọi người ơi , ai review giúp e quán nào mì ramen ngon với , giá cả phải chăng ạ xem tiếp
Ai sành ăn lẩu ở ngoài. Ai biết quán ngon, sạch sẽ, giá hợp lí thì cho mình xin địa chỉ và review với ạ. Ở HN nhé. xem tiếp
Dạo này đóng họ ở đây hơi nhiều nên phải lên review một cái
Quán nằm ở ngõ Thái Thịnh 1, hơi khuất nên chắc ít người biết nhưng chất lượng rất ok, đặc biệt là bát nước chấm ốc )).
Ốc sạch và ngao rất tươi, mình đi ăn nhiều chỗ nhưng chưa thấy ở đâu có bát ngao to và đầy như ờ đây.
Giá cả thì bình thường k đắt, quán mở khá muộn, có hôm thèm quá mà 12h ra vẫn còn mở. Lưu ý là ở đây không có mấy món xào me xào dừa đâu nên hợp với ai thích ăn mấy kiểu đơn giản thôi.
À cái bát ngao trong ảnh là ăn hơn một nửa rồi )) xem tiếp
Cháo sườn sụn ngõ Lương Sử C
Mình lên chợ Đồng Xuân ăn cháo sườn sụn thì hết hàng sớm quá nên quyết định sang ăn thử ở ngõ này vì thấy cũng được review khá ok ) đi từ Ngô Sỹ Liên chạy thẳng sang Lương Sử C, đi tầm 200m là thấy quán (tên là quán cô Hồng gia truyền thì phải) dựng trong ngõ hơi chếch ra mặt đường. Lúc mình đến là 5h chiều quán khá đông. Mình gọi 2 cháo đầy đủ và 1 đĩa trứng cút luộc. Cháo thì khá ok nhưng hơi nguội, gọi là cháo sườn sụn nhưng toàn kiểu tảng thịt nạc dính với xương (sorry mình ko biết tả nnao huhu) chứ k có tí sụn nào , thịt băm mình và bạn đi cùng đều thấy ko ngon. Chs mình quên mất giá bát đầy đủ của mình, nhưng thấy khách ngồi cạnh ăn cháo thịt ko thôi thì 22k, có nhiều khách mua 10-20k cháo ko mang về nữa. Tóm lại là chỉ thử 1 lần cho biết ^^ mình thấy cháo ở chợ Đồng Xuân là ok nhất. Mọi ng biết quán cháo sưownf sụn nào ngon nữa thì gthieu cho mình nheee xem tiếp
mng ai ăn ở Mchef Buffet Grill & Hotpot ở Trần đại nghĩa rồi thì cho e xin review với ạ? lẩu ở đó ổn k ạ? xem tiếp
Tớ thích ăn bún bò lắm,mà đi lên Quang Trung thì xa,bạn nào biết ở gần khu Xuân Đỉnh có quán nào ngon thì chỉ cho tớ với, từ ngày đến đây thấy cuộc sống ẩm thực nghèo nàn hẳn ý đa tạ các bạn trước. xem tiếp
Lại 1 quán ruột nữa của mình ạ Bạch tuộc xào cay ở đây ăn được lắm nhé. Bạch tuộc giòn, ngọt, nước sốt cay đậm đà mà ăn với mì hàn nữa là nhất luôn (nhưng đun bị cạn nước cũng mặn phết ) Gọi 1 nồi này 159k với 1 tok 20 hay 30k gì đấy, thêm 2 gói mì koreano 15k/gói là 2 đứa no À hè năm ngoái đến quán vừa ăn vừa lau mồ hôi, năm nay cô chủ lắp điều hòa mát rượi đi ăn k sợ nóng nhé
P/s: Quán này còn có cái nước sâm dứa mát mát thơm thơm uống ngon mà lạ miệng lắm nhé xem tiếp
các bác cho em xin những quán ăn tối ngon mà giá cũng vừa với ạ, em ở 1 mình tối chả biết ăn gì, hôm qua lên Tống Duy Tân ăn tạm cho qua bữa, chém 100k mà đũa với thìa bẩn vãi, nó cứ mỡ mỡ, như kiểu bọn này đếch rửa xem tiếp
Bún bò Huế ở khu vực Nghĩa Tân . Ngon mà rẻ
101 A14 Nghĩa Tân xem tiếp
Các bác cho em hỏi Phở bưng Hàng Trống giờ giá là 25k hay 30k?
