[GÓC RẺ NÊN KHEN]
Bún cá ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân.
Chưa viết review bao h nên có thiếu sót gì mọi người thông cảm.
Sáng nay mưa mình ngại đi xa mà ngay đầu ngách có hàng bán bún cá chưa ăn bao giờ nên ghé luôn. Chị chủ quán nhìn có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn rất lịch sự và nhiệt tình. Bát bún cũng không quá đặc sắc nhưng rất vừa miệng, nước dùng ngọt, cá chiên dòn, thơm. Có điểm trừ là ăn đậu chiên không có mùi vị gì cả, mình đoán chắc do chiên hơi kỹ nên mất vị.
Không gian quán thì cũng bé thôi và không đẹp đẽ gì đâu nhưng mình không quan tâm vụ này lắm vì mình cứ đi ăn là cắm mặt vào tô. )
Bát này là 20k, mình thấy rất rẻ.
Địa chỉ chính xác là số 171 ngõ 192 Lê Trọng Tấn mọi người nhé.
Edit: quên mất chưa ghi là quán tầm 6:30 sáng đã mở và thường khoảng 9h hết bún

Bình loạn

Cấn HiềnTrà My có phải bún kinh dị đây ko
Le Thi HanhMai đi thử nè...
Nhật LệBún cá 20k phùng khoang )))
Lê Khắc DũngHuyền Catt này
Nguyễn Anh TuấnOài gần nhà thử với đc )
Đức Huygần nhà quá ) mai dậy dc test luôn
Thành CôngTrần Khải
Linh LouTrang Le
Lynn DuongQuá rẻ

Thác loạn

[Góc khen chê lẫn lộn]
Sushi Kei - Tầng 4 TTTM Artermes - Số 3 Lê Trọng Tấn
Lần đầu tiên e viết review nên có gì sai sót mong mọi người xem xét rồi góp ý cho em nha
Hôm mưa bão, 12/5 vừa rồi ấy ạ, Sushi Kei đang có chương trình khuyến mãi suất buffed từ 199k giảm xuống còn 169k nên dẫn mẹ cùng chị gái với cháu đi ăn mừng ngày của mẹ )
Đầu tiên là về đồ ăn trước ạ. E đặt bàn qua trang web của nhà hàng nên ok đặt bàn rất nhanh gọn. Menu bf khá phong phú, từ salad khai vị cho tới đồ Nhật như sushi cơm cuộn hay đồ chiên rán kiểu dạng tempura với thịt chiên các thứ ăn khá vừa miệng. E có dành lời khen đặc biệt cho món salad thanh cua mặc dù thành phần chỉ có rau xà lách xoăn cùng với thanh cua và xốt mà ăn chua chua ngọt ngọt, ăn vào dã man ấy ạ. Còn về sushi thì e để ý thấy nhà hàng ko có máy cơm, tự nặn cơm nên cơm ko đc đều cho lắm, miếng dầy miếng mỏng, có miếng lại hơi tròn mất nhưng thôi ko sao ạ. Cá hồi sashimi tươi ạ. Trong ảnh có món ngao hấp rượu ạ, hôm e vs gấu đi ăn thì gấu e chơi cả bát ấy luôn, còn e được có 3 con nhưng hơi nhiều sạn, đến hôm vừa rồi e quay lại mà tình hình vẫn chưa được cải thiện lắm nên đây là 1 điểm trừ nho nhỏ ạ. Thêm nữa là cuối bữa e có ăn lẩu, mà sao hôm đó mực tanh dã man luôn ấy ạ. Chắc hôm ấy mực làm không được sách hoặc để lâu quá mất rồi. Đồ nhúng lẩu hơi hạn chế vì chỉ có mỗi thịt vs thịt. À mọi người có gọi lẩu thì nên gọi nước lẩu miso nhé, e thấy nó là ổn nhất trong 3 vị nước lẩu rồi ạ. Cơ mà có 1 cái làm e tụt mod đến mức không ăn nổi nữa là vừa gắp mỳ vs chan ít nước lẩu thì có 1 em gián nhỏ bé bơi bơi trong bát. Ôi e thề là em dừng ngay và gọi nhân viên nhà hàng. Mọi chuyện bắt đầu từ đây ạ.
Nhân viên sau khi được em đưa cho bát mỳ chứa vật thể lạ ấy đã cúi đầu xin lỗi và lấy cho e 1 cái bát khác. Lúc đấy e nghĩ chỉ như vậy thôi sao, không có giải thích gì hơn à? Nhưng không các ace ạ. E để ý thấy mấy bạn nhân viên gần gần đấy nchg vs nhau là bàn này có gián trong bát lẩu các thứ với chị chắc là leader của tổ phục vụ. Và sau đó là chị leader đó ra tận bàn của e để xin lỗi và giải thích là do hôm vừa rồi nhà hàng xịt côn trùng định kỳ nên mới xảy ra sự cố không ý muốn như vậy. Ok e cũng dễ tính với cả chị ấy đã giải thích như vậy nên e cũng ok đồng ý nhận lời xin lỗi và góp ý cho nhà hàng lần sau nên cẩn thận hơn ạ. Nhưng vẫn chưa hết đậu nhé. Khi e gọi đồ tráng miệng và thanh toán, thì chị nhân viên ấy sau khi thanh toán cho e lại 1 lần nữa thực sự xin lỗi vì sự cố và mang ra cho bàn của e một đĩa đồ hoa quả tráng miệng gồm dứa và ổi thay vì dưa hấu như mặc định. Đây là 1 ấn tượng không hề nhỏ đối với e về nhà hàng và cũng là 1 điểm cộng to đùng đoàng luôn ạ. Phải gọi là em vô cũng vô cùng ưng nhân viên vs leader ở đây ý ạ, ngoan và vô cùng có trách nhiệm luôn.
