Mọi người đừng Bơ e
E cần tìm
quán ăn sáng ngon,món gì cũng đc ngon là được
Quán lẩu thái ,nước dùng ngon đậm đà đồ tươi ngon( trước e hay ăn ở Quán Lạ Hàng Lược mà càng ngày càng k ngon tí nào nữa)
quán bufer ngon,e k thích ăn bufer nướng lẩu.thích ăn nhiều món như Sen hồ tây mà sen thì e ăn nhiều rồi
quán cơm trưa ngon( e hay ăn ở 123)
Các cao nhân ai đã ăn rồi chỉ giáo e với nhé ,e toàn đi ăn nghe quảng cáo k ngon lại còn đắt nữa.
Ngoài các món cần tìm trên có món nào ngon nữa cứ review cho e hết đi ạ.
E cảm ơn mọi người nhiều nhiều mn cm nhiệt tình đi đừng Bơ e nhoé

Bình loạn

Duy Tan PhanĐói hay răng mà cmt mù mịt rứa e? ))
Hoàng MơBuffet Sứ đi c
Thùy Linh Đàoăn sáng thì hàng trăm món trăm chỗ bạn phải giới hạn món vs khu vực
lẩu thái giá rẻ thì mình hay ăn ở Bình xeko phạm hồng thái hoặc lẩu mẹt số 5 hòa mã có buffet lẩu thái vỉa hè giá 120k/ng
Buffet phân khúc cao thì có các khách sạn lớn như JW Marriot thì khỏi bàn, Sen thì quá chán chả có ji đặc biệt. Còn buffet lẩu nướng rẻ thì seoul garden vẫn là ngon nhất, nếu b có thẻ thành viên thì đi vào t3 sẽ là 250k và free pepsi ko giới hạn
Thanh MaiNếu hay ăn Lạ thì chuyển sang Ốc bụi đi c. Đầu bếp ở Lạ tách ra mở riêng rồi. Ở 161 Mai hắc đế ấy c

Thác loạn

cảm ơn cả nhà đã giúp bạn mèo tìm được quán chè ưng ý xem tiếp
có bạn nào biết ở Hà Nội có quán chè khoai nào ngon không ạ xem tiếp
Quán đồ Hàn ruột của mình đậy ạ. Hồi xưa thì mình hay đi ăn Gimbab Hàn Quốc ở Khương Trung nhưng từ hồi phát hiện ra chỗ quán ở Nguyễn Xiển thì chuyển hẳn ra đấy (tại gần nhà hơn ). Cứ lần nào hết xèng mà thèm đồ Hàn thì kiểu gì mình cũng phải ra đây, 100k/2 đứa (30k kimpap chiên, 70k cơm trộn, nước free ) lần nào cũng thế đều như vắt chanh mà đảm bảo no luôn nhé.
High recomment chỗ này cho các bạn nhé. xem tiếp
Hno. thèm bún bò Huế quá nên phi qua đoạn ngã tư sở, hằng hà sa số hàng bún bò, mọi khi thường ăn quen hàng số 47 đường láng nay thử hàng số 65 xem thế nào tại thấy cũng đông, nhìn bát bún thì màu sắc và ngon mắt hơn bên 47 nhưng nước dùng không đậm vị lắm, bát trắng bé ngang giá bên 47 (35k) nhưng không đầy đặn bằng, thôi cá nhân vẫn thích bên 47 hơn ^^ xem tiếp
Cái phố Hòe Nhai đến là nhiều quán ăn ngon các mẹ ạ, nhà em gần đó nên em sẽ từ từ giới thiệu đến các mẹ các quán ăn ngon nhất, rẻ nhất khu vực này. Đầu tiên phải nhắc đến đó là hàng bánh gối, há cảo chiên trong ngõ 9 Hòe Nhai nhé. Hàng này trong cái ngõ bé bé, kê được khoảng 6 cái bàn dọc ngõ là full. Bánh gối ở đây thì vẫn ngon như bất kể hàng bánh gối nào vì nghe nói mua cùng 1 lò ở Hà Nội, bánh vỏ vàng ruộm, nhiều nhân (10k). Đáng nói nhất là há cảo nhỏ nhỏ, giòn tan đầy thịt, ngon ơi là ngon mà có chỉ 5k. Nước mắm chua chua ngọt ngọt hợp miệng lắm, ăn cùng rau sống ngon mê ly. Đến đây các bạn nhớ ăn sữa chua trân châu nhé, có cái trân châu hạt lựu gì giòn giòn ấy (15k). Ở đây có cả nem chua, đầu ngõ là hàng nộm cuộn, ôi mê li. Hôm đấy mình đi ăn 4 người, cũng no hết 130k. xem tiếp
Đầu tháng 7 nhóm em có dự định đi Cô Tô mà giờ mới chốt được lịch nên chưa tìm được homestay hay khách sạn tìm được 1 số thì hết phòng Mọi người ai biết homestay hay khách sạn nào ở trung tâm không ạ có phòng dorm cho 8 người càng tốt ạ. Many thanks xem tiếp
Du lịch Quảng Binh, nếu có dịp hãy nhanh ghé đến chốn bình yên East Hill Phong Nha, vừa nhâm nhi chút cà phê trong khung cảnh hữu tình sẽ để lại trải nghiệm khó quên.