T làm ở Hàng Trống cũng gần 3 năm rùi, mà số lần ăn phở bưng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay vì thấy nước phở lõng bõng ko đậm đà, nhưng cũng thông cảm vì có 25k một bát.
Đợt này bị đuổi vỉa hè nên quán chuyển vào trong ngõ bán, hôm t thèm nên mua về cửa hàng ăn thì họ tính tiền là 30k. T nghĩ là lên giá nên cũng ko hỏi lại, nhưng về nói chuyện vs mọi người, mng bảo giá vẫn 25k còn bảo t sang hỏi lại nhg t ngại nên k sang. Mấy hôm sau t lại ăn và họ lại tính cho t 30k?
Nên t muốn hỏi các bạn gần đây giá cả như nào chứ nếu bị bịp 2 lần thì cũng ức lắm dù chả đáng là bao . xem tiếp
Cơm Trộn Hàn Quốc: Trong tình trạng tương tự, NHẠT (phải trộn nước mỳ vào ăn nó mới đỡ), KHÔ. Cơm tuy bài trí bắt mắt nhưng không cứu cánh nổi món ăn quá dở này xem tiếp
review cho các bạn về cái hàng Thuỷ xèo 166b đội cấn mà khá nhiều bạn khen ngon & chỉ mình tới khi mình hỏi về nem lụi ha..
..thật lòng là hqua mình ăn thấy đầy bụng kiểu ngấy chứ ko hề ngon miệng..mình đánh giá không gian khá là chật chội,nhân viên nhanh nhẹn nhưng gây kha khá bất tiện cho khách khi dọn bàn kiểu ẩu & vướng víu ngay bên cạnh..đồ ăn thì bình thườnh thôi các bạn ạ..bánh bột lọc nhân cũng tạm được thôi mà vỏ màu đục,dầy hự,rời rạc..cái sốt làm nhái sốt nước lèo chấm bánh xèo đà nẵng mà vô vị..mình đã ko động tới nó suốt bữa ăn vì chả có vị ji chỉ đặc sệt toàn bột năng..rau để ăn kèm thì rửa ẩu..héo úa & chín lạnh & nh cái bị hỏng phải bỏ đi..dứa thì thái to như ngón tay..lại đc khoảng vài miếng thôi ko đủ ăn kèm nem lụi..thịt xiên nướng thì khá tệ khi ướp giềng,cảm giác ăn thịt xiên mà mùi giềng nồng lên như kiểu mùi ng ta ăn thịt chó hay giả cầy nó khó mà ăn đc,bánh xèo thì mình nhìn bàn bên gọi nhân toàn giá nên mình ko gọi nữa..vớt vát là phục vụ đông nhưng lên đồ nhanh & nem lụi mềm ko bị khô nhưng ăn lại khá ngấy,chẳng có ji đặc sắc..chấm với nước mắm chấm như nước nộm í chẳng đúng kiểu bánh xèo nem lụi mà mình cho là ngon..
tóm lại nếu muốn ăn no,rẻ ko quá cần ngon chuẩn vị..ăn kiểu sinh viên thì các bạn thử còn nếu bạn có một cái miệng sành ăn thì quả thật mình tin đây ko phải lựa chọn đáng cân nhắc..
~150k/2 người
chất lượng : 6/10đ..
..quay lại ăn với mình là không có ý định.. xem tiếp
Em chuẩn bị đi Bãi Cháy cần xin ít kinh nghiệm của mn. Mong mn review e ít homestay cho khoảng 10 ng hay khách sạn giá hợp lý gần biển, và các địa chỉ ăn uống ngon - bổ - rẻ ạ. Cảm ơn mn nhiều. xem tiếp
Mình ko phải là tín đồ của đồ ăn Nhật, nhưng bạn mình thích ăn đồ Nhật và sẵn tiện có cái voucher 100k của Mabu Sushi nên hai đứa đi ăn với nhau.
Đầu tiên là về không gian quán, lúc chưa đến mình đã nghĩ nó là kiểu nhà hàng hoặc tương tự như thế. Thực chất quán là một nhà nhỏ, bên trong nhà để chế biến đồ ăn, bên ngoài vỉa hè cho khách ngồi ăn, kiểu đường phố ấy, cũng được, thoáng đãng và bụi bặm.