Cuối cùng là việc ra đồ, e thấy bếp ra đồ cho bàn hơi lâu và được nhân viên giải thích là do đông nên ra đồ chậm. Thật sự e thấy nhà hàng làm chậm quá ấy ạ. E cũng từng làm bêap Nhật, đối thủ cạnh tranh của Sushi Kei luôn đấy mà cũng chả thể chậm đến như thế. Điểm này nhà hàng cần khắc phục nhiều hơn nữa nhé.
Tóm lại, với mức giá 199k giảm còn 169k e thấy khá hài lòng về đồ ăn và vô cùng hài lòng về nhân viên phục vụ ạ.
Cá nhân e chấm 7/10 cho đồ ăn và 11/10 cho nhân viên luôn ạ )
Em xin hết và cảm ơn ạ!!
Trong đây có ai là nv của Sushi Kei thì vào nhận hàng giúp em và góp ý lại cho nhà hàng nhé
P/s: Quên mất là xin đính chính lại là đổi bát cho e thì e cũng chả ăn thêm gì nữa, dừng ngay và chỉ dùng thêm đồ tráng miệng thôi ạ, cho nên m.ng đừng cmt theo kiểu e như 1 con ăn bẩn như thế nhé!!
xem tiếp

Sau khi thử rất nhiều hàng pizza ở Hà Nội thì t đã tìn được hàng pizza ruột của t, The pizza company (TPC)
TPC có khá ít cơ sở ở Hà Nội, trước muốn ăn thì phải sang Royal city hoặc Cầu Giấy nhưng đợt này nó mở ngay gần nhà ở Artermis Lê Trọng Tấn nên tớ gần như là đóng họ ở đây hàng tuần.
- Về đồ ăn:
+ Pizza siêu ngon và nhiều topping, ở đây t thấy đế dày khá ngon còn đế mỏng thì mỏng dính, mỏng thực sự luôn ý. Mọi người khi order thì nên hỏi nhân viên là bánh nào có sốt ngậy( t k nhớ rõ tên nhưng nó là cái gì 1000 ý), sốt này ăn ngon nhất, thơm và không bị mặn như sốt pizza. T hay ăn seafood hoặc ca bacon.
+ Mỳ ở đây đúng là must try thực sự. Nhiều người đến vì pizza nhưng tớ đến đây luôn phải ăn một suất mỳ. Đến đây mọi người nên ăn thử mỳ shirm rose hoặc các loại mỳ cay, t ăn thử mỳ ham nấm thì nhạt và hơi ngấy. Khi nhân viên order thì các bạn nhớ chọn sợi mỳ to nhé, mỳ bé t thấy khá khô và cứng ( nếu gọi cái này nên dặn cho nhiều sốt).
+ Ở đây có soup gà nấm kem rất thơm và ngon, một suất sẽ có một miếng bánh mỳ ăn kèm. Nhưng mà ít quá nên thỉnh thoảng mới gọi thoy.
+ Đồ ăn kèm thì t chỉ mới ăn gà với khoai nhưng cũng bình thường không quá đặc sắc. Gà ăn không bị bở có sốt bbq bên ngoài khá ngon còn khoai thì k tầm gia vị nên nhạt lắm , ở đây có cả cơm nữa thì phải nhưng t không thử nên nếu ai muốn có thể gọi về cho t xin review với ạ. Salad ở đây rau củ tươi nhưng hơi ít với ca t ăn không quen nên chỉ gọi một lần cho biết chứ k có nhu cầu thử lại.
+ Đồ uống ở đây có nhiều loại nhưng t thường uống pepsi hoặc nước ép hoa quả, k thích mấy dòng soda lắm.
- Về thái độ nhân viên:
T nghĩ ai đã từng ăn ở đây thì sẽ thấy không có gì phải phàn nàn về nhân viên ở đây cả, từ các cơ sở cũ cho đến cơ sở mới nhân viên đều rất nhiệt tình và để ý khách.
- Thứ không hài lòng duy nhất là thỉnh thoảng t phải đợi đồ khá lâu, hôm nào đông khác thì uống pepsi chờ đồ ăn ) Hỏi thì nhân viên bảo nhà em order mới làm nên đồ ra lâu. Cơ mà vì đồ ăn ngon nên bỏ qua tất cả.
P/s: Tip nho nhỏ: Đi vào thứ 4 để được mua một tặng một pizza nhé ( ở đây k cần phải mua kèm nước mới được tặng đâu)
Trước t ăn ở TPC artermis Lê Trọng Tấn thì có chương trình checkin ở cửa hàng được tặng voucher 100k đấy k biết bh còn không.