___
East Hill nằm trên một ngọn đồi nhỏ thuộc thôn Khương Hà 5, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình . Thuộc vùng đệm Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. xem tiếp
mọi người ai biết khách sạn, nhà nghỉ or homestay ở gần biển Phú Quốc thì chỉ mình với ạ xem tiếp
Tối qua ngồi ở Thọ Triệu Việt Vương, hội mình suốt ngày kéo nhau lên đấy ngồi, không gian thoải mái cực kỳ, ấm cúng dù hơi tối, cái gì cũng cứ mờ mờ. Tuy nhiên quán lại cực đông, 70% là những người lớn tuổi hoặc đi theo gia đình còn 30% là thanh niên loi nhoi như tụi mình. Nhân viên ở Thọ thì lấc cấc nổi tiếng, toàn mấy thành phần gái ở đâu đến làm, hất hàm khách là chuyện bình thường. Nhóm mình ngồi trên tầng còn suýt bị ném cái chai nước vào đầu. Đến nhiều thì thành ra lại quen. Bình thường lên Thọ toàn uống bạc sỉu hoặc lipton nhưng mà chẳng hiểu sao tối qua dở chứng gọi sữa chua dây, thề luôn thất vọng toàn tập. Đá xay cho siro dâu rồi bóp kem lên trên, nhìn cái cốc đã không muốn uống, vị rất lạ mà uống xong đứa nào cũng thấy ngấy rồi kêu đau đầu. Đúng là đến Thọ chỉ nên uống mấy loại đơn giản còn mấy đồ phá cách thì nên tránh xa, chẳng ra gì cả, mà đắt chứ, gấp mấy lần những loại bình thường, 35k liền. Chừa luôn ) xem tiếp
E chuẩn bị đi quan lạn ac nào đi r cho e xin ít kinh nghiệm với thấy mn bảo biển văng k đông vui lắm xem tiếp
Ngọc thạch quán thì chắc mọi ng ai cũng biết. Mình thấy chè ở đây ăn cũng đc, giá rẻ nhưng ngọt quá. Lần trc đến đây vs bạn hết chỗ nên bị lùa ra khỏi quán. Thế là cả lũ kéo nhau sang quán đối diện, quán nhỏ xíu nên lúc đấy mới biết là có quán này. Nhưng ăn thì miễn chê ngon hơn Ngọc thạch nhé, ngọt vừa phải nên từ đấy chỉ ăn ở đấy thôi.
Các bạn cứ ăn r so sánh vs Ngọc thạch quán mà xem xem tiếp
Phở bò chay Này chính ra chay mà ngon đấy, nước ngọt thanh kiểu rau củ chứ không phải mỳ chính nên ăn không bị chóng mặt đâu xịn cực món must try để đổi gió nhất là vào hôm Giỗ tổ như hôm nay lấy thận đảm bảo độ chất nhá review siêu có tâm luôn )
À địa chỉ là E1 Tập thể 8.3 , Quỳnh Mai nhá ) xem tiếp
Nên đi Mũi Né Phan Thiết hay Vũng Tàu đây mọi người ? xem tiếp
Quán quen buổi trưa ở công ty mình, ngay đối diện công ty ngõ 161 Nguyễn Lương Bằng nhìn thẳng sang. Đây là hình ảnh bát bún cá thập cẩm ngày đầu khai trương, trời ơi xin thêm cái gì cũng cho rõ nhiều, bát này 25k, tình trạng này duy trì được trong khoảng 3 hôm thì quán đông khách ngồi tràn cả ra ngoài. Đến ngày thứ tư là trưa nay bọn mình kéo nhau ra ăn, bát bún bé tí, 3 miếng cá + vài miếng đậu 35k, hỏi thêm giò hay chả cá thêm 8k Bà chủ hách dịch quát khách, kiểu cáu bẳn vì đông khách quá không phục vụ kịp xong cứ mặt nặng mày nhẹ, chẹp chẹp, xin rổ rau thì trợn mắt lên chỉ chỉ. Ôi thôi, chắc sang đầu tuần sau thì cái quán này sập tiệm nhé Mới được vài hôm mà buôn bán đã như thế! Quán bán từ sáng đến trưa xem tiếp
Chào mọi người, Mình chuẩn bị đi Hội An - Đà Nẵng; Đà Lạt, 500 anh em cho xin địa chỉ chỗ ở hợp lý với ah
Nếu có thể thì cho mình xin lịch trình hợp lý luôn vs ạ