Về phần đồ ăn, menu của quán đa số là đồ Nhật, có vài món khá buồn cười như cơm rang dưa bò, ... )
Mình gọi sushi cua và mì udon xào, phần cơm ở sushi hơi quá đà vị dấm chua, nên chẳng còn mùi vị nào khác mà mình có thể cảm nhận được cả.
Phần mì udon xào khá ngon, hơi ít mì. Đa số toàn rau, rau cũng còn hơi sống, bị hăng. Còn lại ổn.
Về mặt nhân viên, lúc đến mình xem menu, sau đó nói có voucher thì thái độ cô chủ quán có vẻ ko vừa lòng lắm thì phải. Mình ko thích chấm nước tương, có hỏi xin thêm mayone thì nhân viên bảo mình là hãy chấm hết chỗ mayone được vẽ trên đĩa đi. Và không lấy thêm !
Quán này mình chấm 5.5, giá khá cao cho một quán vỉa hè, nếu ko có voucher chắc mình sẽ ko bao giờ đến quán này ăn ) còn thử hay ko là ở mọi người )
89k/mì udon xào
32k/sushi (mình ko nhớ rõ lắm)
Địa chỉ : số 23 ngách 33 ngõ 135 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội xem tiếp
các bác ơi, ở cầu giấy có chỗ nào bán bánh bột lọc ngon không ạ, em thèm quá mà k biết địa điểm. ở quanh khu ĐHQG í ạ xem tiếp
Một hôm lang thang các post của hội đớp thì gặp quán này, gần nhà người yêu em với lại em cũng hay thích ăn mì khô nên hai đứa lôi nhau đi luôn.
Ấn tượng đầu tiên của quán này là sạch sẽ và ngăn nắp, đã có cảm tình rồi. Thứ 2 là quán làm mì tươi để bán nên ăn sợi mì cảm thấy rất "fresh" ) khác khác với chỗ Lê Duẩn ( chỗ này được mỗi nước dùng ngon còn lại thì bth, đũa thìa bẩn kinh )
Em gọi mì khô, bát mì gồm xá xíu, gan, há cảo chiên và một bát nước dùng với 3 viên sủi. Phải nói là nước trộn ở đây ăn rất là vừa vặn, ko ngọt quá cũng ko mặn quá, sợi mì thấm đậm đà, đặc biệt là em ko hề thích ăn gan, nhưng gan ở đây rất là ngon, ăn với nước trộn hợp cực kì. Về phần mì trộn em chấm 8 điểm.
Há cảo chiên có nhân thịt và một con tôm tươi, ăn thơm mùi tôm, điểm trừ là vỏ há cảo hơi dầy quá. Khi ăn bị nhiều vị bột át hết vị nhân, sủi cảo cũng thế, nhân hơi nhiều hạt tiêu nữa.
Quan trọng không kém là nước dùng, nước dùng ở đây khá mặn, vị cứng, không ngọt sâu như Lê Duẩn, nhưng em ăn mì trộn nên cũng không dùng đến nc dùng nhiều.
Cuối cùng là giá cả : 25k/phần gồm tất cả mọi thứ trên hình, giá rất dễ chịu
Tổng quan em chấm 7 điểm. Rất đáng thử ạ !
Kính hội
Địa chỉ : 111 Phố 8-3, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội xem tiếp
Các bác cho em xin review hàng ăn sữa chua hoa quả ngon ở Hà Nội với ạ? xem tiếp
Ai thích ăn nướng lẩu hàn quốc chuẩn vị thì đây là 1 sự lựa chọn hoàn hảo ^^. Không ai chả e tiền quảng t đâu e thích thôi. Hơi dài mng đọc nha hihi ^^
Em tự tin là e ăn rất nhiều và ăn ở nhiều nơi nhưng đây là chỗ e thích nhất ))
Cả nướng, lẩu và rất nhiều các món quen thuộc khác của hàn quốc. Đặc biệt là có 30 pak chan ngon dã man huhu bày các đĩa bé bé nhìn thích mắt lắm ý :(( perfect perfect )))
Giá cũng không đắt Buffet 1 người là 300k cả nước. Nếu mua hot deal hoặc ăn trưa thì rẻ lắm tầm 200 thôi. Hôm mình ăn 2 người cả nước hết 600k quá tuyệt bạn đi cùng cũng k cho 1 câu nào )) ngoài ra ăn theo combo cũng ok ăn combo nướng tặng lẩu đó. Lẩu hải sản siêu chất luôn cá mực ngon ơi là ngon xem tiếp

Trà ở đây cực kì ngon không gian dễ chịu
Trên hình ấm màu xanh là trà đào còn cốc thủy tinh là việt quất
Bánh màu nâu kia mình cực thích nhưng k nhớ tên quán này ở Vạn Phúc xem tiếp
Mình muốn hỏi ai biết hàng bún đậu nào quanh khu vực Đống Đa mà ngon k?