Review xong lại thèm quá nên tối phải đi ăn luôn huhu. xem tiếp
[GÓC KHEN]
Hà Đông mới có quán bán món Bún Vịt quay này chỗ ngã tư Văn Phú - Lê Trọng Tấn khá là ngon ạ, lúc mình ăn thì bị hết Phở, nhưng vịt quay ăn rất ngon, đúng kiểu Lạng Sơn, thịt mềm ngậy mà gia vị ngấm đậm đà và rất thơm.
Bún vịt quay kèm nước chấm vịt, măng chua ngâm hạt móc mật và ớt chưng với xả rất hợp.
Quán xá thì sạch sẽ khá ok. xem tiếp
CỐN SỦI - SỦI QUÁN CÔ NĂM 42 LÊ TRỌNG TẤN
Sau bài tổng hợp măm măm ở Sapa, có bạn giới thiệu Cốn sủi ở quán cô Năm nên hí hửng phi ra đấy ăn luôn. Nhưng mà chắc vì ấn tượng với cốn sủi Sapa quá nên ăn ở đây thấy buồn da diết .
Ai thích số lượng thì chắc chắn không phải thất vọng vì bát cốn sủi này to VÃI CẢ HÀNG! Bạn mình ăn đến hơn nửa bán 1 xíu là no lặc lè không cố được nữa, còn mình thì nửa bát là bỏ ngang luôn.
Còn nếu ai đã từng thử cốn sủi Sapa thì chắc có lẽ sẽ mang một nỗi buồn như mình. Ăn không có tí mùi vị cốn sủi nào cả. Sợi phở dính hết vào nhau, lại còn dày nữa. Thịt quay cũng nhạt nhẽo. Nước sốt cũng nhạt nhẽo. Lạc rang còn nguyên vỏ luôn . Mà cái mì sợi chiên ăn chả liên quan gì cả .
Nói chung là thôi, thử 1 lần cho biết.
Giá: 35k/ bát. xem tiếp
< Góc kể lể >
Yakimono - 98 Lê Trọng Tấn.
Chẳng là em thấy mn có rv trên page quán là đến 1 sẽ đến 2... cơ mà hôm nay của em đến thì chắc cũng chẳng có ngày gặp lại.
1, là về thức ăn - có lẽ em với người yêu em không hợp khẩu vị hay sao ấy, chứ em ăn thì thấy thịt miếng bở, miếng *khô* - không được ngọt thịt ấy ạ.
2, em thì em thấy dù gì cũng là cái bàn, vậy nên các bạn vứt cả kéo cả gắp đang dùng xuống bàn thực sự em không tưởng tượng nổi ( về cơ bản em đang khó chịu chất lượng đồ ăn, vậy nên em cũng khó chịu cả cái này càng nhiều )
3, về thái độ phục vụ thì em cũng không phải đứa hà khắc gì, cơ mà cứ làm xong mới xin phép thì nói làm gì nữa. Cho đến khi có quản lý ( hay Cap ) thì em mới thấy các bạn nhiệt tình, chu đáo hẳn, không đứng 1 chỗ nữa, cơ mà quản lý đi thì đâu cũng vào đấy.
Nói chung em thấy hơi tiếc thời gian ( thật ra tiếc tiền ).
Trên đây là ý kiến cá nhân của em về quán. Chia sẻ với anh chị em bạn dì 1 chút.
Tiện đây anh chị em bạn dì có biết quán đồ nướng nào ngon ngon nữa thì share cho em với ạ . xem tiếp
[Góc giảm cân] Review sữa chua uống

Em đang giảm cân nên phải cai hết các thể loại trà sữa, cafe, may mà có quả sữa chua uống này an ủi trái chuym em TT^TT.
Em mua ở tiệm bánh Oanh Oanh ngay gần công ty. Trước là tiệm chuyên nhận đặt bánh ngọt,gần đây thấy chị ấy thêm cả sữa chua uống với mấy đồ uống nữa em chưa đọc menu . Trước em có uống thử sữa chua uống ở vài chỗ, nhưng ko ưng lắm vì thấy hầu như đều khá ngọt, vị sữa át mất sữa chua.Ở đây thì pha đặc biệt vừa với vị giác của em, uống nhạt vừa, ko bị quá ngọt. Các vị sữa chua chị ấy đều dùng hoa quả tươi, em đã uống thử vị mận, dâu, chanh leo, kiwi đều còn miếng hoa quả nhai sần sật thích thích ~~ Chị bán hàng còn có thằng ku con dễ thương, bán hàng hộ mẹ, lần nào cũng cẩn thận lồng cho cô 2 túi vì sợ rách ))))
Mọi người có dịp đi qua Lê Trọng Tấn có thể vào thử nhé ạ
Địa chị: 72, Lê Trọng Tấn
Giá: 15k/Chai xem tiếp
YAKIMONO buffe lẩu nướng 98 Lê Trọng Tấn
Hnay e ăn buffe 168k ở đây, nửa chê nửa khen.