thanks a lot xem tiếp
Các anh chị cho em hỏi tháng 10,11,12 đà lạt có mưa và lạnh không ạ. Em dự du lịch tháng đó ạ xem tiếp
Bọn mình ăn uống ít vì vốn dĩ ở nhà đã ăn ít rùi + thêm còn mua đồ mang đi hiu hiu, chi tiêu cũng ko hoang phí nữa, cơ bản là mình bị yếu nên nghỉ khá nhiều. Và tiền đi lại ra đến Vân Đồn thì cũng ít nên chuyến đi tạm perfect hé héeeeee. xem tiếp
Có ai trong group mình đi ăn bún sườn ở Hai Bà Trưng chưa nhì? Mình nhớ không nhầm là 57 Hai Bà Trưng, thấy mn review ở đây khá ngon, nhưng mình ăn rồi đánh giá là quá bình thường! Mn có lựa chọn nào khác không? xem tiếp
Chỉ là một số tips của bản thân và những điều lưu ý để các bạn có chuyến đi tuyệt dời hơn... xem tiếp
Kem dừa hàng 36 Nguyễn Chí Thanh so với những quán mình từng ăn thì kem ở đây khá ổn. Gọi kem dừa quả được free nước dừa, ăn kem ngọt xong rồi nạo cùi dừa non cả quả no lặc lè, chắc 2 đứa ăn 1 quả mất. Ăn xong đứng dậy trả tiền 2 đứa hết 90k, tính ra 45k/1 quả mới ớ người vì lần trước mình đến quán cũng ăn như thế kem dừa cả quả có 35k thôi, thực sự bị bất ngờ luôn @@ Chắc đông khách quá nên quán tăng giá đây ) xem tiếp
Chè Thái lựu số 105 Đội Cấn là chè Thái khá chán so với các hàng chè Thái mình từng ăn, chè ngọt, trân châu hạt lựu cứng, được cái nước cốt dừa khá thơm. xem tiếp
Các bạn ơi! Cho mình hỏi với ạ. Mình và ox định chiều t6 này bằng xe máy lên Tam Đảo, ở lại đến trưa cn rồi về. Các bạn đã đi cho mình xin ít kinh nghiệm đặt phòng tại ks nào hợp lý ah. Mình muốn tiết kiện chi phí nhất ạ. Hôm nay mình có gọi đến nhà nghỉ Ánh Dương thì báo giá 300k/đêm. Có ai nghie tại đây chưa ah?cho mình xin review nhé xem tiếp
Được xây dựng theo “motif biệt thự cổ điển” , homestay này nằm trong danh sách những cơ sở lưu trú đẹp nhất ở Đà Lạt.
: 77 Hoàng Diệu,... xem tiếp
Hôm nay đóng góp cho hội mình một chỗ ăn bánh mỳ chảo theo mình là khá là chất lượng. Hôm trước mình có thấy trên facebook có page địa điểm ăn ngon HN tổng hợp mấy chỗ bánh mỳ chảo ngon nhất Hà Nội thế là vớ bừa một chỗ đi ăn thử xem có thật ngon nhất không )) thế là cuối tuần 2 chị em rủ nhau lên tận 103 Nam Đồng ăn bánh mỳ chảo Cười. Đập vào mắt là là một không gian quán khá nhỏ thôi, k đông lắm.
Gọi 2 set chảo cười và chảo đặc biệt chảo đặc biệt có thêm 2 miếng thịt bò nữa. Set đặc biệt 65k còn bình thường chỉ có 35k. 1 set ăn rất đầy đặn có thịt nguội, khoai tây nghiền, pate, trứng, xúc xích. Pate đã đc rán qua nên ăn rất ngon, khoai nghiền thơm thơm mùi bơ nhg mà k bị kiểu mùi bơ rẻ tiền đâu còn thịt bò mềm vừa chín tới, mỗi tội không thích xúc xích ở đây cho lắm ăn không ngon. Điều đặc biệt chính là ở nước sốt mình ăn thì cảm thấy vị sốt khá là khác biệt so vs chỗ khác giống sốt ở trong mỳ ý bò băm ý nên là cũng ngon hơn hẳn so với sốt ở các hàng bánh mỳ chảo khác Ăn 1 set này thôi cũng đủ no lắm rồi, quán có vẻ định lượng khá chuẩn khi có thể vét sạch cái khay này chỉ cần 1 cái bánh mỳ ) Một địa chỉ ăn bánh mỳ chảo ngon mà mọi người nên thử 1 lần xem tiếp
E sắp đi cát bà các bác có khách sạn nào giới thiệu e vs xem tiếp