Trong hình là mình ăn ở Nguyễn Huy Tưởng, đây là 1 mejt suất 4 ngừoi. 45k/người. Ăn cũng khá ngon mỗi tội lòng bị đắng. Quán thì hơi nhỏ mà cũng đông nên ngồi hơi chật với bí ạ. Đồ ăn thì oke mắm tôm cũng khá ổn.
Có ai biết có hàng nào ngon thì chỉ m với. À hàng Khay thì mình cũng ăn r nhưng xa quá ngại đi xem tiếp
Thấy newfeed hiện qcao wangtea mới khai trương ngay Ô Chợ Dừa gần nhà nên mình đã thử 2 lần. Lần đầu là vị trà xanh kem sữa, trà xoài kem sữa, lan 2 trà xoài kem sữa thì vị nào cũng tệ như nhau. Trà uống ko thanh mà rất hắc, kem sữa kiểu gì í vị rất khó tả, lắc lên xong cảm giác nó cứ bột bột rồi đóng tảng lại như cái bơ trong bánh kem bơ ngày xưa ấy, trân châu trắng thì ok. 10/10 cho thái độ của nhân viên. Decor khá ok nhưng khá chật. Nhìn chung thì giá rẻ nên cũng ko đòi hỏi được nhiều hơn, nhưng lần sau nhất định mình sẽ thêm tiền đi uống nhài sữa ở Dingtea và ko quay lại đây - rẻ nhưng uống xong cảm thấy phí tiền ) xem tiếp
Mọi người cho em địa chỉ hoặc fb bán bông lan trứng muối ngon đi ạ xem tiếp
Review quán ốc bà Câm và quán ốc tủ của mình
Giờ mở cửa của 2 quán đều bđầu từ 2h chiều nhé
Địa chỉ :
+ Ốc bà câm - Phố Tôn Thất Tùng
+ Ốc tủ ( tên tớ tự đặt đấy ) : 107 Thuỵ Khuê
Điểm cộng :
+ Quán ốc bà câm : ốc béo , nước chấm khá ngon , bà bán hàng và chú phụ bàn tuy không nói được nhưng lại rất nhiệt tình , đồ ở quán thiên về vị truyền thống vị rất chuẩn ốc luộc , chỗ ngồi thoáng mát sạch đẹp .
+ Quán tủ : ốc béo , ngao béo , nêm nếm đậm vị , cút lộn me cực ngon , quán có nhiều món và có nước ngô cũng rất hợp với ốc , phục vụ nhiệt tình.
Điểm trừ :
+ Quán bà câm : ngao hơi gầy và tanh , giá khá đắt so với món ăn , sung thái hơi dầy nên ai không thích thì sẽ không thấy được vị bùi .
+ Quán tủ : từ ngày dẹp vỉa hè thì không gian trong nhà khá bí bách , nhỏ hẹp , chỗ để xe hơi khó khăn , lúc đông khách thì hay quên đồ nên phải gọi nhiều .
=> đây chỉ là cảm nhận cá nhân và do tinh thần ăn uống nên muốn chia sẻ cho mọi người. Ai biết thêm quán nào ngon chia sẻ cho tớ với nhé xem tiếp
Bún cá Tây Hồ - Ngõ 67 Thái Thịnh
Giá : 35k một bát nước , 40k bát trộn
Giờ mở cửa : 6h sáng đến 14h chiều
Quán có bún - miến - bánh đa đỏ nước trộn
Điểm cộng : Quán sạch sẽ , có măng ướp ăn kèm ngon , cá rán tại chỗ , chả cá to vị cá , bát đầy đặn ăn no luôn , lên đồ nhanh .
Điểm trừ : quán mới chuyển qua nhà mới nên hơi nhỏ , khá đắt so với mặt bằng chung .
Đây là một quán bún cá cực kì nên thử ở khu Đống Đa xem tiếp