KHEN
Trước tiên em khen nhân viên quán rất nhiệt tình và lễ phép. Dù đông khách và phải phục vụ nhanh nhưng vẫn giữ thái độ tốt. Nvien 10/10
Gà rán ở đây thực sự ngon không bị dầu và có độ giòn rất vừa miệng
Buffe đa dạng, rẻ và nhiều. May e ko gọi suất lớn ( cả nướng cả lẩu) ko thì để bụng đây người về mất
CHÊ
Bánh xèo ko được ok lắm. Có vẻ ko hợp miệng nên e thấy không ưng
Salat nhạt, ít sốt nên chẳng có vị gì
Sốt châms kèm và kim chi hơi chua quá so với thịt nên em ko ưng lắm

Nchung là em có buổi tối no bụng nhưng chưa ấn tượng. Với mức giá thế này em đánh giá là ổn và SẼ QUAY LẠI
Lần đầu review nên có gì ko ổn mn góp ý xem tiếp
Góc review:
Burger & bun - cơ sở artemis Lê Trọng Tấn.
Thấy mọi moi người đánh giá cao nên đi ăn thử. Gọi combo xxl như trên hình. Thêm một salad hoa quả và 1 nước ( nước lọc hoặc coca) nhưng thực sự thì trải nghiệm hơi tệ.
Về khoai: khoai tây chiên sẽ đc chọn bột để mix vị. Về khoản hương vị thì ok nhưng khoai mới chiên nóng hổi mà ỉu, mềm và tệ ( giống như bạn lôi khoai đông lạnh ra và chỉ chiên 1 lần)
Về burger: Mình order bò tái vừa thì cầm bánh lên chảy khá nhiều nước từ nhân ra. Phần bánh mì thì giống bánh mì cũ nướng lại, ko được tươi. Có lẽ do cơ sở này ko đươc nổi lắm nên vắng khách. Tầng 6 artemis canh cgv.
Combo này là 220k. Thêm một salad hoa quả là xoài xắt với kiwi và táo. Kiwi để tủ đông nên bị giá, cảm tưởng hơi nhũn và ko ngon. Xoài chua còn táo thì bình thường.
Với giá tầm này thi có lẽ burger king hoặc ở kfc sẽ ngon hơn. Không quay lại lần 2. xem tiếp
Trưa hôm qua có việc ở Định Công, đường kiểu gì mà không thấy quán ăn nào cả, xong lạc ra Lê Trọng Tấn vào bừa Nhà hàng Lougo. Đối diện Pico nhưng không nhớ số, 65k đĩa mì xào bò này, chụp lên vậy chứ ít lắm, nhưng được cái ngon.
Tiện thể bạn nào ở khu Định Công cho hỏi quanh đấy có gì ăn không vậy xem tiếp
*Review món Phở chua ngọt tại 212 Lê Trọng Tấn *
_ Là món ăn khá là lạ miệng ở Hà Nội. Sợi phở mềm cộng thêm cái bùi bùi của lạc. Thêm vào đó là sự giòn của cà rốt với dưa chuột....vv. Nói chung khá ngon và bắt mắt.
Điểm cộng là quán có tầm nhìn thoáng, mát mẻ nhưng chỗ để xe hơi bé 1 chút.
Nói chung là rất ngon xem tiếp
[ góc khen dạo ]
T là 1 đứa bị cuồng bún ) kiểu thuộc dạng ăn bún thay cơm được ý t đi ăn bún cũng ở nhiều chỗ rồi đủ mọi loại bún nhưng mà ăn nhiều nhất cũng là ở hàng bún ở đầu ngõ 198 đường Lê Trọng Tấn 1 phần cũng do hàng này gần nhà nên hay ra ăn với cả cũng do bún ở đây ngon thật ( hoặc do khách quen nên người ta làm cho ngon hơn hay không thì t không rõ ) hàng này có cả bún ốc , bún mọc , bún đậu mẹt , bún đậu ở đây mắm tôm ngon , đậu rán ngon, mẹt nhiều loại thức ăn , ăn xong còn có kẹo cao su để sẵn ở rổ rau sống cho Bún ốc thì vừa ngon vừa nhiều :333 ăn phê luôn bún ốc thì là 25k 1 bát giá cũng hợp lý bún đậu mẹt thì t không nhớ rõ giá lắm vì toàn là mẹ trả tiền mà hình như là 50k thì phảii mà chỗ ngồi sạch sẽ có phòng điều hoà hàng này thì chỉ mở vào buổi trưa thôi thì phải t cũng toàn ra ăn buổi trưa nên không rõ họ bán từ mấy giờ tới mấy giờ :x xem tiếp
[Góc che bai ]
Yakimono 98 Lê Trọng Tấn
Hôm qua mình với nhà chồng tương lai đi ăn buffet nướng lẩu nhật bản yakimono ở Lê Trọng Tấn. Vì nhà còn đi shopping nên 7h mới qua quán ( cũn k phải quá muộn nhé). Nhà mình được xếp ngồi tầng 3, đã có 2 bàn ngồi hai bên có khách. Nhà mình đi 5 người ăn suất 218k và có những nxet như này:
- Đồ ăn: tẩm ướp vừa miệng, ngon, nhưng thiếu đồ rất rất rất nhiều : trứng hấp, sườn bò, cổ bò, xôi chiên, canh rong biển, cháo cá hồi ........ Đồ ăn gọi mấy lần mới đưa ra được 1-2 đĩa. Cứ phải vừa ăn vừa chờ, đi 5 người nvien bê cho đĩa thịt bò cuốn kim châm lúc 4 lúc 3 miếng thử hỏi ai ăn ai đừng. Điểm 6/10 vì đồ lên lâu mặc dù có thang máy mang đồ
- Nhân viên: cái này mình k bao h chấp nhận được. Có thể hqua lễ đông khách nên các bạn k thể kiểm soát hết được lượng bàn nhưng làm gì có chuyện khách nhắc nhiều lần vâng vâng dạ dạ rồi k bê đồ lên cho khách. Gọi dẻ sườn từ sớm khoảng 30p sau các bạn mới báo hết là ntn? Gọi thịt nvien bê lên được 3 lượt và lâu cực kì. Còn tránh né, mình hay đi ăn quán nướng khac các bạn còn đứng gần ngay đó thay vỉ, than thậm chí nướng hộ. Đằng này toàn lủi đi đâu, gọi mãi mới lèo tèo 1-2 đĩa. Quan trọng là bàn mình gọi rất nhiều lần mà các bạn chỉ bưng bê cho hai bàn bên cạnh. Còn dám nói vs khách là do nhà mình đến muộn. Đến cuối hai bàn bên cạnh ăn xog đi về còn bàn nhà mình ăn còn chưa đc đủ 1 lượt đồ trog menu thì phải đổi lẩu vì chờ các bạn quá lâu. Ban đầu, bme ck mình còn bảo nhìn bạn nhân viên order vất vả định cho bạn ấy tiền tip 100k ( bme ck mình đi nước ngoài và vào mnam khi dc pvu tốt đều làm thế tuỳ ít nhiều) nhưng sau đó bme mình bỏ ý ngay vì thái độ của bạn ấy như vậy so với số tiền bỏ ra ăn thực sự rất tồi. Đến phần ăn lẩu cũng y như vậy, nhà mình chán quá thanh toán luôn, hoá đơn gần 2tr, lúc gọi thanh toán thì các bạn ấy nhanh tức thì k như lúc order đồ. Sau đó nhà mình phải đi ăn phở vì k no đấy. Nói thật là dù đồ ăn ngon đến đâu mà nhân viên phục vụ như thế thì k bao h quay lại. Điểm 0/10
- Không gian: chỗ ngồi hơi bí, hay ngồi ghép. Điểm 4/10
Nói chung là bỏ ra số tiền như vậy thì thà mình thêm tiền đi ăn sen hoặc k-pub còn hơn chỗ yakimono Lê Trọng Tấn này. Vì nhà mình cũng mở cửa hàng ăn, dù đông khách nhưng vẫn đảm bảo được khách hài lòng như vậy mới giữ được khách. Còn nếu như những nvien ở đây có lẽ nhà mình cho nghỉ việc lâu rồi.
xem tiếp
[ Góc chê ]
Được hôm hí hửng tưởng Mr.Goodtea mới mở gần nhà. Mình lao như một cơn gió ra định bụng mua nhiều vì hnay nhà đông người. Mình vào quầy không nhìn menu gọi luôn đào kem sữa và bạc hà kem sữa trân châu lá dứa. Và.. bạn nhân viên ngơ ngác lúng túng xong quay ngược menu về phía bạn ý tìm tìm rồi nói giọng ngúng nguẩy đùa đùa "đâu ạ? đào kem sữa với bạc hà kem sữa đâu ạ?". Mình mới giật mình xem lại. Và cái menu lạ hoắc luôn ấy ạ. Không có vị mình gọi, cũng không có trân châu lá dứa và thủy tinh luôn hic.. Thế là mình ngậm ngùi thôi mua một cốc tạm rồi đi về. Vẫn ấm ức vì như kiểu ăn quả lừa ý các c. Vì lúc nhìn menu là mình biết cơ sở này lạ lạ rồi :(( Và đi đến đoạn ngã tư trường chinh, lúc đi qua đường ray nó hơi xóc là cái cốc trà sữa mình treo ở xe nó "pụp" phát luôn Xong, thế là khỏi xem vị nó thế nào. Tức again (dù rơi là lỗi của mình, nhưng cũng do túi mong manh quá hức). Và mình lại lội về cơ sở Lê Trọng Tấn để mua )) Kết thúc 1 tiếng đi mua trà sữa vất vả gian nan.
Câu hỏi cuối: Cơ sở mr.goodtea này không chính chủ đúng k ạ?
xem tiếp
[Góc khen] Trên đường đi đón ny mỗi sáng tình cờ tìm đc quán bánh mì khá ngon
20k k phải đắt cx k phải rẻ, ns chung là giá bình dân . Bánh được làm theo phong cách Sài Gòn, toàn bộ nhân bánh đều được chủ quán tự tay làm sạch sẽ an toàn từ bơ cho tới pate. Vị bánh thơm đầm, bánh giòn, lượng nhân vừa đủ k quá nhiều dễ gây ngán mà k quá ít làm thấy thiếu thiếu . Anh chị chủ quán cũng rất nhiệt tình thân thiện luôn lắng nghe tiếp thu ý kiến khách hàng, tại quán có luôn hàng trà đá cho khách ngồi uống nước và phục vụ luôn tăm cho khách sau khi ăn
E khá kĩ tính trong chuyện ăn uống nên thật sự ưng chỗ nào mới quay lại, nhất định sẽ quay lại quán lần thứ 2
Địa chỉ: 27 ngõ 328 Lê Trọng Tấn ( đối diện tòa nhà CT9 kđt Định Công)
Quán hình như thường mở từ 6h30 sáng đến 17h vì e đi qua sớm thấy 6r là bắt đầu mở bán, khách đến sớm hơn chút vẫn phục vụ
Dành cho ai muốn đặt ship thì của hàng ship từ 5c trở lên và FS trong bán kính 3km từ cửa hàng. Sđt: 0886485868 xem tiếp
Set cơm bò xào giá 99k. Bát cơm có ngọn luôn, siêu nhiều bò. Mình chỉ ăn đc 1 nửa vì quá nhiều. Ngoài ra có trứng hấp cũng ngon nữa. Lần nào đến đây ăn cũng phải gọi set lunch, vừa kinh tế mà lại được ăn trứng hấp nữa . Địa chỉ ở Sushi Kei tầng 4 toà Artemis số 3 Lê Trọng Tấn nha các bạn. xem tiếp
[GÓC CẢNH GIÁC]
Nhà m gần bigC Lê Trọng Tấn nên hay cho bọn trẻ con ra chơi. Hôm nay đi 2 bạn trẻ con thấy pizza mini đòi ăn thì lấy đc cái bánh ntn đây ạ. Cả nhà nhìn giúp m là mốc hay có thể là " bột trà xanh" như nv phụ trách quầy nói ko ạ? Mình ko để ý lỡ để 2 bé ăn vài miếng. Mình cũng lưu lại mẫu để theo dõi 2 bé. xem tiếp
Địa chỉ quán là 26 Lê Trọng Tấn, qua ngã 4 LTT - Quang Trung 1 tẹo là đến. Đợt nọ lấy địa chỉ quán là đối diện tòa nhà FLC tìm mỏi mắt, cả nhà cứ tìm địa chỉ 26 LTT tìm cho dễ nhé xem tiếp
[Góc chê]
Hôm nay em cùng nhóm lớp của em ăn buffet nướng ở Yakimono 98 Lê Trọng Tấn
Em cùng bạn em đến lúc 12h đúng và bắt đầu gọi đồ. Chúng mình gọi buffer 199k/người,sử dụng jamja để discount nhưng vẫn gọi như bình thường, đến lúc thanh toán mới nói.
Đồ ăn nhẹ thì có 1 tô cơm (k rõ là rang hay nấu ntn) khá bết và chưa đảo kĩ lúc nấu, một bát canh rong biển cộng một đĩa kim chi mỗi người. Vị ăn k có gì để nói cả. 6/10
Sau đó đến phần nướng. Trên bàn chúng mình chỉ có chén đựng nước chấm mà k có nước chấm nên mới hỏi bạn nam (khá chắc là quản lý phòng đó) thì bạn ấy LẤY MỘT CHAI ĐỰNG TƯƠNG ỚT PHUN RA CHÉN MỖI NGƯỜI. Đã bắt đầu hơi ác cảm ở đây. Đồ nướng lên khá chậm, sau khoảng 15' mới lên. Vấn đề bắt đầu từ đây :"> Đồ nướng lên chậm, 80% là lợn và chỉ tầm 2-3 đĩa gà cộng 1 đĩa bò nấm kim châm. Thịt lợn nguyên tảng giống như đi ăn steak, rất dày và trên thịt vẫn có vài đường cứa để thịt chín nhanh hơn. Tẩm ướp rất tệ, gần như k có, nhìn rõ bằng mắt thường tiêu hạt k xay mà mỗi miếng chỉ 2-3 hạt. Nhóm mình thực sự rất vất vả trong việc làm chín đống thịt lợn khi nó dày như vậy, kể cả đã có 1 cái kéo để cắt thịt. Gà cũng được cắt khoanh và dày, nhưng ít nhất nó là gà nên chín nhanh hơn. Nhóm mình đã gọi RẤT NHIỀU LẦN BÒ BA CHỈ nhưng chỉ được 1 lần bò cuộn nấm kim châm, k hề có đĩa thứ hai dù đã gọi rồi. Ksao cả nhóm đều dễ tính và thoải mái nên k hề đắn đo vấn đề này. 6/10
Đến lúc chuyển sang lẩu, lúc này mới gọi là THẢM HOẠ. Lượt đồ đầu tiên của mình chỉ có 4 MIẾNG BÒ ĐÔNG ĐÁ + 3 MIẾNG GÀ CŨNG ĐÔNG ĐÁ NỐT, BÊN CẠNH LÀ 1 NHÚM BÉ XÍU UDON. Riêng khoản chờ nước sôi lên đã tốn rất nhiều tgian do thịt đông đá. Mỗi người nhóm mình GẮP ĐÚNG 1 GẮP THỊT VÀ 1 GẮP UDON LÀ NỒI HẾT SẠCH, CÒN MỖI RAU. Cảnh tượng sau đó làm mình nhớ đến nạn đói năm 45: 7 con người tranh nhau từng sợi mì udon còn sót lại trong nồi )))))))))) nhóm gọi lẩu chua cay mà nước mì thì vị k khác gì nước lọc cộng gói gia vị chua cay đổ vào )))))))))))
Đến 1h45 bạn quản lý tầng lên báo với nhóm là sắp chốt sổ và muốn nhóm order nốt. 7 con người nhìn nhau cười và gọi 7 phần bò + 7 phần mì udon + rau (lúc này cũng chán lắm rồi )))))))) Sau đó các bạn ấy xuống tầng, chắc để chốt sổ. Tầng mình có 4 bàn đang ăn lúc đấy mà thực sự k khác gì cả phòng nhìn nhau với nồi lẩu chả còn gì để ăn. Phải chờ đến 20' sau các bạn ấy mới đi lên, cả nhóm nhìn nhau hạnh phúc ))))))). Đến lúc đang chia đồ, mình nhận ra quán LẤY KIM CHI TỪ TRONG HỘP LỚN GẮP RA TỪNG ĐĨA VÀ SẼ CẤT LẠI VÀO TỦ LẠNH ))))))) omfg mình đã giật mình và hối hận vì đã ăn kim chi bữa này rồi. Đến lúc đồ ra thì bàn mình được nhiều hơn lượt trước, được tận 6 MIẾNG BÒ ĐÔNG ĐÁ, 6 MIẾNG GÀ VÀ 1 NẮM UDON và lại như trên, nạn đói năm 45 đã quay trở lại )))))))))) 3/10. Sau khi đưa đồ thì bạn quản lý kia mới ra chỗ chúng mình và muốn chốt hoá đơn. Oke k vấn đề gì cả do mình hiểu nvien ai cũng muốn về sớm
Không gian mình và nhóm ngồi là tầng 2 mạn tay trái, có 5 bàn và khá là bí, không gian cũng bé. Sàn khá bẩn và trong lúc ăn phải 3-4 lần bị giật mình bởi tiếng bát đũa rơi ))))))
Tầng mình có 2 bạn nữ cùng 1 bạn quản lý kia, và có vẻ 2 bạn nữ này là người mới khi khá chậm trong việc nhận yêu cầu của khách, hầu hết việc này do bạn quản lý kia làm. Điểm cộng bữa ăn có lẽ là ở bạn quản lý kia. Giọng rất nhẹ nhàng và lịch sự, còn kiên nhẫn lúc nhóm order và nhóm có 1 bạn đến sau, tầm 1h30 mới đến nhưng bạn ấy k bị tính phí, chỉ tính tiền cho 6 người (mà thực tế người này ăn được rất ít do mình nói trên) 8/10
Tổng quan: 5/10, sẽ k quay lại khi mà cùng với mức giá phải bỏ ra, mình có thể nhận được rất nhiều hơn thế. Lúc về cả nhóm mình còn đói và phải tạt vào CircleK ăn. Thực sự với cái giá 199k/người mình có thể ra lẩu Phan với 99k/người mà ăn được rất nhiều hơn và xứng đáng hơn, dù chất lượng của lẩu Phan đã nổi tiếng là k ổn rồi.
Trần đời em chưa viết review bao giờ nên rất có thể gặp lỗi, mong hội bỏ quá cho xem tiếp
Poseidon Lê Trọng Tấn!!!
Tuần trước mình đã đi ăn ở cơ sở Lê Văn Lương và cực kì hài lòng vì nhân viên nhanh nhẹn, đồ ăn ngon, giá cả hợp lí nên nay mình quyết định dẫn cả nhà đi ăn, nhưng vì cơ sở Lê Văn Lương hết chỗ nên mình sang Lê Trọng Tấn ăn và cảm thấy kết quả hơi thất vọng
Ưu điểm: k đông như LVL, nên k phải tranh nhau, xếp hàng lâu để lấy ghẹ
Đồ ăn đa dạng, điều hoà mát mẻ
Nhược điểm: duy nhất về nhân viên, vừa vào nhân viên đã thái độ, 11h mở cửa thì nhà mình 11h20 vào nhưng bạn nam nvien ngồi đấy khá khó chịu dù mới mở cửa chưa phải tiếp khách nhiều, chậm chạp thật sự, mặt luôn tỏ ra mệt mỏi, mình mua nước nhưng chả cho cả thèm đá, k hỏi han có cần đá k? nhà mình ăn thừa rác b ấy cũng thỉnh thoảng đi qua đi lại đổ 1 tý, nhiều lúc chính mình phải cầm đĩa ra để đi đổ bỏ k chật bàn, vỉ nướng đen xì, ns mãi ms thay, quay ra quay vào cũng chẳng thấy bạn ấy đâu, mình biết là do nhà hàng đông và phải chạy nhiều nhưng nhà hàng nên phân bố nhân viên hợp lí vì đôi khi khách cần chẳng thấy nhân viên đâu cả. Đến khi thanh toán, thiếu 3k bạn ấy cũng chả nói năng gì là thiếu hay gì. Mẹ mình thấy bạn này mệt thì cũng thương vì chạy qua chạy lại nhiều có bo cho tiền NHƯNG bạn ấy KHÔNG một câu cảm ơn vs ng lớn tuổi
Mình đưa bme đi ăn bên này khá thất vọng nhưng chắc cũng k quay lại cơ sở này nữa vì thực sự nhân viên bên cơ sở LVL nhiệt tình hơn rất nhiều xem tiếp
[ góc khen ] lẩu hongkong new tầng 4 toà Artemis số 3 Lê Trọng Tấn
Với nhiều Review khen với mức giá đang sale lẩu nướng vào ngày thường thì mình đặt ngay bàn đi thử hqa đặt thì hết bàn nên mình đặt vào hnay 2 người
- View đẹp Tk theo kiểu nhật không rộng lắm nhưng đủ thoáng ( 8/10d )
- Đồ ăn khai vị hơi ít món gồm kimbad, khoai chiên , phồng tôm , ngao ngêu hấp cơm rang và 1 món xào , có cả súp và cháo
Đồ salat gồm Salat hoa quả , cà chua bi , salat dưa chuột còn lại m k nhớ tầm 6 món salat VÀ CÓ HÀU ĂN SỐNG ️
Đồ nướng thì nv mang ra gồm nhiều món lắm ) bò , tôm , sườn , gà , nầm , bạch tuộc , mực đủ cả mà ướp ngon ĐẶC BIỆT CÓ HÀU MỠ HÀNH Ạ
Đồ lẩu : có bò mỹ , rau , tôm , bạch tuộc ,v,v nhiều loại rau , nấm lắm ạ ĐC FREE 1 cốc côca tươi
( về đồ ăn cho 8.5/10đ )
Tráng miệng có Kem tự lấy , hoa quả , chè các loại 8/10đ
Thái độ nv 9/10 dạ vâng , phục vụ đc
Về mức giá 169k 1 ng mà với tiêu chí ngon như trên thì sẽ quay lại nhiều ạ xem tiếp
[GÓC KHEN X10]

Tao chỉ đi lùng ăn để review đồ ngon bổ RẺ cho các mày mà tăng từ 49 lên 53kg TT_TT. Đây, củ khoai này, củ bự chà bá này, nhá. Tao đứng ngoài thấy anh chủ đẩy nguyên khay khoai sống vào lò chứ không phải khoai luộc lên rồi nướng. Mà giống khoai luộc lên rồi nướng nhìn vỏ dính dịnh ruột với thính lưỡi ăn biết ngayy.
Nhà này bán bánh mì, tao vô tình thấy các chú xe ôm với người lớn hay mua tao thử tấp vào mua 5 cái bánh rán + củ khoai to 2 người ăn, tay cầm sẵn 100k xong lúc trả hết có tất cả ). Khay khoai to nhỏ lộ cộ, có củ to như bắp đùi, có củ bé bằng 2 đốt ngón tay.
Bánh rán ăn chơi mà no mẹ bằng ăn sáng luôn, / cái ), có 2 loại nhân dừa và đậu xanh. Tao rất đói nên lúc no rồi chụp cái ảnh thì củ khoai còn 1 nửa non thôi
Quán bánh mì, ở cuối đường Hoàng Văn Thái, tao não cá không nhìn địa chỉ, nhưng đối diện Circle K Tô Vĩnh Diện có mỗi quán này bán khoai nướng thôi. Đi từ phía đầu Lê Trọng Tấn vào thì nó nằm bên trái đường (bên phải là circle K). 23h t qua vẫn mở cửa. xem tiếp
[Góc thất vọng]
Bún ốc bà Giao cơ sở 5
210 kiot8 Lê Trọng Tấn
Được buổi sáng dậy sớm, thấy thèm bún ốc, vớ được hàng này gần nhà nên phải ập vào ngay. Gọi 2 bún ốc to bò giò đậu.
Cảm quan: bát bún bắt mắt, xanh đỏ, vàng đen đủ cả. Nhìn đầy đặn nên khá háo hức.
Cảm nhận: thìa nước dùng đầu tiên quá thất vọng (có thể do trông chờ quá đà), ngọt đường, nhạt nhẽo, ko thơm mùi bỗng, ko thơm mùi mắm tôm, ko có tía tô thái nhỏ . Điểm cộng là ốc tươi, giòn, bò tươi mềm, giò tai thì như bt. Quán sạch sẽ. Phục vụ chu đáo.
Điểm key của “bún ốc bà Giao” là tóp mỡ phi hành thì bát của mình chỉ có hành và nước mỡ, cũng ko thơm
40k bát này, ko đắt nhưng fail toàn tập xem tiếp
[GÓC RẺ NÊN KHEN]
Bún cá ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân.
Chưa viết review bao h nên có thiếu sót gì mọi người thông cảm.
Sáng nay mưa mình ngại đi xa mà ngay đầu ngách có hàng bán bún cá chưa ăn bao giờ nên ghé luôn. Chị chủ quán nhìn có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn rất lịch sự và nhiệt tình. Bát bún cũng không quá đặc sắc nhưng rất vừa miệng, nước dùng ngọt, cá chiên dòn, thơm. Có điểm trừ là ăn đậu chiên không có mùi vị gì cả, mình đoán chắc do chiên hơi kỹ nên mất vị.
Không gian quán thì cũng bé thôi và không đẹp đẽ gì đâu nhưng mình không quan tâm vụ này lắm vì mình cứ đi ăn là cắm mặt vào tô. )
Bát này là 20k, mình thấy rất rẻ.
Địa chỉ chính xác là số 171 ngõ 192 Lê Trọng Tấn mọi người nhé.
Edit: quên mất chưa ghi là quán tầm 6:30 sáng đã mở và thường khoảng 9h hết bún xem tiếp